Cúng ông bà

quaidan

Cựu Ban điều hành
#1
Ngày ba mươi tết cúng ông bà
Mình giả đò quên vợ nhớ ra
Bán chiếc đàn cò mua khứa cá
Đem đôi “hàm ếch” đổi con gà
Cháu từ Đồng Tháp mang cho gạo
Bạn ở Cao Nguyên gửi tặng trà
Sực nhớ bàn thờ “phi” tháng trước
Thôi đành lễ bái ở hàng ba!

(Định An)


Khác giòng khác giống khác ông bà
Đất họ, xuân mình ngó chẳng ra!
Dĩ vãng mơ màng tràng pháo chuột
Thời gian nhòe nhoẹt bức tranh gà
Gió vàng héo hắt đôi hàng cúc
Tuyết trắng tan hoang mấy chậu trà
Sực nhớ nơi nào hương khói ngát
Trong lòng bỗng nỗi trận phong ba!

(Đông Mai)


Đến ngày sắm sửa cúng ông bà
Chị xã nhà mình tính miết ra
Bày biện bàn thờ mâm ngũ quả
Thủ thêm góc bếp mấy con gà
Sân ngoài rạng rỡ mai, hồng, cúc
Phòng khách miên man mứt, bánh, trà
Bỗng hỏi có còn Nguyên Đán nhỉ?
Đứng ngồi thắc thỏm ở hàng ba!

(Quaidan, 11g 2/2/2011)
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
#2
Ðề: Cúng ông bà

Ông sắp mâm cơm để cúng bà
Đi vào sốt ruột lại đi ra
Con hai lê lết sòng quân sắc
Thằng út lom khom bãi đá gà
Năm trước bà còn, hai chén rượu
Năm nay bà mất, mỗi ly trà
Xuân sang lũ nhỏ ham đen đỏ
Năm tới ông dời, hết tháng ba :2:
 

langvuon

khoai nướng
#3
Ðề: Cúng ông bà

Tết! Tết đến rồi Quaidan ơi!
Đón xuân nơi đất khách quê người
Ba mươi còn quởn bày mâm cúng?
Mồng một có đi dạo phố chơi?
Nem chả đầu năm nhà đã đặt?
Dưa hành cuối chạp chị vừa phơi?
Có ngâm vài hũ tam xà tửu?
Chờ đãi anh em xuất cảnh chơi