Có gia đình nào sắp sang Mỹ, Dallas hoặc Houston không ạ??????

dungnguyendv

Thành viên mới
#1
Dạ cho em/cháu hỏi thăm có gia đình nào sắp sang Mỹ ở sân bay Dallas hoặc Houston thì cho em/cháu nhờ 1 việc như sau:

Chuyện là chồng em/cháu là người Mỹ nhưng nghiện ăn cái bánh tráng mè nướng của Việt Nam. Em/cháu có mua nhiều loại bánh tráng mè bán tại các chợ Vietnam về nướng nhưng cái vị không giống như bánh tráng ở quê em/cháu làm. Em/cháu đã tìm hiểu để gửi chuyển phát nhanh hoặc ship bánh tráng từ VN qua Mỹ để cho ông xã ăn nhưng gặp vướng mắc là : Bánh tráng ở quê em/cháu làm chỉ là cơ sở nhỏ lẻ của người dân. Không có nhãn mác công ty sản xuất nên công ty ship hàng không chắc là hàng Bánh Tráng này có qua được không.

Hồi tháng 3 năm 2013 em/cháu qua Mỹ có mang theo 60 cái Bánh Tráng nhưng giờ đã ăn hết. Nghĩa là mang Bánh Tráng theo cùng với người bay thì được. Do vậy, em/cháu tha thiết nhờ các anh, chị, em, chú, bác. Nếu sang Mỹ mà không có nhiều hành lý thì cho em/cháu gửi nhờ khoảng từ 5 đến 10 kg bánh tráng. Đây là loại Bánh Tráng mè đen, dày, khô, được tráng và phơi kỹ sau đó xếp gọn chồng lên nhau. Kích thước khoảng 25 đến 30cm hình tròn hoặc hơi vuông. Nơi gửi ở Sài Gòn là quận 10.

Em/cháu đang ở gần Dallas, Texas, có thể đón nhận bánh tại sân bay Dallas hoac Houston hoặc nơi nào tiện cho gia đình người nhận gửi. Em/cháu rất vui gửi trả lại ít tiền cho gia đình nào nhận mang giùm bánh tráng xem như là em/cháu chia sẻ tiền phí taxi với gia đình có nhã ý giúp đỡ. Các gia đình nào có thể giúp đỡ vui lòng trả lời ở đây hoặc email theo địa chỉ dvnguyen.honghoigold@gmail.com em/cháu sẽ hồi âm ngay.

Em/cháu mog đợi từng ngày để có bánh tráng vì thấy tội nghiệp chồng cháu quá. Thèm ăn bánh tráng Vietnam mà khổ vây đó. Ngày nào cũng phải nhăm nhăm một miếng thậm chí đói bụng chỉ cần vài miếng bánh tránh và lon bia là sau đó đi ngủ được ngay khỏi cần ăn tối. Em/cháu cám ơn mọi người đã đọc tin. Chúc mọi người vụi ạ.
 

nam461987

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Có gia đình nào sắp sang Mỹ, Dallas hoặc Houston không ạ??????

Ba cái vấn đề ko quen mà nhờ chuyển đồ dùm người ta ngại nhận lắm . đặt mình vào hoàn cảnh lần đầu xuất cảnh mà được người lạ nhờ vậy chắc mình cũng ko dám .
Up dùm tìm người tốt :D
 

dungnguyendv

Thành viên mới
#3
Ðề: Có gia đình nào sắp sang Mỹ, Dallas hoặc Houston không ạ??????

Ba cái vấn đề ko quen mà nhờ chuyển đồ dùm người ta ngại nhận lắm . đặt mình vào hoàn cảnh lần đầu xuất cảnh mà được người lạ nhờ vậy chắc mình cũng ko dám .
Up dùm tìm người tốt :D
Hihihiihhi cái này thì mình biết và tự hiểu. Như đã thông tin, do trong thế kẹt không chuyển được bằng chuyển phát nhanh nên mới mạo muội nhờ. Do vậy em mới viết rõ thông tin về món hàng cần gửi và nếu người nào nhận thì nhờ liên hệ với em qua email để nếu cần xác nhận thêm thông tin về cá nhân em và món hàng gửi . Ở đời không phải người lạ nào cũng tốt, mà cũng chẳng phải người lạ nào cũng xấu. Em chỉ cầu may thôi. Thương chồng nên ráng ''lặn lội'' chút xíu. Mong là có cô/bác nào đó không nản chí vì bài post trên đồng ý giúp đỡ giùm em/cháu. Mong tin. Cám ơn Nam461987 đã up dùm.
 

DucTran

Thành viên mới
#4
Ðề: Có gia đình nào sắp sang Mỹ, Dallas hoặc Houston không ạ??????

Bảo người nhà ra Bưu Điện VN gởi bình thường có gì mà không được (kg gởi chuyển phát nhanh, tốn lắm). Chuyện nhỏ như con thỏ.
Hằng tháng gởi đều đều qua cho " ăn rát lưỡi luôn " là hết thèm !!!
Chúc vui vẻ, hạnh phúc.
 

dungnguyendv

Thành viên mới
#5
Ðề: Có gia đình nào sắp sang Mỹ, Dallas hoặc Houston không ạ??????

Bảo người nhà ra Bưu Điện VN gởi bình thường có gì mà không được (kg gởi chuyển phát nhanh, tốn lắm). Chuyện nhỏ như con thỏ.
Hằng tháng gởi đều đều qua cho " ăn rát lưỡi luôn " là hết thèm !!!
Chúc vui vẻ, hạnh phúc.
Bác ơi, không phải thế đâu. Tôi/em/cháu đã dò hỏi nhiều dịch vụ lắm rồi. Kể cả gọi trực tiếp về bưu điện ở Việt Nam để hỏi luôn rồi nhưng họ không chắc chắn là ''Bánh Tráng'' tôi/em/cháu muốn gửi sẽ đến nơi được vì đây là hàng thức phẩm và không có nhãn mác của công ty sản xuất để hiển thị chất lượng hoặc thành phần của sản phẩm Bánh Tráng bên trong.

Tôi/em/cháu chấp nhận trả thêm tiền phí kiểm tra thực phẩm FDA, nhưng bị vướng ở chỗ cơ sở sản xuất. Quê tôi/em/cháu ở là một vùng quê nhỏ, người dân chỉ làm bánh tráng thủ công thôi, còn loại bánh tráng theo khẩu vị người miền trung thì ở chợ VN bán đầy. Chẳng qua là không phải cái vị bánh tráng mà chồng tôi/em/cháu thích.

Sẵn tiện nhờ các anh/chị. cô chú nào có người thân hoặc biết cơ sở sản xuất bánh tránh nào ở Phan Thiết hoặc Phú Long thì vui lòng cho em xin cái tên thương hiệu để đến đó mua. May ra có thể gửi qua đường chuyển phát nhanh đến Mỹ được. Ngoài ra nếu gia đình nào cho gửi nhờ 5kg bánh tráng thì em/cháu gửi lại 50usd hoặc 10kg thì 100 usd. Hoặc nếu cho gửi vào hành lý quá cước thì em /cháu sẽ thanh toán hành lý quá cước cũng được ạ. Cám ơn mọi người đã đọc tin.