Con rớt PV lần 2 ạ Cô/Chú, Anh/Chị có kinh nghiệm chỉ dẫn cho con với

nhuquynh1999

Thành viên mới
#1
Hiện e đang học lớp 12 và pv lúc tháng 8 và tháng 12 đều rớt ạ
Pv lần 1
(Chào hỏi bỏ qa ạ )
Co : cho xem học bạ
Me : đưa học bạ vào
Co: what state do you study?
Me : I choose Washington.
Co: what do your parents do? ( đại khái là nhà em làm cái gì em cũng không nhớ rõ câu hỏi cụ thể)
Me: my parents are the owner of quynh bao trang limited company ( e nhanh tay đứa giấy phép kinh doanh vào) co xem rồi gõ gõ máy tính)
Co: do you have any relatives in the US?
Me: no sir
Co where do you live in the US?
Me: I will live in a home stay.
Co : hỏi bằng tiếng việt vậy công ty nhà e chuyên làm gì ?
Me: em trả lời lại bằng tiếng anh cũng hơi vấp tí vì lúng túng đại khái là chuyên kinh doanh xử lý gỗ thương phẩm...
-- rồi đánh rớt ^^
LẦN 2 gặp ông hàn quốc ổng pv bằng tiếng việt
Chào nhau giới thiệu tên,....
Co: ba em làm gì ?
Me : ba em là chủ của công ty quỳnh bảo trang chuyên kinh doanh xử lý thương phẩm gỗ các đồ nội thất ...
Co: vậy em có người thân không
Me: dạ không
Co: sao em không học ở việt nam mà đi du học
Me: tại ở mĩ theo em biết có nền giáo dục tốt trên thế giới và học luôn vận dụng kiến thức thực hành nhiều hơn và bằng cấp sẽ có giá trị tạo cơ hội việc làm tốt sau này cho em tại việt nam ( khi nghĩ lại cũng thấy trả lời không có điểm nhấn)
Rồi đánh rớt luôn nó kêu em phải học tốt ở việt nam trước ^^ em đã cố gắng nhưng phẩy e cũng nằm tầm 6,9 7 phẩy thôi . Em định sẽ pv lại trong thời gian tới mong mọi người cho e lời khuyên ạ
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#2
Hiện e đang học lớp 12 và pv lúc tháng 8 và tháng 12 đều rớt ạ
Pv lần 1
(Chào hỏi bỏ qua ạ)
Co: cho xem học bạ
Me: đưa học bạ vào
Co: what state do you study?
Me: I choose Washington.
Co: what do your parents do? (đại khái là nhà em làm cái gì em cũng không nhớ rõ câu hỏi cụ thể).
Me: my parents are the owner of quynh bao trang limited company ( e nhanh tay đứa giấy phép kinh doanh vào) co xem rồi gõ gõ máy tính).
Co: do you have any relatives in the US?
Me: no sir
Co: where do you live in the US?
Me: I will live in a home stay.
Co : hỏi bằng tiếng việt vậy công ty nhà e chuyên làm gì ?
Me: em trả lời lại bằng tiếng anh cũng hơi vấp tí vì lúng túng đại khái là chuyên kinh doanh xử lý gỗ thương phẩm...
-- rồi đánh rớt ^^
Lần 2 gặp ông Hàn Quốc ổng PV bằng tiếng việt
Chào nhau giới thiệu tên,....
Co: ba em làm gì ?
Me: ba em là chủ của công ty quỳnh bảo trang chuyên kinh doanh xử lý thương phẩm gỗ các đồ nội thất ...
Co: vậy em có người thân không
Me: dạ không
Co: sao em không học ở Việt Nam mà đi du học
Me: tại ở Mỹ theo em biết có nền giáo dục tốt trên thế giới, và học luôn vận dụng kiến thức thực hành nhiều hơn, và bằng cấp sẽ có giá trị tạo cơ hội việc làm tốt sau này cho em tại Việt Nam (khi nghĩ lại cũng thấy trả lời không có điểm nhấn).
Rồi đánh rớt luôn kêu em phải học tốt ở Việt Nam trước em đã cố gắng nhưng phẩy em cũng nằm tầm 6,9 7 phẩy thôi. Em định sẽ PV lại trong thời gian tới mong diễn đàn cho em lời khuyên ạ
Bạn liên hệ với thành viên này, để liên lạc với chú vha08 ở đây:
http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=28010