Em đi rồi.!.
Anh trở về căn phòng nhỏ
Nhành điệp đẩm sương đung đưa trước gió
Trời đêm buông ánh trăng tà
hơi ấm bàn tay giờ không còn nữa
Chân trời góc biển mênh mông
Em có nhớ ! những gì mình nói với nhau không
Và những gì ta chưa nói hết
Năm tháng trôi cùng tình yêu da diết
Có lẽ nào, em nhỉ phôi pha
em là làng khói mong manh
tình cờ qua ngõ đời anh ghé vào
để cô đơn hoá ngọt ngào
để chang chói hạ ,để xào xạc thu
giờ em xa nẻo mây mù
ngêu ngao anh hát lời ru u hoài...
:2: Em là làng khói mong manh
Tình cờ qua ngõ đời anh ghé vào
Để cô đơn hoá ngọt ngào
Để chang chói hạ , để xào xạt thu
Giờ em xa nẻo mây mù
Nghêu ngao anh hát lời ru u hoài
cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình,mong gớp thêm ý kiến để bài được hay hơn .số điện thoại của tài là ; 01656595170 mình mong tin các bạn
nguyễn tấn tài -0-