Con rớt visa 2 lần rùi chú ơi. Con bối rối quá

MissLonely

Thành viên mới
#1
Con chào chú vha08. Con có theo dõi diễn đàn từ lâu rùi, nhưng giờ mới đăng ký thành viên. Con rớt visa 2 lần rùi, chắc tại con thật thà quá, có sao nói vậy, nên mới rớt hả chú. Con nghĩ...cứ nói thật chắc chắn sẽ ok, vậy mà...càng nói thật thì càng bị ràng buộc lại, rùi bị từ chối visa luôn. Giờ con bối rối quá, con chẳng biết phải làm gì giờ nữa, con muốn cố gắng lại và k bỏ cuộc, nhưng lại k biết bắt đầu từ đâu. Con cần sự tư vấn của chú lúc này nhiều lắm. Con có đọc các trường hợp khác ùi, nhưng k giống trường hợp của con. Bởi vậy, con cần chú giúp con nhiều lắm. Con có soạn sẵn bản tường thuật 2 lần pv của con luôn rùi, để khi chú cần là con có sẵn. Chú hồi âm sớm giúp con với nha...ngày 20 tháng 8 này là con nhập học ùi, mà giờ con còn long đong thế này....Con có thể online chat với chú lúc nào cũng được...Con chờ tin chú từng giây...Con cám ơn chú....:2:
 

vuyeumy

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Con rớt visa 2 lần rùi chú ơi. Con bối rối quá

Bạn hãy cố gắng lên nghe.mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.chúc bạn may mắn và sớm đạt được kết quả mong đợi
 
#3
Ðề: Con rớt visa 2 lần rùi chú ơi. Con bối rối quá

Tại sao cháu không ghi lại đối thoại cuộc phỏng vấn lên đây, và từ đó mọi ngừoi sẽ góp ý cho cháu bị rớt PV ở chỗ nào