Mùa Xuân!

#1
Phút Giao Mùa

Thả rơi giọt buồn
Tí tách trong đêm
Bên thềm Xuân đến
Lặng lẽ, êm đềm

Giang tay hứng lấy
Giọt buồn êm êm
Ồ! Xuân vừa đến
Tựa chiếc nôi mềm

Nhẹ như làn gió
Thoảng lướt qua thềm
Giọt buồn êm êm
Ngân giữa môi mềm...

- 02/02/2011 -

 
Chỉnh sửa cuối:
#2
Ðề: Mùa Xuân!

XUÂN HỒNG

Dường như nắng đã thêm hương
Dường như gió đã ướp sương của mùa
Vang ngân trong tiếng chuông chùa
Có hồn của cả những mùa xa xưa

Ngang trời tiếng sáo chao đưa
Nàng Xuân hờ hững như chưa muốn về
Mây chiều phủ trắng sơn khê
Đông nương cánh gió trôi về phương nao

Tơ lòng vọng tiếng lao xao
Cung đàn trầm bổng dạt dào tình ai
Xuân hồng nhẹ bước khoan thai
Hoa bung cánh biếc, nụ mai cựa mình

Lưng trời én gọi bình minh
Bên thềm Xuân đến, lung linh nắng về!

(Xuân 2013)

 
Last edited by a moderator:

langvuon

khoai nướng
#3
Ðề: Mùa Xuân!

Phút Giao Mùa

Thả rơi giọt buồn
Tí tách trong đêm
Bên thềm Xuân đến
Lặng lẽ, êm đềm

Giang tay hứng lấy
Giọt buồn êm êm
Ồ! Xuân vừa đến
Tựa chiếc nôi mềm

Nhẹ như làn gió
Thoảng lướt qua thềm
Giọt buồn êm êm
Ngân giữa môi mềm...


- 02/02/2011 -
Mượn Xuân

Thoảng như làn gió
Nhẹ lướt qua thềm
Giọt buồn ngân giữa
Môi mềm êm êm

Ồ! Xuân lặng lẽ
Vừa đến bên thềm
Giang tay tựa chiếc
Nôi mềm êm êm

Giọt buồn tí tách
Xuân đến êm đềm
Thả rơi – Hứng lấy
Giọt buồn trong đêm
 
Chỉnh sửa cuối:
#4
Ðề: Mùa Xuân!

Mượn Xuân

Thoảng như làn gió
Nhẹ lướt qua thềm
Giọt buồn ngân giữa
Môi mềm êm êm

Ồ! Xuân lặng lẽ
Vừa đến bên thềm
Giang tay tựa chiếc
Nôi mềm êm êm

Giọt buồn tí tách
Xuân đến êm đềm
Thả rơi – Hứng lấy
Giọt buồn trong đêm


PM: Xin lỗi và cảm ơn vì đã đổi vị trí các chữ trong bài thơ của Thảo My

Anh LV chuyển ý bài thơ rất hay, TM cám ơn còn chưa hết nữa kìa, có chi mô mà phải xin lỗi chứ :1: Thanks anh!
 
#5
Ðề: Mùa Xuân!

Xuân Tha Hương

Lại mùa đông nữa vẫn bôn ba
Tuyết trắng rơi rơi nỗi nhớ nhà
Mượn gió mây kia cùng khúc nhạc
Gửi lòng thổn thức kẻ đi xa! (Quaidan)

Lại đón xuân về, tết thứ ba
Không hoa không bánh, tại không nhà
Không trà không rượu không tri kỷ
Và mãi là xuân, xa rất xa! (Langvuon)

Xuân đến rồi ư... xuân thứ ba
Xuân ơi sao chẳng ghé qua nhà
Để trà, hoa, rượu... buồn ngơ ngẩn
Để khách tha hương nỗi nhớ xa

Để khách tha hương nỗi nhớ xa
Hỡi người tri kỷ... kẻ không nhà
Thấu chăng khúc nhạc buồn ta gửi
Gửi bạn hồn ta, xuân thứ ba! (Quaidan)

Xuân đã về đây, với quê ta
Với mầm xanh mới, với hương hoa
Lòng như con nước chiều Đông ấy
Ngơ ngẩn trông vời bóng Xuân qua!

Xuân đã về đây, với mọi nhà
Nô nức người mua, rượu với trà
Hương Xuân đã thắm trong trời đất
Nhưng giữa hồn ta… Xuân vẫn xa! (Thaomy)

“Nhưng giữa hồn ta... Xuân vẫn xa!”
Đường trần còn nổi gió phong ba
Sương buông trong khói chiều rong ruổi
Quá nửa đời người chẳng nhớ ra (Quaidan)

“Quá nửa đời người chẳng nhớ ra!”
Mái đầu đã nhuốm sợi sương pha
Lặng lẽ đường trần ta đếm bước
Xuân đi, Xuân đến biết đâu là! (Thaomy)

Xuân này chả lẽ... đã ba xuân?
Cuộc đời khác trước biết bao phần!
Đêm nằm mơ ngủ còn ngơ ngẩn
Có thật hay là mộng phù vân?

Quê mẹ bây giờ đương vào xuân
Rộn ràng, náo nức, khắp xa gần
Cha mẹ ra vào trông con gái
Mơ lá thư nhà, dạ bâng khuâng (You&me)

Vẳng nghe đâu đó tiếng chuông ngân
Bóng ngả, tà dương đã khuất dần
Nơi ấy bây chừ xuân có đến?
Quê nhà một góc... nhớ lâng lâng! (Quaidan)


(Nhóm thơ XNC - Xuân 2014)

 
#6
Ðề: Mùa Xuân!

Mộng Xuân

Xuân về trên khắp quê hương
Nắng khoe áo mới, phố phường thay hoa
Bánh chưng, mứt, kiệu, dưa, trà...
Tưng bừng kẻ sắm, người qua rộn ràng!
Xuân xanh trải bước nhẹ nhàng
Cho trời ươm nắng, cho vàng khóm mai
Cho ai vui sướng mặc ai
Cho buồn thế thái, cho ai lặng sầu!
Hỏi mùa Xuân cũ về đâu
Ngẩng nhìn chỉ thấy ngang đầu mây bay!
(Thaomy)

Bỗng dưng gặp gỡ người quen
Lang thang lạc bước bon chen giữa đường
Ai bày mồi, rượu quê hương
Để lòng tê tái… dặm trường xót xa
Ai bày đốt pháo, ngắm hoa
Để hồn ngơ ngẩn… phong ba tháng ngày
Gật gù nửa tỉnh nửa say
Hỏi người bạn cũ Xuân nay đã về?
(Quaidan)

Ngậm ngùi trong cõi đê mê
Giật mình không biết Xuân về hay chưa?
Đã lâu trời chẳng rơi mưa
Quên rằng nay đã như vừa chớm Xuân
Tết Tết Tết - Xuân Xuân Xuân
Xót xa một kiếp trầm luân với đời...
Ước gì… trong mộng chơi vơi
Có nàng Xuân ấy dạo chơi tháng ngày
(Langvuon)

“Ngậm ngùi trong cõi đê mê
Giật mình không biết Xuân về hay chưa?”
Nắng xuyên khóm lá lưa thưa
Tiếng con chim hót, báo vừa sang Xuân
Ngẩn ngơ đếm tháng tính tuần
Tết về để dạ muôn phần rối thêm!
Ước gì… trong giấc mộng êm
Nàng Xuân, đừng ghé qua thềm đêm Xuân!
(Thaomy)


 
#7
Ðề: Mùa Xuân!

Xuân Sài Gòn

Sài Gòn nay đã vào Xuân
Nhưng chàng Đông mãi dừng chân chốn này
Nắng Xuân vẫn nhẹ lắt lay
Gió Xuân vẫn thổi như ngày mùa Đông!

Nhớ xưa bên ánh lửa hồng
Bên mâm cỗ Tết, bên vồng hoa tươi
Ngoài hiên rộn tiếng trẻ cười
Rền vang tiếng pháo, đầy trời hương Xuân


Êm nghe ký ức xa gần
Dội về theo gió sáng ngần tuổi thơ
Ngập trong tôi những bến bờ
Ôi mùa thương cũ, giấc mơ của lòng!

Xuân này biết có vui không?
Khi lòng cứ mãi ngóng trông quê nhà
Khi đời đã nổi phong ba
Khi hương mùa cũ đã xa, chẳng về!

(Thaomy - Xuân 2014)





Xuân Cali

Sài Gòn vàng nắng xuân sang
Phố phường sặc sỡ muôn ngàn sắc hoa
Nao lòng người ở phương xa
Nhớ mùa xuân cũ lòng da diết buồn

Cali Tết cũng bánh chưng
Cũng hoa cũng rượu, mứt gừng hạt dưa
Nhưng lòng vẫn nhớ xuân xưa
Nhớ nàng xuân ấy như vừa mới xa

Tháng ngày lần lữa trôi qua
Nàng Xuân chắc vẫn mặn mà như xưa
Tết này trời có rơi mưa
Gửi theo một hạt mây đưa cho nàng
Cầu cho vài bữa xuân sang
Sáng mồng một tết mưa tràn phố xuân!

(Langvuon - Xuân 2014)


 

langvuon

khoai nướng
#8
Nhớ Xuân
Thời gian thấm thoát "xe" đưa (thời nay hết "thoi"rồi)
Nàng Xuân cũng đã mới vừa sang đây
Ca Li đất rộng người đầy
Làm sao biết được hổm rày nàng đâu
Bặt tin cũng đã lâu lâu
Sáng nay chợt thấy sắc màu xuân sang
Lâng lâng một thoáng hương nàng
Say say nhớ nhớ ngập tràn nắng xuân