Chuyện đời

quaidan

Cựu Ban điều hành
#1
Tôi ngồi với các bạn tôi
Uống vài ly rượu xẻ đôi chuyện đời …
Chuyện đời dở khóc dở cười
Chuyện đời ai đó vẽ vời gió mưa
Chuyện đời cứ đẩy cứ đưa
Chuyện đời ép mãi cho vừa ý ai
Chuyện đời đen trắng đổi thay
Chuyện đời dễ có thẳng ngay một đường
Chuyện đời thật quá vô thường
Chuyện đời chẳng thể tỏ tường trước sau
Chuyện đời bước thấp bước cao
Chuyện đời mật ngọt nhấp vào đắng cay
Chuyện đời giống kẻ ăn mày
Chuyện đời chưa uống đã say gật gù
Chuyện đời sáng mắt như mù
Chuyện đời bạn biến thành thù quá nhanh
Chuyện đời danh lợi quẩn quanh
Chuyện đời may rủi cũng đành phận thôi …
Tôi ngồi với các bạn tôi
Uống vài ly rượu xẻ đôi chuyện đời …
 
Chỉnh sửa cuối: