Chạnh lòng

lydao

Cựu Ban điều hành
#1
Bây giờ ta vẫn ở nơi đây
Với bạn cùng thơ ở chốn này
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Khi ta bay đến phía trời Tây

Cuộc sống bên kia dẫu có hay
Ta vẫn không quên được chốn này
Tình bạn tình thơ tha thiết quá
Ta mãi yêu người người có hay

Mai này cuộc sống ở phương Tây
Bề bộn lo toan suốt cả ngày
Không biết có còn thời gian rảnh
Cùng với nàng thơ tay trong tay

Một khắc chạnh lòng nghĩ đến mai
Khi phải rời xa cả chốn này
Hồn thơ trong ta vừa sống dậy
Mai này không lẽ lại chia tay.......
 

langvuon

khoai nướng
#2
Ðề: Chạnh lòng

Gửi Sài gòn

Trời giăng mây cho ngày không có nắng
Tí tách sợi buồn, rơi khẽ bên song
Hạt mưa nào mang giá lạnh mùa đông
Thêm rét buốt nỗi lòng bên khung cửa

Gió Sài gòn có thoảng màu hoa sữa?
Hay chỉ nhẹ nhàng, hương trái me chua
Sớm Sài gòn, có vạt nắng lưa thưa?
Hong chiếc lá hạt mưa vừa rơi ướt

Phố Sài gòn, có còn ai dạo bước?
Với tà áo dài, tha thướt hơn mưa
Người Sài gòn chắc là vẫn như xưa
Trong quyến rũ vẫn còn đơn sơ lắm

Sáng hôm nay, sớm trời không có nắng
Nhớ những nụ cười đậm thắm tình thân
Phút chạnh lòng đưa nét bút bâng khuâng
Mong gửi đến những người thân thương nhé !


( :33: nhớ ngày họp mặt 28/11)
 

Jenny

Cựu Ban điều hành
#3
Ðề: Chạnh lòng

Mùa Thu nào lá vàng rơi khe khẽ
Lẫn trong bụi đường lất phất mưa bay
Một bàn tay, chẳng dám chạm bàn tay
Kể từ đấy rồi xa nhau mãi mãi (?)!

Anh có ước thời gian quay ngược lại ?
Để bàn tay, có thể chạm bàn tay ?
Để ngập ngừng, bối rối : "nói gì đây" ?
- Lá vàng bay ... Trời mùa Thu đẹp quá !

Thu năm nay lá cũng rơi vạn ngã
Cuốn xoay tròn trong những trận cuồng phong
Đâu hẹn hò, đâu thề ước trăm năm
Nhặt chiếc lá - ghi một lần kỷ niệm ...

(khì khì, hôm nay mình bò qua thơ luôn) :)
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Chạnh lòng

....Một khắc chạnh lòng nghĩ đến mai
Khi phải rời xa cả chốn này
Hồn thơ trong ta vừa sống dậy
Mai này không lẽ lại chia tay.......
....Mùa Thu nào lá vàng rơi khe khẽ
Lẫn trong bụi đường lất phất mưa bay
Một bàn tay, chẳng dám chạm bàn tay
Kể từ đấy rồi xa nhau mãi mãi (?)
!
Gửi Sài gòn

.... Phố Sài gòn, có còn ai dạo bước?
Với tà áo dài, tha thướt hơn mưa
Người Sài gòn chắc là vẫn như xưa
Trong quyến rũ vẫn còn đơn sơ lắm

Sáng hôm nay, sớm trời không có nắng
Nhớ những nụ cười đậm thắm tình thân
Phút chạnh lòng đưa nét bút bâng khuâng
Mong gửi đến những người thân thương nhé !

( :33: nhớ ngày họp mặt 28/11)
Cho gửi đến những người thân thương nhé
Một chút nắng chút mưa của Sài Gòn
Không quyến rũ nhưng một dạ sắt son
Và góc phố mãi chờ ai lạc bước

Lá me bay cho dáng ai tha thướt
Khúc khích tiếng cười khi đón khi đưa
Kìa nỗi nhớ đong đầy trong nắng trưa...
Đơn sơ lắm, sao lòng nghe ấm lạ

Ta gửi giấc mơ thu đi khắp ngã
Bởi Sài Gòn không có lá vàng bay
Nhưng bàn tay xin chạm những bàn tay
Bến trời Tây ai cùng ai hò hẹn…

Theo mây gió thả hồn thơ thương mến
Từng giọt nồng thờ thẫn đếm tháng ngày
Người Sài Gòn chưa muốn nói chia tay
Mong cạn chén phút vấn vương nhung nhớ !

:105::105::105:
 
Chỉnh sửa cuối:

lydao

Cựu Ban điều hành
#5
Ðề: Chạnh lòng

Sài gòn thân thương hai mùa mưa nắng
Mưa rơi thấm đất nắng bụi nẻo đường
Góc Phố Quen ta vẫn nhớ vẫn thương
Từng gương mặt từng bàn tay ấm áp

Buổi họp mặt lòng tràn đầy cảm xúc
Nâng ly mừng cuộc hội ngộ hôm nay
Dẫu mai này dù có phải chia tay
Kỉ niệm ấy vẫn đong đầy nỗi nhớ

Nét bút nghiêng thẫn thờ qua khung cửa
Chợt nghe lòng lất phất giọt mưa bay
Thời gian ơi xin hãy chậm vòng quay
Để nỗi nhớ dần trôi vào ký ức

Chút chạnh lòng khi quay về hiện thực
Cuộc sống này còn bao nỗi lo toan
Nếu mai này có lúc gặp gian nan
Rất cần lắm những bàn tay nắm lại

Thơ và thực trong ta đều tồn tại .......