Đức mẹ mạc khải các biến cố xảy ra trong tương lai

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#1

ĐỨC MẸ MẠC KHẢI CÁC BIẾN CỐ XẢY RA TRONG TƯƠNG LAI

“Hãy tỉnh thức luôn, cầu nguyện xin cho sức tránh thoát mọi điều sắp xảy đến, và được đứng vững trước mặt Con Người” (Luca 21/36)
Mẹ phán: Con hãy đọc kinh Thánh Micae đi hỡi con, một lần nữa chào mừng con, con yêu dấu.
Hôm nay Mẹ đến để tiếp tục công việc Mẹ đã ban cho con đêm hôm kia. Hỡi con và hỡi các con, hãy tiếp tục đọc kinh đền tội, bởi nó cần thiết quá sức. Mẹ ban phép lành cho con hỡi con nhỏ bé. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Mẹ – Maria Đấng Vô Nhiễm, tái đi tái lại năn nỉ con cái Mẹ trên thế giới, hãy nghe những thông điệp Thiên Đình đã ban cho khắp thế giới, Mẹ sẽ không bao giờ chịu im lặng cho đến khi nào Mẹ có thể gom góp hết mọi con cái của Mẹ ở dưới cánh Mẹ, như Con Trai Thiên Chúa của Mẹ đã có lần nói và đang nhắc lại qua các thời đại. Như thể con gà mẹ gom góp các con gà con của nó. Đây là điều Thiên Chúa rất đỗi chờ mong.
Con rất yêu dấu, hãy biết điều này rằng Mẹ Thiên Đình của con yêu con rất nhiều như Đức Chúa Thánh Thần đã nói qua Thánh Phaolô: “Không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi”, cũng vậy con ạ; chính Mẹ là Mẹ của con sống trong con và nói qua con với con cái của Mẹ. Ôi hỡi con và con cái, hãy vươn tới tất cả mọi anh chị em các con, bởi vì có nhiều kẻ phải vươn tới trước ngày cuối cùng, là ngày Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa. Trước khi Đại Cảnh Báo, nhiều người sẽ được đưa lên trong một cuộc thu hút.
Hỡi con và các con cái, cho họ được an toàn, tuy nhiên không phải tất cả được đưa lên, bởi vì nhiều kẻ sẽ chốn trong các hầm mộ, đợi Giêsu Con Thiên Chúa của Mẹ đến trên đám mây trời. Nhiều con cái của Mẹ trên thế giới hỏi về thứ tự các biến cố sẽ như thế nào. Mẹ sẽ nói cho các con, hỡi con cái Mẹ, để soi dẫn cho các con.
Thứ nhất: Trước hết, Đức Giáo Hoàng sẽ bị thương, một cuộc ám hại mạng sống ngài.
Thứ hai: tiếp đến là một cuộc đại cách mạng, cuộc cách mạng này sẽ có ảnh hưởng khắp thế giới có thể đến độ thấy được tại Rôma. Ngay trong thành trì muôn đời, nơi đây những hồng quân sự dữ, những lực lượng của Tên Phản Kitô sẽ kéo vào Vatican và đền thờ Thánh Phêrô.
Thứ ba: khi đó Đức Giáo Hoàng sẽ bỏ chạy.
Thứ bốn: tiếp sau đó hỡi con và các con, Cuộc Đại Cảnh Báo sẽ tiếp diễn.
Đức Mẹ nói đến sự ‘Soi Sáng của Linh Hồn’ hay ‘Sự Cảnh Báo’ trong đó mọi người sẽ nhận ra rằng mình là con số 0 nếu không có Chúa. Cuộc Cảnh Báo, sẽ cho mỗi người và từng người một cơ hội để thấy được tội lỗi của mình và chúng xúc phạm đến Chúa làm sao, sẽ cho chúng ta khả năng để thấy được Sự Thật. Khi chúng ta nhận thức được vết nhơ tội lỗi tồn tại bên trong chúng ta, chỉ khi đó chúng ta mới thật sự hiểu được sự đau buồn mà Chúa Giêsu cảm nhận. Vì lần đầu tiên trong đời mỗi người (trên 7 tuổi) sẽ thật sự ở một mình với Chúa Giêsu Kitô (khoảng 15 phút). Không một tiếng động chúng ta sẽ chứng kiến cảnh Chúa chịu Đóng Đinh và cho những người không tin cuối cùng họ sẽ hiểu được sự thật về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại. Họ sẽ biết rằng tình yêu dành cho thân xác họ cùng tất cả những cảm giác họ tìm kiếm để nuôi dưỡng những thứ vô nghĩa. Mỗi người sẽ được nhìn thấy Linh Hồn mình qua Đôi Mắt Chúa. Với nhiều người đây là lần đầu tiên họ được biết rằng mình có Linh Hồn. Họ sẽ cảm thấy bệnh hoạn và buồn nôn như khi Chúa nhìn thấy sự xấu xa của những việc làm sai trái thảm hại của họ. Họ sẽ thấy những hành vi đáng ghét đối với người khác và sự dữ họ đã làm cho những người bạn và anh chị em họ. Và họ sẽ thấy tình yêu của họ dành cho cái tôi, sự trống rỗng và tình yêu thần tượng giả và sẽ biết rằng điều này xúc phạm đến Chúa như thế nào. Với những ai đang sống trong bóng đêm tội lỗi (sống trong tội trọng) sẽ cảm thấy bệnh hoạn, đau đớn và sẽ không thể chịu đựng nổi sự kinh khủng mà họ phải nhìn thấy. Họ sẽ cần mọi sức mạnh để chịu đựng sự thanh tẩy cần thiết để có khả năng sống sót và theo con đường Sự Thật. Điều quan trọng là hiểu rằng Cuộc Cảnh Báo chỉ là như vậy. Chúa Giêsu đến để cảnh báo chúng ta rằng tội lỗi của chúng ta có thể và sẽ được tha thứ, nếu chúng ta khiêm nhường tìm kiếm (xin) ơn tha thứ. Sự ăn năn vì sợ hãi là không đầy đủ. Điều đòi hỏi phải là sự thống hối. Chúng ta phải bắt đầu bằng việc suy niệm về những việc làm sai trái chúng ta có lỗi với chính mình và với những người lân cận. Người Công Giáo xin đi Xưng Tội ngay và xưng càng thường xuyên càng tốt (mỗi tuần 1 lần) để giữ mình trong Tình Trạng Ân Sủng (sạch tội trọng), người không Công Giáo xin vui lòng đọc Chiến dịch Cầu Nguyện số 24 trong 7 ngày liên tiếp; Tại sao? Vì tội lỗi – xin nhớ cho: tất cả những thùng phân, hố rác trên khắp thế giới không dơ bằng một tội trọng. Nhưngxin hãy nhớ rằng không có một tội nào bất kể nặng đến đâu chúng ta phạm, mà Chúa lại không thể tha được một khi chúng ta thật lòng ăn năn tội. Chúa ghét tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân, yêu thương vô cùng.
Thứ năm: tiếp theo Cuộc Cảnh Báo, Thế Chiến Thứ III sẽ mở màn.
Thứ sáu: rồi sẽ tiếp đến Phép Lạ Đại Thể.
Thứ bảy: những biến cố sau Phép Lạ Đại Thể sẽ quyết liệt, bởi vì cuộc cai trị hoàn toàn của Tên Phản Kitô sẽ cùng đến với cuộc cai trị của tên tiên tri của nó. Tên Nguỵ Giáo Hoàng.
Thứ tám: cuộc xâm chiếm các quốc gia cũng đi sát các biến cố này.
Thứ chín: dấu của Con Thú sẽ xẩy ra đang khi các biến cố này.
Thứ mười: thế rồi hỡi con, sẽ đến sự đau buồn của những sự đau buồn. Hành động cuối cùng của Thế Chiến Thứ III với những bom và hỏa tiễn nguyên tử được tiếp nối bằng quả cầu cứu chuộc.
Thứ mười một: nó gồm ba ngày đen tối, trước những ngày này sẽ có cuộc thu hút thật là đau buồn. Hỡi con và con cái, loài người có thể giảm bớt tất cả những đau đớn này đi rất nhiều, CHỈ CẦN HỌ CẦU NGUYỆN.
Thứ mười hai: sau ba ngày đen tối, hỡi con và con cái. Chúa Giêsu sẽ đến trong đại thắng trong chuyến đến thứ hai của Người, và tất cả những sự dữ và những người làm sự dữ sẽ toi mạng, con thấy chăng hỡi con. Rằng các biến cố phải xẩy đến với thế hệ không sám hối này, hãy cầu nguyện hỡi các con, hãy làm việc đền tội, hãy làm các việc hy sinh. Ngõ hầu nhiều con cái Chúng Ta được dung tha, sự kinh khủng trên thế giới chưa từng bao giờ chứng kiến, cũng chẳng bao giờ chứng kiến một lần nữa.
Thứ mười ba: Sau khi Con Trai Thiên Chúa của Mẹ tái hồi trên địa cầu, sẽ bắt đầu nền thống trị của Hai Trái Tim, nền thống trị hòa bình lâu đời từng đợi mong, Vườn Địa Đàng sẽ trao cho con cái của Mẹ: không còn tội lỗi, không còn sự chết, không còn nước mắt và đau đớn, chỉ còn vui mừng, bình yên và hạnh phúc. Như thế không đáng làm việc cầu nguyện và làm việc đền tội sao hỡi các con?
Thiên Đình yêu hết thảy loài người và ước ao chớ có một ai hư mất, nhưng là được cứu rỗi để hưởng niềm hoan lạc muôn đời trong Vương Quốc Thiên Đàng. Hãy biết điều này hỡi con và con cái, rằng bây giờ khi các con thấy dân chúng chết mỗi ngày, mức độ những kẻ lên Thiên Đàng thật ít, chỉ có 5% lên thẳng Thiên Đàng, 15% xuống Luyện Ngục, còn số còn lại thì sao? Hỡi các con, hãy xem phải cấp thiết cầu nguyện cho hết thảy loài người biết bao, bởi vì vẫn còn nhiều hy vọng cho hết thảy con cái của Chúng Ta, chỉ cần con cái nghe lời Chúng Ta. Mẹ ban phép lành cho con, con nhỏ bé Hòn sỏi nhỏ của Mẹ. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. AMEN. Hãy biết rằng Thiên Đình canh chừng trên con cái của các Đấng.
Các con ơi! Nếu các con ý thức được CUỘC CẢNH BÁO và các BIẾN CỐ sắp đến thì các con sẽ ở trong sự thống hối và thức tỉnh, cảnh giác hơn về những chuyện xung quanh các con và phải chăm lo đời sống cho tốt hơn, đẹp lòng Thiên Chúa hơn.
—†—
***Người được mạc khải xin dấu tên, theo đúng sự đòi hỏi của Mẹ Maria trong Thông Điệp Úc Châu về việc đọc các Thông Điệp: “Hầu ai nấy chỉ chú trọng vào nội dung được mạc khải chứ không phải vào con người thu tiếp Thông Điệp”“Thông Điệp từ Trời ban cho tất cả mọi nơi đều có tầm quan trọng như nhau”.
***Sắc chỉ của Bộ Tín Lý và Đức Tin, ban hành 29/12/1966 cho phép phổ biến và truyền bá các mạc khải tư mà không cần có phép in, miễn là nội dung không nghịch lại Đức Tin và Luân Lý.

http://linhhon.org/chuan-bi-don-chua-quang-lam/
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#2
TRÍCH DẪN NHỮNG THÔNG ĐIỆP QUAN TRỌNG CHO MARIA DIVINE MERCY
http://www.thewarningsecondcoming.com/
https://sites.google.com/site/nhungt...ong-tieng-viet


- Hỡi con gái thân yêu chúng ta đã đi một đoạn đường dài trong một thời gian ngắn. Đó là vì một lý do. Vì nó là tất cả thời gian cần thiết để truyền đạt lời cực thánh của Ta cho thế gian đói khát tình yêu Ta. Họ vẫn không lắng nghe. Vì họ không muốn biết. Giờ đây trong khi nhiều môn đệ trung thành của Ta đang cảnh giác vói những thay đổi đang đến thì nhiều người khác không quan tâm, dù như thế nào đi nữa, đối với những lời cảnh cáo được Mẹ Ta ban cho thế giới từ trước đến nay. Lời Tiên Tri ban cho ờ Garabandal giờ đây sẽ trở thành hiện thực. Bây giờ hãy chuẩn bị cho biến cố đó vì các con chỉ còn lại vài tháng để chuẩn bị linh hồn các con.

- Hỡi con gái thân yêu ba năm rưỡi của thời kỳ đau thương sẽ bắt đầu vào tháng 12 năm 2012.

- Đây là thời kỳ tên Phản Chúa sẽ nỗi lên như một anh hùng quân đội. Linh hồn của hắn được trao cho Satan kẻ chiếm hữu mọi phần của hắn.

- Quyền lực mà hắn chiếm hữu được có nghĩa là, trong thời của hắn, sẽ được xem không chỉ là người của hòa bình nhưng người ta sẽ nghĩ hắn là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại.

- Trong thời đó, người ta cũng tin rằng ten phản Chúa được gởi tới để đưa tin về việc Ta Đến Lần Thứ Hai.

- Mặc dầu vậy, nhiều linh hồn tội nghiệp vẫn chấp nhận dấu ấn của hắn, Dấu Ấn của Con Thú. Vì hắn là Con Thú trong mọi đường lối nên trong đó Satan sẽ biểu thị hắn trong thân xác ông ta.

- Hắn sẽ làm phép lạ trên bầu trời. Hắn sẽ chữa lành người ta.

- Hắn sẽ cầm đầu Tôn Giáo Thế Giới Mới và hắn và Tiên Tri Giả (ngụy giáo hoàng), kẻ sẽ dẫn đầu chiếc võ của đạo Công Giáo trên trái đất chúng sẽ làm việc gần gũi với nhau để lừa dối tất cả con cái Chúa.

- Thế giới sẽ sớm được trình cho thấy sự dối trá cực kỳ mà loài người không có khả năng nắm được ở trạng thái này.

- Với những ai được ban cho Sách Sự Thật, những thông điệp Thánh này của Ta nhằm cảnh cáo con người về những sự việc này, hãy biết điều này. Dự tính của chúng rất tinh vi, khiến cho nhiều người bị phỉnh gạt vì nhân dáng bề ngoài đáng yêu, chúng sẽ trình cho thế giới dự tính quỷ quyệt của chúng.

- Tên Phản Chúa và Tiên Tri Giả, giữa chúng, đã hoàn tất chương trình thống trị quỷ quyệt và việc đầu tiên hắn làm sẽ là việc làm cho chiến tranh ở Trung Đông leo thang.

- Tên Phản Chúa sẽ là nhân vật chính kéo màng. Rồi hắn sẽ tiến lên và được xem như người môi giới của dự tính hòa bình.

- Khi đó thể giới sẽ sụp xuống trước sức quyến rũ của hắn.

- Trong lúc đó Tiên Tri Giả sẽ giành quyền trong Giáo Hội Công Giáo.

- Đã đến gần lúc việc bách hại vị đại diện thân yêu của Ta, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đạt đến cực điểm.

- Hỡi con gái thân yêu đây là lúc để chuẩn bị cho tất cả các linh mục của Chúa, các Giám mục và tất cả những ai điểu hiển Giáo Hội Công Giáo và Tông Truyền của Ta trên trái đất.

- Vì đã gần đến lúc cuộc bách hại vị Đại Diện yêu dấu của Ta, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đạt đến cao điểm.

- Rất sớm ngài sẽ bị buộc phải rời khỏi Vatican. Rồi sẽ đến lúc Giáo Hội Ta bị chia rẻ, bên này chống lại bên kia.

- Ta kêu gọi tất cả những tôi tớ được hiến thánh của Ta hãy nhớ lời thề hứa cực thánh của các con.

- Đừng bao giờ từ bỏ sứ mạng của các con. Đừng bao giờ bỏ rơi Ta. Đừng bao giờ chấp nhận sự dối trá thay thế cho Sự Thật.

- Các con phải xin Ta giúp các con trong thời gian khó khăn trước mặt. Các con phải chổi dậy, hiệp nhất và theo Ta.

- Hãy cầu nguyện để nhận được sức mạnh mà các con cần qua Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (66) dành cho các Giáo Chức: Xin giúp con giữ gìn sự thật về Lời Cực Thánh của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu xin giúp con gìn giữ Sự Thật về Lời Cực Thánh của Ngài trong mọi lúc.

Xin cho con sức mạnh để nâng cao Sự Thật về Giáo Hội Ngài trước mặt kẻ đối nghịch.

Xin đổ tràn đầy trong con ơn sủng để cử hành các Bí Tích Thánh Thiện theo cách thức Chúa đã dạy cho chúng con.

Xin giúp con nuôi dưỡng Hội Thánh Ngài bằng Bánh Sự Sống và giữ lòng trung thành với Chúa ngay cả khi con bị cấm không cho làm việc đó.

Xin giải thoát con khỏi xiềng xích dối lừa con có thể phải đối diện để tuyên xưng Lời Sự Thật của Chúa.

Xin bao phủ tất cả những tôi tớ được hiến thánh của Chúa bằng Máu Châu Báu Ngài trong lúc này để các ngài sẽ luôn giữ được can đảm, trung thành và kiên vững trong sự trung tín với Ngài, Đấng Cứu Độ Yêu Dấu của chúng con là Chúa Giêsu Kitô. Amen.

- Đừng nản lòng hỡi những tôi tớ được hiến thánh yêu dấu của Ta vì lời chói tai được tiên báo và phải xảy đến trong trận chiến cuối cùng cho các linh hồn.

- Ta yêu thương các con và Ta sẽ ở với các con trong lúc này khi các con bước đi với Ta trên con đường gai đến núi Calvary để Ơn Cứu Độ có thể đạt được một lần nữa cho tất cả các linh hồn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con.

- Rất sớm (Giáo Hội Công Giáo) sẽ bị lôi cuốn vào Tôn Giáo Thế Giới Mới, bức bình phong của việc thờ lạy Satan. Thờ lạy cái tôi sẽ là nền tảng nhắm tới việc xấu xa ghê tởm và việc mở đầu những lề luật, là tổng số của hai sự việc, sự hủy bỏ các bí tích và hủy bỏ tội lỗi.

- Các Bí Tích sẽ chỉ thật sự có hiệu lực bởi những linh mục và Giáo Chức Kitô Hữu những người vẫn trung thành với Ta. Các ngài sẽ cử hành các Bí Tích ở những nơi tị nạn đặc biệt của giáo hội.

- Tội lỗi xấu xa ghê tởm sẽ được mở đầu qua việc giới thiệu những lề luật sẽ được xem như việc tán thành sự du di. Chúng bao gồm việc phá thai, trợ tử và hôn nân đồng tính. Các nhà thờ sẽ bị buộc cho phép hôn nhân đồng tính và các linh mục sẽ bị buộc phải chúc lành cho chúng trước mắt Ta.

- Trong thời gian này chúng sẽ tiếp tục đọc những ấn bản của Thánh Lễ Misa. Việc chúng dâng lên Bí Tích Thánh Thể, trong khi chúng làm mất đi tính thiêng liêng của Bánh Thánh, sẽ được tiến hành trong các nhà thờ Công Giáo. Sự hiện diện của Ta sẽ mất đi trong những thánh lễ Misa như vậy và nó sẽ bị mất đi trong những ngôi nhà thờ nơi mà họ bất kính đối với Ta.

- Tất cả những việc này sẽ làm cho những người theo TA kinh sợ. Các con sẽ không còn c óthể nhận được lợi ích từ các Bí Tích trừ khi (các con nhận lãnh) từ các linh mục trong Giáo Hội sống sót của Ta trên trái đất.

- Đó là lý do mà ta ban cho các con những món quà trong lúc này, như ơn Toàn Xá, để được ơn tha thứ tội lỗi. Nó không có nghĩa là sự thay thế cho Việc Xưng Tội của những người Công Giáo. Nó sẽ là một cách thức để giữ các con trong tình trạng ơn sủng.

Các con phải đọc kinh này trong 7 ngày liên tiếp và sẽ được ban ơn toàn xá và quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (24)

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là ánh sáng trên trái đất

Ngài là ngọn lửa đụng chạm mọi linh hồn

Lòng thương xót và tình yêu không biết đến giới hạn

Chúng con không xứng đáng với sự hy sinh Ngài đã làm cho các con bằng cái chết của Ngài trên thánh giá

Cũng vậy chúng con biết rằng tình yêu của Ngài dành cho chúng con lớn hơn tình yêu của chúng con cho Ngài

Ôi lạy Chúa xin ban cho chúng con ơn khiêm nhường để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.

Xin đổ tràn đầy trong chúng con Ơn Chúa Thánh Thần để chúng con có thể bước về phía trước và hướng dẫn đoàn quân của Ngài để tuyên xưng sự thật về những lời Thánh Thiện của Chúa và chuẩn bị cho anh chị em chúng con

Vì vinh quang của việc Ngài Đến Lần Thứ Hai trên trái đất.

Chúng con tôn vinh Ngài. Chúng con chúc tụng Ngài.

Chúng con hiến dâng mình con cho Ngài, những buồn phiền, khổ đau, như món quà của chúng con để cứu các linh hồn.

Chúng con yêu mến Chúa Giêsu.

Xin thương xót tất cả con cái Ngài ở tất cả mọi nơi. Amen.

- Mặc dù hàng tỷ người sẽ hoán cải trong Cuộc Cảnh Cáo, những lời tiên tri này vẫn chưa ứng nghiệm. Nhưng nhiều lời tiên tri có thể được làm mờ đi qua việc cầu nguyện để giảm thiểu những đau thương và bách hại.

- Các con, những người theo Ta, hãy nhớ rằng, các con luôn luôn được bảo vệ bởi Dấu Ấn của Thiên Chúa Hằng Sống. Các con phải truyền bá Dấu Ấn và đua nó cho càng nhiều người càng tốt.

Hãy chổi dậy và nhận lấy Dấu Ấn, Dấu Ấn của Thiên Chúa Hằng Sống.

Đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (33) để nhận biết Dấu Ấn và đón nhận nó với tình yêu, niềm vui và lòng biết ơn.

Ôi Lạy Chúa là Cha đầy tình yêu thương của chúng con

Con xin đón nhận với tình yêu và lòng biết ơn

Dấu Ấn của Chúa để Bảo Vệ

Dấu Ấn Thiêng Liêng Hoàn thiện thân xác và linh hồn con để được sống đời đời

Xin xin cúi xuống trong khiêm nhường cảm tạ và dâng lên Chúa tình yêu sâu xa và chân thành của con cho Cha yêu dấu của con

Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu với Dấu Ấn đặc biệt này

Và con nguyện dâng lên đời sống con để phụng sự Cha mãi mãi

Con yêu mến Cha

Con xin an ủi Cha trong thời gian này hỡi Cha thân yêu

Con xin dâng lên Cha Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con Yêu Dấu Cha

Để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và ơn xin cứu độ cho tất cả con cái Cha.

Amen.

- Xin vui lòng hiểu rằng Ta nói với các con những việc này là để chuẩn bị cho các con để các con tránh, đừng để cho càng nhiều linh hồn càng tốt, lãnh nhận Nhãn Hiệu của Con Thú.

- Satan sẽ dùng dức mạnh mà nó chiếm hữu trong linh hồn những người lãnh Nhãn Hiệu này và sẽ rất khó mà cứu được họ.

- Các con sẽ được giáo huấn từng bước trên dường, hỡi những người theo Ta, qua sứ mạng này. Các con đừng để cho sự sợ hãi đi vào trong tâm hồn vì Ta sẽ đổ đầy trong các con ơn can đảm, sức mạnh, khả năng chịu đựng và lòng trung thành để để chổi dậy với chiếc đầu ngẩn cao khi các con tuần hành trong đội quân của Ta.

- Hãy nhớ rằng Satan không thể thắng trận được vì không bao giờ có thể như vậy được.

- Chỉ có những người có Dấu Ấn của Thiên Chúa Hằng Sống, những người giữ lòng trung thành và kiên định trong Chúa mới có thể chiến thắng.

- Hỡi con gái thân yêu một dự tính lớn lao, để lừa dối con cái Chúa, đang được âm mưu để hủy diệt bằng chứng về sự hiện hữu của Ta. Nhiều người sẽ sớm tiến tới, giả dạng làm những tôi tớ thánh thiện của Ta, để cố gắng hủy diệt niềm tin vào Ta, Chúa Giêsu thân yêu của các con.

- Chúng sẽ bắt đầu bằng việc thắc mắc về việc Ta sinh ra, sự trong trắng của Mẹ Ta và sự Phục Sinh của Ta từ cõi chết.

- Chúng sẽ biến tất cả những việc này thành ma quỷ như những điều dối trá và sẽ trình ra, những gì mà chúng gọi là bằng chứng, để bảo đảm càng nhiều Kitô hữu trở nên nghi ngờ về đời sống của Ta trên trái đất càng tốt.

- Chúng sẽ tạo nên sự dối trá về cuộc Đóng Đinh của Ta và tuyên bố về đặc tính luân lý của Ta.

- Rồi chúng sẽ bắt đầu tấn công những thánh tích, thắc mắc về chúng và cố gắng phơi bày chúng như không có gì hơn sự mê tín trong tâm trí của người Kitô Hữu.

- Rồi có chiếc Khăng Liệm ở thành Turin, miếng vải bao phủ thân xác của Ta trong mồ. Cuối cùng chúng sẽ chối bỏ, rằng nó là (khăng liệm) thật và cổ vủ sự dối trá. Những cánh tay Ta chúng sẽ nói là quá dài và chúng sẽ thắc mắc về điều đó. Chúng cũng thất bại trong việc hiểu biết về cuộc tra tấn mà Thân Xác Ta phải chịu đựng trong việc Đóng Đinh. Những Cánh Tay Ta đã bị kéo ra khỏi khớp trong khi đóng đinh và, như thế, hình ảnh trên Khăng Liệm thành Turin tỏ ra điều đó.

- Rồi chúng sẽ cố gắng chứng minh rằng việc Sống Lại không bao giờ xảy ra. Tất cả đều là giả dối, chúng nói (điều này), chúng thất vọng khi xóa đi tất cả những dấu vết về Ta.

- Rồi chúng sẽ cố gắng tước đoạt tất cả những gì mà người ta đã hoán cải trong Cuộc Cảnh Cáo về các Bí Tích và Kinh Thánh.

- Chúng sẽ bãi bỏ Phúc Âm ở hầu hết các nơi. Rồi chúng sẽ giới thiệu một cuốn sách mới sai lầm mà chúng sẽ nói sẽ tuyên bố về sự quan trọng của tình yêu thương lẫn nhau.

- Chúng sẽ dùng tình yêu mà người Kitô Hữu có trong lòng, một món quà của Chúa, để lôi kéo họ vào việc chấp nhận những thông điệp gọi là tình yêu. Yêu thương lẫn nhau chúng sẽ nói như vậy. Bây giờ thì yêu mến tôn giáo của nhau. Liên hiệp với nhau như một tôn giáo và tỏ bày tình yêu đích thật cho anh chị em.

- Yêu bản thân mình là thông điệp chủ yếu. Yêu mình trước và các bạn sẽ tìm thấy dễ dàng hơn để yêu mến người lân cận sẽ là thông điệp của chúng điều này là sự dối trá lớn lao nhất mà chúng áp đặt trên các con, những người theo Ta, phải nuốt lấy.

- Yêu bản thân mình trước người khác là xúc phạm tới Chúa. Đó là ích kỷ. Đừng lắng nghe sự giả dối.

- Chúng cũng sẽ rất thuyết phục nên nhiều người sẽ tin những gì chúng nói và sẽ đi theo người lãnh đạo của Tôn Giáo Một Thế Giới này như những con chiên bị đem đi giết.

- Thấm nhuần rất nhiều quốc gia, Tôn Giáo Thế Giới Mới sẽ được thông qua bởi nhiều quốc gia.

- Chúng sẽ vội vàng nghiền nát những Lề Luật của Kitô Giáo.

- Rồi chúng sẽ tạo nên luật lệ để bãi bỏ mọi tôn giáo, đặc biệt là Kitô Giáo.

- Chúng sẽ áp đặt hình phạt trên những người không đáp ứng những đòi hỏi của chúng.

- Cộng Sản sẽ là gốc rể của mọi mọi sự dữ này. Không phải Chủ Nghĩa Cộng Sản cổ vũ chủ nghĩa Vô Thần. Nó sẽ là nguyên nhân của chủ nghĩa Vô Thần nó sẽ cổ vũ sự thù ghét Chúa.

- Nước Nga và Trung Quốc sẽ nắm quyền hành trên nhiều quốc gia, bắt đầu ở Âu Châu.

- Liên Hiệp Âu Châu, con thú với mười sừng, sẽ bị nuốt chửng bởi con thú thứ hai, tàn nhẫn hơn và nhiều quyền lực hơn.

- Rồi chủ nghĩa Cộng Sản sẽ dẫn đường trước khi nó lan tràn khắp nơi. Thời kỳ này sẽ không kéo dài. Thời kỳ này sẽ ngắn.

- Lời cầu nguyện của các con sẽ làm mờ đi ảnh hưởng này nhưng nó đã được tiên báo và sẽ ứng nghiệm.

- Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho sự hoán cải của toàn thế giới trong lúc Cảnh Cáo. Nếu đa số linh hồn hoán cải thì nhiều Đau Thương Lớn Lao có thể được dịu đi.

- Hai sao chổi sẽ đụng nhau, Thánh Giá của Ta sẽ xuất hiện trên bầu trời đỏ.

- Hỡi con gái thân yêu thời gian gần kề. Cuộc Cảnh Cáo giờ đây đã gần đến. Ta phải rát hối tiếc để nói với các con rằng nhiều linh hồn sẽ không chú ý tới những thông điệp về cuộc Cảnh Cáo này. Lời Ta rơi vào những lỗ tai điếc. Tại sao chúng không lắng nghe? Ta không chỉ cho chúng món quà vĩ đại của Lòng Thương Xót Ta khi Ta sẽ mưa xuống những ơn sủng của Ta trên toàn thể thế giới, Ta còn cố gắng chuẩn bị cho chúng biến cố này. Nhiều triệu tội nhân sẽ vui mừng khi được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót vĩ đại của Ta. Những người khác sẽ không có cơ hội để tự cứu rỗi mình kịp lúc vì họ sẽ chết vì sửng sốt.

- Hỡi con gái, con phải làm mọi cách có thể được để cảnh cáo thế giới. Vì biến cố vĩ đại này sẽ làm cho mọi người sửng sốt. Họ sẽ thấy những dấu chỉ lớn lao trên bầu trời trước khi cuộc Cảnh Cáo xảy ra. Các ngôi sao sẽ va chạm với sự đụng chạm mà con người sẽ lầm tưởng những gì họ thấy trên bầu trời là tai nạn thảm khốc. Khi những sao chổi này sẽ kết quả của việc truyền vào (khí quyển) một bầu trời rực đỏ và Dấu Thánh Giá của Ta sẽ được mọi người trên khắp thế giới nhìn thấy. Nhiều người sẽ kinh sợ. Nhưng Ta bảo hãy vui mừng vì các con sẽ thấy, lần đầu trong đời, một Dấu Chỉ đích thật của Chúa tượng trưng cho tin lớn lao cho tội nhân ở khắp nơi.

- Hãy nhìn xem thánh giá và các con sẽ biết được lòng thương xót vĩ đại của Ta được ban cho mỗi người trong các con, các con yêu quý của Ta. Vì nó là tình yêu sâu xa vĩnh cửu mà Ta vẫn có cho các con nên Ta đã chết, cách tự nguyện, trên thánh giá để cứu các con. Khi các con thấy những thánh giá trên bầu trời trong lúc Cảnh Cáo các con sẽ biết rằng đây là dấu chỉ tình yêu của Ta dành cho các con.

- Hãy cầu nguyện hỡi những người yêu dấu theo Ta để anh chị em của các con hầu họ cũng có thể vui mừng khi được tỏ ra bằng chứng về sự hiện hữu của Ta. Hãy cầu nguyện để họ sẽ chấp nhận đây là cơ hội của họ để cứ rỗi mình trong mắt Ta. Để hành động của Lòng Thương Xót vĩ đại của Ta sẽ cứu được linh hồn họ nếu họ để cho Ta giúp đỡ họ.

- Các con sẽ được tỏ cho thấy như thế nào là chết khi phạm tội trọng.

- Cuộc Cảnh Cáo sẽ là một kinh nghiệm thanh tẩy cho tất cả các con. Nó có thể không hài lòng ở phần đặc biệt với những người có tội trọng. Vì lần đầu tiên các con sẽ được tỏ cho thấy cảm giác như thế nào khi ánh sáng Chúa biến mất khỏi đời sống của các con. Linh hồn các con sẽ cảm thấy việc bị bỏ rơi mà những người chết trong tội trọng cảm thấy. Những linh hồn tội nghiệp này cảm thấy quá muộn để xin Chúa tha thứ tội lỗi họ. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là Ta để cho tất cả các con cảm nghiệm sự trống rỗng của linh hồn. Vì chỉ khi đó cuối cùng các con mới hiểu được rằng không có ánh sáng Chúa trong linh hồn các con ngưng cảm giác. Linh hồn và thân xác của các con sẽ chỉ là một chiếc bình trống rỗng. Ngay cả tội nhân cũng cảm thấy ánh sáng Chúa vì Ngài hiện diện trong mỗi người con cái Ngài trên trái đất. Nhưng khi chết trong tội trọng, ánh sáng này không còn hiện hữu nữa. Sau cuộc Cảnh Cáo đừng trở lại con đường cũ của các con.

- Ta thúc giục tất cả các con rằng khi các con đã nhìn thấy sự hiện diện của Ta và việc tỏ bày như thế nào là tội lỗi, (tội lỗi) không chỉ xúc phạm đến Ta nhưng còn dẫn các com xuống con đường hỏa ngục nên các con không được trở lại những con đường củ.

- Thời kỳ sau cộc Cảnh Cáo là thời gian quyết định cho thế giới bình an và ơn cứu rỗi của các con. Đừng từ chối món quà này. Hãy nắm lấy nó bằng hai tay. Hãy để cho cuộc Cảnh Cáo đem các con nên một với Ta. Khi làm điều này và cầu nguyện để được hướng dẫn các con sẽ được phần thưởng Thiên Đàng Mới trên Trái Đất mà các con không còn ước muốn gì nữa.

- Giờ đây hãy chuẩn bị cho biến cố vĩ đại này. Hãy cứu lấy linh hồn các con khi các con có thể. Vì chỉ khi ánh sáng Chúa rời khỏi các con thì cuối cùng các con sẽ nhận ra sự trống rỗng, cằn cỗi và bóng tối mà Satan ban tặng đầy thống khổ và kinh hoàng.

- Hãy làm đầy linh hồn các con. Hãy vui mừng vì cuộc Cảnh Cáo sẽ cứu các con và đem các con đến gần với Thánh tâm Ta.

- Hãy chào đón cuộc Cảnh Cáo. Vì khi đó các con sẽ được ban cho bằng chứng về Sự Sống Vĩnh Cửu và biết rằng nó quan trọng như thế nào.

- Hỡi con gái thời gian giờ đây trôi nhanh chóng. Bây giờ Ta đã và đang chuẩn bị cho tất cả các con trong một lúc.

- Hỡi các con, những người theo Ta, hãy biết rằng các con phải làm. Việc xưng tội là quan trọng và các con phải cố gắng xưng tội mỗi tuần kể từ hôm nay.

- Bình an ở cùng các con. Ta hài lòng vì cách thức các con theo những giáo huấn của Ta. Xin vui lòng trở lại những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta và tập trung vào những kinh nguyện để cứu các linh hồn người khác. Một khi cuộc Cảnh Cáo xảy ra sẽ rất xáo trộn. Người ta. ở khắp nơi, sẽ khiêm nhường theo cách thức không thích hợp.

- Nhiều người quá đau khổ để trở lại chỗ làm ngay. Những người ở địa vị cao, trong chính phủ, sẽ đặt câu hỏi về lề luật của họ.

- Kẻ giết người và tội phạm giữa cộng đồng sẽ cảm thấy hối hận khủng khiếp và tất vọng nhưng nhiều người sẽ đền bù cho tội lỗi họ.

- Các linh mục của Ta và những người tôi tớ được hiến thánh khác sẽ ttuức khắc biết rằng những thông điệp này đến từ Môi Miệng thiêng liêng của Ta.

- Rồi các ngài sẽ chổi dậy và theo những môn đệ trung thành của Ta để giúp Ta chuẩn bị thế giới cho việc Ta Đến Lần Thứ hai.

- Một số người giữa họ biết rằng chính Ta nói với họ nhưng họ sẽ thiếu can đảm để công khai tuyên xưng Lời Cực Thánh của Ta. Vào lúc đó họ sẽ được ban cho ơn sủng để nâng cao các Bí Tích khi họ nhận thức rằng chúng đang bị làm mất đi tính thiêng liêng. Rồi họ sẽ được ban cho bằng chứng về những lời tiên tri này.

- Nhiều phụ huynh sẽ cần phải làm thấm nhuần nơi con cái trên bảy tuổi của họ sự quan trọng của việc cầu nguyện và sám hối từ bây giờ trở đi. Hỡi các bậc cha mẹ, các con có bổn phận dạy dỗ con cái của các con Sự Thật. Tâm hồn của chúng sẽ mở ra cho tình yêu Ta sau cuộc Cảnh Cáo và các con vẫn phải hướng dẫn chúng về những việc thiêng liêng.

- Bảo đảm rằng các con cất giữ nước Thánh trong nhà và Thánh Giá Benedict kể từ bây giờ cùng với Dấu Ấn của Thiên Chúa Hằng Sống treo trong nhà của các con. Tất cả những vật này sẽ bảo vệ gia đình các con.

- Hãy theo những giáo huấn của Ta và tất cả các con sẽ tốt.

- Hỡi con gái con phải đi ngay và bảo đảm rằng Sách Sự Thật được phát hành càng nhanh càng tốt. Điều quan trọng là những linh hồn không có máy vi tính được ban cho (sách) này. Đừng sợ vì Ta sẽ hướng dẫn con và ban sự trợ giúp để bảo đảm rằng nó được gởi đến khắp nơi trên thế giới. Hãy ra đi trong bình an. Ta luôn ở với con.

- Ta ở bên cạnh con trong mỗi giây phút trong ngày hướng dẫn con ngay cả khi con không nhận ra điều đó. Ta ở trong lòng con.



Đấng Cứu thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua Nhân Loại​
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#3
Lời tiên tri về các DGH cuối cùng của thánh Malachy
Thánh Malachi sinh năm 1094 với tên gọi O'Margair trong một gia đình quý phái ở thành phố Armagh, Bắc Ái Nhĩ Lan. Ngài được rửa tội với tên gọi Maelmhaedhoc. Tên Maelmhaedhoc được La-tinh hóa và ngài được biết đến với tên gọi là Malachy. Sau một thời gian dài học hành, ngài quyết định thay vì sẽ làm công việc giống như cha ngài đang làm, ngài có ước muốn trở thành một linh mục Công giáo.
Ngài được thụ phong vào năm 1119 ở tuổi 25. Ngài tiếp tục theo học thần học ở Lismore. Năm 1127, ngài trở thành cha giải tội cho Cormac MacCarthy, hoàng tử của Desmond, người sau này trở thành Vua của Ái Nhĩ Lan. Ngài được phong làm Tổng Giám mục Armagh vào năm 1132. Thánh Malachi qua đời trong lúc hành hương Rôma lần thứ hai vào năm 1148. Ngài được Đức Thánh Cha Clemente III phong thánh vào ngày 6/7/1199. Điều kỳ diệu trong những lời tiên tri của Thánh Malachi là việc tiên đoán về ngày và giờ chết của chính ngài, và đã xảy ra đúng như thế.
Thánh Malachi có ơn chữa lành giúp người bệnh tật. Ngoài ra, ngài còn có ơn bay bổng và ơn tiên tri thấu thị. Nhiều phép lạ đã xảy ra liên quan tới những mục vụ của Ngài. Ngài còn được ban cho ơn tiên tri, mà một trong nhưng lời tiên tri quan trọng nhất ngài nhận được trong một thị kiến ở Rôma vào năm 1139 liên quan đến những Vị Giáo Hoàng sau này - từ Đức Giáo Hoàng Innocent II cho tới thời kỳ tận cùng của thế giới. Ngài đã làm thơ để mô tả mỗi một Đức Giáo Hoàng, và đã trao bản viết tay cho Đức Giáo Hoàng Innocent II, và kể từ đó lời tiên tri của Ngài không được nhắc tới cho mãi đến năm 1590, thì được in ra sách, và đã trở thành điểm tranh luận nóng bỏng về tính chất nguyên thuỷ và chính xác của lời tiên tri. Theo như lời tiên tri của Thánh Malachi, thì chỉ còn 2 Đức Giáo Hoàng nữa sau Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thì tới tận cùng thời gian, mà Đức Giáo Hoàng cuối cùng sẽ mang danh hiệu "Thánh Phêrô thành Rôma".
Thánh Malachi viết những lời tiên tri về các Đức Giáo Hoàng với những danh hiệu liên quan tới tên gọi nơi gia đình, nơi sinh, huy hiệu hay văn phòng đang nắm giữ trước khi được bầu lên Giáo hoàng. Một số đoạn viết là những lời tiên tri đa dạng được viết rất tài tình bởi lối dùng chữ. Thí dụ như, Đức Giáo hoàng Piô II làm Giáo Hoàng trong vòng 26 ngày vào năm 1503, được Thánh Malachi mô tả là "từ một người đàn ông nhỏ". Tên gia đình của ngài là Piccolomini, tiếng Ý nghĩa là "người đàn ông nhỏ". Thỉnh thoảng, quá khứ cá nhân của Đức Giáo Hoàng là một phần của biệt hiệu được viết bởi Thánh Malachi. Đức Giáo Hoàng Clement XIII (1758-1769) là người có những liên hệ với chính quyền Ý của bang Umbria và có huy hiệu là một bông hoa hồng, đã được Thánh Malachi mô tả với biệt hiệu là "Hoa hồng của Umbria".
Thời gian qua đi đã chứng tỏ cho những người nghi ngờ về lời tiên tri của Thánh Malachi, vì những lời tiên tri của ngài đã thực sự chính xác đến độ làm ngạc nhiên người ta. Có tất cả 112 vị Giáo hoàng với những chân tính được liệt kê kể từ Đức Giáo Hoàng Celestine II năm 1143 cho tới thời tận cùng của thế giới.

10 GIÁO HOÀNG SAU CÙNG
1. Đức Giáo Hoàng Piô X 1903-1914, biệt hiệu trong lời tiên tri Thánh Malachi "Lửa Cháy", tên thật là Giuseppe Melchiarre Sarto. Trong thời gian ngài làm Giáo hoàng, lục điạ Âu châu bùng cháy cuộc chiến tranh như đám lửa cháy lan từ quốc gia này tới quốc gia khác cho mãi tới năm 1914, chiến tranh đã bao phủ toàn bộ lục điạ Âu châu.
2. Đức Giáo Hoàng Benedict XV (1914-1922) biệt hiệu trong lời tiên tri Thánh Malachi "Tôn Giáo Tiêu Tàn", tên thật là Giacomo Della Chiesa. Đức Giáo Hoàng Benedict XV được biết đến là Đức Giáo Hoàng của chiến tranh, vì lửa chiến tranh bất hòa làn tràn khắp ra thế giới. Ngài đã chứng kiến chủ nghĩa cộng sản đi vào Liên Bang Sô Viết khiến đời sống tôn giáo bị tiêu huỷ, chiến tranh thế giới thứ nhất gây thương vong cho hàng triệu người Kitô giáo như trong cuộc tàn sát ở cánh đồng Flanders và ở nhiều nơi khác.
3. Đức Giáo Hoàng Piô XI (1922-1939), biệt hiệu trong lời tiên tri Thánh Malachi "Đức tin sắt son", tên thật là Achilee Ratti. Là vị Giáo hoàng chứng kiến thế giới chuẩn bị cho một hậu quả của một cuộc chiến để chấm dứt các cuộc chiến. Ngài chứng kiến phong trào phá thai ở Âu châu ra đời, và sự phát triển của chủ nghĩa vô thần được giảng dạy cho các giới trẻ trong các trường đại học và đầu độc để loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đầu óc những người công dân của một trật tự thế giới mới.
4. Đức Giáo Hoàng Piô XII (1939-1958), biệt hiệu trong lời tiên tri Thánh Malachi "Mục tử thiên thần", tên thật là Eugento Pacelli. Ngài đã dành thời giờ trong thời gian đầu làm giáo hoàng trong lãnh vực ngoại giao của tòa thánh Vatican. Ngài là sự chọn lựa tự nhiên theo sau Đức Giáo hoàng Piô XI vì không có vị lãnh đạo giáo hội nào có đủ kinh nghiệm điều hành giáo hội, và với các lãnh đạo quốc gia trong cuộc xung đột thế giới.
5. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII (1958-1963), biệt hiệu trong lời tiên tri Thánh Malachi "Chủ chăn và thuỷ thủ", tên thật là Angelo Giuseppe Roncalli. Đức Gioan 23 là tổng Giám Mục Areoplis của Palestine trong khoảng thời gian khai sinh quốc gia Dothái, năm 1953 Đức Giáo Hoàng Piô XII phong ngài làm Hồng Y của Venice. Ngài được xem là vị Giáo hoàng được yêu mến nhất trong các Đức Giáo Hoàng cận đại. Những sử học gia tin rằng ngài được Thánh Malachi tiên tri là thuỷ thủ vì thành phố Venice là một thành phố nước. Thế nhưng cũng có thể khi ngài là tổng Giám mục của Palestine, ngài được coi là một "thuỷ thủ rao giảng" bởi vì miền đất của dân ngoại và Hồi giáo có liên quan trong lời tiên tri là "biển cả".
6. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978), biệt hiệu trong lời tiên tri Thánh Malachi "Hoa của các loài Hoa" tên thật là Giovanni Battista Montini, Ngài làm Giáo hoàng 15 năm. Danh hiệu của ngài là ba bông hoa huệ Iris.
7. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I (1978-1978 - 33 ngày), biệt hiệu trong lời tiên tri Thánh Malachi "trăng bán nguyệt", tên thật là Albino Buciani, là vị Giáo hoàng chăn dắt Giáo hội trong thời gian ngắn nhất là 33 ngày. Khi ngài được bầu Giáo hoàng ngày 26/8/1978, là thời gian có trăng hình bán nguyệt. Trong thời gian ngài làm Giáo hoàng, sự nổi dậy của các nhóm Hồi giáo quá khích chống lại thế giới dân ngoại bùng nổ. Tổ chức OPEC dầu hỏa ra đời, và các quốc gia Ảrập dùng vũ khí dầu hỏa của họ để chống lại các quốc gia kỹ nghệ. Dấu hiệu của Hồi giáo là hình "trăng bán nguyệt".
8. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005), biệt hiệu trong lời tiên tri Thánh Malachi "Nhật thực" hay cũng còn có nghĩa là "Mặt trời lam lũ". Ngài là hoàng tử người Balan của Giáo hội Công giáo. Ngài là vị Giáo hoàng đã có công trong việc làm cho chủ nghĩa cộng sảng sụp đổ. Trong suốt 25 năm làm Giáo hoàng, ngài đã tông du nước ngoài trên 100 lần và cái chết lịch sử của Ngài đã lôi kéo trên 3 triệu người tham dự tang lễ. Ngày ngài sinh ra ngày 18/5/11920 vào buổi sáng có hiện tượng nhật thực trên toàn cõi Âu châu, và ngày ngài qua đời cũng có nhật thực bán phần trên vùng trời Bắc Mỹ.
9. Đức Giáo Hoàng áp cuối cùng, biệt hiệu trong lời tiên tri Thánh Malachi là "Vinh Quang Cành Ô-liu". Điều kỳ diệu là Chúa Giêsu nói lời tiên tri về thời tận cùng cũng trên núi Ô-liu. Vị Giáo hoàng này chăn dắt Giáo hội trong thời kỳ khởi đầu sự bách hại mà Chúa Giêsu đã nói đến trong Kinh thánh. Vị Giáo hoàng này sẽ có liên quan tới cây/cành Ô-liu vẫn được xem là dấu chỉ của hòa bình, hay cũng có thể liên quan tới cây, trái ô-liu. Dòng thánh Benedict nói rằng vị Giáo hoàng này đến từ nhà dòng của họ, vì dòng còn được biết như là "những người của hòa bình". Thánh Benedictô đã nói tiên tri rằng trước ngày tận cùng của thế giới, nhà dòng của ngài sẽ chiến thắng dẫn dắt Giáo hội chống lại sự dữ.
10. Đức Giáo Hoàng thứ 112 cuối cùng, biệt hiệu trong lời tiên tri Thánh Malachi "Phêrô thành Rôma". Lời tiên tri viết về vị Giáo hoàng thứ 112 này: "Trong thời kỳ bách hại sau cùng của Giáo hội La mã, Phêrô thành Rôma sẽ lên ngôi, người sẽ chăn dắt đoàn chiên giữa những cơn bách hại; sau khi một thành phố 7 đồi (tức Rôma) bị phá huỷ và một vị Quan Án kinh hoàng sẽ xét sử muôn dân."
Trở ngại với những lời tiên tri được liệt kê trong sách Những Lời tiên tri của Thánh Malachi xuất bản bởi Thomas A. Nelson, một nhà sách xuất bản Công giáo thì bản nguyên thuỷ của Thánh Malachi chỉ có 111 Đức Giáo Hoàng, chứ không phải là 112 như trong bản màu nâu xuất bản sau này. Trong khoảng giữa ấn bản thứ nhất và ấn bản sau này thì vị Giáo hoàng 112 là Phêrô Thành Rôma được thêm vào trong lời tiên tri của Thánh Malachi.​
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#4
Vị Giáo Hoàng kế tiếp sẽ được Hồng Y Đoàn bầu lên nhưng đây là một Tiên Tri Giả

Con gái yêu dấu của Cha, theo trào lưu chung, nhiều người trên thế giới vẫn chối từ Cha.Quá nhiều tối tăm phủ xuống trên tất cả các con cái Chúa đến nỗi rất ít người còn đủ can đảm để công khai rao giảng Lời Ta.

Các tín hữu sợ hãi rụt rè vì sợ bị người khác bắt bẻ và sợ bị nhạo báng xấu hổ một khi họ công khai nói Lời Thánh Thiêng của Cha.

Ngay cả những tín đồ sùng đạo cũng thiếu can đảm để đứng lên chống lại những ác luật được đưa ra ở các quốc gia không tuân theo Lời dạy của Chúa Cha.
Các linh mục thì xấu hổ không dám công khai bảo vệ sự thật của lời giáo huấn của Ta vì sợ bị tẩy chay.

Giờ đây, hơn bao giờ hết, vì mối nhục họ phải chịu đựng, vì tội lỗi xấu xa từ một số huấn lệnh họ đưa ra, họ cảm thấy tiếng nói của họ không được lắng nghe.

Khi một môn đệ thánh thiêng dũng cảm quyết định đứng lên và bảo vệ chân lý của giáo lý của Ta, họ phải chịu đau khổ vô cùng. Họ bị cáo buộc thiếu khoan dung, thiếu lòng trắc ẩn, thiếu tình thương yêu và thiếu tôn trọng nhân quyền.

Các con thấy đó, hỡi các con cái Ta, sự thật những lời Ta giáo huấn thông qua các tu sĩ của Ta lại bị coi như lời dối trá.

Thay vào đó, những lời dối gian, những phiên bản chân lý chứa đựng trong Kinh Thánh bị bẻ cong méo mó thì lại được trình bày như là sự thật.

Satan đã giành được bíết bao linh hồn, cả các giáo sỹ hàng đầu trong Giáo Hội của Ta, điều này hàm nghĩa là nhiều người vô tội sẽ thấy khó có thể cam kết trung thành với Thánh Ý của Ta được.

Sao Ta lại bị bỏ rơi và bị gạt sang bên lề để cho phép những lời dối trá bị gieo trồng trong tâm trí của những tôi tớ thánh hiến của Ta, được chấp nhận bởi đa số quần chúng.

Những lời nói dối ác độc này còn lan rộng hơn thế nữa.

Sự thật về những Mạc Khải của Ta, được viết trong Sách Khải Huyền, đã được nhiều Hội thánh khác nhau dịch lại. Có quá nhiều biến thể nhưng tất cả đều dựa vào lối giải thích kiểu con người.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI yêu quý của Ta là vị Giáo Hoàng thực sự cuối cùng trên trái đất.

Thánh Phêrô thời La Mã xưa, là Phêrô môn đồ Ta, vị tông đồ ban đầu, người sẽ cai trị Giáo Hội của Ta từ trời theo lệnh của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Sau đó, khi Ta đến để trị vì trong cuộc Tái Lâm, người sẽ cai trị tất cả các con cái Chúa khi mà tất cả các tôn giáo sẽ trở nên một Hội Thánh Công Giáo và Tông Truyền.

Cha chỉ nói Lời sự thật, hỡi con gái yêu quí của Cha.

Cha phải cảnh báo cho con biết rằng sẽ có nhiều người tự xưng mình là tiên tri nổi lên và sẽ thống nhất với nhau. Họ sẽ phủ nhận Lời Thánh Ta trao ban cho con, vị tiên tri thực sự trong thời cuối cùng này.

Trước tiên, họ sẽ thuyết phục các tín hữu rằng lời nói của họ bắt nguồn từ chính Ta.

Lời nói của họ sẽ được chọn lựa cẩn thận và ý nghĩa của chúng sẽ rất mơ hồ pha đôi chút mập mờ rối rắm. Nhiều người sẽ bỏ qua điểm yếu này và đón nhận thông điệp của họ bởi vì chúng có vẻ phù hợp với Kinh Thánh.

Khi nhiều linh hồn đã bị mê hoặc, cuộc tấn công sẽ bắt đầu.

Họ, hỡi ái nữ của Cha, đang được gửi đến để chuẩn bị cho con cái của Thiên Chúa chấp nhận Giáo Hoàng kế tiếp, kẻ đến sau khi Đức Giáo Hoàng Benedict yêu quý của Ta. Giáo Hoàng này có thể được bầu bởi các thành viên trong Giáo Hội Công Giáo, nhưng hắn sẽ là tên tiên tri giả.

Đại cử tri của hắn là những con sói trong lớp áo cừu và là thành viên của nhóm Tam điểm bí mật đầy hiểm ác được dẫn dắt bởi Satan.

Đây là cách mà Satan sẽ dùng để cố gắng để tiêu diệt Giáo Hội của Cha.

Đáng buồn thay, tên tiên tri giả này sẽ thu hút một số đông theo hắn. Ai phản đối hắn sẽ bị ngược đãi, đàn áp.

Hỡi các con, hãy chạy trốn khi có thể. Hãy tố cáo những điều dối trá sẽ được đưa ra bởi những người cứ nỗ lực thuyết phục các con về tính xác thực của tay tiên tri giả.

Hãy mạnh mẽ. Hãy kiên vững trung thành với Ta, Giêsu của các con. Đừng bao giờ nghi ngờ Lời Thiên Chúa.

Sách Khải Huyền là Lời Chúa chân thực. Lời không hề lừa dối.

Tuy nhiên không phải tất cả những bí mật ẩn chứa bên trong đều được biết đến. Ta sẽ tiết lộ tất cả thông qua Maria Divine Mercy mặc dù sự thật sẽ bị tấn công kịch liệt và bị coi là dị giáo.

Hãy nhớ một bài học quan trọng. Lời của Ta, khi Ta còn ở trên trái đất, đã bị coi là dị giáo lúc Ta lần đầu đến với thế gian.

Vào lúc Ta Tái Lâm, Lời của Ta, trao ban cho con lúc này, cũng sẽ bị đối xử như vậy bởi các tín hữu, gồm cả những môn đồ thiêng liêng đại diện cho Giáo Hội của Ta trên trái đất.

Satan sẽ phá hủy nhiều linh hồn để thỏa mãn cơn khát máu cuối cùng của mình hầu gây ra nỗi khổ đau lớn nhất chưa từng có.

Hãy xác định rõ rằng chính Hội Thánh Công Giáo, được thành lập bởi Ta và được đặt dưới quyền cai trị của tông đồ Phêrô Ta yêu quý, sẽ chịu bách hại đau thương nhất trong thời cuối này.

Hãy cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Hãy thuộc lòng lời nguyện xin Sức mạnh (43) này để bảo vệ đức tin chống lại Tên tiên tri giả.

Chúa Giêsu Yêu Dấu của các con

Trích http://www.sudieptutroi.net/
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#5
Sức mạnh của lời cầu nguyện vô hiệu hoá cả bom nguyên tử

Trích : http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/ ... nguyen-tu/


§ Lm Nguyễn Hữu Thy

Viên phi công phụ cùng ngồi trên chiếc máy bay đã thả quả bom nguyên từ đầu tiên xuống thành phố Hiroshima/Nhật Bản vào cuối trận thế chiến II vừa qua đã kể lại như sau:

"Vào tháng 8 năm 1945, một chiếc máy bay loại B29 cất cánh tại đảo Tinian lúc 2giờ 45 đêm và trực chỉ quần đảo Nhật Bản. Để tiêu diệt bộ máy chiến tranh Nhật Bản, thành phố Hiroshima cần phải bị xóa sổ. Khóa gài quả bom nguyên tử được mở ra để cho quả bom rớt xuống trên thành phố bất hạnh này với trên dưới một nửa triệu dân cư. Mọi sự diễn ra theo đúng kế hoạch đã dự định. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại người ta dám làm điều đó, dám sử dụng bom nguyên tử. Lúc đó kim đồng hổ chỉ 8 giờ 15 sáng. Một tia chớp loé ra khủng khiếp, và toàn thể thành phố bị bao trùm bởi một làn khói cực kỳ nóng hực, làm nổ tung mọi nhà cửa dinh thự. Một đám khói trắng khổng lồ chỉ trong vòng khoảng 3 phút đã bốc lên cao từ 10.000 đến 20.000 mét. Toàn thể thành phố bị tiêu diệt hoàn toàn. Không gì còn sót lại ngoài tối tăm, máu chảy, các đám cháy, sự kêu la đau đớn và sự khủng khiếp bành trướng mau lẹ. Tôi sẽ không bao giờ tẩy xoá được sự ám ảnh của những giây phút kinh hoàng rùng rợn này khỏi trí óc, dù cho tôi có sống lâu cả 100 tuổi đi nữa."

Không chỉ viên phi công phụ này mà toàn thể thế giới vào lúc bấy giờ đều bị "sốc" mạnh. Thành phố Hiroshima muôn đời là một lời cảnh cáo nghiêm trọng. Tuy nhiên, còn rất nhiều điều xảy ra tại nơi đây mà mãi cho tới nay vẫn chưa được nhiều người biết đến. Một trong những điều đó là việc Đức Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi đã bảo vệ chở che một cách vô cùng lạ lùng cộng đoàn cầu nguyện bé nhỏ của 4 Linh mục Dòng Tên tại một nhà xứ, cách trung tâm thành phố Hiroshima, nơi quả bom nguyên từ nổ, chỉ 8 căn nhà mà thôi.

Cha Hubert Schiffer, mới 30 tuổi, phụ trách công tác mục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời, một trong những nhân chứng của sự kiện khủng khiếp đó, đã tường thuật lại dịp Đại Hội Thánh Thể tại Philadelphia (USA) như sau:

"Bầu trời trong xanh Hiroshima bỗng nhiên, chỉ trong vòng một hơi thở, được chiếu sáng rực lên bởi một luồng ánh sáng chói loà, cực kỳ mạnh không thể diễn tả được. Còn chung quanh tôi chỉ còn ánh sáng loé lên, khiến tôi không còn có thể nghe hay suy nghĩ được gì nữa cả. Mọi sự vào lúc đó đều hoàn toàn chìm vào yên lặng. Tôi bơi lội trong đại dương ánh sáng, bất lực và đầy sợ hãi. Cả không gian như ngừng thở trong bầu tử khí. Rồi bỗng chốc tất cả bao trùm trong một tia chớp sáng loè phát ra từ một tiếng nổ dữ dội. Một sức mạnh vô hình cuốn lôi tôi khỏi chiếc ghế tôi đang ngồi. Tôi bị va vào khắp nơi, bị quay cuồng, đảo lộn trong không khí như một chiếc lá trong cơn gió mùa thu. Sau đó, mọi sự lại chìm vào bóng tối, vào sự vắng lặng, vào cõi hư không.

Vào lúc đó, tôi vẫn luôn tỉnh táo, chứ không ngất xỉu, vì tôi cứ suy nghĩ và tìm hiểu sự gì đã xảy ra. Với các ngón tay, tôi cảm nhận được chính mình trong sự tối mù hoàn toàn đó. Tôi nằm úp mặt xuống trên những thanh gỗ nằm rải rác dưới đất. Một vật gì nặng đè lên lưng tôi, máu chảy xuống trên mặt tôi. Tôi không còn có thể nhìn thấy và cũng không nghe được gì cả. Tôi nghĩ mình đã chết. Bấy giờ tôi nhận ra được tiếng mình. Đó cả là một cảm nghiệm khủng khiếp. Nhưng cũng chính điều đó giúp tôi biết được mình hãy còn sống, và vô cùng khiếp sợ khi biết rằng một tai hoạ nào đó đã xảy ra. Suốt cả một ngày tôi và ba người anh em cùng Dòng phải sống trong lò lửa hoả ngục, trong khói mịt mù và trong phóng xạ đó, mãi cho tới khi chúng tôi được những người cứu thương tìm thấy và đưa về nơi an toàn. Tất cả chúng tôi đều bị thương, nhưng nhờ ơn Chúa, chúng tôi đều được thoát chết."

Đứng về phía nhân loại thì không ai có thể cắt nghĩa được tại sao 4 vị Linh mục Dòng Tên này, là cha Lasalle, cha Kleinsore, cha Cieslik và cha Schiffer – mà vào năm khai mạc Đại Hội Thanh thể 1976 vẫn còn sống – là những người duy nhất trong hàng trăm ngàn người sống trong chu vi 1,5 km mà vẫn sống sót một cách hầu như bình thường. Đối với các người chuyên môn về bom nguyên tử thì đó cả là một bí mật không thể tìm ra được câu giải thích, là tại sao không một ai trong bốn vị Linh mục Dòng Tên này không hề bị nhiễm phóng xạ, khi quả bom nguyên tử nổ chỉ cách nhà các ngài vài trăm thước và tại sao căn nhà xứ nơi các ngài ở vẫn nguyên vẹn trong khi tất cả các nhà cửa khác đều bị thiêu ra tro cả. Trên 200 các bác sĩ và các nhà khoa học Mỹ cũng như Nhật Bản sau khi kiểm tra và tìm hiểu những tường thuật của cha Schiffer, cũng không tìm ra được sự giải thích nào. Và mãi 33 năm sau khi quả bom nổ, cha Schiffer vẫn sống khoẻ mạnh bình thường, chứ không hề bị bất cứ hậu quả nào do phóng xạ gây ra cả.

Trong khi các nhà khoa học bất lực không tìm ra được câu trả lời cho sự kiện lạ lùng đó, thì chính cha Schiffer đã trả lời một cách xác tín rằng: "Với tư cách là những nhà truyền giáo, chúng tôi chỉ muốn thực thi sứ điệp Đức Mẹ Fatima trong cuộc sống của mình, và vì thế hằng ngày chúng tôi đã lần hạt Mân Côi." Cha Schiffer qua đời ngày 27.3.1982 tại thành phố Frankfurt, Đức quốc.

(Trích trong: "Gruss aus dem Barmherzigkeitskloster", 2008)

Lm Nguyễn Hữu Thy

- http://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Schiffer
- http://www.tldm.org/News7/Schiffer.htm
- http://www.mgr.org/MiracleAtHiroshima.html
 

cuti

Thành viên tích cực
#6
Ðề: đức mẹ mạc khải các biến cố xảy ra trong tương lai

Kính thưa Mẹ,

Đã từ lâu con đã nhận được ơn soi sáng của Mẹ dành cho con, Mẹ là người Mẹ nhân từ, cho dù con mình pham tôi gì hay đã từng làm điều gì sai trái Mẹ luôn đứng trông đợi trước của nhà Chúa mòn mỏi, mong chờ những đúa con của mình trở về, sám hối, ăn năn để khỏi phải đền tội.

Xác tin Mẹ Maria là ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.
Xác tín Mẹ Maria đã sinh ra Chúa NGÔI HAI.
Xác tín Mẹ Maria ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI.
Xác tín Mẹ là Mẹ của Giáo Hội.
Xác tín Mẹ Maria là Mẹ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC.
Xác tín Mẹ Maria là người con được CHÚA CHA yêu mến.
Xác tín Mẹ Maria là bạn của ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN.
Xác tín Mẹ Maria là bạn thanh sạch của Thánh Guisé.
 

cuti

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Hiện tượng quỷ nhập cảnh báo CHÚA SẮP QUANG LÂM

Bạn tientricuoicung thân mến,

Rất cám ơn bạn đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng trong việc sám hối và tin vào tin mừng nhưng theo tôi, sám hối và tin vào tin mừng phải bắt nguồn từ sự thống hối và tự tâm(tự thân cảm thấy tội lỗi của mình) chứ không phải bắt đầu bằng sự SỢ HÃI bạn ạ, năm 1917 Mẹ Maria đã hiện ra với 3 trẻ nhỏ ở Fatima Mẹ đã truyền thông điệp của Chúa Cha đến cho loài người "Các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi và hãy mau sám hối tội lỗi... vì chúng đã xúc phạm Cha chúng quá nhiều rồi..." rõ ràng thông điệp của Mẹ Maria bắt nguồn tự sự Thương Xót, kêu gọi hoặc có thể gọi là "van xin" loài người hãy Thống Hối, Ăn Năn chứ tuyệt nhiên Mẹ không hề DỌA NẠT ai cả, tôi đã từng xem đoạn clip "gà báo oán" ở Miền Tây và rất nhiều các clip khác liên quan đến Ma Quỷ, thì nay coi đoạn clip này của bạn tôi thấy chẳng khác gì "gà báo oán" cả, thông điệp của tôi dành cho bạn và các anh chị em Công Giáo là hãy thật sự Ăn Năn, Sám Hối và tin vào Tin Mừng bằng việc làm Rất Cụ Thể đó là :

1/ Từ Bỏ các hành động tội lỗi trái với 10 điều răn Chúa đã dạy.

2/ Hãy xưng tội để được ơn tha tôi mà trong kinh Tin Kính đã nói rõ và hãy đọc lại bài tin mừng " Các kinh sư mang đến 1 người đàn bà phạm tôi ngoại tình và họ đem đến trước mặt Chúa... Khi ấy Chúa ngẩng đầu lên hỏi "này chị thế không còn ai kết tôi chị nữa sao? Thưa ông, chẳng còn ai cả... Cả tôi cũng vậy tôi cũng không kết tội chị.. chị hãy về và đừng phạm tội nữa".

3/ Hãy năng đọc kinh cầu nguyện Mân Côi dâng lên Mẹ Maria...

Nếu mọi người ai cũng làm được các việc này thì chẳng có gì phải làm ta phải SỢ HÃI nữa bạn nhé, gieo rắc cự Sợ Hãi đó không phải là cách hay để rao giảng tin mừng đâu bạn ạ vì rất dễ gây phản cảm, và có thể sẽ tác dụng ngược mà thôi. ít lời góp ý cho bạn và các anh chị em Công Giáo.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Hiện tượng quỷ nhập cảnh báo CHÚA SẮP QUANG LÂM

Xin hãy Rước Lễ, đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa và Kinh Mân Côi mỗi ngày. Xưng Tội mỗi hai tuần hoặc 1 tháng. Xin lễ cầu cho các linh hồn càng nhiều càng tốt.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#10
Thông cáo 6 điểm của 7 Giám mục miền nam – lỗi phạm Giới Răn thứ nhất

linhhon.org

Tội xúc phạm đến THIÊN CHÚA lớn lao nhất là tội từ chối không thờ phượng THIÊN CHÚA, việc thờ phượng chỉ dành cho một mình Người (vì chỉ có THIÊN CHÚA đáng thờ lạy và xứng đáng mọi việc tôn thờ), mà lại đi thờ phượng tạo vật và chính Satan (Thờ ông bà tổ tiên-hình ảnh người chết, thờ ông địa, thần tài, phật, quan âm,… Thờ con hổ, con bò, con cá…) Và thờ những thần tượng giả dối, những thần tượng càng ngày càng được nhiều người ca khen sùng bái: như lý trí, xác thịt, tiền của, bất động, thống trị, bạo lực và thú vui. Do đó người ta nhào vào những bóng tối tăm, nô lệ cho sự dữ, nết xấu, tội lỗi và khi chết, bị CHÚA phán xét sẽ sa vào Hoả Ngục đời đời kiếp kiếp.
♥†♥
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. AMEN.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em.
Kinh Thánh có lời chép:
((Ai có Lời của Ta thì trung tín nói Lời của Ta)) Tiên Tri Yêrêmia 23/28.
Sau đây chúng tôi xin phân tích thông cáo 6 điểm của 7 vị Giám mục miền nam Việt nam, ký tại Nha Trang ngày 14/11/1974.
•QUYẾT NGHỊ VỀ LỄ NGHI TÔN KÍNH ÔNG BÀ TỔ TIÊN
Kính thưa các vị lãnh đạo dân Chúa.
((Tôi còn trẻ và các ông là hàng kỳ-mục, do đó tôi đã e-ngại mà không dám bày tỏ sự hiểu biết của tôi với các ông. Tôi tự nhủ tuổi tác sẽ nói ra lời, số năm chồng chất sẽ tỏ bày khôn ngoan. Nhưng thực ra chính hơi thở trong con người, làn khí của Saday làm nên minh mẫn. Khôn ngoan chẳng đo bằng tuổi tác, già cả chưa hẳn đã nhận ra điều chính chực.
Do đó mà tôi nói: Hãy nghe tôi, đến phiên tôi trình bày điều tôi hiểu biết. Cho tới đây tôi đã chờ đợi lời lẽ của các ông. <Tôi đã lắng tai nghe các ông lý luận trong bản thông cáo, và trong cuộc gặp gỡ ngày 3/5/1993.> Lòng trí tôi chẳng rời xa các ông, và tôi thấy chẳng ai bác bỏ được ý kiến của các ông. Vậy thì đừng có nói: chúng tôi đã khám phá được khôn ngoan, chính Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta chứ chẳng phải ai khác.
Do đó tôi sẽ không lập luận như các ông, và tôi chẳng trả lời các ông với những lời lẽ của tôi. Đến lượt tôi, tôi sẽ trả lời, tôi cũng sẽ tỏ bày điều tôi hiểu biết, bởi vì tiếng đầy ứ nơi tôi và hơi sức tự bên trong thúc đẩy tôi. Phải trong tôi như một thứ rượu mới không ngõ thoát, làm nứt tung các bì mới, tôi muốn nói để lòng được vơi bớt, tôi sẽ mở môi và trả lời, ồ tôi sẽ chẳng về phe ai, và không nói lời nịnh hàng Mục tử, bởi vì tôi nào đâu biết nịnh hót, bởi Đấng làm ra tôi sẽ khai trừ tôi trong chốc lát.
Hỡi những người khôn ngoan hãy nghe lời lẽ tôi, hãy lắng tai hỡi những người thông thái, vì tai đánh giá lời nói như khẩu cái nếm thức ăn, ta hãy gắng nhận ra điều chính trực, ta hãy nhìn ra điều tốt lành giữa chúng ta.
Vậy hỡi những kẻ biết điều, hãy nghe tôi, hãy đẩy xa Thiên Chúa ác đức, xa Thiên Chúa sự bất công, bởi vì Người trả lại con người công việc nó làm, và xử với mỗi người theo cắt ăn nết ở. Không! Quả thực Thiên Chúa không hành động như kẻ ác, và Thiên Chúa chẳng bẻ cong chính trực)) Sách Gióp 32/6-14, 18-22, 34/2-4, 10-12.
Sau đây là 6 điểm trong thông cáo của 7 vị Giám mục miền nam Việt nam, có tên sau đây:
1/ Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền,
2/ Giám mục Nguyễn Văn Mầu,
3/ Giám mục Nguyễn Văn Thuận,
4/ Giám mục Huỳnh Đông Cát,
5/ Giám mục Trần Văn Thiện,
6/ Giám mục Nguyễn Ngọc Quang và
7/ Giám mục Nguyễn Huy Mai.
Thông cáo này được ký tại Nha Trang ngày 14/11/1974. Được đem đối chiếu với Lời Chúa trong Thánh Kinh, xin quý vị đọc kỹ bản đối chiếu dưới đây, để biết những chủ chiên của chúng ta có dẫn chúng ta đi trong đường lối của Chúa, hay dẫn chúng ta đi trật đường.
Trước hết chúng tôi xin trích dẫn từng điểm một của thông cáo, và liền sau đó chúng tôi trích dẫn Lời Chúa để mọi người thấy chúng ta đang bị các chủ chiên dẫn ta đi sai đường.
Điểm thứ nhất, lệnh truyền của 7 vị Giám mục, hay còn gọi là lệnh truyền của phàm nhân.
Điểm thứ nhất: được đặt bàn thờ Tổ tiên dưới bàn thờ Chúa.
Tổ Tiên ở đây là ai?, có phải con cháu, vợ chồng, cha mẹ chúng ta hay không? Chúng ta xin Chúa giải thích cho chúng ta, nói về đạo thì bao giờ cũng phải lấy đạo của Chúa ra để mà nói. Đức Giêsu Kitô rao giảng làm sao thì chúng ta cũng phải noi gương rao giảng như vậy.
((Các điều Ta nói thì như Cha đã nói với Ta sao, Ta cũng nói vậy.)) Tin Mừng Thánh Gioan 12/50.
((Người đã phán với Tổ Tiên chúng ta, hứa cho Abraham và dòng dõi cho đến muôn đời)) Tin Mừng Thánh Luca 11/55
((trọn bày nhân nghĩa với Tổ Tiên chúng ta là nhớ lại giao ước thánh của Người, lời nguyền đã thề với Abraham cha chúng ta))Tin Mừng Thánh Luca 1/72, sách Ký sự 29/18, sách Công vụ tông đồ 2/29.
((Hỡi con trước hết đừng lấy vợ khác nòi, một kẻ không thuộc chi tộc của cha ông, vì chưng chúng ta là con cái các Tiên Tri, con hãy nhớ, hỡi con là Nôe, Abraham, Giacob Tổ Tiên từ muôn thuở trước đều đã lấy vợ trong hàng anh em của họ)) sách Tôbia 4/12.
Tất cả Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, cho thấy Tổ Tiên của chúng ta là Nôe, Abraham, Giacob v.v., ở đây chúng ta đang nói về đạo. Tổ là Tổ phụ, Tiên là Tiên Tri, các Thánh tổ phụ và các Thánh tiên tri, Tổ tiên là chữ ghép của hai tiếng trên, Chúa cho phép chúng ta được tôn kính các Thánh của Người, để mà noi gương bắt chước nhân đức của các ngài, như lòng tin, lòng cậy, lòng mến, chúng ta được lập bàn thờ tôn kính các Thánh tổ phụ và các Thánh Tiên tri, các Thánh tử đạo, đó là điều từ trước đến bây giờ Giáo Hội đã làm. Xong tuyệt đối không được phép lập bàn thờ người chết, vì Thánh Thần đã phán:
((Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi)). Tiên tri Yêrêmia 10/2.
Thiên Chúa không chấp nhận, không cho phép chúng ta chung đụng.
((Chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo.)) Thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô 6/14.
((Không, không các ngươi không thể phụng thờ Giavê, vì Người là Thiên Chúa chí thánh, là Thiên Chúa ghen tuông, Người sẽ không dung tội nghịch, lỗi lầm của các ngươi đâu, nếu các ngươi bỏ Giavê, mà đi phụng thờ những thần ngoại dân < tức là những thứ mà dân ngọai thờ>
Người sẽ quay lại mà dáng họa cho các ngươi, và tận diệt các ngươi, cả sau khi Người đã dáng phúc xuống cho các ngươi)) Sách Josua 24/19-20.
Quả thật Lời Chúa phán không sai:
((Họ kính giới Giavê, nhưng họ cũng phụng sự các thần của họ, theo cách sùng bái các dân tộc quê hương họ đã bỏ và đi đày, mãi đến ngày nay, họ vẫn còn theo cách sùng bái xưa kia của họ)) sách Vua II 17/33-34.
Xưa kia họ cúng kiếng, đèn nhang hương khói, đồ ăn thức uống, họ làm sao, thì ngày nay họ cũng làm như vậy. Trước khi theo đạo Chúa, chúng ta đã làm như vậy, khi trở lại với Chúa, chúng ta đã bỏ tất cả những việc làm của tối tăm, rồi bây giờ các chủ chiên của chúng ta lại dẫn chúng ta quay trở lại những việc làm lầm lạc thuở xưa.
Quả vậy ((Vì thà chúng không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi lại quay lưng cho lệnh lành thánh đã truyền cho chúng <đó là lệnh truyền tốt lành của Chúa> đã xảy đến cho chúng lời ngạn ngữ nói rất thật: chó quay lại với bã mửa, và lợn vừa tắm lại lăn bùn)) thư thứ 2 của Thánh Phêrô 2/21-22.
((Họ đã đi theo phù phiếm, và đã ra phù phiếm, đi theo các dân ngoại ở xung quanh họ, trong khi Giavê đã truyền dạy họ: không được làm theo như chúng, họ đã bỏ tất cả các lệnh truyền của Giavê Thiên Chúa của họ)) Sách vua II 17/15, 16.
Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem nguồn gốc thờ quấy bắt nguồn từ đâu, hay nói cách khác, chúng ta hãy tìm hiểu xem cái nguồn gốc thờ hình ảnh người chết bắt nguồn từ đâu. Chúng ta lấy Thánh Kinh sách Khôn ngoan 14/15, 16, 18, 20, 21, chúng tôi xin lưu ý quý vị: ở đây chúng tôi chỉ chích dẫn những câu Kinh Thánh, liên quan đến việc thờ hình ảnh người chết, người nhà của chúng ta mà thôi, chứ chúng tôi không trích dẫn những câu Kinh Thánh liên quan đến việc thờ hình ảnh của các ông vua, của các bạo chúa.
((Bố hao mòn vì tang con chết yểu, nhớ con bất hạnh sớm bị cất đi, ông đã làm tượng con người đã chết bây giờ, từ nay ông kính như thần linh, với thời gian thói tà nên vững, được giữ như luật lệ, rồi nơi những kẻ không biết chuyện, việc thờ bái đã được khuếch trương, từ nay đã kể như đồ thờ, kẻ ít lâu trước chỉ được kính như một con người <có nghĩa là: sống kính sao thì chết cũng chỉ được kính như vậy, sống chúng ta treo hình, thì chết chúng ta cũng chỉ treo hình để nhớ là cùng> và đã tự nên bẫy hại chúng sinh)) đó là căn nguyên gây ra tội lỗi, Giới Răn thứ nhất, và khi có tội là có vạ đi kèm theo tai ương bệnh hoạn xẩy đến cho gia đình. Chúng tôi xin khẳng định với quý vị rằng: Tất cả những gia đình nào mà thờ hình ảnh người chết, cúng kiếng trong gia đình, những gia đình đó không có sự bằng yên, có bệnh hoạn, và những bệnh hoạn vô phương chữa lành, và có nhiều tai họa xẩy đến. Nhiều người không biết cái lý do thì cho rằng xui, nhưng mà không phải như vậy, nếu chúng ta đọc chúc lành và chúc dữ ở trong chương 28 sách Thứ Luật, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó, những gia đình nào mà thờ những hình ảnh người chết, chưa bị những bệnh hoạn, chưa gặp những cái tai nạn xẩy đến là bởi vì: Chúa Thánh Thần phán như sau ở trong sách Khôn Ngoan 11/23.
((Nhưng Người thương xót mọi người, vì Người toàn năng phép tắc, Người làm lơ đi trước tội người phàm, chờ chúng hối cải))
Những ai sau khi nghe Lời Chúa, chúng tôi trình bày ở dưới đây mà không từ bỏ những việc làm sai quấy đó, mà còn tiếp tục vi phạm vào Lời của Chúa thì xin nghe Chúa Thánh Thần phán như sau ở trong sách Khôn Ngoan 12/17:
((Người tỏ bày sức mạnh khi có ai không tin Người quyền năng trọn hảo, còn biết mà dám làm càn thì Người trị tội to gan))
Còn những người đã bị Chúa trừng phạt rồi, Chúa đánh phạt bị điên dại, thần kinh hoang tưởng, thần kinh phân liệt, thế rồi đưa đi nhà thương chữa khỏi, rồi về nhà sau đó thời gian, bệnh lại trở lại, thế thì những người đó cũng nên nghe những lời này. Chúa Thánh Thần phán ở trong sách Khôn Ngoan 12/10:
((Nhưng án của Người, Người đã thực thi từng hồi, chừa chỗ cho chúng ăn năn))
((Con kính Cha, tớ sợ chủ, nếu Ta là Cha, nào đâu sự kính trọng Ta, nếu Ta là chủ, nào đâu sự kính sợ Ta)) tiên tri Malaki 1/6
Nếu chúng ta gọi Chúa là Cha, là chủ, mà chúng ta làm nghịch với Lời Chúa, thì đâu là sự kính sợ của chúng ta.
((Các ngươi đừng có ra hư hốt mà tạc cho mình tượng thần, hình thù mọi thứ ngẫu tượng, dáng đàn ông hay đàn bà, ngươi đừng để bị quyến rũ, mà bái lạy chúng, phụng thờ chúng)) sách Thứ Luật 4/16, 19.
((Ngươi sẽ không tạc tượng thần, không tạc hình vật gì, nơi trời bên trên, nơi đất bên dưới, hay trong nước bên dưới đất, ngươi sẽ không thờ không lạy chúng, và không phụng sự chúng, vì Ta là Thiên Chúa của ngươi, Ta là Thiên Chúa ghen tuông, phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với những kẻ ghét Ta)) sách Thứ Luật 5/8-9.
Chúa cấm chúng ta không thờ không lạy, không phụng sự các hình ảnh người nhà chúng ta, mà chúng ta cứ thờ, cứ lạy cứ phụng sự. Vậy chúng ta giữ đạo Thiên Chúa ở chỗ nào, chúng ta yêu mến ở chỗ nào, chúng ta phải thể hiện lòng tin, lòng cậy, lòng mến của chúng ta, bằng hành động cụ thể, chứ không thể chỉ bằng lời nói suông, nhìn vào việc làm của chúng ta, chúng ta thấy Lời Chúa nói quả không sai.
((Dân này tôn kính Ta ngoài môi, còn lòng chúng thì xa ta một vời, thật hư luống kiểu chúng thờ Ta, mệnh lệnh của phàm nhân dạy, lấy làm thánh giáo)) Tin Mừng Thánh Marcô 7/6-7.
Quả thực chúng ta chỉ yêu mến Chúa nơi miệng chúng ta, còn lòng chúng ta trống rỗng, chúng ta thờ Chúa, nhưng chúng ta lại làm nghịch với Lời Chúa dạy:
((Phải vâng phục Thiên Chúa hơn người ta)) sách Công vụ tông đồ, 5/29.
Thực tế chúng ta vâng phục người phàm hơn là vâng phục Thiên Chúa.
Điểm thứ hai trong thông cáo của 7 vị Giám mục: được cúng giỗ trong gia đình theo phong tục địa phương,
Đó là lệnh truyền của phàm nhân, còn lệnh truyền của Thiên Chúa thì sao? Chúng ta nghe:
((Trong hàng các dân tộc, Ta đã đặt nó ở giữa và các xứ khác xung quanh nó, nhưng nó đã dấy loạn chống lại các phán quyết của Ta, mà ra bất lương hơn các dân tộc khác, chống lại các luật điều của Ta hơn các xứ xung quanh nó, quả thế chúng đã khinh màng các phán quyết của Ta, và đã không đi theo các luật điều của Ta, và không làm theo các phán quyết của Ta, và lề lối các dân tộc xunh quanh các ngươi, các ngươi lại làm theo, cho nên Đức Chúa Giavê phán như vầy: Này Ta chống lại ngươi cả Ta nữa, ở giữa ngươi Ta sẽ ra án phạt, trước mắt các dân tộc, và Ta sẽ làm trên ngươi điều Ta chưa hề làm, và cũng không còn làm như thế nữa, vì tất cả những điều nhờm tởm của ngươi, cho nên ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con, và con sẽ ăn thịt cha, Ta sẽ ra án phạt trên ngươi, và tung tất cả số sót của ngươi theo mọi chiều gió)) Tiên tri Ezekiel 5/5-10.
((Tôi đã không cúng cho vị tử vong (tức là không cung cho người chết) tôi đã vâng nghe tiếng Giavê Thiên Chúa của tôi, tôi đã làm theo mọi sự Người đã truyền dạy tôi)) sách Thứ Luật 26/14.
((Mọi điều đã viết xưa kia, thì đã được viết để dạy dỗ ta)) thư Rôma 15/4.
Câu Kinh Thánh trên Chúa cho viết ra để dạy dỗ ta, Chúa không muốn cho chúng ta cúng cho người chết, Chúa muốn chúng ta nghe Lời Chúa, và làm theo Lời mà chúng ta vừa nghe. Tất cả những ai đã cúng tế trong gia đình, xin nghe những lời này:
((Với Người chúng đã lỗi đạo, tì vết không có nơi hàng con cái, một thế hệ gian dảo vạy vò <chúng ta xin vâng ý Cha, mà không làm theo Lời Cha, thì đó là gian dảo vạy vò> lẽ nào các ngươi lại đền đáp Giavê thể ấy, dân ngu dại không chút khôn ngoan. Cha các ngươi Đấng sinh thành ra ngươi, há không phải là Người, Đấng đã dựng đã lập nên ngươi, chúng làm Người phẫn ghen những thần lạ mặt, bằng những đồ nhờm tởm, chúng chọc tức Người, chúng tế cho quỷ chứ chẳng phải thần <khi chúng ta cúng cho cái hình ảnh người chết, là Chúa nói chúng ta tế cho quỷ> sách Thứ Luật 32/5, 6, 16, 17.
Người nhà chúng ta đâu phải thần thánh, vậy mà lập bàn thờ, hương hoa đèn nến trái trăng đủ thứ, cúng tế như thần, quả là lầm lạc hư đốn, chúng ta nghe Chúa phán tiếp:
((Ngươi khinh màng Đá tảng sinh ngươi, Thiên Chúa đã mang nặng đẻ đau ngươi quên lãng)) sách Thứ Luật 32/18.
Đúng lý ra chúng ta phải làm theo Lời Chúa truyền dạy như sau:
((Ngươi sẽ lấy của đầu mùa mọi thứ hoa lợi đất ruộng, ngươi thu được nơi đất đai ngươi, đặt vào chiếc giỏ, đi đến chỗ Giavê Thiên Chúa của ngươi <tức là đem đến bàn thờ, đệ lên trước tế đàn của Giavê Thiên Chúa của ngươi (tức là chúng ta dâng lên bàn thờ Chúa> bấy giờ ngươi sẽ sướng lên, và nói trước nhan Giavê Thiên Chúa của ngươi <nói làm sao? Nói như thế này> Người đã đem chúng tôi đến chỗ này, Người đã ban cho tôi đất này, và bây giờ đây, tôi xin dâng của đầu mùa trái trăng đất ruộng, Người đã ban cho tôi, lạy Giavê, đoạn ngươi đệ lên trước nhan Giavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi phục lạy trước nhan Giavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi sẽ hân hoan trên mọi sự lành, Giavê Thiên Chúa của ngươi, đã ban cho ngươi và gia đình ngươi)) sách Thứ Luật 26/2, 4, 9, 11.
Trên đây Chúa dạy chúng ta có bổn phận dâng cúng cho Thiên Chúa, để tỏ lòng biết ơn, và nhớ ơn Ngài, chứ không phải là dâng cúng cho hình ảnh và người chết như dân ngoại làm. Ai là người đã tạo dựng nên ông tổ của chúng ta? Đã tạo dựng nên cha mẹ của chúng ta và đã tạo dựng nên chúng ta? Chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên loài người chúng ta, sách Khởi Nguyên 1/27 có viết: ((Thiên Chúa đã dựng nên người, theo hình ảnh mình, theo hình ảnh của Thiên Chúa, Người đã dựng nên nó, là nam, là nữ, Người đã dựng nên chúng, và chính Người đã nuôi sống mọi thế hệ)), từ Ađam tới ông bà cha mẹ và chúng ta, chính chúng ta, cha mẹ, và cả ông bà tổ tiên của chúng ta, đều phải có bổn phận, biết ơn và nhớ ơn Thiên Chúa, vậy mà chúng ta đã quên lãng điều đó. Khi chúng ta cúng dỗ, thì Giavê Thiên Chúa của chúng ta thấy thế nào? Chúng ta nghe:
((Giavê thấy thế lòng Người uất ức, Người đã khinh bỏ con trai con gái của Người, Người phán: Ta sẽ ngoảnh mặt đi khỏi chúng, thử xem hậu vận chúng sẽ làm sao, vì chúng là giống nòi khéo tài lật lọng, lũ con không mảy may hiếu trung, chúng đã làm Ta ghen vì cái chẳng phải thần, chúng đã làm Ta uất lên vì những đồ phù phiếm)) sách Thứ Luật 32/19-21.
((Lửa khí nộ Ta đã bùng cháy, Ta sẽ đổ xuống trên chúng tai ương dồn dập, trên chúng Ta sẽ phóng hết mũi tên, đã kiệt sức vì đói, võ vàng bởi cảm sốt và ôn dịch tân toan, Ta còn gởi đến trên chúng, nanh mãnh thú, với nọc loài trườn cát bụi)) sách Thứ Luật 32/22-24.
Tai hại của mục này là dẫn giáo dân đi từ sai lầm này tới sai lầm khác, cúng tế cho hình ảnh loài người, là điều Chúa không cho phép.
((Các ảnh tượng của ngươi, Ta sẽ hủy diệt trong thịnh nộ lôi đình, quân bất phục tùng)) Tiên tri Mica 5/13-14.
Nếu để hình ảnh treo trên tường như khi còn sống, Chúa chẳng cấm, xong lập bàn thờ rồi cúng tế, Chúa mới thịnh nộ, Chúa mới hủy diệt, cúng tế xong thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ ăn đồ cúng. Chúa có cho phép chúng ta ăn đồ cúng hay không? Thiên Chúa trả lời cho chúng ta:
((Thánh Thần và chúng tôi quyết định, kị hẳn đồ cúng, máu huyết thịt ngột <tức là con vật chết không cắt tiết và dâm bôn, cúng kiếng theo dân ngoại> giữ mình khỏi các điều ấy là anh em làm phải, vạn an)) sách Công vụ tông đồ 15/28-29.
Để sáng tỏ hơn chúng ta đọc tiếp:
((Song có điều là những vật người ta tế là tế cho ma quỷ chứ không phải cho Thiên Chúa, nhưng tôi không muốn anh em thông phần với ma quỷ, anh em không thể uống cả chén của Chúa, cả chén của ma quỷ, anh em không thể chia phần vừa nơi bàn tiệc của Chúa, vừa nơi bàn tiệc của ma quỷ)) thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô 10/20-21.
Chúng ta không thể vừa rước Mình Thánh Chúa, vừa ăn đồ cúng.
((Anh em chớ thờ quấy như ít người trong họ)) Thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô 10/7.
((Coi chừng ảnh hưởng ngoại đạo, với những kẻ không tin chớ có đôi lứa lệch lạc, chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo, hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm, thanh khí thế nào được giữa Đức Kitô và bêlia <bêlia ở đây có nghĩa là quỷ> hay chung phần thế nào giữa người tin và kẻ không tin, hòa hợp thế nào được giữa đền thờ Thiên Chúa và tà thần, vì Ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống ngự trị)) 2 Côrintô 6/14-16.
Chúa căn dặn ta coi chừng, mà nào ai trong chúng ta từ trên xuống dưới có ai coi chừng đâu. Chúng ta không thể chung đụng, không thể thông đồng và cũng không thể chung phần, vì chúng ta là những người tin Chúa. Chúng ta phải khác với những người ngoại, vì chúng ta có ánh sáng, chúng ta là con cái sự sáng, không phải con cái của tối tăm. Sau đây là Lời Chúa phán với những ai đã làm cớ vấp phạm cho giáo dân cúng tế và ăn đồ cúng:
((Ta oán trách ngươi đôi điều, là ngươi có ở đó, những kẻ nắm giữ đạo lý balam, kẻ đã dạy balắc deo mối vấp phạm trước mặt con cái Israel, khiến chúng ăn của cúng và dâm bôn)) sách Khải Huyền 2/14
((Ta oán trách ngươi sự này là: ngươi dung túng gái Isabel, đứa xưng mình là tiên tri, ra bộ làm thày, mà mê hoặc các tôi tớ Ta. Khiến chúng dâm bôn và ăn của cúng)) sách Khải Huyền 2/20.
Sau đây là Lời Chúa phán với những kẻ gây vấp phạm và những kẻ làm theo:
((Ta đã ra hạn cho nó hối cải, nhưng nó không muốn hối cải, bỏ trò dâm bôn của nó <dâm bôn đây tức là cúng tế cho ma quỷ, không có chung thủy với Thiên Chúa, không có thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi, mà lại còn đi kính bái tạo vật, đó là dâm bôn> thì này Ta gieo nó liệt dường và họa lớn cho lũ gian dâm với nó. Nếu chúng không hối cải, bỏ các việc chúng làm và con cái nó Ta sẽ giết bằng ôn dịch và các hội thánh hết thảy sẽ biết Ta là Đấng dò xét can trường lòng dạ và Ta sẽ trả cho các ngươi, mỗi người tùy theo công việc nó làm)) sách Khải Huyền 2/20-23
((người mắc tội với người còn có Thiên Chúa phân xử, nhưng nếu người ta mắc tội với Giavê, ai sẽ bầu chữa cho)) 1 Samuel 2/25.
((Vì phạm đến luật của Thiên Chúa nào phải chuyện đùa, đó là điều thời gian tiếp sau sẽ minh chứng)) 2 Macabê 4/17.
((Đừng kết giao với dân trong xứ, chúng đàng điếm theo các thần của chúng và tế lễ <tức là cúng tế cho các thần của chúng, tức là hình ảnh người chết được cúng như thần, hương hoa đèn nến trái trăng v.v.> chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ dự ăn lễ tế của chúng)) sách Xuất Hành 34/15 ăn của cúng, dự ăn lễ tế.
((Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay, vẫn là một và cho đến muôn đời, anh em đừng để mình bị lôi cuốn bởi những đạo lý kỳ lạ đủ thứ)) Thư Hipri 13/8, 9
Chúng ta biết, Chúa-Cha, Chúa-Con và Chúa-Thánh Thần, ba ngôi cũng là một Chúa, Chúa-Thánh Thần nói, cũng là Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu nói cũng là Chúa-Thánh Thần nói, bởi vì Chúa Giêsu không nói nghịch với Thánh Thần, mà Thánh Thần không nói nghịch với Chúa Giêsu, cho nên những cái lời mà Chúa Thánh Thần nói khi xưa, và những Lời Chúa Giêsu nói khi nay, không có gì là mâu thuẫn, không có gì là trái ngược, chúng tôi sẽ minh chứng như sau, trong những Lời-Kinh Thánh mà chúng tôi dẫn chứng, Cựu-ước và Tân-ước, hiểu về Lời Chúa vẫn là một, chứ không hiểu về đời sống cựu, tức là trước, xưa, và tân, tức là sau, khi ta đã biết Lời Chúa và sống làm theo Lời Chúa, đó là tân-ước. Lời Chúa dạy trong cựu-ước về của cúng và Lời Chúa dạy ở trong tân-ước về của cúng, cũng như nhau, cũng là một, không mâu thuẫn
((Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ lề-luật hay các Tiên-tri, Ta đến không phải để bãi bỏ, mà là để làm trọn)) Matthêô 5/17
Lề-luật và lời các Tiên-tri trong cựu-ước, hiện ngày nay chúng ta vẫn có, và dân Chúa ngày xưa cũng đã có, xong chẳng ai thực hành, làm đúng, mà là làm sai, làm nghịch với lề luật, chúng ta ngày nay, đang làm sai, dầu là có luật, dầu có lời các Tiên-tri, vì thế Ngôi-lời đến, nói cách khác, Lời của Thiên Chúa đến, giúp chúng ta làm đúng, giúp chúng ta làm trọn lề luật, và lời các Tiên-tri, ngày hôm nay, Lời Chúa đến với quý vị, để chỉ cho quý vị thấy cái sai của mình, và thấy con đường mình phải đi.
Điểm thứ 3 trong thông cáo, 7 Giám-mục cho phép, đốt nhang, vái lạy trước bàn thờ gia tiên,
Chúa chúng ta truyền dạy chúng ta như thế nào, chúng ta nghe, Chúa truyền dạy:
((Sáng-sáng khi nó chỉnh lại đèn nhang, nó sẽ đốt hương, hương thường xuyên, trước nhan Giavê, cho các thế hệ các ngươi)) sách Xuất Hành 30/7, 8
Chúa truyền dạy cho mọi thế hệ của chúng ta là phải đốt hương trước nhan Giavê Thiên Chúa, chứ không phải là đốt hương trước ảnh người chết, như ngày nay chúng ta làm, Chúa hỏi những chủ chiên và đàn chiên:
((Tại sao các ngươi kêu với Ta lạy Chúa, lạy Chúa, mà điều Ta nói các ngươi lại không làm)) Luca 6/46
((Đạo lý Ta dạy, không phải là của Ta, mà là của Đấng đã sai Ta)) Gioan 7/16
((Ta đã nêu gương cho các ngươi, ngõ hầu như Ta đã làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng làm như vậy)) Gioan 13/15
Nhìn vào các điều dạy bảo trên đây, ta thấy các chủ chiên ngày nay, đã không noi gương rao giảng của Đức Kitô thay vì rao truyền cái đạo lý của Đấng sai mình, ngược lại đã tự tiện dạy đường đạo lý <Tư-tế: tức là các mục-tử, nắm chức tư-tế, tế lễ cho Thiên Chúa>
((Tư-tế thì tự-tiện dạy đường đạo lý, dân Ta ưa-thích như thế, nhưng các ngươi sẽ làm gì, một khi vận cùng đến nơi)) Yeremya 5/31
Lệnh truyền của phàm nhân, điểm thứ 3, là được phép đốt nhang vái lạy trước bàn thờ gia tiên, đó là sự cho phép của 7 vị Giám-mục.
((Tôi hiến cho Ngài hết mọi điều đó, nếu Ngài phục mình bái lạy tôi, Đức Giêsu phán bảo nó, xéo đi Satan, vì đã viết, ngươi phải bái lạy Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người)) Matthêô 4/9-10
Chúng ta biết, ma quỷ là một tạo vật, ngày xưa nó đã cám dỗ Chúa bái lạy nó, ngày nay cũng cám dỗ 7 vị Giám-mục và đa phần chủ chiên ngày nay, các ngài đã sa chước cám dỗ mà không hay, cám dỗ các ngài được, sau đó nó nói qua các ngài, để cám dỗ giáo dân bái lạy tạo vật, điều mà Thiên Chúa đã cấm trong Giới Răn thứ nhất.
((Là ngươi sẽ không tạc hình nơi đất bên dưới, ngươi sẽ không thờ, không lạy, không phụng sự chúng)) sách Thứ Luật 5/8-9
Chúa dạy như trên, nhưng 7 Giám-mục và đa phần chủ chiên ngày nay dạy nghịch lại Lời Chúa như ta thấy ở trên, những ai dạy và làm nghịch lại Lời Chúa, xin hãy nghe Chúa phán:
((Quân cứng cổ, lòng đá tai điếc không cắt bì, các ngươi luôn đối địch với Thánh Thần, cha ông các ngươi sao, các ngươi cũng vậy, các ngươi là những kẻ đã chịu lấy lề luật do các Thiên Thần truyền, nhưng đã không hề tuân giữ)) sách Công-vụ tông-đồ 7/51, 53
Chúa Thánh Thần đã cho viết ra những gương sáng, để cho ta bắt trước, xong ta cũng chẳng bắt trước gương sáng, trái lại, lại chạy theo những gương tối.
((và tôi Gioan là kẻ nghe và thấy các điều ấy, khi đã nghe và thấy rồi, tôi phục mình bái lạy dưới chân Thiên Thần đã chỉ cho tôi các điều ấy, nhưng ngài bảo tôi, coi chừng đừng thế, ta cũng đầy tớ của cùng một Chúa với ngươi, cũng như các Tiên-tri anh em ngươi và các kẻ nắm giữ các Lời viết trong sách này, ngươi hãy thờ lạy Thiên Chúa)) Khải Huyền 22/8, 9, 19/10
Thiên Thần cũng không được lạy, huống chi là cha mẹ, ông bà, con cháu chúng ta, quả Lời Chúa nói không sai, họ mù mà lại dẫn đàng cho mù.
((mù mà lại dẫn đàng cho mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố <hố này là hố sâu Hoả Ngục>)) Matthêô 15/14
Chính Thiên Chúa muốn chúng ta noi gương bắt trước Madôkê, nên Chúa-Thánh Thần đã cho viết lại các lời sau đây:
((Người biết, tất cả mọi sự lạy Chúa, Người biết là không phải vì táo bạo kiêu căng, hay vì hư danh mà tôi đã làm thế, là đã không bái lạy tên kiêu ngạo Ama <không bái lạy người phàm> tôi sẽ không bái lạy một người nào, trừ phi là Người, lạy Chúa tôi)) sách Esther 4/17d, 17e,
Chúa muốn chúng ta làm như Madôkê là, chúng ta không bái lạy bất cứ một ai, trừ phi là một mình Thiên Chúa, các chủ chiên và chúng ta có nghe và làm theo Lời Chúa không, chúng ta yêu mến Thiên Chúa ở chỗ nào, chúng ta thấy rõ là đa phần Mục-tử ngày nay, dạy chúng ta làm nghịch với Chúa, nghịch với Lời Chúa mà chúng tôi trích dẫn ở trên:
((Các ông gạt bên lệnh truyền của Thiên Chúa, mà cố thủ lấy lệ-truyền của loài người, hay là các ông khinh miệt lệnh truyền của Thiên Chúa, để thiết lập lệ truyền của các ông, các ông hủy bỏ Lời-Thiên Chúa, bằng lệ truyền các ông truyền lại cho nhau, các ông còn làm lắm điều khác giống như thế nữa)) Marcô 7/8, 9, 13
((Điều đã có là điều sẽ có, điều đã xẩy ra là điều sẽ xẩy ra)) Giảng viên 1/9
Ngày xưa ma quỷ cám dỗ Chúa bái lạy nó, ngày nay nó cám dỗ các Giám-mục, các Linh-mục và cả chúng ta nữa, các nhà tiến-sĩ thần học đâu? các nhà tiến-sĩ Kinh Thánh đâu, các nhà thông-thái đâu, tại sao không ai nhìn thấy cái sai của bản thông cáo này, quả Satan đã làm chon đầu óc mọi người ra mù tối, không phải chỉ có một người mù từ thuở mới sinh, ở trong Tin Mừng Thánh Gioan 9/1-37, còn chúng ta là người sáng cả đâu, tất cả chúng ta, cũng là những người mù từ thuở mới sinh, mù về con mắt trí khôn, mỗi người chúng ta, phải hạ mình xuống, nhìn nhận trước mặt Chúa, là mình đã mù từ bẩm sinh, và hãy khẩn khoản xin Chúa chữa cho mắt mình được sáng, còn nếu như nhận mình là thông thái, nhận mình là sáng, không chịu nhận mình đã mù, thì xin nghe những lời này:
((Giả như các ngươi đui mù, các ngươi đã không có tội, nhưng nay các ngươi nói các ngươi sáng mắt, thì tội các ngươi vẫn còn lưu lại))
Điểm thứ 4 ở trong thông cáo 6 điểm, của 7 vị Giám-mục, là cho phép làm lễ tổ, lễ gia tiên trước bàn thờ, giường thờ Tổ tiên,

Mỗi một dân tộc có một nền văn hóa khác nhau, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta có văn hóa của Kitô-giáo, chúng ta phải sống cái văn hóa của Kitô-giáo. Tại sao chúng ta không sống cái văn hóa của Kitô-giáo? Mà chúng ta lại đi học đòi, sống theo văn hóa của dân ngoại, theo Tin Mừng Thánh Matthêô 12/18 có lời viết như sau:
((Này tôi tớ Ta, kẻ Ta đã chọn, kẻ chí ái mà hồn Ta sủng mộ, Ta sẽ đặt Thần-khí Ta trên Ngài, và Ngài sẽ rao truyền chính đạo cho muôn dân))
Lời-Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe, Chúa đã nói cho chúng ta biết, đạo mà chúng ta đang theo là chánh đạo, trong muôn dân chưa có chính đạo. Chính vì trong muôn dân chưa có chánh đạo, mà Chúa Giêsu, Ngài đã đi rao truyền chính đạo cho muôn dân, Ngài đã nêu gương cho chúng ta, nhưng chúng ta đã không bắt trước Ngài, không làm theo Lời-Ngài dạy. Chúng ta không đem cái chính đạo của chúng ta, để loan báo cho muôn dân, mà chúng ta lại tiếp nhận cái tà đạo vào trong cái chánh đạo của chúng ta, thì quả đó là một việc sai lầm hoàn toàn. Căn cứ vào Lời Chúa mà chúng tôi trích dẫn, quả thực ngày nay các Mục-tử đã mù, những điều các ngài rao truyền, có phải là Tin Mừng của Đức Kitô đã chịu đóng đinh không? Không, đó là Tin Mừng của loài người, của thế gian.
((Kẻ được Thiên Chúa sai, thì nói được Lời của Thiên Chúa)) Gioan 3/34
Tất cả 6 điểm của 7 vị Giám-mục nói riêng, và của những Mục-tử hướng dẫn theo thông cáo này, không phải là Lời của Thiên Chúa, mà là lời của thế gian, của ma quỷ, của thần-khí phản kitô, xúi dục chúng ta phản nghịch lại Chúa, phản nghịch lại Thiên Chúa Ba Ngôi, làm nghịch lại Giới Răn của Người, thần-khí đến với các ngài, không phải là thần-khí sự thật, mà là thần-khí phản kitô, nên nói nghịch với Lời của Đức Kitô.
((Điều không có được, chẳng qua chỉ có ít kẻ phá rối anh em, và muốn làm điên đảo Tin Mừng của Đức Kitô, song cho đi là ngay chúng tôi, hay một Thiên Thần nào bởi trời đến giảng Tin Mừng khác điều chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì nó hãy là đồ chúc dữ)) thư Galat 1/7-8
((Ai giảng Tin Mừng cho anh em khác điều anh em đã chịu lấy (tức là những điều anh em đã nghe) thì nó hãy là đồ chúc dữ)) Galat 1/9 Chúa Giêsu đã truyền:
((Dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi)) Matthêô 28/20.
Thực tế, những điều Chúa truyền dạy cho các ngài, các ngài đâu có truyền lại cho chúng ta, các ngài giữ lại, và rồi đem những điều Chúa không truyền, không dạy, đến với chúng ta, chính vì vậy, nên mới có lời sau đây:
((Vậy ra ngươi giáo hóa kẻ khác, mà không giáo hóa được chính mình, ngươi giảng đừng trộm cắp, chính ngươi lại trộm cắp)) Thư Rôma 2/21
Quả thực ngày nay đa phần Mục-tử trộm cắp Lời Chúa, mà Chúa đã truyền các ngài phải trao lại cho chúng ta, song các ngài đã lấy mất, đã không trao lại, các ngài đã tráo đổi của ăn tốt lành, và trao lại cho chúng ta, của ăn hư thối, đã trao lại cho chúng ta ăn, những thứ trước đây, chúng ta đã ăn, mà đã mửa ra rồi, chúng ta đã tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ các ngài lại kéo chúng ta vào vũng bùn, những người ngoại họ vô đạo, không biết đạo của Chúa, họ mới lễ tổ, lễ gia tiên, còn chúng ta có đạo lý của Chúa dạy, sao chúng ta không làm theo Chúa, mà lại làm theo họ. Chúa đã nhắc đi nhắc lại là:
((Chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo)) 2 Côrintô 6/14
Quả thực Mục-tử ngày nay vừa mù, vừa điếc, lại vừa câm, mù là vì không hiểu Lời Chúa, không thấy mình làm nghịch, nói nghịch với Chúa, điếc là vì Chúa nói đi nói lại, mà các ngài không nghe được Lời Chúa nói, câm là vì không nói Lời Chúa, mặc dầu Chúa đã truyền:
((Dạy chúng hết mọi điều Ta đã truyền dạy các ngươi)) Matthêô 28/20
Mà các ngài không dạy, không truyền, Chúa-Thánh Thần đã cho viết ra gương của Madoke, để chúng ta bắt trước, noi gương, song nào chúng ta có làm theo Lời Chúa, mà là làm theo tục lệ dân ngoại, chúng ta hãy nghe Madokê nói gì với Chúa.
((Người biết không phải là táo bạo kiêu căng, hay vì hư danh mà tôi đã làm thế, là đã không bái lạy tên kiêu ngạo Aman, tôi đã làm thế, để khỏi đặt cái vinh người phàm, trên cái vinh quang của Thiên Chúa, tôi sẽ không bái lạy một người nào, trừ phi là Người, lạy Chúa)) sách Esther 4/17d, 17e.
Aman chỉ là người phàm, vì thế Madoke nhất quyết không bái lạy Amam. Vậy chúng tôi xin hỏi, cha mẹ, ông bà, con cháu chúng ta có phải là người phàm không? Nếu chỉ là người phàm, tại sao ta lại bái lạy? Tại sao ta không noi gương Madoke, điều mà Thiên Chúa mong muốn ở nơi chúng ta, Chúa muốn chúng ta bắt trước cái gương của Madoke, chúng ta nghe Chúa nói gì với chúng ta:
((Các ngươi chớ đi theo các luật điều của cha ông các ngươi, các phán quyết của chúng các ngươi chớ giữ, các ngươi đừng để mình ra nhơ uế, bởi những thần dơ dáy của chúng, Ta là Giavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi hãy đi theo luật điều của Ta, hãy giữ các phán quyết của Ta mà thi hành)) Ezekiel 20/18-19
Thưa quý ông bà và anh chị em, giữa lệnh truyền của Chúa và lệnh truyền của người phàm, nghịch với Lời Chúa, chúng ta phải vâng-phục ai? Chúa truyền cho chúng ta, từ Giáo-hoàng, Hồng-y, Giám-mục, Linh-mục cho tới giáo-dân là:
((Phải vâng-phục Thiên Chúa, hơn là người ta)) sách Công-vụ tông-đồ 5/29.
Nếu chúng ta nói, là chúng ta vâng-phục Thiên Chúa, vậy tại sao chúng ta lại làm theo 6 điểm của 7 vị Giám-mục này, và làm theo cái sai, của đa phần Mục-tử ngày nay hướng dẫn.
((Hỡi người phàm kia, ngươi là ai, mà dám cãi trả lại Thiên Chúa, há đồ vật nắn, lại nói với người nắn ra nó, tại sao ông đã làm tôi thế này sao, hay người thợ gốm lại không có quyền trên nắm đất thó, để từ cũng một nắm mà nặn ra, cái thì bình quý, cái thì bình xoàng)) thư Rôma 9/20, 21.
7 vị Giám-mục và Linh-mục là ai, mà lại dám cãi lại, nói nghịch và làm nghịch với Lời Chúa. Hồng-y, Giám-mục, Linh-mục và chúng ta, tất cả gọi Chúa là Chúa, là Cha, thì tất cả đều là tôi tớ, đều là con, đã là tôi tớ và là con, thì chúng ta chỉ biết vâng lời chủ mình, vâng lời Cha mình mới đúng đạo.
((Ôi điên đảo vạy vò, dễ chừng phải kể hóa công như đất thó, đồ vật làm ra há lại nói được với kẻ làm ra nó, hắn không làm ra tôi, đồ vật làm ra, há lại nói được với kẻ nắn ra nó, hắn không khôn khéo, phải chăng là thế, chỉ còn chốc lát nữa thôi, và Ly-băng sẽ trở thành khu vườn, và khu vườn thì kể như rừng rú)) Ysaia 29/16-17
Cũng ở trong cái điểm 4 này, 7 vị Giám-mục và đa phần các Mục-tử ngày nay, cho phép dâu rể được làm lễ tổ, lễ gia tiên trước bàn thờ, còn Thiên Chúa thì sao, Chúa phán:
((Chung đụng thế nào được, giữa công chính và vô đạo, hòa hợp thế nào được, giữa kẻ tin và người không tin)) Thư thứ hai gửi tín hữu Corintô 6/14, 15
Dứt khoát Thiên Chúa không cho phép, không chấp nhận việc làm của 7 vị Giám-mục, và những ai làm theo lệnh truyền phàm nhân ở trên, 7 vị Giám-mục này, và đa phần Mục-tử ngày nay đã không vâng lời Thiên Chúa là: truyền cho chúng ta những điều mà Chúa truyền dạy cho các ngài. Ngược lại đa phần Mục-tử, đã nhào trộn đạo lý của các dân và Đạo-Thánh của Chúa như chúng ta đã thấy, người ngoại họ làm theo phong tục, theo lề lối người phàm, còn chúng ta mệnh danh, tự xưng là theo đạo, có đạo của Thiên Chúa, vậy tại sao chúng ta không theo đường lối của Chúa?
((Phần Ta, những ai Ta yêu mến thì Ta răn bảo sửa dạy, vậy hãy sốt sáng lên và hối cải đi, này Ta đứng bên cửa và Ta đã gõ)) sách Khải Huyền 3/19-20
((Ta biết các việc ngươi làm, ngươi mang danh là người sống, nhưng kỳ thực ngươi đã chết, lo tỉnh dậy đi, lực tàn ngoi ngóp chết, hãy củng cố lại, vì công việc của ngươi, Ta đã chẳng gặp được vẹn toàn trước nhan Thiên Chúa của Ta, vậy hãy nhớ lại làm sao ngươi đã chịu lấy và đã nghe, hãy giữ lấy, hãy hối cải))
Chúa nhắc nhở chúng ta, đã chịu lấy và nghe Lời Chúa, Chúa nói làm sao thì hãy giữ lấy, và hãy nhìn nhận tội lỗi mình đã làm nghịch với Chúa và hãy hối cải, tại sao Chúa-Thánh Thần đã phán:
((Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi)) Giêrêmia 10/12
Vậy mà 7 Giám-mục miền nam Việt-nam đã bất tuân lệnh truyền trên, để rồi làm nghịch và hướng dẫn đàn chiên đi nghịch và làm nghịch với Chúa, sau đây là Lời của Chúa Giêsu ban cho chị Guađalupê, tại Guatêmala 14/10/1988:
<<Loài người đã quên Đấng-Tạo-Hóa mình, nó đã quên Thiên Chúa mình, và các con Ta Linh-mục, Giám-mục và Hồng-y, là các chủ chiên, mà đã không có khả năng hướng dẫn bầy chiên, và bỏ chúng một mình. Các con Ta không cho bầy chiên tất cả những gì Ta đã dạy bảo họ. Họ đã nhào trộn đạo lý thuần túy và Thánh của Ta, với những giáo thuyết của loài người, những giáo thuyết của thế tục, và bằng tất cả đó, họ đang lường gạt dân Ta.
Các con yêu dấu, hãy rất cảnh tỉnh, mở đôi mắt thật to, hầu các con có thể trông thấy rằng, các chủ chiên các con đã theo con đường sự dữ, nhiều kẻ trong các con Ta là Linh-mục, đang lường gạt dân Ta.
Các con yêu dấu, và Ta đã đến để giáo huấn các con, hầu các con sẽ biết điều này, và chớ để bị lường gạt, họ là các chủ chiên Ta, họ là các Linh-mục của Ta, nhưng họ đã phản bội Ta, và đang lường gạt dân Ta <các ngài cho phép cúng kiếng, lễ gia tiên, vái lạy người chết, cho phép ăn đồ cúng v.v. và nói với giáo dân: <<bây giờ đạo rộng rồi, Hội Thánh cho phép>> Đó là sự lường gạt trắng trợn, chúng ta chỉ cần đối chiếu lệnh truyền của các vị đó với lệnh truyền của Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy được sự lường gạt đó>
Hỡi các con, chớ tín thác nơi họ, bởi vì Ta nhắc lại, cổ họng họ là những mồ chôn để mở, và hễ ai theo họ, sẽ bị luận án, họ theo những kẻ không yêu mến Ta, họ theo bọn vô đạo, và bằng cách đó, họ làm hại rất nhiều cho dân Ta. Hãy lắng nghe cho kỹ những gì Ta bảo các con, mỗi người phải theo sự thật, và biết ai là kẻ nói sự thật, và ai là kẻ lường gạt mình <sự thật là Lời Chúa, Lời Chúa là sự thật> thay vì bảo vệ giáo thuyết (Đạo lý) của Ta, họ ném nó sang một bên và tiếp nhận những giáo thuyết sai lạc, những giáo thuyết mới, nó sẽ dẫn các con xuống Hoả Ngục, nếu các con không sám hối kịp thời, xuống Hoả Ngục, và nhiều người theo các Linh-mục, cũng sẽ xuống Hoả Ngục. <ở đây cần nói rõ là các Linh-mục đi nghịch và dẫn người khác đi nghịch lại Lời Chúa>Vậy thì các con sử dụng sự nhận định của các con, và xem ai là kẻ nói với các con sự thật, ai đang nói với các con Lời-Hằng-Sống>>
Người ngoại, họ không có Thánh Lễ, họ không biết đạo lý của Chúa, họ làm lễ gia tiên trong gia đình, còn chúng ta có Thánh Lễ Misa, chúng ta có đường lối, có đạo lý của Chúa, chúng ta đã cử hành Thánh Lễ trong Thánh-đường. ((mà Giavê Thiên Chúa là chứng nhân, giữa ngươi và người vợ tuổi xuân sanh ngươi)) Malaki 2/14
Nếu chúng ta có Giavê Thiên Chúa làm chứng cho cuộc hôn nhân của chúng ta rồi, thì việc gì phải làm lễ gia tiên trước bàn thờ người chết.
Điểm thứ 5 ở trong thông cáo 6 điểm, 7 vị Giám-mục miền nam Việt-nam, và đa phần Mục-tử đã cho phép đốt hương vái lạy trước thi hài người quá cố, 7 Giám-mục và đa phần Mục-tử ngày nay đã lãng quên Lời Chúa phán với Satan, khi nó cám dỗ Chúa.

((Tôi hiến cho Ngài hết mọi điều đó, nếu Ngài phục mình bái lạy tôi, bấy giờ Đức Giêsu phán bảo nó: <<Xéo đi! Satan! Vì đã viết:
Ngươi phải bái lạy Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
và chỉ thờ phượng một mình Người)) Mátthêô 4/9-10

Ngày xưa Satan cám dỗ Chúa bái lạy nó <là một tạo vật>, Chúa không bái lạy, Chúa đã nêu gương cho chúng ta, ngày nay Satan cũng cám dỗ mọi người chúng ta bái lạy tạo vật qua thông cáo của 7 vị Giám-mục miền nam Việt-nam, như vậy.
((Điều đã có là điều sẽ có, điều đã xảy ra là điều sẽ xảy ra)) sách Giảng Viên 1/9
Qua Lời Chúa phán với Satan và cũng là Chúa phán với chúng ta, tất cả là: phải bái lạy Thiên Chúa và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi, không có việc bái lạy thờ phượng những cái hình ảnh người chết.
Điểm thứ 6 ở trong thông cáo 6 điểm, 7 vị Giám-mục cho phép tham dự nghi lễ tôn kính phúc thần.

((Quả, có kẻ dốt đặc về Thiên Chúa, nhục thật để tôi phải nói thế)) I Corintô 15/34
((Các ông không tường Sách-Thánh)) Mátthêô 22/29
Trong Giới Răn thứ nhất, sách Thứ Luật 5/6, 7 Thiên Chúa phán:
((Ta là Giavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không có những thần khác trước nhan Ta))
Vậy tại sao lại còn có phúc thần nào đây, các Giám-mục, các Linh-mục, các nhà tiến-sĩ Kinh Thánh, các nhà tiến-sĩ thần học đâu? Sao không một ai thấy cái sai của 7 vị Giám-mục này, mọi lời nói về 6 điểm trong thông cáo này đều phản nghịch lại với Lời Chúa mà chúng tôi trích dẫn ở trên. Đa phần Mục-tử ngày nay, đang lường gạt, đang giết hại linh-hồn của giáo dân bằng những lời hướng dẫn sai quấy phản phúc này, Chúa phán:
((Sẽ không có những thần khác trước nhan Ta)) Vậy mà 7 vị Giám-mục này lại còn cho giáo dân tôn kính thần dân ngoại thờ, quả là mù quáng, ai là phúc thần của người Kitô-giáo, chúng ta nghe Chúa trả lời cho chúng ta:
((Chính Ta Giavê không ai khác nữa, Đấng nắn ra sự sáng, Đấng tạo dựng tối tăm, Đấng tác phúc, Đấng tác họa, chính Ta là Giavê, Đấng tác thành mọi sự ấy)) Ysaia 45/7
Đấng tác phúc, Đấng tác họa cũng là Chúa, chẳng có phúc thần nào hết, trừ phi là chính Chúa, Chúa đã phán với chúng ta qua Tiên-tri Ysaia 45/5
((Chính Ta là Giavê, không ai khác, ngoài Ta ra, thần-linh không đâu có, Ta chính là Ta, bên Ta không có thần nào, chính Ta cho chết và Ta cho sống, Ta đả thương, Ta cũng chữa lành, và không ai tài giựt ra khỏi tay Ta)) sách Thứ Luật 32/39
((Ta sẽ trả thù trên kẻ nghịch Ta, Ta sẽ báo oán trên kẻ ghét Ta)) sách Thứ Luật 32/41
((Vì cho đi có những vị được gọi là thần, hoặc trên trời hoặc dưới đất, quả thực, thần cũng lắm, mà chúa cũng nhiều, nhưng đối với Ta, thì chỉ có một Thiên Chúa là Cha, do tự Người mà có mọi sự và vì Người mà ta được có, và chỉ có một Chúa, Đức Giêsu Kitô, nhờ Ngài mà có mọi sự, và cũng nhờ Ngài mà ta được có)) I Corintô 8/5-6
Nếu quả thực là Mục-tử biết Kinh Thánh mà làm nghịch với Kinh Thánh vậy thì sao, còn giáo dân không biết Kinh Thánh mà nghe theo thì sao, có tội không? Chúng ta hãy nghe Chúa phán:
((Đầy tớ nào biết ý chủ, mà lại không làm theo ý chủ, thì sẽ ăn đòn nhiều hơn, còn kẻ không biết, nhưng đã làm điều đáng phải đòn, thì sẽ ăn đòn ít hơn)) Luca 12/47
Mục-tử đã biết Lời Chúa mà không làm theo Lời Chúa, làm nghịch với Lời Chúa, thì Chúa sẽ trừng phạt nặng hơn. Còn những ai không biết mà nghe theo những vị Mục-tử hướng dẫn sai, thì cũng ăn đòn, chứ không phải là không có tội như là một số người đã nói. Đa phần Mục-tử ngày nay bị cám dỗ, các ngài nghĩ rằng, các ngài có thể thay Thiên Chúa, có thể vất bỏ Lời Chúa đi, các ngài cho rằng các ngài không phải nghe, không phải làm theo Lời Chúa, các ngài nghĩ rằng chỉ có giáo dân mới phải nghe và giữ Lời Chúa mà thôi. Ôi quả là kiêu ngạo, mà các ngài không nhận ra, chúng ta hẳn còn nhớ SauLê, là Vua, người đứng đầu cai trị dân Chúa khi xưa. Ngày nay Mục-tử là những người đứng đầu, cai trị dân Chúa, họ là ông Vua trong một xứ đạo, ông Vua trong một địa phận, ông Vua trong một nước, mà chúng ta gọi là Linh-mục, Giám-mục, Hồng-y. Dù các ngài có là ai trước mặt người đời đi nữa, song trước mặt Thiên Chúa, các ngài cũng phải biết rằng, các ngài chỉ là thụ tạo, chỉ là tôi tớ, chỉ là con, vì các ngài cũng có cùng một Cha, một Chúa với giáo dân, nên các ngài cũng phải vâng lời Chúa như giáo dân, không hơn không kém. Chúng ta nghe Chúa phán với chúng ta và các Mục-tử, những người cai trị chúng ta:
((Nếu các ngươi kính sợ Giavê và làm tôi Người, cùng nghe tiếng Người, mà không cưỡng lệnh Giavê, nếu chính các ngươi và cả Vua, kẻ cai trị trên các ngươi, đi theo Giavê Thiên Chúa của các ngươi)) I Samuel 12/14
Chúa đòi hỏi từ trên xuống dưới đều phải vâng lời Thiên Chúa, ngày nay đa phần Mục-tử cho rằng mình không phải vâng lời Thiên Chúa, chỉ có giáo dân phải vâng lời, sai lầm và sai lầm, chúng ta nghe Chúa phán:
((Nhưng nếu các ngươi không nghe tiếng của Giavê, và cưỡng lệnh của Giavê, thì tay Giavê sẽ chống lại các ngươi, cũng như đã chống lại tổ tiên các ngươi, nếu các ngươi một mực làm sự dữ, thì các ngươi, dân với Vua, đều sẽ bị diệt vong)) I Samuel 13/25
Lời Chúa nhắc nhở cho tất cả chúng ta, là nếu Mục-tử và giáo dân, một mực làm nghịch với Lời Chúa, thì Thiên Chúa sẽ tiêu-diệt tất cả chúng ta. Chắc chắn, 7 Giám-mục và đa phần Mục-tử ngày nay, đã không đọc lời này, nên mới làm nghịch với Lời Chúa, như chúng ta thấy ngày nay, Chúa đã cho chúng ta và những người cai trị chúng ta thấy rõ gương của Vua Saulê, kẻ cai trị dân Chúa, không làm theo Lời Chúa, Chúa đã phế bỏ ông, Chúa muốn ta đừng đi theo vết chân của Saulê.
((Phải chăng Giavê vui nơi thượng hiến và lễ tế, bằng vâng nghe tiếng Giavê, này vâng nghe tốt lành hơn lễ tế, và tuân lệnh quý hơn mỡ béo của dê, vì ông đã phế bỏ Lời của Giavê, Giavê đã phế bỏ ông)) I Samuel 15/12-23
Nếu các chủ chiên và cả đàn chiên phế bỏ Lời Chúa, thì Chúa sẽ phế bỏ tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, nếu các Mục-tử không vâng lời Chúa, dù có tế lễ hàng ngày, Chúa cũng chẳng chiếu nhận của lễ của các ngài. Lời Chúa có thể thay đổi được không? Chúa phán:
((Lời lẽ Giavê trong sạch, đời-đời kiên vững)) Thánh-vịnh 19/10
((Cỏ thì khô cháy và hoa rũ tàn, còn Lời Chúa bền mãi đời-đời)) I Phêrô 1/24, 25
Đã kiên vững, đã bền mãi đời-đời thì làm sao có thể sửa đổi được, ấy vậy mà đa phần Mục-tử đang lường gạt chúng ta, họ nói bây giờ thay đổi rồi, chúng ta nghe Chúa trả lời:
((Ta sẽ không phạm đến giao ước của Ta, điều miệng Ta nói ra, Ta sẽ không hề thay đổi)) Thánh-vịnh 89/35
Hồng-y, Giám-mục, Linh-mục có quyền thay đổi, nói nghịch với Lời Chúa không, chúng ta nghe Chúa-Thánh Thần phán:
((Người quyết định, ai đổi thay được)) sách Job 23/13
Cho dù người đó là ai đi nữa, cũng chẳng thay đổi được, Chúa lại quả quyết và trả lời các Mục-tử một lần nữa.
((Không, Ta Giavê, Ta Không hề thay đổi, còn các ngươi, các ngươi vẫn là con cái Giacob không thôi! Từ những ngày cha ông các ngươi, các ngươi đã đi sai luật điều của Ta, các ngươi đã không tuân giữ)) Tiên-tri Malaki 3/6-7
Phải chăng các lệnh truyền trong Cựu Ước, là nói cho Irael khi xưa, chứ không phải nói cho Israel thời nay, như người ta thường nói không.
((Hoa thì sém, cỏ úa tàn, còn Lời-Thiên Chúa ta thờ, bao giờ cũng nghiệm)) Tiên-tri Ysaia 40/8
Lời Chúa ứng nghiệm mọi thời, cả khi xưa và cả khi nay, Chúa có cho phép Hồng-y, Giám-mục, Linh-mục thêm gì vào đạo lý của Chúa không? Chúa phán:
((Đừng thêm gì vào Lời của Người, kẻo Người sẽ quở phạt anh, và coi anh là phường nói láo)) sách Cách Ngôn 30/6
Chúa có muốn chúng ta liên-kết với những người thích thay đổi đạo lý của Chúa không, Chúa Thánh Thần trả lời:
((Hỡi con, hãy kính sợ Giavê và nhà Vua, đừng liên-kết với những kẻ thích đổi mới, bởi họa tai của chúng nổi lên bất chợt, và ai biết được hoang tàn cả hai gởi đến)) sách Cách Ngôn 24/21, 22
Mà nếu chúng ta đã kính sợ Giavê, thì chúng ta phải vâng lời Ngài, làm theo Lời-Ngài, đó mới là kính sợ, và Chúa cũng căn dặn chúng ta, phải kính sợ nhà Vua, ai là Vua của người Công-giáo, của chúng ta, ở trần gian này, Đức Giáo-hoàng là Vua ở trần gian này, chúng ta phải kính, phải sợ, mà đã kính phải sợ, thì phải vâng lời Đức Thánh-cha, đừng liên kết với những kẻ thích đổi mới, những kẻ thay đổi đạo lý của Chúa, Chúa căn dặn chúng ta: là đừng liên kết, bởi vì họa tai sẽ đến bất chợt, nếu chúng ta liên kết với họ, chúng ta muốn biết sự canh tân đổi mới, mà Thiên Chúa muốn đòi hỏi ở nơi Giáo Hội như thế nào, thì chúng ta lấy thư Ephêsô 4/17-24, người cũ và người mới
((Vậy tôi xin nhấn đến điều này, và trong Chúa tôi căn dặn anh em, đừng còn sống như người ngoại sống, theo cái hư phiếm của tâm tư họ, trí khôn mù tối, xa cách với sự sống Thiên Chúa, bưng kín trong dốt đặc, bởi lòng họ đã trai đá, ra như tê dại, họ sống buông tuồng, làm mọi sự ô-uế, với tham lam hà tiện, còn anh em, anh em có học biết Đức Kitô thế đâu, giả như anh em đã nghe được cho tường về Ngài, và trong Ngài, anh em đã thụ giáo, quả như Đức Kitô ấy là sự thật, đã tỏ bày ra, nơi Đức Giêsu, anh em hãy cởi bỏ kiểu sống xưa kia, con người cũ đã ra hư hốt, buông theo những đam mê lầm lạc, hãy để Thần-khí canh tân đổi mới anh em thấu tận trí khôn, hãy mặc lấy người mới đã được dựng nên, tạo theo Thiên Chúa, trong công chính và Thánh-thiện, bắt nguồn trong sự thật))
Điều mà Thiên Chúa mong muốn ở nơi chúng ta, là chúng ta hãy cởi bỏ kiểu sống xưa kia, cởi bỏ cái con người cũ đi, để mặc lấy con người mới, bắt nguồn từ sự thật, theo gương Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã nêu gương cho chúng ta, chúng ta lấy Tin Mừng Thánh Luca 3/3-5
((Tiếng của người hô trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối Người đi, mọi thác gềnh sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ hạ thấp, nơi cong keo nên thẳng tắp, chỗ gồ ghề đường đi phẳng lì))
Những đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe, đó là điều Chúa mong muốn chúng ta, có một sự canh tân đổi mới như vậy, chứ Chúa không muốn chúng ta canh tân đổi mới theo 6 điểm của 7 vị Giám-mục. Quả vậy, chúng ta chỉ là những con vẹt biết nói, chúng ta nói mà chẳng hiểu biết gì cả, chúng ta nói: Chúa là đường, tại sao chúng ta không đi theo đường lối của Chúa, mà chúng ta lại bỏ Chúa, đi theo lề lối, đường lối các dân xung quanh. Nếu Chúa là ánh sáng, tại sao chúng ta không đi trong ánh sáng? Mà chúng ta lại thích chui rúc vào bóng tối. Nếu Chúa là sự thật, là chân lý, tại sao chúng ta không đi theo sự thật, chúng ta không đi theo Lời Chúa, để chúng ta được sống, mà lại chạy theo dối trá, để đi đến chỗ chết. Nhìn thấy việc làm của chúng ta, Chúa hỏi chúng ta:
((Cho đến bao giờ nữa, các ngươi còn khập khiễng cả hai giò, nếu Giavê là Thiên Chúa thì hãy theo Ngài, nhưng nếu là baal, thì hãy theo đi)) I Vua 18/21
Chúng ta phải lựa chọn dứt khoát, một là Thiên Chúa, hai là những thần dân ngoại, những thứ mà dân ngoại thờ, Chúa không muốn chúng ta một lòng hai dạ. Những việc của 7 vị Giám-mục, và của đa phần các Mục-tử, cũng như của giáo dân làm ngày nay, không có gì khuất mắt Thiên Chúa.
((Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh hẳn mà cũng chẳng xôi, phải chi ngươi nóng hẳn, hay lạnh hẳn đi, vì ngươi hâm hẩm như thế, và chẳng nóng chẳng lạnh, thì Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta)) Khải Huyền Thánh Gioan 3/15, 16
Đạo chúng ta giữ ngày nay, là đạo ba rọi, nửa nạc, nửa mỡ, nửa theo Chúa, nửa theo dân ngoại, Chúa không thể chịu đựng nổi chúng ta.
((Ai mến Ta thì giữ Lời-Ta)) Gioan 14/23
7 vị Giám-mục, đa phần các Mục-tử và giáo dân ngày nay có yêu mến Chúa không? Chắc chắn là không, chỉ yêu bằng môi miệng mà thôi, việc làm của chúng ta nói lên điều đó.
((Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta)) Gioan 10/27
Chúng ta không làm theo Chúa, mà làm theo lề lối và đường lối các dân, vậy chúng ta không phải là chiên của Chúa.
((ai biết Thiên Chúa thì nghe ta, ai không thuộc về Thiên Chúa, tất không nghe ta)) Thư thứ nhất của Thánh Gioan 4/6
Chúng ta không nghe Chúa, làm sao chúng ta nói, là chúng ta biết Chúa, chúng ta không nghe Chúa, làm sao chúng ta thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về Thiên Chúa, thì thuộc về ma-quỷ, chúng ta lấy Tin Mừng Thánh Gioan 8/42-47:
((Giả như Thiên Chúa là Cha các ngươi, các ngươi đã yêu mến Ta, vì Ta đã phát xuất từ Thiên Chúa, và Ta đến, vả chăng không phải tự mình Ta mà Ta đã đến, nhưng chính Người đã sai Ta, tại sao Ta nói năng mà các ngươi không hiểu, là vì các ngươi không thể nghe Lời-Ta, các ngươi bởi cha, tức là quỷ mà ra, và các ngươi muốn làm theo các ước vọng của cha các ngươi, từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân, nó đã không đứng vững trong sự thật, khi nó nói dối, là nó nói theo bản chất của nó, vì nó là đồ điêu ngoa, và là cha sự láo khoét, còn Ta, bởi vì Ta nói sự thật, mà các ngươi không tin Ta, ai trong các ngươi bắt lỗi Ta được về tội gì? Nếu Ta nói sự thật, tại sao các ngươi không tin Ta? Ai bởi Thiên Chúa, thì nghe Lời-Thiên Chúa, bởi thế mà các ngươi không nghe, là vì các ngươi không bởi Thiên Chúa))
((Vậy hỡi những kẻ biết điều, hãy nghe tôi, hãy đẩy xa Thiên Chúa ác đức, xa Thiên Chúa sự bất công, bởi vì Người trả lại công việc nó làm, và xử với mỗi người theo cách ăn nết ở, không, quả thực Thiên Chúa không hành động như kẻ ác, và Người chẳng bẻ cong chính trực)) sách Job 24/10-12
Có phải hễ là Hồng-y, hễ là Giám-mục, là Linh-mục, là muốn làm gì thì làm, có phải thế chăng?
((Hãy kiên tâm một chút, tôi sẽ chỉ giáo cho ông, bởi vì tôi chưa nói hết lời bênh vực Thiên Chúa, tôi muốn đẩy xa sự hiểu biết của tôi, để biện minh cho Đấng đã đựng nên tôi, thực ra lời lẽ của tôi, không biết đến gian dối, và một bậc thầy hiểu biết đang ở bên ông, Thiên Chúa chẳng để quân gian ác sống còn, Người không ngoảnh mặt khỏi người chính trực, Người trả công chính cho người nghèo khó, Người đặt các Vua trên ngai, và đặt họ cai trị muôn đời, nhưng khi chúng tự cao tự đại, thế là chúng bị xiềng xích chói buộc,bị cầm giữ trong những sợi lòi tói của khốn cùng, khi ấy Người cho chúng thấy công việc chúng làm, và tội ác chúng phạm, do lòng kiêu ngạo, Người mở tai chúng trước lời cảnh cáo, truyền lệnh chúng quay đầu xa sự dữ, nếu chúng nghe và tuân phục, chúng kết thúc ngày chúng trong hạnh phúc, và năm của chúng trong vui thú, nếu chúng không nghe, chúng sẽ qua đường hầm, và chúng chết vì ngu muội)) sách Job 36/2-4,6-12
((Nếu ông có trí khôn, hãy nghe điều này, hãy lắng nghe tiếng tôi nói, kẻ thù của chính trực có thể cai trị ư? Ông có giám lên án Đấng Công Chính, Đấng Toàn Năng ư? Đấng nói với Vua bất tài, với hàng vương giả, phường gian ác, Đấng không về phe kẻ lãnh đạo, và không chuộng kẻ giầu hơn người nghèo, bởi vì tất cả, đều do tay Người làm ra, giữa đêm khuya chúng chết bất thình lình, Người đánh kẻ giầu và chúng biến mất, và Người trừ khử một bạo chúa chẳng khó nhọc. bởi vì Người để mắt trên hành vi của con người, và Người coi mọi bước đi của nó, cả tối tăm, lẫn bóng của chết chóc, đều là không thể là nơi ẩn trú của phường ác nhân, bởi vì Thiên Chúa không hẹn trước con người, để nó ra tòa trước mặt Người, Người bẻ gẫy kẻ lớn chẳng điều tra, và đặt người khác vào chỗ chúng, chính vì Người biết công việc chúng)) sách Job 34/16-25
Khi chúng ta tự ý sửa đổi đường lối của Chúa, của Cha chúng ta, có nghĩa là chúng ta khinh thường Chúa, coi thường Cha chúng ta, chúng ta tự cho mình là khôn ngoan, hiểu biết hơn Thiên Chúa, chúng ta chê đường lối của Chúa là lỗi thời, không thích hợp, chúng ta lên án Chúa là sai lầm, nên chúng ta mới sửa đường lối của Chúa.
((Coi, Thiên Chúa cao cả bằng sức mạnh của Người, với Người có ông chủ nào sánh được ư, ai đã chỉ cho Người đường phải theo, và đã nói với Người, Người đã phạm bất chính ư, tốt hơn, hãy nghĩ đến việc đề cao công việc Người, mà phàm nhân đã ca ngợi bằng khúc hát)) sách Job 36/22-24 ./.

*Chú thích: Xin quý vị tiếp tay với chúng tôi phổ biến, loan báo Lời Chúa <Lời Sự Thật> đến mọi người thân, quen, bạn bè xa gần, xin Chúa trả công bội hậu cho công việc tay quý vị làm.
Mọi thắc mắc xin thư về hai hộp thư: joseph10nam@yahoo.com
trungtrucnguyen2006@yahoo.com
 

hthaith

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Thờ tạo vật

Bài giảng của Cha nội này nói nghe hùng hồn nhỉ, trích dẫn tùm lum, cho chú này ra Trường sa để cãi lộn với tụi Trung quốc được đấy.
Khuyên chú 1 câu thôi: Khi mình chê người khác sai có nghĩa là mình đã sai rồi đó.
Nếu đoán không lầm thì chú này là người bên TL thì phải, nếu đúng thì chú post bài lộn chỗ rồi.
Người Việt mình có câu: Mắng Cha la Mẹ nhiều khi còn nhịn được, chứ đụng tới Tôn giáo thì...coi chừng bị Tru di tam tộc đấy.
Take care Tientricuoicung.


P/S: Admin ơi, coi nếu cần thì bỏ bài post này đi, không khéo lại có chiến tranh, còn dữ dội hơn Bắc và Nam Hàn đấy.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#12
NGUỒN GỐC VÀ TÓM LƯỢC NHỮNG THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA BA NGÔI VÀ MẸ MARIA BAN CHO MARIA DIVINE MERCY



Nguồn: www.TheWarningSecondComing.com
https://sites.google.com/site/nhungthongdiep/home
http://sudieptutroi.com/


Đây là trang web được dàn dựng để công bố một chuỗi thông điệp của Chúa mà một phụ nữ và mẹ của một gia đình trẻ sống ở Âu Châu tin rằng được ban cho bà bởi Chúa Giêsu Kitô và Chúa Ba ngôi cũng như Đức Trinh Nữ Maria.

Bà nói rằng Chúa Giêsu muốn bà giữ bí danh và bà muốn được biết đến như Maria Lòng Thương Xót.

Bà nói những thông điệp được ban cho bà từ ngày 8 tháng 11 năm 2010 và vẫn còn tiếp diễn.

Theo những thần học gia độc lập thì những thông điệp này nhấn mạnh những giáo huấn đức tin và luân lý Công Giáo. Maria được hổ trợ bởi một số những người tin bao gồm các linh mục và những thiện nguyện viên từ nhiều xứ sở, khiến cho chúng có thể được mặc khải nhanh chóng cho thế giới. Bà nói, chúng được mặc khải cho thế giới vì lợi ích của chính họ và cho thế giới.

Cho dù có được chứng nhận bởi giáo hội hay không, thì ngẫu nhiên giá trị của việc sùng kính tín ngưỡng, những cá nhân công giáo không buộc phải theo tiêu chuẩn đó để tán thành những thông điệp bắt nguồn từ bất cứ nguồn mặc khải tư nào (nghĩa là qua các cuộc hiện ra, mặc khải trong nội tâm vân vân). Không giống như những mặc khải công cộng (nghĩa là Thánh Kinh và truyền thống) Giáo Hội không may mắn bảo vệ lãnh vực các mặc khải tư. Mặc dầu vậy bấy giờ cách nào đó động lực của những thông điệp này được đánh giá qua những nguồn tin đúng đắn vào thời điểm này để bảo đảm rằng chúng được phù hợp với tất cả mọi nhãn quan của giáo lý công giáo và các mặc khải công cộng.

Thị nhân chấp nhận rằng trong trường hợp những ai tuyên bố rằng việc nhận được những thông điệp của Chúa cách tự nhiên rằng họ cần được xem xét với sự thận trọng cực kỳ. Vì thế bà chấp nhận hoàn toàn những thông điệp này phải được kiểm tra bởi những nhà thần học có phẩm chất. Bà sẵn sàng để cho Giáo Hội Công Giáo để kiểm tra chúng toàn diện.

Sự Cấp Bách của những Thông Điệp

Bà nói những thông điệp được mặc khải cho thế giới nhanh chóng vì chúng ta “không còn nhiều thời gian trước khi những biến cố được diễn ra trên thế giới và người ta có quyền biết sự thật để họ có thể kiểm soát đời sống của họ với hy vọng rằng linh hồn họ có thể được cứu.”

Bà nói về vai trò của mình thật rõ ràng. “Khi được đọc cho viết bởi Chúa Giêsu Kitô, tôi có thể là người viết nhưng không phải là tác giả, Chúa là tác giả. Tôi nhận thức được sự khó khăn của người ta để chấp nhận tính xác thực của những thông điệp này. Nhưng không sao. Tôi xin bảo đảm với bạn rằng Tình Yêu mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu có cho mỗi người trong chúng ta trên thế giới tinh tuyền cũng như lòng trắc ẩn. Thật tan nát cõi lòng khi chứng kiến những đau đớn Ngài trải qua vì tội lỗi thế giới cách riêng là những người không tin vào sự hiện hữu của Ngài. Giờ đây Ngài ban cho thế giới minh chứng mà họ cần trong cuộc Cảnh cáo - hiện tượng Soi Sáng Lương Tâm một hiện tượng siêu nhiên mà tất cả mọi người sẽ chứng kiến.

Bà tin rằng những thông điệp này cũng được ban để giúp chuẩn bị thế giới cho việc Chúa Kitô Đến Lần Thứ Hai.

Thị nhân được Chúa Giêsu Kitô hướng dẫn rằng không được phân tích chúng hay thêm bất cứ lời giải thích hay cái nhìn cá nhân nào. Những thông điệp được công bố chính xác như bà nhận được – không thay đổi bất cứ điều gì chứa đựng trong đó.

Bà công nhận rằng những mặc khải của Chúa không phải cho những người tin vào Chúa Bà nói ví dụ như chúng được ban cho để giúp cải thiện đức tin cho người ta và giúp họ chuẩn bị cho những biến cố trên thế giới mà bà nói có liên quan tới thời kỳ trước khi Chúa Kitô Đến Lần Thứ Hai. Bà cho biết tuyệt đối rõ ràng rằng bà không có ý kiến gì về việc Chúa Đến Lần Thứ Hai xảy ra lúc nào cũng như không bao giờ cho một ngày nào về biến cố này.

Những Thông Điệp

Cương vị của Giáo Hội và những Mặc Khải của Chúa

Những thông điệp của Maria tăng cường những giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về đức tin và luân lý và được ban cho loài người bởi Chúa Giêsu Kitô để giúp tái truyền giáo cho thế giới để các linh hồn có thể được cứu trước khi Chúa Đến Lần Thứ Hai - cuộc Phán Xét Cuối Cùng.

Năm 2011 là Năm Thanh Tẩy trên toàn thế giới

Trang web này hàm chứa những lời cảnh cáo, ban cho Thị Nhân bởi Chúa Giêsu Kitô trong một chuỗi mặc khải trong nội tâm khởi đầu bằng cuộc hiện ra của Đức mẹ và Chúa Giêsu Kitô, từ ngày 8 tháng 11 năm 2010 về việc thế giới tiếp diễn không ngơi những cuộc chiến tranh và những trận động đất giờ đây gia tăng vì con người quay lưng lại với lòng tin vào Chúa là Cha Toàn Năng.

Trong những thông điệp này Chúa Giêsu nói rằng Chúa Cha Hằng Hữu sẽ không còn ngồi ở phía sau mà nhìn tội lỗi tiếp tục biểu thị trong một thế giới không niềm tin nữa. Những thảm họa thiên nhiên sẽ tăng cường vào cuối năm 2011 và sẽ, không may, rơi vào những vùng không mong đợi nhất trên thế giới. Chỉ khi chúng trở nên rất thông thường khiến cho người ta thắc mắc về chúng. Rồi họ sẽ nhận ra rằng chúng không không phải là do khí hậu thay đổi nhưng đến từ bàn tay Chúa.

Những thông điệp này cũng mặc khải biến cố toàn cầu mà loài người chưa từng được chứng kiến. Biến cố mầu nhiệm này sẽ xảy ra trong thời gian ngắn mà mọi người trên 7 tuổi sẽ kinh qua trên thế giới lúc đó người ta sẽ được ban cho bằng chứng rõ ràng về sự hiện hữu của Chúa mà Chúa Giêsu Kitô nói đến như cuộc Cảnh Cáo - hiện tượng Soi Sáng Lương Tâm. Đó là một món quà cho loài người để họ nhìn thấy sự chứng minh rằng Chúa hiện hữu bằng chính mắt họ. Mặc dầu vậy, điều quan trọng là người ta chuẩn bị cho biến có này vì nhiều người sẽ chết vì sửng sốt khi họ phạm tội, đặc biệt là tội trọng, khi chúng được mặc khải. Những kinh nguyện xin ơn tha thứ trước khi biến cố này xảy ra là cần thiết.

Theo Maria, nguyên nhân việc này xảy ra là vì Lòng Thương Xót Chúa muôn đời và Ngài muốn cho người ta một cơ hội để sám hối để họ có thể được vào Thiên Đàng sau khi Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô trở lại để phán xét khi Ngài Đến Lần Thứ Hai. Vì Lòng Thương Xót Ngài ban cho thế giới cơ hội cuối cùng để xin ơn tha thứ tội lỗi để họ có thể được cứu và vào Thiên Đàng mới khi Trời và Đất giao hòa nên một.

Kinh nguyện sẽ giúp ngăn chặn những thảm họa toàn cầu nhưng, không may, theo Thị Nhân thì hiện nay không có đủ lời cầu nguyện trên thế giới nên cơn Thịnh Nộ của Chúa sẽ giáng xuống trên thế giới như hiệu quả tức thì. Động đất, Sóng Thần, lụt lội, sóng nhiệt và núi phun lửa giờ đây sẽ gia tăng và mãnh liệt.

Thị nhân nói rằng những thông điệp này đã và đang được mặc khải cho bà như Sách Sự Thật - chuỗi Thông Điệp cuối cùng được ban cho loài người trước khi Chúa Đến Lần Thứ Hai và đã được tiên báo. Chúng có nguồn gốc từ Chúa và được ban với tình yêu tinh tuyền mà Chúa có tất cả con cái Ngài.

Hiện tại Maria đang nhận được những hướng dẫn tâm linh từ nhiều nguồn trong Giáo Hội.

Theo Hội Nghị Tín Lý chứng nhận bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (ngày 14 tháng 10 năm 1966) luật Canon Số 1399 và 2318 đã được hủy bỏ. Như vậy việc phê chuẩn không đòi buộc đối với việc công bố những mặc khải, tiên tri hay phép lạ của Chúa.
 

cuti

Thành viên tích cực
#13
Ðề: Nguồn gốc và tóm lược những thông điệp của chúa ba ngôi và mẹ maria ban cho maria divine mercy

Cám ơn bạn tientricuoicung đã chia sẻ thông tin quý giá cho anh chị em Công Giáo chúng ta, như Mẹ đã hứa với dì Lucia : "khi các con suốt sắng dâng lên ta một kinh Kính Mừng thì vào thứ Bảy hàng tuần ta sẽ mang một linh hồn còn chịu đau đớn nơi luyên ngục lên Thiên Đàng". Các anh chị em chúng ta không ai dám biết chắc rằng các người thân của mình tất cả đều đã được lên Thiên Đàng hết phải không? Vậy thì hãy siêng năng dâng lên Mẹ thật nhiều kinh Kính Mừng biết đâu linh hồn mà Mẹ đưa tay cứu giúp chính là Bố,Mẹ,Ông,Bà,Con cái và anh chị em ruột thịt của chúng ta đó anh chị em ạ.

Cầu xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#15
Hiện nay có một số website chống đối các sứ điệp của Thiên Chúa và Mẹ Maria đồng thời không công nhận Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2 là một vị Thánh, do đó các anh chị em hãy cẩn thận trước những thông tin sai lệch.
Các bạn nên theo dõi ở 3 website sau.


Hãy công bố những thông điệp của Ta trên khắp (across) thế giới


Thứ Hai ngày 7 tháng 2 năm 2011 @ 10:00 pm

Trích :
http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://sudieptutroi.com/
http://www.thongdiep.info/

Hỡi con gái, con hơi lạc đường một chút và bây giờ con xin sức mạnh để cho con ơn trung thành và can đảm để thực hiện những hướng dẫn của Ta. Điều này tốt. Hãy cho Ta thời gian như Đức Mẹ đòi hỏi vì linh hồn con vẫn phải trong sạch khi truyền đạt lời Ta.

Bây giờ Ta phải đòi con bắt đầu tính đến việc phát hành Cuộc Cảnh Cáo đặc biệt, một món quà cho mỗi người trên thế giới. Họ phải được ban cho những chi tiết về việc này vào cuối tháng hai trên internet và quanh thế giới. Con hãy nhanh chóng làm những gì cần phải làm để càng nhiều người có cơ hội nghe nó càng tốt. Con gái thân yêu hãy cho trong thời gian này vì nó khẩn cấp trong lúc này. Đòi hỏi này không có ý muốn làm cho con sợ. Việc nhấn mạnh sự khẩn cấp là để càng có nhiều người trên thế giới được chuẩn bị. Rồi họ sẽ tìm kiếm ơn giao hòa khi tội lỗi của họ được vén ra trước mắt họ.

Bằng việc chuẩn bị họ sẽ nhận được lợi ích lớn lao. Vì phần kinh thánh này họ sẽ được sống sót trong cuộc Cảnh Cáo. Rồi họ sẽ được nên trong sạch và với những ơn phúc họ sẽ nhận được, họ sẽ sẵn sàng để đối diện với những thử thách theo sau đó.

Hãy nắm chặt món quà này, hỡi con gái. Đừng cảm thấy sợ hãi hay vỡ mộng. Đây là món quà cho loài người. Con đón nhận món quà này có nghĩa là con đã và đang đau khổ nhưng không phải theo cách thức mà con mong đợi. Sự đau khổ của con đến là vì bị cám dỗ. Sự nghi ngờ đã ngưng việc đón nhận sự bình an và niềm vui trong linh hồn con là do con, khi con đã cho Ta quyền tự do chiếm lấy con và hướng dẫn con. Giờ đây đã đến lúc, hỡi con gái, để quy phục tất cả cho Ta. Hãy dâng lên cho Ta ý chí tự do của con như một món quà và ta sẽ ban cho con một món quà lớn lao nhất và thân thương nhất. Bình an, niềm vui và tình yêu dữ dội (tremendous) cho Ta trên mỗi phần của bản thể con. Hãy đến ngay hỡi con gái. Hãy thuộc về Ta. Cuối cùng hãy hiệp nhất với Ta. Hãy cho Ta trọn tình yêu, đau khổ, lo âu và những chuyện phải lo. Hãy giải thoát chúng ngay bây giờ. Rồi, chỉ khi đó, con mới thật sự tự do và nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Công việc này đói hỏi sức mạnh hỡi con gái. Con không chỉ giới hạn là một thị nhân. Ta ban cho con ơn tiên tri. tại sao? Bởi vì con, vị tiên tri đặc biệt của Ta, sẽ là công cụ truyền bá tin mừng cho toàn thế giới về việc Ta Đến Lần Thứ Hai khi Ta trở lại trái đất.

Ta nhận ra rằng tin này có thể đến như một cú sốc nhưng con đã và đang được chuẩn bị cho vai trò này từ rất rất lâu mà con chỉ không biết thôi. Để giúp con với nhiệm vụ này Ta đã chỉ định một số các thánh để giúp đỡ con. Các ngài gồm có Thánh Benedict, Thánh Augustino, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thánh Faustina, Thánh Malachy và Thánh Têrêsa Avila. Ta sẽ bộc lộ những vị khác vào lúc khác. Tất cả đang làm việc để hổ trợ cho bổn phận của con là một trong những bổn phận quan trọng nhất được ban cho nhân loại trong thời điểm quyết định trong lịch sử này.

Đừng sợ hỡi con gái. Con có khả năng nhiều hơn để làm việc này. Tại sao con nghĩ là Ta đòi hỏi kỷ luật nơi con? Con vẫn có vài cách thức để đi trong việc phát triển đời sống tâm linh của con nhưng nó để đến vào đúng thời hạn. Ta sẽ tiếp tục truyền đạt với con cách riêng tư trong khi phần đầu tiên được công bố. Ta yêu thương con hỡi con gái. Ta biết con yêu mến Ta. TA biết nó sẽ rất khó khăn cho con với tất cả áp lực. Nhưng con sẽ nhẫn nại, mạnh mẽ hơn và hơn nữa. Năng lực và tốc độ nhanh chóng của trí óc con sẽ bảo đảm đê chuỗi thông điệp quan trọng này sẽ được ban ra cho tất cả con cái Ta ở khắp nơi. Mọi xứ sở.

Đó là tất cả trong lúc này. Cám ơn con đã dành thời giờ để suy gẫm và đáp lại lời Ta tối nay.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương
Chúa Giêsu Kitô
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#17
Lời ngỏ:
Trước khi đăng ký xin gia nhập Hội Mân Côi - Dòng Đa Minh. Quý vị có thể đọc qua những dòng dưới đây để biết rõ hơn những điều liên quan đến Hội Mân Côi.

Hội Mân Côi là một hiệp hội thiêng liêng. Các thành viên tạo thành một tập họp - một phong trào gồm hàng trăm ngàn tín hữu, trong đó tất cả mọi thành viên gắn kết ý hướng và các nhu cầu của mình với ý hướng của phong trào.

1. Bổn phận của Hội viên:
* Mỗi ngày, mỗi thành viên lần 5 chục Kinh Mân Côi, tương đương với năm mầu nhiệm của một mùa.
* Nếu có ngăn trở nào, mà không thực hiện được thì có thể lần chuỗi bù vào ngày khác. Nếu vì lý do chính đáng mà không lần được 5 chục Kinh Mân Côi cho ngày đó, thì không mất ơn ích thiêng liêng, vì các thành viên trong Hội Mân Côi đều có tính liên đới với nhau.
* Thành viên không thể thực hiện được 35 chục Kinh Mân Côi trong 1 tuần (5 chục/ngày x 7 ngày/tuần = 35 chục) vì những lý do chính đáng, thì có thể đọc 20 chục cho 1 tuần, tương đương 4 mùa (5 chục hay 5 mầu nhiệm/mùa x 4 mùa = 20 chục hay 20 mầu nhiệm).
* Còn nếu cũng không thể thực hiện được 20 chục Kinh Mân Côi cho 1 tuần, thì thành viên có thể làm bổn phận như 1 nhóm viên Nhóm Mân Côi, nghĩa là đọc 1 chục Kinh Mân Côi cho mỗi ngày (xem thêm về Nhóm Mân Côi).

2. Quyền lợi (ơn ích) của Hội viên:
* Hội viên được hưởng sự che chở đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria và được hưởng nhiều phúc lành và ân xá khác nữa. “Nếu những ưu đãi, ân sủng và ân xá làm cho một hội đoàn có thể được khuyến khích gia nhập, thì chúng ta có thể nói rằng Hội Mân Côi là hội đoàn được Giáo Hội khuyến khích gia nhập nhất, bởi vì Hội Mân Côi là hội đoàn được ưa thích nhất và được ban nhiều ân xá nhất.” (Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort, Le secret admirable du très saint Rosaire – Bí mật Kinh Mân Côi).
* Mỗi hội viên được hưởng ơn ích từ tất cả mọi hội viện trên toàn thế giới.
* Đặc biệt, các thành viên được hưởng ơn ích thiêng liêng từ tất cả mọi công trình tốt đẹp, nhờ ân sủng Thiên Chúa ban, được Dòng Đa Minh thực hiện và hoàn thành trên toàn thế giới.
* Hội viên được hưởng ân xá toàn phần vào ngày ghi tên gia nhập Hội Mân Côi, và những ngày sau đây: Lễ Chúa Giáng Sinh, Lễ Chúa Hiển Linh, Lễ Truyền Tin, Lễ Mông Triệu, Lễ Mân Côi, Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

15 LỜI HỨA CỦA ĐỨC MẸ MARIA
1. Mẹ hứa sẽ gìn giữ một cách đặc biệt và ban nhiều ơn cao cả cho tất cả những ai sốt sắng lần hạt Mân Côi.
2. Ai kiên trì lần hạt Mân Côi sẽ nhận được một số ân sủng (nhãn tiền) có thể nhìn thấy được.
3. Kinh Mân Côi sẽ là áo giáp đầy uy lực để chống lại hỏa ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói hư tật xấu, giải thoát khỏi tội lỗi, và phá tan các lạc thuyết.
4. Kinh Mân Côi làm cho các nhân đức và các việc lành phúc đức sinh hoat kết quả; Kinh Mân Côi mang lại cho các linh hồn dồi dào tình thương hải hà của Thiên Chúa nhất; Kinh Mân Côi sẽ đổ tràn tình yêu của Thiên Chúa vào trong trái tim con người thay cho lòng quyến luyến thế gian, giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của cải trên trời. Quả thật, Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn tuyệt vời biết bao.
5. Ai tín thác vào Mẹ qua việc năng lần hạt Mân Côi thì sẽ không bị hư mất.
6. Ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng, đồng thời áp dụng các mầu nhiệm Kinh Mân Côi vào đời sống mình, thì sẽ không bị những nỗi bất hạnh đè nặng lên mình. Người có tội sẽ được ơn hoán cải; người công chính sẽ tiến triển trong ân sủng và sẽ xứng đáng được hưởng đời sống vĩnh cửu.
7. Những người thành tâm kiên trì lần hạt Mân Côi thì sẽ được ơn trên phù trợ trong giờ lâm tử.
8. Những ai lần lạt Mân Côi thì sẽ tìm thấy ánh sáng của Chúa hướng dẫn và được ân sủng Chúa ban dồi dào khi sống cũng như trong giờ chết, và họ sẽ được tham dự vào công nghiệp của các phúc nhân.
9. Mẹ sẽ nhanh chóng cứu những linh hồn trung thành sốt mến lần hạt Mân Côi khỏi lửa luyện ngục.
10. Những con cái thành tâm với Kinh Mân Côi của Mẹ thì sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên thiên đàng.
11. Qua Kinh Mân Côi, các con xin gì thì sẽ được như ý.
12. Những ai phổ biến Kinh Mân Côi của Mẹ thì sẽ được Mẹ cứu giúp khi gặp túng thiếu cùng cực.
13. Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này là: những ai gia nhập vào các hội đoàn Mân Côi thì đều là anh chị em với các thánh trên trời khi sống cũng như khi chết.
14. Những ai trung thành đọc Kinh Mân Côi đều là con cái dấu yêu của Mẹ và là anh chị em của Chúa Giêsu Kitô.
15. Việc yêu mến và trung thành lần hạt Mân Côi là một dấu chỉ chắn chắn cho phần rỗi linh hồn.
(dịch từ “Les 15 Promesses de la Sainte Vierge”, trong “La Sainte Vierge à Saint Dominique et au Bienheureux Alain de la Roche”).

3. Tôn chỉ của Hội Mân Côi:
* Chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa.
* Tôn vinh Mẹ Maria với Kinh Mân Côi.
* Thánh hoá bản thân mình và tha nhân bằng Kinh Mân Côi.
* Tiêu diệt ma quỷ đang ngày đêm tìm cách phá hoại Giáo Hội và cám dỗ các linh hồn bằng Kinh Mân Côi.

4. Mục đích của Hội Mân Côi:
Cầu nguyện chung hoặc riêng bằng Kinh Mân Côi với mục đích:
* Cầu nguyện cho Hội Thánh địa phương cũng như hoàn vũ.
* Cầu cho các linh hồn đang bị giam cầm trong luyện ngục và các linh hồn anh chị em thân thuộc và các linh hồn.
* Cầu cho người có tội biết ăn năn trở về với Thiên Chúa, người chưa nhận biết Chúa có cơ hội tin nhận Chúa.
* Cầu cho những người đang đau khổ, bệnh tật và buồn chán.
* Cầu cho thế giới được hòa bình thịnh vượng.
* Đền tội cho mình ở đời này và đời sau trong luyện ngục.
* Xin Đức Mẹ 1 ơn gì, đặc biệt là xin cho khỏi những bệnh tật nguy hiểm.
* Cầu nguyện cho công việc truyền giáo và các sứ vụ khác của Giáo Hội.
* Cầu nguyện cho các gia đình, cho thế giới và cho các nhu cầu của con người...

5. Điều kiện gia nhập:
* Bất kỳ ai cũng đều có thể gia nhập Hội Mân Côi: không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị...
* Thành viên viên không phải đóng góp một khoản phí nào.

6. Hình thức thực hiện
* Các hội viên có thể họp mặt cầu nguyện chung với nhau bằng cách đọc 5 chục tại nhà thờ hay tại tư gia.
* Nếu không thể đọc chung với nhau hoặc với cộng đoàn được, thì mỗi thành viên có thể đọc ở nhà, đọc riêng sao cho phù hợp với hoàn cảnh, thời gian và khả năng của mỗi người.

7. Đăng ký gia nhập Hội Mân Côi:
Xin ghi những thông tin dưới đây:
Tên thánh:……………………………………
Họ tên:…………………………………………
Năm sinh:…………………………………….
Giáo họ:……………………………………….
Giáo xứ:………………………………………..
Giáo phận:……………………………………
Điện thoại:……………………………………
Email:…………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………

rồi gửi bằng các cách dưới đây:
* Email: kinhmancoi.net@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; ghi rõ là XIN GIA NHẬP HỘI MÂN CÔI.
* Đăng ký qua điện thoại di động: 0988560042 (Đặc trách: Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.).

* Gửi qua bưu điện:
KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Địa chỉ: Tu viện thánh Martin
Số 1/4 Kp.10 - Tân Biên - Biên Hoà - Đồng Nai
Email: kinhmancoi.net@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; DĐ: 0988560042
(Đặc trách: Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.)

8. Xác nhận hội viên
Khi Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh trả lời xác nhận rằng quý vị đã trở thành thành viên chính thức (hội viên) thì quý vị lập tức được trở thành hội viên của Kinh Mân Côi trong hệ thống Kinh Mân Côi toàn thế giới. Những hình thức xác nhận:
1/ nếu đăng ký bằng tin nhắn qua điện thoại di động thì sẽ nhận được tin nhắn xác nhận;
2/ nếu đăng ký qua email thì nhận được email xác nhận;
3/ nếu gọi điện thoại di động thì được trả lời xác nhận trực tiếp;
4/ nếu đăng ký trực tiếp tại văn phòng hoặc qua các cộng tác viên thì nhận được GIẤY CHỨNG NHẬN qua nơi hoặc người ghi danh đăng ký;
5/ nếu đăng ký qua bưu điện (xin gửi kèm một con tem dán vào phong bí với đầy đủ thông tin người nhận) thì sẽ được gửi GIẤY CHỨNG NHẬN qua đường bưu điện.
Nếu không cần GIẤY CHỨNG NHẬN, thì khi nhận được trả lời cũng đủ rồi.
WWW. KINHMANCOI.NET
KINH MÂN CÔI - DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
Đặc trách
Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Trích : http://kinhmancoi.net/home/index.ph...p-hoi-man-coi&catid=74:hoi-man-coi&Itemid=115
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#20
[h=3]Thông Điệp 01: CHÚA GIÊSU ĐẾN LẦN THỨ HAI[/h] Guatemala ngày 12 tháng 8 năm 1988 THÔNG ÐIỆP SỐ 1
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Vâng, các con, Cha đã chết để cứu chuộc các con. Các chết của Cha trên Thánh Giá là một mầu nhiệm đã được tỏ bày từng chút một và đã được nói đến như một việc làm để giãi thoát các con khỏi quyền lực ma quỷ.
Vâng, các con, Cha đã chết trên Thánh Giá để cứu thoát các con, bởi vì các con là tù nhân của ma quỷ.

Ta đã đến lần thứ nhất chịu chết trên Thập Giá, để dành được ơn cứu rỗi.

Nhiều người trong các con không hiểu tại sao Cha đã chết trên Thập Giá, và nói rằng: “Làm sao có thể như thế được, Ngài là Chúa, mà lại để cho mình bị giết đi bởi loài người?” Và họ đã không hiểu tại sao. Hỡi các con, hôm nay Cha sẽ giãi thích cho các con tại sao Cha đã chết khi đến thế gian lần thứ nhất, để thế giới sẽ sớm thấy Cha lại Ðến Lần Thứ Hai, nhưng lần này Cha đến để gặt hái những hoa quả của cái chết trên thập tự mà Cha đã tuyển chọn qua nhiều thế kỷ. Lần này Cha đến không khải để chết vì tay loài người nữa.

Lần Ðến Thứ Hai là để thu hoạch hoa quả của các con, để xem các con có xử dụng tốt Máu Cha đã đổ trên Thánh Giá, với những đau đớn không cùng, hỡi các con yêu dấu. Cha đã đau khổ rất nhiều cho các con. Cha đã đổ Máu, nhưng Cha đổ Máu vì tình yêu mến Chúa Cha, Ðấng muốn cứu các con của Ngài, và Lần Thứ Hai Cha trở lại là để gạt hái hoa quả của cái chết đớn đau trên Thập Giá và cũng để phán xét những ai không muốn đón nhận lòng thương xót Cha ban cho qua cái chết trên Thập Tự.

Hỡi các con, nhiều người trong các con không hiểu tại sao Cha đã đau khổ nhiều, nhiều người nói rằng, là Chúa, Cha không cần phải đau khổ. Nhưng không phải như vậy, bởi vì để có thể chịu đau khổ, Cha đã mặc xác phàm; Cha đã được hình thành cung lòng của Ðức Trinh Nữ Maria, Người Mẹ Thánh của Cha, để trở nên giống như các con, một con người, để giống như con người Cha có sự đau khổ. Như thế Cha đã chịu tất cả những đau khổ, để các con có được một bài học, một gương mẫu mà Chúa đã làm cho các con, cho nhân loại, cho những người con cái Cha.

Vâng, vác con yêu dấu, Cha muốn các con hiểu rằng, nếu Cha đã chết thì đó là vì yêu thương, vì yêu thương bởi vì đó là điều duy nhất có thể chiến thắng được sự kiêu ngạo của ma quỷ. Các con biết rằng Satan từng là Thiên Thần đẹp nhất trên Thiên Ðàng, thông minh nhất, lịch lãm nhất và khôn ngoan nhất trong tất cả mọi loài Thiên Thần mà Thiên Chúa đã dựng nên, nhưng trong thời gian thử thách và với tất cả những ơn sủng và món quà mà Chúa ban, hắn trở nên kiêu ngạo và nói rằng: “Ta sẽ không phụng sự Ngài, bởi vì, Ta đây cũng có thể làm Chúa.” Ðó là lý do mà Chúa Cha đã xua đuổi hắn xuống đáy sâu nhất của Hoả Ngục và vẻ đẹp của hắn trở nên xấu xa, sự khôn ngoan của hắn trở nên ngu dại, bởi vì hắn muốn trở nên cao trọng hơn Chúa. Và đó là khởi đầu của sự dữ; sự dữ mà đã Cha nói rằng, chúng sẽ bị tiêu diệt.

Ma quỷ, ganh tỵ với con người, tốt đẹp hơn chúng, nên đã phản loạn; hắn phản loạn; và vì thế mà các con thấy và hiểu biết rằng chúng cám dỗ con cái của Cha, dẫn đưa chúng vào con đường lầm lạc, đặt những chướng ngại trên đường cứu độ và làm cho họ lẫn lộn để không hiểu biết, không lãnh hội được sự hy của Cha trên Thánh Giá, hy sinh mà Cha đã đau khổ chính là dể cứu chuộc họ, bởi vì sự kiêu ngạo của Satan, tính ngạo mạn của hắn, chỉ được chế ngự bởi tính khiêm nhường và tình yêu. Ðó là lý do của cái chết của Cha, bởi vì qua cái chết trên Thập Giá vì yêu thương các con, Cha sẽ đánh bại được ma quỷ. Các con hiểu không? Vì thế mà nhiều người không hiểu tại sao Chúa đã không đánh bại hắn, khi dùng cùng một dụng cụ hắn đã dùng, là tính kiêu căng và ngạo mạn; và tính kiêu căng và ngạo mạn chỉ có thể bị đánh bại bằng sự khiêm nhường và tình yêu. Chỉ bằng sự khiêm nhường và tình yêu. Ðó là lý do mà Cha đã hy sinh trên Thánh Giá. Cha đã chết để đánh bại hắn. Ðó là Lần Thứ nhất Cha đã đến thế gian, đó là cách thức Cha liên lạc với nhân loại, với các con mà Cha yêu thương thật nhiều.

Vì lý do đó, Cha đã chứng tỏ Lòng Thương Xót của Cha. Cha sẽ đến với nhân loại một lần nữa. Cha sẽ trở lại và các con sẽ biết rằng Cha là Ðấng đang nói với các con đây, Ðấng đã giúp đỡ các con, Ðấng đã nói với các con tât1 cả Sự Thật.

Hỡi các con, Cha đã nói với các con Satan bắt đầu như thế nào, để các con hiểu được lý do của nhiều cuộc hiện ra, nhiều lời mời gọi các con, vì Satan luôn luôn dẫn đưa họ vào con đường lầm lạc, để họ không nhận được ơn sủng sau khi chết đi. Bởi vì chúng ganh tỵ với các con, chúng ganh tỵ với địa vị của các con, vì các con có Thiên Ðàng đang chờ đợi, các con có nềm vui, có bình an, dang chờ đợi, mà hắn không có. Hắn sẽ muôn đời chịu thống khổ, đau đớn, ưu phiền bởi vì đó là án hắn phải lãnh vì đã nỗi loạn, không muốn vâng phục và phụng sự Chúa. Hỡi các con, Cha nói với các con điều này bởi vì ma quỷ đã gieo rắc tinh thần sai lầm trên toàn thế giới và nhiều người đã hư mất vì tinh thần lầm lạc đó, để rồi Máu Cha đã đổ ra dưới chân Thập Tự, Máu Cha đã đổ bằng cái chết trên Thập Giá, bị chà đạp, bị con cái của Cha dẫm lên, các con mà Cha yêu dấu quá nhiều. Chính vì lẽ đó, vì tinh thần lầm lạc đã lan tràn thật nhiều trên khắp thế giới, ma quỷ hoạt động tích cực, hắn đang hoạt động, và đôi khi các con quá ngây thơ, không chịu học hỏi và dễ dàng rơi vào cạm bẩy của ma quỷ.

Các con biết rằng ngày tận thế sẽ sớm đến, những ngày mà ma quỷ được phép quấy phá các con sẽ chấm dứt. Chúng đã được ban cho quyền lực này bởi vì đây là thời kỳ cuối của hắn, bởi vì trong những ngày cuối cùng hắn sẽ bị đánh bại và rồi hắn sẽ không quấy nhiễu các con nữa. Ðây là thời của chúng, đây là thời của chúng, và vì thế mà Người Mẹ Thánh của Cha báo trước cho các con trong tất cả các cuộc hiện ra với các tiên tri, với những người được chọn để mang thông điệp yêu thương này, thông điệp báo trước cho các con, để những ai đang phạm tội trọng có thể chống cự với những gì đang đến, vì thời gian ấy sẽ đến khi Cơn Thịnh Nộ Chí Thánh của Chúa Cha sẽ đổ xuống trên trái đất và trên những ai không ẩn náu trong áo choàng của Ðức Trinh Nữ, Mẹ của Cha, sẽ chết về tay tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, Cha đã và đang đến để báo trước cho các con và không phải chỉ trong lúc này. Mẹ Cha đã hiện ra ở nhiều nơi, trong nhiều năm tháng, và Mẹ luôn luôn mang thông điệp: “Thống hối, cầu nguyện, vì thời giờ đã đến, các con sẽ không chống cự nỗi sự tấn công của ma quỷ.”

Vâng, các con thân mến, đó chính là lý do Cha đến ngày hôm nay, chính là để nói với các con về Cái Chết của Cha trên Thập Tự; bởi vì đó là điều rất quan trọng đối với Cha, cũng như đối với Cha trên Trời, để dạy dỗ cho các con trong lúc này. Cái Chết của Cha trên Thập Tự ở Giêrusalem được canh tân trong mỗi Thánh Lễ các con tham dự, trong mỗi Thánh Lễ được các linh mục cử hành, bởi vì Cha đã phán: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta,” để tưởng nhớ đến Cuộc Khổ Nạn của Cha, để canh tân Cái Chết trên Thập Giá. Nhiều người cho rằng Thánh Lễ không quan trọng; nhưng không, Thánh Lễ là Hy Tế trên Thập Giá mà Cha đã đau khổ trên đồi Calvê.

Cha đã đau khổ một lần nữa, bởi vì Cha đã dâng hiến chính Mình cho Thiên Chúa Cha để ngăn cơn Thịnh Nộ Chí Thánh của Ngài. Tất cả các Thánh Lễ được cử hành với ý chỉ đó, tất cả những Thánh Lễ được cử hành tốt, Tất cả những Thánh Lễ theo nghi thức nghiêm trang, làm nguôi Cơn Thịnh Nộ Chí Thánh, chúng làm dịu đi, các con thân mến. Như thế đó mà thế gian không còn cử hành Thánh Lễ theo nghi thức trang nghiêm nữa, Thánh Lễ vốn tuôn đổ xuống muôn ơn sủng cho nhân loại, cho con người, ngày đó sẽ là ngày tận cùng. Bởi vì Thánh Lễ không còn nhiều ơn sủng, các con thân mến, và chúng có được ơn sủng là vì Cha Tự Hiến Dâng mình cho Chúa Cha và Cha đã dừng Cơn Thịnh Nộ của Ngài. Và khi thời gian đến khi Thánh Lễ theo nghi thức trang nghiêm không còn được cử hành, khi không còn những Thánh Lễ được cử hành mà trong đó Cha Hiến Dâng Mình cho Thiên Chúa Cha Hằng Hữu như một Nạn Nhân để đền tạ tội lỗi cho nhân loại, thì đó sẽ là thời tận cùng.

Các con thân yêu nhất của Cha, vì thế Cha muốn báo trước điều này, để khi các con đi tham dự Thánh Lễ, ví dụ như, những Thánh Lễ Thánh Linh (Charismatic), không làm nguôi đi Cơn Thịnh Nộ , hay dành được ơn sủng cho những người tham dự. Các con có biết vì lý do gì không. Bởi vì Cái Chết của Cha trên Thập Tự bị nhạo báng ở đó. Họ cười nơi Máu Ðổ, họ dẫm chân lên đó liên tục, luôn luôn mỗi khi những Thánh Lễ đó được cử hành, bởi vì họ nhảy múa, họ ca hát, có thật nhiều thứ, và một số người, một số người trong họ, Cha muốn báo cho các con biết, đi cùng với ma quỷ. Và ma quỷ có mặt trong Thánh Lễ đó. Vì thế, các con thân mến, khi các con thấy nhà thờ không còn cử hành Thánh Lễ đúng đắn, đó là dấu chỉ cho các con, một dấu chỉ đích thật rằng thời gian đã đến gần. Các con đã thấy những Thánh Lễ đó được cử hành trong tất cả các nhà thờ, và như thế Ðức Chúa Cha bị xúc phạm nặng nề, nhiều hơn là khi người ta xúc phạm đến Ngài bởi những lý do khác; nhưng điều xúc phạm đến Ngài nặng nề nhất là khi những Thánh Lễ đó được cử hành, những Thánh Lễ Ma quỷ (Satanic Masses), vì khi ma quỷ hiện diện, Cha không có ở đó. Vì thế Cha phải báo cho các con biết điều đó, hỡi các con, vì nhiều người trong các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, trong sự nguy hiểm trầm trọng, vì sai lầm này, loại ma quỷ này, đã tràn lan khắp nơi trên thế giới, các con thân mến, khắp nơi trên thế giới. Ðó là dấu hiệu cho các con biết thời gian gần kề, thời gian rất gần, và gìờ Phán Xét Cuối Cùng sẽ đến sớm, rất sớm.

Cha có nhiều điều để giãi thích cho các con, nhiều điều để dạy dỗ các con, bởi vì tinh thần sai lầm, tinh thần lầm lạc đã tràn lan khắp nơi trên thế giới, các con yêu dấu, nó đã lan đi, và vì thế mà tại sao các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng, những ai không biết, những ai đã không được học Giáo Lý, Giáo Lý đích thực của Cha, bởi vì các con, những linh mục của Cha, đã quay lưng lại với Cha, đã phản bội Cha, và họ tự ý khởi xướng những giáo huấn này vào trong Giáo Hội để làm cho các con bị lầm lạc, và các con đã vâng lời các Ngài,vì các Ngài đại diện cho Cha; nhưng không, các con thân mến, các con phải cảnh giác ngay từ bây giờ, các con phải nhạy bén, và Cha sẽ cho các con vài lời khuyên tốt lành, như Cha đã khuyên các Tông Ðồ, những Tông Ðồ đầu tiên, khi Cha nói với họ: “Hãy nên khôn ngoan, đơn sơ như chim bồ câu, nhưng khôn khéo như con rắn, vì nếu các con khôn ngoan, nếu các con biết phân định, ma quỷ sẽ không làm cho các con bị lầm lạc.”

Vì thế mà Cha muốn đến đây, các con thân mến, nơi ngôi nhà nguyện mà các con đã chuẩn bị cho Cha, và vì thế Cha cám ơn các con nhiều, Cha rất hài lòng, bởi vì Cha sẽ hiện diện nơi đây, Cha sẽ ban ơn, Cha sẽ hớng dẫn, dạy dỗ các con, để các con thấy được sai lầm nằm ở chỗ nào, tội lỗi nằm ở chỗ nào, và có được ơn khôn ngoan, để không rơi vào cạm bẩy của ma quỷ.

Hỡi các con, vì thế mà Cha muốn ở nơi ngôi nhà thờ nhỏ này, dể hướng dẫn các con, bởi vì thật là khẩn cấp, khẩn cấp, để cho mọi người biết, cho các con của Cha biết tinh thần sai lầm đã lan tràn, tinh thần lầm lạc đang tiêu diệt họ. Và nếu như họ không nhận ra ngay đúng lúc Ðấng đang nói với họ, họ sẽ bị hư mất. Vâng, các con của Cha, nhiều người sẽ bị hư mất, nhiều người sẽ sai lầm, vì các con của Cha, những linh mục, đã góp phần vào việc này; các Ngài chịu trách nhiệm phải hướng dẫn họ trong sự thật, hướng dẫn họ đến với Chúa Kitô thật, và các Ngài đã không làm như vậy. Ngược lại, họ chống lại Cha, họ chống lại tất cả những gì Cha đã nói với các Ngài, những gì Cha đã báo cho các Ngài biết, bởi vị các Ngài thật sai lầm, các Ngài không khôn khéo, và ma quỷ đã đánh lừa các Ngài.

Vâng, các con thân mến, hắn đã làm cho các Ngài lầm lạc, và vì bị lầm lạc, các Ngài làm cho người khác sai lầm theo, bởi vì các Ngài chính là những người đặc chướng ngại cho Lời Cha, các Ngài là những người từ chối tiếng nói của Cha, và từ chối những cuộc hiện ra của Ðức Trinh Nữ, Mẹ của chúng ta.

Vâng, các con yêu dấu, Cha muốn báo cho các con biết, như một người Cha đầy yêu thương rằng, các con phải cảnh giác, thật cảnh giác, mở lớn mắt, và nhìn xem những gì người ta nói với các con có phải là sự thật hay không, nếu họ nói về một Thiên Chúa thật; về ngày giờ đã gần đến, hỡi các con, khi ngày ấy gần đến các con sẽ càng dễ bị sai lầm hơn trước đó, và vì thế mà Ðức Mẹ đã hiện ra để báo trước cho các con về những gì sẽ đổ xuống trên họ. Cha cũng hiện ra, Cha cũng nói, Cha cũng cất tiếng lên để các con nghe tiếng Cha và thấy rằng Cha là Thiên Chúa thật, và không có ai sẽ đến và làm cho chúng con lẫn lộn khi nói: “Ta là Ðấng Thiên Sai.” Các con phải cảnh giác, hỡi các con, thật là cảnh giác.

Vì thế mà Cha đã chuẩn bị cho dân Ta, Cha chuẩn bị cho các con bé nhỏ của Cha, Cha chuẩn bị những chiến sĩ của Cha, bởi vì cuộc chiến vĩ đại đã đến gần, cuộc chiến giữa các vương quyền, đang gần đến, cuộc chiến giữa thiện và ác, và vì thế, các con thân mến, những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết về tay quân ngụy Kitô.

Bởi thế, các con thân mến, chúng ta sẽ nói chuyện trong buổi họp kế tiếp, để các con không quá mệt mỏi, Cha chúc lành cho các con, các con thân mến, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.