Cộng đồng

Status
Không mở trả lời sau này.

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#21
Tình yêu vun đắp bằng ẩm thực của cặp đôi gốc Việt ở Australia

vnexpress - Bao Dang và Thuy Huynh tìm thấy nhau qua tình yêu, và nuôi dưỡng nó bằng nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam tại Australia.


Bao Dang và Thuy Huynh - Ảnh: Illawarra Mercury

Đến nhà hàng Saigon Senses của Dang và Huynh tại khu CBD, trung tâm thương mại của thành phố Wollongong, vào giờ ăn trưa sẽ thấy người dân ở đây rất nghiện bánh mỳ Việt Nam. Một dãy các nhân viên làm việc ở CBD đang xếp hàng để gọi món trong khi những người khác đứng gần đó chờ nhận bữa trưa.

Đó là phong cách ẩm thực gắn liền với văn hóa Việt Nam dù hai người đến Australia từ khi còn bé. Dang rời Việt Nam vào năm 1984 cùng gia đình, còn hôn thê của anh cùng bố sang Australia 15 năm trước, khi 12 tuổi.

ABC cho hay họ đã bên nhau 4 năm và mở nhà hàng Việt Nam này được gần hai năm.

"Việc kinh doanh ở đây rất tốt. Từ khi mở cửa, chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ", Huynh nói.

Người Australia yêu món ăn Việt
Ẩm thực là đam mê của Dang và Huynh. Hai người đã từ bỏ công việc trong ngành công nghệ thông tin, và giáo dục để theo đuổi niềm đam mê làm ra các món ăn Việt Nam.

Huynh cho hay họ đã hòa nhập vào xu hướng ẩm thực hiện nay ở Australia.

"Tôi nghĩ một khi mọi người được giới thiệu ăn thử món này, không có gì ngạc nhiên nếu họ thích nó", cô nói. "Nếu bạn đến CBD của Sydney hiện nay, bạn sẽ nhìn thấy kiểu cửa hàng tương tự như chúng tôi. Nó đã trở nên vô cùng thông dụng, và chúng tôi chỉ đi theo xu hướng, nhưng thật tuyệt vời khi người dân vùng Illawarra yêu thích món ăn của chúng tôi".

Cặp đôi chọn cách không sử dụng một số loại thịt được chế biến màu sắc thường thấy ở bánh mỳ truyền thống Việt Nam.

"Đó là lựa chọn chế biến món ăn của chúng tôi. Mọi thứ chúng tôi bán, chúng tôi đều tự làm", Dang nói. "Chúng tôi muốn mọi thứ được làm từ thực phẩm nguyên chất để có mùi vị ngon hơn và bổ dưỡng hơn".

Dang và Huynh chủ yếu sử dụng thịt bò, thịt viên, và thịt lợn làm các nguyên liệu cơ bản, sau đó kết hợp thêm cà rốt, rau diếp, rau mùi, dưa chuột, ớt, và các loại nước sốt.

"Chúng tôi muốn giữ đúng cách chúng tôi ăn, và làm ra nó ở quê hương, nó như nào thì chúng tôi chế biến như thế", anh nói. "Tôi muốn làm bánh mỳ nguyên gốc, và truyền thống nhất có thể nhưng có một số nguyên liệu như mắm ruốc mọi người không quen dùng".

Theo Dang, ẩm thực là một phần quan trọng trong văn hóa Việt Nam, nhất là vào các dịp sum họp gia đình.

"Tất cả các dì, và mẹ của tôi đều biết cách nấu ăn ngon, và trong gia đình tôi, ẩm thực là thứ gắn bó mọi người với nhau", anh nói. "Bất cứ khi chúng tôi tụ họp, mọi người đều mang theo đồ ăn, và nấu ngon nhất có thể, vì thế đó luôn là một phần quan trọng suốt quãng thời gian tôi lớn lên".

Huynh rất tự hào khi bây giờ được gọi Wollongong là nhà.

"Tôi thích sống ở Wollongong, tôi không nghĩ đến việc chuyển tới bất kỳ nơi nào khác", Huynh nói. "Thật tuyệt khi mỗi ngày lại được gặp những gương mặt quen thuộc, và có những người mỗi tuần đến đây 2-3 lần. Thật vui khi thấy sự ủng hộ đó".

Anh Ngọc
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#22
Quán phở của đôi vợ chồng 'liều' ở Mỹ

vnexpress - Liều vay tiền từ người thân để mở Pho King Crab, 3 năm sau, Brandy Nguyen và bạn trai, có một cửa hàng tấp nập khách ra vào suốt cả ngày.


Ông bà chủ Danh Tran và Brandy Nguyen đang chuẩn bị đồ ăn để phục vụ khách - Ảnh: Yakima Herald

Pho King Crab nằm ở thành phố Union Gap, quận Yakima, bang Washington. Brandy Nguyen cho hay hai món ăn được ưa thích nhất của cô là phở, và bún thịt nướng.

"Nem cuốn cũng được nhiều khách lựa chọn", Yakima Herald dẫn lời cô cho hay. Ngoài ra, quán ăn còn có bánh mỳ, cơm chiên.

Nguyen và bạn trai là Danh Tran mở Pho King Crab vào tháng 10/2013. Họ mô tả quyết định này liều lĩnh như đánh bạc bởi đồ ăn Việt Nam chưa được biết tới nhiều trong vùng.

"Chúng tôi cứ mở quán và không biết mọi người có thích không". Cô nói. "Chúng tôi muốn giữ giá thật rẻ", bà chủ nói.

Vay mượn từ gia đình hai bên, họ mua sắm các trang thiết bị khá tốn kém, nhất là tủ lạnh, và tủ đông. Riêng máy hút mùi đã tiêu tốn 13.000 USD.

Nguyen và Tran phụ trách hầu hết các công đoạn chuẩn bị, nấu ăn, và phục vụ. Mẹ của cô, bà Lang Pham, hỗ trợ con. Mỗi ngày của họ bắt đầu lúc 7h sáng bằng việc rửa, thái rau, và kết thúc lúc 20 hoặc 21 giờ. Pho King Crab chỉ đóng cửa vào thứ 2.

Nguyen đến Mỹ cùng gia đình năm 1994, khi còn là một thiếu niên, và không biết tiếng Anh. Tran cũng trải qua những năm đầu đời tại Việt Nam trước khi cùng gia đình định cư ở California.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Nguyen làm việc tại một nhà hàng Việt Nam ở thành phố Seattle nơi cô "nhìn, nếm, và học được cách dùng các gia vị sao cho đúng. "Bây giờ tôi áp dụng kinh nghiệm đó vào quán ăn của mình", cô nói.

Khi mới mở, việc kinh doanh của Pho King Crab diễn ra khá chậm. Tuy nhiên sau đó, tin tức về món phở ngon được các thực khách truyền tai nhau, và quán cứ thế ngày một đông hơn.

Nguyen và Tran phát hiện ra rằng thời tiết có ảnh hưởng lớn đến lượng khách của họ. Vào mùa hè, họ bận rộn nhất trong thời gian bữa trưa, và cuối tuần. Vào mùa đông, họ phục vụ không ngơi tay cả ngày vì thời tiết lạnh.

Quán có 15 bàn, phục vụ được 56 thực khách nhưng có những ngày, mọi người phải xếp hàng ngoài cửa vì hết chỗ. "Chúng tôi phải luân chuyển khách", Nguyen kể.

Khi lượng khách trở nên quá tải, họ phải thuê thêm Walter Castro, một bồi bàn người Philippines, phụ giúp công việc trong quán. Đây là bồi bàn duy nhất trong hai năm qua của Pho King Crab.

Có thời gian, quán cũng phục vụ món cua hoàng đế rang, món ăn làm nên một phần cái tên Pho King Crab, với bể cua tươi sống đặt ngay trong nhà hàng. Tuy nhiên, khi con gái của Nguyen và Tran chào đời, họ trở nên quá bận rộn, và tạm thời không còn phục vụ được món này.

Chiếc nôi của cô con gái 18 tháng tuổi được đặt ở một góc trong quán để Nguyen vừa trông con ngủ, và vừa giám sát nhân viên.

Pho King Crab còn có những món đặc biệt theo mùa. Vào bữa trưa, khách có thể thưởng thức hai món cá rô phi chiên, và gà sốt chanh.

"Các khách hàng của tôi rất thích thú và họ thường xuyên quay lại ăn", Nguyen cho hay.

Bill Festa, một người làm việc gần khu vực này, cho hay ông rất hay ghé quán, ít nhất hai lần một tuần. Khi mới bước vào, ông đã được hỏi "ông vẫn ăn suất như bình thường chứ?" và ông luôn gọi những món quen thuộc đó: nem cuốn, và bún thịt nướng. Festa rất cảm ơn Nguyen vì đã mang ẩm thực Việt đến khu vực này.

Anh Ngọc
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#23
Anh giải cứu 3 người Việt bị ép làm nô lệ lao động

vnexpress - 3 người Việt, trong đó có một trẻ vị thành niên, được cảnh sát Anh giải cứu trong cuộc trấn áp các cơ sở sử dụng lao động như nô lệ thời hiện đại.


Cảnh sát Anh đột kích một trang trại cần sa sử dụng trẻ em Việt Nam làm lao động như nô lệ hồi năm ngoái - Ảnh: Guardian

BBC đưa tin cuộc trấn áp nằm trong một chiến dịch xuyên châu Âu, do Cục Tội phạm Quốc gia Anh đứng đầu với sự tham gia của 5 lực lượng cảnh sát chống bóc lột lao động.

Cảnh sát cho hay nhóm người Việt gồm 2 nam và một nữ, được cho là dưới 18 tuổi, đang được các cơ quan chức năng hỗ trợ.

Ngoài ra, 2 người Việt khác cũng bị bắt vì sử dụng lao động như nô lệ và rửa tiền, 3 người Việt khác bị giam giữ với các vi phạm liên quan đến nhập cư.

Tổng cộng 24 người đã bị bắt, sau khi cảnh sát khám xét các tiệm rửa xe, tiệm nail, quầy bán hàng di động, một cơ sở mát-xa, và một nhà dân.

Cảnh sát cho hay các hình thức bóc lột lao động tương tự diễn ra trên khắp các thị trấn và thành phố lớn ở Anh. Tại các vùng duyên hải, người lao động thường bị ép làm việc trong ngành đánh cá, và nông nghiệp.

Các băng nhóm tội phạm Việt Nam từ lâu đã hoạt động ở Anh, và các nước khác.

Theo phân tích các cuộc truy quét của cảnh sát, có tới 75% cơ sở trồng cần sa ở Anh là do các băng nhóm người Việt cầm đầu. Vào tháng 5 năm ngoái, số trại cần sa này tăng 150% trong vòng hai năm.

Cơ quan chức năng nhận thấy các băng nhóm Việt ngày càng đa dạng hóa hình thức kinh doanh của mình, và thường tuyển các trẻ em bị đưa sang Anh vào làm việc.

Các nghiên cứu gần đây cho hay trẻ em Việt Nam là nhóm lớn nhất bị bán sang Anh hàng năm. Bên cạnh các trại cần sa, các em còn bị bóc lột trong các nhà thổ, các tiệm nail, và tham gia vào các hoạt động tội phạm đường phố như bán đĩa DVD sao chép trái phép hay phạm tội đột nhập.

Nhiều tiệm làm móng thường được dùng để rửa tiền từ hoạt động buôn bán cần sa, và một số phụ nữ bị ép làm việc tại những nơi này để có tiền trả nợ.

Ông Shaun Sawyer, cảnh sát trưởng hai hạt Devon và Cornwall, cho rằng kết quả của chiến dịch trên "rất đáng khích lệ".

"Các nạn nhân có thể không nhìn nhận mình đang bị bóc lột, và thường không muốn nói chuyện với cảnh sát. Nếu ai nghi ngờ tình trạng nô lệ thời hiện đại đang diễn ra ở khu vực của mình, chúng tôi kêu gọi họ hãy liên lạc với cảnh sát", ông nói.

Anh Ngọc
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#24
11 triệu người Mỹ chi một nửa thu nhập cho thuê nhà

TT - Báo cáo nghiên cứu mới nhất của Đại học Harvard cho biết 11 triệu người Mỹ đang phải bỏ ra một nửa thu nhập hàng tháng để trả tiền thuê nhà.


Giá thuê nhà quá cao đang khiến nhiều người Mỹ đang rất chật vật với áp lực tài chính - Ảnh: CNN

Theo CNN, ngày càng nhiều người Mỹ rơi vào cảnh lao đao khi giá thuê nhà ngày càng tăng, tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương của họ.

Báo cáo thường niên về tình trạng nhà ở quốc gia của Trung tâm nghiên cứu nhà ở thuộc Đại học Harvard vừa công bố có biết, năm 2014, khoảng 21,3 triệu người Mỹ phải bỏ ra tối thiểu 30% trong thu nhập hàng tháng để trả tiền thuê nhà. Trong đó có 11 triệu người phải trả tới 50% thu nhập.

Việc phải bỏ ra khoản quá lớn như vậy để trang trải tiền thuê nhà tất yếu sẽ dẫn tới việc những người này phải “thắt lưng buộc bụng” ở những khoản chi tiêu khác.

Điều này đồng nghĩa với việc họ phải cắt giảm chi tiêu ở những lĩnh vực thiết yếu như thực phẩm, quần áo, chăm sóc sức khỏe, và gặp nhiều khó khăn hơn trong các kế hoạch an toàn tài chính lâu dài.

Tại 10 thành phố có giá thuê nhà cao nhất ở Mỹ, những người thuê nhà thuộc tầng lớp thu nhập trung lưu đang đối mặt với giai đoạn khó khăn hơn cả.

Gần 75% trong số họ kiếm được 30.000 - 44.999 USD/năm và 50% kiếm được 45.000 - 75.000 USD/năm đều đang phải bỏ ra ít nhất 30% thu nhập để thuê nhà.

Người thuê nhà không chỉ những người trẻ mới thuê nhà. Họ thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau, nhiều mức thu nhập, và nhiều mô hình hộ gia đình khác nhau.

Trong nhóm dân cư mới có nhu cầu thuê nhà tăng, số người trung niên chiếm tỉ lệ lớn. 40% người thuê nhà thuộc độ tuổi 30-49.

D.Kim Thoa
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#25
Cựu quan chức gốc Việt ở Mỹ nhận hối lộ 15.000 USD

vnexpress - Cựu ủy viên quy hoạch của thành phố Westminster, Mỹ, hôm qua ra tòa với các tội danh đòi và nhận hối lộ 15.000 USD để giúp một chủ doanh nghiệp có giấy phép bán rượu.


Ông Dave Phuong Dinh Vo đã nhận tội nhận hối lộ 15.000 USD - Ảnh minh họa: Silvysdiary

Ông Dave Phuong Dinh Vo, 42 tuổi, là ủy viên quy hoạch thành phố Westminster, bang California, từ đầu năm 2009 đến cuối tháng 8/2011.

LA Times cho hay trong một thỏa thuận nhận tội được các công tố viên liên bang công bố có chữ ký của ông Vo, ông thừa nhận hồi tháng 6/2011 đã vòi tiền cá nhân trên.

Hồi tháng 8/2011, sau 4 cuộc gặp với người này, Vo đã nhận tổng cộng 15.000 USD, hứa hẹn giúp anh ta có giấy phép bán rượu của hội đồng thành phố. Tuy nhiên, ông không hề biết người này chính là nhân viên chìm của Cục Điều tra Liên bang (FBI).

"Các công chức như ông Vo nhẽ ra phải luôn luôn phục vụ cho lợi ích của người dân", công tố viên Eileen M. Decker nói. "Người dân Westminster xứng đáng được tin tưởng rằng chính quyền của họ đang cấp phép dựa trên giá trị doanh nghiệp chứ không phải việc ai sẵn sàng hối lộ".

FBI đang điều tra vụ việc. Ông Vo có thể ngồi tù tối đa 10 năm.

Anh Ngọc
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#26
Campuchia bắt 93 người Việt nghi nhập cư trái phép

vnexpress - Cảnh sát Campuchia hôm qua bố ráp các khu nhà cho thuê ở thủ đô Phnom Penh, và bắt giữ 93 người Việt Nam với cáo buộc nhập cư trái phép.


Cảnh sát Campuchia - Ảnh minh họa: Doy News

"Họ bị bắt vì sinh sống ở Campuchia mà không có hộ chiếu", Xinhua dẫn lời ông Uk Heisela, quan chức thuộc Tổng cục Xuất nhập cảnh (GDI) Campuchia cho hay.

Theo ông Heisela, những người trên đã "vượt biên trái phép" vào Campuchia. Ông Heisela cho biết những người Việt này sẽ bị trục xuất về nước trong vòng một tuần.

Theo GDI, Campuchia năm ngoái trục xuất hơn 4.400 người nước ngoài, trong đó 90% là công dân Việt Nam.

Theo luật nhập cư nước này, bất kỳ ai sinh sống ở Campuchia mà không có giấy tờ hợp lệ như hộ chiếu, visa, hay giấy phép lao động sẽ bị trục xuất.

Anh Ngọc
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#27
Người đàn ông gốc Việt trúng số hơn một triệu đô

vnexpress - Ông Lujan Do vừa trở thành triệu phú mới nhất của bang California khi sở hữu chiếc vé chiến thắng giải thưởng xổ số Powerball.


Vé xổ số Powerball - Ảnh: News

CBS cho hay chiếc vé của ông Do có dãy số 25-66-44-5-26, trùng tới 5 trong 6 số được Powerball quay hôm 8/5.

Ông trúng thưởng tổng cộng gần 1,3 triệu USD, và chỉ thiếu số 9 Powerball để giành giải độc đắc.

Theo các nhân viên của công ty xổ số, ông Do mua chiếc vé chiến thắng ở một cửa hàng rượu tại thành phố San Jose. Chủ cửa hàng cũng sẽ nhận được phần thưởng gần 6.500 USD nhờ bán ra chiếc vé may mắn này.

Ông Do cho hay ông không muốn chia sẻ về kế hoạch sử dụng tiền thưởng, và từ chối trò chuyện với báo chí.

Anh Ngọc
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#28
Bà Hillary hứa hẹn cấp thẻ xanh cho du học sinh

TT - Bà Hillary Clinton, đại diện Đảng Dân chủ, ứng cử viên tổng thống Mỹ 2016, hứa hẹn nếu đắc cử, sẽ cấp thẻ xanh cho du học sinh thạc sĩ, và tiến sĩ các ngành khoa học, và công nghệ.


Ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton - Ảnh: Reuters

Theo tờ Economic Times, bà Hillary Clinton, 68 tuổi có kế hoạch giúp nước Mỹ vượt trội về mặt công nghệ, và sáng tạo.

Bà Hillary nói: "Tôi muốn mọi người khắp nơi hiểu rằng tương lai nằm ở khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học. Chúng tôi hứa tạo ra nhiều việc làm ở các lĩnh vực này".

Một phần trong giải pháp nhập cư toàn diện của bà Hillary là cấp thẻ xanh cho du học sinh thạc sĩ, và tiến sĩ ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Hiện Ấn Độ có 100.000 du học sinh đủ điều kiện trên nên nước này sẽ có lợi nhất nếu luật này thành hiện thực.

Đồng thời, theo kế hoạch này, bà Hillary cũng ủng hộ "thị thực khởi nghiệp" cho những công ty định hướng công nghệ nước ngoài đến Mỹ thành lập, và tạo được nhiều việc làm cho công dân Mỹ.

Những người sáng lập này cũng sẽ được cấp thẻ xanh nếu như được các nhà đầu tư Mỹ cấp vốn, có được thị thực, và tạo ra được một lượng công việc nhất định...

Ngoài ra, bà Hillary cũng hứa hẹn tạo ra Ngân hàng cơ sở vật chất trị giá 25 tỉ USD nhằm tạo sự cạnh tranh giữa các thành phố, khu vực. và bang hướng tới "hình mẫu cộng đồng số".

Kế hoạch cũng cho biết bà Hillary giúp "thúc đẩy phát triển 5G, và nhiều hệ thống thế hệ mới nhằm giúp tăng tốc độ truy cập mạng".

Đ.K.L
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#29
Cánh cửa kết nối người Việt đến Hungary

vnexpress - Văn phòng Gateway to Europe hôm nay khai trương tại Hà Nội, mở ra cơ hội cho những người quan tâm đến Hungary thông qua chương trình trái phiếu định cư.


Các công dân Việt Nam có thể đến định cư tại Hungary, và đến làm việc tại khu vực Schengen khi mua trái phiếu - Ảnh minh họa: Indiashoot

"Những người Việt mong muốn đến sinh sống, làm việc tại Hungary, hoặc các nước thuộc khu vực Schengen có thể tham gia chương trình trái phiếu này", ông Romanoczki Attila, Giám đốc công ty Gateway to Europe cho biết tại cuộc họp báo chiều 15/8.

Theo đó, khi mua một lượng Công trái của chính phủ Hungary trị giá 300.000 euro, tương đương hơn 335.000 USD, một người Việt có thể có giấy phép định cư trong vòng 1,5 tháng.

Các điều kiện tham gia khá linh hoạt như một cá nhân không cần phải có mặt ở Hungary ít nhất 184 ngày; không bắt buộc có địa chỉ thường trú tại đây; không cần đóng bảo hiểm y tế, và không cần khai báo thu nhập. Sau 8 năm, cá nhân đó có thể nộp đơn xin quốc tịch Hungary.

Để mua giấy phép định cư, mỗi người cần nộp thêm khoản tiền 60.000 euro. Quyền lợi này dành cho bản thân người mua trái phiếu, và các thành viên trong gia đình dưới 18 tuổi, có giá trị vĩnh viễn.

Ông Attila đánh giá đây là chương trình có chi phí thấp nhất, và linh hoạt nhất trong số các chương trình tương tự hiện có của Liên minh châu Âu (EU).

Luật cho phép công dân nước thứ ba mua công trái chính phủ được Quốc hội Hungary thông qua hồi năm 2013. Ủy ban Kinh tế, và tin học của Quốc hội Hungary được giao nhiệm vụ giám sát, và xử lý công việc này.

Với công dân Việt Nam, chỉ có công ty TNHH Arton Capital Hungary thực hiện dịch vụ này, theo đăng ký tại Hungary. Dưới sự quản lý của Arton, công ty Gateway to Europe là cơ quan cung cấp dịch vụ tại Hà Nội và TP HCM.

Bà Balogh Radosztina, Giám đốc Arton lưu ý việc mua trái phiếu có thể giúp các gia đình Việt Nam có cơ hội đưa con mình đến Hungary học tập. Nước này được xem là một trong những trung tâm đào tạo đại học, và sau đại học uy tín trên thế giới với truyền thống gần 1.000 năm.

Việt Anh
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#30
Campuchia bắt 32 người Việt cư trú bất hợp pháp

vnexpress - Cảnh sát nhập cư ở quận Toul Kork, Phnom Penh, hôm qua bắt giữ một nhóm người Việt do không có giấy tờ hợp lệ.


Hơn 30 người Việt bị Campuchia bắt giữ hôm qua - Ảnh: Phnom Penh Post

"Họ sinh sống ở đây bất hợp pháp, tức là họ không có hộ chiếu. Những người này đã bị đưa đến cơ quan quản lý nhập cư", Phnom Penh Post hôm nay dẫn lời ông KeoVanthorn, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, cho biết.

Theo ông Vanthorn, nhà chức trách Campuchia phải kiểm tra từng người nước ngoài sống ở nước này để xem họ có cư trú bất hợp pháp không. Ông cũng khẳng định việc này không nhắm đến riêng người Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, nhà chức trách Campuchia đã trục xuất hơn 5.500 người từ 35 nước do không có giấy tờ hợp lệ, trong đó chủ yếu là người Việt Nam.

Khánh Lynh
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#31
Nhà hàng Việt lâu năm ở Quận Cam đóng cửa

vnexpress - Sau hơn 30 năm hoạt động tại khu Little Sài Gòn, bang California, Mỹ, nhà hàng Viễn Đông vừa ngừng kinh doanh.


Viễn Đông là một trong những nhà hàng lâu đời nhất ở Little Sài Gòn - Ảnh: OCWeekly

Các khách hàng quen thuộc của nhà hàng Viễn Đông ở thành phố Garden Grove sẽ không còn được thưởng thức các món truyền thống của Việt Nam, sau khi tòa nhà bị phá dỡ cuối tuần qua, OCWeekly đưa tin.

Viễn Đông do ông Tony Lam, người gốc Việt đầu tiên được bầu vào hội đồng thành phố Westminster năm 1992, cùng vợ gây dựng vào năm 1984. Suốt 32 năm qua, nhà hàng nổi tiếng vì những món thuần Việt như bún riêu ốc tôm mọc, trứng đúc, đậu hũ nhồi thịt, canh cá rô phi thì là, và bún chả.

Nhà hàng này từng gặp hỏa hoạn vào năm 1999, trước khi được ông Lam chuyển nhượng.

Người chủ mới đã nỗ lực sửa sang lại Viễn Đông nhằm thu hút các khách hàng người Việt thuộc thế hệ thứ hai, và thứ ba. Tuy nhiên dường như kế hoạch này không phát huy hiệu quả.

Khánh Lynh
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#32
Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật hỗ trợ đưa nam sinh tử vong hồi hương

vnexpress - Cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ kinh phí, thủ tục, giúp gia đình sớm đưa thi thể nam sinh tử vong khi tắm biển về nước.


Du học sinh Đặng Văn Quang

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Fukuoka cho hay gia đình nạn nhân Đặng Văn Quang, 22 tuổi, hiện đã sang Nhật Bản để đưa thi thể nam sinh này về nước.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã cử cán bộ xuống hiện trường, làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin.

Ngày 27/8, Quang đi tắm biển ở Koya, Fukuoka, thì bị sóng cuốn trôi. Sau 12 tiếng tìm kiếm, nhà chức trách mới phát hiện thi thể nam sinh cách bãi biển khoảng 2 km.

Theo chính quyền địa phương, Quang sang Nhật Bản du học tự túc vào năm 2013, dự định sau khi học xong sẽ ở lại làm việc gửi tiền về cho bố mẹ trả nợ.

Gia đình Quang thuộc diện khó khăn, để đưa thi thể về nước cần khoảng 250 triệu đồng. Bố và anh trai của nam sinh này phải vay mượn mới có tiền sang Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Fukuoka đã quyên góp được hơn 1.000 USD để hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân, và giúp họ tiến hành các thủ tục để sớm đưa thi thể Quang hồi hương.

Anh Ngọc
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#33
Mỹ nhập tịch nhầm cho hơn 800 người chờ bị trục xuất

TN - Mỹ đã cấp quốc tịch nhầm cho ít nhất 858 người nhập cư đang chờ bị trục xuất, vì những sai sót trong quá trình quản lý hồ sơ, dấu vân tay.


Hồ sơ của nhiều người nhập cư chờ trục xuất tại Mỹ không được nhập lên hệ thống máy tính nên các quan chức khi làm thủ tục cấp quốc tịch không thể tra cứu lại - Ảnh: Reuters

Việc cấp quốc tịch nhầm xảy ra là do dấu vấn tay của những người nhập cư thời trước đã không được Bộ An ninh nội địa và FBI lưu trữ vào hệ thống máy tính, sau đó có nhiều người cố tình đổi tên để xin quốc tịch Mỹ, các quan chức không thể xem lại hồ sơ nên đã nhập tịch cho họ, theo AP ngày 19.9.

Theo báo cáo của Tổng thanh tra Bộ An ninh nội địa Mỹ, có khoảng 148.000 dấu vân tay - của những người nhập cư đang chờ bị trục xuất, hoặc là những người phạm tội ở nước của họ, và phải sang Mỹ lánh nạn - vẫn chưa được nhập lên hệ thống dữ liệu.

Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, đã cấp quốc tịch cho ít nhất 858 người đã nhận được lệnh trục xuất, hoặc từng bị trục xuất dưới một cái tên khác. Những người này đều đến từ những nước thuộc diện có nguy cơ gây bất ổn an ninh cho Mỹ, hoặc những nước có tỉ lệ người nhập cư lậu cao.

Theo AP, việc cấp quốc tịch cho những người nhập cư từng thuộc diện phải trục xuất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng vì những công dân này có thể xin được những công việc trong những ngành "nhạy cảm" về an ninh.

Theo báo cáo của Tổng thanh tra, ít nhất một người được cấp quốc tịch nhầm đang làm việc trong lực lượng hành pháp của Mỹ. Ngoài ra, ít nhất 3 người có thể đã làm việc trong ngành hàng không hoặc vận tải. Những công việc trên giúp những người này có thể tiếp cận được những khu vực cẩn mật tại các sân bay, hoặc những cơ sở hàng hải.

Tổng thanh tra Bộ An ninh nội địa đề nghị cơ quan này phải lưu trữ toàn bộ dấu vân tay của người nhập cư thời trước và đánh giá lại xem những người đã được cấp quốc tịch có từng bị yêu cầu trục xuất hay không. Ngoài ra, có thể xem xét tước quốc tịch của những người này. Người phát ngôn Bộ An ninh nội địa Mỹ cho hay đã tán thành đề xuất của Tổng thanh tra, và đang có biện pháp khắc phục.

Bảo Vinh
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#34
California và phố người Việt

nuocmy.info - California, còn được gọi tắt là Cali, là tiểu bang đông dân nhất của Hoa kỳ với dân số lên tới 36 triệu người trên diện tích 410 ngàn km2, diện tích lớn thứ 3 trong các tiểu bang ở Hoa kỳ.


Cửa hiệu của người Việt ở Hoa Kỳ

California nằm ven bờ biển phía Tây nước Mỹ, và có tới hàng trăm khu đô thị. Hai khu vực đô thị lớn nhất California là Los Angeles, và vùng vịnh San Francisco chiếm tới 68% dân cư của bang, hai thành phố lớn khác là San Diego, và San Jose. California cũng là bang có nhiều người gốc Việt sinh sống nhất.

Có khoảng 3 triệu người gốc Việt sinh sống tại Hoa kỳ, và là cộng đồng dân tộc gốc Á lớn thứ tư tại Mỹ, sau cộng đồng người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ gốc Ấn Độ, và người Mỹ gốc Philipin. Tại bang California, người Việt tập trung sinh sống làm ăn buôn bán khá đông tại quận Cam (Orange). Đối với nhiều người gốc Việt đang sinh sống trên đất Mỹ, Little Saigon tại quận Cam, California được xem như một trung tâm sinh hoạt của cộng đồng người Việt, nhất là vào dịp lễ tết.

Tuy nhiên khi đi từ bờ Đông sang bờ Tây đất nước cờ hoa này, trên đường đi ta có thể nhiều lần bắt gặp hình ảnh quen thuộc mô phỏng chợ Bến Thành hay những biển hiệu “Phở”, “Hủ tiếu’, vài ngôi chùa được viết tên bằng chữ quốc ngữ Việt Nam trước cửa một căn nhà, hay trên lầu hai của một tòa chung cư, không có mái cong, và chạm trổ rồng phượng, cạnh đó có thể lại là phòng khám nha khoa, hay cửa hiệu làm móng, cửa hàng bán quần áo. Những cửa hàng này được sắp đặt mang dáng vẻ Việt Nam. Đối với phần lớn người Mỹ, Little Saigon là tên gọi chung cho các khu thương mại của người Việt cũng như China Town là tên gọi chung cho các khu phố người Hoa trên lãnh thổ của Hợp chủng quốc.

Chúng tôi đến tham quan một khu thương mại Little Saigon của người Việt ở California. Ấn tượng đầu tiên ngay khi bước chân vào là nhìn thấy tượng võ thần tài Quan Công mặt đỏ râu dài, bức tượng rất lớn, đó là khu vực thờ cúng, tâm linh. Sàn gạch men sạch bong, một tấm thảm lớn được trải thay cho chiếc chiếu dành cho người quỳ lễ. Hòm công đức được đặt ngay kế bên. Trên một chiếc bàn đặt phía trước tượng Quan Công còn có cả một cái ống đựng những chiếc thẻ tre ghi số để người đến lễ có thể gieo quẻ. Thế thì quẻ sẽ viết tiếng Anh, tiếng Việt, hay tiếng Hoa, và ai sẽ là người đọc quẻ, giảng quẻ? Khá tò mò, chúng tôi cũng xin gieo quẻ để lấy số, và được chỉ dẫn để tìm tờ giấy ghi quẻ của mình ngay trong chiếc tủ mái cong cạnh đó. A, nó được viết bằng tiếng Việt, và là những câu thơ khá trúc trắc khó hiểu. Có tiếng rì rầm phía sau, thì ra một bác cao tuổi người Việt, khoảng U70, đang giảng quẻ cho một anh U50, cũng người Việt. Các cửa hàng quanh đó, tầng trên, tầng dưới đều là người Việt bán hàng, có người khoe mới sang cách đây hai tháng trước. Hàng hóa được bán ở Little Saigon tương tự như hàng hóa bán ở chợ Bến Thành, hay chợ An Đông. Mặt hàng quần áo có màu sắc, kiểu dáng, và kích cỡ có lẽ chủ yếu để bán cho người Việt. Không nhiều người Mỹ gốc Âu, hay gốc Phi ra vào mua sắm ở đây.

Đi dạo một lúc mỏi chân, tôi nhìn thấy hai chiếc ghế matxa chân, và một người phụ nữ khoảng hơn sáu chục tuổi đon đả mời “Chỉ 2 đô la thôi”. Tôi ngồi xuống, và đưa hai tờ 1 USD cho người phụ nữ lớn tuổi đó. Nhưng bà không cất vào ví mà cẩn thận nhét từng tờ 1 USD vào cái khe ở tay ghế, bấm nút, và máy matxa chân bắt đầu chạy. Bà giải thích rằng ghế đó tự động nhận tiền bà chỉ hướng dẫn giúp bởi hàng ngày ngồi nhà buồn quá, bà bắt xe bus đi hai giờ đồng hồ đến đây để được nói chuyện với đồng hương rồi đến chiều lại đi xe bus hai giờ đồng hồ trở về nhà. Bà sang đây ở với con gái đã sáu năm, hàng ngày con, và cháu đi làm, bà không biết tiếng Mỹ, và cũng không thể ghé sang hàng xóm chơi như ở Việt Nam. Bà đi lại khá nhanh nhẹn với đôi giày thể thao nhưng lại vận áo quần kiểu bà ba nam bộ.

Chút rầu rĩ trong giọng nói khi bà kể về một làng quê miệt vườn Châu Đốc, bà nhớ những đứa con, đứa cháu nghèo vẫn đang sống ở đó cùng những hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn chia nhau miếng trầu lá thuốc, nơi “khổ vật chất nhưng sướng tinh thần” còn sống trên đất Mỹ đối với bà là nơi “sướng vật chất khổ tinh thần”. Một bà lớn tuổi khác cũng đi giày thể thao, và ăn vận theo lối cũ kỹ đi qua rồi dừng lại, sau khi gạ tôi xem bói với giá “chỉ 5 USD thôi” nhưng gặp cái lắc đầu quầy quậy của tôi thì bà mới đến quay sang nói chuyện với bà ngồi cạnh ghế matxa. Họ đều chung nỗi niềm xa xứ, không có tiền nên dẫu nhớ quê hương cũng chẳng thể trở về, sống trên đất Mỹ mà không hiểu được tiếng Mỹ. Little Saigon quả là một may mắn cho các bà, và những ai cùng cảnh.

Đã hết mỏi chân, tôi tiếp tục dạo bước trong Little Saigon. Phòng vé máy bay ở tầng hai, toàn nhân viên trẻ, họ làm việc nhanh nhẹn, tự tin, và chu đáo với khách hàng. Hầu hết sinh ra, lớn lên, và được học hành trên đất Mỹ, họ không có nỗi niềm của người xa xứ, và việc về Việt Nam (hay là đến Việt Nam) chỉ là hơn chục giờ ngồi trên máy bay mà những người họ hàng, hay bạn bè thì có thể trò chuyện hàng ngày trên internet. Với những người hay di chuyển, Little Saigon, hay California chỉ là điểm dừng chân trong hành trình.

Anna Nguyễn
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#35
Ông chủ chuỗi bánh mì Việt lớn nhất tại Mỹ qua đời

nuocmy.info - Ông Henry Le, một trong hai người mang món bánh mì đến nước Mỹ, và tạo nên chuỗi cửa hàng Lee’s Sandwich nổi tiếng vừa qua đời ngày 06/10 tại thành phố San Jose ở tuổi 59.


Ông Henry Le đã xây dựng nên chuỗi bánh mì thuần Việt lớn nhất thế giới

Henry Huong Le cùng gia đình nhập cư vào Mỹ trong thập kỷ 70 sau chiến tranh Việt Nam với nhiều khó khăn. Chỉ khi gia đình ông quyết định mua một xe tải phục vụ đồ ăn, cuộc đời họ mới chính thức thay đổi.

Ông được coi là một người lãnh đạo cộng đồng, nhà vận động quyền con người, tích cực tham gia trong các hoạt động từ thiện, và là một trong hai người quan trọng nhất đã tạo nên thương hiệu Lee’s Sandwiches. Ông qua đời vì ung thu gan giai đoạn cuối, chỉ bốn ngày trước sinh nhật lần thứ 59 của ông.

“Ai từng tiếp xúc với ông ấy đều nhận thấy đây là một con người giản dị, và sẵn sàng làm tất cả vì người khác. Đó chính là di sản của ông ấy”, Ryan Hubris, người bạn thân trong suốt 40 năm qua, và cũng là một cựu nhân viên Lee’s Sandwiches nhận xét về Henry Le.

Hubris nói Henry Le không hề biết về bệnh tình của mình cho đến vài tháng trước khi ông đổ bệnh trong một chuyến du lịch. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói ông còn có thể sống được một năm nữa, nhưng chỉ ba tháng sau ông đã ra đi.

“Ông rất khỏe, và năng động. Phần lớn thời gian ông ấy tham gia các hoạt động ngoài trời. Không ai nghĩ là ông bị bệnh ung thư cả”, Hubris nói.

Henry Le sinh ra tại Thốt Nốt, tỉnh An Giang trong một gia đình có chín anh chị em. Ông là người con thứ hai trong gia đình.

Anh của Henry, ông Chieu Le, làm việc trên một xe tải bán thức ăn, và sau đó dành dụm đủ tiền để mua cho mình một chiếc tương tự. Sau đó, hai ông Henry, và Chieu Le lập nên Công ty Lee Bros. Foodservice Inc, và thương hiệu này dần phát triển lớn mạnh khắp miền bắc bang California.

Vào những ngày cuối tuần, bố mẹ của hai ông dùng chiếc xe tải để bán món bánh mì kiểu Việt Nam cho sinh viên, và cư dân tại San Jose. Chính những chiếc bánh mì đó đã tạo nên thương hiệu bánh mì Lee’s Sandwiches, là thương hiệu chuyên bán món bánh mì kẹp thịt thuần Việt lớn nhất thế giới. Gia đình Henry Le giờ đã có hơn 60 cửa hàng trên toàn nước Mỹ, và vừa mở chi nhánh tại Đài Loan.

Là một Phật tử, ông Henry Le thường xuyên quyên góp cho các ngôi chùa ở khắp San Jose. Ông từng điều hành các tổ chức như Vietnamese Heritage Foundation, và Vietnamese-American National Gala nhằm duy trì văn hóa Việt Nam, và phát triển mối quan hệ hợp tác Việt-Mỹ trong cộng đồng nơi đây.

Tuy nhiên, Henry Le được nhớ đến nhất qua các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cho các nạn nhân của cơn bão Katrina vào năm 2005. Ông mở cửa văn phòng ở thành phố Biloxi, bang Mississippi để đón nhận những người mất nhà cửa do cơn bão gây ra, dù bản thân ông cũng đã mất nhiều tài sản sau cơn bão này.

“Ông ấy gần như lại trắng tay lần nữa. Nhưng thay vì cay cú, hoặc đau xót vì những mất mát, ông lại hướng đến cộng đồng, và nhận ra bản thân ông đã may mắn như thế nào. Ông ấy sống không phải vì bản thân mà là vì những người chung quanh. Ông đã cho tôi nhiều bài học về tình người trong cuộc sống”, Hubris nói.

Ông Henry Le ra đi để lại người vợ, bà Dep Nguyen và ba người con, Diana, Brian và Cindy; mẹ ông, bà Nguyen Thi Hanh, tám người anh chị em, và 19 người cháu.

Theo VnExpress
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#36
Tỷ phú gốc Việt đứng thứ 213 trong Top 400 người giàu nhất nước Mỹ

nuocmy.info - Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, theo đó, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã giảm 64 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.


Tỷ phú Hoàng Kiều đứng thứ 213 trong Top 400 - Ảnh: Forbes

Theo thống kê của Forbes, ông Hoàng Kiều đang sở hữu tài sản 3,1 tỷ USD, và là người giàu thứ 213 tại nước Mỹ.

Tỷ phú Hoàng Kiều hiện nay 72 tuổi, và là Phó chủ tịch hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products. Ông Hoàng Kiều sinh ra tại Việt Nam, nhập cư vào Mỹ năm 31 tuổi. Trước khi ra kinh doanh riêng, ông từng có 5 năm làm việc cho Abbott.

Năm 1980, ông Hoàng Kiều thành lập công ty sản xuất huyết tương Rare Antibody Antigen Supply. Đến năm 1987, ông bắt đầu hợp tác với trung tâm truyền máu, và huyết học Thượng Hải, Trung Quốc.

Sau đó, ông thành lập công ty Shanghai RAAS Blood Products chuyên cung cấp các sản phẩm về máu vào năm 1992.

Phần lớn tài sản của doanh nhân gốc Việt này đến từ cổ phần của ông tại Shanghai RAAS. Bên cạnh đó, ông còn nghiên cứu rượu vang đỏ, và thành lập hãng sản xuất rượu tại thung lũng Napa (California, Mỹ).

Năm 2016, tổng tài sản của 400 người giàu nhất Mỹ lên đến 2.400 tỷ USD. Tính trung bình, mỗi người sở hữu 6 tỷ USD. Đứng đầu vẫn là nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates với tài sản 81 tỷ USD. Tiếp theo là CEO Amazon Jeff Bezos với 67 tỷ USD.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett lần đầu đứng thứ 3 trong 15 năm qua với tài sản 65,5 tỷ USD. Vị trí thứ 4, và 5 thuộc về Mark Zuckerberg, CEO Facebook (55,5 tỷ USD) và nhà sáng lập Oracle - Larry Ellison (49,3 tỷ USD).

Danh sách người giàu nước Mỹ năm nay có thêm 22 gương mặt mới. Trong đó, đáng chú ý là en-Hsun Huang - sáng lập hãng sản xuất chip đồ họa Nvidia.

Evan Spiegel, 26 tuổi, CEO của Snapchat là tỷ phú trẻ nhất có mặt Top 400 năm 2016 của Forbes. Người cao tuổi nhất là David Rockefeller, cháu trai ông vua dầu mỏ John D. Rockefeller. Năm nay tỷ phú này đã 101 tuổi.

Theo VTC
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#37
Gặp chàng trai Việt làm việc tại kênh truyền hình Mỹ

TN – Với gia tài là khả năng chụp ảnh, lòng đam mê với ngành thiết kế sáng tạo, Nguyễn Trần Minh Đức (cựu sinh viên Aptech Mutilmedia) sang Mỹ sinh sống, và tìm kiếm cơ hội.


Nhiếp ảnh gia Nguyền Trần Minh Đức - Ảnh: NVCC

New York không như mơ
“Lúc đang theo học ngành thiết kế đồ họa, mình bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh. Sẵn có chiếc máy ảnh Canon compact cũ, mình tận dụng để chụp các ảnh stock theo ý mình để có tư liệu trong quá trình học. Năm 19 tuổi trong thời gian làm part time cho Nike Việt Nam, chị quản lý biết mình thích nhiếp ảnh và đồ họa đã tạo điều kiện giúp đỡ mình mua chiếc máy ảnh bán chuyên 1100D, bắt đầu cho công việc nhiếp ảnh sau này của mình”, chàng trai sinh năm 1990 kể về cơ duyên đến với nhiếp ảnh.

Khi sang Mỹ vào năm 2013, do quen với việc tự lập từ sớm, Minh Đức không quen với cuộc sống, và định hướng tương lai của gia đình nên muốn tìm thuê phòng để có một cuộc sống riêng. Minh Đức được một người quen giới thiệu phụ việc làm nail để có thu nhập tạm thời. Cùng lúc này, Minh Đức có liên lạc với người bạn học chung cấp 2 đang sống ở New Jersey, cách thành phố New York 1 tiếng đi xe buýt. Mặc dù chưa có công việc, hay quen biết gì ở New York nhưng Đức nghĩ đó là cơ hội tốt để làm bước đệm cho mình đến thành phố lớn và tìm cơ hội làm việc tốt hơn. Anh bạn quyết định đánh liều bỏ công việc tạm ổn định hiện tại ở Texas, lên New Jersey bắt đầu lại từ đầu, và tìm kiếm cơ hội ở New York.

“Trước khi đến New York, mình chỉ được thấy thành phố này qua phim ảnh với những ấn tượng về sự hiện đại, náo nhiệt, đầy màu sắc pha với sự cổ kính của những công trình kiến trúc trăm tuổi. Lần đầu tiên đến New York, ấn tượng đầu tiên của mình là hụt hẫng, và thất vọng. Mình đến đây vào một ngày mưa to, quang cảnh nước ngập ở trạm xe buýt, rác, dòng xe chen chúc bấm còi inh ỏi, xe cứu hộ hú còi nhức óc, người vô gia cư la liệt trú mưa làm mình không tin được đó là New York mà bản thân từng hình dung. Nhưng càng ở lâu mới càng thấy được cái thú vị, và vẻ đẹp của thành phố này”, Minh Đức bộc bạch về New York.

Chọn chiếc đuôi, hay đôi cánh?
Sau khi nghỉ việc tại tạp chí Resident, Minh Đức nộp CV vào một trong những kênh truyền hình thiếu nhi lớn nhất Mỹ, Nickelodeon. Tại đây, Đức phải vượt qua 4 vòng phỏng vấn. Các lần phỏng vấn đầu chủ yếu kiểm tra các thông tin cơ bản, trao đổi về quá trình làm việc trước đó, về mức lương. Cuối cùng, anh chàng gặp Creative Director của Nickelodeon để xem tính cách, và hướng suy nghĩ của mình có phù hợp với môi trường công ty, và định hướng công việc hay không. Do từng làm trong lĩnh vực truyền hình cho thiếu nhi, họ hỏi kỹ hơn về cách thức Đức từng làm việc, điểm mạnh điểm yếu của anh bạn, rồi họ giới thiệu về công ty, công việc, mảng đối tượng kênh hướng tới, và yêu cầu của họ cho vị trí họ tuyển dụng.

Khi phỏng vấn, họ có hỏi đánh đố Đức, nếu được chọn 1 đôi cánh lớn, và 1 chiếc đuôi lớn, bạn sẽ chọn gì? Đức chọn chiếc đuôi lớn vì muốn vững vàng trong mọi trường hợp, luôn có sự chuẩn bị tốt nhất, và điểm tựa để phát triển công việc. Theo anh bạn, việc hỏi như thế để họ xem cách nhìn của mình trong công việc, liệu mình có làm ổn định lâu dài hay không. Chính câu trả lời đó đã giúp Đức được nhận vào vị trí thiết kế đồ họa chuyển động của đài. Minh Đức phụ trách về mảng thiết kế nội dung cho các chương trình, phim của Nickelodeon dùng cho mạng xã hội ở các quốc gia ngoài Mỹ. Ngoài ra, anh chàng còn tham gia vào các dự án như làm poster quảng bá show thể thao Slime Cup, bộ stickers Ninja Turtle, và SpongeBob Square Pants cho iMessage trên iPhone iOS 10…

Do đặc thù ngành sáng tạo, khi tạo CV, bạn nên có phần thiết kế bắt mắt, thể hiện được thẩm mỹ của bản thân sẽ thu hút đối tác hơn. Đối với ngành này, việc đầu tư có một portfolio chỉnh chu là điều không thể thiếu. Tuy nhiên không nên ôm đồm quá nhiều sản phẩm vào trong portfolio vì họ không dành nhiều thời gian để xem, nên chỉ chọn những sản phẩm xuất sắc nhất để trình bày cho họ. Ngoài ra, bạn phải chú ý đưa ra những sản phẩm cũng như thông tin bản thân, kinh nghiệm làm việc phù hợp với nhu cầu họ đang cần, tránh lan man quá nhiều thông tin không cần thiết.

“Về mức lương, mình thảo luận dựa trên kinh nghiệm của bản thân, và đưa ra mức lương mong muốn nếu họ thấy hợp lý thì chấp nhận. Nếu không họ sẽ trao đổi để có một thỏa thuận phù hợp hơn. Ở những lần phỏng vấn trước, mình thiếu tự tin dẫn đến buổi phỏng vấn không được suôn sẻ. Theo mình, bạn nên đến buổi phỏng vấn trước 5 - 10 phút. Khi họ hỏi mình có câu hỏi nào không, bạn nên chuẩn bị sẵn vài điều cần hỏi, tránh im lặng và thụ động”, Minh Đức chia sẻ kinh nghiệm.

Môi trường làm việc ở Mỹ nhiều cơ hội nhưng cạnh tranh gay gắt hơn vì nhiều người trẻ, giỏi từ khắp nước Mỹ, và cả ở nhiều quốc gia khác đổ đến New York học tập, và làm việc. Có được cơ hội việc làm đã khó, giữ được nó còn khó hơn nhiều. Công việc đòi hỏi bạn phải phát triển liên tục, học hỏi cái mới để đáp ứng sự cập nhật nhanh của xu hướng, nhất là trong lĩnh vực sáng tạo hay nghệ thuật như Đức đang theo đuổi.

Anh bạn tâm sự: “Ngoài sự đam mê với nghề, gia đình là động lực cho mình để đương đầu khó khăn ở đây. Mình muốn nỗ lực thành công hơn, có một cuộc sống, và công việc ổn định ở New York để hỗ trợ được cho gia đình”.

Ngoài công việc chính tại Nickelodeon, Minh Đức còn chụp ảnh thời trang cho nhiều tạp chí như 25A Magazine, OUT Magazine Ecuador, Women Health Thailand, và tuần lễ thời trang New York.

Văn Sơn - An Nhơn
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#38
Tỷ phú qua đời, tặng mỗi dân làng gần 2,5 triệu USD

vnexpress - Nhà sáng lập một hãng bia tại Tây Ban Nha qua đời, di chúc cho mỗi cư dân ở ngôi làng nơi ông lớn lên gần 2,5 triệu USD.


Tỷ phú Antonino Fernández thăm lại làng quê Cerezales del Condado, nơi ông sinh ra. Ảnh: Telegraph

Theo di chúc của tỷ phú Antonino Fernandez qua đời ở tuổi 98 hồi tháng 8, ông để lại hơn 210 triệu USD cho 80 cư dân tại làng Cerezales del Condado, Tây Ban Nha, Telegraph hôm nay đưa tin.

Mỗi người dân trong làng sẽ được hưởng số tiền gần 2,5 triệu USD. Maximino Sanchez, chủ một quán bar duy nhất trong làng, cho biết: "Tôi không biết chúng tôi sẽ phải làm gì nếu không có Antonino. Chúng tôi chưa từng nhận tiền".

Fernandez là một trong 13 người con của một gia đình tại làng Cerezales del Condado, ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Leon, vùng tây bắc Tây Ban Nha. Để chiến đấu với nghèo đói, Antonino phải bỏ học năm 14 tuổi để phụ giúp gia đình ngoài đồng.

Năm 1949, khi 32 tuổi, Fernandez tới Mexico để làm việc trong một nhà kho của hãng bia Grupo Modelo. Sau nhiều năm phấn đấu, Fernandez trở thành Giám đốc điều hành của hãng năm 1971, và khiến thương hiệu bia Corona trở nên nổi tiếng.

Ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tới năm 2005, chuyển lại quyền lực cho cháu trai. Fernandez được vinh danh với nhiều hoạt động từ thiện, giúp người khuyết tật tìm việc làm, ở cả Tây Ban Nha, và Mexico.

Văn Việt
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#39
Ông chủ gốc Việt thành triệu phú nhờ nem cuốn

vnexpress - Với những bí quyết hương vị đặc biệt từ mẹ và dì, Bao Hoang đã gây dựng được một nhà hàng đồ ăn nhanh chuyên ẩm thực Việt Nam với doanh thu hàng chục triệu USD.


Bao Hoang, một trong ba người đồng sáng lập Rolld, chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Việt Nam ở Australia. Ảnh: AFR

Nhà hàng đồ ăn nhanh Rolld ở Australia là "đứa con tinh thần" của chàng trai 33 tuổi cùng Ray Esquieres, một người bạn từ thời đi học, và người em họ Tin Ly.

"Chúng tôi muốn tạo ra một sự thay thế cho sushi", Hoang, người từng là một nhà vật lý trị liệu, nhắc đến món ăn nổi tiếng của Nhật Bản.

Theo Australian Financial Review, ban đầu, anh nhắm đến đối tượng là các chuyên gia, nhân viên văn phòng của các công ty lớn, những người cần một bữa trưa nhanh gọn nhưng đủ chất. Tuy nhiên sau đó, Rolld nhanh chóng thu hút được một lượng khách hàng lớn, và dần mở rộng lên 36 chi nhánh ở nhiều bang khác nhau của Australia như Victoria, New South Wales, Queensland, Western Australia.

Tổng doanh thu của Rolld đã tăng trưởng tới 800% trong vòng 3 năm qua, trong đó bình quân mỗi năm đạt 40 triệu AUD (gần 30 triệu USD). 70% chi nhánh do chính Hoang và hai người đồng sáng lập sở hữu, và điều hành. Số còn lại là chi nhánh nhượng quyền.

"Khi công việc kinh doanh và thương hiệu tiếp tục phát triển, chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm các nhà đầu tư và thậm chí hướng tới cổ phần", anh nói.

Mỗi năm, Rolld bán được khoảng 5-6 triệu chiếc nem cuốn, chiếm 50% doanh thu của chuỗi cửa hàng. Ngoài ra, thực đơn của Rolld.

Tuy nhiên, Hoang cho rằng những gì anh đạt được với còn khá khiêm tốn so với thành công của những chuỗi đồ ăn nhanh danh tiếng khác. Theo anh, việc gây dựng một cửa hàng kinh doanh ẩm thực ở Australia "không hề đơn giản".

"Bạn phải có niềm đam mê và động lực thực sự", anh nói. "Nhiều nhãn hiệu đồ ăn xuất hiện rồi biến mất chóng vánh. Rất khó để quản lý một cửa hàng vừa khởi nghiệp với một số vốn nhỏ. Bạn phải phát triển cho thương hiệu thật mạnh vì chỉ cần doanh thu giảm 10%, bạn cũng sẽ gặp khó khăn".

Rolld sẽ mở chi nhánh đầu tiên ở bang South Australia trong năm nay và Hoang cho biết mục tiêu của anh là đến cuối năm 2018 có 100 cửa hàng. Anh cũng đang hướng đến mở rộng việc kinh doanh ra nước ngoài.

"Chúng tôi đang cân nhắc ở Manila, Philippines, và đã bàn bạc về việc mở cửa ở một số nước châu Á khác trong 3 năm qua. Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn thâm nhập thị trường Anh và Mỹ. Mỹ là một thị trường lớn đã bão hòa với các chuỗi bánh hamburger, và pizza nhưng chúng tôi muốn cung cấp một thứ gì đó độc đáo".

Với hơn 700 nhân viên, anh Hoang cho biết thách thức lớn nhất với một doanh nghiệp như Rolld là tốc độ mở rộng nhanh. Anh cho hay đến bây giờ mình mới cảm thấy trình độ chuyên môn của nhóm bắt kịp với đà tăng trưởng.

"Bạn phải tập trung vào phát triển đội ngũ của mình và văn hóa làm việc. Đó là công thức của thành công", anh nói.

Mẹ của Hoang từng làm nghề may và làm việc suốt ngày đêm trong nhiều năm để nuôi sống gia đình. Sau khi anh mở Rolld, cha mẹ anh vẫn làm việc 7 ngày một tuần, nhưng không phải với những chiếc máy may mà là cùng con trai.

Mẹ và các dì của Hoang vẫn tự tay cuốn những chiếc nem khéo léo cho Rolld còn cha anh là người giao hàng. Anh trai của Hoang cũng quản lý hai cửa hàng tại Melbourne.

Anh Ngọc
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#40
Nữ sinh 17 tuổi nhận học bổng 250 ngàn USD của ông chủ Facebook

vietnamnet - Một sinh viên của Viện Raffles (RI), Singapore vừa giành được học bổng 250.000 USD được tài trợ bởi nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg.


Deanna See - người giành học bổng 250.000 USD của nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg

Deanna See, 17 tuổi là một trong hai người chiến thắng cuộc thi Brealthrough Junior Challenge nhờ sản phẩm mang tên “Superbugs! And Our Race Against Resistance".

Dự án của See được lựa chọn từ hơn 6.000 người dự thi tới từ 146 quốc gia.

Nam sinh người Peru Antonella Masini, 18 tuổi là người đồng chiến thắng giải thưởng này.

The Breakthrough Junior Challenge là một cuộc thi làm video trên toàn cầu, thách thức học sinh phải suy nghĩ sáng tạo, và giải thích các khái niệm cơ bản về hiện tượng khoa học, vật lý, toán học trong đời sống.

Bên cạnh học bổng 250.000 USD còn có giải thưởng 50.000 USD dành cho giáo viên của những học sinh chiến thắng. Theo trang Geek Wire, giáo viên môn sinh học của See - cô Wong Seok Hui là một công chức nên cô sẽ không thể nhận giải thưởng này. Thay vào đó, số tiền chiến thắng sẽ được chuyển tới chương trình học bổng của RI.

Trường học của Deanna – Trường Nữ sinh Raffles cũng sẽ được cấp một phòng thí nghiệm trị giá 100.000 USD.

Đồng sáng lập giải thưởng Breakthrough – Priscilla Chan cho biết qua website chính thức của giải thưởng rằng Deanna, và Antonella “đều có tương lai tươi sáng trong khoa học, và tôi rất vui mừng được tôn vinh những công trình của họ”.

“Họ cũng là những người kể chuyện tuyệt vời, những người có khả năng nắm bắt những ý tưởng phức tạp một cách đầy cảm hứng. Tôi rất háo hức được nhìn xem họ sẽ thay đổi thế giới như thế nào” – bà nói thêm.

Giải thưởng The Breakthrough được sáng lập bởi Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, Sergey Bri, Anne Wojcicki, Yuri Milner, Julia Milner, Jack Ma, và Cathy Zhang vào năm 2012.

Nguyễn Thảo
 
Status
Không mở trả lời sau này.