Cho cháu xin đăng kí tư vấn du học

vivi_tuyet

Thành viên mới
#1
Chào chú,
Cháu tên Tuyết

  • - Tên ảo – nick name: vivi_tuyet
  • - Tuổi tác: 25 tuổi
  • - Học vấn: Tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông trường Học viện ngân hàng (tháng 10/2013)
  • - Học lực/học bạ:

  • THPT – Điểm trung bình các môn & các năm
  • 10th : 6,9
  • 11th: 7,1
  • 12th : 6,9
  • Đại học – Điểm trung bình tất cả các môn – Transcript
  • ĐTB: 2,56
  • Chuyên ngành : Tài chính ngân hàng
Cháu chưa có bằng tiếng anh,nhưng sẽ đăng kí thi vào cuối tháng 1 năm 2014.
Thưa chú, trước đây cháu ko biết đến diễn đàn này nên có làm giấy tờ bên dịch vụ, nhà cháu ba mẹ không có giấy tờ chứng minh thu nhập nên bên dv làm (giấy phép ghi má cháu kinh doanh vật liệu xây dựng tại nhà). Còn I20 thì cháu tự xin, cháu đăng kí trường Santa Ana College, bên tiểu bang Cali. Anh họ qua trường nộp giấy tờ sau trường gửi về, cháu nhờ dịch vụ sắp xếp phỏng vấn đầu tháng 8 vừa rồi. Đọc những bài viết của chú và các bạn trên diễn đàn ,cháu hiểu lí do tại sao cháu rớt nên ko buồn.
Khi điền đơn DS160, bên dịch vụ khuyên ko nên khai có người thân vì sẽ rắc rối trong phỏng vấn.
Xin hỏi:
1.Cháu nộp đơn học Business Administration and management tại Santa Ana College thì có hợp lí ko? vì đã tốt nghiệp cao đẳng bên Việt nam rồi,qua đó lại học lại cao đẳng thì bên lãnh sự sẽ ko tin tưởng.
2.Cháu đi phỏng vấn lần đầu tiên,khi hỏi về nghề nghiệp ba mẹ, một tháng kiếm được bao nhiêu? cháu trả lời như bên dịch vụ hướng dẫn. Nhưng họ không xoáy sâu vào vấn đề tài chính,khi đưa cho họ coi giấy tờ họ ra hiệu ko cần mà chỉ hỏi phần lớn về việc học tập của cháu. (Cháu cảm thây mình may mắn vì khi đọc được bài viết của một anh bi lãnh sự phát hiện đưa họ đồ giả.....cháu đã ko bị giữ lại hồ sơ tài chính để kiểm tra, vì nếu như thế thì sau này cháu đã bị cấm vào Mĩ) :(
Điều cháu lo lắng là phần giấy phép kinh doanh và thu nhập hàng tháng,những gì cháu trả lời với lãnh sự đã được ghi chú lại,nếu lần tới trả lời không khớp thì sẽ rớt.
Chú có thể hướng dẫn cháu cách trả lời về công việc của ba mẹ cháu khi cháu đặt lịch phỏng vấn lần tới.
3.Khi cháu nộp giấy xác nhận tk ngân hàng là bên của dịch vụ,đến bây giờ đã hết hạn nên trường gọi cho anh cháu để nhờ gửi qua đó giấy xác nhận mới. Học phí của trường gần $21000/năm. Ba má cháu có 2 sổ tk= 500tr, cháu định sẽ qua ngân hàng nhờ họ xác nhận số dư rồi gửi qua trường khoảng giữa tháng 1. Theo cháu được đọc trên diễn đàn thì chỉ cần chứng minh được đủ tiền trong năm học đầu thì trường sẽ cấp I20.
Ba má có 2 sổ tiết kiệm= 500tr, một căn nhà cho thuê 5,5tr/tháng, một sổ đỏ, 2 mảnh đất đang làm sổ đỏ. (Cháu hiểu phần tài chính rất thấp, không có khả năng đậu. Còn về tiền học phí 4 năm học anh họ của cháu sẽ chi trả, cháu sẽ sống ở nhà anh khi cháu qua Mĩ, học xong anh muốn cháu định cư tại Mĩ để sau này có thể giúp đỡ ba má)
Xin chú xem lại trường hợp của cháu và cho cháu lời khuyên nên làm thế nào.. vì cháu đọc hết những trường hợp khác,không bạn nào giống cháu cả.
Xin chú hướng dẫn giùm cháu và cho cháu biết cách để chuyển phí dịch vụ
ah.
Cảm ơn chú.
 
#2
Ðề: Cho cháu xin đăng kí tư vấn du học

Cháu vào YIM nick vha08

Chú còn nhiều vấn đề cần hỏi lại cháu rồi sau đó mới hướng dẫn cho cháu được
 

vivi_tuyet

Thành viên mới
#3
Ðề: Cho cháu xin đăng kí tư vấn du học

Thưa chú, cách đây 2 ngày cháu đã nhận được I20 của trường Santa Ana College. Hôm trước nhờ chú chỉ cho cháu cách điền vào đơn hỗ trợ tài chính nên cháu đã được nhận vào học.
Chú khuyên cháu đi thi lấy bằng Ielts,cháu cũng đã thi rồi, ngày mai sẽ có kết quả.
Chú ơi, nhờ chú dợt phỏng vấn giúp cháu để cháu có đủ tự tin trả lời trước lãnh sự nha chú.
Cảm ơn chú.
 
#4
Ðề: Cho cháu xin đăng kí tư vấn du học

Cháu online vào yahoo messenger YIM

Chú sẽ cho cháu tham gia tập dợt phỏng vấn với các bạn khác. Sau vài buổi tham gia cháu sẽ hiểu nhiều hơn.
 

vivi_tuyet

Thành viên mới
#5
Ðề: Cho cháu xin đăng kí tư vấn du học

Chú ơi, cháu mới nhận được kết quả thi Ielts vào sáng nay. Nhờ có chú khuyên cháu nên thi Ielts để bổ sung vào hồ sơ, không ngờ cháu đủ điểm bên trường yêu cầu :). Cảm ơn chú.
Ngày mai cháu sẽ liên lạc với British Council, nhờ họ gửi phát nhanh qua trường để trường điều chỉnh lại I20.
Thưa chú, cháu đang dành mấy ngày để đọc lại các buổi phỏng vấn của mấy bạn đi trước. Cháu muốn hiểu thêm trước khi vào YIM gặp chú, để chú dợt phỏng vấn cho cháu.
Cảm ơn chú đã cho phép cháu học phỏng vấn cùng mấy bạn.
 

vivi_tuyet

Thành viên mới
#6
Ðề: Cho cháu xin đăng kí tư vấn du học

Đây là những câu hỏi lần đầu tiên cháu đi phỏng vấn. Lúc đó không biết 1 cái chi cả, toàn nhờ dịch vụ người ta chỉ cho cách trả lời, nghĩ lại thấy ngu quá, cứ ỷ vào họ rớt là đáng :(. tất cả các câu trả lời của cháu đều sai,cháu không nắm rõ chương trình học bên đó,bản thân không chịu tìm hiểu thật kĩ trước khi đi phỏng vấn.
cháu phỏng vấn ngày 9 tháng 8 năm 2013, lúc cháu vào phỏng vấn thì gần 11h trưa, phòng số 3. CO người Mĩ. Từ lúc cháu vào phỏng vấn đến khi đi ra ông ấy toàn đứng gõ máy vi tính. Sau là cuộc phỏng vấn của cháu.
CO: Hello, how are you?
Me: I'm fine. Thank you.
(Chị thông dịch viên nói cháu đưa giấy tờ vào, lúc đó run quá nên cháu nhét hết một tập hồ sơ đang cầm.Chị ấy chỉ lấy passport, I-20,học bạ phổ thông, bảng điểm cao đẳng. còn giấy tờ tài chính trả lại.)
CO: what are you going to do when you go to the Us?
Me: I'm study....study abroad (lúc đó cháu run quá nên nói cà lăm luôn)
Co: ok
Co: what are your parents doing ? And where?
(Run quá nên cháu xin trả lời bằng tiếng việt luôn :( )
Me: ba mẹ tôi kinh doanh vật liệu xây dựng tại nhà
Co: what do you know about the college you will study in the Us?
Me: Santa Ana college là một trong số 100 trường cao đẳng cộng đồng hàng năm có tỷ lệ sinh viên đươc chuyển tiếp lên học tại các trường cao đẳng, đại học danh tiếng trên toàn nước Mĩ.
Phần chi phí học và sinh hoạt phí trong 4 năm ba mẹ có thể lo được.
Co: In Vietnam, who do you live with?
Me: I live with my parents and two younger sisters. (ko hiểu sao lúc đó tự dưng cháu nói tiếng anh)
Co: who will support for you when you study in Us?
Me: My parents
Co: who will you stay with when you go to the Us?
Me: I will live alone.
Co: why do your parents accept to you go to Us in order to live by yourself?
Me: Tôi nghĩ mình đã lớn rồi, tôi có thể sống một mình được
Co: In Vietnam, who do you live with? (hỏi câu này 2 lần)
Me:I live with my parents and two younger sisters.
Co: Your score in Vn is good, why do you want to go to the Us to study?
Me: um, thật ra chỉ còn một tháng nữa là tôi sẽ kết thúc việc học của mình tại Vn, vì vậy tôi muốn đến Mỹ để tiếp tục học.
Co: what is your major in Vn?
Me: My major is Banking and Finance.
Co: You earned a 2 years degree? and you are studying college?
Me: Yes
Co: How about parents salary for a month?
Me: It's about one hundred and fifty millions for a month. (Cô nhìn vào tờ giấy trước mặt ông, nó được dán trên tường)
Co: How old are you?
Me: I'm 25 years old
Co: what's name of your college in Vn?
Me: I'm studying at Banking Academy.
Co và chị thông dịch nhìn vào một tờ giấy chị ấy viết lại sau mỗi câu trả lời của cháu....ông suy nghĩ một lúc rồi nói Sorry, but I can't grant to you to go Us at this time.
Cháu có hỏi Co 2 lần lý do bị rớt nhưng ông ấy nói :Sorry but I can't agree to you to go Us at this time.
Co không coi giấy tờ tài chính của ba má cháu (cũng may không coi chứ không thì tiêu rồi).....