Các cô chú giải đáp giúp con với ạ!

hvtnguyen

Thành viên mới
#1
Con chào các cô chú, con chỉ vừa mới biết đến diễn đàn thôi nên nếu bài con post có gì chưa đúng mong cô chú giúp đỡ.
Con năm nay 20t, đang là sv năm 2 trường ĐH Ngoại ngữ tin học tphcm, chuyên ngành quan hệ công chúng (public relations).
Gia đình con có hồ sơ bảo lãnh diện F4 (do bác ở CA bảo lãnh cho mẹ và 2 chị em con) từ 10/2005 đến nay đã hơn 10 năm. Vị chi theo tính toán của con thì khoảng 3 năm nữa mới đến thời gian được gọi phỏng vấn. Điều con và mẹ băn khoăn là nếu con cứ tiếp tục hoàn thành chương trình học ở VN thì chỉ sợ cái bằng tốt nghiêp ra trường cũng không có giá trì gì ở Mĩ. (Nhưng con tham khảo một số bài thắc mắc của các anh chị trong diễn đàn thì thấy có chú bảo là bằng ĐH ở VN mình vẫn áp dụng được ở Mĩ ạ?) Vì mẹ sợ như thế nên cũng muốn làm giấy tờ lo cho con qua đó học trước theo dạng du học sinh (con không biết có được, có ổn và có lợi cho mình hơn không nữa, vì nếu học phí cho du học sinh quá nhiều thì gia đình con cũng chẳng lo nổi ạ), chứ nếu không thì phải nghỉ học ĐH hiện tại và chăm chỉ bồi dưỡng thêm tiếng anh. Con tự đánh giá trình độ anh văn của mình tạm ổn tuy nhiên để sống và học tập được ở đất Mĩ thì con vẫn phải trau dồi thêm nhiều lăm! Bây giờ con không biết phải làm sao để tốt nhất. Nguyện vọng của con là có thể có 1 công việc ổn đinh ở Mĩ sau này, thu nhập khá, và không mất nhiều thời gian vì con gái còn phải tính tới chuyện lập gia đình nữa ạ :(

Kính mong các cô chú giúp đỡ
Con cảm ơn ạ!
 

foreveralone

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Các cô chú giải đáp giúp con với ạ!

Con chào các cô chú, con chỉ vừa mới biết đến diễn đàn thôi nên nếu bài con post có gì chưa đúng mong cô chú giúp đỡ.
Con năm nay 20t, đang là sv năm 2 trường ĐH Ngoại ngữ tin học tphcm, chuyên ngành quan hệ công chúng (public relations).
Gia đình con có hồ sơ bảo lãnh diện F4 (do bác ở CA bảo lãnh cho mẹ và 2 chị em con) từ 10/2005 đến nay đã hơn 10 năm. Vị chi theo tính toán của con thì khoảng 3 năm nữa mới đến thời gian được gọi phỏng vấn. Điều con và mẹ băn khoăn là nếu con cứ tiếp tục hoàn thành chương trình học ở VN thì chỉ sợ cái bằng tốt nghiêp ra trường cũng không có giá trì gì ở Mĩ. (Nhưng con tham khảo một số bài thắc mắc của các anh chị trong diễn đàn thì thấy có chú bảo là bằng ĐH ở VN mình vẫn áp dụng được ở Mĩ ạ?) Vì mẹ sợ như thế nên cũng muốn làm giấy tờ lo cho con qua đó học trước theo dạng du học sinh (con không biết có được, có ổn và có lợi cho mình hơn không nữa, vì nếu học phí cho du học sinh quá nhiều thì gia đình con cũng chẳng lo nổi ạ), chứ nếu không thì phải nghỉ học ĐH hiện tại và chăm chỉ bồi dưỡng thêm tiếng anh. Con tự đánh giá trình độ anh văn của mình tạm ổn tuy nhiên để sống và học tập được ở đất Mĩ thì con vẫn phải trau dồi thêm nhiều lăm! Bây giờ con không biết phải làm sao để tốt nhất. Nguyện vọng của con là có thể có 1 công việc ổn đinh ở Mĩ sau này, thu nhập khá, và không mất nhiều thời gian vì con gái còn phải tính tới chuyện lập gia đình nữa ạ :(

Kính mong các cô chú giúp đỡ
Con cảm ơn ạ!
Ngành public relation của em thì wa mỹ là phải học lại từ đầu là chắc chắn rồi. Do đó, nếu em xác định ưu tiên bên Mỹ thì bây giờ bảo lưu kết quả ở DH (bảo lưu thì sau này vẫn có thể vào học lại dc) rồi lo tập trung luyện english, còn du học nếu dc thì cũng tốt nhưng chi phí cũng mắc đó
Khi em qua đây có 2 lựa chọn: 1 là đi làm nail, làm hãng; 2 là cố gắng học lại lấy cái bằng college hoặc university để kiếm việc tốt hơn. Do em lựa chọn thôi
 

hvtnguyen

Thành viên mới
#3
Ðề: Các cô chú giải đáp giúp con với ạ!

Ngành public relation của em thì wa mỹ là phải học lại từ đầu là chắc chắn rồi. Do đó, nếu em xác định ưu tiên bên Mỹ thì bây giờ bảo lưu kết quả ở DH (bảo lưu thì sau này vẫn có thể vào học lại dc) rồi lo tập trung luyện english, còn du học nếu dc thì cũng tốt nhưng chi phí cũng mắc đó
Khi em qua đây có 2 lựa chọn: 1 là đi làm nail, làm hãng; 2 là cố gắng học lại lấy cái bằng college hoặc university để kiếm việc tốt hơn. Do em lựa chọn thôi
Dạ em cảm ơn rất nhiều. Với sẵn tiện em muốn xin hỏi thêm là bằng 2 năm college không thôi thì có dễ kiếm việc không? Có giống như ở VN mình là cao đẳng thì lương thấp và khó apply vào các hãng không ạ?
 

Cafebenda

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Các cô chú giải đáp giúp con với ạ!

Con chào các cô chú, con chỉ vừa mới biết đến diễn đàn thôi nên nếu bài con post có gì chưa đúng mong cô chú giúp đỡ.
Con năm nay 20t, đang là sv năm 2 trường ĐH Ngoại ngữ tin học tphcm, chuyên ngành quan hệ công chúng (public relations).
Gia đình con có hồ sơ bảo lãnh diện F4 (do bác ở CA bảo lãnh cho mẹ và 2 chị em con) từ 10/2005 đến nay đã hơn 10 năm. Vị chi theo tính toán của con thì khoảng 3 năm nữa mới đến thời gian được gọi phỏng vấn. Điều con và mẹ băn khoăn là nếu con cứ tiếp tục hoàn thành chương trình học ở VN thì chỉ sợ cái bằng tốt nghiêp ra trường cũng không có giá trì gì ở Mĩ. (Nhưng con tham khảo một số bài thắc mắc của các anh chị trong diễn đàn thì thấy có chú bảo là bằng ĐH ở VN mình vẫn áp dụng được ở Mĩ ạ?) Vì mẹ sợ như thế nên cũng muốn làm giấy tờ lo cho con qua đó học trước theo dạng du học sinh (con không biết có được, có ổn và có lợi cho mình hơn không nữa, vì nếu học phí cho du học sinh quá nhiều thì gia đình con cũng chẳng lo nổi ạ), chứ nếu không thì phải nghỉ học ĐH hiện tại và chăm chỉ bồi dưỡng thêm tiếng anh. Con tự đánh giá trình độ anh văn của mình tạm ổn tuy nhiên để sống và học tập được ở đất Mĩ thì con vẫn phải trau dồi thêm nhiều lăm! Bây giờ con không biết phải làm sao để tốt nhất. Nguyện vọng của con là có thể có 1 công việc ổn đinh ở Mĩ sau này, thu nhập khá, và không mất nhiều thời gian vì con gái còn phải tính tới chuyện lập gia đình nữa ạ :(

Kính mong các cô chú giúp đỡ
Con cảm ơn ạ!
Xin chào!

Đọc bài của bạn thấy giống trường hợp của cháu mình quá, nên có ít ý kiến CHỦ QUAN như sau:

Cháu mình năm vừa rồi đậu đại học nhưng không học, chuyển sang học nghề. Hỏi ra mới biết lý do, 4-5 năm nữa gia đình "có thể" đi Mỹ theo diện bảo lãnh, có học ở VN cũng chỉ uổng công sức và tốn tiền, bằng cấp ở VN không sử dụng được ở Mỹ.

Mình không tán đồng cách làm đó, vì: 4-5 năm nữa là thời gian khá dài so với tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" và sự trông chờ. Chẳng ai dám khẳng định cứ hễ làm hồ sơ bão lãnh đi Mỹ là đi được. 4-5 năm nữa có thể thay đổi cả trái đất chứ đừng nói suy nghĩ. Nếu:

- Nếu có điều kiện nên cứ tiếp tục học và hãy tạm thời quên việc đi Mỹ. Học là cơ hội để bạn dễ kiếm việc làm khi ở VN. Nếu 4-5 năm nữa bạn không muốn đi Mỹ vì lý do nào đó, bạn sẽ không phải hối tiếc.

- Bạn đang 20 tuổi, vậy 4-5 năm sau bạn có vượt quá 21 tuổi để được đi cùng bố mẹ ( mình chỉ đoán để bạn hình dung, chứ không biết cụ thể hồ sơ nhà bạn thuộc F mấy)

- Tuy bằng cấp ở VN không sử dụng được ở Mỹ nhưng không nhiều thì ít cũng trang bị cho bạn kiến thức, tư duy, góp vào hành trang của cuộc đời bạn.

Nếu bạn đã xác định và cam đoan 100% đi Mỹ, thì việc du học Mỹ bây giờ quả không phù hợp, vì lý do bạn đã trình bày, do chí phí cao, khả năng đi khó .... Sau này bạn qua được rồi, học cũng không muộn và học phí sẽ rẻ hơn khi bạn định cư Mỹ hơn một năm.

Mình xin chia sẻ chút xíu về bản thân. Mình có 2 bằng cử nhân, cách đây 2 năm trước mình hoàn tất thạc sỹ sau hơn 10 năm thôi học và đang tính học tiếp cao hơn mặc dù trong năm 2016 mình sẽ đi định cư Mỹ. Hiện tại mình làm công việc chẳng liên quan đến bằng cấp mình học nhưng cũng nhờ đấy mà mình có công việc tốt và phát triển như hiện tại.

Vài chút chia sẻ, nếu gây cho bạn phật ý, mình thành thật xin lỗi. Chúc bạn luôn vui và tìm cho mình quyết định đúng đắn.

Mến
 
Chỉnh sửa cuối:

foreveralone

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Các cô chú giải đáp giúp con với ạ!

Dạ em cảm ơn rất nhiều. Với sẵn tiện em muốn xin hỏi thêm là bằng 2 năm college không thôi thì có dễ kiếm việc không? Có giống như ở VN mình là cao đẳng thì lương thấp và khó apply vào các hãng không ạ?
College dễ kiem việc hay ko thì tùy vào ngành học và GPA của người đó. Ở Mỹ này thì 1 người công nhân bình thường đi làm vẫn có thể kiêm đủ tiền để chi trả cho cuộc sống: thuê nhà, điện nước, ăn uống (heo, bò, gà, cá, sữa ăn hang ngày chư ko phải mì gói rau luộc như vn). Còn nếu mún khá hơn (có nhà, xe mới, đi chơi,etc) thì phải kiếm công việc khá hơn (bằng college và university sẽ là 1 cơ hội để dễ kiêm dc nhiu money hơn 1 chút).
 

hvtnguyen

Thành viên mới
#6
Ðề: Các cô chú giải đáp giúp con với ạ!

Xin chào!

Đọc bài của bạn thấy giống trường hợp của cháu mình quá, nên có ít ý kiến CHỦ QUAN như sau:

Cháu mình năm vừa rồi đậu đại học nhưng không học, chuyển sang học nghề. Hỏi ra mới biết lý do, 4-5 năm nữa gia đình "có thể" đi Mỹ theo diện bảo lãnh, có học ở VN cũng chỉ uổng công sức và tốn tiền, bằng cấp ở VN không sử dụng được ở Mỹ.

Mình không tán đồng cách làm đó, vì: 4-5 năm nữa là thời gian khá dài so với tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" và sự trông chờ. Chẳng ai dám khẳng định cứ hễ làm hồ sơ bão lãnh đi Mỹ là đi được. 4-5 năm nữa có thể thay đổi cả trái đất chứ đừng nói suy nghĩ. Nếu:

- Nếu có điều kiện nên cứ tiếp tục học và hãy tạm thời quên việc đi Mỹ. Học là cơ hội để bạn dễ kiếm việc làm khi ở VN. Nếu 4-5 năm nữa bạn không muốn đi Mỹ vì lý do nào đó, bạn sẽ không phải hối tiếc.

- Bạn đang 20 tuổi, vậy 4-5 năm sau bạn có vượt quá 21 tuổi để được đi cùng bố mẹ ( mình chỉ đoán để bạn hình dung, chứ không biết cụ thể hồ sơ nhà bạn thuộc F mấy)

- Tuy bằng cấp ở VN không sử dụng được ở Mỹ nhưng không nhiều thì ít cũng trang bị cho bạn kiến thức, tư duy, góp vào hành trang của cuộc đời bạn.

Nếu bạn đã xác định và cam đoan 100% đi Mỹ, thì việc du học Mỹ bây giờ quả không phù hợp, vì lý do bạn đã trình bày, do chí phí cao, khả năng đi khó .... Sau này bạn qua được rồi, học cũng không muộn và học phí sẽ rẻ hơn khi bạn định cư Mỹ hơn một năm.

Mình xin chia sẻ chút xíu về bản thân. Mình có 2 bằng cử nhân, cách đây 2 năm trước mình hoàn tất thạc sỹ sau hơn 10 năm thôi học và đang tính học tiếp cao hơn mặc dù trong năm 2016 mình sẽ đi định cư Mỹ. Hiện tại mình làm công việc chẳng liên quan đến bằng cấp mình học nhưng cũng nhờ đấy mà mình có công việc tốt và phát triển như hiện tại.

Vài chút chia sẻ, nếu gây cho bạn phật ý, mình thành thật xin lỗi. Chúc bạn luôn vui và tìm cho mình quyết định đúng đắn.

Mến
Dạ chân thành cảm ơn những chia sẻ trên ạ. Em xin kính chúc sức khỏe và niềm vui!