CHÚC MỪNG YOU&ME đã bổ sung thành công

langvuon

khoai nướng
#1
Mới được chị Ngochappy cho hay tin vui là vọt lên đây báo cho bà con ngay tin mừng đang được chờ đợi.
Qua bao gian lao Y&M đã lên đỉnh Visa tại LSQ chiều hôm nay
Xin chúc mừng chúc mừng.
Tin vui quá xá bà con ơi!!
 
Chỉnh sửa cuối:

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#2
Chúc mừng ú nu hiền muội:41::41::41:cười tươi lên nhé,sau cơn mưa trời lại quá sáng:1:rồi sao nữa ta?????:24::24::24:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#3
WOW! Giữa mênh mông bát ngát của đợi chờ là bến bờ hạnh phúc!
Hãy vui lên, hãy tận hưởng những giây phút này :1:
Chúc mừng bạn :41::41::41:
 
#4
Sau cơn mưa trời lại sáng! Đúng là tin rất vui của ngày hôm nay! Chúc mừng em nhé You&Me thân yêu! Đã bớt một gánh nặng đè lên vai để em dồn sức và tinh thần chăm sóc cho em gái. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Cố lên em nhé! Bây giờ hãy tạm gác những lo toan qua một bên để tận hưởng niềm vui cùng với cả nhà em nhé! Love You :1:
 
#5
Chúc mừng YOU & ME bổ sung Thành công

Chúc mừng Em nhé Y&M ! sớm gặp lại Ông Xã và mong thật nhiều điều may mắn đang chờ đón Em nhé :6::6::113::113:
 

youandme8110

Thành viên tích cực
#6
Em đây cả nhà ơi, em vừa nhận được giấy hồng cách đây 1h, vừa ra cổng là em gọi ngay cho chị Ngọc, em muốn chia sẻ tin vui này đến với ACE XNC đã cùng em sát cánh lúc vui, lúc buồn trong suốt thời gian qua, em mừng quá, òa khóc chỉ nói được câu: chị ơi, em đậu rồi!
rồi khóc!

Được giấy hồng này, công lớn nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của ACE XNC em không biết nói gì ngoài lời tri ân sâu sắc đến quý anh chị, em cầu chúc cho quý anh chị và gia quyến có nhiều sức khỏe và thành đạt nhé
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#7
Chúc mừng em bé hột mít cầm giấy Hồng trong tay nhé !Em mừng thì mọi người cũng mừng lây cho em vậy ,khui Ken đi không thì nó nguội bây giờ .
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#8
Trời , khóc là thế nào, tui còn nhảy tưng tưng lên ý chứ ,hehehe tươi tỉnh nại roài, xức dầu đê hiền mụi :24::24::24:
 

ngochappy

Cựu Ban điều hành
#9
Chào em Y%M,

Chúc mừng em, nhận được tin em được giấy hồng, chị xúc động quá gọi cho mọi người để báo tin chung vui với em, mà lòng tràn ngập sự nghẹn ngào lẫn niềm vui vì cuối cùng em đã đến đích, sau những ngày âu lo buồn bã.

Thương chúc em mọi điều may mắn và tốt đẹp trong những ngày tới.

Thân mến,

Ngọc:1:+
 

linda

Ban điều hành
#10
Chúc mừng Y&M nha, bây giờ vui rồi nghen, chúc Y&M sớm đoàn tụ cùng ông xã nhé. Đến Mỹ rồi sẽ thấy...thiên đường...:1:
 

Lily

Cựu Ban điều hành
#11
Chúc mừng ú nu hiền muội youandme8110 nha !!!!!
:36::36::36::36::36:​

Bữa nào ăn mừng muội nhớ ăn dzùm tỷ một phần nghen.....
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#14
welcome to paradise
[YOUTUBE]4wR0yvoWpkM[/YOUTUBE]

calm down a little :24::24::24:
[YOUTUBE]fa9Xk8dJY58[/YOUTUBE] la la la la la
 
#15
Chúc mừng Y&M nhé, moị khó khăn đã vượt qua hết rồi, và sự đoàn tụ của em càng ý nghĩa hơn. Chúc may mắn luôn.
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#17
Chúc mừng Y&M mít ướt, khóc nhè (vui cũng khóc mà buồn cũng khóc haha). Bảo đảm giờ này Y&M đang ôm tờ giấy hồng khóc chắc luôn :1:. Đâu đâu, post tờ giấy hồng lên cho Funny ôm ké lấy hên coi:24:, nhỏ giờ chưa biết giấy hồng là gì cả :1:. Thôi chúc mừng Y&M lần nữa nghen, có dịp để ăn chơi xả láng rùi Y&M ui. Có gì hú Funny với nghen haha. Cố lên tương lai ở phía trước, thuận buồm xuôi gió nhé!
 

Hackti

Thành viên tích cực
#18
Xin kính chào ACE thương yêu.

Trước hết Y&M em rất là xúc động vì được ACE thương mến nhiều như thế, em rất cảm ơn và rất cảm ơn sự động viên, chia sẻ, chúc mừng của ACE. Mong là trời phật sẽ phù hộ cho ACE cùng gia quyến có nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống.

26 này em lấy visa, và em đang tìm vé để bay luôn trong khoảng ngày đó. Em gái em bị bệnh nặng, nhà em đã chuyển bé đi điều trị ở xa, mong cho bé bớt được phần nào, vì như bs nói là : bệnh của bé bây giờ phải điều trị lâu dài, hiện nay chưa có thuốc trị dứt hẳn. Em cám ơn sự chia sẻ của chị Thảo My, chị Ngọc,chị bé xinh và ACE thân thương, em mong là mình qua sớm để đi làm, kiếm tiền phụ lo thuốc thang cho bé. Hiện tại nhà em đang rất neo người, nhưng em phải gạt nước mắt để đi thôi, anh chị ạ.

Hoàn cảnh mỗi người một cảnh, em kể ra cũng chẳng được gì đâu, có khi lại sợ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của ACE, Nhưng hãy tin vào trời cao, ông rất công bằng, cái giá cho chuyến đi, là sự đánh đổi rất đắt. Ông trời cho mình được đi, thì cũng lấy của mình lại cái khác, không ai được tất cả, mà không ai mất tất cả, tất cả điều có phần số. Và phần phước mỗi người.

Đáng lẽ ra phải có một buổi gặp mặt nho nhỏ, để em được nói lời tạm biệt đến ACE, được ôm từng chị vào lòng mà tạm biệt, nhưng hoàn cảnh nhà cũng bối rối như thế, em xin ACE cho em nợ lại buổi chia tay. Thay vì chia tay, xin cho em được chào bằng câu: hẹn gặp lại trong một tiệc vui hội ngộ vào một ngày không xa nhé ACE.

Em xin phép kính chào, và hẹn gặp lại ACE nhé.
 
#19
You&Me thương yêu!

Đọc lời chào tạm biệt của em chị bỗng thấy lòng mình se thắt. Em ạ, em nói đúng, ông trời rất công bằng, và trong cuộc đời mỗi chúng ta, "cái được" và "cái mất" chẳng phải lúc nào cũng song hành đó sao. Hãy cố gắng sống tốt nhất khi mình có thể phải không em? Chị cũng không biết nói gì lúc này, chỉ cầu mong cho em có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều nghị lực và vừa đủ niềm tin để vượt qua những khó khăn, gian nan trong hiện tại và ở tương lai phía trước.

Em đừng bận tâm về buổi tiệc chia tay, như một tiền lệ mỗi khi một thành viên nào đó có chuyện vui là mọi người trên diễn đàn lại mở topic cùng nhau chia sẻ, chúc mừng và khi vui vẻ, thuận tiện thì họp mặt chia vui như là dịp để gặp gỡ, thắt chặt thêm tình cảm giữa người với người trong tình bằng hữu tương thân tương ái - một nét đẹp đầy tình người mà không phải diễn đàn nào cũng làm được phải không em? Nhưng tiệc mừng chỉ là hình thức, cái chính là tinh thần em à! Mọi người ai cũng mừng cho em, mong cho em sớm được đoàn tụ với ông xã và có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở phía trước. Ai cũng quý mến và yêu thương em. Đó mới là điều mà tất cả các anh chị ở diễn đàn mình muốn gửi đến cho em, em à!

Không thể quăng bỏ hết lo toan khi cảnh nhà đang rối bời như vậy nhưng em ôm hết vào lòng và cứ buồn mãi như thế thì có giải quyết được gì không? Mạnh mẽ lên em nhé! Bây giờ thì lau nước mắt để thu xếp cho hành trình đến xứ cờ hoa đi nào! Còn nhiều việc để phải làm lắm. Chị không biết uống bia nhưng hứa sẽ "cạn lon" với em trong cái ngày em bảo là "tiệc vui hội ngộ vào một ngày không xa'', các anh chị khác thì có lẽ sẽ "cạn két" trong ngày mừng em trở về đấy!

Bảo trọng nhé Ú Nu Hiền Muội thương thương!:103::103::103:
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
#20
Çhúc mừng Y&M nhé ,những chặng đường khó khăn em đả vượt qua

đọc những dòng chử em viết chị muốn hok rồi nè

đúng như em nói cái được và mất , chị thắm quá em ơiịiiii,ông trời

không thể cho được những cái mình muốn hết.Çhị chúc em những

ngày sắp tới găp nhiếu điếu tốt đẹp nhất và may mắn trên xứ cờ hoa

nhé:113::113::113: