Cười chút chơi

T

tuvannguyen

Guest
#21
Ðề: Cười chút chơi

Tâm Sự Ðàn Ông
Ước chi ..... không có đàn bà
Một mình thanh thản, cửa nhà êm ru
Ðầu óc chẳng phải lu bù
Sợ lời léo nhéo, gật gù làm theo
Cuộc sống mát mái, xuôi chèo
Chẳng lo va vấp, chẳng mèo mỡ chi
Ăn, ngủ, chơi ......, thích là đi
Chẳng lo tra hỏi : làm gì? ở đâu?
Thật vui khi chẳng muốn sầu
Chẳng người yêu bước, lên tàu sang ngang
Một mình cuộc sống an nhàn
Ung dung thư thái, đàng hoàng cần chi ???
Tươi vui cuộc sống có khi
Kéo dài tuổi thọ, ít thì ..... gấp ba
Ước chi không có đàn bà
Ðàn ông một lũ, thế là khỏe ru .....
Tâm sự đàn bà
Ước chi ..... không có đàn ông
Thì đâu có cảnh chờ chồng đêm khuya
Mê nhậu, mê gái, mê bia .....
Ngất nga, ngất ngưởng .......đi hia một giờ
Về nhà là ngáy khò khò
Quên bài không trả ...., học trò lưu ban !
Thà sống cái kiếp hồng nhan
Còn hơn cứ phải điêu tàn héo hon
Quần áo, giầy dép, phấn son ....
Tha hồ chưng diện, chả còn ai ghen
Mỗi khi thành phố lên đèn,
Vui chơi nhảy nhót đêm đen mới về
Một mình vui thú chán chê
Gạo còn hay hết, chẳng hề lo toan
Thật là cuộc sống huy hoàng
Ðàn ông biến hết, chỉ toàn .... phe ta
 
T

tuvannguyen

Guest
#22
Ðề: Cười chút chơi

TUỔI HOÀNG HÔN

Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên
Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon
Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới, nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len
Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?
Khi lên xe buýt dẫu đông
Dăm người nhường chỗ 'Mời ông cứ ngồi'
Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa
Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu
Suốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
Thích nghe tiếng hỏi, lời khen
”Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào”
Thức ăn cứ lấy ào ào
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Đứng, ngồi, “chuyện ấy” ngày thêm chậm rì
Đánh răng, tìm thuốc loại gì
Để răng được trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao
Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi “Bác thế nào ? Khoẻ không?”
Cell Phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời
Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu... tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!

VT (sưu tầm)
 

ngomaiise

Thành viên
#23
Ðề: Cười chút chơi

A bật diêm xem xăng còn hay hết.
Xăng còn.
Nạn nhân thọ 49 tuổi.
------------
Có một người tên là Vui.
Một hôm tự nhiên người đó trúng gió chết.
Gia đình theo sau vừa khóc vừa than :
" Ối giời ơi! Vui ơi là Vui...."
-----------
Cô giáo đọc chính tả cho học sinh chép:
"Cô gái dẫn anh bộ đội về làng..." (ngừng 1 lúc) "xong chửa"
------------
Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa từng có bạn gái. Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái nguyện cùng tôi sống chết có nhau :
"Không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với mày".
Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị mày đây hả? Đợi kiếp sau đi kưng ".
Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Cái gì? Làm bạn gái ông? Tui thà
chết còn hơn
" ....
Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa quá !
------------
Thủa trung nguyên kiếm hiệp..có 1 anh vớ được 1 quyển bí kíp võ công..anh giở ra và ngay trang đầu có ghi : nếu muốn học đc môn võ này..người phải thiến..
Vì khao khát muốn được làm minh chủ võ lâm..a ta chấp nhận..sau khi thiến xong giở trang sau thì có ghi tiếp : nhưng không thiến thì cũng ko làm sao..
...Về sau môn võ này được lưu truyền với cái tên “uất ức thần chưởng “
------------
Hai Oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang.
- Sao mày chết?
- Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày?
- Tại vợ tao ngoại tình.
- Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
- Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trong giường không mặc quần áo. Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, tao chạy lên gác xép, cũng không thấy ai, tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết. Thằng ma kia nói :
- Thằng ngu si, nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#24
Ðề: Cười chút chơi

Cha Quan
Người miền Nam không những thường phát âm sai những từ bắt đầu bằng phụ âm R mà còn những phụ âm khác như D; G; Q; và H. Chữ D và G, cho dễ phân biệt họ gọi D là "Dê trên" và G là "Dê dưới". Còn từ nào bắt đầu bằng Q và H thì họ phát âm bằng Q, ví dụ, liên hoan họ gọi là liên quan; truy hoan là truy quan ...vv. Thế nên mới có câu chuyện sau đây .....
Cô nọ đến chủng viện ở Long Xuyên, gõ cửa nhà dòng. Cửa nhỏ bằng bàn tay mở ra, một cha trực dòng hỏi :
- Thưa cô, cô tìm ai ?.
Cô kia đáp :
- Thưa cha, cha cho con gặp cha Quan có chút việc.
Cha không chắc là cha nào nên hỏi lại cô ta :
- Thưa cô, ở đây có 3 cha. Cha Hoan; Cha Quang và cha Quan. Cô muốn gặp cha nào ?.
Cô nhăn mặt, gãi đầu tìm cách giải thích, cô nói :
- Thưa cha, con muốn gặp cha Quan .... Cha Quan có cu (Q) mà hỏng có dê (G) đó cha!.
:41::41::41:
 

Liệu

Cựu Ban điều hành
#25
Ðề: Cười chút chơi

Cha Quan
Người miền Nam không những thường phát âm sai những từ bắt đầu bằng phụ âm R mà còn những phụ âm khác như D; G; Q; và H. Chữ D và G, cho dễ phân biệt họ gọi D là "Dê trên" và G là "Dê dưới". Còn từ nào bắt đầu bằng Q và H thì họ phát âm bằng Q, ví dụ, liên hoan họ gọi là liên quan; truy hoan là truy quan ...vv. Thế nên mới có câu chuyện sau đây .....
Cô nọ đến chủng viện ở Long Xuyên, gõ cửa nhà dòng. Cửa nhỏ bằng bàn tay mở ra, một cha trực dòng hỏi :
- Thưa cô, cô tìm ai ?.
Cô kia đáp :
- Thưa cha, cha cho con gặp cha Quan có chút việc.
Cha không chắc là cha nào nên hỏi lại cô ta :
- Thưa cô, ở đây có 3 cha. Cha Hoan; Cha Quang và cha Quan. Cô muốn gặp cha nào ?.
Cô nhăn mặt, gãi đầu tìm cách giải thích, cô nói :
- Thưa cha, con muốn gặp cha Quan .... Cha Quan có cu (Q) mà hỏng có dê (G) đó cha!.
:41::41::41:

Pó ....toàn thân với bác quandai = quaidan :13: :114: :confused:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#26
Ðề: Cười chút chơi

Đèo ngang và đèo đứng

Trên đường đi suốt từ Bắc vô Nam phải qua Đèo Ngang. Khi xe qua đèo, viên bí thư trung ương lên tiếng: “Đất nước mình mấy năm nay làm ăn không khấm khá, chắc do cái đèo nầy. Nó nằm ngang chình ình lại tên là Đèo Ngang thành ra làm ăn không phất lên được".

Mọi người thắc mắc hỏi tại sao? Viên bí thư nói: Đèo Ngang là "Đang nghèo", bây giờ mình nên đổi tên Đèo Ngang thành "Đèo nghếch" là "Đếch nghèo". Thế là cả đoàn vui vẻ với cái tên mới…Đèo Nghếch.

Sau vài năm kinh tế phát triển, ai nấy làm ăn phát đạt. Nhưng thói đời hể no cơm thì ấm cật, mạnh ai nấy xài Viagra lút cán, trước mua vui sau làm... ra con nít, khiến cho dân số gia tăng bùng nổ. Trung ương phải mở đại hội để tìm cách ngăn chận việc sanh đẻ bừa bãi.

Trong cuộc họp có một bà uỷ viên trung ương đưa tay nói:"Trước đây ta đã đổi Đèo Ngang thành Đèo Nghếch thì đúng là có kết qủa tốt, vì từ đó dân ta "Đếch nghèo". Nhưng vì "Đếch nghèo" nên sinh tật xấu, vậy sao bây giờ ta không thử đổi tên cái đèo đó một lần nữa xem sao!”

Mọi người nhao nhao hỏi: "Thế thì nên đổi tên gì để kế hoạch hóa gia đình đạt kết quả tốt?” Bà uỷ viên trung ương trả lời tỉnh queo: "Tôi đề nghị thì ta nên đổi tên đèo từ Đèo Nghếch thành Đèo Đứng, vì "Đèo Đứng " là "Đừng Đéo", mà đã "Đừng Đéo" thì còn chửa đẻ gì nữa?! Vừa tốt cho kế hoạch hóa gia đình, vừa đở tốn tiền mua thuốc Viagra, có phải là hay nhất không?”

ST
 
#30
Ðề: Cười chút chơi


THƯ KÝ

Cô thư ký mới vào làm việc ngày đầu tiên. Trưởng phòng tổ chức đang hướng dẫn công việc cho cô thì sếp ra khỏi phòng. Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo. Cô thư ký cầm ống nghe và trả lời trông rất chuyên nghiệp, nhưng lại bật ra câu:
- Dạ, hiện giờ sếp tôi đang ở trong toilet ạ!
- Ồ không - Trưởng phòng nhắc – Nói là sếp đang ngồi với khách.
- Dạ, hiện giờ sếp tôi đang ở trong toilet với khách ạ! – Cô thư ký nhanh nhảu sửa lời liền với người nghe!:24::24::24:


NGƯỜI NGU NHẤT

Một bức thư bên ngoài đề: “Gửi người ngu nhất thành phố!”. Rất lâu sau đó không có ai muốn bóc thư. Cuối cùng một người không biết chữ đã mở nó ra, bên trong có một tấm séc với mệnh giá lớn và một bức thư ngắn, người này đã nhờ con gái mình đọc nó, thư có nội dung: “Ngài chưa phải là người ngu nhất thành phố như ngài nghĩ!”

VIẾT SÁCH

Trong chuyến bay đến Viễn Đông. Hai du khách đang cùng nhau trò chuyện.
- Ông thường đi đến Trung Quốc chứ?
- Không, đây là lần đầu tiên.
- Cho tôi tò mò một chút, vì sao ông lại đến đó?
- À ! Do tôi đang thu thập tư liệu để viết một cuốn sách về đất nước này.
- Ồ! Thật tuyệt quá, ông ở lại đó có lâu không?
- Ba ngày thôi.
- Vậy cuốn sách của ông sẽ có tựa là gì?
- "Trung Quốc, hôm qua, hôm nay và ngày mai!":21:


DỰ BÁO THỜI TIẾT

(Dự báo thời tiết cho hôm nay, ngày mai và cho... muôn đời sau!)

* Sắp lấy vợ: Tin gió mùa Đông Bắc.
* Ngày cưới: Tầm nhìn xa trên 10 kilômét, trời đẹp, gió nhẹ...
* Có “tin nhắn lạ” trong di động: Xuất hiện hiện tượng Elnino, biển gợn sóng!
* Trả lời “tin nhắn lạ”: Mưa rào rải rác.
* Về muộn, có mùi lạ trên áo: Trời đầy mây, chú ý: sắp có bão!
* Về muộn, say khướt: Trời đổ... sấm chớp, mưa nặng hạt!
* Về muộn, có vết son trên áo: Bão trên cấp 12 xuất hiện gần như lập tức không báo trước, thiệt hại khôn lường...
:21:
 

Azalea

Thành viên tích cực
#31
Ðề: Cười chút chơi

Rất nhỏ và rất to :43:

Trong một đất nước rất nhỏ có một thủ đô rất to
Trong thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ
Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to
Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ
Những cô vợ nhỏ thường là của các ông 'sếp' to
Những ông 'sếp' to thường có cái cặp rất nhỏ
Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to
Những dự án rất to thì hiệu quả lại thường rất nhỏ
Hiệu quả rất nhỏ bởi vì thất thoát rất to
Thất thoát rất to nhưng xử lý thường rất nhỏ...
Vậy nên mới có thơ rằng:

Nhỏ - to là việc người ta
Người ta to - nhỏ như là hiển nhiên
Hiển nhiên ai mới ưu phiền
Ưu phiền cả nghĩ hóa điên có ngày

Sự đời là thế ai hay
Nhỏ - to ai biết việc này cũng kinh
Cũng kinh nên đã tấu trình
Tấu trình mãi vẫn chình ình thêm lo:

Rằng to thì thật là to
Nhưng mà cũng nhỏ như... bò trắng răng.

--------------------------
Sự tích CON TRAI - CON GÁI :24:

CON TRAI

Hôm kia rảnh việc ngồi chơi
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn
Bèn sai bắt chú chuồn chuồn
cho vào chút mắm, chút đường chút tiêu
cộng thêm một chút máu liều
chanh chua, chảnh chẹ, nói nhiều bỏ vô
cho thêm lười biếng một xô
ở dơ, bủn xỉn cả tô cho vào
ăn ngang nói dối bỏ vào
dzô dziên,ba xạo cho vào cả cân
rồi thêm một chút lưng tưng
bước đi bước nhảy lưng tưng... như gà
Bắc Đẩu ở tuốt nơi xa
Cũng bị kêu tới để mà phụ thêm
Bảy bảy bốn chín ngày đêm
Nguyên một thằng nhóc nghêng nghênh ra đời
Ngọc Hoàng bỗng thấy mệt hơi
Hổng biết gọi nó bằng lời cái chi
Mà trông mặt nó lì lì
Nên đành gọi đại, con "nì" con trai


CON GÁI

Xưa kia ở tuốt trên trời.
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một chú chuồn chuồn.
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ thêm một ký ớt bằm.
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô.
Nước mắt cá sấu tám xô.
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, dằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng.
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông.
Hai cân nhõng nhẽo, giận hờn.
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề.
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề.
"Con này" hoàn hảo khỏi chê chỗ nào.
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào.
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
Bổng nhiên một tiếng nổ vang.
Thế là con gái hiên ngang ra đời


-------------
Đối đáp Con Trai - Con Gái

:DCon Trai xướng:

Con gái mà khoái mô - đen
Con trai chắc cũng chẳng khen gì nhiều
Con gái lắm chuyện, lắm điều
Con trai chắc cũng có nhiều chàng chê
Con gái nhảy nhót bạo ghê
Con trai cũng ít chàng mê tài này
Con gái quà vặt liền tay
Con trai ớn quá chạy dài rất xa
Con gái tính nết chua ngoa
Con trai thấy cũng xuýt xoa tiếc cùng
Con gái mà 'yêu' tùm lum
Con trai chỉ có kẻ khùng mới 'vô'
Con gái mà khoái tiền, đô
Con trai ớn quá, phải 'gô' (chuồn) lẹ làng.
Trời nay có lắm cô nàng
Công, dung, ngôn, hạnh tiêu tan quá rồi.
Nghĩ sao các bạn gái ơi!
Con trai nói vậy đúng rồi phải không?
Bạn gái nào chẳng vừa lòng
Mau mau lên tiếng kẻo không... tức hoài!


:10:Con Gái họa:

Ai bảo con gái môđen?
Con trai tóc ngắn tóc dài thì sao?
Ai bảo con gái ăn hàng?
- Người ta sợ mập, ăn quà nhịn cơm!
Chẳng thèm làm anh hùng rơm
Mẹ cho tiền sáng, nhịn ăn để dành
Tưởng rằng mua vở học hành
Ai ngờ 'cu cậu' để dành mua hoa!
Nói ra lại bảo chua ngoa
Chua ngoa mà được tặng hoa đấy à?
Bây giờ nói chuyện dancing
Cái từ 'nhảy nhót' là xưa lắm rồi!
Thời này 'khiêu vũ' hẳn hoi
Việc gì lại bảo rằng tôi đua đòi?
Trời sinh ra phận thiệt thòi
Me chua, khế, ổi, là tôi xơi đầu.
Ai như cái đấng mày râu
Hút thuốc, uống rượu, điên đầu vì bia
Ai ơi, muốn nói còn 'khuya'!
Con trai lo kiếm 'bu luya' để dành.
Đừng nên nói chuyện học hành
Mấy chàng là để... nàng hành cho vui
Việc gì mà phải phanh phui
'Công dung ngôn hạnh' muốn tui 'ống chề' (ế chồng)?
Đi học về, việc ê hề
Vo gạo, bắc nước bộn bề đó ai!
Chứ ai thèm như con trai
Tan trường còn đứng ngóng ai đầu đường!
Mai mốt chị cho cái gương
Về soi cái mặt : Dễ thương, nhưng... khờ!


(Từ lucbat.com)
 

Azalea

Thành viên tích cực
#32
Ðề: Cười chút chơi

"HÔN"?:24:

Hôn nhau trên cầu là cầu hôn. Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn.

Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn.

Hôn người nào đó gọi là hôn nhân.

Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú.

Hôn vợ gọi là hôn thê.

Hôn chồng gọi là hôn phu.

Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.

Mới hôn xong gọi là tân hôn.

Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.

Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn.

Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.

-----

Giống tốt :105:

Cụ ông tâm sự với cụ bà: "Hôm qua, đi mua lúa giống, tôi được tặng một cái áo mà không dám mặc".

- Sao vậy, áo xấu hả ông?

- Không, rất đẹp.

- Hay ông mặc không vừa?

- Rất vừa.

- Thế thì tại sao?

- Trước áo có dòng chữ "Giống tốt, năng suất cao".
 

nhoczuimeo

Thành viên mới
#33
Ðề: Cười chút chơi

xem dc trên TV câu hỏi nay' zui gh3 :
có 3 con be!be! đi qua cầu
+con thứ 1 qua cầu trước và quay lại kêu "còn 2 con"
+con thứ 2 qua cầu và quay lại kêu "còn 1 con "
+con thứ 3 qua cầu và quay lại kêu"còn 3 con BE!BE!"
HỎI:tại sao con thứ 3 lại kêu còn 3 con BE!BE!???:confused:
 
Last edited by a moderator:

Thành

Thích đủ thứ ...
#34
Ðề: Cười chút chơi

xem dc trên TV câu hỏi nay' zui gh3 :
có 3 con be!be! đi qua cầu
+con thứ 1 qua cầu trước và quay lại kêu "còn 2 con"
+con thứ 2 qua cầu và quay lại kêu "còn 1 con "
+con thứ 3 qua cầu và quay lại kêu"còn 3 con BE!BE!"
HỎI:tại sao con thứ 3 lại kêu còn 3 con BE!BE!???:confused:

ĐA::113:Đ:114:Ấ:111:M:111:N:114:H:113:Ề:36:M
Vậy là 3 con đi trước là 3 con Bò :10: 3 con be...be còn ở lại :24:
Ủa mà con be be là con gì lạ dậy ta ?
 

nhoczuimeo

Thành viên mới
#35
Ðề: Cười chút chơi

Vậy là 3 con đi trước là 3 con Bò :10: 3 con be...be còn ở lại :24:
Ủa mà con be be là con gì lạ dậy ta ?
HIHI! sai rồi đại ca ơi
con BE BE la' con cừu đó
đại ca hãy BÔI ĐEN phần biểu tượng zui là thấy cau trả lời liền!
chuc' đại ca zui ze nha!:10:
 

SoNy

Thành viên tích cực
#36
Ðề: Cười chút chơi

Góp chút " Liều thuốc bổ " cho cả nhà.

Ton sur ton



Tai nạn nghề nghiệp



Đi chỗ khác...chơi






 

SoNy

Thành viên tích cực
#38
Ðề: Cười chút chơi

Xin góp thêm câu chuyện vui tiếng Anh để nhà mình thư giãn.

Lost Dog - Please Help !
I know most of you are dog lovers and will help.
Our neighbor, Marie has lost her Chihuahua puppy and is desperate to find him.

Yesterday, she was sitting on the couch watching TV and realized he was gone. She called out to him and he never responded.

She then noticed the back door was open. She has been putting up signs everywhere in an effort to have him returned. A picture of him is included below.

Thanks for your help.