Ðề: Bác vha08 cho con hỏi về việc học ạ!
Bác vha08 ơi, vậy bác giúp đỡ cho con như cái bạn kia luôn nha bác. Con cảm ơn bác lắm lắm!
Con xin tự bắt đầu lại từ đầu
• Tên ảo – nick name: Trương Phạm Hoàng Huy
• - Thành phố/tiểu bang: San Jose, CA
• - Tình trạng cư trú: Định cư với gia đình. Đến Mỹ ngày 22/4/2011
• - Tuổi tác: 21
• - Học vấn: Đại học năm 3 trường đại học Bách Khoa TP.HCM
• - Học lực/học bạ: muốn bắt đầu làm lại từ đầu ở community college
• - ANH ngữ: Lưu loát – TOEFL iBT = 110
• -Trường đang đi học: Evergreen Valley College-community college. Website trường:
http://www.evc.edu/
- Xin hỏi:
1) Con muốn bắt đầu lại từ đầu không cần transcript, như vậy theo bác
nói là học community college lấy bằng AA/AS đúng không ạ? Nhưng theo những gì couselor của con nói thì con sẽ phải nói dối để được transfer, và khi nó phát hiện ra thì con sẽ bị đuổi khỏi trường? (hy vọng nó nói trật)
2) Về chuyên ngành: Lấy ví dụ như một công ty về máy tính như Apple chẳng hạn, muốn kinh doanh thành công, ngoài đội ngũ kĩ sư, lập trình viên giỏi ra, nó cần một đội ngũ kinh doanh giỏi nữa. Con muốn chính xác làm ở vị trí đó, và theo con biết thì vị trí cao nhất là CEO.
Cho nên con mới quyết định mình học như sau
a) Kế hoạch:
B1: Lấy bằng AA của Business Administration trong vòng 1 năm
B2: 1 năm tiếp theo học Computer Science (TRƯỜNG CON KHÔNG CÓ BẰNG NÀY) rồi transfer lên UC Berkeley học thêm 2 năm nữa lấy bằng BS.
Hướng suy nghĩ của con vì sao phải làm vậy:
+Thứ nhất: đối với B1: con qua đây dang dở, bằng high school còn không có, đi làm không ai nhận. Hơn nữa ngành này cũng liên quan đến business, thuận tiên cho mục tiêu của con. Ngoài ra, UC Berkeley nổi tiếng kinh khủng về học hành, con tính xa, nếu cảm thấy mình đuối hơi giữa chừng thì lấy cái bằng AA của mình, vừa đi làm vừa tự học theo về computer, khi nào thấy đủ sức rồi thì quay trở lại học tiếp
+Thứ hai: đối với B2: Computer science có là một nghề tương đối tốt hiện nay với thu nhập khá cao. Dự định con học xong là về Việt Nam làm liền vì bên đó hiện nay đang có như cầu ngành này tương đối lớn. Không phải con có ý nào khác, nhưng mà business hiện nay chua lắm, vì có quá nhiều người học rồi. Cầm cái bằng BA ra chưa thể nói được điều gì đảm bảo hết.
Nói tóm lại, 2 năm ở community college với hai chuyên ngành kể trên
b) Thực hiện: Vì con là mới toanh nên phải bắt đầu lại từ đầu với việc học GED. Vì vậy, con dự tính là tìm xem những khóa học của GED của Business có TRÙNG với chương trình IGETC (dùng để transfer qua UC) để học.
Bác thấy con tính như vậy thì có được hay không ạ!
3) Về vấn đề FA con xin cảm ơn bác rất nhiều, con đã nắm được tương đối rồi ạ.
Con chỉ còn một vài câu hỏi nhỏ muốn hỏi them bác thôi.
a) Với mục tiêu học như vậy, số units của con sẽ vượt quá 120 (chắc chắn, vì con còn dự định học thêm 1 ngoại ngữ mới nữa, như Spanish hay Chinese chẳng hạn), như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến tiền FA của con hay không?
b) Con muốn xin học bổng không chỉ 1 mà càng nhiều càng tốt để có thể giảm tiền học phí của con xuống càng thấp càng tốt. Như vậy thì có được không bác? Và tiền đó có làm ảnh hưởng đến tiền FA của mình không
Con chỉ muốn làm giảm học phí của mình xuống đến 50%. 50% còn lại con có thể vay mượn họ hang để chi trả (con học ở university có 2 năm thôi à). Dự định của con là học xong về Việt Nam làm liền, nên không muốn nợ nần gì ở đây hết.
Như những chủ đề đã đề cập đến ở trước, thì mục tiêu cuối cùng của con vẫn là làm về kinh doanh. Chỉ có điều con thấy muốn làm gì trước hết cũng phải có tiền. Cho nên computer science con chỉ coi như là một cái nghề để mình có nền tảng vững vàng trước đã. Trong thời gian đi làm, con sẽ cố gắng tự học hỏi them vê kinh doanh, rồi sau đó khi thấy ổn rồi mới quyết định chuyển nghề.
c) Nếu cùng lắm không giảm được tiền học, thì phải mượn tiền chính phủ. Như vậy bác cho con hỏi nếu mượn tiền nó thì phải trả xong nó mới cho đi đâu thì đi đúng không ạ?
Rất mong bác tận tình giúp đỡ con, được khoảng nào hay khoảng đó.Bác đã đi trước rồi nên có kinh nghiệm rất nhiều trong mấy vấn đề này. Nói thiệt với bác là từ lúc đến đây con đã ấp ủ ý tưởng này được gần 5 tháng rồi mà chẳng biết giải bày cùng ai. Gặp counselor nó toàn làm mình mất thời gian. Mình vừa mới nói ra hoc business administration trong 1 năm nó bảo: “Are you crazy?” mới ghê chứ! Bắt mình nào là học ESL, math algebra, trong khi con thi xếp lớp nó cho vào English 1A với math Calculus 71 mà.
Hôm nay gặp được bác con mừng lắm. Mong bác giúp đỡ con thật nhiều nha bác. Con xin cảm ơn bác trước đã dành thời gian ra đọc!