Hehe, chiều nay, nhân dịp dzợ đi vắng, các con cũng đi vắng, Quaidan trốn vô XNC mượn tạm cái quán cà phê đã bị bỏ quên từ đời mấy bà chủ cũ (hình như lúc đầu là Hoahong, sau đó thì sang lại cho Thanhchi), bi giờ chắc mấy bả thấy bán buôn hỏng còn ngon nữa nên chuyển qua mở tiệm Nail hết rồi ?! Thôi thì Quaidan lấy sửa sang lại chút đỉnh cho bà con có chỗ dzô ra kể chuyện mắt thấy tai nghe, chuyện của mình, thật 99%, hay những tin tức mới nhứt, nóng hổi vừa chửi vừa khen, cho đời thêm thú vị :40:
Quái mở cửa hàng ngày, miễn phí toàn bộ, bà con cứ vô ra xì xụp thoải mái, lâu lâu, Quái sẽ tranh thủ tạt qua... tám. Riêng mỗi tuần, vào chiều thứ sáu, Quái được cấp phép chính thức vào tiếp tế các món ăn chơi theo menu cho bà con (bữa này nhậu thả giàn), bà con có thứ gì của mình xài được, xin tiếp ứng một tay :6:
Đương nhiên, quán cà phê thì phải đặt tên là Coffee, nhưng có chiều thứ sáu nhậu thả giàn, vậy mình ghép luôn chữ Friday cho nó Mỹ. Mà... nói nhỏ thôi, đừng lộ liễu, mấy bả cũng hổng dè được, mình chơi cho đã :10:
Vậy là Coffee Friday nhe các bạn :111:
Để coi, trang hoàng Coffee Friday bằng cái gì đây... hình như là có mấy cái bức thư pháp của cha thầy đồ Trunghai hồi xưa còn để lại, rồi mấy bài thơ cây nhà lá vườn của gia đình XNC sáng chế, hay mấy mấy clip ăn chơi của bà con mình, thật 100%, đem chưng ra cho hoành choáng :113:
Chết cha, bây giờ là 8g15 tối, chưa làm ăn được gì hết lại phải chạy đi đón các cô giáo về, chờ Quaidan chút nghen mấy bác, thiệt 100% đó :100:
Quái mở cửa hàng ngày, miễn phí toàn bộ, bà con cứ vô ra xì xụp thoải mái, lâu lâu, Quái sẽ tranh thủ tạt qua... tám. Riêng mỗi tuần, vào chiều thứ sáu, Quái được cấp phép chính thức vào tiếp tế các món ăn chơi theo menu cho bà con (bữa này nhậu thả giàn), bà con có thứ gì của mình xài được, xin tiếp ứng một tay :6:
Đương nhiên, quán cà phê thì phải đặt tên là Coffee, nhưng có chiều thứ sáu nhậu thả giàn, vậy mình ghép luôn chữ Friday cho nó Mỹ. Mà... nói nhỏ thôi, đừng lộ liễu, mấy bả cũng hổng dè được, mình chơi cho đã :10:
Vậy là Coffee Friday nhe các bạn :111:
Để coi, trang hoàng Coffee Friday bằng cái gì đây... hình như là có mấy cái bức thư pháp của cha thầy đồ Trunghai hồi xưa còn để lại, rồi mấy bài thơ cây nhà lá vườn của gia đình XNC sáng chế, hay mấy mấy clip ăn chơi của bà con mình, thật 100%, đem chưng ra cho hoành choáng :113:
Chết cha, bây giờ là 8g15 tối, chưa làm ăn được gì hết lại phải chạy đi đón các cô giáo về, chờ Quaidan chút nghen mấy bác, thiệt 100% đó :100: