Đức mẹ mạc khải các biến cố xảy ra trong tương lai

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#21
Thông Điêp 03: BÁC ÁI

[h=3]Thông Điêp 03: BÁC ÁI[/h] Guatemala ngày 14 tháng 10 năm 1988 THÔNG ÐIỆP SỐ 3
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con yêu dấu, hôm nay Cha đến để giảng dạy cho các con, như Cha đã nói trước, Cha đến viếng thăm là để giảng dạy các con, vì thế giới đang chìm trong sự rối loạn và sai lầm, bóng tối hiển trị trên toàn thế giới. Và vì thế mà Cha lại đến để giảng dạy các con, để cho các con ánh sáng, để các con chuẩn bị tốt và Ma Quỷ không thể lừa dối các con được và các con sẽ chiến đấu.

Các con yêu dấu, Trái Tim Cha than khóc, Linh Hồn Cha buồn rầu, khi thấy thế giới dưới sự thống trị của tội lỗi. Con người đã lãng quên Ðấng Tạo Hóa của họ, và các con linh mục, giám mục, và cha sở không có khả năng hướng dẫn chiên của Cha và để mặc chúng một mình. Các ngài không cho chúng những gì Cha đã dạy cho các Ngài. Các ngài đã pha trộn giáo lý tinh tuyền và thánh thiện của Cha với giáo lý của con người, giáo lý của thế giới, và vì thế các ngài đã làm cho dân Cha thất vọng.

Các con thân mến, Cha lại đến để báo cho các con điều này. Hãy cảnh giác, thật cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con có thể thấy rằng cha sở của các con đang đi trên con đường xấu xa. Nhiều người linh mục đã lừa dối dân Cha, các con thân mến, và Cha đã và đang đến để giảng dạy cho các con rằng các con sẽ biết được điều đó và đừng để cho mình bị lừa dối. Các ngài là các cha sở, các linh mục, nhưng các ngài đã phản bội Cha và đang lừa dối dân Cha.

Các con thân mến, hãy giữ trong tâm trí những gì Cha đã nói với các con. Cổ họng của các linh mục, giám mục và đức hồng y, và các tu sĩ cũng vậy mở ra toàn mồ mã. Ma quỷ đã đi vào tâm hồn của các ngài, linh hồn của các ngài đầy kiêu căng và ngạo mạng. các ngài không hướng dẫn dân Cha như phải làm, các ngài không hướng dẫn dân Cha theo đường lối mà Cha đã dạy cho các ngài, các ngài đã phản bội Cha và khởi xướng giao lý sai lạc vào trong Giáo Hội, giáo lý xấu xa, giáo lý mà khi thời ấy đến, sẽ khiến cho nhiều người hư mất. Hãy cẩn thận ngay từ bây giờ. Chỉ có sự phân định có thể giúp cho các con. Hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con và các con sẽ thấy rằng, làm mục tử của Cha, làm linh mục của Cha, các ngài đã phản bội Cha. Họ đã quay lưng lại với Cha để đi theo lạc thú, đi theo những tội lỗi của họ.

Không, đừng tin các ngài, hỡi các con, đừng tin các ngài, Cha lập lại, cung họng các ngài mở ra mồ mã và những ai đi theo các ngài sẽ bị kết án, giống như người chăn chiên xấu làm thương tổn Trái Tim Cha và đóng đinh Cha lần nữa trên Thánh Giá, bởi vì các ngài không muốn đi theo Cha. Các ngài đi theo những người không yêu mến Cha, các ngài đi theo những kẻ nghịch đạo, vì lý do đó, các ngài làm hại dân Cha.

Các con thân mến, hãy lắng nghe cẩn thận những gì Cha nói với các con. Lắng nghe cẩn thận: “Trong thời gian mỗi người trong các con phải đi theo sự thật và biết ai nói sự thật và ai là kẻ lừa dối các con.”

Các con thân mến, đó là lý do Cha nói với các con phải cảnh giác, cảnh giác, bởi vì giờ của bóng tối đang đến gần và tất cả những ai không chiếm ưu thế sẽ sa ngã. Ðó là lý do khiến Cha đau khổ và khóc, bởi vì Cha thấy các con linh mục của Cha, là những người có bổn phận dẫn dắt dân Cha trong sự thật, đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của tên ngụy Kitô, và những ai không suy nghĩ chính chắn và chú ý dến những người chăn chiên xấu sẽ hư mất. Ðó là lý do khiến cho Ðức Mẹ và Cha đến liên lạc với các con, các con sẽ là ánh sáng và thắp sáng thế giới, bởi vì những người phải làm điều đó đã không muốn làm. Cha đã nói trong một thông điệp trước đây với các con linh mục: “Các con thân mến, hãy nói với dân Cha về việc Cha sẽ đến Lần Thứ Hai, hãy nói, nói với họ rằng Cha sẽ đến, nhưng Cha không đến để chết về tay người đời. Không, lần này Cha sẽ đến để phán xét, Cha sẽ đến với Công Lý của Cha, Cha sẽ đến để cho mỗi người tùy theo những việc tốt họ đã làm trong quãng đường ngắn ngủi trong cuộc sống.”

Vâng, các con thân mến, Cha nói với các con điều này, nhưng các con không chú ý, các con nhạo báng Cha, các con cười và quay lưng lại với Cha. Nhưng, bởi vì các con không nói, nên Cha sẽ nói rằng: “Cha sẽ cho các con một thời gian để nói. Nếu trong thời gian đó các con không nói, Cha sẽ tự mình làm việc đó và hướng dẫn dân Cha đến với Cha, đến với Thiên Chúa thật, đến với Thiên Chúa chịu đóng đinh, đến với Chúa Giêsu thành Nazareth. Các con đang dẫn dân Cha đi trên con đường sai lầm, vì thế, Cha sẽ đến để giảng dạy các con của Cha, và Cha sẽ mang các con chiên đi xa khỏi các con, vì các con đã không làm bổn phận của mình.”

Cha sẽ nói, Cha sẽ tự dạy dỗ dân Cha , và Cha đã làm. Cuộc chiến đã bắt đầu; các con phản bội Cha; vậy, Cha sẽ nói với dân Cha. Các con không muốn làm điều đó? Cha sẽ tự làm và giảng dạy các con của Cha theo đường lối Chúa, Thiên Chúa thật. Vì thế Cha đã đến, hỡi các con, Cha đã đến để tiếp tục giảng dạy các con, vì các con rất cần được Cha giảng dạy. Vì các mục tử của Cha không muốn làm điều đó, Cha sẽ làm. Và Cha báo trước cho các con, các con thân mến, rằng Cha sẽ dạy cho các con đề phòng những gì các ngài đang làm gây thiệt hại nhiều cho các con. Ðó là một từ ngữ rất đẹp, nhưng họ đã gây lộn xộn và không cho nó đúng giá trị thật của nó. Từ đó là BÁC ÁI.

Nhiều người tin rằng Bác Ái là bố thí cho người nghèo và chỉ có thế. Không, hỡi các con. Như một người Cha đầy yêu thương, Cha sẽ dạy cho Các con của Cha. Hỡi các con, Bác Ái không phải là bố thí cho người nghèo rồi lãng quên họ.

Không, hỡi các con, Bác Ái là điều gì đó cao cả hơn, cao quý hơn. Ðó là tình yêu, và trước hết là yêu mến Chúa trên hết mọi sự với tất cả tình yêu, cả trí khôn, cả tấm lòng, cả linh hồn, cả bản thể của các con. Trước tiên là tình yêu mến Chúa, Tạo Hóa của các con, thứ đến là lòng yêu thương anh em như chính mình vì tình yêu mến Chúa. Nhiều người nghĩ rằng mình Bác Ái nhưng không có thật, và Cha sẽ nói cho các con biết tại sao. Nhiều người nghĩ rằng bằng cách bố thí, bằng cách dâng cúng một số tiền lớn họ sẽ được yên nghĩ trong bình an, lương tâm của họ yên nghĩ, bởi vì điều đó làm cho họ nghĩ rằng họ đã làm đúng. Nhưng, nếu một người dâng cúng một số tiền lớn mà lãng quên Chúa, thì họ có Bác Ái hay không? Không, họ đã không Bác Ái. Nếu một người phụ nữ dâng cúng một số tiền lớn mà bà ta lại đi phá thai, thì bà ấy có Bác Ái hay không? Không, hỡi các con, không.

Nhiều người nghĩ rằng Bác Ái là bố thí cho người nghèo, và chỉ có thế. Không, hỡi các con, Bác Ái là yêu thương, yêu thương; nhưng trước tiên là lòng yêu mến Chúa, Tạo Hóa của các con, trên hết mọi sự, và qua tình yêu Thánh Thiện đó là yêu thương anh em mình, nhưng không phải là cho anh em của bố thí như cho một kẻ ăn mày. Không, đó là cho anh em tình yêu, đó là cho anh em mình đức tin, cho anh em mình tình yêu là không để anh em mình hư mất, làm điều tốt cho họ, là không nói xấu họ và lấy đi danh dự và của cải của họ, vì ngay cả khi bố thí cho tất cả những người nghèo mà các con làm cho người lân cận mình đau khổ, các con vẫn không Bác Ái.

Hỡi các con, như vậy, Bác Ái là yêu thương , yêu thương. Không phải chỉ đơn giản là cho ngày hôm nay rồi ngày mai quên mất. Không, đó là cho đi điều tốt đẹp trong con người; không muốn cho người khác bị thiệt hại cũng là Bác Ái; giúp đỡ họ, chỉ dạy cho họ sự thật, chỉ dạy cho họ con đường đúng để đi đến ơn cứu độ vĩnh cửu. Vì thế mà Cha nói các con của Cha -- những linh mục, giám mục, và đức hồng y – đã không kiện toàn Ðiều Răn Thứ Nhất, đó là “Yêu Mến Chúa trên hết mọi sự” mà các ngài đã không làm, “Yêu thương anh em,” các ngài cũng không làm, bởi vì các ngài không cho họ tình yêu, bởi vì các ngài không hướng dẫn họ về đàng lành, bởi vì các ngài không giảng dạy những ai không hiểu biết, nhưng cố gắng lừa dối họ, để họ bị bỏ mạng dưới tay tên ngụy Kitô.

Các ngài, tất cả những linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và tín hữu, đều biết Ðiều Răn Thứ Nhất, mà không giữ điều răn ấy, thì phạm tội trọng. Vâng, hỡi các con, Cha đến để nói với các con điều này, bởi vì các con linh mục của Cha giảng dạy rằng các con phải bố thí cho người nghèo, và nói người giàu có phải cho đi; nhưng các ngài không nói họ phải cho những gì. Một số người trong họ đã lấy đi bằng bạo lực và đó không phải là Bác Ái, bởi vì nếu các con muốn cho ai vật gì, nhưng lại lấy đi từ người khác, các con lấy đi danh dự và quyền sở hữu của họ và đó không phải là Bác Ái.

Các con thân mến, hãy mở mắt ra, hãy cảnh giác, vì tinh thần sai lầm bay lượn trên thế giới và Các con của Cha có được giáo lý đi ngược lại Giáo Lý thật và giảng dạy tình yêu mến lẫn nhau không thật bởi vì tình yêu đó không bắt nguồn từ Chúa; Chúa không lấy đi của người này để cho người khác. Hãy hiểu điều này, hãy hiểu biết điều này, vì trong thời gian sắp tới khi những người mang ngọn cờ yêu thương lẫn nhau và làm hại nhiều người, làm hại nhiều người, và khi dân Cha thấy rằng họ bị lừa dối, thì đã quá muộn. Các con phải mở mắt ra. Nói với những ai giảng dạy về một tình yêu không bắt nguồn từ Chúa rằng họ đã sai lầm, bởi vì Bác Ái không phải là cho người này những gì đã lấy từ người khác. Các con có hiểu điều này không? Bởi vì những gì trỗi vượt ngay cả trong Giáo Hội, trong cả thế giới, và giáo lý này đã đi vào Giáo Hội của Cha, và linh mục nói rằng: “Tôi không thể giảng dạy cho những chiếc bụng trống rỗng.” Và những gì hấp dẫn các con, bao tử hay linh hồn? Không, hỡi các con, các con phải mở mắt ra và đừng để cho những mục tử xấu lưa dối các con và giới thiệu cho các con con một giáo lý đối nghịch với Giáo Lý Cha đã truyền lại cho các con, Giáo Lý vốn tinh tuyền và thánh thiện; và bởi vì Giáo Lý ấy tinh tuyền và thánh thiện, nên ma quỷ tấn công nó và các con của Cha giúp đỡ chúng. Thay vì bảo vệ Giáo Lý của Cha, các ngài ném nó sang một bên và chấp nhận giáo lý sai lầm, giáo lý mới dẫn các con đến Hỏa Ngục, nếu các con không sám hối kịp thời, các con sẽ phải xuống Hỏa Ngục, và nhiều người đi theo những linh mục ấy cũng sẽ đi xuống Hỏa Ngục. Như thế, các con phải dùng khã năng phân định, các con thân mến, và thấy ai đang nói sự thật, ai đang nói những lời ban sự sống.

Bây giờ, giáo lý có ảnh hưởng lớn là giáo lý theo chủ nghĩa vật chất và các con đã đi đến sự đồng tình trong việc khen ngợi thân xác và quên đi linh hồn, vốn sẽ tàn lụi trong Hỏa Ngục, bởi vì không có hoa quả trong tay để dâng lên Chúa. Các con của Cha đi vào lãnh vực chính trị khi nói rằng: “Ðức Trinh Nữ và Chúa Giêsu không làm chính trị, nhưng chúng ta có thể, bởi vì chúng ta làm được rất nhiều bằng cách đó.” Các con đã thấy bao nhiêu linh mục có những hành vi lố bịch? Ðó là sự thật, các con thân mến, các ngài có những hành vi lố bịch, tuyên bố giáo lý mới, giáo lý sai lạc và quên đi Cha, giảng dạy cho thân xác, bởi vì họ bị hấp dẫn bởi thân xác nhưng không bởi linh hồn, không, không bởi linh hồn. Và đó là lý do mà cơn Thịnh Nộ của Ðức Chúa Cha gần đến, Cơn Thịnh Nộ của Người Cha trên Thiên Ðàng đến gần và những Thiên Thần sẽ tiêu diệt nững cỏ dại đã và đang mọc trong Giáo Hội.

Vâng, hỡi các con, các con phải ý thức điều này, các con phải ý thức điều này, bởi vì Cha đã và đang đến để nói cho các con điều đó, nói với các con sự thật. Thì các ngài dập tắt tiếng nói của cha, các ngài dập tắt tiếng nói của Ðức Mẹ, nhưng các ngài tuyên bố, các ngài tuyên bố giáo lý sai lầm cho bốn ngọn gió, giáo lý mà Cha không hề rao giảng. Ma quỷ đã tự xâm nhập (introduce) vào trong Giáo Hội, Khói Hỏa Ngục đã thiêu đốt chúng. Chúng đã tiêu diệt Thánh Lễ, chúng đã tiêu diệt tất cả những ơn phúc lớn lao, tất cả những món quà Cha tích lủy trong Giáo Hội; nhưng ngày ấy sẽ đến ngày chúng hiểu biết rằng thông điệp Cha đã ban cho chúng và gởi đến cho mỗi người trong chúng, thông điệp nói rằng: “Cha gõ lần cuối cùng trên cánh cửa của Nhà Cha. Cha đến viếng thăm con cái của Cha và các con của Cha không đón nhận Cha. Chúng không muốn đón nhận Người Cha mà chúng không yêu thương.” Như thế, hỡi các con, lúc đó Cha sẽ nói rằng: “Cha sẽ đi đến những tâm hồn khác, Cha sẽ gõ lên những cánh cửa khác và sẽ xin trú ẩn ở đó, bởi vì các con không muốn để cho Cha đi vào Nhà của Cha.”

Thật chính đáng, vì thế, hỡi các con, Cha muốn các con hiểu biết tại sao Cha đến đây. Cha ngự ở đây, và mọi người sẽ biết điều đó, và Cha ngự ở đây bởi vì chúng đã ném Cha ra ngoài khỏi nhà của Cha, đó là Giáo Hội, và các con của Cha kêu lên rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, Lạy Chúa.” Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng: “Không phải tất cả những ai nói Lạy Chúa, Lạy Chúa, sẽ được vào Nước Thiên Ðàng,” và Cha sẽ nói với các con: “Không phải tất cả những ai nói rằng, chúng con đã làm phép lạ nhân danh Cha, chúng con đã rao giảng nhân danh Cha, Lạy Chúa, Lạy Chúa.” Lúc đó Cha sẽ nói, khi thời gian đến gần, thời gian của cuộc Phán Xét Cuối cùng: “Hãy xéo đi khỏi mắt Ta, bởi vì Cha không biết các ngươi. Hãy xéo, quân làm điều gian ác, các ngươi đã lừa dối dân Ta, các ngươi đã lừa dối chúng và giới thiệu kẻ thù của Ta vào trong Giáo Hội của Ta. Hãy xéo đi, vì ta không muốn thấy nhìn các ngươi.” Ðó là những gì Cha sẽ nói, khi thời gian đến. Ðó là lý do tại sao Cha đã nói trong các thông điệp rằng trong thời gian tới Cha sẽ dẫn dắt dân Cha. Chính Cha sẽ giảng dạy chúng, chính Cha sẽ dẫn dắt chúng vào Nước Trời, Chính Cha và Ðức Mẹ, Ðấng giúp đỡ Cha, bởi vì Giáo Hội, các con từng là những người Cha yêu thích, đã phản bội Cha.

Cha đến lần nữa để giảng dạy các con, các con thân mến, để các con biết rằng các linh mục con của Cha đang bối rối, Khói Hỏa Ngục đã vào trong linh hồn và tâm trí của các ngài và các ngài đã tàn phá Giáo Hội, các ngài đã dẫn Giáo Hội đến sự hủy hoại, và các ngài, và chỉ có các ngài, đang chuẩn bị Giáo Hội cho tên ngụy Kitô. Nhưng khi các ngài nhận ra rằng các ngài đã phản bội Cha, các ngài sẽ kêu la và than khóc, vì đã quá trễ cho các Ngài.

Vâng, các con thân mến, hãy nghĩ đến linh hồn của các con và nhớ rằng Cha đã phán: “Sẽ đến một thời mà mỗi người trong các con phải nhìn nhận ơn cứu độ của chính mình và không còn theo những mục tử xấu, những vị đi theo những tiên tri giả, tiên tri giả của tên ngụy Kitô. Các con linh mục của Cha, các con yêu thích của Cha, gia nhập Giáo Hội giả và nỗi lên cuộc chiến chống lại Cha và muốn làm cho tiếng nói của Cha im lặng, các ngài làm cho tiếng nói của Cha im lặng và liên kết với nhau để đấu tranh với Cha. Các ngài cũng muốn tàn phá mọi thứ, mọi thứ nhắc nhớ đến Chúa và Ðức Trinh Nữ, Mẹ của chúng ta, và các thánh. Các Ngài không muốn gì cả ngoài việc sùng kính tên ngụy Kitô trong Giáo Hội và vì thế mà các ngài bỏ đi tất cả những hình ảnh của Cha và của Mẹ Maria và Ðức Trinh Nữ trong Giáo Hội, bởi vì các ngài không thích những điều đó, bởi vì các Ngài không muốn Các Ðấng ở đó. Các Ngài đã gây chia rẽ Thánh Thể, các ngài đã xé ra từng mảnh, các ngài đã xé Giáo Hội ra từng mảnh và dân Cha sẽ không mở mắt, chúng không nhận ra các con linh mục đã trở nên những mục tử giả và tiên tri giả. Nhưng khi thời ấy đến khi Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa đến , họ sẽ run sợ, họ sẽ run sợ trước công lý của Cha, họ sẽ run sợ trước Công Lý của Cha.

Trái đất sẽ lung lay, trái đất sẽ khóc cho tội lỗi của mình, thế giới sẽ chịu thanh tẩy bằng máu vá lửa để tẩy sạch tất cả những gì chúng đã làm chống lại Thiên Chúa, Ðấng Tạo Hóa và Chúa của toàn thể vũ trụ, và ở đâu con người muốn lấy đi lòng sùng kính Ðấng Tạo Hóa của chúng.

Khốn cho các linh mục, giám mục, và hồng y! Khốn cho những ai là người mục tử chăn dắt chúng! Khốn cho các linh mục muốn đước đứng đầu trong Giáo Hội! Khốn cho những ai là ánh sáng nhưng đã trở nên tối tăm! Khốn cho những vì sao sáng tỏ trên trời với vận mệnh sáng chói, vận mệnh rực rỡ, vì những vì sao của thiên đàng đã cho phép Ma Quỷ lôi cuốn họ đi xa với chiếc đuôi của chúng và mang họ đến nơi sâu thẳm nhất của Hỏa Ngục! Khốn cho những mục tử là những vì sao sáng đã trở nên bóng tối cho các con của Cha! Khốn cho các ngài, khi các Thiên Thần Hủy Diệt đến để mang cỏ dại đi đốt! Khốn cho các ngài, khi mùa gặt đến! Khốn cho những ai dẫn dắt các con của Cha trên con đường dẫn đến sự dữ, thay vì chỉ cho chúng con đường đúng, các ngài đã dẫn chúng đi lạc, vì các ngài đã tàn phá tất cả, các ngài đã thay đổi tất cả và giảng dạy về tình yêu, lòng bác ái không phải là Bác Ái.

Hỡi các con, điều đó không đúng, khi các ngài nói hãy yêu thương anh em, nhưng không có Chúa thì không thể có tình yêu thật, bởi vì tình yêu thật đi đôi với lòng Yêu Mến Chúa, Chúa của Tình Yêu đã chết trên Thánh Giá vì yêu thương các con, như thế các con mới nói lên sự thật, bởi vì yêu thương Cha đã chết, vì lợi ích của các con, vì tình yêu, vì lòng Bác Ái, bởi vì Bác Ái không phải là bố thí cho người nghèo, hỡi các con, không, đó là lòng thương người, lòng vị tha, nhân đạo, nhưng không phải là Bác Ái. Bác Ái siêu hơn, cao thượng hơn, bởi vì đó là sự đầu phục hoàn toàn của con người cho Thiên Chúa và qua Chúa mà đến với con người. Những gì đi ngượa lại điều đó đều sai lầm.

Hãy mở mắt ra, hỡi các con, mở mắt, bởi vì các Mục tử của Cha vốn là ánh đuốc đã trở thành bóng tối, thay vì dạy dỗ các con của Cha, các ngài đã làm cho chúng bối rối thêm và lợi dụng sự không hiểu biết của họ để làm lợi cho mình, các ngài sẽ huỷ hoại chúng, huỷ hoại chúng, hỡi các con, hủy hoại chúng. Nếu các ngài không lắng nghe tiếng nói của Cha, nếu các ngài không lắng nghe lời khuyên của Ðức Mẹ, Ðức Nữ Ðồng Trinh, và nếu các con không ẩn náu dưới Áo Choàng của Mẹ, các con sẽ không chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến lớn lao này.

Hãy mở mắt ra để thấy rằng các ngài muốn tàn phá tất cả những gì thánh thiện trong Giáo Hội Cha, các ngài muốn tàn phá tất cả, tại sao? Bởi vì Ma Quỷ đã xâm nhập (introduce) vào trong Giáo Hội và hắn là đã ra lệnh cho tất cả những điều này phải bị bỏ đi, tất cả mọi sự phải bị bỏ đi, như thế hắn sẽ ngự ở đó và được ưa thích.

Cảnhgiác, hỡi các con hảy cảnh giác, vì thế mà Cha đã đến để giảng dạy các con, ởi vì nếy các ngài không muốn làm điều đó, Cha và Ðức Mẹ sẽ làm.

Cha sẽ tự làm, Cha là Chúa Giêsu thành Nazareth, Chúa của Tình Yêu, bởi vì Cha là Cha đầy Yêu Thương của các con, Cha phải dạy dỗ các con sự thật và sự sống. Cha là Sự Thật và là Sự Sống; ngoài Cha ra sẽ không có ơn cứu độ. Bởi thế, các con phải cảnh giác, hãy nhìn xem kẻ lừa dối các con là ai? bởi vì, nếu các con không chú ý hắn sẽ làm hại các con rất nhiều, rất nhiều.

Vâng, hỡi các con, Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu đã gần kề, gần kề, không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng tất cả những ai ở dưới Áo Choàng của Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ, Cha sẽ bảo vệ, Cha sẽ giúp đỡ chúng, Cha sẽ ở giữa chúng, Cha, Cha và Ðức Mẹ. Nhưng những ai không ẩn náu trong lòng Thương Xót của Cha sẽ run sợ trước mỗi biến cố xảy đến, mỗi biến cố.
Hỡi các con, Ðừng nghĩ rằng vì các ngài là mục tử, thì các ngài sẽ dẫn dắt các con đến với sự thật. Không, hãy hiểu biết rằng đây là thời kỳ cuối, hãy hiểu biết rằng thời kỳ này là của tên ngụy Kitô, và hắn đã tự xâm nhập (introduce) vào trong Giáo Hội và tàn phá Giáo Hội với sự trợ giúp của các linh mục, giám mục, hồng y và ngay cả Ðức Giáo Hoàng cũng giúp. Các con phải cảnh giác và xử dụng khã năng phân định, bởi vì ngay cả Ðức Giáo Hoàng cũng giúp, giúp người ta phạm sai lầm, phạm sai lầm.

Vâng, hỡi các con, Cha đã và đang đến giảng dạy các con và nói với các con rằng Cha sẽ trỡ lại trong thời gian rất gần, rất gần. Các con của Cha không muốn nói về việc Cha sẽ Ðến Lần Thứ Hai, nhưng Cha sẽ nói, Cha sẽ nói; và Cha sẽ nói với các con rằng Cha sẽ đến lần thứ hai, Cha sẽ đến để phán xét. Cha sẽ đến để phán xét thế giới. Cha sẽ đến để phán xét Giáo Hội. Cha sẽ đến để phán xét các con và cũng để xem có bao nhiêu người trong các con đã xử dụng tốt Máu của Cha, Máu đã đổ trên Thập Tự. Ðó là lý do Cha đến và cũng để xóa tội trên trần gian. Và tất cả những ai là con cái thật của Cha sẽ thống trị trái đất, hãy lắng nghe cho rõ, chúng sẽ thống trị trái đất. Và tất cả những ai giúp đỡ cho tên ngụy Kitô và tôn sùng Con Thú sẽ bị đày ở phần sâu nhất của Hỏa Ngục và chịu hình phạt đau khổ đời đời.

Vì thế mà Cha đã đến, Hỡi các con yêu dấu, để vãn hồi trật tự trên thế giới, để hồi phục nó và ban cho mỗi người tuỳ theo những việc họ đã làm, và cũng để ban cho các con yêu dấu của Ta quyền thống trị thế giới quyền mà mà Cha đã hứa cho chúng từ thuở đời đời, từ thuở bắt đầu tạo thiên lập địa.

Vâng, các con thân mến, Cha sẽ đến để ban đất hứa cho các con cái thật của Cha, đó là lý do Cha đến và cha sẽ sửa phạt tất cả, Cha sẽ sữa phạt trái đất vì tội lỗi của chúng và thế giới sẽ run sợ trước sự hiện diện của Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa, thế giới sẽ run sợ.

Vì thế, hỡi các con, hãy suy niệm tất cả những gì Cha đã nói với các con, suy niệm và tin tưởng vào lời Cha, vì lời Cha là sự thật và là sự sống, vì chúng sẽ dẫn các con đến Vương Quốc của Tình Yêu và Hòa Bình, nhưng Cha không nói đến vương quyền trên trái đất, giống như giáo lý sai lầm đã tuyên bố. Chúng muốn làm cho các con tin rằng Thiên Ðàng là ở trên trái đất, không, hỡi các con, không. Thiên Ðàng không ở trên trái đất trước khi nó được thanh tẩy bằng máu và lửa. Bất cứ ai giảng dạy cho các con giáo lý sai lạc và lợi dụng tình yêu và lòng bác ái của những người theo mình và lừa dối các con về điều này, hãy từ bỏ họ, bởi vì họ hứa những gì mà họ không thể cho, bởi vì chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa Ba Ngôi, chỉ có Ba Ngôi Chí Thánh mới có thể ban Nước Thiên Ðàng, chỉ có Ba Ngôi Chí Thánh mới có thể ban cho các con trái đất. Ðây là điều Cha muốn nói.

Thời gian rất hạn chế đối với các con, Cha biết, thời gian rất giới hạn và Cha có rất nhiều điều để nói, rất nhiều điều để nói với các con, bởi vì các con của Cha đã làm cho các con nhầm lẫn, các con của Cha đã lừa dối các con và Cha đã và đang nói với các con sự thật. Và các con đang lắng nghe, hãy nói với những người khác phải cảnh giác, để các ngài đừng lừa dối các con với giáo ý sai lạc, với giáo lý không phải của Cha.

Hãy mở mắt ra, hỡi các con, mở lớn mắt và hiểu biết rằng những lời Cha nói với các con là sự thật và là sự sống, bởi vì Cha muốn những gì tốt đẹp cho các con, Cha muốn cứu các con. Vì thế Cha đã đến lần nữa và lần nữa và lại gởi Người Mẹ Chí Thánh để canh giữ các con, bởi vì trong thời gian sắp tới những ai là con cái thật của Cha phải khôn ngoan và thận trọng, để Ma Quỷ và tay sai của chúng không lừa dối được họ, và làm cho ma quỷ biết rằng họ thuộc về Cha và họ đã lãnh hội được sự thật.

Và không, Cha không muốn các con nói rằng Cha chống lại các con linh mục của Cha, không. Nếu các ngài sám hối, Cha sẽ tha thứ cho các ngài, nhưng nếu không sám hối, các ngài sẽ chịu hình phạt nơi Hỏa Ngục, nơi Hỏa Ngục, bởi vì các ngài đã phản bội Cha. Vì thế, đừng sợ khi nói rằng cuống họng của nhiều, nhiều, nhiều linh mục của Cha đang mở ra mồ mã. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, bởi vì lời của họ dẫn các con đi lạc. Hãy mở lớn mắt, đừng để cho các ngài lừa dối các con và hãy quan sát, quan sát dấu chỉ của thời đại, quan sát việc các ngài huỷ hoại sự thánh thiện, sự thánh thiện trong Giáo Hội của Cha, sự thánh thiện vốn có trong Giáo Hội của Cha.

Vậy thì, hỡi các con, Cha muốn báo trước cho các con về việc này, bởi vì người ta dùng lời nói để lừa dối nhau, người ta dùng mọi cách để lừa dối, để gian dối, để phạm tội. Và vì thế Cha đã và đang đến để giảng dạy các con, để các con được nói cho biết rõ. Và khi các con thấy những việc này, các con sẽ không đau đớn, nhưng tin tưởng vào Cha. Hãy ngẩn đầu lên bởi vì ơn cứu chuộc đã đến gần kề. Và đừng sợ, bởi vì không có việc gì sẽ xảy ra với các con; Cha sẽ lo lắng cho các con và Cha sẽ đem các con về Nước Trời.

Vì thế, hỡi các con. Cha muốn báo trước cho các con về việc này, bởi vì Giáo Hội đang đi đến sự huỷ diệt và nhiều người trong các con đang đi theo và tin tưởng rằng họ đang giảng dạy sự thật nhưng không, các con phải cảnh giác về điều đó.

Bởi thế, hỡi các con, Cha rất sung sướng khi có thể nói với các con những điều này, có thể liên lạc với các con và nói với các con rằng Cha sẽ là Thầy Dạy các con, Cha sẽ giảng dạy các con, Cha sẽ dạy cho các con đường lối công chính.

Bây giờ, Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, tất cả những tượng ảnh. Cha sẽ chờ đợi các con trong lần họp kế tiếp và Cha cám ơn vì tất cả những gì các con đã làm để cho Cha và Ðức Mẹ một ngày Ðền Tạ.
Bây giờ Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì chúng sẽ mang lại lợi ích và ơn bảo vệ cho các con.

Như thế, các con thân mến, Cha tạm biệt các con đến lần gặp tới. Và tự đáy Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an ở lại trong tâm hồn các con.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#22
Thông Điệp 02: SỰ XUẤT HIỆN CỦA TÊN NGỤY KITÔ

[h=3]Thông Điệp 02: SỰ XUẤT HIỆN CỦA TÊN NGỤY KITÔ[/h] Guatemala ngày 9 tháng 9 năm 1988 THÔNG ÐIỆP SỐ 2
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Hôm nay Mẹ đến để ban cho các con một thông điệp khẩn cấp, một thông điệp yêu thương.

Hỡi các con, thật khẩn cấp, thật khẩn cấp khi phải cho các con biết rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng. Hố sâu của Hỏa Ngục đã mở hết các cánh cửa để vị Vua Bóng Tối đi qua và hắn sẽ đến, hắn sẽ đến trong thế giới để chiếm hữu tất cả những ai không ở trong tình trạng ơn sủng Chúa.

Các con thân mến, như người Mẹ, một người Mẹ quan tâm đến sức khỏe của con cái, sức khỏe linh hồn của các con, các con thân mến, Mẹ mời gọi các con một lần nữa, Mẹ tiếp tục mời gọi qua nhiều thế kỷ, cùng một lời mời gọi. Trong tất cả những cuộc hiện ra, Mẹ luôn luôn nói: “Hãy thống hối, đừng xúc phạm đến Chúa nữa, đừng xúc phạm đến Người Con Chí Thánh của Mẹ, Ngài đã bị xúc phạm quá đủ rồi.”

Các con thân mến, các con phải ăn năn, các con phải sám hối tội lỗi để đạt được nhân đức cho những ngày khắc nghiệt sắp tới. Hố thẳm tăm tối đã mở rộng các cánh cửa, bởi vì tên ngụy Kitô đang chuẩn bị, Vị Vua Bóng Tối đang phối hợp thời gian để chiếm hữu những ai đang không ở trong tình trạng ân sủng.

Các con của Mẹ, như một người Mẹ đầy yêu thương Mẹ mời gọi các con của Mẹ - những linh mục, các con gái của Mẹ - những nữ tu, tất cả các con cái Mẹ những ai sẵn sàng làm mồi cho ma quỷ, nếu họ không giống như những gì Mẹ luôn luôn nói trong tất cả những cuộc hiện ra.

Các con của Mẹ, cuộc khủng hoảng chết chóc đang chờ đợi Giáo Hội, nếu các con không nghe Lời Mẹ, nếu các con không chú ý đến lời mời gọi của Mẹ, lời mời gọi Mẹ đã làm qua mọi thời đại, để tuyên bố cho các con sự xuất hiện của tên ngụy Kitô đã đến gần, rất gần. Cả thế giới sẽ thấy hắn và, khi thời điểm đó đến, người ta sẽ run sợ. Chỉ có những ai ần náu dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ, dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ, Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, sẽ được cứu.

Các con thân mến, Mẹ mời gọi lần nữa và lần nữa. Ðừng từ chối Lời Mẹ, đừng nhạo báng những thông điệp Mẹ, chúng là sự thật; chúng đến từ Mẹ Ðấng van xin con cái Mẹ hãy đi theo đường lối của Chúa, đường lối do chính Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Mẹ, Ðấng đã chết cho các con, Ðấng đã chết để cứu các con; nhưng nếu các con coi thường Máu Ngài đã đổ trên Thập Tự, các con sẽ hư mất, các con sẽ bị kết án, bởi vì các con đã khinh thường Máu của Chúa Giêsu Người Con Chí Thánh của Mẹ, Ðấng đã chết cho các con. Ngài đã chết, hỡi các con, Ngài đã chết để cứu các con khỏi lửa Hỏa Ngục, để cứu các con khỏi ma quỷ luôn giăng bẩy trên thế gian, và thế giới luôn ở trong bảy mối tội đầu vốn tiêu diệt nhân loại. Các con đã thấy, người ta không còn yêu mến Chúa nữa, Chúa đã bị lãng quên trong thời buổi này.

Tất cả những gì Mẹ nói khi hiện ra ở La Salette đang trở thành hiện thực. Những gì Mẹ nói là lời tiên tri. Hôm nay, lời tiên tri đó trở thành hiện thực.

Giáo Hội đang đi đến sự hủy dệt bởi vì các con cua Mẹ -- các linh mục, giám mục, các con gái Mẹ -- nữ tu -- đã quay lưng lại với Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ và từ chối những cuộc hiện ra của Mẹ; họ từ chối chúng, bởi vì có nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, như Mẹ đã nói ở La Salette.

BÂY GIỜ đã trở thành hiện thực: nhiều nhà thờ không còn là nơi thánh thiện nữa, và ma quỷ thống trị ở đó.
Các con phải cẩn thận, các con thân mến, các con phải cẩn thận. Ôi! Khốn cho những ai sống trên trái đất. Khốn cho những ai không nghe lời cảnh báo đến từ Thiên Ðàng, vì cái thứ ba hỡi ôi! đã được nói đến trong sách Khải Huyền sắp xảy đến cho nhân loại, các con thân mến.

Vâng, các con thân mến, thế giới không muốn chú ý, thế giới sống dưới sự bình an giả tạo. Càng ngày càng có nhiều người trở nên đồi trụy, họ chỉ muốn lạc thú con người, họ không còn nhớ đến cái thứ ba hỡi ơi! đang đến trên thế giới, cho nhân loại, và những ai không ẩn náu dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ sẽ chết về tay tên ngụy Kitô. Vì thế mà Mẹ hiện ra, vì thế mà Mẹ kêu gọi các con bằng tiếng khóc thống khổ, tiếng khóc cấp bách, để các con đừng từ chối Lời Mẹ, các con thân mến. Có sự Thật và Sự Sống trong Lời Mẹ, Vì Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ đã mời gọi các con qua Mẹ. Mẹ là Ðấng phải quy tụ các con lại, Mẹ là Ðấng bảo vệ các con dưới của Áo Choàng Mẹ, khi thời gian nguy khốn đến.

Nhiều linh mục đang lầm lạc và họ nói với các con: “Ðừng nghe những lời đó, bởi vì các con sẽ khiếp sợ,” và người ta không muốn sợ, người ta muốn sống hạnh phúc, người ta muốn sống bình an; nhưng hạnh phúc đó có ích gì, hỡi các con, và không sợ hãi, để rổi đi xuống Hỏa Ngục sau khi chết? Việc không sợ hãi có ích gì bây giờ? Tốt hơn các con nên sợ bây giờ, để các con sẽ quỳ gối và xin ơn tha thứ, để rồi khi thời gian nguy khốn đến, khi thời gian khốn khổ đến gần, các con sẽ ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Ðây là lúc các con phải đứng lên mà nói: “Vâng, thưa Mẹ, Mẹ là Mẹ các con, và bởi vì Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ muốn những gì tốt cho các con. Các con sẽ lắng nghe Mẹ, các con sẽ lắng nghe Lời Mẹ và đi theo Thiên Chúa thật, Thiên Chúa thật, vì Mẹ là Mẹ Ngài và Mẹ của chúng con và vì thế Mẹ muốn cho chúng con những gì tốt.” là H-, - yes, các con, thời kỳ khốn khó, thời kỳ rất cay đắng đã đến gần. Bạo động, máu, tội lỗi, phỉ báng ngự trị khắp nơi trên thế giới, bởi vì Thiên Chúa đã bị lãng quên.

Các con thân mến, các linh mục không muốn lắng nghe và họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm, vì chưng bởi tội lỗi của họ thời gian ấy sẽ đến, Giáo Hội sẽ bị bách hại và nhiều linh mục sẽ chết, và họ sẽ chết thảm khốc dưới tay tên ngụy Kitô. Nhiều người sẽ đau khổ vì họ không để ý đến lời Mẹ.

Vì thế, các con thân mến, các con ở đây, lắng nghe, nói cho mọi người, hãy nói, hãy nói cho người ta, nói với họ rằng dây là thời gian để họ sám hối và tìm kiếm một Thiên Chúa thật, là Con Chí Thánh của Mẹ, vì vị Vua Bóng Tối sẽ đến như Con Chí Thánh của Mẹ và nhiều người sẽ hoang mang, và nhiều người sẽ vấp ngã, bởi vì họ đã không chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì họ đã không náu thân dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ.

Các con thân mến, các con phải lắng nghe Lời của Mẹ và các con phải chú ý đến lời khuyên của Mẹ và dùng Áo Ðức Bà và đọc Kinh Mân Côi, như vũ khí của thời kỳ cuối. Nhưng Mẹ cũng muốn báo trước cho các con, các con của Mẹ, đời sống của các con phải thay đổi, các con phải từ bỏ tội lỗi, các con phải đạt được những nhân đức, các con phải có Ơn Chúa Thánh Thần, vì chỉ có Ơn Chúa Thánh Thần mới đánh bại được Bảy Mối Tội Ðầu đang thống trị thế giới hôm nay, với tất cả sự báng bổ, phạm thượng.

Các con phải đạt được những nhân đức để được củng cố nhờ Chúa Thánh Thần, vì chỉ có Ơn Chúa Thánh Thần mới đánh bại được bảy mối tội đầu. Các con phải đọc Kinh Mân Côi thường xuyên, và mang những Chuỗi Ảnh, vì thời gian đã gần kề, các con thân mến, trong khi những người khác không được bảo vệ bởi những vật này, thì con cái Mẹ sẽ được ban cho như một món quà để khi ơn cứu rỗi đến thì các con sẽ không bị cản trở.

Lời Mẹ mời gọi các con đầy yêu thương. Mẹ mời gọi các con như một người Mẹ yêu thương con cái mình và không muốn cho chúng phải hư mất, không muốn cho chúng bị xét xử.

Các con của Mẹ, hãy lắng nghe Lời Mẹ, đừng từ chối những thông điệp của Mẹ, những thông điệp Mẹ ban cho các con với tình yêu, để các con hiểu biết rằng thời kỳ cuối đã gần kề.

Các con của Mẹ, Mẹ đã nói với các con khi hiện ra ở La Salette. Những gì Mẹ nói đến ở đó đang xảy ra ngày hôm nay. Những lời tiên tri đang trở thành sự thật, Giáo Hội dang hướng về sự hủy diệt, và các con sẽ nhìn thấy kinh hoàng như việc Rôma sẽ trở nên tổng hành dinh của quân ngụy Kitô; nhưng nhiều người không tin cho đến khi họ nhìn thấy, và rồi, sẽ quá trể, quá trể, các con của Mẹ.

Vì thế mẹ mời gọi các con ngay từ bây giờ, bây giờ, trong thời kỳ ân sủng, để các con quỳ gối mà xin Chúa thứ tha. Hãy xin và các con sẽ được; hãy gõ thì sẽ mở cho; hãy xin Ơn Chúa Thánh Thần, vì thời giờ đang đến những ai không có những ơn này sẽ dễ dàng sa ngã.

Vâng, các con thân mến, Mẹ đến để báo trước cho các con, không phải để làm cho các con đau khổ như cac con của Mẹ, những linh mục nói rằng Ðức Mẹ không nói như vậy, Ðức Mẹ chỉ nói về tình yêu chứ không nói đến sự trừng phạt.

Vâng, các con thân mến, vì thế Mẹ đến để nói với các con để các con hiểu rằng, vì Mẹ là người Mẹ đầy yêu thường, Mẹ không muốn các con bị án phạt. Vì thế các con phải lắng nghe Lời Mẹ, lắng nghe để được ơn cứu rỗi, bởi vì nếu các con không suy niệm những thông điệp này, nếu các con không suy niệm những cuộc hiện ra của Mẹ, khi thời kỳ Ơn Sủng qua đi và Mẹ sẽ im lặng, Mẹ sẽ không nói gì nữa, vì các con sẽ nhạo báng Lời Chúa, và rồi, thời kỳ ơn sủng qua đi và thời kỳ trừng phạt sẽ đến. Con Chí Thánh của Mẹ đã phán: “Những ai không muốn lòng thương xót của Cha sẽ thấy Công Lý, đối với họ Cha sẽ không còn là Ðấng Cứu Ðộ Ngọt Ngào nhưng là Người Thẩm Phán Công Minh.”

Vậy thì, các con thân mến, làm cha và làm mẹ, các con phải hướng dẫn con cái theo đường lối Chúa, chỉ lối cho chúng, chỉ cho con cái Mẹ đường đi, để chúng thấy và hiểu được rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối mà nếu các con không vâng lòi Mẹ, các con sẽ chết.

Vâng, các con thân mến, các con phải làm gương tốt, các con phải đáp lại tình yêu của Chúa Cha, tình yêu của Con Chí Thánh của Mẹ và tình yêu của Người Mẹ Thiên Quốc, Ðấng đang nói với các con đây. Mẹ đến lần nữa và lần nữa trên thế giới để tuyên bố những việc này cho các con, những điều làm nhiều người sợ hãi mà nhiều người không muốn lắng nghe. Nhưng việc nhắm mắt, bịt tai này nào có lợi gì? Vì khi thời gian đến, nếu các con không chuẩn bị sẵn sàng, các con sẽ chết.

Tốt hơn là các con nên sợ ngay từ bây giờ, các con thân mến, sợ và xin ơn tha thứ, tin tưởng và đạt được những nhân đức để khi thời kỳ ấy đến, những gì Mẹ đã tuyên bố với các con trong thời gian qua, các con sẽ được chuẩn bị sẵn sàng. Ðể rồi các con sẽ không sợ hãi, các con sẽ được Mẹ và Con Chí Thánh của Mẹ bảo vệ. Và những ai không muốn sợ hãi đúng lúc sẽ phải chết trong khiếp sợ, các con thân mến, chết trong sự kinh hoàng. Các con của Mẹ, tốt hơn là nên sợ ngay từ bây giờ để được sống, đừng cười bây giờ để rồi sẽ chết trong kinh sợ, sự việc là như thế, hỡi các con của Mẹ. Nhiều người sẽ bị kết tội vì đã không muốn lắng nghe, không muốn nhìn nhận những cuộc hiện ra là sự thật, và như thế, nếu Mẹ có hiện ra thì là để báo trước cho các con của Mẹ, vì những cánh cửa của Vực Thẳm đã được mở ra, chúng đã được mở ra và để cho vị Hoàng Tử Bóng Tối đi qua, và tất cả những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ phải chết, sẽ phải chết.

Vì thế, các con của Mẹ, các con phải cố gắng sống trong tình trạng ân sủng, từ bỏ y phục cũ, từ bỏ tội lỗi, thói quen cũ, và mặc lấy y phục trắng và mới tỏ ra rằng các con đang ở trong tình trạng ân sủng. Hãy đón nhận Lời Mẹ dạy, đón nhận những thông điệp của Mẹ, đón nhận tình yêu của Mẹ, và tình yêu đó sẽ cứu các con. Vâng, các con của Mẹ, Mẹ sẽ cứu các con.

Mẹ sẽ lo lắng cho những ai ẩn náu dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ mang chúng đi, Mẹ sẽ hướng dẫn chúng về quê trời khi thời gian đến, và chúng sẽ không phải chết về tay quân ngụy Kitô, không.

Các con của Mẹ, các con phải lắng nghe, và những gì các con nghe được ở đây các con phải nói cho những người khác, nói với họ đây là lời mời gọi cấp bách, để người ta lắng nghe, nói rằng họ còn rất ít thời gian còn lại, vì cái thứ ba (the third) hỡi ôi! Gần đến trên thế giới và thế giới sẽ run sợ, thế giới sẽ dau khổ, thế giới sẽ chết, nếu họ không lắng nghe lời Mẹ.

Mẹ đã và đang nói qua nhiều cuộc hiện ra rằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng khải hoàn và sẽ xảy ra như vậy, hỡi các con của Mẹ, điều đó sẽ xảy ra như vậy.

Vì thế mà Mẹ đã báo trước cho các con lần nữa và lần nữa, Mẹ không mỏi mệt và sẽ không mỏi mệt để nói cho các con như vậy: “Hãy sám hối, sám hối, xin Chúa thứ tha, xin Chúa thương xót ngay bây giờ khi còn thời gian, vì sau này các con các con không làm được, các con sẽ không thể làm được.”

Một cuộc khủng hoảng kinh hoàng đang chờ đợi Giáo Hội. Giáo Hội sẽ bị đóng cửa, sẽ bị xúc phạm, nhiều nơi đã bị xúc phạm ngay từ bây giờ, các con thân mến, và nhiều người không ý thức được điều đó, không. Vì họ không muốn lắng nghe Tiếng Chúa, vì họ không muốn lắng nghe Mẹ.

Vâng, các con thân mến, như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ mời gọi để các con sẽ hiểu được rằng đây là thời kỳ ân sủng.

Hãy nhìn lên trời, nhìn lên trời, nhiều dấu hiệu sẽ được nhìn thấy trên trời. Ðức Chúa Cha đã gởi đến nhiều dấu chỉ.

Hãy nhìn lên trời, bầu trời sẽ cho các con biết thời kỳ cuối. Khi các con thấy dấu hiệu trên trời các con sẽ biết rằng thời gian đến. Ðó là những gì Mẹ muốn nói với các con, hỡi các con của Mẹ. Mẹ muốn nói với các con con điều này, bởi vì như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ đau khổ và than khóc, vì con cái Mẹ không chú ý đến lời Mẹ. Mẹ gõ và gõ lên cánh cửa của Giáo Hội và họ không lắng nghe Mẹ, họ không lắng nghe, và những ai không lắng nghe sẽ phải chết. Vì thế mà Mẹ muốn các con, các con thân mến, hãy truyền bá những lời này của Mẹ. Hãy nói với thế giới rằng ngày tận thế đã gần kề, rằng họ phải chuẩn bị sẵn sàng, họ không được nhạo cượi những thông điệp của Mẹ, nhưng lắng nghe và thục hành, thực hành. Các con phải đạt được những nhân đức, vì tất cả những ai không ẩn náu dưới Áo Choàng của Mẹ sẽ không được cứu.
Hãy nói với người ta hãy xử dụng Áo Ðức Bà, đọc Kinh Mân Côi, vì cái thứ ba hỡi ôi! Đã gần đến, và đó là cái cuối cùng, cuối cùng.

Hãy lắng nghe Mẹ, lắng nghe Mẹ và xin ơn tha thứ, xin Lòng Thương Xót ở Suối Nguồn của Lòng Xót Thương, từ nơi Con Chí Thánh của Mẹ. Bởi vì đối với tất cả những ai muốn được hưởng Lòng Thương Xót của Ngài, Ngài sẽ là Ðấng Cứu Ðộ Ngọt Ngào, nhưng với những ai từ chối Lòng Thương Xót của Chúa họ sẽ thấy Công Lý Chúa; Ngài sẽ là Thẩm Phán Công Minh.

Vâng, các con của Mẹ, Mẹ đến với các con bây giờ để nói với các con điều này. Con của Mẹ cũng sẽ đến để dạy dỗ các con điều này, để các con trở nên mạnh mẽ, và đạt được tất cả những gì giúp cho các con chiến thắng được sự dữ.

Các con phải luôn ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Thời gian đến gần khi các Thiên Thần đi thu hoạch lúa và nhổ cỏ dại trong Giáo Hội Mẹ, và phân chia chiên ra khỏi dê. Các con sẽ thấy điều này, các con sẽ thấy nó. Và những ai là chiên của Mẹ, những ai là con cái thật của Chúa, sẽ không sợ hãi. Họ sẽ luôn được bảo vệ dưới Áo Choàng của Mẹ và Mẹ sẽ lo lắng cho chúng, Mẹ sẽ bảo bệ chúng, Mẹ sẽ mang chúng đến trước Ngai Tòa Chúa. Ðó là sứ mạng của Mẹ, các con thân mến.

Vì thế mà Mẹ hiện ra lần nữa và lần nữa, khắp nơi trên thế giới, để báo trước cho con cái Mẹ, để nói với các con rằng các con phải cảnh giác, nhìn và đọc những dấu hiệu của thời đại, vì mọi sự đã gần đến, mọi sự, mọi sự đã gần đến.

Khi cuộc thanh tẩy đổ xuống trên các con, các con không còn thời gian để làm gì nữa. Vì thế các con phải làm ngay từ bây giờ. Ðây là lúc các con phải quỳ gối, xin Lòng Thương Xót, để các con sẽ là những con chiên, là con cái thật của Mẹ, là những người lắng nghe Tiếng Người Con Chí Thánh của Mẹ và được cứu.

Vâng, các con của Mẹ, như một người Mẹ đầy yêu thương, một người Mẹ yêu thương các con nhiều, Mẹ đến lần nữa và lần nữa để nói với các con như vậy, rằng các con chỉ chiến thắng nhờ Áo Ðức Bà và Chuỗi Kinh Mân Côi và có được Ơn Chúa Thánh Thần, vâng, chỉ bằng cách đó.

Ðể đừng bị sai lầm các con phải xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn các con trong thời gian thống khổ, trong thời gian bóng tối đang phủ đầy trái dất.

Mẹ là người Mẹ bảo trợ Ðấng săn sóc các con, Mẹ sẽ lo cho các con. Những ai ẩn náu trong Áo Choàng Mẹ không phải sợ hãi, nhưng những ai không ẩn náu trong Áo Choàng Mẹ sẽ phải chết. Ðó là Lời của Chúa Cha Hằng Hữu.

Các con thân mến, lúc này có quá nhiều sai lầm, quá nhiều lầm lỗi, các con phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con, vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp cho các con được, Ngài sẽ nói cho các con biết những gì phải làm trong thời gian gian nan sắp tới, vì Giáo Hội sẽ bị bách hại, Giáo Hội sẽ bị xúc phạm như Mẹ đã nói ở La Salette, và vào lúc này Giáo Hội cũng đang bị xúc phạm. Nhiều, nhiều nhà thờ không còn là nơi thánh thiện để Con Mẹ ngự, như các con đã biết rõ.

Ðó là vì sao, các con thân mến, các con hãy khóc than với thế giới những gì Mẹ nói ở đây. Hãy nói với thế giới rằng, nếu họ không chuẩn bị sẵn sàng họ sẽ sa ngã, họ sẽ ngã về tay tên ngụy Kitô. Cánh tay của Con Mẹ đã chuẩn bị, chuẩn bị đến và phán xét. Nhưng trước tiên Ngài sẽ ban cho các con Lòng Thương Xót. Những ai cầu xin Lòng Thương Xót sẽ là con cái thật của Chúa, và những ai từ chối sẽ không thể theo Ngài, họ sẽ không thể theo Ngài.

Vâng, các con thân mến, Lần đến Thứ Hai của Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ đã gần kề, rất gần, rất gần, và những ai không công nhận điều đó một lần nữa sẽ khước từ Thánh Giá Chúa, Sự Hy Sinh của Chúa, Máu Chúa đã đổ ra cho các con.

Các con đừng phạm tội nữa, các con thân mến. Ðừng phạm tội nữa, vì mỗi tội các con phạm, các con lại đóng đinh Con Chí Thánh của Mẹ một lần nữa, lại đóng đinh một lần nữa. Mỗi hành động nhạo báng, xỉ nhục, trở lại với Ngài một lần nữa, là hành động đóng đinh Ngài. Thế giới chà đạp Thánh Giá Chúa, thế giới chà đạp lên Máu Thánh của Ngài.

Ðừng nghĩ đến lạc thú, đừng chỉ nghĩ đến sự tốt lành cho thân xác của các con. Các con phải sám hối. Các con phải nghĩ rằng, khi tất cả những tiên tri bị treo lên trên đầu các con, các con sẽ không làm được gì cả, sẽ không làm được gì cả. Vì thế mà Chúa ngưng, ngưng, ngưng không còn thấy những linh hồn được cứu nữa, vì Ngài khát khao cứu rỗi các linh hồn.

Vì thế lời mời gọi này là lời mời gọi cấp bách, các con thân mến. Lời mời gọi này cấp bách vì thế các con hãy chú ý đến lời Mẹ và tất cả những gì Con Chí Thánh của Mẹ phán, những lời khuyên của Ngài cho các con, để các con dần dần trở nên mạnh mẽ và bước đi trên con đường Ngài chỉ dạy cho các con.

Vâng, các con thân mến, các con phải chuẩn bị cho thời kỳ này, các con phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì có rất ít thời gian còn lại, và như Mẹ đã nói, hãy nhìn những dấu chỉ trên trời và đó sẽ là sự hướng dẫn cho các con, sự hướng dẫn cho các con.

Hãy nhìn xem Giáo Hội, nhìn xem các linh mục, nhìn những ai nghĩ rằng họ tốt lành nhưng họ lại sai lầm, bởi vì tinh thần lầm lạc đã gieo rắt khắp nơi trên thế giới.

Ðó là lý cho của những cuộc hiện ra của Mẹ. Ðó là vì sao Mẹ lại đến lần nữa và lần nữa để nói với các con điều này và đặt các con con trong tình trạng cảnh giác, vì cái thứ ba hỡi ôi! Đang đến. Nhân loại sẽ đau khổ dưới cái thứ ba hỡi ôi! rất sớm, hỡi các con của Mẹ, rất sớm.

Bây giờ, hỡi con, Mẹ sẽ ban phép lành cho những Chuỗi Ảnh ở đây, những Cỗ Tràng Hạt, những gì các con đặt trên chiếc bàn nhỏ này, để Mẹ có thể ban phép lành cho chúng. Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Tất cả những gì ở đây đã được ban phép lành, Như thế, Mẹ hy vọng những Ngày Ðền Tạ sắp tới Mẹ sẽ luôn luôn đến để giãi thích nhiều điều cho các con để các con sẽ luôn cảnh giác và cố gắng ở trong tình trạng ân sủng.

Như thế, hỡi các con của Mẹ, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#23
Thông Điệp 04: GIÁNG SINH

[h=3]Thông Điệp 04: GIÁNG SINH[/h] Guatemala ngày 11 tháng 11 năm 1988 THÔNG ÐIỆP SỐ 4
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Hôm nay Mẹ đến để liên lạc với các con và để nói với các con, nói với các con nhiều điều mà Lòng Mẹ ao ước. Các con yêu dấu, Mẹ cám ơn các con đã đến đây, Lòng Mẹ cảm thấy thêm quyết tâm, và được an ủi bởi những lời nguyện của các con, bởi việc đền tạ; Mẹ cảm thấy thật sung sướng. Những nỗi đắng cay đang đến trên nhân loại, những khoảnh khắc thật buồn, và Trái Tim Mẹ khóc than và đau khổ khi nhìn thấy các con sai lầm và tội lỗi.

Vâng, hỡi các con, Mẹ đến như một người Mẹ đầy yêu thương để liên lạc với con cái Mẹ, để các con có thể lắng nghe lời Mẹ và lắng nghe những gì Mẹ báo trước, bởi vì còn rất ít thời gian còn lại. Nhưng bây giờ Mẹ đến vì hai lý do, để dạy dỗ các con và để nói với các con những gì các con nên làm trong mùa lễ Giáng Sinh mà thế giới tổ chức.

Vâng, hỡi các con, Mẹ muốn nói với các con về điều này, bởi vì nhiều người trong con cái Mẹ lợi dụng ngày Lễ Thánh Thiện này để phạm tội nhiều hơn, để chìm sâu hơn trong sự bẩn thiểu. Ðó là lý do khiến Mẹ đến, để nói với tất cả những ai không biết hay những ai không muốn biết, bởi vì họ không muốn nghe, rằng lễ Giáng Sinh là biểu tượng của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ Sinh Ra, biểu thị việc Chúa Giêsu Ðến Lần Thứ Nhất, vâng, Lần Thứ nhất Ngài đến, và Mẹ muốn các con suy niệm về biến cố Giáng Sinh này.

Ngài Ðến Lần Thứ Nhất như một bé trai nhỏ, cần tình yêu thương của con người, nhưgn Ngài đã không nhận được điều đó. Các con biết rằng Mẹ, là Mẹ của Chúa Giêsu, không tìm được chỗ trọ ở đâu cả, khi Chúa Giêsu sắp được sinh ra, Và đó mà lý do mà Mẹ đã khóc, khóc và đau khổ, bởi vì điều này vẫn còn xảy ra năm này sang năm khác. Mẹ sẽ giải thích cho các con tại sao.

Con Chí Thánh Mẹ sinh ra, nhưng thế giới không đón nhận Ngài. Và khi ngài củng cố Giáo Hội của Ngài, Giáo Hội tưởng nhớ ngày sinh của Ngài, nhưng các con không giống như những người Kitô hữu đầu tiên tổ chức ngày lễ này trong tình yêu. Bây giờ Ngày Sinh của Con Chí Thánh Mẹ trở thành những buổi tiệc, nơi đó có hiện tượng khiêu vũ và say sưa. Và điều này đã xúc phạm đến Ðức Chúa Cha Hằng Hữu rất nhiều, xúc phạm đến Ngài rất nhiều, bởi vì điều đó xúc phạm đến Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, lần này sang lần khác. Bởi vì đã bao năm trường, đã bao năm trường sự việc ấy cứ lập đi lập lại, không ai tổ chức lễ Giáng Sinh như họ cần phải làm. Ðó là chiêm ngắm việc Chúa Giêsu đến và với lời mời gọi đó, khi xưa Ngài đã một lần sinh ra ở Bethlehem, thì Ngài cũng sẽ sinh ra một lần nữa trong lòng các con.

Nhưng Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ không thể sinh ra trong lòng những người khiêu vũ và say sưa trong ngày Sinh của Ngài. Ðiều duy nhất họ làm là phạm tội, phạm tội gấp bội. Vâng, Mẹ nói với các con điều này bởi vì Mẹ không gặp gỡ các con mãi cho đến năm sau, vì lần sắp tới Chúa Giêsu con Mẹ sẽ đến để nói với các con.

Vì thế, Mẹ muốn nói với các con điều này, điều rất quan trọng về Lễ Giáng Sinh. Mẹ muốn nói với các con điều này, vì Ðức Chúa Cha Hằng Hữu rất đau lòng, Ngài rất đau lòng và quan tâm, vì các con ngay cả những người tu hành (consecrated), không tổ chức ngày lễ Thánh Thiện này như họ phải làm, và họ không dạy cho các con của Mẹ những gì họ cần phải làm.

Vì thế, bây giờ Mẹ muốn nói với các con rằng đó là một điều rất quan trọng. Bởi vì Ma Quỷ rất vui mừng trong những ngày đó, vì nhiều người, nhiều người tổ chức Lễ Giáng Sinh để đi xuống Hỏa Ngục. Và Mẹ nói với các con rằng, bởi vì nhiều người đi đến cực điểm khi thấy Ðêm Giáng Sinh không phải là ánh bình minh ló dạng, nhưng trong đêm đó, vì say sưa, ngỗ nghịch, và cứng lòng họ sẽ chết. Nhiều người không thấy ánh sáng ngày hôm sau, nhiều người chết trong đêm đó, và họ sẽ không bao giò thấy ánh sáng mặt trời, bởi vì nếu họ phạm trọng tội, họ sẽ sa xuống Hỏa Ngục và không bao giờ rời khỏi đó.

Ðó là lý do của nỗi thống khổ của Mẹ, đó là lý do Mẹ đau khổ, vì nhiều, nhiều, nhiều con cái của Mẹ chết ngày hôm đó, vì say sưa đã làm mất đi tính tự chủ, và việc gì đó xảy ra và họ sẽ không bao giờ tĩnh dậy nữa.

Vì vậy, Mẹ đến để cảnh cáo các con. Tất cả các con của Mẹ phải tổ chức Lễ Giáng Sinh cách thánh thiện. Các con có thể nhóm họp, nhưng với cách thức thánh thiện, với niềm vui thánh đến từ Chúa; và với niềm vui đến từ Chúa, các con sẽ không cần những thức uống làm say sưa như ở những nơi chốn liên hoan tiệc tùng (parties).

Nhiều bạn trẻ, nhiều bạn trẻ không vui mừng vì Chúa Giáng Sinh. Không, họ sung sướng vì nhiều nơi người ta chờ họ đến khiêu vũ thâu đêm và uống thỏa thích. Giáng Sinh hạnh phúc, vâng, hạnh phúc, bởi vì Con Mẹ đã đến, Con Mẹ đã đến để cứu chuộc các con khỏi tội lỗi. Nhưng nhiều người trong các con đã quên điều này và tin rằng Giáng Sinh là chỉ để liên hoan yên tiệc trong mỗi gia đình và khiêu vũ thâu đêm. Và đó là đề nghị của Ma Quỷ, để khi có nhiều người chết trong đêm đó, họ sẽ đi xuống Hỏa Ngục.

Ðó là lý do Mẹ muốn nói với các con, vì như Mẹ đã nói với các con trước đây, Mẹ sẽ không gặp gỡ các con trong tháng kế tiếp và chỉ gặp sau dịp lễ. Bởi thế Mẹ đã đến để nói với các con, để các con chú ý và chuẩn bị một cách thánh thiện, để Con Chí Thánh của Mẹ có thể giáng sinh thật trong lòng các con và đem các con đến hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi vì khi Ngài giáng sinh trong lòng các con, các con sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc Ngài lại Ðến Lần Thứ Hai. Và nếu cứ giữ như thế này, thì thế giới cứ đi theo sự dữ, thế giới cứ đi theo sự lầm lạc, để rồi khi tên ngụy Kitô đến, nếu họ yêu mến sự sai lầm và sự dữ, họ sẽ sa ngã dễ dàng.
Hỡi các con, nếu các con yêu mến sự thật, yêu mến công lý, Con Chí Thánh của Mẹ sẽ giáng sinh trong các con, và họ sẽ thắp sáng thế giới. Các con sẽ thắp sáng thế giới, bởi vì Chúa Cha Hằng Hữu đã cho phép việc này xảy ra, tất cả sự dữ mà các con nhìn thấy. Và Ngài đã cho phép điều đó xảy ra để ánh sáng có thể chiếu soi rạng rỡ trong bóng tối, để các con sẽ lớn lên trong nhân đức, và các con sẽ là ánh sáng chiếu soi thế gian, và các con cũng phân biệt được ai là người đúng đắn, ai là con cái thật của Chúa, vì thế, tất cả những sự dữ đã được cho phép xảy ra, và Mẹ khuyên nhủ các con để các con chuẩn bị sẵn sàng.

Hãy nói với người ta rằng Lễ Giáng Sinh không phải là lễ để tổ chức tiệc, khiêu vũ và say sưa trong nhà. Nhưng, là sự chào đón Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ giáng sinh trong lòng các con. Ngài sẽ không sinh ra trong những ngôi nhà mà người ta nhảy nhót, khiêu vũ và cười đùa lớn tiếng vì rượu đã làm cho họ say sưa và khiến họ trở nên giống con cái ma quỷ hơn là con cái của Mẹ.

Ðó là sự mời mọc tội lỗi, là sự xúi giục của ma quỷ, và đã bao nhiêu lần trong bao nhiêu năm, nhiều thiếu nữ con của Mẹ đã đâm thấu tim Mẹ, vì trong những bữa liên hoan tập thể các con đã mất, mất tất cả, mất tất cả, chỉ còn lại sự nhục nhã và suy đồi, bởi vì các con không phải là con cái ngoan ngoãn của Mẹ Maria, bởi vì các con không muốn bắt chước Mẹ trong hành động, cách thức Mẹ cư xử trên dương thế.

Vâng, các con của Mẹ, đây là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người đàn ông hãy bắt chước Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và mọi người phụ nữ hãy bắt chước Ðức Trinh Nữ Maria trong sự đứng đắn, khiêm nhường, và cách Mẹ cư xử trên trái đất. Và các con cũng phải bắt chước Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và cư xử như Ngài đã làm, khi còn ở nơi dương thế. Ngài luôn luôn cầu nguyện, thỉnh cầu, khuyên răn, nói sự thật, giảng dạy cho những người không hiểu biết và chữa lành những người bệnh hoạn. Các con cũng phải bắt chước Ngài, bởi vì trong thời gian sắp tới những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ vấp ngã, bởi vì tất cả những ai yêu mến sự lầm lạc sẽ vấp ngã vì những lầm lỗi của mình. Nhưng những ai yêu mến sự thật, yêu mến công lý, thì Chúa sẽ bảo vệ họ và sẽ không cho phép họ bị ma quỷ lừa dối, không, Ngài sẽ không cho phép ma quỷ lừa dối họ.

Bởi thế, các con thân mến, Mẹ đã đến, vì Mẹ ước muốn nói với các con điều khẩn thiết rằng nhà của người Kitô hữu chân thật khi họ không bắt chước lối sống của kẻ nghịch đạo, không bắt chước người tội lỗi. Có nhiều người nói rằng mình là Kitô Hữu, nhưng trong ngày Giáng Sinh họ lại phạm tội nhiều hơn, và họ phạm tội là vì họ đã bóp méo ý nghĩa của Ngày Lễ Giáng Sinh.

Dĩ nhiên ngày Lễ Giáng Sinh là ngày hạnh phúc, nhưng phải là hạnh phúc thánh thiện. Các con có thể hội họp, vâng, hội họp và nói chuyện như các Thánh, học hỏi, giảng giãi cho người khác cách thức sống như người Kitô Hữu thật. Người Kitô Hữu hành xử giống nhau ở mọi nơi mọi lúc, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn họ và giúp họ tránh xa tội lỗi.

Vì thế, khi tất cả các con biết và hiểu tất cả những gì họ làm, thì hãy giảng dạy cho họ. Chúng ta phải chỉ bảo họ, để họ đừng phạm tội nữa, đừng làm đổ Nước Mắt của Mẹ và Máu của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng đã chết để cứu các con khỏi tội lỗi. Nhiều người đã làm cho ơn cứu chuộc ra vô ích vì sự cứng lòng, và bởi vì họ ham muốn lạc thú hơn, họ muốn hưởng thụ, và đó là sự sai lầm. Vâng, họ nên có niềm vui bắt nguồn từ Chúa, chứ không phải niềm vui của thế giới ban cho, hay niềm vui của ma quỷ, bởi vì với niềm vui nho nhỏ đó, nếu trong đêm đó Ðức Chúa Cha Hằng Hữu quyết định gọi linh hồn các con, các con sẽ không thức dậy để được sự sống, nhưng thức giấc trong Hỏa Ngục, nơi các con sẽ không bao giờ ra khỏi, nơi các con sẽ không bao giờ có được bất cứ thú vui nào.
Nếu các con muốn có hạnh phúc thật, nếu các con muốn cười đùa và ca hát, các con phải làm điều đó như người Kitô Hữu thật, bởi vì nhiều người nói rằng người Kitô Hữu thật luôn luôn buồn bả và cay đắng. Không, người Kitô Hữu thật, con cái thật của Mẹ con cái thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ hạnh phúc bởi vì họ tổ chức với cách thức như các thánh, và họ sung sướng mà không cần uống rượu, khiêu vũ, và không cần những niềm vui giả tạo. Ðó là những gì các con phải nói với họ, đây không phải là những bửa tiệc của người ngoại, nơi mọi người hội họp để nói những chuyện vô bổ, thay vì nói về lý do thật khiến cho họ hội họp. Ðây là điều họ làm ở nhiều ngôi nhà. Họ đến với nhau, nhưng họ không nói về Chúa Giêsu và Ðức Mẹ. Mẹ đề nghị các con hãy suy niệm về Giáng Sinh, và suy niệm với trái tim ăn năn. Và Mẹ muốn các con phải cầu nguyện cho tất cả những người tội lỗi, cho những gia đình Công Giáo không còn là Công Giáo nữa, vì họ đã bỏ qua nhiều thứ vốn là nguồn gốc của ơn sủng cho tâm hồn họ.

Bây giờ, Mẹ cũng muốn nói với các con rằng, nếu linh mục từ chối không cho các con Rước Lễ khi quỳ gối, các con đừng buồn, nhưng cầu nguyện xin Chúa đến trong tâm hồn các con và Ngài sẽ đến, bởi vì đó chính là điều Ngài muốn, để được sinh ra trong lòng như Chúa Kitô Sống Ðộng, như Chúa Kitô đầy Yêu Thương. Và các con linh mục của Mẹ đã hủy diệt điều này, bởi vì các ngài không giảng dạy, bởi vì các ngài không nói những gì các ngài cần phải nói, và các ngài chống lại các con muốn nên thánh của Mẹ. Và hãy nhớ rằng, Chúa Cha Hằng Hữu đã nói rằng: “Hãy nên Thánh vì Cha là Ðấng Thánh.” Và điều này xảy ra cho tất cả những ai đã chịu phép rửa trong Giáo Hội Công Giáo và là con cái của Mẹ.

Nhiều người đã quên điều này và làm cho con cái của Mẹ lẫn lộn, họ đã giới thiệu giáo lý khác lạ vào trong Giáo Hội, nơi mọi thứ đều được phép làm, vì con người có thể hưởng thụ tất cả những gì họ muốn. Tất cả những gì các linh mục thường nói như hãm mình, từ bỏ và cầu nguyện, bây giờ trở nên cũ kỷ, lỗi thời, và không có ích lợi gì cả, như nhiều người nói: “Bây giờ chúng ta hãy ca hát và nhảy múa,” và… phạm tội, bởi vì ai làm điều đó là phạm tội.

Vì thế, các con thân mến, Những Thánh Lễ Canh Tân Ðặc Sủng không được chấp nhận, bởi vì chúng tiêu diệt đi sự linh thiêng trong Thánh Lễ, và những ơn sủng rất cần thiết cho các con, ơn sủng rất cần thiết. Vì lý do đó, tội lỗ gia tăng gấp bội, tội lỗi đã gia tăng gấp bội trên khắp thế giới, bởi vì những Thánh Lễ này không sinh ơn ích như thuở ban đầu và là nguyên nhân người ta cải đạo và trở thành người Công Giáo. Bây giờ, không có gì khác biệt giữa người Công Giáo, vô thần (atheism), Do Thái Giáo, hay Tin Lành, không có sự khác biệt, bởi vì họ muốn được tân tiến.

Mẽ cũng muốn nói với các con rằng nhiều người tin rằng những giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ chỉ giống như thời trang. Nhưng không, con người, con người thay đổi, con người có thể thay đổi, con người biến đổi, nhưng Chúa, không, Chúa luôn luôn tồn tại. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai Ngài luôn giống nhau. Và vì thế, Giáo Lý của Ngài sẽ luôn luôn giống nhau, luôn luôn, luôn luôn qua muôn thế kỷ. Nhưng các con đã thay đổi hết bởi vì tình yêu không còn trong lòng các con nữa.

Chúng đã bỏ đi việc cầu nguyện và hãm mình, và chúng đang mê ngủ, Chúng không nhận ra khi sự dữ bắt đầu giành được thế chủ động trong linh hồn và trái tim của chúng. Chúng đã không canh phòng; chúng đã không cẩn mật; chúng đã không cầu nguyện, và ma quỷ bắt được lúc chúng không sẵn sàng. Và, vì thế, chúng bóp méo sự thật, chúng đã và đang bóp méo những giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, con đường đi đến sự thật. Danh Thánh của Con Mẹ bị xúc phạm khi những linh mục yếu kém không biết cách hướng dẫn dân Mẹ.

Chúa Cha Hằng Hữu đã cho phép việc này xảy ra, để con cái thật của Mẹ có thể chiếu sáng bởi nhân đức, đức tin và ánh sáng để thế giới có thể nhận ra họ. Mọi việc phải xảy ra như thế và Ðức Chúa Cha đã cho phép. Ðó là lý do tại sao Ma Quỷ đã truyền đi quyền lực, bởi vì quyền năng đã được ban cho hắn, bởi vì mỗi người phải chịu thử thách, và chỉ những ai yêu mến sự thật, yêu mến công lý, và thật lòng yêu mến Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ, mới được cứu, và những ai yêu mến sự sai lầm và tội lỗi sẽ vấp ngã trước sự sai lầm.
Vì thế, các con phải yêu mến sự thật, bởi vì chỉ có sự thật mới giúp cho các con trong thời buổi này. Chỉ nhờ sự hiểu biết sự khác biệt giữa thiện và ác cách đúng đắn các con mới có thể hiểu được rằng Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng các con trong những ngày tháng khủng khiếp này. Ngài sẽ soi sáng, nhưng các con phải cầu nguyện. Các con phải xin các Ơn của Chúa Thánh Thần, rồi các con mới hiểu được hoa quả của Thần Khí.

Con chí Thánh Mẹ sẽ tỏ ra nhiều mầu nhiệm cho các con, nhiều mầu nhiệm vẫn chưa được tỏ lộ, vì thế thần khí sai lầm không thể làm hại các con được. Do đó, chúng chưa được bày tỏ, nhưng chúng sẽ được bày tỏ. Ðể rồi thế giới sẽ hiểu, và không chú ý tới những tiên tri giả và những tiến sĩ giả đã xâm nhập (introduce) vào trong Giáo Hội để lừa dối dân của Mẹ.

Vì thế, hỡi các con, các con phải xin ơn phân định, các con phải xin ơn đó, bởi vì chỉ có ơn phân định mới giúp đỡ cho các con, bởi vì sẽ đến thời người ta gian ác, người ta đi theo quân vô thần nghịch đạo (impious). Các con phải tránh khỏi những người chỉ muốn làm hại các con. Các con phải cảnh giác. Ðừng đi theo quân vô thần nghịch đạo, đừng theo những người nhạo báng cũng như những người từ chối Chúa, từ chối Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ. Ðừng theo họ, không, bởi vì, họ, họ yêu mến sự sai lầm, họ yêu mến sự giả dối, nếu họ không thấy điều này đúng lúc, nếu họ không ăn năn, họ sẽ chết trong lừa dối, chết trong sai lầm. Và đó là án phạt đời đời.

Vì lý do đó, các con phải chiến đấu, bởi vì ngày ấy đã đến gần và thế giới đang giảng dạy những giáo lý sai lạc, trong đó họ nói rằng thế giới phải vui mừng, phải cười đùa, phải nhảy múa, bởi vì sau đó sẽ không còn gì tồn tại, và không; họ nói rằng hãm mình và đau khổ, tất cả những việc này phải bỏ sang một bên, Chúa không muốn ăn năn sám hối, Chúa không muốn đau khổ, bởi vì Ngài, Ngài đã sống lại. Ðiều này đúng, vâng, Ngài đã sống lại, nhưng các con thì chưa. Nếu các con muốn được sống lại, các con phải chết, các con phải chết cho tội lỗi, các con phải chết cho tất cả những thói hư nết xấu khiến cho các con trở nên xấu xa.

Hãy nói vơi người ta rằng vui không có nghĩa là uống cho say đến nỗi không còn nói được nữa, không còn đi được nữa. Ðó không phải là hạnh phúc; đó là thói hư dẫn các con đến cái chết vĩnh viễn. Mẹ đau đớn năm này sang năm khác, vì người ta làm những việc này, và người ta tổ chức tiệc, thật ra là những cuộc truy hoan trác táng (orgy). Và điều đó khiến cho Con Chí Thánh và Mẹ không nhìn đến những gia đình đó, vì thấy thần khí xấu xa đang bắt đầu ở đó, và hắn đã làm cho các con không thể đau khổ hay than khóc.

Con cái đích thật cảm nghiệm được hạnh phúc thánh thiện, bình an thánh thiện, bởi vì Chúa Giêsu Con Mẹ đã sinh ra trong họ. Và điều này giúp họ nên Thánh, bởi vì khi Chúa Giêsu sinh ra trong tâm hồn họ, điều đó không có nghĩa là các con sẽ cay đắng và buồn bả, và đi vòng quanh trên thế giới, tỏ ra những vấn đề và sự đau đớn của các con. Không, không phải như vậy.

Khi con cái thật của Mẹ hội họp với nhau, có sự thánh thiện trong những buổi họp mặt, thật hạnh phúc, và bình an và Chúng Ta đến những nơi đó, Chúng Ta thuộc về Thiên Ðàng, Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Thánh Giuse Ðấng Phối Ngẫu của Mẹ, Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh, Chúng Ta đến nơi những buổi liên hoan đó. Ở những buổi liên hoan trong đó Lần Ðến Ðầu Tiên của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ được vinh danh thật, và nơi Chúng Ta tìm được nơi nghĩ ngơi nơi những tâm hồn của các con. Và đêm đó, Chúng Ta không phải là không có nơi để cư ngụ, nhưng hơn nữa là cư ngụ trong căn nhà xinh đẹp, nơi con cái Mẹ nhớ dến Chúng Ta, nơi con cái Mẹ Vinh Danh Chúng Ta, nơi đó Chúng Ta hạnh phúc, vì được chia sẻ với con cái của Chúng Ta.

Các con có thể nhóm họp, các con có thể, nhưng như những vị Thánh. Các con có thể nói, các con có thể sung sướng và có thể nghe nhạc, nhưng nhạc từ Thiên Ðàng, nhạc mà Thiên Ðàng gởi đến để giải trí trong Thần Khí, không phải là thứ nhạc ồn áo, nhạc đâm thủng màng nhỉ vì tất cả những tiếng ồn nó sinh ra. Và trong những điệu vũ có sự uốn éo như khiêu vũ (contortion), và người ta làm nhiều động tác lố bịch và bẩn thiểu, Chúng Ta lẫn tránh, Chúng Ta rời nơi đó bởi vì Chúng Ta không thể ở những nơi tội lỗi.

Vâng, hỡi các con, đó là lý do Mẹ nói với các con việc này ngày hôm nay, để các con có thể suy nghĩ và hiểu rằng những buổi liên hoan là để ngợi khen Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Thiên Chúa Duy Nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi, vì hành động đầy yêu thương của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, đã tự hiến thân Mình cho thế gian để chuộc tội cho nhân loại, để giãi thoát họ khỏi tội lỗi. Nhưng các con phải hợp tác, các con con phải hợp tác bằng việc học hỏi Giáo Lý chân thật. Lúc này là lúc người ta khước từ Giáo Lý chân thật, từ chối tất cả những gì đến từ Chúa, tất cả những gì Thánh Thiện, bởi vì họ muốn vui vẻ, và không muốn điều gì khiến cho họ bị tiết chế, và nên giống như Cha Trên Trời.

Vâng, Hỡi các con, vì thế hôm nay Mẹ đến, vì Mẹ sẽ không gặp các con cho đến sang năm, và năm tới sẽ là năm có nhiều tai họa. Vì thế, nếu các con nhóm họp trong ngày Lễ Giáng Sinh năm nay, hãy nhóm họp trong cách thức thánh thiện, và cầu nguyện, cầu nguyện nhiều, để người ta có thể hoán cải, để các con linh mục, giám mục hồng y và các tu sĩ của Mẹ sẽ cải thiện đời sống, thấy được ánh sáng, và đừng chiến đấu chống đối lại Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì những ai chống lại Ngài sẽ phải chết, sẽ phải chết.

Họ đã làm điều này, hỡi các con, họ đã làm điều này khi làm mất đi tính thiêng liêng của Thánh Lễ. Trái tim Mẹ đau đớn và khóc than với nỗi đau mãnh liệt, rất mãnh liệt, bởi vì Thánh Lễ đã bị tục hóa và các con hư mất, bởi vì các con không muốn hiểu rằng các con đang chiến đấu chống lại Chúa, bởi vì các con không muốn cho Ngài quyền được hưởng sự tôn sùng. Không, các con không muốn cho Ngài quyền đó. Và Chúng Ta đau khổ, khi thấy các con linh mục cứng lòng và tranh cãi.

Các ngài nói về quyền tự do ở đây và quyền tự do ở đó, và mọi người có thể làm theo ý mình. Nhưng khi các con Mẹ xin được Rước Lễ trong tư thế quỳ gối, thì các ngài từ chối. Vì thế, những gì họ giảng dạy về tự do có ý nghĩa gì? Nếu mỗi người có thể làm theo ý mình, tại sao các ngài không cho phép con cái Mẹ Rước Lễ trong tư thế quỳ gối, tại sao? Bởi vì các ngài cứng lòng, và sự chống đối đã hiển trị trong linh hồn các ngài.

Bởi thế, hỡi các con, Mẹ đã đến để giáo huấn các con về việc này. Nếu các con không được Rước Lễ, bởi vì các con của Mẹ từ chối, nếu các ngài từ chối không cho các con Chúa Giêsu Con Mẹ, đừng đau buồn, bởi vì Mẹ sẽ ở bên cạnh mỗi người các con muốn quỳ gối nhưng không thể được, và chính Mẹ, Mẹ sẽ ban cho các con Con của Mẹ, Mẹ sẽ ban chính Ngài cho các con, và các con sẽ được an ủi. Như thề đừng đau buồn, bởi vì tất cả những điều này được cho phép, để những lời tiên tri được ứng nghiệm, để những lời tiên tri trong Kinh Thánh chưa dược hoàn tất có thể được ứng nghiệm. Nhưng các con của Mẹ đã nhắm mắt lại, và Chúa Cha cho phép tất cả những sự ấy xảy ra, để mọi sự có thể được ứng nghiệm. Các con không phải đau buồn, bởi vì Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ và giúp đỡ các con, để sau cuộc biến loạn này các con sẽ được cư ngụ nơi hạnh phúc vĩnh viễn, nơi các con sẽ vui mừng luôn, cười đùa luôn, bởi vì điều đó đã được chuẩn bị từ thuở tạo thành thế giới, và đã được sắp sẵn cho tất cả những ai là con cái thật của Mẹ. Ðừng lo lắng và đừng khóc than, vì Mẹ sẽ ở với các con và giúp đỡ các con trong thời gian khốn khó sắp tới.

Bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì tất cả những ảnh tượng, cỗ tràng hạt, ảnh tượng mang lại lợi ích cho các con, và giúp đỡ các con trong thời buổi tăm tối sắp tới. Bây giờ, Mẹ chào tạm biệt các con và chờ đợi các con đến buổi họp mặt tiếp theo, lúc đó Con Chí Thánh Mẹ sẽ nói với các con và Mẹ sẽ không nói với các con cho đến sang năm. Nhưng Mẹ sẽ ở với các con cách thiêng liêng; Mẹ sẽ luôn ngự trong mỗi người các con. Và khi các con có vấn đề hay điều gì làm cho các con đau đớn, Mẹ sẽ đến để giúp đỡ các con.

Như thế, hỡi các con, Mẹ cầu chúc cho tất cả các con một Giáng Sinh thánh Thiện, và ước muốn các con suy gẫm về sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, suy gẫm về Lần Thứ Nhất Ngài đã đến 2,000 năm trước, và Lần Thứ Hai rất gần. Ðó là lý do Mẹ muốn các con suy gẫm về điều này, ước gì ơn sủng sẽ được ban cho các con trong Giáng Sinh năm nay, bởi vì đó là khởi đầu mọi sự.

Hỡi các con yêu dấu, Mẹ vui sướng khi được liên lạc với các con, để có thể nói với các con tất cả những điều này, vì Trái Tim Mẹ đau buồn và than khóc, khi thấy nhiều người phạm tội trong Ðêm Thánh Thiện đó.

Vì thế, hỡi các con, hãy luôn luôn đi trong đàng nhân đức, các con sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu. Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#24
Thông Điệp 05: BỘI GIÁO

[h=3]Thông Điệp 05: BỘI GIÁO[/h] Guatemala ngày 9 tháng 12 năm 1988 THÔNG ÐIỆP SỐ 5
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con yêu dấu, hôm nay Cha lại đến để dạy dỗ các con như một người Cha đầy Yêu Thương, Cha đã và đang đến để dạy dỗ các con, bởi vì trong những lúc xáo trộn này Cha sẽ nói với các con nhiều việc mà Cha đã giữ trong Thánh Tâm Cha trong một thời gian dài.

Như Cha đã nói trong những thông điệp trước rằng Cha sẽ luôn đến để dạy dỗ các con như một Người Cha đầy Yêu Thương. Vận thì, hôm nay Cha sẽ nói về một chủ đề quan trọng, khiến cho các con lẫn lộn rất nhiều, đó là SỰ BỘI GIÁO.

Vâng, Hỡi các con, nhiều người không hiểu được điều này, các con linh mục của Cha không hiểu được điều này, và họ là những người gây nên sự Bội Giáo Trầm Trọng. Vâng, các con của Cha, các linh mục, giám mục, hồng y và các tu sĩ bị lẫn lộn, họ đã sai lầm, khi nói rằng tất cả những ai lắng nghe những thông điệp là sai lầm, và không phải là như vậy.

Hôm nay, Cha đến để giải thích cho các con điều đó, bởi vì Cha thấy có nhiều điều lẫn lộn, và bội giáo có nghĩa là bội giáo, rời bỏ, loại bỏ Giáo Lý của Cha, và hủy diệt Giáo Hội của Cha. Ðó là sự bội giáo, bởi vì các ngài đã rời bỏ Cha để đi theo những người vô thần, theo giáo lý mới, các ngài đã loại bỏ Giáo Lý Thánh Thiện của Cha, Giáo Lý mà Cha đã đến trong thế giới để giảng dạy cho các con lần thứ nhất.

Vâng, khi các con bỏ rơi Giáo Lý này, khi các con bỏ rơi Giáo Hội của Cha, khi các con bỏ đi tất cả những gì là Thánh Thiện mà Cha đã tích lủy trong Giáo Hội để đi theo những giáo lý xa lạ khác, những giáo lý mới khác, các con đã vi phạm sự Bội Giáo Trầm Trọng mà Cha đã nói trong Kinh Thánh, và đây là ý nghĩa của điều đó.

Vâng, hỡi các con, trước khi Cha đã đến lần Thứ Hai, các con sẽ thấy hiện tượng bội giáo, các con sẽ thấy Con Người Tội Lỗi tỏ mình ra cho các con, Con Cái của sự Suy Ðồi muốn ngồi trên ngai của Cha và đóng vai của Cha. Ðiều này được viết trong Kinh Thánh, điều này đang ở trước mắt các con, sự Bội Giáo Trầm Trọng đang ở giữa các con, và đó là lý do khiến cho các con thấy trong Giáo Hội Giáo Lý Cha đã bị bỏ qua một bên, chúng đã bỏ rơi Cha, chúng đã hủy diệt Bí Tích Thánh Thể với giáo lý mới, và đó là sự bội giáo.
Các con của Cha nói rằng đó là sự thật, nhưng không phải như vậy; và chúng đổ thừa cho các con của Cha là bội giáo, là bỏ rơi Cha, nhưng họ mới là những người làm việc đó, họ là những người đã từ bỏ Giáo Lý của Cha để du nhập giáo lý của con người và chúng chưa nhận ra điều gì đang xảy ra, để những lời tiên tri được ứng nghiệm.

Ðó là lý do tại sao điều đó được cho phép, Ðức Chúa Cha Hằng Hữu đã cho phép, Ngài cho phép điều đó xảy ra để các con thấy rằng mọi sự phải xảy ra, để Lời Chúa được gìn giữ và ứng nghiệm về việc Bội Giáo Trầm Trọng. Ðó là việc có nhiều người từ bỏ Giáo Lý Cha đã giảng dạy mà đi theo giáo lý do Ma Quỷ sáng chế ra.

Vâng, hỡi các con, Cha đã đến để nói với các con điều ày, để các con chuẩn bị mà không bị nhầm lẫn. Các con linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và giáo dân đang Bội Giáo Trầm Trọng, và họ diễu cợt những linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ không muốn theo họ. Và các linh mục theo Cha, những ai muốn theo Cha, bị làm nhục, bị chế nhạo. Và bởi vì không vâng lời, các ngài đổ thừa người khác bội giáo. Nhưng chính các ngài mới là những người vi phạm việc bội giáo, bằng việc giới thiệu giáo lý mới vào trong Giáo Hội và loại bỏ tất cả những gì là thánh thiện thiêng liêng mà Cha đã truyền lại trong Giáo Hội của Cha.

Vâng, hỡi các con, nhiều linh mục biết họ làm sai, nhưng họ không làm được gì cả, không làm được gì cả, bởi vì vị bề trên buộc các ngài bội giáo. Cha sẽ nói với các con môt điều rất quan trọng. Tất cả các con biết rằng mình ở trong sự thật phải đấu tranh để bảo tồn Giáo Lý của Cha, các con phải có tiếng nói, để người khác có thể lắng nghe và thấy rằng họ đã làm sai. Nhiều linh mục biết mình làm sai, nhưng không nói ra vì sợ hãi, họ cúi đầu và để cho Ma Quỷ hành động, và điều này, hỡi các con, đó là sự HÈN NHÁT. Và hèn nhát cũng là tội lỗi. Và nhiều người, nhiều người bị án phạt, nếu họ không từ bỏ tính hèn nhát bệnh hoạn và bảo vệ Giáo Lý của Cha, và bênh vực tiếng nói của Cha.

Vâng, hỡi các con, một số linh mục muốn lên tiếng, nhưng bề trên buộc các ngài phải im lặng và phản bội giáo hội. Bởi thế, Cha nói với các con rằng Cha đã đến để giảng dạy cho các con những việc này, để các con con nhận thức được các con đã lẫn lộn như thế nào, và các ngài không muốn hiểu, các ngài không muốn lãnh hội rằng các ngài là những người vi phạm việc bội giáo mà Cha đã báo trước, như được tiên tri trong sách Phúc Âm.

Trước khi tên ngụy Kitô lộ diện, sự Bội Giáo Trầm Trọng , đã ở trong Giáo Hội, sẽ đến. Nó đang ở đó, hãy mở lớn mắt, để các con đừng bị lừa dối. Các con linh mục đã bỏ rơi Giáo Lý của Cha, các ngài đã để cho những người không được thánh hiến (consecrated) đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, hãy biết rằng đó là một tội trọng. Các ngài đã để cho phụ nữ, nữ tu và người giáo dân đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, hãy biết rằng đây là tội trọng, bởi vì, không có ai, không có ai không được thánh hiến, không phải là linh mục, có thể đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, không ai được đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, nếu họ không được thánh hiến, không phải là linh mục, nếu đôi tay của các ngài không được chuẩn bị sẵn sàng để làm việc này.

Các ngài biết điều này, nhưng dã ngủ quên và để cho Ma Quỷ hành động trong các ngài. Các Ngài đã để cho quân nghịch đạo dùng Lời Chúa mà giảng dạy, giảng dạy những giáo lý làm con cái Cha lầm lạc. Các Ngài để cho những người không có ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần giảng dạy, giảng dạy và lừa dối, và cho phép những kho tàng để lại cho các con bị cưóp phá, và các ngài mỉm cười, mỉm cười và yêu mến tên trộm đã lấy đi kho tàng của các ngài. Thật đáng buồn, thật cay đắng, thay vì đau buồn và phẫn nộ, bởi vì khi bị cướp phá và cưỡng đoạt, các ngài mỉm cười sung sướng và nói rằng: “Hãy để họ làm việc cho chúng ta, để họ nói thay chúng ta, để cho cho Rước Lễ, để các ngài có thể nghĩ ngơi, điều này tốt.” Và các ngài không biết trong ngày Thịnh Nộ của Chúa, mỗi người sẽ bị gọi đến trước tòa phán xét và sẽ được hỏi tại sao các ngài lại để cho kho tàng được tích lủy trong Giáo Hội bị cướp phá và cưỡng đoạt.

Các Ngài nói rằng Chúa sẽ không phạt, Ngài giàu lòng thương xót. Vâng, hỡi các con, Cha giàu lòng thương xót, nhưng Cha cũng công minh. rất công minh. Và hãy nhớ rằng Cha cũng trừng phạt, Cha cũng trừng phạt. Cha yêu thương các con bao nhiêu thì Cha cũng quở trách các con nhiều bấy nhiêu. Và đừng quên rằng trong lịch sử đầy những cuộc trừng phạt mà Thiên Chúa, Thiên Chúa Duy Nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã phạt con cái của Ngài. Hãy xem thí dụ về ông Noê. Vì vâng lời, ông và gia đình được cứu, nhưng tất cả những người còn lại đã bị phạt lũ lụt nặng nề. Thành Sodoma và Gomorra cũng bị trừng phạt, những người được chọn bị trừng phạt, những người được chọn, những người được Thiên Chúa nuông chìu, dân Do Thái. Các con có những bằng chứng rằng Cha đã giáng phạt. Họ đã bị giáng phạt phải sống phân tán, không có tổ quốc, không có Chúa.

Các con không thể chối bỏ rằng Giáo Hội đã không công nhận, Giáo Hội của những người được tuyển chọn, của những người được nuông chìu (repudiated) đã không công nhận. Cha nói với các con điều này, hỡi các con yêu dấu, Cha viếng thăm những người được tuyển chọn, vì Giáo Hội đã không sinh hoa quả, và vì thế họ từ chối, bởi vì họ không biết Thiên Chúa của họ, khi Ngài đến viếng thăm họ, khi Ngài đến để dạy dỗ họ. Họ đã không chấp nhận Ngài và đóng đinh Ngài.

Bây giờ, các con thân mến của Cha, các linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và giáo dân, các con đang ở cùng địa vị đó, các con không nhận ra Thiên Chúa của các con, khi Ngài đến viếng thăm, các con đóng kín cửa và không muốn lắng nghe. Vâng, các con thân mến, Cha nói với các con điều này, vì những ngày cay đắng đang đến, thời gian khủng khiếp tàn bạo, thời kỳ Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm các con và các con không nhận ra Ngài ở giữa các con, các con không muốn lắng nghe, giống như nhưng người Do Thái được chọn đã làm một lần, khi Cha Ðến Lần Thứ Nhất. Các con cũng giống như vậy, khi từ chối Lời Cha, nhạo báng những thông điệp của Cha; nhưng khi thời gian đến các con sẽ thấy ai là người Bội Giáo Trầm Trọng trong sách Kinh Thánh.

Vì Cha lập lại những gì đã nói trong Kinh Thánh, rằng trước khi Cha Ðến Lần Thứ Hai, các con sẽ thấy sự Bội Giáo Trầm Trọng, và nó ở đang đây, và đang tiến tới nhanh, vì Giáo Hội đã trải qua nhiều thay đổi, có nhiều giáo lý mới, nhiều nghi thức mới, nhiều ý kiến mới, như thể Chúa là một thời trang thay đổi theo thời gian. Các con biết rằng Thiên Chúa luôn luôn tồn tại, quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi, các con biết điều đó. Thế thì tại sao các con thay đổi giáo lý của Cha? Tại sao các con bỏ đi phẩm phục thánh thiện? Tại sao các con để cho người không được thánh hiến đụng chạm đến Thánh Thể Cha? Ðó có phải là bội giáo hay không? Vâng, đó là bội giáo, vâng, đó chính là bội giáo, bởi vì các con không vâng lời Cha dạy dỗ và đổ thừa cho những người muốn theo Cha, những người muốn theo Giáo Lý Cha đã dạy, và Cha đã truyền lại, các con đã bách hại họ, nhạo báng họ. Và nếu họ không lắng nghe các con, các con sẽ loại họ sang một bên và gọi họ là bội giáo.

Không, hỡi các con, Cha muốn cho các con hiểu điều này, bởi vì Cha đang nói với các con, bởi vì các con là con cái của Cha. Cha không kể đến những người nghịch đạo, cha không kể đến những người Thệ Phản, Cha sẽ kể đến những người đã bị từ chối một lần trước đây, bởi vì họ đã không tích lủy kho tàng cùng với họ. Cha ủy thác những kho tàng trong tay các con, và những đôi tay của các con sẽ trả lời rằng các con đã thi hành những gì Cha đã dạy các con.

Các con hiểu rằng thiên chức Linh Mục là chức thánh, các con biết rằng chỉ có đôi tay của các con được phép đụng chạm đến Mình Thánh Chúa. Tại sao các con cho phép những đôi tay không được thánh hiến làm việc này? Tại sao các con cho phép Phúc Âm Cha ra lệnh cho các con giảng dạy đặt vào miệng của những kẻ nghịch đạo, những người không có Chúa?

Tội lỗi của các con rất nặng nề, hỡi các con, rất nặng nề, nhưng Cha, như một Người Cha đầy Yêu Thương, Cha muốn giúp các con, Cha không muốn các con bị án phạt, Cha muốn cứu các con. Nhưng nếu các con không lắng nghe Lời Cha, các con sẽ bị phạt nặng.

Cha cảnh cáo các con, Cha cảnh cáo các con, bởi vì bây giờ các con nói rằng không có cuộc thanh tẩy, và đây là một sự dối trá lớn, bởi vì trong ngày của Cơn Thịnh Nộ Chúa, các con sẽ thấy cuộc trừng phạt của Cha. Cha giàu lòng thương xót nhưng Cha cũng rất công minh, các con thân mến, và khi các con nhìn thấy Công Lý của Cha, các con sẽ nhận ra rằng mình sai lầm. Nhưng khi các con nhận ra sự sai lầm, thì đã quá trễ, bởi vì Con Cái của Sự Suy Ðồi sẽ ngồi lên ngôi Cha và hắn sẽ đóng vai Cha. Và khi các con thấy hắn, khi hắn ở trước các con, thân hình các con sẽ run rẩy vì sợ hãi, mắt các con sẽ vì nổ tung vì cơn sốc, và các con không thể đi lui được.

Ðó là lý do mà Cha mời gọi các con lần nữa và lần nữa, để các con chú ý tới Lời Cha, để các con thấy rằng các con đã nhầm lẫn, bởi vì các con đã từ bỏ Lời Cha và Giáo Lý của Cha. Các con đã đi với những giáo lý do con người sáng lập, và các con gọi đó là canh tân. Giáo Lý của Cha có cần được canh tân hay không? Giáo Lý của Cha có Thánh Thiện, duy nhất và hoàn hảo hay không?

Ðó là lý do khiến các con mắc lỗi. Họ itn rằng họ có sự thật. Nhưng vì họ đã bỏ cầu nguyện, bỏ sự ăn năn, bỏ sự hy sinh, thì lối vào của ma quỷ được làm cho dễ dàng, và bây giờ thì hắn đã ở trong Giáo Hội. Hắn sẽ sớm biểu lộ danh tánh, và các con sẽ hiểu tội lỗi của các con. Nhưng sẽ quá trễ; Cha lập lại, đã quá trễ, bởi vì các con không lắng nghe Chúa, khi Ngài phán.

Hãy để ý đến Lời Cha và suy gẫm chúng, bởi vì các con là kẻ bội giáo. Và các con không chỉ sung sướng vì điều này, các con con còn buộc người khác phải bội giáo; và vì thế mà tội lỗi các con gia tăng gấp bội, hỡi các con. Hãy để người khác tự cứu lấy họ; nếu các con không muốn cứu lấy mình, ít ra hãy để cho người khác tự cứu lấy họ. Hãy để cho các con linh mục, tu sĩ, giám mục, hồng y, hãy để cho những ai thấy sự thật, những ai nhận ra Cha, bởi vì chiên Cha thì nghe tiếng Cha, họ đã nhận ra Chúa của họ, hỡi các con thân mến, hãy để cho họ, để cho họ tiếp tục ở trong sự thật và đừng buộc họ phải bội giáo, bởi vì nếu các con làm như thế, tội lỗi của các con sẽ nhân đôi và án phạt của các con sẽ là án phạt đời đời, đời đời.

Và đừng nói rằng Cha sẽ không phạt, bởi vì đó là sự dối trá lớn. Hãy đọc Kinh Thánh và nhìn xem những thí dụ trong đó, những nơi Chúa đã trừng phạt; và cuộc trừng phạt của các con đã đến gần, nếu các con con không chú ý đến lời Cha. Các con có thể nhạo báng những ai theo sự thật; nhưng nếu các con nhạo báng Chúa Thánh Thần, tội của các con sẽ không được tha.

Cha cảnh cáo các con, bởi vì khi các con từ bỏ sự thật và sống theo sự lừa dối, sau này các con sẽ hiểu điều đó, nhưng sẽ quá trễ. Bởi vì Cha mời gọi các con ngay từ bây giờ, bây giờ còn thời gian, bây giờ các con còn làm được một số việc và có thể phản ánh và đi theo sư thật, bởi vì, Cha lập lại cho các con, khi tên ngụy Kitô lộ diện, các con sẽ thấy hắn, nhưng sẽ quá trễ.

Vâng , hỡi các con, Cha đến để giảng dạy các con, để các con học hỏi, để các con không hối tiếc, khi các linh mục xúc phạm và nói với các con rằng các con sai lầm. Ðừng chú ý đến họ, nhưng hãy đi theo sự thật, hãy đi theo Cha, bởi vì những ai đi theo bước chân Cha sẽ được cứu, tất cà những ai lắng nghe lòi Cha sẽ không sợ hãi, bởi vì Cha sẽ canh giữ họ, Cha sẽ giúp đỡ họ, Cha sẽ bảo vệ họ chống lại tên ngụy Kitô.

Nhưng các con, hãy lắng nghe Cha ngay từ bây giờ, bởi vì sau này sẽ quá trễ. Và Cha đang nói cho các con của Cha, những linh mục, tu sĩ và giáo dân những người tin tưởng nơi Cha, tin tưởng nơi Lời Cha, nhớ Giaó Lý của Cha và áp dụng trong đời sống, những ai yếu đuối và không có can đảm lên tiếng và nói lên những gì họ cảm thấy và suy nghĩ. Vâng, hỡi các con là linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và giáo dân hãy ở lại trong sự thật và biết rằng Cha là Ðấng nói trong tâm hồn các con, đừng sợ, hãy nói lên. Bắt đầu nói rằng các con tin tưởng nơi Cha. để người khác thấy được sai lầm của họ.

Nếu họ buộc các con bội giáo, điều đó thật đáng buồn, hỡi các con, thật đáng buồn vì điều đó, hãy giữ sự thật trong lòng, đừng chống lại, các con không muốn quyết tâm đấu tranh để giữ linh hồn. Và các con linh mục phải biết điều đó, nếu các ngài không lắng nghe Tiếng Cha, các ngài sẽ hư mất.

Một số người vẫn còn vững Giáo Lý, họ vẫn còn bền vững với tất cả những gì thánh thiện và vâng lời, nhưng họ chịu rất nhiều áp lực và không được để cho yên. Với những người này Ta sẽ nói như sau: “Hãy đấu tranh, hỡi các con, Cha sẽ ở bên cạnh các con, va Cha sẽ giúp các con cất tiếng nói. Ðừng để các ngài buộc các con bội giáo, bởi vì nếu các con phạm tọi này, các con sẽ hư mất.”

Vì thế, hỡi các con, Cha đã đến để nói với các con chủ đề quan trọng này, vì có nhiều người nhầm lẫn. Và họ trở nên đau buồn khi linh mục nói với họ là họ sai lầm. Cha muốn tất cả mọi người hiểu rằng, tất cả các con, sự bội giáo là ở chỗ này, và các con linh mục của Cha, những người chấp nhận những giáo lý mới, những thay đổi, những người cho phép những đôi tay không được thánh hiến, đôi tay phụ nữ, tu sĩ và giáo dân đụng chạm đến Thánh Thể của Ta, họ là những người Bội Giáo nghiêm trọng mà Cha đã tuyên bố.

Vì lý do đó, Cha nói với các con sự thật rằng các con biết được điều đó và nói với những người khác điều đó. Và nói với những linh mục đã nói rằng các con sai lầm, hãy nói với các ngài những gì Cha mới nói với các con, bởi vì không phải các con nói nhưng chính Cha đã nói, Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa đầy Yêu Thương, Thiên Chúa đã chết trên Thập Giá để cứu rỗi nhân loại.

Nhưng nếu các linh mục làm cho Công Ơn Cứu Chuộc của Cha trở nên vô dụng, các ngài sẽ phải chịu trách nhiệm về tội lỗi lớn lao trước tòa Chúa, bởi vì các ngài đã bỏ Giáo Lý của Cha, đã bỏ Giaó Hội của Cha. Ðó là những gì Cha muốn nói với các con, để các con cảnh giác, bởi vì như một Người Cha đầy Yêu Thương, cha cần phải giảng dạy cho các con. Và đây là những gì Cha đến để nói với các con hôm nay, để các con bảo đảm những gì các con nói, và không ai có thể khiến các con nhầm lẫn được.

Hãy nói với mọi người rằng không phải các con nói những điều này, nhưng chính Cha, Chúa của các chúa Ðấng sẽ sớm đến để phán xét tội lỗi của các con.

Bây giờ, hỡi các con thân mến, Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, tất cả những hoa hồng, tất cả những ảnh tượng, và những cỗ trằng hạt, để chúng có thể trợ giúp, an ủi và bảo vệ các con trong thời kỳ khó khăn khắc nghiệt sắp đến. Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Hỡi các con yêu dấu của cha, Cha chờ đợi các con trong lần họp tới, trong đó Cha sẽ có một chủ đề khác, để mở mắt các con, để giảng dạy các con, để hướng dẫn các con trong thời buổi khắc nghiệt sắp tới. Vì thế, hỡi các con thân mến, Cha cám ơn các con đã hiện diện nơi đây và chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ứơc gì bình an ở lại trong tâm hồn các con và đừng quên rằng Cha sẽ ở với các con, chiến đấu cho sự thật và sự sống. Cha sẽ bảo vệ các con, và sẽ giúp đỡ các con, Cha và Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, cũng là Mẹ của các con.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#25
Thông Điệp 06: ƠN SỦNG CHÚA

[h=3]Thông Điệp 06: ƠN SỦNG CHÚA[/h] Guatemala ngày 13 tháng 1 năm 1989 THÔNG ÐIỆP SỐ 6
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Như đã nói vơi các con trong những thông điệp trước đây, hỡi các con, hôm nay Mẹ sẽ đến và nói với các con, và cũng để dạy dỗ các con, bởi vì Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, trong tất cả những lần hiện ra, Mẹ và Con Me đến để dạy dỗ cho các con của Mẹ, để dạy dỗ chúng, để chỉ dạy cho chúng mọi sự chúng cần phải biết.

Vậy, hôm nay Mẹ đến để nói về một việc rất quan trọng, đó là ƠN SỦNG CHÚA.

Hỡi các con, các con nhớ rằng, Giáng sinh chỉ mới qua có vài ngày thôi. Và trong những ngày này khi gặp gỡ, nhiều người chỉ chúc nhau như sau: “Giáng SinhVui Vẻ và Năm Mới Hạnh Phúc.” Mẹ đi đến việc giải thích cho các con ý nghĩa của những lời chúc này. Người ta cần phải trao tặng cho nhau ý nghĩa thật của những lời chúc tụng, bởi vì, như các con thấy, nhiều người, nhiều người đã không thấy ánh sáng ngày hôm sau. Ở Guatemala nhiều gia đình buồn rầu, họ đã buồn rầu vì không muốn vâng lời, ngay cả khi Mẹ đã nói vơi các con, và khuyên các con nên tổ chức Lễ Giáng Sinh Thánh Thiện, và nên hiểu ý nghĩa thật của những việc cử hành lễ này.

Các con biết rằng nhiều người đã chết, nhiều người đã không thấy ánh sáng ngày hôm sau. Và người ta nói rằng: “Nếu họ ở trong tình trạng ơn sủng, họ sẽ lên Thiên Ðàng.” Và điều gì sẽ xảy nếu họ không ở trong tình trạng ơn sủng? Nếu họ đang phạm tội trọng, họ sẽ không lên Thiên Ðàng. Và Mẹ sẽ nói với các con, các con của Mẹ, có nhiều điều lẫn lộn, rối rắm. Vì thế mà Mẹ đến để giảng dạy cho các con.

Trong những ngày này trước tiên người ta nói: “Giáng Sinh Vui Vẻ,” bởi vì họ chỉ nghĩ tới vật chất. Họ muốn cười đùa, ăn uống, và mở quà, và làm tất cả, làm tất cả những gì họ không nên làm trong ngày đó. Như Mẹ đã nói với các con trong thông điệp trước, mọi người họp lại để có một thời gian tốt đẹp trong ngày Giáng Sinh, và trong ngày đó Chúa Giêsu sẽ sinh ra trong lòng các con. Nhưng trong một số gia đình người ta không vâng lời, và thay vì nói: “Giáng Sinh Vui Vẻ” họ nên nói rằng: “Giáng Sinh Thánh Thiện.”

Và với từ ngữ: “Một Năm Mới Hạnh phúc,” nhiều người tin rằng với lời chúc tụng đó họ sẽ làm cho người ta hài lòng, vì họ đã chúc cho người ta được may mắn, dồi dào, việc làm tốt, và có được những gì cần thiết. Ðiều này tốt, hỡi các con, có việc làm và những việc đó đều là tốt. Nhưng họ phải chúc tụng và ban tặng ý nghĩa thật của từ “thành đạt” (prosperous). Ðối với con cái Chúa, thành đạt có nghĩa là thành đạt về nhân đức, thành đạt về Ơn Sủng, thành đạt về tài năng (gifts), rời bỏ lớp áo cũ, và mặc chiếc áo mới của sự thành đạt, đụng chạm đến tâm hồn họ. Và đó là điều mà hầu hết mọi người con cái Mẹ không hiểu được. Chúc nhau mọi sự tốt đẹp là tốt, nhưng giữa con cái Mẹ sự thành đạt phải được hiểu với ý nghĩa là sự thành đạt những nhân đức thánh thiện, tài năng và đặc biệt là Ơn Sủng.

ƠN SỦNG CHÚA là một quà tặng, hỡi các con, điều đó khó có được. Nhiều người tin rằng, bằng cách đi nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật, hay đi lễ mỗi ngày, là họ ở trong Ơn Sủng Chúa. Nhưng không phải là như vậy, hỡi các con, không, không phải như vậy.

Hôm nay, nhiều ngưòi phạm tội trọng ma vẫn đi Rước Lễ, và điều đó là sự xúc phạm lớn lao chống lại Thiên Chúa, chống lại Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ.

Mẹ sẽ giải thích cho các con những gì nhiều người tin tưởng, và ngay cả con cái Mẹ cũng tin, đó là, để được ở trong Ơn Sủng Chúa là đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Nhưng không phải như vậy, bởi vì họ không hiểu được ý nghĩa thật của Ơn Sủng Chúa. Ở trong Ơn Sủng Chúa có nghĩa là không phạm tội trọng.

Nhiều người, ngay cả con cái Mẹ phạm tội ngoại tình. Họ là người ruồng bỏ người phối ngẫu hợp pháp để đi với người khác và tin rằng Chúa chấp nhận điều đó. Không, không phải như vậy.

Những người khác thì đi Rước Lễ khi không có làm phép hôn phối, nhưng sống như vợ lẽ hay nàng hầu với người khác, và đó là tội lỗi. Họ bỏ rơi con cái, họ sống vô tổ chức, họ trộm cướp nhưng không ai biết được; và họ tin rằng, bởi vì người ta không biết thì họ không có tội; nhưng đó là tội, họ đã phạm tội, bởi vì họ vi phạm Mười Ðiều Răn.

Cũng thế, những người phụ nữ, ngay cả khi đã có gia đình, lại phá thai, và với tội trọng đó trong lương tâm, họ vẫn đi lễ ngày Chúa Nhật. Cũng thế, có những người đi đến những nơi làm phiền lòng Chúa, nhưng vẫn bằng yên đi lễ ngày Chúa Nhật.

Các con đã thấy, đó là những gì Mẹ nói với các con, ngay cả khi có đi lễ ngày Chủ Nhật, các con không hẵn đã là sống trong Ơn Sủng Chúa, bởi vì nhiều người gạt tội lỗi của họ sang một bên, mà không nhận thức đuợc rằng khi đi Rước Lễ là họ phạm tội “đáng chết,” và họ xúc phạm đến Ðấng mà họ rước, bởi vì linh hồn họ không sẵn sàng để đón nhận Chúa. Họ không nhận ra, hay họ không hiểu rằng họ phạm tội trọng, bởi vì họ không muốn thay đổi lối sống của họ. Và còn nhiều tội khác nữa mà người ta không muốn tin rằng đó là tội lỗi.

Nhiều người ham mê tiền bạc và muốn tìm kiếm thêm, thêm, và thêm, ngay cả gây đổ máu, ngay cả việc làm hại đến mạng sống của người khác. Và bằng cách đó, họ làm mất lòng Chúa rất nhiều, bởi vì họ đã không sống trong Tình Trạng Ơn Sủng.

Các linh mục con Mẹ đã thất bại trong việc cho các con của Mẹ và người ta biết rằng Tình Trạng Ơn Sủng không chỉ bao gồm việc đi lễ ngày Chúa Nhật, hay những ngày khác mà họ được dự lễ trong những ngày lễ quan trọng như đám cưới, sinh nhật 15 tuổi, Rửa Tội, và Rước Lễ Lần Ðầu. Và đây là lỗi lầm to lớn, bởi vì họ Rước Lễ không phải vì muốn Chúa ngự vào lòng nhưng vì muốn người ta thấy họ Rước Lễ, vì họ muốn trở nên giống như mọi người. Không, không điều đó không đúng.

Còn nhiều tội khác ngăn trở Ơn Sủng Chúa thấm nhập trong tâm hồn các con. Mẹ đã nói đến những gì thông thường nhất, nhưng còn nhiều tội khác nữa.

Các linh mục phải chỉ dạy điều này cho các con của Mẹ, để làm cho họ hiểu rằng, nếu một người phạm tội ngoại tình, không được Rước Lễ cho đến khi tội được tha. Một số linh mục làm điều đó, một số linh mục vẫn còn giảng dạy Giáo Lý của Con Chí Thánh Mẹ, nhưng hầu hết thì không. Và các ngài nói với người ta điều đó không sao cả, và họ vẫn có thể được Rước Lễ, và những điều đó không làm phiền lòng Chúa, Nhưng không, không phải như vậy.

Hỡi các con, các con phải ý thức rằng có những người làm như vậy, bởi vì họ không hiểu biết, hay bởi vì một số linh mục nói với họ rằng điều họ làm không sao cả, Giáo Hội chấp nhận như vậy. Nhưng không, không. Các con phải cẩn thận, bởi vì như Mẹ đã nói, Ơn Sủng là một món quà đặc biệt, một món quà đặc biệt, khi đó các con có đời sống siêu nhiên, nghĩa là đời sống tinh thần tràn đầy, khi đó người ta sống cho Chúa, và không sống cho đam mê, hay lạc thú, hay cho tất cả những gì dẫn các con đến việc phạm tội.

Vì thế Mẹ muốn đến để giải thích điều này cho các con, để các con hiểu rõ khi suy xét Ơn Sủng Chúa đích thật là gì.

Các con thân mến, như Mẹ đã nói trước đây, Ơn Sủng bao gồm món quà siêu nhiên, mà người có ơn đó thay đổi đời sống họ. Nếu anh ta có tội anh ta sẽ sửa sang lối sống. Nếu anh ta làm phiền lòng Chúa, anh ta sẽ chấm dứt. Nếu Chúa nói anh ta hãy theo Ngài, anh ta sẽ đi theo dù phải chịu đau khổ nhiều hơn, vì Ơn Sủng đã đụng chạm đến trái tim anh ta.

Các con thân mến, nhiều người chúc tụng rằng: “Giáng Sinh Vui Vẻ và Năm Mới Hạnh Phúc,” và ước muốn những khó khăn, vấn đề, hay đau khổ sẽ không đến, không có điều gì xấu, hay làm cho ai đau khổ cả, chỉ toàn là niềm vui, nụ cười và yến tiệc để thỏa mãn tâm hồn. Ðó không phải là hạnh phúc thật. Hỡi các con, hạnh phúc thật là sự lớn lên trong nhân đức nhờ Ơn Sủng Chúa, lớn lên trong sự trọn lành, trong hoa quả của Chúa Thánh Thần. Ngay cả khi tâm hồn đau khổ, ngay cả khi phải đối diện với những khó khăn hay vấn đề, mà các con vẫn có hạnh phúc, các con vẫn yên tĩnh và bình an, vì Ơn Sủng Chúa làm cho các con cảm thấy yên hàn, và sự bình an này không làm cho các con bối rối hay làm rối loạn sự hiểu biết của các con. Nhưng các con có được tất cả những gì người ta ao ước cho họ và cho mọi người. Và đó là sự thành đạt, như Mẹ đã nói, sự thành đạt trong nhân đức và lớn lên trong Ơn Sủng.

Nhiều người không hiểu được điều này, họ không hiểu, bởi vì họ tin rằng những điều này không phải là của họ; nhưng không. Ơn Thánh Hóa ở trong tầm tay của mỗi người muốn nhận lãnh nó. Nhưng các con phải xin, vì ơn này mất đi khi bởi hành vi kiêu ngạo. Bây giờ các con phải xin Ơn Thánh Hóa, để Ơn đó đến trong tâm hồn các con. Và một khi ở trong lòng các con, đó là Ơn Sủng Chúa, Ơn của Chính Chúa, hoạt động và cho biết đâu là con đường đích thật.

Vâng, hỡi các con. Mẹ muốn đến để dạy dỗ cho các con điều này, bởi vì Ơn Sủng không phải là những gì mà người ta thường nghĩ, không. Một vài thứ có được nhờ Ơn Thánh Hóa, và điều đó không giống như những món quà mà Thiên Chúa ban cho con cái Ngài, bởi vì những ơn đó gọi là đặc sủng và những ơn này không giống nhau. Ơn Sủng là duy nhất; đặc biệt; được ban cho những ai cầu xin, và ước ao đạt đến trọn lành, để được hạnh phúc, và vui mừng luôn mãi.

Vâng, hỡi các con, Mẹ muốn cảnh cáo các con một điều quan trọng rằng các con phải biết phân biệt giữa cái này và cái khác, bởi vì người ta đã sai lầm. Người ta không muốn đi theo con đường đúng đắn, con đường Giáo Lý đích thật, bởi vì họ đã du nhập những giáo lý mới, không đề cập đến những chủ đề như Ơn Sủng, Nhân Ðức và Thiên Khiếu (gifts). Họ không nói về những điều này. Và vì thế các con của Mẹ đã nhầm lẫn, và tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho họ khi họ chỉ cần nói: “Con muốn được ơn tha thứ.” Nhưng họ không thay đổi đời sống. Và nếu họ không thay đổi đời sống, thì không có sự hoán cải.

Ðiều này phải được làm sáng tỏ trong lòng các con, các con của Mẹ, bởi vì nhiều người đi Rước Lễ trong khi phạm tội trọng. Và đó là một việc xúc phạm đến Chúa rất nặng nề.

Các con nên tránh, các con nên học hỏi tất cả những việc này, để các con có thể giải thích cho người khác, để các con có thể chỉ dạy cho người khác thực tế, sự thật, các con nên làm điều này. Các con thân mến, các con nên suy gẫm điều đó trong khi xưng tội, các con nên nói tất cả những điều này, tất cả tội lỗi, mà nhiều người không muốn xưng ra, vì họ xấu hổ, hay vì linh mục bây giờ nói với họ tất cả những điều đó chấp nhận được. Và linh mục không còn lo tìm kiếm ơn cứu rỗi cho các linh hồn nữa, họ không cứu chữa những người này, và điều đó thật nghiêm trọng. Các con phải bắt đầu ngay từ bây giờ, các con thân mến, và giải thích cho người ta, để họ biết khi nào họ ở trong Tình Trạng Ơn Sủng, và khi nào họ phạm tội trọng.

Nhiều người nói rằng họ không thể thay đổi lối sống. Nhưng nếu họ không thay đổi lối sống, họ sẽ không được Ơn Sủng. Và ngay cả khi họ đi dự Lễ và Rước Lễ, tội của họ vẫn còn, bởi vì họ không vâng lời.

Bây giờ các con thấy nhiều người đi dự Lễ, và họ sắp hàng đi Rước Lễ, với những người không được thánh hiến phân phát Bánh Thánh. Và chính họ cũng phạm tội trọng, bởi vì có người ngoại tình, có người trộn cắp, người khác giết người, nói dối, tham lam của cải của người khác. Và đó là việc vi phạm Mười Ðiều Răn. Người ta phải biết điều đó, để Chúa có thể ban Ơn. Các con phải, các con phải thật sự suy gẫm điều này.

Nếu một người làm điều đó vì không hiểu biết, anh ta cần được chỉ bảo, để đừng mắc phải sai lầm này.

Các con linh mục của Mẹ không được cho phép quý ông và bà mắc tội trọng cầm Bánh Lễ và phân phát cho người khác. Người ta không thấy được lòng người, nhưng Chúa thấy, Chúa thấy trong lòng người ta, ngay cả những tư tưởng kín đáo nhất, và biết được người ta tiến đến bàn thờ trong tình trạng nào.

Vì thế, hỡi các con, các con nên chỉ dạy cho người khác, ai nghe lời Mẹ, chỉ dạy cho người khác, chỉ cho họ ở trong Tình Trạng Ơn Sủng là gì, và ở trong Tình Trạng mắc Tội Trọng là gì, bởi vì bây giờ người ta không xem đó là việc quan trọng nữa, họ không xem đó là việc quan trọng nữa.

Và tâm hồn Mẹ đau khổ, Trái Tim Mẹ than khóc, vì nhiều thiếu nữ, cả những em đã phá thai, cũng đi Rước Lễ. Và các em Rước Lễ, để đừng ai biết những gì các em đã làm. Các con biết rằng phá thai là một tội trọng. Bởi vậy các con phải chỉ dạy cho những em còn lại, và nói với các em rằng ai phạm tội trọng phải đi xưng tội, phải xưng tội nên, rồi mới được đi Rước Lễ.

Các con linh mục của Mẹ không còn bận tâm đến điều đó nữa. Và nhiều, nhiều người đàn ông sống liên tục trong tình trạng suy đồi như đồng tính luyến ái, và đàn bà đồng tính cũng xúc phạm đến Chúa bằng việc Rước Lễ. Và điều này không nên làm.

Tất cả những việc này làm cho Giáo Hội sụp đổ. Giáo Hội đang đi đến sụp đổ, bởi vì các con linh mục không giảng dạy sự thật cho các con của Mẹ, để họ học hỏi và biết được mình đang làm gì, để họ hiểu được những lỗi lầm của mình.

Linh mục chấp nhận tất cả mọi người, ngay cả khi họ giống như vậy. Và Mẹ lập lại rằng điều đó không thể được, bởi vì đó là cho phép Ma Quỷ khai triển thêm, thêm và thêm nữa vào trong Giáo Hội bởi vì những việc phạm sự thánh khi Rước Lễ, vốn xúc phạm và làm phiền lòng Chúa.

Thế giới sẽ thấy Cơn Thịnh Nộ của Chúa. Và họ sẽ thấy, bởi vì tội lỗi của loài người than khóc thấu trời, và con người, mặc cho biến cố Mẹ và Chúa Giêsu đến hết lần này sang lần khác, năm mày sang năm khác, để nói với họ, để chỉ dạy họ những gì họ nên làm, và họ đã không làm như vậy. Nhưng họ sẽ hiểu, khi thấy những việc xảy đến bằng chính mắt mình, họ sẽ hiểu được rằng họ nên vâng lời, và họ đã không chịu.

Các con thân mến, sẽ đến ngày các nhà thờ bị đóng cửa, và các con sẽ không tìm được một linh mục tốt để giải tội, như thế các con sẽ không được Ơn Thánh Hóa, Ơn mang lại những món quà, nhân đức, và hoa quả của Chúa Thánh Thần. Không có những món quà và hoa quả của Thần Khí, các con không thể sống sót trong trận chiến chống lại tên ngụy Kitô.

Vâng, các con thân mến, Mẹ nói với các con qua mọi thời đại. Mẹ không mệt mỏi, và Mẹ sẽ tiếp tục nói với các con. Mẹ ban thông điệp của Tình Yêu và Sự Sống, nhưng con cái Mẹ không muốn nghe lời Mẹ. Các con không muốn nghe những điều mà vì muốn cứu các con Mẹ đã đến, để các con có thể ẩn náu dưới Áo Choàng của Mẹ, để ma quỷ không với tới các con được. Các con phải thay đổi lối sống, phải có được Ơn Sủng Chúa, Ơn Sủng Chúa, để các con không bị nhầm lẫn. Hỡi các con, các con nên chuẩn bị, bởi vì thời kỳ Ðau Khổ Lớn Lao đã đến gần, và các con sẽ thấy và khóc vì sợ hãi, bởi vì tất cả những ai không sống trong Tình Trạng ơn Sủng sẽ chết, hãy lắng nghe, sẽ chết.

Mẹ đã và đang đến để nói với các con điều này, để các con hiểu thật những gì Chúa đòi hỏi.

Các con thân mến, ai nghe điều này, nên nói cho người khác, chỉ dạy cho họ, để họ không thể nói là họ không được cảnh cáo, để họ không thể nói là họ không biết, bởi vì trong thời kỳ khó khăn cực kỳ đến, nhiều người sẽ không thể đi xưng tội, hay đi nhà thờ, bởi vì đó là thời gian Mẹ đã luôn luôn nói về nó trong tất cả những cuộc hiện ra và qua nhiều tiên tri của Mẹ, rằng sẽ có một thời kỳ mà lúc đó thế giới sẽ ở trong tay của tên ngụy Kitô. Và những nhà thờ vẫn còn mở cửa sẽ thờ lạy hắn. Và tất cả những ai có mặt trong những thánh lễ đều bị hư mất.

Vì lý do đó, hỡi các con, các con của Mẹ đang chuẩn bị cho thời kỳ này, bởi vì nơi chốn Thánh Thiện và những Ngôi Nhà của Thánh Charbel sẽ là nơi trú ẩn trong những ngày tăm tối. Và đừng quên rằng tất cả những ai ở dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ sẽ được cứu, và tất cà những ai không ẩn náu dưới áo choàng Mẹ sẽ hư mất.

Vâng, hỡi các con, vì lý do đó mà lúc này Mẹ và Chúa Giêsu rất năng động, bởi vì Mẹ và Chúa Giêsu chuẩn bị cho con cái Mình. Mẹ và Chúa Giêsu Ghi Dấu Thánh Giá lên các con, để khi quân ngụy Kitô dến, chúng không thể đánh dấu lên các con được, bởi vì ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ không để họ rơi vào tay tên ngụy Kitô. Các con phải hiểu điều này, và giải thích cho người khác, để họ biết rằng họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Và nếu họ không vâng lời, họ sẽ chết.

Các con thân mến, Mẹ đã giải thích điều này bởi vì Mẹ muốn nói với các con rằng thế giới rất lộn xộn, và không biết chuyện gì đang xảy ra, và mỗi người đi mỗi ngã, không biết phải đi đâu.

Bây giờ, các con linh mục không bận tâm đến việc giảng dạy thế giới, và thế giới đang trên đường suy sụp. Nếu các con không chú ý đến lời Mẹ, các con cũng sẽ đi đến sự sụp đổ.

Vâng, hỡi các con, như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ muốn nói với các con điều này, để các con biết rằng Ơn Sủng là một món quà thiêng liêng, đó là sự sống siêu nhiên, là đời sống tinh thần trong tất cả sự viên mãn của nó, khi linh hồn nhận ra Thiên Chúa của nó, là Con Thiên Chúa.

Ơn Sủng này sẽ giải thích cho các con, và khiến cho các con hiểu biết, bởi vì đó là món quà thiêng liêng. Và điều đó có thể so sánh với những người thay đổi đời sống của họ.

Như thế các con có thể hiểu, Mẹ sẽ giải thích một cách đơn giản ý nghĩa của việc các con có được Ơn Thánh Hóa.

Ơn Sủng đổ đầy trong các con ánh sáng, làm cho các con chiếu sáng, làm cho các con có được sự thật, làm cho các con đi theo Thiên Chúa thật. Giống như một cây sinh trái. Người ta biết đó là cây cam vì nó sinh ra cam, và không kinh ngạc, bởi vì nó bình thường. Nhưng nếu cây cam sinh ra quả táo thì nó trở nên phi thường. Và người ta sẽ hỏi rằng: “Làm sao việc này xảy ra được?” Ðây là điều người ta không hiểu được.

Hỡi các con, Ơn Sủng là điều gì đó siêu tự nhiên trong các con. Ðiều gì đó biến đổi các con thành con người khác. Làm cho các con cảm nhận và hành động theo một cách thức khác, khác với những gì các con làm trước đây. Và đây là con đường thánh hóa, con đường hoàn thiện.

Vậy, hỡi các con, Mẹ muốn các con suy niệm điều này, Mẹ muốn các con biết rằng Ơn Sủng không chỉ bao gồm việc đi dự Lễ, và Rước Lễ… và chỉ có thế, không. Ý nghĩa chính là sự biến đổi của chính các con, trở nên người luôn luôn theo Chúa, nhận ra Thiên Chúa thật và vâng lời Ngài. Ðó là Ơn Sủng. Nghĩa là Chúa Giêsu đã ngự trong lòng các con, Ngài đã sinh ra trong các con.

Ðó là Ơn Thánh Hóa. Thật khó khăn cho nhiều người để có được ơn đó, bởi vì nó có nghĩa là người đó phải nhận ra tội lỗi của họ, ước muốn tránh khỏi chúng, và loại trừ chúng, như thế là Ơn Sủng, như thế Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ sinh ra trong lòng họ, và họ hiến dâng trái tim cho Chúa, như một máng cỏ nhỏ bé, để Chúa Kitô có thể sống động trong đó. Nhưng tâm hồn đó phải trong sạch và đầy tình yêu, để Ngài được ấm cúng (comfortable) ở đó.

Vậy, Hỡi các con, Mẹ muốn các con suy gẫm điều này, suy gẫm những thông điệp của Mẹ, thực hành, và giảng dạy cho những người khác.

Bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, tất cả những hoa hồng, tất cả những ảnh tượng, để giúp các con trong thời kỳ tăm tối sắp tới, và ngày đó rất gần. Mẹ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì chúng sẽ được dùng để bảo vệ, cứu độ, chữa lành các con.

Vậy, các con thân mến, Mẹ sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới, các con sẽ không nghe Mẹ, nhưng Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ngài sẽ tiếp tục giảng dạy cho các con tất cả những gì các con cần biết để theo Chúa. Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện, nhưng Con Chí Thánh Mẹ là Ðấng sẽ nói.

Vậy, hỡi các con thân mến, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin cho Ơn Sủng thấm nhuần trong tâm hồn các con, và bình an ở lại trong các con.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#26
Thông Điệp 07: KINH THÁNH

[h=3]Thông Điệp 07: KINH THÁNH[/h] Guatemala ngày 10 tháng 2 năm 1989 THÔNG ÐIỆP SỐ 7
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân mến, hôm nay Cha đến để giảng dạy cho các con như luôn luôn. Như các con đã biết, bây giờ Cha làm điều này, hôm nay Cha giảng dạy cho các con, để sự lầm lạc và bóng tối đang ngự trị trên thế giới không đụng chạm đến các con được. Vậy, hỡi các con thân mến, hôm nay Cha nói về sách thánh, cuốn sách mà qua nhiều năm và nhiều thời đại đã được bàn cãi mà không hiểu được. Ðó là cuốn sách KINH THÁNH.

Vậy, các con thân mến, như các con đã biết, Cha đến để giảng dạy cho các con, để các con học hỏi, để các con hiểu biết những gì sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối và những gì đang đến.

Hỡi các con, sách Kinh Thánh là cuốn sách gây nhiều nhầm lẫn, gây nhiều khó khăn cho các con của Cha, bởi vì các con không hiểu nó. Cuốn sách này được viết nhờ sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, bởi vì cuốn sách này chứa đựng Lời Chúa, trong đó có tất cả mọi sự mà Ngài muốn con cái Ngài học hỏi, và hiểu biết. Nó đầy dẫy sự khó khăn và dạy cho con người rằng, để hiểu được cuốn sách này, anh ta phải đọc trong tư thế quỳ gối, nói cách khác là với sự khiêm nhường.

Bất cứ ai đến với sách Thánh Kinh với uớc muốn duy nhất là để có thêm kiến thức, để khoe khoang với gia đình và bạn bè rằng anh ta đã đọc Kinh Thánh, sẽ không gặt hái được kết quả. Chỉ có những người đến với cuốn sách này với sự khiêm nhường và đơn sơ, và chỉ với ước muốn được biết Cha, được hiểu biết Cuộc Ðời của Chúa và để hiểu biết Lời Ngài sẽ gặt được hoa quả; bởi vì khi biết Ngài, anh ta sẽ yêu mến Ngài. Chỉ có những ai đến với cuốn sách này với mục đích đó mới tìm được sự khôn ngoan ẩn giấu trong đó. Nhưng những ai đến với cuốn sách này chỉ để khoe khoang sẽ không gặt hái được kết quả, và Lời Chúa sẽ không được bày tỏ cho họ; bởi vì để đọc cuốn sách này một người cần sự khiêm nhường và thật sự ước muốn hiểu biết Cha.

Bây giờ Cha đang nói về cuốn sách đó, hỡi các con, vì Lễ Phục Sinh đang đến. Chúng ta đng ở trong mùa chay và những ngày này là những ngày thuận lợi để đọc Kinh Thánh, để các con thấm nhuần kiến thức của tất cả những gì chứa đựng trong đó: Có những kho tàng ẩn giấu trong cuốn Kinh Thánh mà chưa được bày tỏ cho thế giới.

Các con nói rằng tất cả những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, tất cả đã được ứng nghiệm và không còn gì mới để xem thấy nữa, và điều đó không đúng. Các con thân yêu, một số lời tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm, nhưng nhiều điều hơn nữa sẽ được ứng nghiệm trong thời nay. Mắt các con sẽ thấy những lời tiên tri mà nhiều người tin rằng đã chết và đã bị chôn vùi đã không chết và bị chôn vùi, nhưng chính lúc này đây những lời tiên tri đó sẽ được ứng nghiệm.

Nhiều người nói rằng sách Kinh Thánh đã hoàn toàn ứng nghiệm, và Cha nói trong Kinh Thánh rằng Cha sẽ đến lần thứ hai trên thế giới, và họ không chấp nhận điều đó, họ không muốn thấy rằng khi làm việc đó họ đã ngăn cản Lời Chúa. Họ không nghiên cứu cuốn sách này đúng đắn, mặc dầu vậy, sách Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Nhiều người tin rằng những lời tiên tri đã lỗi thời và không ai nói về nó nữa; nhưng những lời tiên tri đang ứng nghiệm vào chính lúc này, trong thời buổi của chúng ta, khi những lời tiên tri sẽ trở thành hiện thực.

Trong những năm qua, trong những kỷ nguyên khác, mọi người tin rằng Sách Khải Huyền là cuốn sẽ được ứng nghiệm, nhưng không phải như vậy. Trọn bộ Kinh Thánh tiên đoán từ thuở tạo thiên lập địa cho đến thời tận cùng, mà trong thời nay đang được ứng nghiệm. Tất cả những lời tiên tri nói rõ điều đó, nhưng nhiều người nhắm mắt và không muốn lắng nghe. Họ không muốn hiểu rằng cuốn sách này luôn luôn cập nhật, và cuốn sách này nói về quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi, bởi vì đó là Lời Chúa, và Lời Chúa thì luôn luôn sống động, bởi vì Cha đã nói trong Kinh Thánh: “Trời đất này rồi sẽ qua đi, nhưng Lời Cha nói sẽ không bao giờ qua.” Chúng sẽ không qua đi, bởi vì mọi sự, mọi sự từ đầu đến cuối, sẽ được ứng nghiệm.

Phúc cho những ai giặt áo trong Máu Cha, bởi vì Cha là khởi nguyên và là tận cùng, và các con phải chuẩn bị để có quyền đến bên Cây Sự Sống, để có thể vào Thành đô Thánh Thiện đã đến rất gần các con.

Hãy xem đây, Cha nói với các con điều này, bởi vì nó rất quan trọng. Hãy xem đây, Cha đến để ban thưởng cho mỗi người tùy theo việc làm tốt của họ, tùy theo những gì họ đã làm trong cuộc du hành ngắn ngủi trong cuộc sống, trên thế giới, không khác hơn một nơi ở trọ, vì đó không phải là đất của các con, đó chỉ là nơi tạm bợ, các con chỉ là khách lữ hành; bởi vì nhà của các con là Thiên Ðàng và các con phải đến đó. Mục tiêu của các con là đến đó, bởi vì Cha đã dọn sẵn cho tất cả các con những ai theo Cha, cho tất cả những ai tin Cha, được ở trên Thiên Ðàng, nơi các con sẽ sống luôn mãi với Cha.

Nhưng các con phải hiểu, các con phải biết rằng các con chỉ ở nơi đây tạm thời; ở đây các con phải hy sinh, các con phải chiến đấu để vào được Nước Trời, nơi mà vì nó các con bị xã hội ruồng bỏ. Nơi chốn các con ở là Thiên Ðàng, đó là điều mà cả thế giới phải hiểu, hỡi các con, hãy hiểu biết rằng trái đất chỉ là nơi thử thách để xem các con sẽ được đến Nước Trời, nơi Thành Ðô Thánh Thiện hay xuống Hỏa Ngục. Ðó là tùy thuộc vào các con, các con tự quyết định về việc này, tất cả nằm trong tay các con, tất cả ở trong lòng các con.

Nếu các con đi theo sự thiện, nếu các con theo Cha, các con sẽ có Thiên Ðàng; nhưng nếu các con không theo Cha, nếu các con cứng lòng và tin rằng trái đất và thế giới là Vương Quốc của Chúa, các con sẽ không được lên Thiên Ðàng, bởi vì như Cha đã nói với các con trong Kinh Thánh, Nước Cha không thuộc về thế gian này. Vì thế các con phải chiến đấu để vào được Nước Trời, nơi Cha đã dọn sẵn nơi cư ngụ tuyệt vời cho các con. Nhưng các con phải muốn đến đó, và các con phải hiểu rằng thế giới này chỉ là nơi để đi qua, các con chỉ đi qua để đến Thiên Ðàng, nơi các con sẽ ở cùng Ðức Chúa Cha Hằng Hữu, Ba Ngôi Thiên Chúa, Ðức Mẹ, các Thiên Thần, các Thánh và Cha. Các con phải phấn đấu để vào con đường hẹp dẫn các con đến nơi chốn vĩnh cửu tuyệt vời và tràn đầy niềm vui. Những con đường rộng, hỡi các con, sẽ dẫn các con đến sự hủy diệt, nhưng con đường hẹp sẽ đưa các con đến Thiên Ðàng.

Hỡi các con, Cha muốn các con hiểu rằng Kinh Thánh là một cuốn sách, do Cha để lại với Lời Cha được viết trong đó, để tất cả những ai vâng lời và đi theo nó, để tất cả những ai yêu mến sự thật và chân lý, để tất cả những ai thật sự muốn, có thể về Nước Trời, chính là Thiên Ðàng. Ðừng quên điều đó, hỡi các con, đừng quên điều đó.

Hãy vâng lời Ðức Mẹ, hãy vâng lời Người. Mẹ lại hiện ra lần nữa. Cha cũng hiện ra. Cha có những đòi hỏi, những đòi hỏi khẩn cấp, để các con hiểu rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm và các con phải bước đi trên con đường hẹp, con đường trọn lành, con đường chông gai, mà sau này sẽ trở nên hoa hồng và rồi các con sẽ được hạnh phúc vĩnh cữu.

Chúng ta đang ở trong mùa chay, và Cha muốn các con suy niệm những điều này. Hãy đọc Kinh Thánh, đọc về cuộc khổ nạn của Cha, tại sao Cha đã chết, tại sao Cha đã Hy Sinh cho các con. Ðọc, suy niệm và sám hối, và khiêm nhường xin Chúa Thánh Thần đến, và Ngài sẽ đến để soi sáng các con và nói với các con những gì các con phải biết về những ngày khắc nghiệt và khó khăn này, những ngày sẽ trở nên khắc nghiệt hơn, khó khăn hơn và tối tăm hơn.

Vì thế các con phải bước trên con đường hẹp, các con phải suy niệm Lời Cha trong Kinh Thánh; nhưng phải làm điều đó đúng đắn, không phải như nhiều người trong các con bây giờ bắt chước những người Thệ Phản, họ giải thích Kinh Thánh theo như nhu cầu của họ. Và các con không nên làm như vậy. Các con phải nhớ rằng cuốn sách này đầy dẫy những khó khăn cho con người, bởi vì các con không thể tiếp cận nó như vậy, nhưng chỉ với tình yêu, với sự khiêm nhường và với ước muốn chân thật là được hiểu biết Lời Cha, để hiểu biết Cha tốt hơn qua những ý nghĩa trong cuốn sách này.

Nhưng các con phải được sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, bởi vì nếu các con đọc như những người Thệ Phản làm, họ giải thích theo tầm nhìn của họ, và họ chỉ thấy những gì thuận lợi cho họ, và đó là điều nguy hiểm, rất nguy hiểm, vì đó là cạm bẩy ma quỷ dùng để lừa dối các con. Vì thế các con phải cảnh giác, rất cảnh giác. Và khi tiếp cận cuốn sách này, các con phải làm như Cha nói ở trên, với lòng ăn năn và khiêm nhường, đầy tình yêu và khiêm nhường, để Chúa Thánh Thần sẽ đến và soi sáng các con và ban cho các con trí khôn để hiểu được cuốn sách tuyệt vời này, vốn đầy sự khó khăn không thể hiểu được nếu Chúa không ban những Ơn cần thiết.

Hãy xem xét điều này, hãy chú trọng đến điều này, suy niệm cuộc Khổ Nạn của Cha, suy niệm theo Kinh Thánh, suy niệm tất cả những điều này, và các con sẽ thấy từng chút từng chút một Chúa Thánh Thần sẽ xuyên thấu trong tâm trí và tâm hồn các con, và Ngài sẽ làm cho các con hiểu thấu mọi sự mà hiện nay các con không hiểu.

Các con thân mến, trong thời gian sắp tới khi gặp những khó khăn như vậy, bấy giờ nhiều người tìm hiểu Kinh Thánh, sẽ được Cha bày tỏ.

Sẽ đến một lúc cuốn sách này sẽ được hiểu biết như nó nên được hiểu biết và cả thế giới sẽ thấy những lời tiên tri mà nó chứa đựng trong đó. Nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm, nhưng nhiều điều đang xảy ra và sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ cuối. Vì thế Cha sẽ nói: “Phúc cho ai giặt áo mình trong Máu Cha, và có được Lòng Thương Xót.”

Cuốn sách này chứa đựng nhiều lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong lúc này khi nói rằng: “Những ai thêm vào những lời của con người thay vào Lời Chúa sẽ chịu tất cả những tai họa được viết trong đó. Và tất cả những ai bớt bất kỳ Lời nào của Cha, những ai lấy đi cuốn sách đã được viết ở đây hay những ai xuyên tạc , bóp méo Lời Cha, phần của họ nơi Cây Sự Sống cũng sẽ bị lấy đi khỏi họ, và họ sẽ không đến được nơi Thành Ðô Thánh Thiện, là Nước Thiên Ðàng.” Tất cả sẽ được ứng nghiệm.

Như các con có thể thấy, người ta đã thay đổi sách Kinh Thánh, người ta đã sửa đổi nó theo ý muốn và theo lối suy nghĩ của họ. Họ tin rằng những gì được nói sẽ không xảy ra và vì thế mà họ thay đổi sách Kinh Thánh, họ đã làm những gì họ muốn với cuốn sách này. Nhưng đúng ra họ phải tôn trọng cuốn Kinh Thánh, bởi vì đó là Lời của Chúa.

Nhiều người đã biến cuốn Kinh Thánh thành một cuốn sách không còn phần thứ nhất như nó phải bao gồm. Nó đã bị thay đổi và vì thế mà con cái Cha không hiểu những gì họ đang đọc, bởi vì các con đã làm sai lạc Lời Chúa. Nhưng hình phạt đang đến, hình phạt dành cho họ đang đến trước cửa, và nhiều người sẽ hối tiếc và than khóc, bởi vì họ đã dám thay đổi Lời Chúa, và thay đổi nó bằng lời của con người. Tất cả đang đến, hỡi các con, tất cả những điều này và tất cả những ai thay đổi hay bỏ sót Lời trong Kinh Thánh sẽ bị xét xử nghiêm khắc, rất nghiêm khắc.

Ðó là lý do tại sao Cha muốn nói với các con về cuốn sách này, bởi vì nó đã bị phân phối rộng rãi và đã tràn lan với những sai lầm nặng nề và gây nhiều thiệt hại cho các con, nhiều thiệt hại.

Cha muốn các con cảnh giác và thấy rằng cuốn Kinh Thánh có vẻ đúng đắn bây giờ không đúng. Nó sai lầm, người ta đã thay đổi Lời Cha bằng lời của con người. Bây giờ, nếu các con muốn suy gẫm đầy đủ những gì đã được trình bày trong cuốn sách Kinh Thánh nguyên thủy, các con phải tìm những bản cũ, những bản cũ khó tìm, nhưng các con phải làm điều đó, các con phải tìm cuốn Kinh Thánh cũ, bởi vì đó là bản duy nhất không sai lạc giống như những bản mới. Sánh Kinh Thánh được in bây giờ không đúng bới vì có nhiều chỗ mập mờ rối rắm (confusion) đối với các con.

Các con phải cẩn thận về việc này, các con phải cẩn thận. Vâng, hỡi các con, Cha muốn nói về điều này, bởi vì nó rất quan trọng, rất quan trọng trên thế giới bây giờ. Như các con có thể thấy, trong Giáo Hội có những người tự gọi là Canh Tân Ðặc Sủng. Họ đã lấy đi và thêm vào Kinh Thánh theo sở thích mà không thật sự hiểu họ đang đọc những gì và những ai tiếp cận sách Kinh Thánh giống như vậy sẽ không gặt hái được kết quả gì cả.

Cha nói điều này vì nhiều người tin rằng với trí khôn của họ và quyền tự do giải thích, họ biết được Kinh Thánh nói gì; và điều đó không phải. Nếu một người không được hướng dẫn để hiểu những khó khăn trong Kinh Thánh, người đó sẽ không gặt hái được kết quả.

Hãy cẩn thận, hỡi các con, hãy cẩn thận, và đừng làm như những người tự gọi họ là Canh Tân Ðặc Sủng (Charismatics) đang làm đối với Kinh Thánh, họ làm tổn hại cho sách Kinh Thánh nặng nề. Họ đã bóp méo nó, thay đổi nó, và hũy diệt nó. Bằng việc này, họ đã hủy diệt các con, những người con thật của Cha. Vì thế nếu các con muốn gặt hái được kết quả từ sách Kinh Thánh, vốn được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần, các con phải dùng bản cũ (old editions), không phải cuốn mới, bởi vì cuốn sách mới có những sai lầm và chúng có những sai lầm nghiêm trọng, sai lầm nghiêm trọng, hỡi các con.

Vậy hỡi các con, các con phải cảnh giác và nói với người ta rằng tốt hơn là đừng đọc Kinh Thánh, bởi vì nếu họ bị lẫn lộn khi đọc Kinh Thánh, thì tốt hơn là đừng đọc . Nhưng họ nên cố gắng có được những cuốn Kinh Thánh mà Lời Cha còn đúng, đúng với tất cả những gì được viết do Cha truyền lại để được cứu rỗi, để được soi sáng, để được hiểu biết.

Nhưng các con linh mục không cẩn thận về việc này và Ma Quỷ đã khởi sự, và hắn đã khiến cho người ta thay đổi Lời Chúa như hắn, Ma Quỷ, muốn. Và Kinh Thánh không được thay đổi vì, như Cha đã nói với các con, những lời tiên tri đã gần được ứng nghiệm, và nếu như Kinh Thánh sai lạc, nó sẽ cung cấp những tin tức sai, và các con không hiểu được điều này. Những ai đọc trong Kinh Thánh mà Lời Cha truyền lại rằng Cha sẽ đến Lần Thứ Hai và khước từ đó là sự thật, và họ nói rằng Cha sẽ không đến. Các con có thấy sự sai lầm của họ không?

Ðó là lý do khiến Cha nói rằng các con phải thật cẩn thận, vì sự sai lầm và kiêu hãnh đã được giới thiệu với các con, và họ không muốn hiểu rằng Cha để lại Lời trong Kinh Thánh, rằng Cha sẽ đến Lần Thứ Hai. Ðiều đó được viết trong Kinh Thánh mà họ vẫn từ chối, họ không muốn chấp nhận nó. Nhưng ngày ấy sẽ đến và họ sẽ thấy Cha và họ sẽ hiểu được sai lầm của họ, nhưng vào ngày đó sẽ quá muộn.

Các con thân mến, vì thế Cha cho các con một thời gian để các con suy gẫm, để các con đến với nguồn của Lòng Thương Xót, của sự khôn ngoan để các con có thể chiến đấu bằng những vũ khí và sự hiểu biết này. Các con phải vâng theo những thông điệp của Ðức Mẹ và của Cha.

Hỡi các con, các con phải nhận ra rằng thời gian ấy gay go, tăm tối và khó khăn và sự dữ đang bắt đầu xâm nhập vào Giáo Hội và vì thế các con thay đổi Kinh Thánh. Họ đã thay đổi Kinh Thánh để thích ứng với những suy nghĩ của họ, mà không nhận ra rằng tất cả những hình phạt đã được báo trước cho những ai thay đổi và thêm vào những từ không đúng sự thật, và với những gì Cha truyền lại, sẽ bị phạt nặng nề, bởi vì họ đã khởi sự những sai lầm, bởi vì họ đã giúp cho tên ngụy Kitô gây bối rối cho các con của Cha hơn nữa.

Vậy, Các con thân mến, vì thế mà Cha muốn nói với các con hôm nay, vì các con phải chuẩn bị và các con phải hiểu biết mọi sự, mọi sự. Và trong những ngày sắp tới, các con phải ở trong Tình Trạng Ơn Sủng, các con phải suy niệm, các con phải nhận thức rằng Cha đang đến và Ðức Mẹ sẽ đến để giảng dạy các con, để các con hiểu biết và các con chuẩn bị sẵn sàng, để khi người ta nói với các con, các con sẽ biết ai là người nói sự thật và ai nói dối. Ðó là những gì Cha đã làm trong những tháng qua, Cha đã giảng dạy cho các con tất cả những điều này, để các con chuẩn bị sẵn sàng, khi thời giờ tới, các con sẽ biết phải làm gì và đi đâu, và như thế các con sẽ không lẫn lộn vì mọi sự, mọi sự đã được viết trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm từ đầu đến cuối, vì Cha lập lại, Cha là khởi nguyên và là tận cùng.

Cha mời gọi tất cả mọi người, một lòi mời gọi yêu thương, một lời mời gọi cấp bách, bởi vì Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu đang đến gần mỗi ngày, nó đang đến gần và lòng các con sẽ đau đớn, khi các con thấy tất cả những thảm họa đang xảy ra và các con sẽ thấy chúng. Nhưng nếu các con ở dưới sự bảo vệ của Áo Choàng của Ðức Mẹ, các con sẽ không phải sô hãi, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ giúp dỡ các controng những ngày tăm tối và khó khăn. Các con sẽ xin Chúa Thánh Thần và cầu nguyện với Ngài và nài xin Ngài để Ngài đánh động tâm hồn và tâm trí của các con và xua tan bóng tối đang bủa bây các con.

Vâng, các con thân mến, vì thế mà Cha đã và đang đến để nói với các con rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, các con phải ẩn náu dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ.

Các con thấy ở tất cả những cuộc hiện ra, Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn nói cùng một việc, rằng các con phải ở trong Tình Trạng Ơn Sủng, các con phải mang những Chuỗi Ảnh, vì khi ngày ấy tới, các con sẽ không tìm thấy chúng. Bởi vì mọi sự sẽ làm cho các con sợ hãi và các con sẽ tìm kiếm chúng, nhưng không thể tìm thấy.

Vì thế Cha nói với các con rằng các con phải chuẩn bị, Các con phải chuẩn bị những Chuỗi Ảnh, Nước Thánh, ảnh Tượng có làm phép, Thánh Giá Chuộc Tội, bởi vì nguy hiểm ở trước cửa nhà các con. Nhưng Cha cũng muốn các con chuẩn bị không những về vật chất, nhưng còn về tinh thần và điều này có nghĩa là, nếu các con đang sống trong tội trọng, các con phải thay đổi đời sống, các con phải đạt được Ơn Sủng ngay tức khắc, bởi vì ngày ấy sẽ đến với thế giới như một tên trộm và khi mọi người nói rằng họ đang bình an, thì những biến cố Cha đã báo trước cho các con ở nhiều nơi cho nhiều tiên tri sẽ xảy đến. Những gì được báo trước phải được ứng nghiệm, nhưng bây giờ, hỡi các con, những gì đã được báo trước , những thông điệp đang ở trước cửa, bây giờ chiếc đồng hồ trên Thiên Ðàng đang báo hiệu giờ cuối và chúng sẽ đến, hỡi các con, giống như tên trộm trong ban đêm và những ai không chuẩn bị sẽ chết. Nhiều thiên tai đang đến, hỡi các con, mắt các con sẽ thấy nhiều điều, nhiều sự đau buồn đang đến.

Vì thế như một Người Cha đầu yêu thương, Cha đã đến để báo trước cho các con, hãy cẩn thận, vì ngày ấy đã rất gần, rất gần, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận.

Các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho các Chuỗi Ảnh, Cha sẽ chúc lành cho những ảnh tượng, Chuỗi Ảnh, nước và hoa hồng (roses), để các con được bảo vệ trong những ngày sắp tới. Cha chúc lành cho tất cả những vật ở đây để chúng bảo vệ các con, cứu rỗi và chữa lành các con và bảo vệ các con trong những ngày khó khăn và ngày của Cơn Thịnh Nộ của Chúa sắp tới. Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Các con thân mến, như các con thấy, Cha không muốn làm các con hoảng sợ, nhưng muốn các con cảnh giác, bởi vì trong năm nay các con sẽ thấy nhiều việc, một số việc tuyệt diệu, những việc khác thì khủng khiếp, kinh dị khủng khiếp. Nhưng các con phải chuẩn bị, để sự dữ không đụng chạm đến các con và Ơn Sủng sẽ giúp các con chờ đón giờ Cha đến, trong thời gian rất gần, hỡi các con, rất gần. Chiếc đồng hồ trên Thiên Ðàng đang đếm giờ; vì thế, hỡi các con, Cha muốn báo trước với các con về điều đó, để các con bắt đầu chuẩn bị cho những biến cố đau thương đang đến và không đau buồn. Cũng vậy, các con thân mến, có nhiều điều đặc biệt khi những sự cố đau thương đến, hãy nài xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ngài sẽ là người giúp đỡ các con trong cuộc chiến lớn lao này, trong những biến cố đau buồn này, những biến cố đã đến rất gần.
Vậy, các con thân mến, Cha muốn các con suy niệm trong Mùa Chay này; Cha muốn các con hiểu những ngày của thế giới và những ngày của tất cả nhân loại đang được đếm. Hãy sống một Mùa Chay thánh thiện để chuẩn bị cho ngày vĩ đại Ngày Chúa Ðến, Ðấng sẽ đến để xét xử dân Ngài và Ðấng sẽ đến rất sớm để thưởng công cho mỗi người tùy theo những việc làm của họ trong quãng đời ngắn ngủi trên dương thế.

Vậy, các con thân mến, hãy cầu nguyện nhiều, đừng quên Chuỗi Kinh Mân côi, hãy nài xin Lòng Thương Xót, nài xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, nài xin Ðức Mẹ đặt các con dưới Áo Choàng Bảo Vệ của Người, để các con chờ đợi Cha Ðến. Những ai không vâng lời sẽ chết.

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp kế tiếp, lúc đó Ðức Mẹ sẽ nói, và ban cho các con những lời khuyên cho tất cả những ngày tăm tối đang đến. Nếu các con gặp khó khăn và không thể đến được, đừng lo lắng. Hãy nài xin như Cha đã nói với các con và cầu nguyện xin Lòng Thương Xót, bởi vì trong những ngày sắp tới, hỡi các con, thế giới sẽ bước vào cuộc Ðau Thương Vĩ Ðại.

Vậy, Các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con trong lần họp sắp tới và Cha chúc lành cho các con tận đáy Thánh Tâm Cha, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ứơc gì bình an ở lại trong lòng các con.

*** Ghi chú: Sách Kinh Thánh tiếng Việt của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn xuất bản năm 1969 là sách cũ, có bán ở Nhà Sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#27
Thông Điệp 08: VÂNG LỜI

[h=3]Thông Điệp 08: VÂNG LỜI[/h] Guatemala ngày 10 tháng 3 năm 1989 THÔNG ÐIỆP SỐ 8
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con.

Các con thân mến, Mẹ lại đến như luôn luôn, để liên lạc với các con, để giảng dạy các con, để bắt đầu nói với các con nhiều việc các con cần biết, bởi vì Người Mẹ Thiên Ðàng cần phải giảng dạy cho các con, những điều sẽ đem lại cho các con nhiều sự tốt lành, và sẽ đem các con đến đời sống vĩnh cữu, sẽ đem các con đến Thiên Ðàng.

Các con thân mến, như Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã nói, hôm nay Mẹ đến để nói với các con về nhiều chủ đề, rất quan trọng đối với các con, để các con có được Ánh Sáng, Ánh Sáng sẽ xua tan bóng tối vây quanh các con, bóng tối làm cho các con nhầm lẫn nhiều. Vâng, các con thân mến, đây là chủ đề hiện tại, đó là sự VÂNG LỜI.

Vâng, các con thân mến, như các con thấy, Mẹ luôn luôn nói về những chủ đề khác, và Con Chí Thánh Mẹ cũng làm như vậy, để các con có thể học hỏi, để các con thoát khỏi sự nhầm lẫn, để nó không đụng chạm đến tâm trí và tâm hồn các con.

Các con thân mến, như các con thấy Mùa Chay đang đến gần. Và nhiều người trong các con không nghĩ rằng Mùa Chay là những Ngày Thánh Thiện, là ngày các con tưởng nhớ cuộc Khổ Nạn và cái Chết của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng chịu chết trên Thánh Giá vì yêu thương các con. Ngài chết để cứu các con khỏi Ma Quỷ. Nhưng nhiều người trong các con không hiểu được ý nghĩa của cái Chết của Ngài. Nhiều người không đặt đúng ý nghĩa của Những Ngày Thánh của Mùa Chay. Và họ tin rằng những ngày này là để đi du ngoạn, đi biển, đi chơi, những ngày nghĩ ngơi. Và họ suy nghĩ rất ít về Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và một số người, như Mẹ đã nói với các con trong những thông điệp khác, giống như trong ngày Lễ Giáng Sinh và Năm Mới, đã chết trong những ngày này. Và nếu họ phạm tội trọng, họ sẽ không được lên Thiên Ðàng.

Ðây là điều Mẹ lập lại một lần nữa như người Mẹ đầy yêu thương. Mẹ không mệt mỏi để lập lại với các con rằng các con phải sống trong Ơn Sủng, bởi vì các con không biết ngày chết của các con sẽ đến như kẻ trộm, và các con sẽ không biết nếu trong ngày ấy, các con sẽ lên Thiên Ðàng hay xuống Hỏa Ngục. Và nếu cái chết đến với các con bất ngờ mà các con đang sống trong tội trọng, các con sẽ không có sự sống vĩnh cữu trên Thiên Ðàng, nhưng thay vào đó, chỉ là sự thống khổ và đau đớn trong Hỏa Ngục.

Nhiều người trong các con, các linh mục, đã khởi xướng những giáo lý xa lạ vào Giáo Hội. Các ngài đã quên giảng dạy cho các con rằng có Hỏa Ngục, Thiên Ðàng và Luyện Ngục tồn tại. Và các ngài không lo lắng cho các linh hồn nữa. Các ngài chỉ dạy về thân xác. Và nếu thân xác không biết đến những nhu cầu của linh hồn vào giờ chết, nó sẽ không sẵn sàng cho ngày đó.

Và điều này làm Mẹ đau khổ, làm Mẹ khóc, khi thấy các con không vâng lời khuyên của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ. Các con dùng những ngày trong Mùa Chay để đi nghĩ hè và tiếp tục ca hát, tiếp tục lối sống tội lỗi.

Các con thân mến. các con phải vâng lời Mẹ. Các con phải vâng lời, bởi vì linh hồn của các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Mẹ luôn luôn lập lại điều đó, bởi vì Mẹ biết rằng các con đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Trong thời gian đầy sự dữ, các con thân mến, thật là khủng khiếp. Nhiều biến cố đau thương đang đến, nhiều tai ương đang đến. Và nếu các con không sẵn sàng, các con sẽ chết.

Vâng, hỡi các con, Mẹ đến để nói với các con điều này, bởi vì nhiều người phạm sai lầm về Mùa Chay, về những Ngày Thánh Thiện này. Họ không tỏ lòng tôn trọng Chúa một cách chính đáng trong những ngày này. Và bằng cách đó, họ phạm tội thêm, họ làm thêm nhiều lỗi lầm khủng khiếp, và sự lầm lẫn trở nên lớn hơn và lớn hơn nữa.

Hỡi các con, các linh mục, đã không giúp Mẹ về việc này, và không giúp Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ bằng cách giảng dạy cho người ta những gì họ nên làm, không chỉ trong những Ngày Chay Thánh, nhưng trong mọi ngày trong đời sống các con phải nên giống như trong Tuần Thánh, trong Mùa Chay, luôn luôn sùng kính Cái Chết của Chúa Giêsu, bởi vì, qua Cái Chết của Ngài, Thiên Ðàng đang mở ra cho các con, để các con có được sự sống đời đời.

Vậy, các con thân mến, Mẹ đang nói về chủ đề Mùa Chay, bởi vì Mẹ muốn các con luôn luôn sẵn sàng, Mẹ muốn các con hiểu được ý nghĩa của những ngày này. Và Mẹ cũng muốn nói với các con một từ quan trọng, đó là “Vâng Lời.” Từ này làm thế giới sai lầm, cũng như các con của Mẹ, các linh mục đòi hỏi các con phải vâng lời các ngài, và vâng lời những giáo lý mà các ngài giới thiệu vào Giáo Hội. Các ngài đã khởi xướng những giáo lý mới, quên đi Giáo Lý Thánh Thiện, Giáo Lý duy nhất của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và các ngài từ chối Lời Mẹ, làm tắt đi tiếng nói của Mẹ, các ngài chối bỏ những cuộc hiện ra của Mẹ, và buộc con cái Mẹ, qua việc vâng lời, không được tin vào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, Ðấng nói với các con qua những cuộc hiện ra, cuộc hiện ra không mới mẽ, chúng đã xảy ra qua mọi thời đại.

Mẹ đã luôn luôn liên lạc với con cái Mẹ, Mẹ luôn luôn ở với họ, để loan báo những mối nguy hiểm đang gần đến, để loan báo rằng các con phải luôn luôn vâng lời Chúa. Thời buổi này, hỡi các con, là thời buổi thật lộn xộn. Và Ma Quỷ thấy rằng các con không được cho biết ý nghĩa đúng đắn của từ này. Bây giờ các con của Mẹ, các linh mục, nếu một người trong các con không vâng lời các ngài, và tin vào những cuộc hiện ra, các ngài nói rằng anh ta không vâng lời, anh ta cứng đầu. Và bây giờ, hỡi các con, Mẹ muốn cảnh cáo các con về việc này, vì những ngày ấy gần đến, ngày mà các con của Mẹ nói rằng các con cứng đầu, bởi vì các con không vâng lời các ngài. Nhưng điều này không đúng. Trước khi vâng lời người ta, các con phải vâng lời Chúa.

Thế giới bây giờ quá lộn xộn nên gọi vâng lời là cứng đầu, và gọi cứng đầu là vâng lời. Các con có thấy mọi sự thật lộn xộn không? Vì thế mà Mẹ đến, và Con Mẹ cũng đến, để dạy dỗ các con, để trong tất cả sự lộn xộn này, các con được nhạy bén, và biết mình phải đi đâu, khi thời gian thống khổ đến.

Hãy nhớ rằng Kinh Thánh đã nói: “Nhiều tiên tri giả sẽ đến, chúng sẽ gây cho các con sự sai lầm,” và điều này, hỡi các con, đang ở đây. Nhiều người trong các con nghi ngờ những người tin vào những thông điệp của Mẹ và những người tin vào lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và những ai tin vào những cuộc hiện ra, bởi vì đây là thời buổi xáo trộn.

Và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu cho phép những điều này xảy ra, hỡi các con, để những lời tiên tri được ứng nghiệm, để chúng được ứng nghiệm, và cũng để tách rời lúa ra khỏi cỏ dại. Ðừng quên rằng Mùa Gặt đang đến. Hỡi các con, những ai là lúa, sẽ nghe tiếng Chúa. Thời giờ đang tới, hỡi các con, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ ra lệnh cho lúa trên toàn thế giới được gặt, và tách rời khỏi cỏ dại. Cỏ dại sẽ bị thiêu đốt, nhưng lúa sẽ được đưa lên Thiên Ðàng.

Vì thế, mà những ngày đau thương đang chờ đón các con. Nhiều ngày thống khổ và những vấn đề đang đến, bởi vì những con cái thật của Mẹ sẽ đau đớn nhiều. Họ sẽ đau khổ, vì họ không thuộc về thế gian, họ sẽ không được chấp nhận bởi thế giới. Và đó là dấu chỉ cho các con.

Hãy nhìn xem các tiên tri, xem tất cả những ai chấp nhận những thông điệp của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và của Mẹ bị khinh chê và lăng nhục. Chúng nhạo cười họ. Và những thông điệp vị cầm buộc trong sự khinh miệt, bởi vì, như Mẹ đã nói với các con, Vương Quốc của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ không thuộc về thế gian này. Và vì thế mà thế giới không nhận ra chúng. Vì thế mà cuộc chiến mạnh mẽ, mạnh mẽ. Và đó là dấu chỉ cho các con.

Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ ở với các con, bởi vì thế gian ca tụng những gì thuộc về nó. Nhưng thế gian khinh miệt những gì không thuộc về nó. Và Vương Quốc của Chúa không thuộc về thế giới, bởi vì Vương Quốc của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ không thuộc về thế gian này.

Bởi thế những ngày ấy sẽ đến, khi đó thế gian sẽ hiểu, và biết rằng sự thật ở với Mẹ, ở nơi Ðức Trinh Nữ, nơi những cuộc hiện ra của Mẹ, nơi những cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và Chúa và Mẹ đã sai các con đi loan báo những thông điệp để cảnh báo, những thông điệp hòa bình và tình yêu, để các con hiểu rằng thời gian rất ngắn, rất ngắn, hỡi các con, rất ngắn.

Các con sẽ chứng kiến những việc này, chúng đang đến, chúng đang đến ở ngưỡng cửa, chúng đã xuất hiện, và các con phải sẵn sàng. Các con phải, như Mẹ đã nói với các con trong thông điệp trước, nài xin Chúa Thánh Thần, để thần khí sai lầm không lấn át các con, để thần khí sai lầm không giăng bắt các con. Mẹ đã đến với các con trong một thời gian dài để báo trước cho các con những việc này, bởi vì thời gian thật khủng khiếp, thời tận cùng đang đến gần, và tất cả cư dân trên trái đất sẽ thấy Công Lý của Thiên Chúa.

tất cả những năm tháng này, tất cả thời gian này là thời gian ân sủng. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ ban Lòng Thương Xót cho toàn thế giới. Nhưng nhiều người từ khước ơn ấy. Và thời gian ấy sẽ tới, khi thời kỳ ân sủng chấm dứt, để mở đường cho Công Lý. Tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và của Mẹ sẽ lặng im để những lời tiên tri được ứng nghiệm. Ðó sẽ là dấu hiệu cho các con khi thời kỳ của những gì đã được tiên báo sẽ đến, thời kỳ ứng nghiệm những lời tiên tri, đã được tiên báo bởi nhiều tiên tri, và cũng nơi đây nơi chốn thánh thiện này đã nhận tiếng nói của Mẹ, đã nhận tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và vâng lời Mẹ.

Các con thân mến, từ “Vâng Lời” rất quan trọng đối với các con. Các con phải vâng lời. Nhưng thời gian sắp tới khi đó các con sẽ không thể vâng lời người ta, nhưng chỉ vâng lời Chúa, bởi vì, nếu các con vâng lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ thì tên ngụy Kitô sẽ bắt các con. Các con phải ý thức điều này, các con thân mến. Các con phải nhận thức điều này trước tiên, các con phải vâng lời Chúa, và sau đó mới đến người ta, bởi vì trong lòng người ta nhiều sự dữ và dối trá, bởi vì họ không muốn vâng lời Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì hỡi các con, các linh mục đã nỗi loạn. Các ngài không muốn vâng lời. Các ngài không muốn hiểu rằng vâng lời Chúa là ơn cứu rỗi cho họ.

Hỡi các con, trong những ngày sắp tới, khi các con thấy, các con sẽ hiểu được tất cả những thông điệp Mẹ đã ban qua các tiên tri. Có nhiều sự lẫn lộn. Nhiều người không thấy ánh sáng, bởi vì họ đi theo những lạc thú, họ đi theo tội lỗi. Và hôm nay không ai muốn vâng lời Chúa.

Sẽ có một thời. Hãy đọc về thời đó, và thấy rằng các con của Mẹ như thế nào, Giáo Hội đi đến sự sụp đổ như thế nào, chính vì họ không muốn vâng lời Chúa Thánh Thần, Ðấng ra lệnh cho họ không được pha trộn giáo lý xa lạ, nghi thức xa lạ, với những gì mà Con Chí Thánh Mẹ đã truyền lại cũng cố trong Giáo Hội của Ngài.

Các con có thể thấy các ngài đã tiêu diệt Giáo Hội như thế nào. Ngay cả những người con trung tín cũng bị các ngài hủy diệt. Và các ngài sẽ bị phạt nặng, bởi vì chẳng những các ngài không tin, các ngài còn ngăn cản người khác tin. Và điều đó làm cho tội lỗi tăng gấp đôi. Ðó là lý do, hỡi các con, Mẹ đến để cảnh giác các con về việc này. Các con phải nhận ra rằng linh hồn các con đang bị đe dọa, các con phải xử dụng khả năng phân định. Và các con phải phải biết đâu là sự dữ và đâu là sự tốt lành. Hỡi các con, các con phải luôn luôn vâng theo sự tốt lành. Các con phải luôn luôn vâng lời Chúa,, bởi vì Chúa không bao giờ sai lầm, bởi vì Chúa không bao giờ lừa dối các con, bởi vì Chúa không cho phép linh hồn các con hư mất.

Trái lại, người ta là con người. Bản tính con người là đối tượng thay đổi và sửa đổi. Hôm nay họ có ý nghĩ này, ngày mai họ lại có ý khác. Như vậy, họ muốn người khác vâng lời họ. Nhưng những ai vâng theo sự dữ sẽ mất linh hồn.

Vì thế Mẹ đã đến để nói với các con điều này, vì điều đó rất quan trọng mà các con phải biết, để các con có thể chỉ dạy cho người khác, và nói cho họ biết rằng thời buồi này rất lộn xộn. Và thời giờ sắp tới sự lộn xộn sẽ nhiều hơn. Và chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể giúp các con phân định, và giúp các con hiểu được sự thật, và đi theo Chúa Kitô thật, Ðấng Thiên Sai thật, Thiên Chúa thật.

Hỡi các con, các con phải vâng lời Mẹ. Các con phải vâng lời, vì điều đó rất quan trọng, và thời giờ đang trở nên ngắn dần. Các con phải xử dụng trí thông minh Chúa đặt để trong tâm hồn và trong trí óc các con. Các con phải dùng mọi khả năng và năng khiếu mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã ban cho các con, Ngài đã ban cho các con ơn cứu độ. Và các con phải xử dụng chúng đúng đắn, bởi vì trong ngày phán xét, Ngài sẽ hỏi các con tại sao các con đã không dùng trí thông minh vì lợi ích của các con, và lợi ích cho người khác. Bây giờ, hỡi các con, các con phải nhìn xa, các con phải dùng khả năng phân định để biết ai đang lừa dối các con, và ai đang nói với các con sự thật.

Hỡi các con, như Mẹ đã nói với các con, có nhiều tiên tri giả. Và chúng sẽ nói: “Chúa ở đây, Ngài ở đây,” đừng nghe chúng, “Chúa ở đây, chúng ta có Ngài ở đây,” không, hỡi các con của Mẹ. Như thế sự lẫn lộn sẽ không diễn ra giữa con cái thật của Mẹ, một dấu hiệu lớn sẽ được ban cho các con. Khi Chúa Kitô, Ðấng Thiên Sai, Chúa Giêsu, mà không có Mẹ Ngài ở bên cạnh thì không phải là Chúa Kitô thật. Hãy nhìn kỹ dấu hiệu này. Nhiều người sẽ đến, và họ sẽ nói với các con Ngài ở đây, hãy tin Ngài, đó chính là Ngài. Nhưng không, hỡi các con, Mẹ sẽ cho các con một dấu hiệu thật, để các con không lẫn lộn. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của các con, sẽ nói cho các con biết ai là Chúa Kitô thật. Và Chúa Kitô thật là Ðấng đến với Mẹ Ngài, Ðấng không quên Mẹ Ngài hay không có Mẹ ở bên mình.

Ðó là lý do mà Ðức Chúa Cha Hằng Hữu đã để lại dấu chỉ này cho thế giới. Và đó là lý do khiến Mẹ trở nên một nhân vật quan trọng trong thời kỳ cuối, bởi vì Mẹ sẽ nghiềng nát tên ngụy Kitô. Ðừng quên điều này. Me sẽ nghiềng nát Ðấng Thiên Sai giả. Mẹ sẽ nghiềng nát đầu con rắn xưa.

Và đây sẽ là dấu hiện thật cho các con, để các con hiểu rằng những con cái của Mẹ, những người được Mẹ sai đi, mang sự thật, và họ đi đúng đường, bởi vì Mẹ sẽ nói cho các con Ai là Ðấng Thiên Sai thật. Mẹ sẽ ra hiệu cho thế giới biết ai là người mà họ phải theo. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của các con, sẽ chỉ định đường lối, và các con sẽ không lẫn lộn.

Vì thế, như các con đã nghe, có nhiều cuộc hiện ra, không phải chỉ có ở đây, nhưng còn ở nhiều quốc gia khác, bởi vì đây là dấu hiệu cho các con của Mẹ đi theo Mẹ. Và bằng cách đi theo Mẹ, họ sẽ đi theo Thiên Chúa thật.

Hỡi các con, thời giờ đang đến, khi tên ngụy Kitô giả làm Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ bị lừa gạt. Vì thế mà Mẹ cho các con dấu hiệu này,vì Mẹ phải hiện diện để chiến đấu để bảo vệ con cái Mẹ, để chỉ đường lối cho các con, chỉ cho các con sự thật, chỉ cho các con con đường hẹp dẫn tới Thiên Ðàng.

Ðừng quên rằng con đường này là con đường thế giới không chấp nhận, bởi vì thế giới chọn con đường rộng, gồm những lạc thú, sự hưởng thụ, của cải, tất cả mọi thứ, và cứ thế mà họ đi. Trái lại, con đường hẹp đòi hỏi sự ăn năn, hy sinh, nước mắt và đau khổ, bởi vì trước tiên các con được ban cho Thánh Giá, và sau đó mới đến vinh quang.

Các con biết rằng điều này chính Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã làm, và Ngài là Người đầu tiên vâng lời Chúa Cha Hằng Hữu, và Ngài đã vâng lời cho đến chết. Các con phải noi theo gương ngài. Hãy vâng lời Ðức Chúa Cha như Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, vâng lời cho đến chết.

Ðó là điều Mẹ muốn nói với các con, rằng các con phải luôn luôn vâng lời. Các con phải vâng lời Chúa, lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và lời Mẹ, nhờ đó, các con sẽ không bị lẫn lộn với những người đòi hỏi các con phải vâng lời một cách mù quáng. Và các con không phải làm như vậy, bởi vì họ sẽ dẫn các con đến sự hủy diệt, trên con đường rộng, con đường dẫn đến Hỏa Ngục.

Hỡi các con, vì thế các con phải thật cảnh giác, và các con phải nhớ tất cả những thông điệp trước đây mà Mẹ đã ban cho các con để được Ơn Thánh Hóa, và đặt mình trong tình trạng Ơn Sủng. Hãy nài xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần luôn luôn, bởi vì thời gian tăm tối đang đến gần, bởi vì thời gian gay go đã ở đây rồi. Và tất cả những ai không chuẩn bị, khi những đau thương tột đỉnh đến, các con sẽ không còn thì giờ để làm gì cả, bởi vì, hỡi các con, sẽ không còn có linh mục để các con có thể xin các ngài giúp đỡ. Sẽ không còn những linh mục thánh thiện, sẽ không còn linh mục nào có thể cho các con ơn tha tội, sẽ không còn linh mục tốt nữa. Và những linh mục còn lại sẽ rất lầm lạc, và các ngài bận rộn trong việc phục vụ ma quỷ và không giúp gì cho các con được.

Vì thế mà Mẹ lập đi lập lại một lần nữa. Và Mẹ không mỏi mệt khi lập đi lập lại, để các con hiểu rằng các con phải vâng lời, các con phải lắng nghe lời Chúa, và các con phải hành động. Các con không chỉ nghe thông điệp, nhưng các con phải thực hành. Hãy xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, và nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Và như một hành động yêu thương dành cho Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Mẹ muốn tất cả các con, tất cả các con, hãy nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và bắt đầu một Tuần Cửu Nhật sùng kính Lòng Thương Xót, như nhiều người trong các con đã biết, bắt đầu vào Thứ Sáu Tuần Thánh và đó là Tuần Cửu Nhật cho tất cả những nhu cầu của thế giới, cho tất cả những nhu cầu của nhân loại, và cho các linh mục, tu sĩ, và các con, và cho tất cả những ai cần đến Lòng Thương Xót.

Như một Người Mẹ đầy Yêu Thương, Mẹ của các con, Mẹ đòi hỏi các con điều này, hãy nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ từ Thứ Sáu Tuần Thánh, để bóng tối không đụng chạm đến các con được. Các con phải làm điều đó ở nhà. Dựng một bàn thờ nhỏ, ở đó, cầu xin Tuần Cửu Nhật cho thế giới, cho mọi sự đang đến, cho tất cả những gì mà các con không hiểu được. Nhưng khi nhìn thấy chúng, các con sẽ hiểu biết rằng những đau thương thật lớn lao hỡi các con, và chúng sẽ làm cho tâm hồn và linh hồn của các con đau buồn.

Bởi thế, Mẹ muốn các con làm việc này. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, hãy bắt đầu Tuần Cửu Nhật, nài xin Lòng Thương Xót từ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ. Mẹ sẽ có mặt ở những ngôi nhà đó, và sẽ ban tất cả những ơn cần thiết, Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để khi thời gian tăm tối đến, các con có thể chống cự, và chờ đợi Ơn Chúa xuống, chờ một cách kiên nhẫn Cuộc Tái Lâm của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, đã đến gần.

Vâng, hỡi các con, các con phải cầu nguyện gấp đôi, bởi vì thế giới cần lời cầu nguyện. Thế giới cần lời cầu nguyện, sự sùng kính, sự hy sinh của các con, vì thời gian đã đến gần hơn, gần hơn, và gần hơn nữa. Và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ chết.

Hỡi các con, các con phải cảnh giác, và phải canh chừng ngày đêm, bởi vì các con không biết lúc nào. Và thời điểm ấy đến như kẻ trộm, tất cả cư dân trên trái đất sẽ đau khổ. Họ sẽ than van và than khóc. Nhưng Mẹ sẽ bảo vệ những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ săn sóc họ, Mẹ sẽ giúp đỡ họ đứng vững trong những Biến Cố Ðau Thương Lớn Lao đang đến trên thế giới.

Hỡi các con, như vậy các con phải vâng lời Mẹ và thực hành. Và phải xin Chúa Thánh Thần trợ giúp, để các con có thể chống cự, bởi vì thời điểm ấy sẽ đến, khi tên ngụy Kitô xuất diện, hắn sẽ làm cho các con xáo trộn hơn nữa. Ðó là điều con cái Mẹ không muốn hiểu biết, bởi vì bóng tối đang đến gần trái đất. Và tất cả những ai mang sự thật trong lòng sẽ là ánh sáng trong thế gian. Và ánh sáng được ban cho ở đây. Mẹ sẽ cho các con ánh sáng. Ðừng quên rằng qua những cuộc hiện ra, Mẹ luôn luôn nói rằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng. Và sẽ xảy ra như vậy. Và thế giới sẽ thấy điều đó.

Hãy nhớ rằng Dấu Hiệu Cảnh Báo đang đến, Phép Lạ lớn đang đến, và cũng là Sự Trừng Phạt Lớn.

Các con phải thận trọng, bởi vì các con không biết vào giờ nào. Và thời gian đó, như Mẹ đã nói, sẽ đến như kẻ trộm.

Các con thân mến, thời kỳ của Dấu Hiệu Cảnh Báo Lớn Lao (Great Warning) đang đến. Nhưng nếu các con, để mặc cho Dấu Hiệu Cảnh Báo, không vâng lời Mẹ, các con sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì Sự Trừng Phạt Lớn Lao cũng sẽ đến. Ðừng quên điều đó. Mọi sự sẽ đến, và các con phải chuẩn bị. Các con phải quan sát, các con phải cảnh giác, bởi vì các con không biết giờ nào. Giờ ấy có thể là hôm nay, ngày mai hay ngày mốt, và các con không biết chừng nào. Vì thế mà Mẹ nói với các con phải cảnh giác, các con phải thận trọng, bởi vì các con không biết giờ nào, khi nào Chúa sẽ đến. Và nếu các con nói: “Mình vẫn còn thời giờ, điều đó sẽ không xảy ra,” và đắm mình trong tội lỗi, say sưa, hưởng thụ, để rồi khi Chúa đến. và Ngài thấy các con không giữ những Ðiều Răn của Chúa, các con không vâng theo những lời khuyên của Ngài, các con không vâng theo Giáo Lý của Ngài, thời gian đó sẽ rất lớn lao, các con sẽ thấy Công Lý của Chúa.

Tất cả những ai không đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đau khổ vì Công Lý của Ngài. Và đối với họ, Ngài không còn là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào, nhưng là một Thẩm Phán Công Minh. Ðừng quên điều này. Hãy đặt mình dưới Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để khi Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu đến, thì những Ðau Thương Lớn Lao không đụng chạm đến các con được.

Hãy nhớ lời Mẹ và thực hành. Ðừng quên Chuỗi Kinh Mân Côi. Ðừng Quên ăn năn. Ðừng quên từ ngữ thật lộn xộn và bị khinh thường, chữ “vâng lời,” vì vâng lời Chúa sẽ là con đường đua các con đến với Thiên Chúa thật, nơi Chúa Giêsu ngự.

Và đây sẽ là dấu hiệu, hỡi các con. Nếu Chúa Giêsu không đến với Mẹ Ngài, thì đó không phải là Chúa thật. Chúa thật luôn luôn mang theo Mẹ với Ngài.

Vì thế Mẹ là biểu tượng của thời kỳ này, hỡi các con, và Mẹ muốn cảnh cáo các con về việc này. Và Mẹ muốn các con tự lập lại, để các con hiểu biết, bởi vì những cuộc hiện ra của Mẹ có dấu hiệu này đi kèm, bởi vì trong những cuộc hiện ra của Mẹ phải luôn ở bên cạnh Chúa Giêsu. Vì thế đôi khi các con thấy Chúa đến, và lần khác thì Mẹ đến, bởi vì Chúa và Mẹ phải luôn luôn đi với nhau, bởi vì Mẹ không bao giờ đến mà không có Chúa, và Chúa không bao giờ đến mà không có Mẹ Ngài. Dây là dấu hiệu thật cho thế giới, Mẹ sẽ là Người giúp đỡ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ để cứu thế giới.

Thông điệp trước đã nói rằng Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ cứu thế giới. Ðừng quên điều này. Tất cả những ai quên đi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ phạm sai lầm. Ðừng quên điều này. Hãy xem xét điều này. Các con phải nhớ rằng những Vết Thương của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là những dấu hiệu thật, để thế giới không phạm sai lầm. Ðó là lý do tại sao Mẹ đến để giảng dạy cho các con, cho các con những dấu hiệu, để các con đừng sai lạc.

Vậy, hỡi các con, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh để ban ơn bảo vệ, sức khỏe và ơn cứu độ cho các con, vì những ngày Ðau Thương Lớn Lao, ngày tăm tối đang đến gần.

Mẹ chúc lành cho tất cả những vật ở đây, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để chúng sẽ trợ giúp các con trong thời kỳ khắc nghiệt đang đến gần.

Vâng, hỡi các con, đừng quên lời Mẹ, bởi vì, như Mẹ đã phán: Khi thời gian ấy đến, khi tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ im lặng để ứng nghiệm lời tiên tri, và ứng nghiệm trong việc Lòng Thương Xót Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ thật sự hoạt động, và ứng nghiệm tất cả những gì đã được tiên báo, những gì đã và đang được lập đi lập lại qua nhiều thời đại, và đây là thời các con đang sống. Và thời gian ấy còn rất ngắn.

Các con đừng quên lời Mẹ, hỡi các con. Hãy nài xin ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ, Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì sẽ đến thời, Con Mẹ sẽ cho phép Lòng Thương Xót của Ngài thật sự hoạt động (Giáo Hội công nhận). Các con sẽ thấy điều đó, bởi vì thế giới phải thấy Lòng Thương Xót của Ngài, thế giới phải thấy Dấu Hiệu Cảnh Báo Lớn Lao, Phép Lạ Lớn Lao.

Và nếu thế giới không tin, nó sẽ bị hủy diệt, bởi vì cuộc “Trừng phạt Lớn Lao” cũng sẽ xảy đến, cũng sẽ xảy đến. Và điều này, hỡi các con, không thể tránh khỏi, bởi vì tội lỗi trên thế giới đã than khóc thấu trời đòi sự trừng phạt. Chúng than khóc vì con người phạm nhiều tội lỗi. Và người ta nhạo báng, cười cợt về những thông điệp của Mẹ, những lời khuyên của Mẹ, và tình yêu lớn lao của Mẹ dành cho con cái Mẹ. Nhưng khi họ xác minh về tất cả những cuộc hiện ra của Mẹ, khi họ xác minh các con cái của Mẹ, các tiên tri, đã và đang nói sự thật, mà họ đã không tin, họ sẽ khóc vì nuối tiếc. Nhưng sẽ quá muộn, bởi vì, ngay cả với những dấu hiệu này, họ đã không đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Thì Công Lý của Ngài sẽ đến. Và Mẹ lập lại, Ngài sẽ không còn là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào nhưng là một Thẩm Phán Công Minh.

Hãy nhớ điều này, hỡi các con, hãy nhớ điều này, trước khi vâng lời người ta, các con phải vâng lời Chúa, và vâng lời Mẹ. Ðây là dấu hiệu thật, để các con không bị sai lạc, bởi vì Mẹ sẽ hướng dẫn các con đến với Con Mẹ. Mẹ sẽ hướng dẫn các con đến với Chúa Kitô thật, đó là Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vậy, hỡi các con, Mẹ muốn nói với các con điều này, bởi vì các con của Mẹ, các linh mục, đang làm cho các con của Mẹ lẫn lộn rất nhiều. Và các ngài đã khiến cho Mẹ đau khổ và than khóc nhiều, bởi vì, bằng lời nói và sự kiêu căng của họ, họ đã chia cách con cái Mẹ với Mẹ, với những cuộc hiện ra. Và các ngài không muốn tin rằng chính Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đang báo trước cho các con, Ðấng đang cho các con những lời khuyên, Ðấng đang báo tin cho các con.

Nhưng khi giờ ấy đến, khi họ hiểu được Chúa và Mẹ đã nói qua những tiên tri. Họ sẽ thấy rằng họ đã quá coi thường, quá thờ ơ. Và họ nhạo báng mà không biết rằng giờ ấy sẽ đến, khi họ sẽ phải giải thích về tất cả những việc này, bởi vì không những họ đánh mất linh hồn mình, nhưng còn đánh mất linh hồn của nhiều người trung tín muốn tin Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, nhưng các ngài đã ngăn cản họ. Và vì thế họ sẽ bị xét xử nghiêm khắc.

Vậy, các con thân mến, như các con đã biết, trong những ngày đền tạ, Mẹ đã nói về nhiều chủ đề khác nhau, để cho các con ánh sáng, để dạy dỗ cho tất cả các con những điều mà các con phải biết, để các con chuẩn bị, và để các con biết đường lối phải theo. Và đừng quên rằng con đường an toàn là con đường của Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa. Hãy theo con đường này, và các con sẽ không lầm lạc, bởi vì Mẹ sẽ giúp đỡ các con thấy ánh sáng, sự thật và tình yêu.

Vậy, các con thân mến, Mẹ chờ đợi các con trong lần họp kế tiếp, khi đó Chúa Giêsu sẽ đến để tiếp tục giảng dạy các con, bởi vì các con cần được biết tất cả những việc này. Và các con cần phải chuẩn bị, bởi vì những tiên tri giả sẽ tăng lên gấp bội. Và các con phải biết rõ sự thật ở đâu, mà đi theo nó, và từ bỏ sự dối trá, bởi vì sự thật sẽ dẫn các con về Thiên Ðàng, nhưng sự dối trá sẽ dẫn các con đến sai lầm, và sai lầm sẽ dẫn các con đến Hỏa Ngục.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng vì có thể nói với các con, có thể liên lạc với các con, bởi vì Mẹ khao khát được liên lạc với con cái Mẹ, Mẹ khao khát được nói với các con con đường các con phải theo. Vì thế Mẹ đã đến, để các con biết rằng các con phải đi theo Mẹ, để đi theo Thiên Chúa thật. Ðó là dấu chỉ cho các con.

Vậy, các con thân mến, Mẹ có được niềm vui khi có thể liên lạc với các con, để các con lắng nghe lời Mẹ và thực hành, bởi vì thời gian cấp bách, bởi vì thời gian thúc bách, và các con phải được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đừng quên rằng Ðức Mẹ sẽ luôn luôn hướng dẫn các con, để các con sẽ không rơi vào tay tên ngụy Kitô, bởi vì Mẹ sẽ bảo vệ các con, và Mẹ sẽ giúp các con thấy ánh sáng, và Mẹ sẽ hướng dẫn các con hướng về Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vậy, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an ở lại trong tâm hồn các con. Hãy thực hành những lời khuyên Mẹ đã ban cho các con, bởi vì thời gian rất khó khăn, thời gian tăm tối, thời gian đau thương cực kỳ đang đến.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#28
Thông Điệp 09: BÍ TÍCH THÁNH THỂ

[h=3]Thông Điệp 09: BÍ TÍCH THÁNH THỂ[/h] Guatemala ngày 14 tháng 4 năm 1989 THÔNG ÐIỆP SỐ 9
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân mến, như luôn luôn Cha đến đển dạy dỗ các con, như các con đã biết, những bài học này được giảng dạy cho các con để xóa tan đi sự sai lầm đang hiển trị trên thế giới trong những ngày đen tối này.

Và vì lý do đó mà Người Mẹ Thánh thiện của Cha, cũng chính là Mẹ của các con, cũng có mặt ở đây để dạy dỗ các con, để sự sai lầm đang hiển trị trên thế giới sẽ không đụng chạm đến các con được. Và bằng cách đó các con sẽ là ánh sáng thế gian, ánh sáng mà nhân loại rất cần.

Vậy, các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về một chủ đề rất quan trọng đối với các con, đối với Giáo Hội và toàn thể nhân loại và đó là BÍ TÍCH THÁNH THỂ.

Vâng, các con thân mến, bởi vì các con linh mục của Cha đã và đang thay đổi tất cả những việc này và làm cho các con bị lẫn lộn với những giáo lý mà họ có được thay vì Cha. Cha muốn giải thích cho các con, các con thân mến, thời nay các linh mục xem Bí Tích Thánh Thể một bửa tiệc, đó là môt bửa ăn, Cha muốn nói với các con, các con thân mến, điều này sai lầm. BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA LỄ HY SINH MÀ CHA ÐÃ CHỊU ÐAU KHỔ TRÊN THẬP GIÁ.

Vì thế, mỗi khi linh mục cử hành Thánh Lễ và dâng bánh và rượu, chúng biến thành Mình và Máu Cha, để mọi phúc lành và ơn sủng có thể được ban cho các con, và Cha đã phán: “vì nhiều người,” khi thiết lập Bí Tích này.

Họ vẫn không hiểu rằng Cha hiện diện trong Hình Bánh, Cha hiện diện để ban cho các con tất cả mọi ơn sủng mà các con cần thiết cho linh hồn. Vì thế, các con thân mến, Bí Tích Thánh Thể không đơn thuần chỉ là bửa ăn như nhiều người tin tưởng, bây giờ người ta gọi đó là bửa tiệc, bửa ăn tối, một bửa ăn; họ đã thay thế việc Hy Sinh bằng một lời nguyện đơn giản, bây giờ họ không gọi đó là Hy Lễ, nhưng gọi là Lời Nguyện Thánh Thể. Và không, các con thân mến, Cha muốn các con được cho biết hẳn hoi là không phải như vậy.

Cha hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, Cha đang hiện diện, Cha là thực thể, nhưng các linh mục đã cho người ta một ý niệm sai lầm và các ngài nói đó không còn là Hy Lễ mà Cha chịu đau khổ trên Thập Giá, và các ngài làm cho nó trở nên một bửa ăn đơn thuần.

Các con thân mến, khi làm việc này các ngài đã hạ giá Mình Thánh Cha, các ngài đã hạ giá Máu Thánh Cha, và các ngài không muốn gắn bó với những mệnh lệnh Cha đã ban. Bây giờ, bất cứ loại bánh nào, bất cứ thứ gì được dùng, các ngài gọi đó là Chúa. Không. Các ngài nói rằng trong Kinh Thánh Cha đã ăn tối với các môn đệ, và vì lý do đó mầu nhiệm này chỉ đơn thuần là một bửa ăn, bởi vì Cha đã ăn tối trong lúc thiết lập Bí Tích Thánh Thể.

Các con thân mến, Cha sẽ giải thích cho các con những gì các ngài vẫn không hiểu, bởi vì, vâng, quả thật Cha đã ăn chiên vượt qua và nghi thức này được cử hành bởi người Do Thái, bởi vì họ nhận được lệnh truyền hãy ăn một con chiên để đền tội cho họ, nhưng chiên con này chỉ là hình tượng, một hình tượng của Ðấng sẽ đến sau, Chiên Con Vượt Qua thật, Ðấng mà các con đã biết đó là chính Cha.

Vào thời đó, người Do Thái ăn chiên con là hình tượng của Ðấng sẽ đến. Vì thế, họ ăn trong tư thế ngồi, đứng, nằm theo ý muốn của họ, bởi vì họ ăn một con vật, một con chiên, và đó là một bửa ăn. Nhưng vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày mà Cha đã thay thế chiên con thành Mình và Máu Cha, Cha đã hoàn toàn thay đổi tất cả, bởi vì họ, người Do Thái, đã không còn ăn một con chiên đơn thuần, nhưng họ sẽ ăn chính Chúa, Ðấng xóa tội họ. Và vì lý do đó của lễ sẽ trở nên Hy Lễ Bất Diệt, nghĩa là mãi mãi, bởi vì nó sẽ không bao giờ được sửa đổi bởi lề luật trên Trời, bởi vì chiên con của người Do Thái tượng trưng cho Ðấng sẽ đến sau để tha tội và thánh hóa thế gian tội lỗi.

Vì lý do đó, sau bửa ăn tối Cha đã nói với các Môn Ðệ và các Tông Ðồ rằng Cha sẽ thiết lập một Giao Ước Mới để hủy bỏ (abolish) giao ước cũ, và như thế, thay vì con thú chiên con, Chiên Thiên Chúa sẽ duy trì, sự thật, Ðấng họ mong đợi trong một thời gian dài. Và cầm lấy bánh, Cha phán: “Hãy lấy mà ăn, đây là mình Cha.” Cha không nói: “Vật này tượng trưng (represent) cho Mình Ta;” Cha nói: “Ðây là Mình Cha.” Và cầm lấy Chén, Cha cũng phán: “Ðây là Máu Cha, Máu sẽ đổ ra để chuộc tội;” và Cha đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Cha,” như thế những thế hệ sau có thể tôn sùng một Thiên Chúa Thật.

Ðiều này có nghĩa là trong ngày đó Cha đã thay thế thú vật với Chiên Thiên Chúa, con chiên tượng trưng cho hình ảnh Hy Tế Ðời Ðời chính thật là, cái gọi là, như các con biết, Cái Chết của Cha, và Chiên Con đã bị xác tế để chuộc tội, để thánh hóa thế gian tội lỗi.

Vì thế Cha đã nói với các Tông Ðồ rằng với nghi thức này Cha đã ban Giao Ước Mới cho các con và hủy bỏ giao ước cũ, bởi vì không có lý do gì để nó còn tồn tại, vì Ðấng Ấy đã đến thay thế cho chiên con mà người Do Thái ăn, đã có ở đây. Vì lý do đó, Cha linh đã ứng cho họ phải quỳ gối và tỏ lòng sùng kính Chúa Ðấng đã chết cho họ. Và sau cái chết của Cha Người Mẹ Thánh Thiện của Cha vẫn dạy dỗ cho các con Tông Ðồ của Cha, để các ngài có thể thực hành việc sùng kính này, việc sùng kính mà tất cả mọi con cái của Cha phải tuân theo; và Mẹ tiếp tục dạy dỗ họ.

Cha cũng dạy dỗ họ và nói với họ rằng họ không còn đơn thuần ăn một con vật, nhưng họ ăn chính Thiên Chúa của họ. Vì thế, họ phải lãnh nhận Cha với lòng kính trọng, với tất cả lòng sùng kính và vì thế họ nên quỳ gối như dấu chỉ của lòng sùng kính Chúa Ðấng đã chết cho họ, và chết cho các con, chết cho nhân loại.

Vâng, hỡi các con, những ai là con cái thật của Cha, phải sùng kính Cha là Thiên Chúa của mình, đó là Cha, Chúa Giêsu thành Nazareth, Ðấng chết trên Thánh Giá để tỏ lòng yêu mến các con. Nhưng bây giờ những giáo lý mới đã được giới thiệu vào trong Giáo Hội để làm cho con cái của Cha lẫn lộn và họ gọi Bí Tích Thánh Thể, Hy Lễ trên Thánh Giá, chỉ đơn thuần là Lời Nguyện Thánh Thể, mà các con không cần phải sùng kính, bởi vì không có gì ở đó cả. Bây giờ các con thấy ở nhà thờ người ta không còn quỳ gối trước Thiên Chúa của họ, bởi vì họ không muốn các con dâng lên Cha lòng sùng kính, họ lãnh nhận Cha trong tư thế đứng, trong lòng bàn tay của họ. Và điều này không được phép, bởi vì các con phải dâng lên Chúa lòng kính trọng mà Ngài đáng được hưởng và các con phải quỳ gối và linh mục phải trao Mình Thánh Chúa trên lưỡi, không phải trên lòng bàn tay, bởi vì Các con của Cha sẽ lãnh nhận tất cả những ơn sủng, khi tất cả những việc này được làm đúng đắn.

Bây giờ các con linh mục của Cha không còn trao mình Thánh Chúa và các ngài để cho người thường làm -- những người mà đôi bàn tay không được thánh hiến. Họ trao Mình Thánh Chúa mà không lấy đó làm quan trọng, bởi vì họ nói rằng đây chỉ là một bửa tiệc, đây chỉ là một món ăn đơn thuần, và các con có thể ca hát, nhảy múa, và làm thật nhiều, thật nhiều điều xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu và Cha và làm cho Ðức Mẹ khóc, vì khi đã làm những điều này, các con đã hạ giá Mình Thánh Cha, các con đã hạ giá Máu Thánh Cha. Và tất cả, tất cả các con phải ý thức rằng các con đang lãnh nhận Chúa, Thiên Chúa vẫn còn đang giam mình trong Nhà Tạm để ban cho các con sự sống, để ban cho các con ơn lành, và nhưng ơn sủng đó cần thiết cho linh hồn các con.

Các con linh mục của Cha không hiểu điều này và các ngài tranh cãi rằng trong Kinh Thánh nói chỉ có một bửa ăn đơn giản xảy ra trong lúc đó. Và đã xảy ra như vậy; họ đã ăn chiên con vượt qua, chiên con là một con vật tượng trưng cho Ðấng đã đến với người Do Thái. Nhưng trong ngày ấy Giao Ước đã thay đổi, Giao Ước Mới đã thay đổi con vật được bỏ sang một bên và thay thế bằng Thiên Chúa Thật, bởi vì một con vật tự nó không có sức mạnh để xóa tội tương đương như Thiên Chúa Thật. Vì là Thiên Chúa, Ngài có quyền năng, và từ lúc đó trở đi, tất cả đã được thay thế bởi Hy Lễ Thật, vì Thiên Chúa Thật đã đến trong thế gian để tỏ Mình cho thế gian và cứu chuộc họ.

Bởi thế, những Rước Lễ chúng ta phải quỳ gối và nhận lãnh Bánh Thánh trên lưỡi, bởi vì chúng ta không nhận lãnh đơn thuần một miếng bánh hay một miến ăn, nhưng nhận lãnh Thiên Chúa -- Ðấng đã chết cho chúng ta.

Các con linh mục của Cha đã dựa vào những nghi thức của người Do Thái và khi làm điều này, họ từ chối Giáo Lý Cha đã giảng dạy họ, họ từ chối cái chết của Cha, và vì thế, từ chối ơn sủng mà cái chết của Cha đã ban cho tất cả những ai muốn lãnh nhận Cha để có được những ơn sủng này.

Vâng, hỡi các con, tất cả những ai dựa vào Kinh Thánh mà từ chối những gì Cha đang nói với các con đây, đã và đang bị ảnh hưởng bởi Ma Quỷ. Ðó là những đề nghị quỷ mà Chính Ma Quỷ đã khởi xướng và các con không nhận ra rằng mìng đang đi đến chỗ diệt vong vì điều đó, bởi vì Ma Quỷ, khi tàn phá Giáo Hội, hắn sẽ tàn phá Bí Tích Thánh Thể: bằng cách thực hành không đúng cách thức, các con sẽ không hiểu nhưng gì các con đang làm và ơn sũng không đến được với các con.

Cha đã lập lại với các con điều này nhiều lần, và các con không được duy trì sai lầm đó nữa. Các con linh mục đã từ khước Giáo Lý của Cha. Các ngài không muốn cầu nguyện như các ngài phải làm, các ngài đã cở bỏ phẩm phục thánh, các ngài đã cởi bỏ tất cả những gì làm phiền và quấy nhiễu các ngài, bởi vì các ngài muốn ở nơi có lạc thú. Và tất cả những ai từ bỏ Giáo Lý mà rút lui (withdraw) khỏi ơn sủng, và tất cả những ai thay đổi sự thật về Bí Tích Thánh Thể và gán cho nó ý nghĩa mà nó không có cũng rút lui khỏi ơn sủng.

Vì thế, các con thân mến, Cha đến để dạy dỗ các con, để tất cả những ai nhầm lẫn sẽ không làm cho các con bị nhầm lẫn, bởi vì đây là thời gian Rất Lộn Xộn (great confision), thời gian Ðại Bội Giáo (Great Apostasy). Và như Cha đã nói trong một thông điệp khác, chính sự bội giáo là ở đây, ở việc các linh mục không sùng kính Cha như Thiên Chúa, vì các ngài không muốn vâng theo Giáo lý của Cha, các ngài không muốn. Và các ngài buộc người khác, các ngài buộc các con nỗi loạn (rebel) và nói rằng: “Tôi sẽ không sùng một Thiên Chúa đã chết cho tôi.” Và các ngài dạy cho các con đừng quỳ gối, đừng cầu nguyện, và đừng nghĩ tới việc hy sinh, ăn năn sám hối, và Cha sẽ đến vì Cha cũng đã nói trong Kinh Thánh: “Mỗi khi các con ăn Mình Cha và uống Máu Cha, các con tuyên xưng Cái Chết của Cha cho tới khi Cha lại đến.” Và điều này sẽ sớm xảy ra, các con thân mến,Cha sẽ trở lại trên thế giới và Cha sẽ phán xét tất cả những ai không muốn vâng theo Giáo Lý của Cha, tất cả những ai bỏ phẩm phục sang một bên, tất cả những ai bỏ Cha để đuổi theo lạc thú.

Vâng, các con thân mến, Cha cũng muốn nói với các con, các con gái thân yêu của Cha -- các nữ tu – các con cũng phạm tội trọng, bởi vì các con đã thay đổi thói quen, bởi vì các con dám đụng đến Mình Thánh của Cha. Và điều này không được phép làm, vì lý do đó Cha đã thiết lập Thiên Chức Linh mục, vì chỉ có linh mục mới có thể truyền phép.

Các con nữ tu thân mến, các con đã nỗi loạn và làm những điều mang lại ưu phiền cho Người Mẹ Thánh Thiện của Cha và gánh lấy Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Một số nữ tu còn đi xa hơn trong việc muốn trở nên như những người đàn bà khác trên thế giới. Họ xử dụng đồ trang điểm, họ rời bỏ quần áo truyền thống để mặc quần tây, họ đã bỏ Thánh Giá để cầm lấy cây đàn guitar.Và điều này hỡi các con gái thân yêu của Cha, Cha cảnh cáo các con, những điều đó sẽ gánh chịu Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi vì các con không còn là con gái của Cha nữa, các con chỉ giống như bất kỳ người đàn bà hư mất nào trên thế giới, các con không còn mang Thánh Giá như một bằng chứng của tình yêu của các con cho Cha, của đức tin dành cho Cha, của tình yêu mến Cha cho đến chết. Và nhiều người đã đổi Thánh Giá lấy cây đàn guitar và sung sướng hát những bài ca báng bổ trần tục, những bài ca không còn liên quan gì đến Cha.

Vì thế, Cha cảnh cáo các con, hỡi các con thân mến, nếu các con đã bỏ quần áo truyền thống để mặc quần tây và áo bó sát và tỏ ra thiếu đứng đắn, các con đã đánh thức cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Và khi ngày ấy tới Cha sẽ xét xử các con, các con sẽ bị thiêu đốt trong lửa đời đời, bởi vì các con không làm chứng cho Cha, bởi vì các con không thành thật với Cha, bởi vì cây đàn guitar -- một công cụ do ma quỷ gởi đến, các con đã bỏ cây Thánh Giá. Và các con, hỡi các con gái thân mến của Cha, các con không muốn tin nơi Lời Cha, không muốn nghe lời vị Hôn Phu đang mời gọi các con; các con muốn cây đàn guitar và quần tây hơn, và đồ trang điểm; các con đã đi quá xa Cha, ngay cả khi các con tự xưng mình là tu sĩ, không ai tin các con, bởi vì các con không làm chứng rằng các con là vợ hay là con gái của Cha.

Không, hỡi các con gái thân mến của Cha, Cha đang nói với các con đây, nếu các không muốn bị xét xử, hãy từ bỏ cây đàn guitar, từ bỏ quần tây, từ bỏ những chiếc áo chật.

Và có những nữ tu không đi quá xa, nhưng đã cắt ngắn đi những thói quen tốt, và bây giờ đi vòng quanh như những người đàn bà tầm thường, khoe chân (legs) cho những người đàn ông để họ nhìm thấy chúng.

Những bộ quần áo không còn là những bộ đồ truyền thống tỏa ra sự thánh thiện, trong sạch và vô tội cho con người. Nhưng bây giờ quần áo các nữ tu mặc ngắn, chật, theo cách thức để tỏ ra sự hấp dẫn. Ðây là điều các nữ tu nghĩ, nhưng sự hấp dẫn đó, hỡi các con thân mến, sẽ mang các con đến chỗ chết, sẽ mang các con đến những chỗ sâu nhất của Hỏa Ngục. Cha cảnh cáo các con, để các con ăn năn thống hối và trở về con đường cũ, và nhận ra rằng Cha đang nói với các con, nhận ra Cha là Cha của các con, vị Hôn Phu đang than khóc vì sự bất trung và phản bội của các con.

Các con linh mục của Cha cũng thay đổi phẩm phục, và bây giờ các ngài ăn mặc như người thường, các ngài mặc quần áo thời trang và tỏ ra là những linh mục trống rỗng, khờ dại và ngớ ngẫn trên thế giới. Thay vì mang Thánh Giá, các ngài mang súng; thay vì kết hợp với các con của Cha, các con thật sự yêu mến Cha, các ngài lại đi theo những người ngoại đạo. Và bây giờ các ngài không nói về sự hy của Cha trên Thập Giá, các ngài không nói về Kinh Thánh, các ngài không nói về Hỏa Ngục, Thiên Ðàng, những nhân đức hay sự chết. Các ngài không nói về những điều này, hơn thế nữa, các ngài nói về chính trị, xã hội, về những chuyện trong một ngày sẽ tàn lụi. Các ngài đã đổi cây thánh Giá lấy cây đàn guitar và các ngài múa, hát và gào thét alleluia, alleluia, alleluia mà không hiểu rằng những gì các ngài đang làm là thay đổi Giáo Lý của Cha. Và không những chỉ các ngài chịu xét xử, nhưng tất cả những ai đi theo các ngài cũng bị xét xử.

Bởi thế, các con thân mến, hãy mở mắt mà lựa ra những linh mục và nữ tu xấu. Bây giờ là thời buổi mà các con phải tìm kiếm những linh mục và nữ tu thánh thiện, những người còn có Tình Yêu mến Cha, những còn thật sự ở lại với Cha, với Giáo Lý của Cha. Hãy đi theo các ngài, các con thân mến, hãy tìm kiếm một linh mục thánh thiện, và đừng đi theo những ai làm cho các con bị lẫn lộn và những người sẽ đưa các con xuống Hỏa Ngục cùng với những giáo lý mới của các ngài, với những giáo lý mà các ngài có được từ con người. Bằng cách đó, các ngài đã vi phạm việc Ðại Bội Giáo mà Cha giảng dạy cho các con trước đây.

Vâng, các con thân mến, những ai không muốn sùng kính Cha thì không phải là con cái của Cha, hãy nhớ kỹ điều đó, bởi vì nếu các con không muốn sùng kính Cha, các con đã nỗi loạn, các con không muốn nhận Cha là Chúa. Và khi làm việc đó, các con nói giống như ma quỷ khi chúng bị phạt: “Tôi sẽ không phụng sự, tôi sẽ không sùng kính, bởi vì tôi không muốn, bởi vì tôi có thể bằng Chúa.” Nếu các con làm điều này, là vì ma quỷ đã xúi giục các con làm như vậy, và ép buộc các con làm điều đó, làm những gì mà chúng đã làm, không làm việc sùng kính Chúa. Hắn cũng muốn các con không sùng kính Chúa; vì lý do đó hắn đã xúi giục các con linh mục trong Thánh Lễ trao Bánh Lễ trong tư thế đứng, hay trên lòng bàn tay thay vì phân phối Bánh Thánh, những gì họ đang làm là phân phối bánh mì, các ngài phân phối những miếng nhỏ của bất kỳ những loại bánh không chính đáng và không chấp nhận được.

Khi các con thấy những việc này, đừng rước lễ, hỡi các con, bởi vì Cha không có ở đó, Cha cảnh cáo các con, Cha không có ở đó, bởi vì Cha không thể ở trong một miếng thịt, trong một miếng khoai tây, trong một miếng bánh làm bằng bất cứ vật liệu nào khác, bởi vì đó không phải là những vật liệu có thể nhận lãnh Thánh Thể Cha.

Bởi thế, cha cảnh cáo các con, các con thân mến, bây giờ các linh mục nói Mình Cha và Máu Cha là bửa ăn mà mọi người có thể ăn trong tư thế, ngồi, nằm, đứng, hay bất cứ tư thế nào họ muốn, bởi vì người Do Thái làm như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng, hỡi các con thân mến, người Do Thái đã bị quở trách, bởi vì họ đã không nhận ra Thiên Chúa Thật, Ðấng Thiên Sai đã đến và đã chết cho họ. Và họ vẫn tiếp tục giữ ý kiến đó và làm hư hỏng các con của Cha. Hỡi các con, ngay cả khi Cha để lại cho họ Giáo Lý Thật, các con đã đi theo những ý kiến vốn lấy đi khỏi các con tất cả mọi ơn sủng, tất cả mọi on sủng các con nhận được khi Thánh Lễ được cử hành cách tốt đẹp, Hy Lễ Thánh Thiện của Cha.

Ngày nay, Thánh Lễ đã và đang bị hạ xuống thành một bửa tiệc tầm thường. Và điều này, Cha cảnh cáo các con, các con thân mến, là một đề nghị của Ma Quỷ, bởi vì trong Thánh Lễ, Thánh Lễ được cử hành tốt, Thánh Lễ mà các con biết Ai là Ðấng mà các con sẽ lãnh nhận và biết Ai là Ðấng đang hiện diện ở đó, thì ma quỷ không thể đến được, bởi vì Thánh Lễ được cử hành tốt ngăn cản Ma quỷ không vào và quấy phá các con được, và khi Mình Máu Thánh Chúa được trao đúng đắn thì các con có thể lãnh nhận những ân sủng cần thiết cho linh hồn và sự cứu rỗi của các con.

Và ngày nay, Thánh Lễ được cử hành như một bửa tiệc. Ma quỷ nhảy múa và hát cùng với các con và chúng đề nghị với các con những điều khủng khiếp.

Vì thế, Cha cảnh cáo các con, đừng tham dự những Thánh Lễ không có Cha hiện diện. Và Cha đang nói với các con, Cha không hiện diện bởi vì người chủ tọa Thánh Lễ là ma quỷ, được sự giúp đỡ của ma quỷ mà đề nghị các con ca hát, nhảy múa, và làm mọi thứ tiếng ồn. Bằng việc la hét, kết quả đạt được là các con không sùng kính Cha nữa, vì âm thanh to lớn làm cho các con không thể tập trung được. Và khi làm nhiều tiếng ồn, họ còn nhảy múa, ca hát và một số người trong họ còn bị ma quỷ chiếm hữu.

Vì thế, Cha nói với các con, các con thân mến, hãy tránh xa những Thánh Lễ Canh Tân Ðặc Sủng (Charistmatic Masses). Tránh xa chúng, nếu các con muốn được cứu, bởi vì thời gian sắp tới, các con thân mến, khi tất cả những gì Cha đã nói với các con sẽ ứng nghiệm và các con sẽ thấy Ma Quỷ lộ diện trong những Thánh Lễ này. Hắn đã làm điều này, nhưng các con sẽ thấy rõ hơn và các con sẽ hiểu những gì Cha đã nói với các con.

Vì thế, các con thân mến, Cha đến để dạy dỗ các con, Cha đến để nói với các con sự thật, bởi vì Cha không muốn lừa dối các con, bởi vì Cha là Sự Thật và Sự Thật sẽ không bao giờ lừa dối các con.

Các con chỉ đi những nhà thờ mà người ta còn biết cách cử hành Thánh Lễ với sự tôn trọng bởi vì Cha thật sự hiện diện với các con. Nhưng Cha đã nói với các con, trong hầu hết các Thánh Lễ Cha không hiện diện, bởi vì, như các con đã biết, sẽ đến một thời kỳ mà Của Lễ Hy Sinh Ðời Ðời sẽ bị cấm hoạt động, điều này nói về Bí Tích Thánh Thể thật.

Các con sẽ hiểu điều này trong tương lai khi các con thấy Ma Quỷ hiện hình trong Giáo hội. Nhiều người nói rằng Cha phải bảo vệ Giáo Hội, để Ma Quỷ đừng vào, và Cha đang làm điều này bằng cách kêu gọi các con và qua những cuộc hiện ra.

Nhiều người tin rằng, vì Cha đã một lần nói rằng Cha sẽ bảo vệ Giáo Hội khỏi Ma Quỷ, cho nên họ không tự hạn chế và không vâng lời mời gọi của Cha. Mặc dầu vậy, Cha sẽ bảo vệ Giáo Hội thật của Cha và Giáo Hội thật là Giáo Hội sẽ tiếp tục duy trì Giáo lý của Cha, tiếp tục duy trì Bí Tích Thánh Thể thật, tiếp tục tất cả những gì Cha ra lệnh và dạy dỗ các con.

Vì thế, Cha đã đến để dạy dỗ các con, các con thân mến, để các con hiểu được điều này, bởi vì sẽ có một sự Ly Giáo Vĩ Ðại, các con thân mến, và cuộc ly giáo này sẽ chia rẻ Giáo Hội, bởi vì Cha sẽ bảo vệ Giáo Hội của Cha, Giáo Lý của Cha, và Cha sẽ bảo vệ con cái thật của Cha.

Liên quan đến điều này, các con phải cảnh giác và xem xét để không ai lừa dối các con được, bởi vì tất cả những ai đang thay đổi tất cả những gì Cha đã sắp đặt trong Giáo Hội thì không phải là con cái thật của Cha. Ðó là dấu hiệu cho các con.

Cha cũng muốn nói với các con, các con thân mến, rằng một khi các con lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, là các con lãnh nhận Cha, hãy làm dấu Thánh Giá, để thế giới thấy các con là con cái của Cha, bởi vì ai không làm Dấu của Cha, Dấu Thánh Giá, thì không phải là con của Cha; và mỗi người nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể trong tư thế đứng trên lòng bàn tay, hay không làm dấu Thánh Giá, thì không phải là con của Cha.

Cha nói điều này với các con, các con thân mến, vì đó là dấu chỉ cho các con, để các con thấy ai là con cái thật và đâu là Giáo Hội thật, bởi vì Giáo Hội thật là nơi Cha ở đó, Cha, là Chúa, Thiên Chúa của Tình Yêu Ðấng đã chết cho các con.

Hy tế Cha dâng trên Thánh Giá, là của Lễ Hy Sinh, không phải là món ăn; các con phải hiểu điều đó, các con thân mến, hãy hiểu biết điều đó.

Và tất cả những ai là con cái thật của Cha, muốn tôn kính Cha mà các linh mục muốn đem đi xa cách Cha, phải quỳ gối và lãnh nhận Cha trên lưỡi, và các con cũng phải làm dấu của cha, Dấu Thánh Giá, Thánh Giá mà Cha đã chết trên đó.

Và khi các con làm điều này, các con sẽ nói: “Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về Ngài, bởi vì con làm dấu Thánh Giá, bởi vì con biết Chúa chết trên Thánh Giá cho con. Chúa chết trên Thánh Giá, vì thế con xin dâng lên Cha lòng sùng kính này. Và con nhận lãnh cha với lòng kính trọng lớn lao, với tình yêu dồi dào. Và như dấu chỉ của lòng sùng kính và tình yêu con có cho Cha, con xin nhận lãnh Cha trong tư thế quỳ gối và trên lưỡi. Và con làm Dấu Thánh Giá, để Cha thấy Con là con Cha và con hiến dâng mình con cho Cha.”

Các con thân mến, đó là điều Cha muốn nói với các con, để các con không bị lẫn lộn như những người khác. Các con biết rằng sự nhầm lẫn này được phép xảy ra để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, để thế giới có thể thấy rằng Lời Chúa được ứng nghiệm, được ứng nghiệm, được ứng nghiệm.

Cha đã đến để dạy dỗ các con, để trong gnày Cơn Thịnh Nộ của Chúa các con sẽ được chuẩn bị, vì tội lỗi con người, tội lỗi thế giới kêu khóc đòi sự trừng phạt.

Vậy, các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, hình ảnh, hoa hồng, cỗ tràng hạt hiện diện ở đây. Cha chúc lành cho chúng Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. ước gì chúng sẽ là những Chuỗi Ảnh bảo vệ các con, là ơn cứu rỗi và sức khỏe của các con và chúng sẽ giúp đỡ cho các con trong những ngày khắc nghiệt đang đến, chúng sẽ giúp cho các con can đảm, và làm nhân chứng cho tình yêu mến Chúa, là Chúa của các con.

Vậy, các con thân mến, như Cha đã nói trước đây, nhiều người trong các con sẽ phải làm chứng cho tình yêu mà họ dành cho Cha, bởi vì Cha đã nói với các con rằng con cái ma quỷ và con cái sự sáng phải được phân chia, lúa phải được phân chia khỏi cỏ dại.

Vì thế, Cha đã đến để giảng dạy cho các con, để mỗi người hiểu được những gì mình phải làm, tại sao các con làm điều đó, và để làm gì. Tất cả những điều này là như thế để các con hiểu rằng thời buổi này là thời buổi khó khăn và mỗi người phải làm nhiều cuộc phân định và hiểu rằng các con không còn nhiều thời gian nữa và phải chuẩn bị, và theo những lời khuyên của Mẹ cũng là Mẹ của các con, hãy theo những lời nhắn nhủ của Người, theo tất cả những gì Cha đã dạy dỗ cho các con để các con và những người khác được ơn cứu rỗi.

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới mà Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, sẽ nói với các con và cho các con thêm những lời dạy dỗ, để các con chuẩn bị tốt cho những ngày này.
Vì thế, các con thân mến, Cha ban phép lành cho các con. Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Nguyện xin bình an ở lại trong tâm hồn các con. Hãy thực hành tất cả những gì Cha đã nói với các con, bởi vì thời gian sẽ đến, các con thân mến, khi thế giới phải làm chứng cho lòng yêu mến Chúa hay sẽ làm chứng cho tình yêu tên ngụy Kitô. Các con biết rằng thế giới sẽ phân chia ra làm hai phe, thiện và ác, và các con thật của Cha sẽ làm chứng cho tình yêu mến Chúa, và người xấu sẽ làm chứng cho tiên tri giả.

Vậy, các con thân mến, tự đáy Thánh Tâm Cha, Cha ban cho các con bình an và ơn phúc.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#29
Thông Điệp 10: ĐỨC TIN

[h=3]Thông Điệp 10: ĐỨC TIN[/h] Guatemala ngày 12 tháng 5 năm 1989 THÔNG ÐIỆP SỐ 10
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Như luôn luôn Mẹ đến để giảng dạy cho các con,

Dearly beloved children, the Virgin Mary, the Mother of God, speaks to you. Như luôn luôn Mẹ đến để dạy dỗ các con, bởi vì các con biết, Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đang làm điều này, để Các con của Mẹ có thể thấy ánh sáng giữa bóng tối đang bao trùm thế giới.

Vì thế, Các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói với các con một chủ đề quan trọng, đó là ÐỨC TIN.

Vâng, hỡi các con, hôm nay Mẹ muốn nói với các con về Ðức Tin. Ðức Tin ngày hôm nay quá lộn xộn nên Mẹ muốn giảng dạy cho các con điều này, để các con có thể chỉ dạy cho người khác, bởi vì làm sáng tỏ những việc này là một điều rất quan trọng đối với các con, để các con đừng mắc sai lầm trên đường đi, để không ai làm cho các con lầm lẫn được.

Vâng, các con thân mến, Ðức Tin là một từ không rõ ràng cho nhiều người. Và Mẹ muốn các con hiểu rõ từ đó. Các con thân mến, ÐỨC TIN LÀ MỘT ƠN SỦNG. Ðó là ơn nhưng không được ban cho những ai đã chịu phép rửa tội, mà Chúa ban cho những ai muốn trở nên con cái Chúa. Ðây là khởi đầu, và Bí Tích Rửa Tội là khởi đầu của Ðức Tin.

Ðức Tin phải lớn lên. Giống như hạt giống phải trổ hoa. Các con biết như vậy. Một hạt giống nhỏ được vun trồng, nó phải được sinh ra, tăng trưởng, trổ hoa và kết trái. Ðây là cách thức của Ðức Tin trong các con, hạt giống Ðức Tin ở trong lòng các con, và nó được gieo khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Vì lý do đó, nhiều người sai lầm về điều đó, vì người ta tin rằng Ðức Tin là niềm tin vào Chúa, và không còn gì hơn nữa; và họ không lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, họ không học hỏi giáo lý thật. Và vì lý do đó các con có thể thấy có nhiều, có rất nhiều giáo lý mà người ta gọi là tôn giáo, và họ cũng tin chúng bởi đức tin. Nhưng, các con thân yêu, Mẹ muốn các con hiểu rằng Ðức Tin không phải là niềm tin vào một thực thể cao siêu, và chỉ có thế, không.

Nhiều tôn giáo do con người sáng tạo ra nói rằng: “Hãy tin và như thế là đủ.” Nhưng không, bởi vì Ðức Tin không việc làm là Ðức Tin chết , bởi vì nó sẽ không sinh hoa quả, bởi vì nó không làm chứng rằng các con có Ðức Tin, và đó có nghĩa là ơn sủng, ơn sủng mà các con tin thật rằng các con đang ở trong sự thật.

Nhiều người tin rằng chỉ cần tin là đủ, và như thế là dủ, và họ hài lòng khi chỉ nói rằng yêu mến Chúa, là họ đã làm những gì họ có thể. Nhưng đó không phải là Ðức Tin thật.

Mẹ muốn chỉ dạy cho các con điều này và giải thích cho các con rằng Ðức Tin là niềm tin, nhưng tin rằng Chúa là Cha và các con là con cái của Ngài. Và bởi vì Ngài là Cha, các con phải vâng lời Ngài, bởi vì nếu các con không vâng lời Ngài, thì các con không tin, thì các con không có Ðức Tin, bởi vì Ðức Tin, các con thân mến, là tin tưởng, phó thác và yêu mến; và bởi vì khi yêu, thì các con phó thác và tin tưởng. Và điều này, hỡi các con thân mến, là điều phải được trao ban, để chứng tỏ rằng các con tin vào Chúa, và Ngài là Cha của chúng ta, và tin mọi sự Ngài nói với chúng ta, bởi vì chúng ta trông cậy nơi Ngài.

Ðó là Ðức Tin, nhưng với việc làm, bởi vì những ai có Ðức Tin thì yêu mến. Và khi yêu, thì anh ta lắng nghe, và vâng lời, và làm theo Thánh Ý Cha. Ðó là Ðức Tin, trông cậy và tin tưởng rằng khi Chúa nói với các con Ngài sẽ không lừa dối các con, và tin rằng Chúa là Cha Hằng Hữu, Ðấng các con không nhìn thấy, nhưng yêu thương các con, và bởi vì yêu thương các con, Ngài đã nói với các con bằng nhiều hình thức, và Ngài nói với các con luôn luôn như trong thời cựu ước, và bây giờ Ngài nói với các con qua các tiên tri của Ngài, và qua Chúng Ta. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ nói với các con qua các tiên tri. Ðây là Ðức Tin, tin rằng Ngài yêu thương các con, và vì lý do đó Ngài liên lạc với các con, Ngài liên lạc với con cái của Ngài, và chỉ vì tình yêu là động lực khiến Ngài hành động.

Mẹ cũng muốn các con hiểu rằng Ðức Tin là một ơn sủng, một ơn sủng mà nếu các con không chăm sóc, nếu các con không nuôi dưỡng, thì các con sẽ mất. Ðó là lý do mà nhiều người nói: “Tôi đã bị mất Ðức Tin.” Và họ nói như vậy, là vì họ đã để cho ơn sủng chết đi, bởi vì Ðức Tin là một món quà Chúa ban, một món quà, khiến cho các con co thể nhận ra rằng các con là con cái Chúa, nhưng nhiều người không hiểu điều này. Họ tưởng rằng Ðức Tin là khi mình nói rằng tôi là người Công Giáo, tôi là người Tin Lành, và tôi là người Hồi Giáo, tôi là… , cuối cùng thì có quá nhiều thứ, nhưng không. Có nhiều tôn giáo do con người sáng tạo nên, nhưng đó không phải là Ðức Tin thật, bởi vì Ðức Tin là tin vào Thiên Chúa thật, vào Thiên Chúa duy nhất, vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào Thiên Chúa là Tình Yêu trọn vẹn.

Vì thế Mẹ đến để giảng dạy cho các con, để các con hiểu biết và phân biệt, vì Ðức Tin, Ðức Tin thật ở việc Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chết trên Thánh Giá vì yêu thương, để những ai tin vào Ngài sẽ được sự sống đời đời.

Và như các con có thể thấy, không có ai trên thế giới, không có ai, không có người Hồi Giáo hay Tin Lành hay bất cứ những ai theo bất cứ đạo nào khác do họ tự sáng chế ra, không ai có Thượng Ðế nào đã chết cho họ cả. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết cho các con. Và Ngài đã chết chính là vì để cứu các con, để mở cửa Thiên Ðàng cho các con, để tha thứ tội lỗi cho thế giới. Và như các con có thể thấy, những giáo lý khác nói rằng họ có những ý kiến riêng, tôn giáo riêng. Nhưng đó không phải là Ðức Tin thật.

Vì thế, các con phải ý thức điều này và bảo vệ Ðức Tin của các con, vốn được sinh ra bởi Bí Tích Rửa Tội, bởi vì khi được Rửa Tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì ơn Ðức Tin được ban cho các con, Ðức Tin thật, giáo lý thật, Thiên Chúa thật đã chết cho các con, và Ngài là Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vì thế, Mẹ muốn các con biết điều này, để các con giúp tất cả những người trên thế giới đang lang thang trong bóng tối, để các con có thể giải thích cho họ, rằng không có thượng đế nào đã chết để cứu họ, chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết trên Thánh Giá, và khi chết, Ngài đã chiến thắng Ma Quỷ.

Nhiều người lầm lẫn tất cả những việc này, và tin rằng đức tin là tin vào một điều nào đó. Và không, không phải như vậy, các con phải hiểu rõ điều này. Ðức Tin là tin vào Thiên Chúa thật, như Mẹ đã nói với các con trước đây, Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu.

Bây giờ nhiều người trong các con, nhiều người đang lẫn lộn giáo lý của thế giới với giáo lý của họ, khi giảng dạy niềm tin mới và giáo lý mới, và giăng mắc nhiều cạm bẩy của sự suy đồi cho các con, và lấy đi Ðức Tin thật của họ, Ðức Tin rằng Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến trong thế gian và chết để cứu chuộc họ.

Và những điều này rất nguy hiểm, tất cả những gì đang xảy ra, và tất cả những gì các con có thể thấy đã được viết trong Kinh Thánh, để các con hiểu được thời này, thời mà các con phải bảo vệ Ðức Tin của mình, bởi vì thế giới đang lấy đi Ðức Tin của các con, lấy đi Ðức Tin của con cái của Mẹ, lấy đi lòng yêu mến Chúa đã chết cho họ, như đã được nói trong Kinh Thánh. Và lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm: “Tại sao các ngươi nỗi loạn và các dân nước nói những điều vô nghĩa, những vị vua và hoàng tử đã nỗi lên chống lại Thiên Chúa và Ðấng Cứu Tinh của họ, khi nói rằng: Hãy cởi bỏ sự ràng buộc của Ngài, cởi bỏ ách của Ngài? Nhưng Thiên Chúa đang nhìn họ, Và Ngài sẽ nhạo cười họ, khi thời giờ đến, thời giờ Ngài sẽ đổ Cơn Thịnh Nộ của Ngài xuống và sẽ đặt mỗi người vào nơi chốn của họ,” để họ không còn tiếp tục làm cho con cái Mẹ nhần lẫn nữa.

Có nhiều điều nguy hiểm cho Ðức Tin của các con, các con thân mến, bởi vì như Mẹ đã nói, Ðức Tin phải được sinh ra, lớn lên, trổ hoa và kết quả; nếu không nó sẽ chết. Ðó là ơn sủng có thể bị mất đi. Các con có nhận thấy nhiều người Công Giáo đã đi sang những tôn giáo khác, những tôn giáo không có sự thật, và tại sao? Bởi vì họ đã bị mất Ðức Tin, bởi vì hạt giống được vun trồng bởi Bí Tích Rửa Tội đã không trổ hoa vì lý do nào đó, và họ đã không để cho Ðức Tin lớn lên trong họ, để làm cho họ mạnh mẽ, để tăng sức cho họ chống lại những giáo lý mới.

Như Mẹ đã nói với các con, thế giới đã nỗi lên chống lại Thiên Chúa và Ðấng Cứu Tinh của họ, và các Tiên Tri của Ngài, bởi vì họ không muốn biết gì về Giáo Lý Thánh Thiện, họ không muốn ách của Chúa, và với giáo lý sai lầm của họ, họ đã làm cho con cái của Mẹ đi tìm kiếm lạc thú. Và đây là thời buổi Lãng Quên Thiên Chúa, bởi vì con người không có Ðức Tin muốn lấy đi Ðức Tin của những ai có nó, bởi vì chúng biết rằng con cái Chúa đang đi trên chính lộ.

Ðó là đề nghị của Ma Quỷ. Tất cả những tôn giáo cho con người sáng chế ra đều do đề nghị của Ma Quỷ để lôi kéo con cái Mẹ đi xa Ðức Tin thật, Ðức Tin vào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Giáo Lý của Người.

Vì lý do đó, Mẹ đã đến để báo trước cho các con phải cẩn thận, bởi vì thời gian này, là thời gian mà những lời tiên tri trong Kinh Thánh nói về thế giới sẽ nỗi lên chống lại Chúa và các Tiên Tri của Ngài, Ðấng Ðược Xức dầu, và chống lại Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Các con thấy điều này, mọi sự được làm để tách rời các con khỏi Ðức Tin thật, Ðức Tin đó từ nơi Ngài. Ðó là lý do khiến họ nỗi loạn, và liên kết lại với nhau. Ðó là lý do khiến cho họ làm rất nhiều việc, nhiều việc, bởi vì họ đang chuẩn bị cho lúc những tiếng nói nỗi lên gây chiến tranh. Và trong việc này các con phải rất cẩn thận, và hiểu rằng thời gian này rất khó khăn, thời gian khắc nghiệt, bóng tối ngự trị ở khắp nơi. Nhưng các con đừng lo lắng, bởi vì điều này được Chúa Cha Hằng Hữu cho phép, để Lời Ngài sẽ được ứng nghiệm, và con người sẽ thấy quyền năng của Ngài, bởi vì tất cả những điều này, đã được loan báo bởi các tiên tri. Ngài sẽ nhạo cười tất cả những ai nỗi lên chống lại Ngài, bởi vì “con người là gì trước mặt Chúa, mà dám từ khước Ngài, và dám lấy đi tình yêu mến Thiên Chúa và Ðấng Cứu Tinh trong lòng con cái Ngài?”

Các con phải hiểu điều này, các con thân mến, các con đang ở trong thời kỳ mà người ta nỗi loạn và đấu tranh chống lại Chúa, và các con phải cảnh giác, bởi vì người ta đã bắt đầu, người ta đã cởi bỏ ách và không muốn biết gì về Thiên Chúa thật nữa. Họ chỉ nghĩ đến lạc thú và muốn Chúa thỏa mãn những ham muốn của họ; họ muốn Chúa làm hài lòng họ trong mọi sự, họ muốn Chúa chỉ cho họ hạnh phúc, cho họ lạc thú, cho họ vinh quang. Và điềy này, các con biết, không đúng, bởi vì Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ chỉ trao ban cho Thánh Giá trước, rồi mới đến Vinh Quang, bởi vì đó là những gì Ngài đã làm, trước hết Ngài phải Ðau Khổ, và rồi được hưởng vinh quang với Chúa Cha. Và đây là dấu hiệu của những người chống lại Chúa, khi tất cả những gì mang lại tiếng thơm như sự thánh hóa, tiếng thơm như sự ăn năn, hy sinh, đau khổ, nước mắt và buồn phiền, thì họ từ chối, bởi vì họ nói, hãy bỏ những gì trói buộc đi, nghĩa là bỏ đi những gì làm phiền đến chúng ta, gây ra vấn đề cho chúng ta. Ðây là lý do mà họ muốn, và họ đã dựng nên, một Ðấng Cứu Thế theo sở thích của họ, và vì lý do đó mà thế giới trống rỗng tình yêu mến Chúa. Họ không hiểu tại sao thế giới lại như vậy. Và như thế, bởi vì kẻ xấu đã bị Ma Quỷ cám dỗ, đã ném giáo lý sai lầm vào trong thế giới, những giáo lý lấy đi Ðức Tin thật vào Chúa và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, bởi vì thế giới muốn Chúa Kitô theo sở thích của họ, một Chúa Kitô vui vẻ, một Chúa Kitô nói với họ là không có tội lỗi, rằng họ có thể phạm tội, bởi vì khi các con đầy tội lỗi Ngài cũng sẽ tha thứ cho các con.

Các con biết rằng Ngài tha thứ. Ðiều đó đúng. Ngài tha thứ, nhưng có điều kiện. Ðể nhận được ơn sủng, họ phải từ bỏ tội lỗi, bởi vì nếu họ tiếp tục phạm tội, điều đó không đúng.

Bây giờ họ giảng dạy môt Chúa Kitô không phạt, một Chúa Kitô du di tội lỗi, du di tất cả những gì làm hại cho linh hồn các con. Và điều này không đúng, không đúng. Họ đã làm cho con cái Mẹ lẫn lộn với ý nghĩ rằng, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến thế giới và chết cho các con, và con người cũng chết cho các con. Và họ nói rằng Giáo Hội mà Chúa Giêsu đã đặt nền tảng và Giáo Hội của con người tương đương với nhau. Và các con biết điều đó không đúng. Nó không đúng bởi vì trong những Giáo Hội do con người thiết lập, không có ai chết cho họ cả. Chỉ có Chúa Kitô chết cho loài người. Và đây là dấu hiệu cho các con, để các con không nhầm lẫn, và để các con nhận ra sự thật.

Bây giờ người ta nói rằng tất cả những Giáo Hội phải liên kết, bởi vì các chúa của họ cũng cứu độ, bởi vì các chúa mà họ có đức tin và tin cũng ngang hàng với Con Mẹ, Và điều này không đúng.

Tất cả những điều này đều là đề nghị của Ma Quỷ, để giá trị thật và giá trị của Hy Tế của Con Chí Thánh Mẹ trên Thập Giá sẽ bị mất đi, bởi vì nếu điều đó đúng, nghĩa là tất cả các tôn giáo có thể cứu rỗi và mang con cái Mẹ lên Thiên Ðàng, thì không cần Con Chí Thánh Mẹ đến để chết cho các con. Ðiều này xảy ra vì Ma Quỷ muốn con cái Mẹ mất đi ý niệm của Hy Tế trên Thập Giá và không cho đó là quan trọng nữa. Và ơn sủng sẽ mất đi, bởi vì nếu con cái Mẹ tin rằng những người thệ phản được cứu rỗi trong các giáo hội của họ. Nếu ngưòoi theo đạo Hồi được cứu rỗi, và người Do Thái giáo cũng được cứu rỗi, thì tầm quan trọng của Hy Tế Chúa Giêsu ở chỗ nào? Hy Tế Chúa Giêsu có quan trọng hay không? Tại sao phải hy sinh nhiều, tại sao phải ăn năn sám hối, tại sao phải đau khổ, nếu tôi đi với người Tin Lành để được vui vẻ, vì người ta không đòi hỏi điều gì cả? Ðiều này nhiều người nói: Tôi muốn hạnh phúc, và trong những Giáo Hội này họ nói rằng tôi sẽ có hạnh phúc, và sẽ không có sự buồn phiền hay vấn đề, và mọi sự sẽ yên ổn. Nhưng đây là cạm bẩy của Ma Quỷ, và nếu các con không cảnh giác, nó sẽ đức các con tới Hỏa Ngục.

Tất cả những người Công Giáo, Mẹ cảnh cáo các con, các con thân mến, tất cả những ai được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo, có Ðức Tin thật, mà cải đạo, và đi theo những Giáo Phái khác, khi người ta mời gọi họ, và đi theo những giáo lý khác, thì phạm tội trọng, bởi vì họ đã thay ánh sáng bằng bóng tối. Và nếu như họ không ăn năn và chết đi, họ sẽ đi xuống hỏa ngục.

Vì thế, các con thân mến, Mẹ muốn cảnh cáo các con về việc này. Nhiều, nhiều con cái Mẹ đã bỏ Ðức Tin thật, bởi vì họ thích những gì mà một mục sư nào đó nói, hay bởi vì họ chỉ nói về những gì dễ thương, họ không nói về ăn năn và đau khổ, và không có mầu nhiệm. Và thay vì ở đây họ nói rằng có những mầu nhiệm mà họ không hiểu thấu được, và thấy tốt hơn là nên đi với những gì mà họ hiểu được. Và họ chỉ làm một điều là biến đổi ánh sáng thánh bóng tối. Và nếu họ chết trong tình trạng như vậy, họ sẽ xuống Hỏa Ngục, bởi vì họ đã đổi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ lấy ma quỷ.

Các con phải rất cẩn thận và chỉ dạy cho người khác. Và nếu họ sai lầm, họ có thể sám hối và trở về chính đạo, trước khi những biến cố đã báo trước xảy ra, bởi vì khi chúng ở trên đầu các con, các con không thể làm gì được nữa. Vì thế lúc phải làm tất cả những điều đó là lúc này, bởi vì, như Mẹ đã nói trong lần hiện ra khác, Mẹ đã nói rằng, hãy làm ngay bây giờ, bây giờ còn thời gian, bởi vì sau này các con sẽ không còn thời gian, sau này các con sẽ không thể làm được. Và những ai ở trong tình trạng tội trọng sẽ chết về tay tên ngụy Kitô. Mẹ đã lập lại điều này nhiều lần, và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng vậy.

Vì thế Mẹ và Chúa Giêsu đã đến để cảnh cáo thế giới, vì thế giới đang đi đến sự hủy diệt, vì thế giới sẽ sớm thấy ngày tàn của nó. Và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ chết.

Vì thế, Mẹ mời gọi tất cả những người Công Giáo đã rửa tội Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, hãy trở về với Ðức Tin thật, nếu họ đã đổi sang những giáo lý sai lầm, những giáo lý vô dụng, bởi vì sau này sẽ không còn thời gian để sám hối và tìm những lối đi sai lầm nữa.

Các con phải được cho biết điều này, bởi vì nhiều, nhiều, nhiều con cái Mẹ đã bỏ ánh sáng để đổi lấy bóng tối. Và nếu họ vẫn giữ như thế, họ sẽ hư mất.

Mẹ mời gọi các con, để trở về với Thiên Chúa thật, trở về với Người Mẹ Thánh thật, bởi vì nếu họ muốn trở về, Chúa sẽ tha thứ cho họ. Nhưng họ phải làm ngay từ bây giờ, khi còn thời gian, bởi vì sau này các con sẽ không thể trở về được.

Hãy nhìn xem! Ngay cả các con linh mục của Mẹ cũng sai lầm, khi các ngài nói rằng Giáo Hội Công Giáo, Do Thái Giáo, và Hồi Giáo đều được rỗi. Và điều này không đúng. Các con phải cẩn thận, bởi vì khi tất cả những người nỗi loạn và liên kết với nhau để nỗi lên chống lại Chúa, thì sẽ quá trễ. Và điều này, các con thân mến, các con đã thấy. Họ liên kết để từ bỏ Thiên Chúa thật. Và đó là điều mà họ đang làm trong lúc này, hiệp nhất tất cả các tôn giáo do con người sáng chế ra với Giáo Hội thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vì lý do đó, Mẹ đã đến để cảnh cáo các con lần nữa và lần nữa, để các con canh chừng, để các con trở nên cảnh giác, bởi vì nhiều người sẽ chết, nếu họ không từ bỏ những sail ầm này.

Các con phải lắng nghe lời Mẹ, và tin tưởng, va hiểu biết rằng Ðức Tin là một ơn sủng phải được lớn lên trong lòng các con, trổ hoa, và mạnh mẽ, để không ngọn gió nào của những giáo lý khác lấy đi của các con được lòng yêu mến Chúa Thật.

Các con phải cẩn thận, vì các con đang ở trong thời kỳ được tiên báo, khi tất cả hiệp nhất và nỗi lên chống lại Thiên Chúa, và lấy đi mối ràng buộc của Ngài với thế giới. Ðiều này có nghĩa là lấy đi Giáo Lý của Ngài, để con người có thể bỏ Chúa mà đi theo con đường của thế gian, và đi trên con đường rộng, sẽ dẫn họ đi đến sự hủy diệt, bởi vì khi giờ của Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa dến, khi Chúa sẽ tỏ cho các con thấy Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất và Thiên Chúa Thật, và nếu các con không được bảo vệ dưới áo choàng Mẹ, các con sẽ không được cứu.

Ðó là lý do mà Mẹ mời gọi con cái Mẹ, để bây giờ khi còn thời gian, các con sẽ chuẩn bị cho Lần Ðến Thứ Hai của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, sẽ đến rất sớm.

Ðây là điều Mẹ muốn dạy dỗ cho các con hôm nay, các con thân mến, để các con hiểu được rằng Ðức Tin là một món quà mà con người tự họ có thể nắm bắt từ trong lòng người con cái Mẹ.

Các con phải mạnh mẽ và chiến đấu để bảo vệ Ðức Tin, bảo vệ ơn cứu rỗi, bảo vệ lòng yêu mến Chúa, để không ai lấy đi khỏi các con, để không ai lấy đi được Ðức Tin này, Ðức Tin được lớn lên trong các con, bởi vì Mẹ, như một Người Mẹ, đã khuyên nhủ các con hãy xin với Ðấng Làm Chủ tất cả mọi ơn sủng làm cho Ðức Tin lớn lên trong lòng các con, vì như Mẹ đã nói, Ðức Tin của các con như hạt giống, được trồng trong lòng con người, nhưng người ta phải thích thú, để hạt giống được sinh ra, lớn lên và sinh hoa kết quả. Và đó là bổn phận của các con.

Vì thế, các con phải xin Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ tăng cường Ðức Tin các con. Và Ngài sẽ tăng cường nó, để khi thời buổi khó khăn dến, các con sẽ vững vàng trong Ðức Tin, nghĩa là trong Giáo Hội Thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ mà chính Ngài đã đặt nền móng.

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này. Và dấu chỉ cho các con là, khi tất cả những Giáo Hội thống nhất lại, các con sẽ thấy Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ ở nơi Giáo Hội Thật . Và Ngài đã nói điều này để các con có thể hiểu được nơi Ngài ở, là nơi Giáo Hội của Ngài, Giáo Hội do chính Ngài đã đặt nền móng mà không có sự can thiệp bởi con người, chỉ có Chúa, bởi vì Ngài đã đặt nền móng cho Giáo Hội của Ngài trên trái đất. Những Giáo Hội khác được sáp nhập là Giáo Hội do con người sáng chế ra. Nhưng, các con sẽ thấy điều đó, mà không bị nhầm lẫn, Ngài sẽ cho các con dấu hiệu này: Khi tất cả Giáo Hội thống nhất và hình thành một Giáo Hội duy nhất với tất cả những Giáo Hội do con người sáng lập ra, và đó là điều mà Ma Quỷ để nghị, Ngài sẽ nói với các con rằng, nơi nào Ngài ở, là nơi Giáo Hội của Ngài, Giáo Hội do Ngài đặt nền móng, Giáo Hội Thật, bởi vì Ngài sẽ luôn luôn bảo vệ Giáo Hội của Ngài, và sẽ làm điều đó bằng cách thức này, Ngài đã đến để chết, như thế Ngài có thể đặt nền tảng cho Giáo Hội này để cứu rỗi con cái Ngài, bởi vì ngoài Giáo Hội này ra, các con thân mến, sẽ không có ơn cứu rỗi.

Các con phải hiểu rõ điều này, và thấy dấu chỉ mà Mẹ đã cho các con. Khi các con thấy dấu hiệu này, dấu hiệu mà các con đã thấy, các con sẽ hiểu Lời Mẹ. Và Ngài sẽ lưu ý khi nói rằng, Nơi nào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ ở, đó là nơi Giáo Hội mà Ngài đã đặt nền móng sẽ ở đó, để các con sẽ không bị nhần lẫn.
Vì thế các con phải xin Ngài tăng cường Ðức Tin, ơn sủng mà các con đã nhận được, khi các con chịu phép Rửa Tội. Trong lúc đó, hạt giống Ðức Tin được trồng trong lòng các con, Ðức Tin mà các con phải tăng trưởng. Nghĩa là các con phải hợp tác với Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và với Mẹ, và tin tưởng, và tin vào Chúa Kitô thật, Ðấng Thiên Sai thật, luôn luôn đi với Mẹ Ngài. Các con không được quên điều này, các con thân mến, các con không được quên điều này.

Vậy, các con thân mến, bây giờ Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là sự an ủi, ơn cứu rỗi, ơn bảo vệ và sức khỏe của các con, và chúng sẽ tăng cường Ðức Tin và giúp các con lớn lên trong Ðức Tin, và làm cho các con trở nên mạnh mẽ trước những Giáo Hội do con người sáng chế nên, và đó là sự Ðại Dối Trá, chúng sẽ bị lật đổ trên thế giới. Bởi thế, các con phải yêu mến Sự Thật và có một Ðức Tin vững vàng, để các con không rơi vào cạm bẩy của sự Ðại Dối Trá, đang đến trên thế giới. Nó đang ở đây rồi, nhưng nó sẽ sớm biểu lộ với tất cả sức mạnh của nó.

Vậy, Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh ở đây Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen. Ước gì chúng sẽ là ơn cứu độ, ơn bảo vệ, và sức khỏe và ớc gì nó sẽ gia tăng Ðức Tin trong lòng các con.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng được liên lạc với các con. Các con biết rằng Mẹ và Chúa Giêsu luôn luôn đến đây, luôn luôn liên lạc với thế giới để cảnh cáo các con, và nói với các con rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, và các con phải chuẩn bị. Và các con thân mến, Mẹ sẽ chờ đợi các con cho đến lần họp kế tiếp, khi đó Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ nói với các con về một chủ đề khác, để các con hiểu được và học hỏi những điều này, đó là sự thật, và chúng sẽ giúp các con, để các con không rơi vào sai lầm hay rơi vào tay của tên ngụy Kitô.

Vậy, các con thân mến, tự đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an ở lại trong lòng các con.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#30
Thông Điệp 11: TOÀN CẦU HÓA

[h=3]Thông Điệp 11: TOÀN CẦU HÓA[/h] Guatemala ngày 9 tháng 6 năm 1989 THÔNG ÐIỆP SỐ 11
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân yêu, Cha rất vui khi có thể liên lạc với các con, để nói với các con nhiều điều trong Lòng Cha.
Các con thân yêu, thế giới đang ở dưới bóng tối dày đặc, bởi vì đây là thời rất lộn xộn. Và vì lý do đó, Ðức Mẹ và Cha đã đến để giảng dạy cho các con và dạy dỗ để các con không bị lẫn lộn, và để các con đừng đi lầm đường. Ðây là công việc mà Chúa và Mẹ đã và đang làm trong những tháng qua. Mỗi lần Cha liên lạc với các con về một đề tài khác nhau, và Mẹ cũng vậy. Hôm nay, các con thân mến, Cha sẽ nói với các con về một đề tài rất quan trọng, đó là TOÀN CẦU HÓA (Ecumenism).

Các con thân mến, với chữ TOÀN CẦU HÓA, người ta đã gây tai hại cho các con rất nhiều, nhiều tai hại, bởi vì họ đã gây lầm lẫn giữa sự thật với sự sai lầm, và với sự dối trá.

Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu điều này, bởi vì các con linh mục đã nhầm lần tất cả những việc này, các ngài gia tăng sự sai lầm trong lòng, và bây giờ các ngài truyền bá những sai lầm cho các con của Cha. Và điều này, các con thân mến, là lỗi lầm lớn, đã khuấy động Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi vì các ngài đã so sánh Cha với các thần của thế gian. Và chỉ có một Chúa, Một Chúa Ba Ngôi, và đó là Cha, Chúa Giêsu thành Nazareth. Và Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu tăng lên, khi Ngài thấy Giáo Hội và các con đã bị Ma Quỷ quyến rũ.

Cha sẽ giải thích cho các con, các con thân mến, đó là đòn chí tử cho Giáo Hội do Ma Quỷ để nghị. Ma Quỷ đã lừa dối các con; Các con đã không cảnh giác. Các con đã không cầu nguyện, các con đã quên cầu nguyện, và tỉnh thức trong đức tin. Và Ma Quỷ tiếp tục lừa dối các con từng chút từng chút một, đến khi hắn giáng đòn chí tử vào Giáo Hội, vào các con. Và hôm nay chúng đang giảng dạy về sự thống nhất các Giáo Hội. Chúng nói rằng tất cả đều như nhau, tất cả đều cứu rỗi, và điều đó không đúng. Ðiều này cần phải được làm sáng tỏ trong lòng trí các con, bởi vì Chúa kitô Thật, Giáo Lý Thật, Giáo Hội Thật không thể giống như Giáo Hội do con người sáng lập ra với các tà thần của chúng.

Không, các con thân mến, các con phải hiểu điều này. Các tôn giáo không thể hiệp nhất với nhau. Không, các con thân mến, không, bởi vì nếu Mohammed cứu rỗi, nếu Luther cứu rỗi, nếu chúa của Người Do Thái cứu rỗi, thì tại sao Cha phải đến để chịu đau khổ nhiều trên Thập Giá? Ðó là điều các con của Cha muốn các con quên đi, quên đi sự Hy Sinh của Cha trên Thập Giá, quên rằng Cha đã chết cho họ, quên rằng, không có Cha, thì không có ơn cứu rỗi.

Các con thân mến, các con phải biết rõ rằng, bởi vì không phải Mohammed, cũng không phải Luther đã chết cho các con; chỉ có Cha đã chết cho các con, chỉ có Cha đã chiến thắng Ma Quỷ bằng cách đó. Và vì thế mà chúng muốn các con quên đi điều đó. Và hắn cho các con những ý nghĩ đó, để tất cả Giáo Hội thống nhất, và giảng dạy một Chúa Kitô không phải là Cha, một Chúa Kitô không đau khổ, một Chúa Kitô không yêu mến. Và chúng đang làm việc để giảm thiểu sự thật trong lòng các con. Và với bác ái giả tạo chúng đang hủy diệt các con, chúng đang hủy diệt đức tin, bởi vì chúng nối kết lúa mì và cỏ dại, bởi vì chúng muốn hiệp nhất sự thật với giả dối. Và điều này không thể có được, Các con thân mến, không, bởi vì sự thật là sự thật. Và Cha là SỰ THẬT, và không ai có thể so sánh được với Cha, không một ai cả.

Chỉ có một Thiên Chúa Thật, và Cha là Thiên Chúa, chỉ mình Cha, không có một ai khác. Sách Kinh Thánh nói: “Ðừng làm những thần tượng Giả.” Ðừng so sánh Cha với những thần tượng các con làm ra để thỏa mãn nhu cầu và ý muốn của các con. Các con không được làm điều này, các con thân mến.

Hãy thức giấc; mở mắt ra để các con không lầm lẫn giữa sự thật và sự giả dối. Ðiều này không thể được, vì sự thật là sự thật, để rồi sự thật không còn thật nữa; nếu sự thật bị làm cho hư hỏng bởi sự dối trá, thì nó không phải là sự thật nữa. Và đó là điều các con phải hiểu, bởi vì bây giờ Giáo Hội đang giảng dạy một chủ nghĩa toàn cầu tai hại cho con cái của Cha, và họ nói là có quyền tự do tôn giáo, điều đó không giống như trong quá khứ, lúc đó họ nói rằng ơn cứu độ chỉ có trong Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô. Và đây là một sự đại dối trá,các con thân mến, bởi vì điều này vẫn như cũ: Ơn Cứu Ðộ chỉ có trong Giáo Hội của Cha, trong Giáo Hội mà Cha đã đặt nền móng, ngoài Giáo Hội không có ơn cứu rỗi.

Ðây là lý do mà Cha nói với các con rằng những gì người ta đang làm, đang nói về ơn cứu độ có trong mọi Giáo Hội, là không đúng. Ðó là cạm bẩy của Ma Quỷ, các con thân mến, để làm cho các con lẫn lộn, để các con lầm lạc, để trong lòng các con mất đức tin, đức tin thật. Và các con sẽ không lo lắng đến việc đi theo sự thật, theo chân lý, theo ánh sáng.

Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng Cha là Sự Thật, là Ðường, là Cửa Thiên Ðàng, và chỉ có Cha. Vì thế, các con thân mến, Cha muốn các con để ý đến điểm này, bởi vì Cha muốn các con hiểu rằng giáo lý đang được giới thiệu vào trong Giáo Hội là sai lầm. Cha muốn điều này thật rõ ràng trong tâm hồn và trong tâm trí của các con rằng chủ nghĩa toàn cầu là sai lầm.

Cha là chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa đã chịu đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con đã nói như vậy. Và Cha sẽ không lừa dối các con. Cha, Cha là Sự Thật và là Sự Sống, bởi vì Cha là Cửa, cánh Cửa duy nhất dẫn đến với Chúa Cha Hằng Hữu. Ðừng quên điều này. Và những ai muốn làm cho những ý tưởng này lẫn lộn, với những giáo lý mới này, hãy cho họ biết là họ sai lầm, vì các con không thể trộn lẫn sự thật với sự giả dối. Không thể được, bởi vì như thế sự thật sẽ không còn là sự thật nữa.

Và Cha nói với các con rằng đó là cạm bẩy ma quỷ để làm cho các con lẫn lộn. Nhưng Cha đã hứa với Giáo Hội, Giáo Hội thật của Cha rằng Cha sẽ bảo vệ Giáo Hội khỏi ma quỷ, rằng Cha sẽ khiến lửa Hỏa Ngục không giới thiệu vào đó được. Và Cha đang thực hiện điều đó, Cha đang thực hiện điều đó.

Và vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con, để các con biết sự thật, để các con biết các con đang đi về đâu, và biết chắc chắn mình đang đi đâu, bởi vì các con linh mục đang làm cho các con lẫn lộn và giảng dạy về quyền tự do tín ngưỡng, một thứ tự do trong mọi sự. Nhưng khi các con xin được rước lễ trong tư thế quỳ, thì các ngài từ chối. Thế thì quyền tự do tôn giáo mà họ giảng dạy ở đâu? Ðiều đó có nghĩa là có nhiều điều xấu xa đang ở trong lòng họ, bởi vì họ không muốn dâng lên Cha lòng sùng kính mà con cái thật của Cha muốn dâng lên cho Cha.

Và sự lầm lẫn này lớn lao trong các con của Cha, sự lầm lẫn lớn lao ở các linh mục khiến cho các con thên yêu của Cha, những người muốn theo sự thật của Giáo Lý Cha, phải lẫn trốn. Các con có thấy Giáo Hội sai lầm ở điểm nào không? Các con có thấy các con của Cha sai lầm như thế nào không? Những người nên bảo vệ sự thật, Giáo Lý của Cha, bảo vệ Giáo Hội, chỉ biết tàn phá, và không muốn giúp các con của Cha, những người muốn ở lại trong sự thật, muốn công lý. Và những người thật lòng yêu mến Cha thì bị nhạo báng.

Nhưng ngày ấy sẽ đến, các con thân mến, khi những người góp phần vào việc truyền bá những sai lầm phải ra trước tòa Chúa phán xét, và tính sổ về tất cả những việc này. Khi thời gian công lý đến, khi thời gian phán xét đến, tất cả sẽ được phán xét tùy theo nhưng công việc mình đã làm. Và những ai không muốn tôn sùng Cha sẽ bị phạt, bởi vì họ không muốn phụng sự Cha, nhưng phục vụ cho Ma Quỷ, cho tên ngụy Kitô.

Vâng, các con thân mến, đây là điều Cha muốn các con hiểu rằng các con của Cha sai lầm, và các ngài không muốn phản ánh, các ngài không muốn thấy mình sai lầm. Và Cha, như một ngời Cha nhân từ, Cha dã khẩn cầu các con của Cha, và nói với các ngài rằng: “Hỡi các con yêu dấu, hãy trở về với Cha. Tại sao các con bỏ đi? Tại sao các con không muốn dâng lên Cha lòng sùng kính? Tại sao các con không muốn đối xử với Cha như với Chúa vì Cha chính là Thiên Chúa? Tại sao các con đi theo những giáo lý sai lạc, và bắt buộc các con của Cha cũng làm như vậy? Ðể rút lui khỏi Cha? Và với việc làm này, các con đã gây tổn hại lớn lao cho chính các con và cho các con cái của Cha.”

Khốn cho những ai, hỡi các con! Khốn cho những ai gọi sự thật là sai lầm và sai lầm là sự thật! Khốn cho những ai làm cho ánh sáng thành bóng tối! Khốn cho những ai gọi bóng tối là ánh sáng! Khốn cho những ai gọi ngọt ngào là cay đắng, và cay đắng là ngọt ngào! Vì khi thời gian ấy sẽ đến Cha sẽ khẳng định Công Lý, Cha sẽ khẳng định Sự Thật, Cha sẽ khẳng định Ánh sáng của Cha. Và rồi tất cả những ai không muốn bước đi trong ánh sáng sẽ gặp Công Lý của Cha, và họ sẽ nuối tiếc.

Vì thế, các con thân mến, Cha đã mời gọi các con, để các con sẽ hiểu rằng các con đang sai lầm. Các con phải lìa bỏ sự sai lầm này, và chấm dứt việc khuyến khích sự sai lầm đó. Ðừng tiếp tục ước muốn một chủ nghĩa toàn cầu, một sự hiệp nhất sái quấy, một sự hiệp nhất dựa trên sự sai lầm.

Vâng, các con thân mến, hãy mở mắt ra mà thấy rằng thời gian sẽ đến lúc đó các con sẽ thấy Cha bảo vệ Giáo Hội của Cha, Giáo Hội thật. Và Cha sẽ làm điều đó. Và khi các con nhận ra điều này, các con sẽ khóc bởi vì; thay vì giúp đỡ cho các con của Cha, các con thật của Cha, thay vì lên tiếng như những người khác đã làm, những người không bao giờ nhận được sự hổ trợ nào, thì các con sung sướng trong những sai lầm của các con, bởi vì trong lỗi lầm đó các con có thể phạm tội nhiều hơn. Và đó là điều khiến các con không muốn thay đổi, bởi vì các con muốn tếp tục phạm tội.

Ðó là lý do tại sao nó làm phiền các con, khi có ai đó đến và nói với các con sự thật, và nói với các con rằng điều đó không đúng, rằng điều đó không nên, điều đó không phù hợp với Giáo Lý mà Cha đã truyền lại. Cha đã nói: “Nếu một Thiên Thần từ Thiên Ðàng đến và cho các con một cuốn Kinh Thánh khác với cuốn mà Cha cho các con; nếu một Thiên Thần đến và nói với các con một điều mà Cha không dạy cho các con, đừng nghe theo họ,” bởi vì chỉ có một Giáo Lý, và đó là Giáo Lý mà các con đã biết. Cha đã cảnh cáo các con, các con thân mến, Cha đã nói với các con. Thế thì, tại sao các con không muốn vâng lời? Tại sao các con không muốn nhìn thấy sai lầm của các con?

Vì thế các con phải lắng nghe Lời Cha, bởi vì Lời Cha là sự thật và là sự sống, và Giáo Lý của cha không theo thời trang, hôm nay nói điều này, và ngày mai nói điều khác. Không, Giáo Lý của Cha là duy nhất, duy nhất, duy nhất. Và nó sẽ luôn luôn như vậy, bởi vì Chúa không thay đổi, bởi vì Chúa luôn luôn giống như vậy.

Ðây là điều các con phải hiểu, các con thân mến, rằng ý kiến này, giáo lý sai lạc này, đã được giới thiệu vào trong Giáo Hội, đang hủy hoại đức tin của con cái Cha. Nó đang tàn phá Giáo Hội, đang hủy hoại con cái Cha, bởi vì các con không muốn hiểu rằng họ đã để cho sự sai lầm đi vào. Và các con biết đó là một bước về phía những gì đã được tỏ lộ ra. Và khi tên ngụy Kitô xuất hiện, các con sẽ thấy sự sai lầm của các con, nhưng lúc đó sẽ quá trễ.

Cha sẽ hoàn thành những gì Cha đã nói. Cha sẽ ở với Giáo Hội, với Giáo Hội thật, với những con cái yêu mến Cha, và thật sự yêu mến Cha, và muốn dâng lên Cha lòng sùng kính, và muốn đi theo Cha, muốn đi theo Thập Giá như Cha đã dạy dỗ chúng, bởi vì bây giờ, các con thân mến, người ta giảng dạy một Chúa Kitô Phục Sinh, một Chúa Kitô không đau khổ, một Chúa Kitô không khóc cho tội lỗi của loài người. Và bây giờ hình ảnh mà họ gán cho là một Chúa Kitô theo chủ nghĩa vật chất, có tính cách xã hội nhiều hơn là tinh thần. Và nhiều linh mục phát động trên thế giới một Chúa Kitô không phải là Cha, nhưng một Chúa kitô Phục Sinh, một Chúa Kitô không đau khổ, không than khóc.

Các con biết sự thật là Cha đã sống lại, đó là sự thật. Nhưng để được sống lại như vậy trước hết Cha đã phải chết. Và không ai, không ai, không ai trên thế gian này có thể sống lại mà trước tiên không chết . Vì thế ý tưởng sai lầm này không đúng, bởi vì nó làm cho các con quên đi Thập Giá. Họ quên đi rằng trước hết họ phải chết trên thập giá, nghĩa là ngưng phạm tội, và chết cho tất cả những gì trói buộc họ với trái đất, và cản trở họ chiếm hữu Nước Thiên Ðàng.

Sau khi biết Chúa Kitô, biết Thập Giá của Ngài, biết đến đau khổ, biết đến Cái Chết của Ngài, rồi Sự Phục Sinh mới được biết đến. Và đó là khi một người hay một người Con yêu dấu của Cha có được một ơn huệ siêu nhiên. Nhưng điều này, các con thân mến, không có được dễ dàng. Kết cục nào cũng có bắt đầu, và các con không bắt đầu bằng sự kết thúc, bởi vì điều đó không đúng. Trước hết, mọi sự phải được bắt đầu, và rồi kết thúc, bởi vì nếu chỉ có sự kết thúc được ban cho, thì nó không hoàn tất.

Ðó là những gì các con phải hiểu biết: Cha là Alpha và là Omega, là Khởi Ðầu và là Kết Thúc. Và không có chúa nào có trước Cha, các chúa của thế gian, các chúa do con người sáng tạo nên, bởi vì chỉ có Cha là Chúa, chỉ có Cha.

Ðừng đặt những chúa khác trước mặt Cha, bởi vì khi thời giờ đến, Cha sẽ hủy diệt tất cả những chúa do con người làm ra, Cha sẽ xóa đi những chúa giả, và Cha sẽ cho các con thấy sự sai lầm của các con. Và bởi vì các con không muốn chú ý đến Lời Cha, các con sẽ thấy nó. Bởi vì sẽ qua muộn, bởi vì thời đó sẽ là thời của Công Lý Cha, của Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha. Và Cha sẽ hủy diệt tất cả các chúa mà các con đã so sánh với Cha , và vì chúng mà các con xúc phạm đến Cha nặng nề, bởi vì các con so sánh chúng với Cha, các con muốn chúng tương đương với Cha. Và điều này không thể được, bởi vì, các con thân mến, Cha lập lại ở đây, chỉ có Một Chúa, Ðấng Duy Nhất là Sự Thật, Chúa Ba Ngôi, và không có chúa nào khác.

Và bây giờ Giáo Hội đang làm cho con cái Cha lầm lẫn khi nói rằng tất cả đều được cứu, và tất cả đều được lên Thiên Ðàng. Và đó là một điều đại dối trá, bởi vì Cha là Cửa mở ra Thiên Ðàng cho các con, chỉ có Cha, không một ai khác.

Các con thân mến, Cha đang tỏ ra điều này cho các con, đề các con từ bỏ sai lầm này, để các con bắt đầu phân định, quan sát, và nhận xét những gì các con của Cha đã không cảnh giác. Và bởi vì các ngài đã không cảnh giác, các ngài đã không thận trọng. Và Ma Quỷ đã vào trong các ngài, và Ma Quỷ làm cho các ngài giáng đòn chí tử này trên các con, và đặt tất cả các con trong sự lầm lẫn nghiêm trọng.

Ðể các con thật của Cha có thể dâng lên Cha lòng sùng kính, các con phải đi trốn, các con phải đau khổ. Ðây có phải là giáo lý thật hay không? Tại sao lại như vậy, nếu có quyền tự do, tại sao chúng ta không thể dâng lên Cha lòng sùng kính như chúng ta muốn? Bây giờ các con có thấy mình đang ở trong sự sai lầm hay không? Các con có thấy họ mâu thuẩn với chính họ hay không? Bởi vì Ma Quỷ trong tâm trí và trong tâm hồn họ, và có nhiều sai lầm nơi họ. Vì thế các con phải cẩn thận, rất cẩn thận. Bởi vì các ngài không thể so sánh Cha với các chúa do tay họ làm ra, và với ý tưởng của chính họ.

Ðiều này không đúng. Và ai nói điều này, hãy nói với họ là họ sai lầm, bởi vì không có nhiều chúa trên thế giới, bởi vì không phải tất cả các chúa đều đến để chết cho nhân loại, chỉ có một Chúa và đó là Cha, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Chúa của Tình Yêu, Chúa đã chịu đóng đinh và chịu chết trên Thánh Giá vì yêu thương các con. Và không có một chúa nào, không có chúa nào làm như vậy, chỉ có một mình Cha.

Ðó là lý do tại sao họ xúc phạm đến Cha nhiều. Khi họ đặt tất cả các Chúa do bàn tay con người làm ra bên cạnh Cha, họ đã hạ thấp Cha xuống. Nhưng thời giờ đến họ sẽ thấy sai lầm của họ, khi cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Chúa Cha tỏ ra cho thế giới, để xóa tội họ đã dựng nên các chúa khác, trong khi chỉ có Một Chúa, Ðấng Duy Nhất và Chân Thật.

Vâng, các con thân mến, Cha cảnh cáo các con, bởi vì bây giờ nhiều người không biết làm gì cả, và các con của Cha những người gìn giữ Giáo Lý của Cha, những người dâng Thánh Lễ đúng như Thánh Lễ phải được dâng thì bị bách hại, bị nhạo báng. Và nhiều linh mục phải dâng lễ kín, bởi vì họ bị bách hại. Họ nhạo báng, họ tiêu diệt họ, và họ làm nhiều điều thô bỉ. Họ tự mâu thuẩn với chính họ, bởi vì nếu có quyền tự do ngôn luận, tại sao họ không để cho các con của Cha làm như vậy, giống như người khác có thể làm theo ý họ trong nhà thờ. Như thế tại sao các con của Cha không thể làm như vậy? Thật đơn giản, bởi vì Ma Quỷ không muốn dâng lên cho Cha lòng sùng kính. Vì thế hắn ép các con phải làm như vậy, và vì thế, hắn không muốn làm những gì mà các con cái thật của Cha đòi hỏi, và đó là những gì các con phải cư xử đúng đắn.

Các con có thể thấy điều đó trong Thánh Lễ, các con thật của Cha bị nhiều vấn đề, và buồn nhiều, bởi vì người họ báng các con, bởi vì họ không cho các con quyền tự do giảng dạy. Bây giờ các con có thấy họ sai lầm không?

Dù sao đi nữa, tất cả những điều này được cho phép xảy ra, các con thân mến, để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, như Cha đã nói với các con. Và bây giờ Cha lập lại một lần nữa, những lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm, và các con sẽ thấy Lời Chúa được giữ trọn, được giữ trọn, được giữ trọn. Và khi thời giờ đến, khi thế giới thấy Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Chúa, họ sẽ thấy những gì họ đã và đang làm, và họ sẽ nuối tiếc.

Vì thế, Cha muốn các con hiểu điều này, và hiểu rằng, ngay cả khi người ta gào thét cho thế giới rằng phải có tình yêu thương giữa anh em, và các con có thể yêu một người theo đạo Hồi giống như cách thức các con yêu thương một người Công Giáo, giống như yêu thương một người theo đạo Tin Lành, hay những người Thệ Phản, các con không được nghe lời họ, bởi vì các con không được lẫn lộn giữa sự thật và giả dối, bởi vì, các con thân mến, đây là cạm bẩy của Ma Quỷ tràn lan đến Giáo Hội. Và Giáo Hội đã không nhìn xa, không thận trọng, nên bị lừa dối. Bây giờ những ân sủng này mất đi, bây giờ Giáo Hội đang đi đến chỗ hủy diệt. Và Cha sẽ bảo vệ Giáo Hội Thật của Cha. Cha đã nói điều này, và các con sẽ thấy điều đó, bởi vì Cha ở đâu thì Giáo Hội của Cha sẽ ở đó.

Hãy chờ đợi điều này, bởi vì nó sẽ đến sớm, và các con sẽ thấy nó. Và các con sẽ thấy Giáo Hội đã và đang bị lừa dối như thế nào, bởi vì các con của Cha đã để cho mình bị lừa dối, và đã đi theo sự sai lầm. Bây giờ người ta giảng dạy Giáo Lý sai lạc, và để Giáo Lý của Cha sang một bên. Họ đã để Cha sang một bên, Thánh Giá của Cha, sự Hy Sinh của Cha. Bây giờ ho nói rằng Hy Tế của Chúa Kitô vô giá trị, bởi vì nếu Giáo Hội nào cũng cứu rỗi như nhau, thì Của Lễ Hy Sinh vô giá trị, bởi vì chúng bằng nhau. Bây giờ các con có thấy họ sai lầm như thế nào chưa?

Ðây là điều Cha muốn các con hiểu, ngay cả khi có Thiên Thần đến từ trời để giảng dạy một giáo lý khác với Giáo Lý Cha đã dạy cho các con, các con đừng chú ý, chỉ theo Cha, theo Giáo Lý Thật, theo Ðức Mẹ, và các con sẽ không hư mất. Hãy nhớ rằng tất cả những điều này được cho phép, để con người có thể thấy Lời Chúa được ứng nghiệm. Và tất cả những điều này có trong Kinh Thánh như lời tiên tri, bây giờ đang được ứng nghiệm. Các con thân mến, các con đang thấy những điều này, và các con có thể thấy nó, và các con không thể chối bỏ nó.

Ðây là lý do khiến Cha muốn các con biết điều này, và Cha đến để nói và với các con từng chủ đề khác nhau mỗi lần, để các con thấy các con linh mục của Cha sai lầm ở chỗ nào, và không sai lầm ở chỗ nào. Hãy theo những linh mục thật của Chúa Kitô, theo những ai còn yêu mến Giáo Lý của Cha, yêu chuộng sự thật và công lý, và thật lòng yêu mến Cha và Ðức Mẹ, hãy theo các ngài. Theo lời Cha, và các con sẽ không chết, bởi vì Cha là Sự Thật và là Sự Sống.

Thế gian không muốn hiểu điều này. Một số người, một số người sợ biết sự thật, nhưng các con không được sợ, các con thân mến. Ðừng chiều theo sự cám dỗ của tính hèn nhát sẽ dẫn dắt các con đến Hỏa Ngục, đừng cho phép điều này xảy ra. Các con phải can đảm và đứng lên để bảo vệ đức tin của các con, bảo vệ Giáo Lý của các con, bảo vệ Chúa Kitô Thật, và Cha sẽ bảo vệ các con, và sẽ giúp các con, để các con có thể tiếp tục đi trên chính lộ, bởi vì đây là con đường các con nên đi.

Cha đang nói với các con hôm nay, các con thân mến, bởi vì Giáo Hội, Cha lập lại một lần nữa, đang làm cho các con của Cha lầm lẫn giáo lý này với ý tưởng mới, ý tưởng hoa mỹ gọi là TOÀN CẦU HÓA, và đó chỉ là cạm bẩy của Ma Quỷ để hủy diệt các con. Vì thế, đừng chú ý tới điều này, đừng chấp nhận, bởi vì đó là cạm bẩy do Ma Quỷ đề nghị. Và các con của Cha đã không thận trọng, không cảnh giác, và đã bị cám dỗ. Và từ đó tất cả những sự dữ xảy đến. Tất cả sự dữ đến với giáo lý mới này, giáo lý đang đem Giáo Hội đến sự hủy diệt hoàn toàn.

Các con có thể thấy mọi sự thay đổi như thế nào. Các linh mục làm việc của người ta và người ta làm công việc của các linh mục. Mọi thứ bị đảo ngược, mọi thứ đều xáo trộn. Vì thế, các con phải lắng nghe lời Cha, các con phải lắng nghe, bởi vì chỉ có Cha là Sự Thật và là Sự Sống. Không có chúa nào bên cạnh Cha cả. Không có chúa khác, chỉ có Cha. Và người ta đặt Cha bên cạnh những chúa khác do con người dựng nên. Nhưng họ sẽ bị trừng phạt, họ sẽ chịu sự trừng phạt của Cha, khi cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha biểu lộ trên thế giới. Và rồi các con sẽ hiểu, các con thân mến, tất cả những gì Cha đã và đang giảng dạy cho các con. Tất cả những gì Cha đã và đang nói là vì sự lành mạnh của các con, để nó sẽ là ánh sáng cho tâm trí các con, để các con không bị lừa dối.

Khi các con thấy điều này, Cha sẽ cho các con một dấu hiệu, điều đó đã xảy ra nhiều trong Giáo Hội, sự thống nhất, khi tất cả, tất cả những gì người khác làm, và đi theo sự sai trái, khi các con bé nhỏ của Cha được dạy rằng Mohammed va Chúa Giêsu Kitô ngang hàng với nhau. Và điều này làm cho Trái Tim của Ðức Mẹ bị thương tổn, Tim Mẹ đầy nỗi đau, bởi vì làm sao nhân loại có thể mù quáng đến nỗi các con linh mục của Cha lại truyền bá sự sai lầm này, rằng Mohammed ngang hàng với Cha?

Ôi! Con người gian ác làm sao! những gì họ đã làm cho các con bé nhỏ của Cha thật gian ác làm sao! Sự gian ác sẽ bị trừng phạt nặng nề, bởi vì Cha, là Thiên Chúa Ðộc Nhất, ghê tởm những người này, tên nói dối và vu cáo, kẻ gọi sự thật là sự gian dối, và sự gian dối là sự thật. Và không hài lòng với điều này, chúng còn giảng dạy rằng ánh sáng là bóng tối và bóng tối là ánh sáng. Nhưng khi thời giờ đến Cha sẽ đổ Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha. Và khi thời giờ ấy đến, thế giới sẽ run sợ, thế giới sẽ khóc cho tội lỗi của mình, bởi vì Cha ghê tởm tất cả những người đã đổ máu người vô tội, và làm hoang mang các con của Cha, bằng cách không nói với các con sự thật, và lừa dối các con.

Ðó là lý do tại sao Cha và Ðức Mẹ đến, bởi vì có một lần Cha đã nói: Nếu các con không nói sự thật, Cha sẽ đến và nói với các con của Cha sự thật, Cha sẽ dạy dỗ chúng. Cha sẽ lấy đi những con chiên của Cha khỏi tay các con, bởi vì các con không làm người mục tử tốt, bởi vì các con không chữa lành con chiên bị đau đớn, bởi vì các con không chữa lành con chiên bệnh hoạn, bởi vì các con không tăng sức cho con chiên yếu đuối.

Vâng, hỡi các con yêu dấu, các con đã làm lẫn lộn mọi sự. Và không những các con đã nhầm lẫn, các con còn không hài lòng với việc này, các con còn muốn cho người khác cũng bị lầm lẫn và hư mất.

Vì thế, Cha đến và nói với các con của Cha, để chúng có thể học biết sự thật, để chúng có thể thấy đường mà chúng nên theo ngay từ bây giờ. Và Con Ðường này là Sự Thật, và đó là chính Cha.

Vì thế, các con thân mến, Cha rất vui khi có thể nói với các con những điều này, để các con đừng bị nhầm lẫn, để các con thấy ánh sáng, bởi vì Cha là Ánh Sáng, và là Sự Thật. Và như thế, không ai có thể lừa dối các con được, và không ai có thể gới thiệu (introduce) những gian dối và sai lầm vào trong tâm hồn các con.

Ðiều này phải được làm sáng tỏ cho các con, các con thân mến, những gì các con nói bây giờ không đến từ Cha, không đến từ Chúa Thánh Thần. Nhưng đến từ tà khí (evil spirit), từ Ma Quỷ. Ðiều này phải được làm sáng tỏ, các con thân mến, để các con phân định. Và không ai có thể lừa dối các con, không ai, bởi vì, Cha, là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, sẽ chỉ cho các con con đường, bởi vì Cha là Cửa, bởi vì Cha là Người Mục Tư Duy Nhất. Và Cha biết chiên của Ta, và chiên của Cha biết Cha. Và Cha sẽ mang chúng về nhà Cha ở trên trời.

Vậy, các con yêu dấu, Cha muốn các con cầu nguyện nhiều. Ðừng bỏ cầu nguyện, ăn năn và hy sinh, bởi vì bây giờ ngời ta giảng dạy rằng những điều này không phải làm, và Ma Quỷ đã trở nên mạnh mẽ. Vì thế, Cha đòi hỏi các con phải cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện thật nhiều. Hãy đọc Kinh Mân Côi, và tất cả những kinh nguyện các con đã học khi các con còn nhỏ. Cầu nguyện, nài xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Thiên Thần Bản Mệnh, nài xin các Thánh Bổn Mạng, nài xin Ðức Mẹ, nài xin Cha, bởi vì cuộc chiến đã bắt đầu. Sự sai lầm đã ở trên thế giới, và chỉ có ai biết sự thật, và muốn có nó trong lòng mới có đủ sức mạnh để đánh tan sự lừa dối.

Vì thế, Cha nói với các con đừng dựa vào sức mạnh của các con, nhưng vào Chúa Thánh Thần, bởi vì đây là thời, các con thân mến, thời mà Chúa Thánh Thần sẽ đánh tan thần khí sai lầm. Nhưng các con phải xin Ngài, xin Chúa Thánh Thần giúp các con chiến đấu.

Các con thân mến, đây là chủ đề của ngày hôm nay, chủ đề để các con có thể được biết rằng, ngay cả các con của Cha, các linh mục là mục tử của Cha, và những người tự xưng là có Chúa Thánh Thần, đừng tin họ, bởi vì thần khí sai lầm đã và đang được giới thiệu đến nhiều người trong các ngài. Bây giờ các con phải tìm kiếm những linh mục có Chúa Thánh Thần Thật, và hành động như những gì Cha hằng ra lệnh.

Vậy, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là những vật để bảo vệ các con, cứu rỗi các con và sức khỏe, để sự thật và ánh sáng sẽ luôn luôn ở lại trong tâm hồn và trong tâm trí các con, và làm cho các con mạnh mẽ, để chiến đấu chống lại sự sai lầm và bóng tối của tên ngụy Kitô. Cha chúc lành cho tất cả những vật này,Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Vậy, các con thân mến, Cha muốn tiếp tục nói với các con, nhưng thời gian rất giới hạn. Và Cha biết rằng con người sẽ nhanh chóng mệt mỏi, bởi vì thời gian của người rất giới hạn, bởi vì thời gian trên trái đất thì như vậy. Vì thế, Cha sẽ chỉ nói với các con rằng Cha sẽ chờ đợi các con ở lần họp kế tiếp, lần đó Ðức Mẹ sẽ nói về một chủ đề khác, để các con có thể phân định, để các con học biết sự thật, và sẽ không bị lừa dối, để không ai có thể giới thiệu những sai lầm vào tâm hồn và linh hồn của các con. Và Mẹ sẽ nói về một chủ đề khác, sẽ cho các con ánh sáng trong tâm trí của các con.

Cha rất vui khi có thể liên lạc với các con, để nói với các con, và nói với các con tất cả những điều này, những điều sẽ giúp cho các con được ơn cứu rỗi đời đời.

Vì thế, các con thân mến, Cha chúc lành cho các con từ đáy Thánh tâm Cha, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì bình an tồn tại trong tâm hồn các con, và ước gì sự thật và ánh sáng chiếu soi mỗi lúc một sáng tỏ hơn trong tinh thần và tâm hồn các con.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#31
Thông Điệp 12: THÁNH THIỆN

[h=3]Thông Điệp 12: THÁNH THIỆN[/h] Guatemala ngày 14 tháng 7 năm 1989 THÔNG ÐIỆP SỐ 12
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Các con yêu dấu, như luôn luôn, Mẹ đến đây, để nói với các con, để cho các con ánh sáng mà các con cần để đi trên con đường dẫn đến Thiên Ðàng. Vâng, các con yêu dấu, Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đang dạy dỗ các con, bởi vì bóng tối rất lớn lao, rất mãnh liệt, rất dày đặc. Và vì thế Mẹ đến đây để chỉ dạy các con, để sự lầm lẫn không đụng chạm đến các con được.

Các con yêu dấu, hôm nay Cha sẽ nói về chủ đề THÁNH THIỆN. Vâng, các con thân mến, chúng ta đã nhân thức rằng từ này không được nhiều người trong các con hiểu biết. Một số người còn sợ từ này nữa, và cảm thấy xấu xa, khi có ai đó nói về các thánh, và sự thánh thiện mà con cái thật của của Chúa phải đạt được.

Vâng, các con thân mến, nhiều người sợ, và không hiểu rằng thánh thiện không khó khăn để đạt được. Nhiều người nghĩ rằng sự thánh thiện là điều gì đó con người không với tới được. Và các con luôn luôn cảm thấy xa dần và xa dần nó. Và các con không hiểu rằng sự thánh thiện ở trong tầm tay với của các con. Các con chỉ cần muốn nó. Nếu các con xin, ơn này sẽ được ban cho các con.

Các con thân mến, Mẹ đang giải thích cho các con rằng nhiều người có ý nghĩ rằng sự thánh thiện là suốt ngày quỳ gối, với đôi mắt hướng về trời. Nhưng không, các con thân mến. Vì thế mà nhiều người tin rằng sự thánh thiện không thể với tới được, vì họ nói: “Nếu tôi quỳ gối suốt ngày, thì tôi sẽ làm gì? Tôi phải lo lắng cho con cái của tôi, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia.” Và họ cảm thấy rằng mình không thể đạt tới sự thánh thiện. Nhưng không, các con thân mến, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu phán: “Hãy nên Thánh, như Cha là Ðấng Thánh.” Những lời này có nghĩa gì, nếu người ta không thể đạt đến sự thánh thiện như Chúa?

Cac con phải hiểu rằng, nếu Chúa nói như vậy, là vì sự thánh thiện ở trong tầm tay của các con, bởi vì Ngài biết tâm hồn của các con của Ngài, và Ngài biết rằng họ có thể đạt đến mức thánh thiện. Nhưng Ma Quỷ là kẻ đã truyền bá trên thế giới ý nghĩ rằng sự thánh thiện không dành cho con người hôm nay, bởi vì bây giờ, với quá nhiều hoạt động, và với quá nhiều giáo lý mới, người ta buộc phải tách rời khỏi những người còn lại, để đạt được địa vị cao nhất trong xã hội. Bây giờ người ta tự thúc giục mình. Người ta tự thúc giục mình, thúc giục mình đạt địa vị cao nhất, ngay cả với cái giá của sự chết và máu đổ. Và điều này, các con thân mến, là những gì làm tổn hại đến tâm hồn của các con của Mẹ. Chúng làm tổn hại cho các con vì chúng làm cho các con bị mất đi ý nghĩa vì sao mà các con được gởi đến trong thế giới. Và các con tự buộc mình đạt được những thứ không mang đến cho các con hạnh phúc cũng như sự bình an trong tâm hồn.

Họ không làm để có được bửa ăn hằng ngày, nhưng để được danh dự, để có được sự sung túc, để có được lạc thú thế gian, và để vượt trên tất cả mọi người. Và điều này mang đến cho họ sự buồn phiền, trống rỗng trong linh hồn của họ, và cay đắng trong trái tim, bởi vì với quá nhiều hoạt động, quá nhiều cạnh tranh giữa con người, họ quên đi linh hồn của họ, họ quên rằng linh hồn cũng có những nhu cầu, tâm hồn cũng cần sự thánh thiện, niềm hạnh phúc này không thể có được bằng cách đấu tranh để đạt được địa vị cao nhất trên thế giới, bởi vì điều này gây ra sự mất quân bằng trong tâm linh.

Người ta đã trở nên quá vật chất đến nỗi quên đi tinh thần. Và khi quên đi tinh thần, họ không tìm kiếm Chúa, họ không tìm kiếm sự bình an này, sự bình an sẽ giúp họ tiếp tục bước đi trong thế giới, cho đến khi được Chúa Cha gọi về để hoàn lại những gì Ngài đã ký thác trong cuộc phán xét cuối cùng, hay vào giờ chết của họ.

Nhiều người vì trở nên vật chất, đã quên đi tinh thần, quên đi nhu cầu của linh hồn họ, họ không còn lo đọc kinh, và rơi vào sự trống rỗng khủng khiếp, và họ chỉ lo đi tìm lạc thú trần gian.

Vâng, các con thân mến, đây là những gì gây trở ngại nhiều cho các con, bởi vì sự thánh thiện ở trong tầm tay của mọi người. Và Mẹ sẽ nói vói các con tại sao: Bởi vì những ai là con cái thật của Chúa không nói tục, không đặt mình vào những dịp tội, không nhìn xem tội lỗi, họ tránh xa tội lỗi. Thánh thiện nghĩa là, các con thân mến, yêu mến sự thật, yêu mến công lý, nhưng công lý đến từ Thiên Chúa, bằng cách không ước muốn sự dữ cho người khác, sống trong tình trạng Ơn Sủng, và cố gắng sữa chữa tất cả những khuyết điểm mang đến đau khổ cho linh hồn.

Các con phải rất cẩn thận về việc này, và bắt đầu ở đây, bởi vì nhiều người thích thú bạo lực. Họ muốn xem cảnh đánh nhau. Và những thích thú những thứ này thì phạm sai lầm nghiêm trọng, bởi vì bất cứ ai là con cái thật của Chúa thì yêu chuộng hòa bình. Các con thân mến, ở nhà là một guồng máy, là một trường học cho tất cả các con cua Mẹ, những ai không được chuẩn bị tốt để theo giáo lý của Chúa Giêsu Kitô. Và xưởng máy đó là bộ tivi. Nhiều người xem cảnh bạo động và tội phạm. Họ xem những điều khủng khiếp. Và họ bắt đầu thưởng thức chúng, thưởng thức những gì xấu xa, thưởng thức bạo hành. Và khi xem những thứ đó, các con thân mến, đó là một dấu chỉ xấu, bởi vì nó làm cho linh hồn và tâm hồn của các con ra chai đá, để rồi các con trở nên vô cảm với những đau buồn của người khác. Và điều này, các con thân mến, là sự dữ lớn lao.
Nhiều người nói rằng, thời La Mã, người ta đi xem đấu sĩ giết nhau, và chết để mua vui cho thiên hạ, và họ nghĩ đến quá khứ. Nhưng, các con thân mến, những thứ này vẫn chưa chết. Nhiều người đánh bốc và đấu vật chết để làm hài lòng những người đến xem họ, đến xem họ chết. Và họ trã tiền để xem cảnh chết chóc, xem đổ máu. Và họ giết nhau. Và việc người ta vui với cảnh tượng này, các con thân mến, là con đường sai lầm, vì họ nhìn xem những biến cố máu đổ, nơi người ta chết để mua vui cho người khác. Và điều này vẫn còn xảy ta, các con thân mến, ngay cả bây giờ, bởi vì bây giờ những người đánh bốc và đấu vật vẫn chết để mua vui cho người ta.

Còn một cạm bẩy khác nữa. Những ai học võ Karate là học giết chóc, bởi vì họ thưởng thức bạo lực, bởi vì họ yêu bạo hành. Ðây là những gì làm cho thế giới mất đức tin, và thế giới trở nên chai đá. Thế giới không hiểu rằng sự thánh thiện ở trong tầm tay với của con người. Nhưng họ phải hiểu rằng có nhiều cạm bẩy của ma quỷ, tránh cho con người hiểu những điều này. Các con không cẩn thận ở nhà, và để cho các em nhỏ xem những chương trình bạo lực. Và điều này, trong trí óc non nớt của chúng, khiến cho chúng tin rằng chúng phải dùng bạo lực để thành công. Và điều này, các con thân mến, đó là cạm bẩy của ma quỷ.

Các con phải cản thận, rất cẩn thận. Hãy bảo vệ con cái của các con, hỡi những người cha và người mẹ, bởi vì giờ trã báo của Chúa Cha đang đến, các con sẽ thấy điều đó, bởi vì các con không phải là cha mẹ tốt, nên con cái của các con hư hỏng, bởi vì chúng được thả cho tự do phạm tội, tự do làm điều ác, tự do liên kết với những người xấu xa, và nghe nhạc khiêu dâm, nhạc đáng xấu hổ, trong khi các con của Mẹ muốn trở nên thánh thiện, nhưng không thể tránh nghe những lời đó, bởi vì trên đường phố, ở nhà, trong sở làm, khắp nơi, người ta lắng nghe những người nói tục.

Chúng thấy người ta dễ dàng nỗi giận, những người không kiên nhẫn, buồn bả và cay đắng, bởi vì lối sống cuồng nhiệt của họ. Họ không có thì giờ để nghĩ đến linh hồn của họ, nghĩ đến linh hồn cần những thức ăn thiêng liêng, bởi vì, không có nó, linh hồn sẽ chết. Linh hồn, các con thân mến, giống như thân xác. Thân xác cần thức ăn để sống, thì linh hồn cũng cần của ăn thiêng liêng, để khi bước đi trong thế giới, các con có thể loại bỏ tất cả những gì xấu xa, và chỉ đạt được những gì tốt đẹp, những gì sẽ giúp cho linh hồn trong giờ chết.

Vâng, các con thân mến, vì thế mà Mẹ nói với các con rằng các con phải rất cẩn thận, bởi vì những những đã hư hỏng đang làm gương xấu cho người khác. Nhiều người trẽ đã hư hỏng, bởi vì họ làm gương xấu, dâm đãng và thô tục. Và chúng bắt chước họ, bởi vì không còn các linh mục, các thầy cô giáo ngày xưa giảng dạy đạo đức cho trẻ em, dạy cho trẻ em những hành vi thánh thiện, bởi vì nó không giống nhau, các con thân mến, khi người ta chỉ cung cấp cho các em kiến thức. Ðối với trẻ em, để thêm vào những kiến thức để tiến bước trong đời sống, những giáo dục của người Kitô hữu cũng cần được giảng dạy, thầy giáo dạy Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để đáp ứng cho các em như lớp vỏ chống lại cạm bẩy của ma quỷ, đang giăng mắc đầy dẫy trên thế giới.

Nhiều con gái nhỏ của Mẹ phá thai. Người ta đã không dạy cho các em giáo lý thật. Và các em lớn lên với nền giáo dục không giúp các em thoát khỏi tội lỗi. Các em rơi vào cạm bẩy tội lỗi. Và rồi, người mẹ đau khổ, than khóc, và người cha cũng vậy, khi thấy con cái họ không được ơn cứu rỗi.

Vì thế, hỡi những người làm cha mẹ, như một người Mẹ, Mẹ sẽ cho các con những lời khuyên, để các con có thể giúp cho con cái của các con. Ðừng cho các em nhìn thấy gương xấu. Nhưng hãy nhìn xem và đón nhận Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðừng cho chúng xem tất cả những gì xấu xa, vì khi xem nhiều sự dữ, các em sẽ ước muốn phạm tội.

Thế giới vinh danh sự bạo hành. Và họ làm cho trẻ em hiểu rằng, nếu các em dùng bạo lực, các em sẽ thành công. Và khi bắt đầu xử dụng những ý tưởng đó, các em phải dữ tợn, thô lỗ và nói tục, bởi vì đó là thời trang và nếu các em không làm như vậy, các em sẽ lỗi thời. Ðiều này đang là sự suy đồi trong nhiều gia đình. Và Ma Quỷ tấn công những ngôi nhà đó, bởi vì chúng biết đâu là tương lai của thế hệ tốt hay xấu. Và bây giờ, bây giờ nhiều người mẹ không lo lắng cho gia đình đang hối tiếc và than khóc, bởi vì con cái họ đang trên đường hủy diệt!
Vì thế, các con thân mến, các con phải cầu nguyện nhiều, và lấy đi tất cả những gì làm gương xấu cho con cái của các con. Ðừng để chúng yêu thích bạo động hay thưởng thức cảnh đánh nhau, mà trong đó có người chết chỉ để làm vui lòng người khác. Ðó là ma quỷ , là ma quỷ.

Một người thích thú khi có người chết, đó là dấu hiệu xấu. Nếu một người ghen ghét, đó là một điều xấu, bởi vì sự ghen ghét không đến từ Chúa, các con thân mến. Ghen ghét đến từ Ma Quỷ. Và nhiều người trong các con thưởng thức cảnh đánh nhau, thưởng thức máu đổ và bạo động. Và đó là điều xấu, hỡi các con thân mến.

Các con phải bắt đầu tẩy xóa đi những gì gây tổn hại cho linh hồn, và làm cho tâm hồn chai đá. Các con phải bắt đầu bằng việc chấm dứt xem những gì làm gương xấu cho trẻ em.

Các con không được thích bạo động, thích xem máu đổ, bởi vì đây là ma quỷ. Các con phải yêu những gì đẹp. Các con phải yêu những gì tốt. Hãy nhìn xem sự tốt lành tồn tại trong con người, gương lành tách rời con cái của các con khỏi những người hay vu oan nói xấu, những người nhạo báng, những người không có lòng thương xót, những người chai đá đến nỗi mỉm cười và bị hấp dẫn khi xem người khác chết. Và nhiều người làm như vậy bởi vì nó cho họ niềm vui. Và điều này, các con thân mến, Mẹ lập lại một lần nữa, nó không đến từ Chúa; nhưng đến từ Ma Quỷ.

Vì thế Chúa phán: “Hãy nên thánh vì Cha là Ðấng Thánh.” Và Ngài đòi hỏi sự thánh thiện trong tất cả con cái Ngài, như Mẹ đã nói với các con, nó không bao gồm việc quỳ gối suốt ngày. Không, các con thân mến. Ðúng là các con phải cầu nguyện, và cầu nguyện nhiều, nhưng các con cũng phải làm việc, các con phải lo lắng cho gia đình, cho công việc. Nhưng các con phải làm những việc đó một cách thánh thiện, nghĩa là lấy đi tất cả những gì gây dịp tội. Và rồi bắt đầu chiếm hữu ơn sủng.

Nhưng các con phải bắt đầu với tất cả những gì thông thường và tự nhiên ngày hôm nay, bởi vì, ngay cả trong những bài hát mà trẻ em nghe, cũng có sự dữ, tội lỗi, bạo hành, trong tất cả những gì các em xem, có chết chóc và máu đổ. Và tất cả những điều này do Ma Quỷ làm, chỉ để tách rời khỏi sự thật, khỏi Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để rồi không ai hiểu được thánh thiện thật ra là gì.

Các con thân mến, sự thánh thiện bao gồm sự bình an vì có Chúa trong tâm hồn. Và khi các con có ơn sủng đó, các con sẽ không thưởng thức những gì làm thích thú và hài lòng nhiều người. Các con phải tránh xa tất cả những điều này, các con thân mến, và đừng làm gương xấu cho trẻ em bằng cách để cho các em xem thấy gương xấu của người khác.

Các con phải là ánh sáng cho các em bằng cách đạt được những nhân đức các con còn thiếu xót. Nếu các con hay nóng giận, các con nên cố gắng dịu xuống và hòa nhã, để các em thấy được tình yêu trong lòng các con, để chúng hiểu và biết tình yêu, bởi vì hôm nay mọi người đều cảm thấy trống rỗng. Họ cảm thấy buồn bởi vì họ cảm thấy mất Chúa, bởi vì họ không có Chúa trong tâm hồn. Người thánh thiện thật không bao giờ buồn rầu hay bất mãn, bởi vì ơn sủng giúp anh ta chấp nhận tất cả mọi đau khổ, và anh ta không đau buồn nữa.

Nhiều người nói rằng, để là người Công Giáo tốt, là con cái thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, các con phải cay đắng và đau khổ. Và vì thế mà nhiều người không muốn làm người Công Giáo, bởi vì họ không muốn cay đắng và đau khổ. Nhưng không, các con thân mến, con cái Chúa có niềm vui thánh thiện, và đó là niềm vui sinh ra trong tâm hồn. Và khi anh ta có niềm hạnh phúc này, thì anh ta không cần hạnh phúc giả tạo nữa. Nhiều người nếu không đi khiêu vũ và tiệc tùng với rượu và nhạc, thì không có hạnh phúc, và họ nói: “Nào chúng ta hãy uống và nhảy nhót, bởi vì chúng ta sẽ hạnh phúc bằng cách này.” Nhưng sau bửa tiệc, nỗi buồn lại trở về trong tâm hồn họ, bởi vì đó không phải là hạnh phúc thật.

Hạnh phúc thật sinh ra trong tâm hồn và có ơn sủng trong tâm hồn, các con sẽ không cần hạnh phúc giả tạo mà thế gian ban tặng. Nhưng thay vào đó các con sẽ có bình an, hạnh phúc, và sự thánh thiện mà Chúa Cha Hằng Hữu đòi hỏi nơi con cái Ngài. Nếu làm điều đó, các con sẽ thay đỗi chính mình, và các con sẽ từ từ bắt đầu hiểu biết ơn thánh hóa thật có nghĩa là gì.

Ðối với nhiều người, thánh thiện là sự phiền toái, nó có quá nhiều hy sinh. Và vì thế họ từ chối nó, và không muốn đi theo con đường thánh thiện. Nhưng, các con thân mến, sự thánh thiện ở trong tầm tay với của tất cả mọi người. Các con chỉ cần bắt đầu bước đầu tiên. Và đó là tránh xa tất cả những gì làm cho linh hồn và trái tim chai đá, và tách rời các con khỏi Chúa và ước muốn phạm tội, và không muốn được ơn sủng. Bắt đầu từng chút, từng chút một. Nếu các con nói tục, hãy bớt nói tục đi. Nếu các con nóng nảy, hãy cố gắng kiềm chế cơn giận. Và từ từ, các con sẽ thấy sự thánh thiện đến với các con. Nếu các con có khuyết điểm làm cho các con đau khổ nhiều, hãy ước muốn từ bỏ khuyết điểm đó đi và thay thế bằng một nhân đức. Và từng chút từng chút một các con sẽ hiểu rằng nó thật dễ dàng, nếu các con chỉ ước muốn điều đó, và xin ơn này từ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ.

Các con phải có sự thánh thiện, các con thân mến. Các con phải có nó, bởi vì, khi thời điểm đã được báo trước cho các con qua các cuộc hiện ra, chỉ có người tốt mới được cứu, chỉ có những ai yêu mến sự thật và công lý, những ai có lòng thương xót, những ai sống trong bình an. Họ sẽ được cứu, bởi vì sự thánh thiện sẽ bảo vệ họ khỏi sự tấn công của Ma Quỷ. Nhưng các con phải bắt đầu hôm nay, các con thân mến, hôm nay, ngày mai có thể sẽ quá muộn. Hãy nhớ rằng sự chết đến như kẻ trộm; nó sẽ không báo trước cho các con. Và nếu các con đang sống trong trọng tội, các con sẽ không được lên Thiên Ðàng.

Vì thế, các con thân mến, các con phải bắt đầu như vậy. Các con phải cầu nguyện thường xuyên. Các con phải đọc Kinh Mân Côi. Các con phải bắt đầu có những cái các con chưa có qua chuỗi Kinh Mân Côi, qua Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và các con phải thật lòng muốn thay đổi. Nhưng bắt đầu chầm chậm, bắt đầu dần dần, và các con sẽ nhận thấy, các con sẽ hiểu được rằng nó thật dễ dàng, mà các con đã không hiểu.

Vì thế, như một người Mẹ, Mẹ lập lại điều này cho các con: “Hãy làm việc này, bắt đầu thanh tẩy những cơn giận, đừng nhiều chuyện, đừng nói tục, đừng phê bình khuyết điểm của ngời khác, hãy nhìn đến khuyết điểm cuả mình, và dần dần các con sẽ học biết. Ðừng nhìn những gì làm hại các con, và linh hồn và tâm hồn của các con.”
Hãy xem, thật dễ đàng để phạm tội, nhưng tránh xa tội cũng dễ dàng, nếu các con muốn, nếu các con thật sự muốn. Và nếu các con xin Mẹ, Mẹ sẽ ban cho các con ơn sủng để giữ gìn các con trong nhân đức, để giúp các con đạt đến sự thánh thiện mà nhiều người tin rằng họ không với tới được.

Vâng, các con thân mến, vâng , vâng, các con có thể nên thánh, bởi vì Chúa Cha nói như vậy. Nhưng các con phải bắt đầu thanh tẩy miệng lưỡi các con, đôi mắt các con, đôi chân các con, đôi tay các con và đôi tai các con. Hãy bắt đầu như thế, và xua đuổi tất cả những gì làm cho linh hồn và tâm hồn chai đá, tất cả những gì phơi bày tội lỗi, bạo hành, trộm cướp, quái vật. Tất cả những thứ đó, tất cả những gì xấu xa và không thích hợp, hãy từ bỏ chúng. Và bằng cách đó, các con sẽ thanh tẩy đôi mắt của các con. Ðừng nghe người ta nói xấu người khác, những câu chuyện làm cho các con dính líu vàu đó. Ðừng đi đến những nơi mà các con dễ dàng phạm tội. Và dần dần các con sẽ có được sự thánh thiện. Ðừng chung chạ với những người xấu, với những người cám dỗ các con phạm tội. Hãy rút lui khỏi những người đó, và đi theo con đường hẹp, chỉ gắn chặt với sự thánh thiện. Nhưng các con phải bắt đầu như vậy, các con thân mến.

Nhiều người nói rằng: “Tôi đã đọc Kinh Mân Côi, tôi đã cầu nguyện, tôi đã phó thác vào Chúa.” Nhưng khi một người tới thăm, và nói rằng họ đã làm điều này điều nọ. Và họ lại bắt đầu nhiều chuyện, nhạo báng và cười cợt. Và họ lại rơi vào tội nhiều chuyện, nói hành, nói dối, bởi vì các con không biết người đó nói thật hay chỉ nói dối. Và khi các con nghe họ, các con phạm tội, bởi vì các con đã nghe, bởi vì các con thưởng thức câu chuyện xấu xa của họ.

Vì thế, Mẹ nói các con phải bắt đầu bằng cách đừng chấp nhận những người cám dỗ các con phạm tội, các con không được xem những gì cám dỗ các con phạm tội. Ðừng thưởng thức những thú vui đưa các con đến Hỏa Ngục. Và các con sẽ gìn giữ được sự trong sạch và đức tin của mình. Bằng cách tự chủ được đôi tai, đôi mắt, miệng lưỡi, đôi chân, các con sẽ đi vào con đường thánh thiện. Và các con sẽ không giống như nhiều người nói là cay đắng và buồn phiền nữa. Không, các con thân mến, không, bởi vì niềm vui Thiên Ðàng sẽ được ban cho các con để các con thưởng thức, và niền vui vĩnh cửu, và niềm hạnh phúc sẽ chiếu sáng trong tâm hồn các con, và sẽ tỏa ra trên khuôn mặt các con, niềm hạnh phúc thánh thiện, mà thế gian không thể đem đến cho các con, bởi vì nó thuộc về các con, thuộc về những ai mà Chúa Cha Hằng Hữu ban cho, Và vì thế, các con thân mến, không có những tư tưởng sai lầm về sự thánh thiện.

Sự thánh thiện, Mẹ lập lại là ở trong tầm tay với của mọo người, nhưng chỉ những ai ước muốn có được nó. Và nó bắt đầu bằng việc kiềm chế miệng lưỡi, không nói dối, không nói hành, không nhiều chuyện, và không nói tục.

Ðây là điều mà con cái Mẹ không hiểu biết. Và họ tin rằng sự thánh thiện dành cho những vị Thánh không có trong thế gian này từ nhiều, nhiều năm nay rồi. Và họ không muốn phần nào ở trong đó, bởi vì họ tin rằng họ không thể đạt đến sự thánh thiện. Nhưng không, các con thân mến, các con có thể với tới đó. Nhưng bắt đầu với những điểm đầu tiên mà Mẹ đã làm, cùng với việc xin ơn qua cầu nguyện để có được sự thánh thiện, nhưng cũng bằng việc thực hành tất cả những gì Mẹ đã nói với các con. Ðừng yêu thích bạo động. Ðừng yêu thích máu đổ. Ðừng nhìn người ta cười, khi người khác đau khổ, khi người ta chết, và trả tiền để xem những thứ đó, và ai trả tiền để xem người khác chết, giống như họ là những con thú. Và họ đến đó để xem người khác chết.

Không, Các con thân mến, các con không được làm những điều này. Nhưng, với những ai làm những điều đó, các con phải làm ánh sáng cho họ, và nói họ những điều này không đến từ Chúa, bởi vì Chúa không thù hận. Vì thế Ngài muốn con cái Ngài hiểu biết sự thật, và biết phải cư xử như thế nào trước sự hiện diện của Ngài. Vì thế, các con thân mến, Mẹ ban cho các con lời khuyên này, để các con bắt đầu thấy sự thánh thiện ở trong tầm tay với. Và nó chỉ có đượckhi các con ước muốn, và đạt được tất cả những gì Mẹ đã nói với các con, và tránh tất cả những gì làm tâm hồn các con chai đá, và tách rời các con khỏi Chúa.

Các con phải luôn luôn đọc Kinh Mân Côi. Và khi các con cảm thấy cơn cám dỗ đang đến, hãy cầu nguyện nhiều, nhiều, và nó sẽ lìa xa các con. Khi các con buồn, hãy cầu nguyện và nỗi buồn sẽ đi khỏi tâm hồn các con. Khi các con vui, cũng hãy cầu nguyện, bởi vì trong niềm vui, các con sẽ ca ngợi Chúa. Nhưng hãy để nó là niềm hạnh phúc thánh thiện mà Chúa ban cho các con, chứ đừng là niềm hạnh phúc của thế giới. Thế giới không ban hạnh phúc, cũng như bình an, nhưng chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ ban cho những ai xin Ngài, và đón nhận chúng.

Vì thế, các con thân mến, mẹ khuyên các con hãy thay đổi thái độ hôm nay, hãy thay đổi lối suy nghĩ. Và nếu các con sai lầm, hãy cố gắng vượt qua sự sai lầm đó bằng cách đạt được những nhân đức, và các con thấy Chúa sẽ đến giúp đỡ các con, và Mẹ cũng vậy. Và các con sẽ bắt đấu lớn lên, lớn lên, và lớn lên trong sự thánh thiện, đến khi mọi người thấy sự thánh thiện trong diện mạo của các con, sự thánh thiện bình an, tình yêu thánh thiện chỉ đến từ Chúa.

Các con thân mến, Mẹ nói với các con điều này, bởi vì thời điểm tàn bạo đã được tuyên bố sẽ đến, chỉ có những người tốt lành, những ai có nhân đức mới được cứu, chỉ những ai ở dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ mới được cứu.
Vì thế, các con thân mến, thật cấp bách để các con bắt đầu từ bây giờ, và các con giúp người khác bắt đầu, để các con chuẩn bị cho ngày mà các con không biết khi nào nó sẽ đến. Và vì thế Mẹ đã nói: “Hãy thận trọng và cầu nguyện, bởi vì các con không biết ngày nào, và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm.” Bởi thế, các con thân mến, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Hãy cầu nguyện nhiều, để sự thánh thiện sẽ đến được tâm hồn các con.
Và bây giờ, các con thân mến, Mẹ sẽ chúc lành tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là vật bảo vệ cho các con, để giúp các con, cho các con sự lành mạnh, để các con dần dần đạt được sự thánh thiện trong tâm hồn, niềm vui thánh thiện, sự bình an thánh thiện, và điều đó giúp cho các con ở lại dưới Áo Choàng Mẹ. Mẹ chúc lành những Chuỗi Ảnh, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, và cũng để chúng giúp cho các con của Mẹ đạt được sự thánh thiện.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất hạnh phúc khi có thể liên lạc với các con, để nói với các con những điều này, để các con hiểu rằng các con có thể nên Thánh, nếu các con theo những lời khuyên của Mẹ, nếu các con theo con đường hẹp, con đường của Chúa, bằng cách bắt đầu nhặt những bông hoa nhân đức, bông hoa thánh thiện. Nhưng các con phải bắt đầu từ chính mình, để sau đó các con có thể làm ánh sáng cho người khác, và gương sáng của các con sẽ được dùng để hoán cải người khác. Và bằng cách này, từng chút từng chút một, sự thánh thiện thật sẽ bắt đầu được lan rộng giữa con cái Mẹ.

Vậy, các con thân mến, Mẹ chờ đợi các con đến lần họp kế tiếp, lúc đó Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến và nói với các con về một chủ đề quan trọng khác, để giúp các con đi trên con đường hẹp dẫn tới Thiên Ðàng, con đường mà nhiều người sợ đi, bởi vì họ tin rằng họ không thể làm được. Nhưng Mẹ đã giải thích cho các con rằng các con có thể đi trên con đường hẹp, và từng chút chút một các con sẽ thành công. Mẹ sẽ giúp các con đi tới, nhờ nhiều Chuỗi Kinh Mân Côi, bởi vì đây là vũ khí giúp các con trong thời kỳ cuối, trong đó sự dữ, bạo lực, và tội lỗi lan tràn trên thế giới. Ðó là lý do mà các con phải đặt mình dưới Áo Choàng Mẹ. Và các con phải làm việc ngay từ bây giờ để có được sự thánh thiện mà Chúa Cha Hằng Hữu đòi hỏi trong thời buổi này.
Vậy, các con thân mến, từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ chúc lành cho các con, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì sự bình an, niềm vui, và đức tin ở lại trong tâm hồn các con.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#32
Thông Điệp 13: HỎA NGỤC

[h=3]Thông Điệp 13: HỎA NGỤC[/h] Guatemala ngày 11 tháng 8 năm 1989 THÔNG ÐIỆP SỐ 13
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con yêu dấu, Cha lại đến để nói với các con, như Chúa và Mẹ đã và đang làm trong những tháng qua. Ðức Mẹ và Cha luôn luôn đến để giảng dạy cho các con, để dạy dỗ cho các con, để sự nhầm lầm lớn lao đang hiển trị trên thế giới không đụng chạm tới các con được. Bóng tối thật lớn lao, Các con thân mến, và nó đang thấm nhuần vào linh hồn của con cái Cha, và vì thế nhiều người tự kết án mình.

Ðức Mẹ và Cha đến để giảng dạy cho các con, để các con biết sự thật, để các con sẽ không bị nhầm lẫn. Và đề tài Cha nói ngày hôm nay là một đề tài quan trọng nhất, một đề tài mà nhiều người không muốn nghe, bởi vì nó làm cho họ sợ. Và họ không muốn nghe về đề tài đó, đề tài thật quan trọng cho ơn cứu rỗi các linh hồn.
Các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về HỎA NGỤC. Nhiều người không muốn tin rằng có Hỏa Ngục, có thiên Ðàng, và có Luyện Ngục. Họ không muốn hiểu biết, họ không muốn lãnh hội. Và khi họ từ chối không chấp nhận có ba nơi chốn này hiện hữu, họ đã khước từ sự thật.
Vâng, các con thân mến, có Thiên Ðàng, nhưng cũng có Luyện Ngục, và Hỏa Ngục. Nhiều con cái Cha không muốn biết gì về Hỏa Ngục, bởi vì các con không tin rằng sau khi sống một đời sống tội lỗi, cuối cùng họ sẽ xuống Hỏa Ngục. Vâng, nhiều người từ chối việc có Hỏa Ngục, bởi vì họ không muốn nghe về nó. Và bây giờ các con đang nói rằng Hỏa Ngục là những đau khổ mà một người chịu đựng trên trái đất, và điều này không đúng. Không, điều đó không đúng, bởi vì Hỏa Ngục được dựng nên cho những ngưòi tội nhân không ăn năn, những tội nhân không sám hối tội lỗi của mình. Và nếu họ chết trong tình trạng tội trọng, họ sẽ phải xuống Hỏa Ngục.

Vâng, các con thân mến, nhiều người không muốn tin điều đó, ngay cả các con cái của Cha, và chúng nói rằng: “Chúa không trừng phạt đâu, vì Ngài rất nhân hậu, Ngài là Ðấng tốt lành vĩnh viễn.” Vâng, Ngài là Ðấng Tốt Lành nhưng cũng công minh và khôn ngoan. Vì thế mà họ không nên rơi vào lỗi lầm khi tin rằng, bởi vì Chúa tốt lành nên Ngài không trừng phạt. Hãy nhìn xem, Ngài không tha thứ cho những tác phẩm tuyệt vời của Ngài, là các Thiên Thần, và Ngài kết án họ phải chịu đau khổ, và họ là những người đầu tiên đi xuống Hỏa Ngục, và nhiều người bây giờ biết đến như Ma Quỷ và những Thiên Thần Sa Ngã. Và từ lúc đó, chúng truyền bá sự sai lầm giữa con cái Cha, bởi vì sự thù hận của chúng quá lớn, và cám dỗ các con phạm tội, để các con không được lên Thiên Ðàng. Nhiều người vâng lời chúng. Nhiều người không nhận thức rằng, với một tội và một tội nữa, nếu họ không xưng tội, nếu họ không ăn năn, và chết trong tình trạng đó, phần thưởng cua họ là Hỏa Ngục.

Vâng, các con thân mến, Hỏa Ngục là nơi cư ngụ của tất cả sự đau khổ, tất cả sự đau đớn, và tất cả sự thống khổ, và Thiên Ðàng là hạnh phúc, bình an, ánh sáng, niềm vui và tình yêu. Hỏa Ngục, ngược lại, là bóng tối, là hối tiếc, là đau đớn, là đau khổ, là hận thù. Những tội nhân không muốn ăn năn tội lỗi và khi chết đi sẽ hiểu rằng, khi họ chết, rằng nỗi đau đớn ghê gớm nhất là vì anh ta khinh chê niềm hạnh phúc được ban cho anh ta khi Cha chịu chết trên Thánh giá. Nỗi đau đớn ghê gớm nhất là khi anh ta hiểu rằng anh ta đã khinh chê Máu Cha, anh ta đã coi khinh những đau khổ của Cha trên Thập Giá. Và anh ta sẽ chịu hình nỗi đau này đời đời, nỗi đau vì mất đi hạnh phúc vĩnh cữu, hạnh phúc Thiên Ðàng. Và không chỉ là những nỗi đau đó, vì còn có lửa, ngọn lửa thiêu đốt anh ta trong buồn phiền va thống khổ, và trong nỗi đau cùng cực, bởi vì lửa Hỏa Ngục là ngọn lửa không chết, không ngừng, và tra tấn, tra tấn linh hồn.

Nhiều người nói rằng lửa này tượng trưng, và không hiện hữu. Nhưng không, nó hiện hữu, các con thân mến. Ngọn lửa này có thật. Nó không giống như lửa trên trái đất, bởi vì lửa trên trái đất thiêu rụi, lửa ngừng cháy, nhưng lửa ở Hỏa Ngục không bao giờ ngưng. Và nó đốt cháy và tra tấn những linh hồn đời đời. Và không chỉ có thế, nó còn thấu suốt trong linh hồn, nó thấu suốt, và tất cả những cảm giác đau đớn vì ngọn lửa này: mắt, mũi, tai, xúc giác tất cả các cảm giác đều cảm nhận nó, bởi vì ngọn lửa này sâu thẳm trong linh hồn, và nó ở lại đó, làm cho người tội nhân không ăn năn đau khổ, ngọn lửa đốt cháy, âm ỉ và không bao giờ ngừng, bởi vì anh ta gánh chịu cuộc tra tấn này vĩnh viễn.

Vì thế Cha đến để giảng dạy cho các con, để khi biết đưọoc những điều này, các con thân mến, các con sẽ không sa ngã vào tội lỗi. Nhưng nếu các con phạm tội, hãy đi xưng tội, bởi vì Hỏa Ngục đang chờ đón những ai không ăn năn.

Trong Hỏa Ngục, các con thân mến, kẻ tra tấn là ma quỷ, và chúng làm cho linh hồn phải đau khổ đời đời.
Các con biết rằng trái đất là nơi thử thách, để các con đạt đến Thiên Ðàng hay Hỏa Ngục. Ðiều này các con biết. Các con biết như vậy, nhưng người ta không muốn hiểu, người ta không muốn tin. Và người ta nói rằng nó không phải như vậy, đó là sản phẩm của những người điên khùng không muốn hưởng thụ, không muốn phạm tội, và họ nghĩ ra những chuyện như thế, các con thân mến. Vì thế mà Cha đến để dạy dỗ cho các con, vì thế giới đang phạm tội triền miên. Và cuối cùng, khi đến ngày chết, và các con đang phạm tội, các con sẽ không làm gì được nữa. Và vì thế mà Cha mời gọi các con.

Hãy nhìn xem, linh hồn của các con sẽ đau khổ đời đời, hay hạnh phúc đời đời, là tùy thuộc vào những việc làm tốt trong quãng đời ngắn ngủi trên trần thế. Nhiều người, chỉ vì một vài thú vui dơn giản, đã để cho linh hồn cứng lòng trong tội. Và họ không muốn thay đổi, bởi vì họ không muốn dau khổ, bởi vì họ không muốn ăn năn, họ không muốn. Họ muốn hạnh phúc và vui, niềm hạnh phúc chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Và vì một thoáng hạnh phúc đó mà sau này họ phải đời đời hối tiếc, thống khổ và đau đớn. Và ở đó, họ sẽ không thể sám hối, họ sẽ không thể làm gì được.

Vì thế, các con thân mến, hôm nay Cha đến để nói với các con điều này, các con phải tay đổi đời sống, các con phải có được ơn sủng, bởi vì nhiều người không muốn nghe lời Cha , nhiều người cười cợt với những thông điệp của Cha và của Ðức Mẹ. Họ cười với tất cả những điều này, và với Giáo Lý của Cha. Và họ nói rằng bây giờ Chúa không phạt, Chúa không muốn đau khổ, Chúa không muốn nuối tiếc, bởi vì Ngài là Tình Yêu. Vâng, các con thân mến, Cha là Tình Yêu nhưng cha cũng chính trực và khôn ngoan. Và vì thế, các con thân mến, tất cả những ai nói rằng Chúa không phạt là sai lầm, bởi vì những kẻ đầu tiên Chúa Cha Hằng Hữu đã phạt là các Thiên Thần. Và Ngài đã không tha thứ cho họ, và họ chịu án phạt đời đời, và với họ là những ai từ khước Máu mà Cha đã đổ ra trên Thập Giá.

Hãy lắng nghe cho rõ, các con thân mến. Vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con: để giúp cho tất cả những ai đang ở trong sai lầm hãy từ bỏ sự sai lầm của mình, bởi vì hình phạt lớn lao đang đến trên thế giới vì tội lỗi của những người không muốn ăn năn, những người không muốn có được Giáo Lý thật mà Cha đã để lại trong Giáo Hội. Và họ để Giáo Lý của Cha sang một bên để nhường chỗ cho những giáo lý mới ca ngợi thời đại của họ, ca ngợi sự phù hoa, ca ngợi tính kiêu hãnh của họ. Và điều này, các con thân mến, là cạm bẩy của Ma Quỷ.

Bây giờ, các con của Cha đang giảng dạy rằng các con không phải đau khổ, không phải ăn năn, không ăn chay, không hy sinh, bởi vì Chúa không muốn những điều này, bởi vì Ngài là Tình Yêu, là Hạnh Phúc. Nhưng không, các con thân mến, các con phải yêu mến Thánh Giá, bởi vì Thánh Giá sẽ đem các con lên Thiên Ðàng. Và những ai rút lui khỏi Thánh Giá của Cha, sự Hy Sinh của Cha, sẽ chết. Và nơi chốn anh ta đến sẽ là Hỏa Ngục, bởi vì anh ta đã coi khinh ơn Cứu Chuộc Cha đã ban cho anh ta qua những Hy Sinh trên Thập Giá.
Vâng, các con thân mến, nhiều người trong các con không muốn tin điều này. Và họ nhạo báng, và họ cười cợt và nói rằng không có Hỏa Ngục, Hỏa Ngục ở đây trên trái đất, và sau khi chết sẽ không còn gì cả. Vì thế họ nói: “Hãy hưởng thụ, hãy ca hát, hãy nhảy múa, vì ngày mai chúng ta sẽ chết, và sau đó sẽ không còn gì cả.” Và điều này, các con thân mến, là không có thật. Sau những thử thách trên trái đất, linh hồn sẽ sống vĩnh viễn. Nhưng nếu anh ta là đứa con tốt lành, anh ta sẽ được lên Thiên Ðàng. Nhưng nếu anh ta là đứa con hư, anh ta sẽ xuống Hỏa Ngục. Và điều này là thật khủng khiếp, các con thân mến, thật là khủng khiếp.

Và vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con điều này, bởi vì một số người tin Hỏa Ngục, họ tin nó, nhưng họ chỉ tin một phần, và họ nói: “Vì Chúa là Ðấng tốt lành vô biên, ngay cả trong Hỏa Ngục, Ngài cũng vẫn ban ơn an ủi.” Nhưng không , đây là điều dối trá. Những ai xuống Hỏa Ngục sẽ không được an ủi. Các con thân mến, sự an ủi chỉ có ở đây trên trái đất. Ở đây trên trái đất, những linh hồn đau khổ được an ủi, nhưng không có sự an ủi trong Hỏa Ngục. Trong Hỏa Ngục, không có sự an ủi. Chỉ có đau thương, buồn phiền, cay đắng, tuyệt vọng, và dằn vặt ngày đêm. Không có sự nghĩ ngơi trong những đau khổ nơi Hỏa Ngục.

Cha đã để lại trong sách Khải Huyền, rằng tất cả những ai, trong thời kỳ cuối, tôn thờ Con Thú, điều đó có nghĩa là họ cứng lòng trong tội, và họ đi theo Con Thú, khi hắn tới, và Con Thú đóng ấn cho họ, họ sẽ bị xuống Hỏa Ngục. Và họ sẽ bị đau khổ đời đời. Ðiều này Cha đã nói trong sách Khải Huyền, và nó sẽ được ứng nghiệm, bởi vì nhiều người không muốn hiểu.

Như Cha đã nói với các con, lửa trên trái đất đốt cháy da thịt, nhưng không xuyên thủng linh hồn. Nhưng lửa trong Hỏa Ngục, các con thân mến, xuyên thấu linh hồn. Và sự xuyên thấu linh hồn khiến cho nó bị nhận chìm trong nỗi đau mãnh liệt đời đời không dứt. Và nó sẽ giống như vậy mãi mãi, bởi vì họ sẽ bị lửa thiêu bên ngoài và bên trong linh hồn, và họ sẽ là một phần của ngọn lửa hỏa ngục đó.

Vì thế Cha đã nói trong một số thông điệp rằng ai không ăn năn sẽ giống như củi nuôi lửa Hỏa Ngục. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ chính là ngọn lửa này, họ sẽ có lửa bên trong linh hồn hành hạ không ngơi, không ngơi, cọng thêm với những tra tấn ở đó, và chúng nó là mắt, mũi, tai… bởi vì, thêm vào những hình phạt trong linh hồn, họ sẽ có những hình phạt về thị giác nhìn thấy những điều kinh khủng trước mắt, nghe những âm thanh kinh dị, và ngửi thấy mùi thối đời đời kiếp kiếp; và đó là mùi hôi, các con thân mến, mà các con không thể nghiệm thấy trên trái đất, nếu chỉ chịu đựng một giây nó sẽ giết chết các con, mùi hôi mà con người không thể chống lại lại được và chết ngay lập tức. Và những gì trong Hỏa Ngục thì giống như vậy.

Và Cha, như một người Cha đầy yêu thương, giảng dạy cho các con điều này, để các con có thể thấy rằng nếu một chút gì đó trên trái đất làm phiền các con, đó là sự đau khổ và phiền muộn có được sự an ủi, và mặc dù vậy nhiều người còn thất vọng và không muốn đau khổ, họ không muốn khóc, và khi đến Hỏa Ngục, họ thấy rằng những gì họ đau khổ trên trái đất không là gì cả so với những gì trong Hỏa Ngục, và họ sẽ ước được đau khổ, ước được tin lời Cha, bởi vì khi đã vào Hỏa Ngục thì không thể trở lui được.

Vì thế, Cha kêu gọi các con, để các con hiểu được rằng không phải như nhiều người tin, và những câu chuyện về Hỏa Ngục, Thiên Ðàng và Luyện Ngục là giả dối; nhưng không, các con thân mến, đó là sự thật, rất thật.
Vì thế Cha đã đến để giảng dạy cho các con, để các con biết rằng có một nơi chốn khổ hình dành cho tất cả những người và con cái không muốn ăn năn, muốn ở mãi trong ước muốn phạm tội luôn mãi. Và vì thế Cha muốn giảng dạy cho các con điều này, bởi vì để các con biết là một điều rất quan trọng, và như thế các con có thể giảng dạy cho những ai nói rằng điều này không có thật.

Và Cha đã đến để nói với các con điều này, các con thân mến, bởi vì trong thời buổi này cạm bẩy ma quỷ đã gia tăng. Tội lỗi đầy dẫy trên thế giới và vì thế, nhiều người xuống Hỏa Ngục. Nhưng họ sẽ hiểu biết, họ sẽ hiểu và biết đó là sự thật, khi họ đã ở trong Hỏa Ngục. Và khi đã ở đó, họ sẽ tuyệt đối không làm gì được nữa, nhưng chỉ đau khổ và than khóc, bởi vì họ không muốn tin rằng Cha đã đến trong thế giới lần thứ nhất để chết trên Thập Giá và cứu họ khỏi nơi chốn đau khổ này. Và vì thế họ sẽ đau khổ, khi họ hiểu rằng thật dễ dàng để họ tự cứu mình nhưng họ đã không muốn. Nhưng khi ở trong Hỏa Ngục, họ không làm gì được nữa, họ sẽ than vãn rằng, vì sự cứng lòng mà họ đã mất Thiên Ðàng, họ đã mất niềm hạnh phúc mà họ tìm kiếm trên trái đất, và họ đã nhận ra quá trễ rằng họ nên nghe lời Cha và lời Ðức Mẹ, Ðức trinh Nữ Maria.

Vì thế, Cha đến để giảng dạy cho các con điều này, để các con biết rằng đây không phải chỉ là những câu chuyện, nhưng là sự thật phủ phàng, và tất cả những ai chết không ăn năn, không thống hối, sẽ rơi vào lửa Hỏa Ngục, và sẽ không thể làm gì được nữa, một khi họ đã ở đó. Nhưng có nhiều điều, các con thân mến, nhiều điều có thể cứu vãn khi còn ở trên trái đất. Ðó là lý do mà Cha đã làm mời gọi này, để các con hiểu rằng nhiều người, nhiều người có thể được cứu khi còn ở trên trái đất, nơi chốn thử thách này. Ðó là điều các con phải hiểu, và làm ngay từ bây giờ. Từ nay các con hãy thay đổi đời sống, vì ngày mai có thể sẽ quá muỗn, bởi vì, như Cha luôn luôn nói với các con, các con không biết thời gian, ngày giờ các con sẽ chết. Và vì thế mà tại sao các con phải chuẩn bị.

Và các con, khi biết được điều này, hãy nói cho những người khác biết, để họ thay đổi đời sống. Họ phải tin rằng Cha đã đến trong thế gian lần thứ nhất để chết trên Thánh Giá mà cứu họ khỏi đau khổ đời đời trong Hỏa Ngục, vì nhiều người không biết tại sao Cha đã đến để cứu rỗi. Và họ nói: “Cứu chúng tôi khỏi cái gì? Tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì cả, bởi vì bây giờ trên trái đất các con không thấy gì cả, bởi vì trên trái đất, các con không nhìn thấy Lòng Thương Xót của Cha. Ở đây trên trái đất mọi người đau khổ, vì có quá nhiều sự dữ.” Nhưng các con thân mến, sự dữ tồn tại trên trái đất không phải là ý muốn của Cha, nhưng con người gây nên sự dữ do tội lỗi của họ, bởi vì họ không muốn vâng theo Giáo Lý của Cha. Vì thế mà có quá nhiều sự dữ trên thế giới, quá nhiều tội lỗi, bởi vì tất cả tội lỗi đó đã kêu khóc thấu trời là tội đã mang đến nhiều sự dữ trên thế giới. Và đó là điều con người không muốn hiểu. Họ không muốn hiểu, và họ không muốn hiểu về ơn cứu rỗi mà Cha và Ðức Mẹ đang nói về nó.

Các con thân mến, và ơn cứu rỗi là việc các con sẽ không đi đến Thế Giới của sự Ðau Khổ Ðời Ðời, Thế Giới Khổ Hình không bao giờ chấm dứt. Ðó là điều mà Cha đã đến để cứu các con khỏi rơi vào Thế Giới Ðau Khổ, Ðau Ðớn và Khổ Hình. Ðó là lý do Cha đã chết trên Thập Giá.

Ðây là điều Cha muốn các con hiểu, bởi vì nhiều người không muốn đau khổ. Họ không muốn khóc, và họ chỉ muốn hạnh phúc, tốt lành, ca hát và nhảy múa. Và họ không hiểu khi Cha nói với họ rằng Cha đã đến để chết và cứu họ. Và họ nói rằng: “Cứu chúng tôi khỏi cái gì? khỏi nhảy múa, khỏi ca hát, khỏi hưởng thụ sao?” Không, các con thân mến, không. Cha đến để cứu các con, để các con không rơi vào Thế Giới Ðau Khổ Ðời Ðời, nơi Ma Quỷ là kẻ tra tấn. Nhiều người đau khổ khi người ta tấn công thân xác họ. Nhưng nếu họ tấn công thân xác, họ không thể tấn công linh hồn. Và đây là điều mà họ không hiểu. Và họ tin rằng lửa Hỏa Ngục được nói đến nhiều là không có thật.

Như thế các con đã có một khái niệm, các con thân mến, Cha nói với các con rằng lửa trên trái đất là lửa đốt cháy và thiêu rụi, nhưng không chạm đến linh hồn, nó không chạm đến linh hồn. Nhưng lửa hỏa ngục cháy và xuyên thấu linh hồn, nhưng không thiêu rụi. Nghĩa là sự tra tấn này sẽ không bao giờ chấm dứt. Và linh hồn đau khổ, đau khổ, những khổ hình đó đời đời, cọng thêm với những gì mà Cha đã giải thích: năm giác quan, tai, mắt, khứu giác và vị giác sẽ chỉ có những gì khủng khiếp để thấy, nghe, nếm và ngửi. Và đó là sự đau khổ đời đời, bởi vì sự đau đớn không chỉ bên ngoài, nhưng còn ở bên trong, bên trong và bên ngoài.

Ðây là những Cha muốn các con hiểu, lý do tại sao Cha đến trên thế giới để chết. Tại sao Cha luôn luôn nói với các con, các con thân mến, “đừng phạm tội?” Và nếu các con phạm tội, hãy từ bỏ tội lỗi ngay lập tức, và đặt các con vào trong ơn sủng Chúa, để hình phạt này không đụng chạm đến các con.

Các con thân mến, vì thế Cha đã đến để giảng dạy các con về điều này, để các con biết rằng tất cả những gì Cha nói là vì lợi ích cho linh hồn các con, vì lợi ích của thân xác các con, và đó là nếu các con vâng lời Cha, các con sẽ không rơi vào nơi những chốn khổ hình này.

Ðức Mẹ đã khóc, khi có một người con của Mẹ bị án phạt đời đời, bởi vì Mẹ biết rằng sự khốn khổ sẽ lớn lao, và càng lớn hơn nữa, vì anh ta có ơn cứu độ ở trong tay, nhưng anh ta đã từ chối nó. Và vì thế mà Mẹ khóc cho tất cả các con bị án phạt đời đời.

Các con thân mến, vì thế các con phải cảnh giác, và giảng dạy cho người khác điều này, và nói với họ rằng trên trái đất các con phải đau khổ, vì những đau khổ của các con ở nơi đây, các con thân mến, là rất ít, rất ít. Bên cạnh những đau khổ ít ỏi này, các con được nhiều sự an ủi, các con có sự yên tĩnh và nghĩ ngơi. Trái lại, trong Hỏa Ngục, không có sự an ủi, không có gì cả.

Vì thế, Cha đã đến, để các con biết điều này, và các con không nên buồn, khi các con đau đớn hay đau khổ. Hãy dâng những đau khổ lên để đền bù cho tội lỗi của các con, và các con sẽ nhận lãnh được nhiều hoa quả. Nếu các con nhẫn nại trong cơn bệnh, các con sẽ gặt hái được nhiều hoa quả. Nếu các con cầu nguyện, khi các con buồn phiền, thay vì đau khổ và cảm thấy hối tiếc cho thân phận mình, các con sẽ gặt hái được nhiều hoa quả. Và nó sẽ giúp cho các con chiếm được phần thưởng Thiên Ðàng, và tránh được Hỏa Ngục.

Vì thế mà Cha muốn đến để nói với các con điều này, các con thân mến, để các con hiểu rằng trên trái đất, khi các con khát nước, các con lập tức tìm nước để xoa dịu cơn khát, và khi các con không có nước, các con đau khổ, và các con không hài lòng cho đến khi các con có được nước, và làm dịu cơn khát trên môi các con. Nhưng ở trong Hỏa Ngục, các con thân mến, cơn khát mà các con thấy ở đó sẽ gia tăng, hình phạt trong linh hồn và thể xác, và các con sẽ không nhận dù chỉ được một giọt nước để xoa dịu cơn khát. Và cơn khát sẽ tăng lên, tăng lên, và cũng cùng cách thức đó, tất cả những đau đớn của các giác quan cũng gia tăng.

Ðó là điều Cha muốn các con hiểu, trên Thiên Ðàng niềm vui sẽ luôn luôn gia tăng, niềm hạnh phúc cũng sẽ gia tăng, và trong Hỏa Ngục nỗi đau cũng sẽ gia tăng liên tục.

Cha cũng muốn nói với các con rằng Luyện Ngục hiện hữu. Và Cha muốn nói với các con về Luyện Ngục, bởi vì đây là nơi những linh hồn chưa được tinh luyện hoàn toàn sẽ đến. Vì họ sống trong ơn sủng Chúa trong những giờ sau cùng, họ sẽ không lên Thiên Ðàng hay xuống Hỏa Ngục, nhưng sẽ đến một nơi để thanh luyện. Và rồi khi thời gian đến, họ sẽ được lên Thiên Ðàng.

Và vì thế Cha đòi hỏi các con cầu nguyện cho những linh hồn đang bị giam giữ và chịu thanh luyện trong Luyện Ngục, để họ có thể vào Thiên Ðàng không tì vết. Các con phải cầu nguyện cho những linh hồn này, để thời gian thanh tẩy được rút ngắn hơn, và họ có thể vào Thiên Ðàng. Và các con phải cầu nguyện nhiều, để các tội nhân sám hối, và họ có thể tránh được sự đau khổ mà Cha đã nói với các con.

Hãy cầu nguyện nhiều, nhiều và hãy đọc Kinh Mân Côi. Các con thân mến, hãy cầu nguyện, cầu nguyện nhiều vì thời gian đang đến, rất khó khăn, rất khó nhọc. Thời gian khắc nghiệt đang đến, lúc đó các con phải hiểu rằng những khó khăn các con chịu đựng trên trái đất không là gì cả so với Hỏa Ngục. Và biết rằng, các con sẽ cảm thấy tốt hơn, và các con sẽ làm việc tốt hơn. Và khi các con cảm thấy hối tiếc môt chút, các con sẽ nói điều này không là gì cả so với những gì ở dưới Hỏa Ngục. Và các con sẽ chịu đựng đau khổ vì một chút bất hạnh, vì những đau buồn và vấn đề nhỏ bé ấy với niềm vui. Và các con sẽ thấy sự an ủi đến trong tâm hồn của các con, và các con sẽ không đau khổ, và các con sẽ có niềm vui gấp đôi, vì các con hiểu được rằng Chúa muốn các con yêu mến Thánh Giá của Ngài, yêu mến sự Hy Sinh của Ngài; và vì tình yêu này, các con sẽ được cứu.
Các con thân mến, và như thế, Cha muốn giảng dạy cho các con điều này. Ðức Mẹ sẽ đến lần kế tiếp để nói về một chủ đề khác, đề tài đó rất quan trọng cho các con và cho linh hồn các con, bởi vì các con hiểu biết và có những kiến thức này là một điều thật quan trọng, để các con có thể giảng dạy cho những người khác.

Các con thân mến, vì thế Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là những vật có khã năng bảo vệ, cứu rỗi và ban sức khỏe của các con, và phục vụ cho các con trong việc phân định, và bảo vệ các con, để các con thoát khỏi cạm bẩy Ma Quỷ đang lan tràn để dẫn dắt các con đi lạc đường. Cha chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để chúng trợi giúp cho các con trong việc phân định, và có được Ơn Sủng để xua đuổi sự dữ đi xa.

Và như thế, các con thân mến, Cha rất sung sướng vì có thể giảng dạy cho các con, có thể nói với các con, và nói với các con những điều này, để các con có một ý niệm chính xác về những gì đang xảy ra, và lý do Cha đến trên thế giới để giảng dạy cho các con của Cha. Và như thế các con sẽ hiểu được tất cả những điều sẽ giúp cho các con cứu linh hồn, có thể nói là, không rơi vào ngọn lửa đời đời của Hỏa Ngục, và vì thế mà Cha đến để chết trên Thánh Giá lần thứ nhất, để cứu các con khỏi rơi vào chốn đau khổ đời đời.

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp kế tiếp, lúc đó Ðức Mẹ sẽ nói với các con về một chủ đề khác vì lợi ích của linh hồn các con.
Vì thế, từ đáy Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì sự bình an, niềm hạnh phúc, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#33
Thông Điệp 14: TỘI LỖI

[h=3]Thông Điệp 14: TỘI LỖI[/h] Guatemala ngày 8 tháng 9 năm 1988 THÔNG ÐIỆP SỐ 14
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Các con yêu dấu, như luôn luôn, Mẹ đến để nói với các con, để lấy khỏi tâm trí của các con sự xáo trộn đang hiển trị trên thế giới. Hôm nay, Mẹ sẽ nói với các con vế một chủ đề quan trọng, đó là TỘI LỖI.

Nhiều người trong các con không hiểu ý nghĩa của chữ “tội lỗi.” Và nhiều người nói rằng: “Tôi không biết khi nào tôi phạm tội hay không phạm tội.” Người khác nói: “Không có tội lỗi.” Và nhiều, nhiều người không hiểu biết rõ ràng điều gì là tội thật, bởi vì họ không hiểu tội lỗi như thế nào, tội lỗi có nguồn gốc từ bà Evà và ông Adong, đã lây sang cho chúng ta. Ðây là điều mà người ta không hiểu, và họ nói: “Tôi có gì liên quan gì tới bà Evà và ông Adong, mà bây giờ tôi phải chịu những gì mà ông bà đó đáng chịu trách nhiệm, vì ông bà đó phạm tội chứ không phải chúng tôi?” Và đây là điều mà người ta không hiểu, lý do tại sao họ thừa hưởng tội nguyên tổ này, người ta nói đến nó nhiều, nhưng không được hiểu biết về nó.

Và hôm nay, để các con hiểu được ý nghĩa của từ này, Mẹ sẽ giảng dạy cho các con như một người Mẹ đầy yêu thương. Mẹ sẽ chỉ dạy cho các con điều này, để các con hiểu được những gì đã xảy ra cho bà Evà và Ông Adong.
Chúa dựng nên ông Adong và bà Evà và đặt họ vào trong vườn Ðịa Ðàng. Và Ngài phán với ông Adong: “Tất cả những trái cây ở trong vườn Ðịa Ðàng con có thể ăn, trừ ra cây biết lành biết dữ, bởi vì nếu con ăn trái cây này, con sẽ chết.” Ðây là thử thách cho ông ta, thử thách để xem ông có vâng lời Chúa hay không. Và con rắn, là Ma Quỷ, biết rằng họ bị thử thách. Nên hắn bắt đầu cám dỗ bà Evà, có thể nói rằng hắn đã đến với bà và làm cho bà sa ngã. Hắn nói: “Tại sao Chúa ra lệnh cho bà không được ăn trái của cây này?” Và Evà trả lời: “Chúng tôi có thể ăn tất cả trái cây, trừ ra cây này, vì nếu chúng tôi ăn trái cây này, chúng tôi sẽ chết.” Và Ma Quỷ nói: “Bà sẽ không chết đâu, nhưng hơn thế nữa mắt bà sẽ mở ra, và bà sẽ được nên như Chúa.” Và điều này đã khiến cho bà phạm tội, và bà đã phạm tội kiêu ngạo và không vâng lời, bởi vì bà Evà, đã bị Ma Quỷ cám dỗ, ăn trái cây mà Chúa đã ra lệnh cho bà không được ăn.

Các con thân mến, bây giờ Mẹ sẽ giải thích cho tại sao họ được ra lệnh không được ăn trái cây đó. Như các con có thể thấy, Chúa đặt họ vào trong vườn Ðịa Ðàng, nơi họ rất hạnh phúc, và có mọi sự cần thiết, và họ sẽ nhận được tất cả những món quà và ơn sủng mà họ không có, nếu như họ vượt qua thử thách là không ăn trái cây này, bởi vì đó là thử thách về đức vâng lời của họ. Và các con có thể thấy, họ đã không có những ơn sủng và món quà đó. Và vì thế, họ phạm tội dễ dàng, bởi vì, nếu có ơn khôn ngoan, và món quà hiểu biết và phân định được Ma Quỷ đang nói với họ, và hắn muốn cám dỗ họ, thì họ đã không sa ngã.

Các con đã thấy điều này chưa? Và đó là tại sao Kinh Thánh nói rằng họ phạm tội kiêu ngạo và không vâng lời, bởi vì họ đã bị thử thách, và bà Evà đã bị lừa dối. Bà đã bị lừa dối, bởi vì bà muốn những gì chưa được ban cho bà, đó là ơn khôn ngoan để biết lành biết dữ, và bởi vì Chúa là Ðấng phải ban ơn đó cho bà, nhờ thế chỉ có sự tốt lành mới được khởi sự ban cho linh hồn bà, chỉ có sự tốt lành mà thôi. Nhưng khi Ma Quỷ đến và cám dỗ bà ăn trái cây mà bà được lệnh không được ăn, thì chính vào lúc đó sự dữ đã được khởi sự đi vào linh hồn bà.

Và vì lý do đó, sự tổn hại thật nghiêm trọng, bởi vì sự xúc phạm thật nghiêm trọng, bởi vì khi phạm tội kiêu ngạo, tội này đã khởi sự trong bà và đi vào trong toàn thể nhân loại. Và cốt lõi của tội lỗi ở đâu? Ở sự dữ. Và từ lúc đó, nhân loại tiếp tục phạm tội đó, bởi vì bà Evà đã khởi sự đem sự dữ vào trong con người. Và đó là lý do tại sao sự xúc phạm thật nhiêm trọng, bởi vì bà đã không vâng lời. Và Chúa đã cảnh cáo bà đừng ăn trái cây đó, bởi vì, nếu họ ăn, thì họ sẽ chết.

Vâng, các con sẽ chết cho ơn sủng, chết cho tất cả những món quà mà Chúa muốn ban cho các con, bởi vì sự dữ đã khởi sự trong linh hồn các con.

Và điều gì đã xảy ra? Ðó là tất cả loài người sinh ra bị tước đoạt hết những ơn sủng này, và một trong những sự dữ không được biết đến. Ðó là tất cả những sự dữ làm khổ con người, và đó là do sự bất phục tùng. Và đó là sự kiêu ngạo bởi vì họ muốn có những gì mà Chúa không muốn ban cho họ, cho đến khi họ vượt qua được thử thách.

Và vì lý do đó con người được sinh ra là đối tượng của đam mê, đối tượng của sự thiếu hiểu biết, đối tượng của sự dữ, bởi vì trong lúc đó linh hồn bị phân chia. Có lành và dữ ở trong linh hồn. Và vì thế mà con người đau khổ, vì sự dữ ở bên trong anh ta. Ðể thoát khỏi sự dữ đó, anh ta phải đau khổ nhiều, anh ta phải đấu tranh với chính mình mới có thể thoát khỏi sự dữ đó. Vì thế mà tại sao Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chết trên Thập Giá. Và điều đó giúp cho các con của Mẹ có khả năng chiến thắng sự dữ, để lấy đi sự dữ ra khỏi các con của Mẹ, sự dữ vốn được khởi sự bằng việc ăn trái cây cấm.

Họ muốn được khôn ngoan, họ muốn có được tất cả những món quà. Nhưng điều họ có được là họ vẫn ở trong tình trạng không hiểu biết, và họ đã đánh mất tất cả những ơn sủng và món quà. Bây giờ, để con người có được những món quà, họ phải chiến đấu để có chúng. Và vì lý do đó, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến lần thứ nhất, Ngài đã giảng dạy và nói: “Sự dữ đến từ bên trong.” Từ trong lòng sinh ra nhạo báng, trộm cắp, xỉ nhục, đam mê bất chính, kiêu ngạo. Và nếu tội lỗi đã được truyền bá trên thế giới, đó là vì con người đã làm ra chúng. Từ con người tất cả những gương mù và gương xấu xuất hiện.

Khi người ta phạm tội, thì họ phạm tội. Nhưng tội lỗi sinh ra từ trong tâm hồn và linh hồn họ, vì bên trong anh ta có hai thế lực lành và dữ. Và anh ta chỉ chiến thắng khi sự thiện lớn hơn sự dữ trong linh hồn anh ta. Và vì thế, Chúa ra lệnh cho Giáo Lý của Ngài được rao giảng, để phần tốt lành trong con người được thấy ánh sáng. Và thấy những gương xấu đi vào linh hồn qua đôi mắt, đụng chạm đến tâm trí, và tâm hồn rồi ngự trị ở đó, và chuyển hóa thành tội lỗi, khi người đó không có nhân đức, khi người đó không đấu tranh để sự thiện trong anh ta lớn hơn sự dữ.

Ðó là những gì con cái Mẹ không hiểu. Và khi họ muốn trở nên tốt thì họ nói: “Tôi muốn làm điều tốt, nhưng tôi luôn luôn làm điều xấu. Tôi không muốn phạm tội, nhưng tôi luôn luôn phạm tội. Và tôi không biết phải làm gì bởi vì có một thế lực không để cho tôi làm điều tốt.”

Các con thân mến, đó chính là do sự dữ đã khởi sự trong các con, và vì gương xấu, và vì không được dạy dỗ tốt, sự dữ đã chiến thắng sự thiện. Và đó là khi người ta bị mất linh hồn.

Và vì thế mà Mẹ và Chúa nói với các con, Mẹ và Chúa giảng dạy cho các con. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến để giảng dạy Giáo Lý, để sự tốt lành ở trong con người sẽ chiến thắng sự dữ do Ma Qủy để lại.

Ðó là điều các con phải hiểu, và hiểu được tại sao các con gặp khó khăn để thoát khỏi sự dữ, tại sao thật khó khăn để một nhân đức trổ hoa. Ðó là vì sự dữ nắm quền trong linh hồn, và sự thiện cũng nắm quyền, và có hai thế lực trong con người, gây ra sự thống khổ, vì sự thiện bảo, “Hãy làm điều này,” nhưng sự dữ đến và bảo, “Ðừng làm điều đó,” và linh hồn tội nghiệp đó bị phân chia, vì họ không biết phải làm gì cả.

Và vì lý do đó Chúa và Mẹ đã nói với các con để giáo dục các con về những gì là tốt, để sự tốt lành ở trong các con, và nghiền nát sự dữ, cũng đang ở đó. Và nếu nó không bị nghiền nát đúng lúc, sự dữ sẽ thống trị trong linh hồn. Và người ta sẽ chết mà không có Chúa.

Vì thế thật là khó khăn, thật khó khăn cho linh hồn để nó hiểu được lý do Chúa đòi hỏi quyền của Ngài. Và vì Ngài đặt sự tốt lành trong linh hồn. Nhưng Ma Quỷ cũng giành quyền vì bà Evà, là nguyên nhân cho phép sự dữ khởi sự ở đó.

Bây giờ các con có hiểu tại sao tội của bà Evà và ông Adong ảnh hưởng lên nhân loại không? Vì nó khiến cho con người sinh ra trong sự không hiểu biết, là đối tượng của đam mê, hướng chìu về đàng dữ, vì đó là những gì Ma Quỷ làm. Và khi có nhiều sự dữ, thì Ma Quỷ có thể chiếm hữu luôn thụ tạo đó.
Các con phải nghe về điều này, có những người bị Ma Quỷ chiếm hữu. Và vì lý do đó, khi các con không cố gắng thoát khỏi sự dữ, Ma Quỷ sẽ giành được thế mạnh, và sẽ không rời khỏi linh hồn, cho đến khi hắn tiêu diệt nó.
Và vì thế Chúa và Mẹ đã sai các con đi rao giảng, để dạy cho các con rằng các con phải giải thoát mình khỏi sự dữ. Và khi các con đọc Kinh Mân Côi, khi các con nài xin Chúa, các con nói rằng các con muốn điều tốt lành, các con muốn thoát khỏi sự dữ. Và bằng cách đó, Chúa giành được thế mạnh trong linh hồn và sự dữ bắt đầu rút lui.
Nhưng như các con thấy, thật khó khăn để làm cho nhiều người, bởi vì họ phải tranh đấu, và nhận ra sự dữ và tội lỗi đang lan rộng trên thế giới. Và vì sự dữ được khởi sự từ tội nguyên tổ của bà Evà và ông Adong. Như các con có thể thấy, con người sinh ra yếu đuối, và bị tước đoạt tất cả những ơn sủng.

Người ta không có ơn khôn ngoan, người ta không biết phân định giữa thiện và ác. Và chính vì lý do đó, vì lý do đó, mà con người cần được giảng dạy, cần phải học, để sự tốt lành sẽ được biết đến trong linh hồn họ, và nó sẽ nghiền nát sự dữ, bởi vì, như các con biết, trước khi thực hiện một hành động, các con phải suy nghĩ về điều đó, nghĩa là nó không đến từ bên ngoài, nhưng từ bên trong.

Nếu ngày hôm nay một đứa trẻ nói rằng: “Tôi không định ăn cắp, nhưng vì cần tiền, nên tôi ăn cắp.” Nhưng em được học là em không nên ăn cắp, và sự thiện nói với em là em không nên ăn cắp. Hãy nhớ rằng con được dạy rằng không được ăn cắp. Nhưng sự dữ đến, nhấn mạnh, và nói rằng không nên chú ý đến điều đó, bởi vì con sẽ sung sướng hơn nhiều, nếu con ăn cắp, bởi vì con sẽ có tiền. Và vì thế mà có sự đấu tranh. Và khi đứa trẻ đi đến việc ăn cắp, thì ai sẽ thắng. Sự dữ trong em đã thắng. Nếu em không ăn cắp, và em đã vâng lời, thì sự thiện đã thắng. Và bằng làm như vậy từng chút, từng chút một, sự dữ sẽ ra đi.

Và từ khi đó các con ta bắt đầu hiểu được sự thật, các con bắt đầu hiểu biết tất cả những gì đã được mặc khải cho anh ta, và các con bắt đầu có được nhân đức và ơn phân định, các con bắt đầu biết sự khác biệt giữa thiện và ác, và sự thiện do Chúa đặt để trong các con ta Chiến thắng. Nhưng nếu các con ta để cho mình bị lừa dối, và phạm tội, có thể nói đó là sự xúc phạm nặng nề đến Chúa, khi cho phép Ma Quỷ chiến thắng trong các con.
Ðó là những gì Mẹ muốn và đã đến để nói với các con, các con thân mến, để các con thấy rằng cuộc chiến rất khốc liệt, rất khốc liệt, bởi vì sự dữ, bởi vì tất cả sự dữ đến từ chính con người. Và nó đã đến, bởi vì Ma Quỷ đã lừa dối các con qua ý nghĩa của sự dữ, qua hạt giống đã được gieo trong lòng các con.

Các con thấy có bao nhiêu tội lỗi, có bao nhiêu ngăn trở chúng đặt ra trước mặt Chúa. Người ta không tin vào lời Ngài. Người ta không muốn đọc Kinh Mân Côi. Thật khó khăn để con người lựa chọn con đường hẹp, con đường cứu rỗi. Ðó là vì lý do đó, các con thân mến, vì lý do đó.

Nếu sự dữ đến từ bên ngoài, người ta sẽ mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn, bởi vì anh ta không phải chiến đấu trong nội tâm. Và anh ta bắt đầu nghi ngờ, không tin và khi sự thật được nói ra, anh ta nghi ngờ. Ðôi khi anh ta đánh giá cao sự giả dối. Và nếu anh ta thích thú, thì đó là do sự dữ ở trong anh ta ra lệnh. Và vì thế mà Mẹ và Chúa đã đến, để các con hiểu được điều này, nó thật rõ ràng, khi các con hiểu được nó.

Nếu các con ưa thích sự thật, thật là tuyệt vời, và công lý, thì đó là do có nhiều sự thiện ở trong linh hồn các con hơn sự dữ. Nhưng nếu các con thích nói dối và ăn cắp hay nếu sự bất công làm hài lòng các con, thì đó là do có nhiều sự dữ trong các con hơn, và vì thế các con phải suy nghĩ về điều này. Và vì thế, người ta cần được dạy dỗ về thiện và ác, để người ta có thể thấy được những gì bên trong anh ta, mà từ bỏ sự dữ, bởi vì điều đó được khởi sự trong anh ta qua tội đầu tiên, lần đầu tiên con người không vâng lời. Và vì thế, bây giờ anh ta phải đấu tranh để có thể chọn lựa con đường đúng đắn. Và vì thế mà Mẹ và Chúa đã đến.

Có nhiều cuộc hiện ra, và Mẹ và Chúa đã dạy dỗ cho các con, để các con có thể thấy được sự dữ. Nhưng Ma Quỷ đến và làm cho các con nghi ngờ. Hắn cho các con ý nghĩ xấu xa, và nói: ‘Ðừng tin, chúng nói dối, đó là chuyện tưởng tượng, đừng tin.” Và tại sao chúng lại có thể làm như vậy? Ðó là vì hắn có một phần trong con người, bởi vì hạt giống mà hắn để lại ở đó đã trổ hoa trong nhiều người. Và đó là khi linh hồn không tìm kiếm Chúa, khi linh hồn tách rời khỏi Chúa. Ðó là khi hạt giống sự dữ thành tựu hơn hạt giống tốt.

Và đó là vấn đề, các con thân mến, và đó thật sự là vấn đề, bởi vì các con đã được ban cho sự thật, các con đã được giảng dạy, và một số người chấp nhận, nhưng những người khác từ chối. Và tại sao họ từ chối? đó là vì trong trí họ có sự nghi ngờ, bởi vì trong trí họ không muốn điều đó, “Ðiều đó không phải dành cho tôi.” Và tất cả những chuyện đó ở đâu đến? Nó đến từ tâm trí, và từ tâm hồn. Các con có thấy không?

Ðó là những gì Mẹ muốn các con hiểu, rằng các con có hai thế lực bên trong các con. Và vì thế thật khó khăn cho nhiều người khi tin vào lời Mẹ. Thật khó khăn cho nhiều người khi tin vào Giáo Lý của Chúa. Nhưng khó khăn cho họ, là vì hạt giống sự dữ đã được gieo vào trong linh hồn theo đuổi họ, và không để cho họ tin, hay chọn lựa con đường tốt.

Và vì thế con cái Mẹ đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì các con biết rằng sự dữ và những người thối nát làm cho người khác thối nát. Và sự dữ ở đâu đến? nó đến từ chính con người. Ðến từ chính họ những đam mê thấp hèn, ganh tỵ, trộm cắp, giết người, việc ép buộc người khác phạm tội. Và tại sao họ lại ép buộc người khác? Đó là vì họ không biết phân định, bởi vì họ không biết đâu là thiện đâu là ác. Và sự dữ, ở bên trong họ, làm cho họ chấp nhận như vậy. Và vì thế, bây giờ các con của Mẹ cần phải học hỏi, học hỏi Giáo Lý của Chúa. Các con phải mạnh mẽ, và nói không với sự dữ rằng: “Không. Tôi sẽ không phạm tội.” Nhưng điều này cũng sẽ sinh ra trong lòng các con và khi hạt giống tốt sinh ra trong lòng, và làm chết ngạc hạt giống xấu, các con sẽ đi đến sự thánh hóa, mà Mẹ đã nói với các con trong một thông điệp trước đây.

Và vì thế, các con thân mến, vì thế mà thật khó khăn để các con của Mẹ hiểu biết, thật khó khăn để những lòi giảng dạy đến với các con, và đó là do họ có cuộc chiến đấu bên trong nội tâm. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chịu chết trên Thánh Giá để giúp các con tự cứu lấy mình, bởi vì tất cả những ai nài xin Ngài, cầu nguyện, nài xin Lòng Thương Xót của Ngài, sẽ cho phép hạt giống tốt lớn lên, và sẽ chiến thắng hạt giống xấu.

Và như thế, Ma Quỷ sẽ từ bỏ linh hồn đó mãi mãi, và sẽ để linh hồn đó được bình an, để nó trong tay Mẹ và Chúa. Nhưng, để đạt đến đây, linh hồn phải chiến đấu, chiến đấu chống lại những đề nghị của sự dữ, vốn không để cho đức tin thành tựu, không để cho sự thiện thành tựu, và không để cho linh hồn đi trên con đường hẹp.
Các con biết điều này, bên trong các con có sự nghi ngờ, vấn đề, sự thiếu hiểu biết, và không biết phân định. Các con không biết mình đang làm điều thiện hay điều ác. Nhiều người nói: “Tôi không biết là tôi có tội hay không, tôi không biết tôi có làm điều tốt hay không.” Và nguyên nhân là vì các con vẫn chưa có được ơn phân định, có thể nói là, không có sự hiểu biết giữa thiện và ác.

Ðó là điều các con không hiểu, các con của Mẹ. Và các con nói rằng không có tội, và bây giờ tội là xã hội. Nhưng không, hỡi các con của Mẹ, tội là sự vi phạm, vì sự dữ chiến thắng trong tâm hồn các con thay vì sự thiện. Và điều này làm cho người ta khổ sở. Và khi họ muốn chọn con đường tốt, thì họ có nhiều cuộc chiến trong nội tâm, vì Ma Quỷ không dễ dàng tha cho nạn nhân của nó. Và vì thế, các con có thể thấy rằng, khi các con đang ở trên đường nhân đức, thì có nhiều cản trở chống lại các con. Và đó là vì khi các con đi theo Chúa, thì Ma Quỷ đến và tấn công các con, để các con không đi theo Chúa nữa.

Và ma quỷ có thể làm điều này, các con thân mến, vì hạt giống tội đầu đã được gieo xuống khi bà Evà phạm tội, nên nhân loại thừa hưởng nó, vì không có con đường nào khác đã được làm. Và vì lý do đó họ đã được căn dặn: “Ðừng ăn cho đến khi Chúa ra lệnh.” Và tội lỗi của họ, như các con đã thấy, nhân loại đã thừa hưởng nó, vì bây giờ con người sinh ra theo cách thức đó, luôn hướng chìu về sự dữ.

Và vì sao mà con người hướng về sự dữ? Ðó là vì tội kiêu ngạo, hạt giống của sự dữ đã khởi sự trong tâm hồn các con. Và vì lý do đó, các con thân mến, Mẹ muốn đến để báo trước cho các con, để các con thấy thật dễ dàng khi phân định giữa thiện và ác. Nếu các con thích sự thật, công lý, thực hành điều tốt hơn và không ganh tỵ, kiêu ngạo, không giết người, không xúc phạm đến Chúa bằng việc nghi ngờ, bằng việc đi theo những giáo lý xa lạ, thì các con là người tốt. Và Mẹ nói với các con điều này, để các con nhìn thấy, và lớn lên trong đức tin, trong tình yêu, trong sự thật, và trong công lý, và thấy rằng tất cả những điều này đến từ Chúa.

Các con thân mến, những người thù hận có nhiều sự dữ hơn sự thiện trong anh ta, bởi vì người thú hận không đến từ Chúa. Nhưng các con biết rằng người ta có sự ghen ghét trong lòng họ. Họ không tỏ ra bên ngoài, nhưng có ở bên trong. Sự thù hận ở trong tim. Nói dối, kiêu căng, ganh tỵ tất cả đến từ trái tim. Và tại sao? Vì Mẹ đã giải thích. Và vì lý do đó, linh hồn phải đấu tranh để từ bỏ sự dữ, vốn được gieo trong nó. Linh hồn phải chiến đấu để hạt giống thiện, do Chúa trồng, được thành tựu hơn hạt giống xấu.

Các con thân mến, Mẹ đã đến để các con hiểu rằng, khi các con đau khổ vì những việc này, với những cuộc chiến trong nội tâm: “Vâng, điều này đúng. Ðiều đó không đúng.” “Vâng, tôi phạm tội.” Hãy nhớ những gì Mẹ đã nói với các con: Ðùng để sự dữ nghiền nát các con, nhưng hãy chọn điều tốt mà Chúa đã gieo trong lòng các con sinh sôi nảy nở. Khi nó trổ hoa, các con sẽ loại bỏ được sự dữ. Và khi loại bỏ được sự dữ, các con sẽ từ bỏ Ma Quỷ. Và khi chấp nhận sự thiện, các con sẽ chấp nhận Chúa, Chúa chúng ta, Ðấng làm Chủ và Sáng Tạo mọi loài.
Vì thế Mẹ và Chúa đã đến, các con thân mến, để dạy dỗ các con, để các con hiểu biết. Và khi hiếu biết tất cả những điều này, các con sẽ lãnh hội những gì cần thiết mà Mẹ và Chúa đã đến và dạy dỗ các con, vì sự thiếu hiểu biết của bà Evà và ông Adong được khởi sự trong tâm trí các con. Và sự thiếu hiểu biết chỉ có thể được xóa đi nhờ ánh sánh của Chúa, và vì sự thiếu hiểu biết, tất cả những sự dữ hướng con người về đàng tội lỗi.

Mẹ đã giảng dạy cho các con điều này để các con được biết, mà không cho phép sự dữ chiến thắng trong tâm hồn và linh hồn các con. Và nếu các con làm điều đó, các con sẽ bắt đầu có nhân đức phân định, mà bà Evà muốn, và vì thế bà đã phạm tội, bởi vì bà muốn được khôn ngoan, bởi vì bà muốn được giống như Chúa. Nhưng bà vẫn chưa được ban cho những món qùa này, bởi vì bà phải vượt qua được thử thách. Nhưng bà đã không vượt qua được.
Bây giờ các con đã thấy tại sao Mẹ đến để giảng dạy cho các con không, các con thân mến? Ðể lấy đi khỏi tâm trí các con sự thiếu hiểu biết, mà Ma Quỷ đã gieo ở đó. Và hắn đã dùng sự thiếu hiểu biết để tấn công các con, và không để cho con đường đó được tự do, khi các con chọn lựa điều thiện.

Bây giờ, Mẹ muốn các con suy gẫm lời Mẹ. Khi các con bắt đầu nghi ngờ, và bị cám dỗ muốn tách rời khỏi điều thiện, hãy từ bỏ nó và nói: “Không, không, tôi sẽ không để cho sự dữ chiến thắng trong tôi nhưng chỉ có sự thiện.”
Vì thế Mẹ sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh này để các con sẽ có được sự bảo vệ và sự trợ giúp về tâm linh và vật chất cho ơn cứu rỗi, để bảo vệ sức khỏe cho các con, và để các con có được món quà ơn phân định và không ngoan. Mẹ chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng khi có thể liên lạc được với các con, và giải thích với các con những gì người ta không hiểu được về tội lỗi, để các con hiểu được tội lỗi thật ra là gì, và các con phải chiến đấu chính là để thoát khỏi sự thiếu hiểu biết, vốn nghiêng chìu về sự dữ, ảnh hưởng nhiều lên các con, và tránh cho các con chọn lựa con đường tốt. Và nếu nó cản trở các con là vì nó đã nảy nở nhiều hơn điều thiện, khi các con không thể đi theo con đường hẹp, con đường thánh thiện.

Vì lý do đó, các con thân mến, Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đã đến để giảng dạy cho các con, bởi vì nhiều người muốn đi theo con đường tốt, nhưng nhiều khi gặp khó khăn. Và nó khó khăn và vì cuộc chiến bên trong nội tâm giữa thiện và ác, không làm cho các con đưọoc bình an, và không để cho các con thưởng thức và đi theo Chúa với niềm vui.

Mẹ nói với các con điều này, để từ hôm nay các con bắt đầu suy gẫm lời Mẹ, và bắt đầu thực hành chúng, và đừng bắt chước những gương xấu mà người khác cho các con. Và từng chút từng chút một, các con sẽ từ bỏ sự dữ. Và rồi, khi không bị vấn đề này nữa, các con sẽ thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự dữ.

Chúa đã nói về điều này: “Hãy đến và các con sẽ được tự do.” Và điều đó có nghĩa là, các con thân mến, khi sự dữ rời khỏi linh hồn các con thì các con được tự do, tự do theo Chúa. Và không có ai, không có ai lấy đi tự do của các con được, bởi vì các con đã từ bỏ sự dữ bên trong các con.

Các con thân mến, bây giờ Mẹ chờ đợi các con đến lần họp tới, khi đó Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến và nói với các con về một chủ đề khác, quan trọng cho linh hồn các con, để các con có thể đi theo con đường tốt, và để các con đừng rời nó. Và như thế, các con sẽ có Thiên Ðàng. Ðó là lý do Mẹ và Chúa đến, để tất cả các con có được tất cả những gì tốt, có được Thiên Ðàng, và để làm được việc đó, các con hãy xua đuổi đi tội lỗi, sự dữ, sự dữ hướng các con đến Hỏa Ngục, nếu các con không rời xa nó.

Vì thế, các con thân mến, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì sự bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con luôn luôn. Và các con mãi mãi, mãi mãi nhớ rằng để sự thiện chiến thắng trong linh hồn và tâm hồn, Mẹ và Chúa phải ban nhiều ơn sủng cho thế giới. Và đó là Thánh Lễ, Chuỗi Kinh Mân Côi, tất cả những việc làm sùng kính được ban cho Giáo Hội qua nhiều thế kỷ vì sự tốt lành cho con cái Mẹ, và ban ơn sủng để xua đuổi sự dữ khỏi linh hồn các con. Và vì thế, các con thân mến, đừng quên Chuỗi Kinh Mân Côi, và Những Vết Thương của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, sẽ giúp các con chiến thắng, đừng quên điều đó.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#34
Thông Điệp 15: VIỆC LÀM SÙNG KÍNH

[h=3]Thông Điệp 15: VIỆC LÀM SÙNG KÍNH[/h] Guatemala ngày 13 tháng 10 năm 1989 THÔNG ÐIỆP SỐ 15
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con.

Vâng, các con thân mến, Cha ở đây với các con một lần nữa, để nói với các con, để lấy đi bóng tối đang hiển trị trên trái đất.

Vâng, các con thân mến, Cha ở đây một lần nữa với các con, với thật nhiều niềm vui, với thật nhiều tình yêu, bởi vì chủ đề Cha sẽ nói với các con hôm nay sẽ là những việc làm SÙNG KÍNH, mà Ðức Mẹ và Cha ban cho thế giới qua ý nghĩa của các cuộc hiện ra.

Vâng, các con thân mến, những việc làm sùng kính đối với Giáo Hội là những đoá hoa hồng của Giáo Lý của Cha, bởi vì đó là ơn sủng mà Chúa và Mẹ ban cho các con, để các con có thể bước đi trên con đường hẹp với ít khó khăn hơn. Và hôm nay Cha đến để nói với các con về những việc sùng kính, mà Ðức Mẹ và Cha đã ban cho các con qua các thế kỷ, qua các con của Cha. Một trong những việc sùng kính mà Chúa và Ðức Mẹ dành cho thời kỳ cuối, là việc sùng kính Thánh Tâm Cha, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria.

Như chúng ta đã biết, Ðức Mẹ đã hiện ra ở Fatima để ban những ơn sủng cho các con. Và ở đó Mẹ đã hứa cho tất cả những ai sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Vào thời gian đó, Mẹ đòi hỏi các con Rước Lễ năm Thứ Bảy Ðầu Tháng liên tiếp, bởi vì việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ phải được truyền bá trên toàn thế giới, và bởi vì vào thời đó, những việc đền tạ đó được làm cho thời kỳ mà các con đang sống ngày hôm nay.

Vâng, các con thân mến, ở đó Mẹ đã ban lời cảnh cáo và nói: “Nếu các con không vâng lời, nếu các con không cầu nguyện, thế giới sẽ đau khổ,” thế giới sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Nhiều người trong các con đã vâng lời, nhưng những người khác thì không. Lời cầu nguyện đã và đang thiếu, các con thân mến. Và điều thiếu thốn là việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ.Các con đừng quên rằng, ở Fatima, Mẹ đã nói: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng.” Và vì thế mà điều đó thật quan trọng, các con thân mến, điều quan trọng là các con đừng quên, và cũng đừng quên Thánh Tâm Cha, yêu thương các con nhiều, yêu thương các con rất nhiều. Và vì yêu mến, Cha đã chết trên Thánh Giá để bày tỏ tình yêu, tình yêu lớn lao mà Ðức Mẹ và Cha dành cho các con. Và tất cả những ai không phải là đối tượng cho Hai Trái Tim của Cha và Mẹ Maria sẽ không có khả năng kháng cự, khi thời gian khắc nghiệt đã được báo trước xảy đến. Và vâng, các con thân mến, bây giờ còn lại một thời gian ngắn, trước khi thời gian khắc nghiệt ấy đến trên các con, và ở giữa các con.

Như một người Cha đầy yêu thương, Cha sẽ nói với các con khi thời giờ đến. Cha sẽ đánh dấu, để các con sẽ thấy thời điểm này. Và bằng cách đó, đức tin các con có thể được gia tăng. Và để chuẩn bị cho thời kỳ đó, Các con thân mến, hôm nay Cha đến để nhắc lại cho các con những việc sùng kính này, Việc sùng kính đã bị một số người trong các con lãng quên, và nhiều người nhìn chúng với vẻ khinh thường. Nhưng Hai Trái Tim trong thời kỳ này, các con thân mến, là con đường cứu rỗi. Các con đừng quên điều đó.

Giáo Hội sẽ trải qua một thời kỳ thật cay đắng trong một thời gian. Và chỉ có những ai ẩn náu dưới Lòng Thương Xót sẽ chiến thắng, chỉ có những ai đón nhận Hai Trái Tim yêu thương nhân loại thật nhiều.

Vâng, Các con thân mến, trong tất cả các cuộc hiện ra, Ðức mẹ và Cha luôn luôn nhắc nhở các con về những việc sùng kính bởi vì, vào thời gian này, điều quan trọng là các con đừng quên chúng.

Vâng, các con thân mến, Ðức Mẹ và Cha đã và ban nhiều ơn sủng, rất nhiều ơn sủng, qua các cuộc hiện ra. Mẹ và Cha đã ban những Chuỗi Ảnh, và cũng ban cho những việc sùng kính, là những đóa hoa hồng của Giáo Lý của Cha, vốn tô điểm Giáo Hội. Vì lý do đó, các con không nên cầm giữ bằng việc xem thường chúng, nhưng hãy đón nhận chúng với tình yêu.

Và cũng trong thời gian này, các con thân mến, Cha cũng để lại việc sùng kính Lòng Thương Xót Thánh Thiện của Lòng Thương Xót Cha, vốn được tuôn ra từ Trái Tim Cha. Và với ý nghĩa của Hai Trái Tim, Ðức Mẹ và Cha sẽ cứu thế giới. Ðừng quên rằng, trong những thông điệp trước đây, Ðức Mẹ và Cha luôn luôn nói rằng, với những Vết Thương Thánh của Cha, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, và Thánh Tâm Cha, Ðức Mẹ và Cha sẽ cứu thế giới. Ðiều đó thật quan trọng, các con thân mến, bởi vì Lòng Thương Xót đang tuôn đổ trên thế giới, cho các con, qua Hai Trái Tim. Ðừng quên điều đó, Các con thân mến, đừng quên điều đó.
Vì thế mà hôm nay Cha đến, vì đây là một việc thật quan trọng để các con làm, vì với Thánh Tâm Cha, Cha sẽ ban lời hứa lớn lao cho nhân loại, một LỜI HỨA VĨ ÐẠI, mà Cha sẽ thi hành. Ðức Mẹ cũng sẽ giữ lời hứa, nhưng, các con thân mến, Ðức Mẹ và Cha muốn THẾ GIỚI ÐƯỢC TẬN HIẾN CHO HAI TRÁI TIM.

Các con biết điều này đã được đòi hỏi trong cuộc hiện ra ở Fatima. Ðức Trinh Nữ Maria, đã đòi hỏi thế giới được hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nhưng điều này chưa được thi hành, như Chúa Cha đòi hỏi. Và vì thế trong thời gian sắp tới, khi tội lỗi đòi trừng phạt, bởi vì nếu người ta không chú ý tới ơn gọi này, vì các con của Cha không muốn hiểu rằng, nhờ ý nghĩa của Hai Trái tim, từ đó những ơn sủng mà Ðức Mẹ và Cha ban, sẽ mang đến ơn cứu độ cho thế giới.

Việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria sẽ lấy đi tất cả những sai lầm, tất cả bóng tối. Nhưng các con đã không vâng lời, các con thân mến, các con đã không vâng lời. Và vì thế, sự dữ đã giành được sức mạnh, rất mạnh. Và bây giờ, các con thân mến, Cha đến một lần nữa trên thế giới để liên lạc với các con. Và Cha mang Thánh Tâm trong đôi tay cha để ban cho thế giới, để thế giới có thể trú ẩn trong đó, và cũng trú ẩn trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Ðây là lời mời gọi cuối cùng của Cha, các con thân mến, bởi vì thời gian bây giờ rất chín mùi, rất chín mùi để trừng phạt.

Và vì thế mà ngày hôn may Cha đến, mang trong đôi tay Cha Hai Trái Tim, để ban cho các con của cha , cho thế giới, cho nhân loại, để họ có thể nhận lãnh Chúng. Cha đến lần nữa ngày hôm nay, như Cha và Ðức Mẹ luôn luôn làm trong những thế kỷ qua, để ban cho nhân loại và con cái của Cha tình yêu, tình yêu vĩnh cữu. Cha đến lần nữa để ban cho nhân loại Hai Trái Tim này, Hai Trái Tim không bao giờ ngừng yêu thương các con.
Cha hằng yêu thương các con, và Cha sẽ luôn luôn yêu thương các con, các con thân mến, bởi vì tình yêu đó mà Cha đã chết trên Thập Giá. Nhưng nhiều người sợ Thánh Giá của Cha và Thánh Giá Khổ Hình. Vì thế, Cha ban cho họ Trái Tim Cha, để họ không sợ, không kinh hãi. Và Cha cũng ban cho họ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, để các con đón nhận với lòng tin, với niềm vui, với đức tin Hai Trái Tim của Cha và Ðức Mẹ, Hai Trái Tim không bao giờ lừa dối, và chỉ ban phát tình yêu, tình yêu và thêm tình yêu.

Ðây là lần cuối cùng mà Chúa và Ðức Mẹ mời gọi, các con thân mến, lời mời gọi cuối cùng. Hãy lắng nghe tiếng Cha, lắng nghe tiếng Ðức Mẹ, bởi vì nếu các con lắng nghe tiếng Cha và Ðức Mẹ, các con sẽ chiến thắng; trái lại, các con thân mến, trái lại, các con sẽ chết.

Các con thân mến, các con phải nhớ những đoá hoa hồng, mà Ðức Mẹ và Cha để lại như vật để tô điểm cho Giáo Lý của Giáo Hội, và qua đó mà Cha muốn tỏ ra cho các con Cha yêu thương các con nhiều như thế nào, Cha yêu thương các con nhiều như thế nào, các con yêu dấu.

Và vì lý do đó, Cha đến đây lần nữa, để các con có thể lắng nghe lời Cha, để các con có thể nhận lãnh tình yêu của Cha với niềm vui, bởi vì chỉ có tình yêu mới làm cho các con có tự do, bởi vì chỉ có sự thật mới làm cho các con chiến thắng. Vì thế Cha đến lần nữa, Các con thân mến, để tất cả những ai chưa tận hiến cho Thánh Tâm Cha, và cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, sẽ làm điều đó, bởi vì điều đó giống như dấu ấn, giúp các con đón nhận Lòng Thương Xót của Cha. Với việc sùng kính này, các con sẽ được đóng ấn với Thánh Giá và với Lòng Thương Xót của Cha. Và sự trừng phạt đã được báo trước sẽ không đụng chạm đến các con. Các con sẽ được thoát khỏi sự trừng phạt này, bởi vì đó là ý nghĩa của những lời hứa.

Tất cả những ai tận hiến cho Thánh Tâm Cha sẽ nhận được Lòng Thương Xót và tình yêu, nhưng không phải công lý của Cha. Nhưng tất cả những ai không muốn Lòng Thương Xót, không muốn nhận lãnh tình yêu Cha, sẽ nhận lãnh công lý của Cha trong ngày Thịnh Nộ Lớn Lao của Cha, trong ngày Cha đến để xét xử thế giới.
Cha đã và đang đến hôm nay, các con thân mến, để ban cho các con những đóa hoa hồng của Giáo Lý Cha. Chúa và Mẹ đã và ban cho các con nhiều ơn sủng qua nhiều thế kỷ, và Chúa và Mẹ tích lủy chúng trong Giáo Hội. Và nhiều người, nhiều con cái Cha đã chấp nhận chúng. Và Cha đã có cơ hội để ban cho họ tình yêu. Và khi Cha ban cho họ tình yêu, thì Cha quên đi tội lỗi của họ. Cha giúp họ bước đi trên con đường hẹp. Và trong ngày trừng phạt, họ sẽ là các con Cha yêu thương nhiều nhất. Và Ðức Mẹ và Cha sẽ canh giữ họ, và giúp họ đạt đến Thiên Ðàng.

Hãy nhớ rằng, trong một lần hiện ra ở Fatima, Mẹ đã đói hỏi thế giới hãy tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, bởi vì Chúa Cha đã nói rằng Mẹ sẽ chiến thắng, và thời gian đã được ban cho thế giới, để họ có thể biết đến Ðức Mẹ, một người Mẹ than khóc, và đau khổ vì mỗi người con hư mất và những người không muốn vâng lời.

Các con thân mến, hôm nay Cha đến để làm lời mời gọi cuối cùng: Thế giới phải được tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ Ðức Chúa Cha sẽ ban chiến thắng. Và tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ cũng sẽ chiến thắng.

Vâng, các con thân mến, hôm nay Cha đến để nói với các con rằng Ðức Chúa Cha ước ao việc sùng kính này, bởi vì nỗi đau khổ tồi tệ đang đến trên thế giới. Và chỉ có Lòng Thương Xót Cha mới giúp các con kháng cự được với mọi sự đang đến. Và điều này, các con thân mến, sẽ xảy ra trong thời gian rất gần. Cha sẽ luôn luôn đến và khuyên nhủ các con, để các con sẽ chuẩn bị tốt, và nhờ thế các con có thể khuyên nhủ người khác. Chúa và Mẹ sẽ các con cho một cơ hội để những ai chưa tận hiến mình hãy làm như vậy, để họ có thể đợc bảo vệ.
Các con thân mến, và vì thế mà Cha muốn nói với các con ngày hôm nay, bởi vì điều đó rất quan trọng đối với các con, bởi vì những việc tận hiến, những đóa hoa hồng mà Chúa và Mẹ để lại cho thời kỳ này, chính là để giúp đỡ các con, khi Ma Quỷ đang ở giữa các con. Và vì thế thật khẩn cấp để các con bắt đầu làm việc sùng kính vào ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Ðầu Tháng, các ngày Thứ Sáu để vinh danh Thánh Tâm Cha, và các Thứ Bảy để vinh danh Mẫu Tâm Mẹ, bởi vì kinh nguyện đang thiếu, các con thân mến, bởi vì những việc làm tận hiến đang thiếu hụt, bởi vì thế giới không nhìn thấy Thiên Chúa với tình yêu, và nhân loại phải biết rằng tình yêu của Thiên Chúa sẽ được biết qua con đường của Hai Trái Tim.

Các con phải làm điều này. Hãy đi xxung tội và rước lễ với ý chỉ đền tạ Trái Tim Chúa và Ðức Mẹ.

Và vì thế mà Cha đã và đang đến với niềm vui, bởi vì các con ở đây để làm việc đền tạ Cha và Ðức Mẹ.
Các con ở trước mắt Cha. Cha sẽ giúp cho các con thấy ánh sáng, để các con sẽ không bị lạc trong bóng tối của tên ngụy Kitô. Và thật tốt lành khi các con hiến dâng thời giờ để truyền bá những đóa hoa hồng của Giáo Lý Cha, với ý nghĩa mà nhờ chúng các con của Cha sẽ được cứu.

Các con thân mến, các con phải cầu xin để thế giới được tận hiến, như Ðức Chúa Cha ước muốn, bởi ví các con thân mến, lần thứ nhất, thế giới đã không vâng lời.

Cha đã đến và ban lời cảnh cáo tối hậu. Và hãy cẩn thận, vì đây là lần cuối cùng. Nếu các con không vâng lời, thời gian sẽ không thể được cầm giữ nữa, và Cánh Tay của Công Lý Cha sẽ đổ xuống trên trái đất. Sẽ đổ xuống trên những tội nhân không muốn ăn năn, không thay đổi lối đường lối, không thay đổi đời sống.

Vâng, các con thân mến, sự trừng phạt đang đến trên thế giới thật lớn lao, thật khắc nghiệt, nhưng Chúa và Mẹ cũng ban ơn sủng để kháng cự lại tất cả những việc này.

Vì lý do đó, các con phải cảnh giác và vâng lời. Và tất cả mọi người nên tận hiến mình, để được đóng ấn ngay bây giờ, ngay thời điểm này, với Lòng Thương Xót của Cha. Và rồi, bóng tối của tên ngụy Kitô sẽ không thể làm hại các con được. Vì thế Cha đã đến, các con thân mến, để giảng dạy các con về điều này.

Các con của Cha đã quên đi những ơn sủng này, những món quà này, những lời hứa mà Cha và Ðức Mẹ đã làm vì lợi ích của nhân loại, vì sự tốt lành cho con cái Cha. Nhiều người đã nhìn chúng với vẻ khinh thường. Và vì lý do đó mà thế giới thiếu tình thương, bởi vì thế giới không muốn nhận tình yêu này, và việc chữa lành tất cả những sự dữ chỉ có thể đạt được nhờ tình yêu. Hận thù đang giao chiến với tình yêu, đừng quên điều này, Các con thân mến, đừng quên điều này. Cũng đừng quên rằng Chúa đã chết cho các con, và nhiều người mất lòng tin vì Thánh Giá và sự Ðau Khổ của Cha. Vì lý do đó, bây giờ Cha ban cho các con Trái Tim của Cha, để các con không sợ hãi, và các con sẽ đến với lòng tin vào nguồn ơn Lòng Thương Xót để được cứu rỗi.

Hãy xem Cha như một người hiền lành Ðấng ban tặng cho các con Trái Tim của Ngài và tình yêu. Ðừng khinh chê Trái Tim này, Trái Tim yêu thương các con nhiều, và còn tiếp tục yêu thương các con, các con thân mến, và sẽ tiếp tục yêu thương các con, luôn luôn yêu thương, yêu thương, và Ðức mẹ cũng vậy, Mẹ yêu thương các con nhiều, rất nhiều.

Các con thân mến, các con không được quên chuỗi Kinh Mân Côi. Hãy suy gẫm nó. Hãy đọc kinh Mân Côi mỗi khi các con rước lễ để vinh danh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Chuỗi Kinh Mân Côi chứa đựng nhiều ơn sủng, các con thân mến. Nó ban ơn sủng cho sự cứu rỗi của các con. Nhiều chuỗi Kinh Mân Côi bị thiếu hụt trên thế giới, các con thân mến. Thế giới cần nhiều chuỗi Kinh Mân Côi để kháng cự. Và vì thế Cha đã và đang đến đây, để đòi hỏi các con cầu nguyện nhiều, nhiều.

Các con thân mến, việc cầu nguyện đang bị thiếu hụt. Thế giới thật thối nát. Thế giới đang ở dưới sự thống trị của sự dữ, bởi vì các con không muốn vâng lời mời gọi mà Cha và Ðức Mẹ đã làm qua nhiều thế kỷ, qua trung gian của các tiên tri. Và Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn đòi hỏi phải cầu nguyện, ăn năn, và yêu mến những việc sùng kính mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con, những ơn sủng mà Chúa và Ðức Mẹ đã tích lủy trong Giáo Hội. Nhưng thế giới cầu nguyện rất ít, và xin rất ít. Và Ðức mẹ giang rộng tay cho các con, để các con xin, và Người sẽ ban cho các con tình yêu, ơn sủng, và tất cả những thứ các con cần. Nhưng các con phải xin bằng việc cầu nguyện, bằng việc suy gẫm chuỗi Kinh Mân Côi, bởi vì Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn đòi hỏi điều này, khi Chúa và Ðức Mẹ đến: Rước Lễ, Xưng Tội, đọc Kinh Mân Côi, cầu nguyện, cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện luôn luôn.

Cha cũng sẽ ban cho các con Những Vết Thương, Lòng Thương Xót, và Trái Tim của Cha. Mọi phần trong Thân Thể Cha, Cha đã và đang ban cho các con, bởi vì, nếu các con không thích phần này, các con có thể thích phần khác. Nếu các con không thích Trái Tim, thì các con sẽ thích Máu; nếu các con không thích những phần đó, thì các con có thể thích Lòng Thương Xót và những Vết Thương của Cha. Chúa và Mẹ đã và đang bao trùm Giáo Hội với tất cả những ơn sủng để các con muốn phần này hay phần khác, nhưng luôn luôn có những phần phải nhắc nhở các con rằng Chúa ngự trong Nhà Tạm.

Mỗi hình tượng các con thấy trong mỗi việc sùng kính mà Cha ban cho các con, đều bày tõ tình yêu của Cha cho các con.
Vì thế Cha đã xuống để bày tỏ điều này, để nói những điều này, vì Cha muốn thế giới biết rằng Cha yêu thương các con, và Thiên Chúa mà các con tin thật xa vời, đang ở gần các con, yêu thương các con, đang an ủi các con, trấn an các con, và Ðức Mẹ cũng vậy. Và vì lý do đó, các con thân mến, Cha rất sung sướng được liên lạc với các con, và nói với các con rằng Cha yêu thương các con. Và Ðức Mẹ yêu thương các con rất nhiều. Nhưng sẽ đến một thời, Các con thân mến, khi Cha không còn đến để tỏ Lòng Thương Xót, tình yêu của Cha nhưng Công Lý của Cha, và cơn Thịnh Nộ của Cha, và trừng phạt tất cả những ai không muốn ẩn náu trong tình yêu, và Cha và Ðức Mẹ ban cho.

Vì thế, các con thân mến, hãy nhớ lại tất cả những việc sùng kính mà Cha để lại trong Giáo Hội, và hồi sinh chúng. Ðừng để cho chúng chết đi, nhưng làm cho chúng sống động trong lòng các con, và trong lòng mọi người khác nữa.

Ðây là thời kỳ mà việc sùng kính Hai Trái Tim phải được truyền bá cho toàn thế giới, như thế, bằng cách này, Lòng Thương Xót có thể được tuôn đổ cho các con của Cha, bởi vì thời gian trở nên ngắn ngủi, các con thân mến, thời gian trở nên ngắn hơn, và Chúa và Ðức Mẹ không thể cầm giữ lâu hơn được nữa. Thời điểm tới Chúa và Mẹ sẽ thi hành những lời hứa, nhưng Chúa và Mẹ cũng sẽ không cầm buộc sự dữ, nhưng Chúa Và Mẹ sẽ để cho chúng đi lại giữa các con. Và chỉ có những ai vâng lời, chỉ có những ai vâng lời mới được cứu rỗi.
Vì lý do đó, Các con thân mến, Cha muốn mỗi người trong các con phải mang những thông điệp này cho người khác. Và đó là: Các con phải hiến dâng mình cho Hai Trái Tim (Chúa và Ðức Mẹ), và các con phải hiến dâng nhà (home) của các con cho Hai Trái Tim, hiến dâng con cái, gia đình, và bản thân các con, vì thời gian ngắn ngủi, các con thân mến, thời gian ngắn ngủi. Và tất cả những ngôi nhà có ảnh Thánh Tâm Cha hay ảnh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, sẽ được bảo vệ.

Các con phải bảo vệ con cái của các con, các con phải làm ngay từ bây giờ, bởi vì thời gian sắp hết, thời gian đang rút ngắn lại.
Các con linh mục trong Giáo Hội của Cha thân mến, Cha làm lời mời gọi này: hãy làm sống lại những việc tận hiến này trong tâm hồn các con, và cũng hiến dâng tất cả nhà cửa, con cái của Cha, và tất cả những người xin ơn tận hiến, bởi vì nếu các con không làm, các con sẽ hối tiếc, các con sẽ than van, và các con sẽ không có Hạnh Phúc Vĩnh Cữu mà Cha đã hứa cho các con.
Vì lý do này, các con linh mục thân mến, và các cha sở của Giáo Hội Cha, hãy chú ý tới ơn gọi của Cha, và nhận thức rằng Cha đến để ban cho các con lời cảnh cáo cuối cùng. Hãy hiến dâng nhân loại và Con Cái Cha cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Hãy làm điều này, hỡi các con của Cha, hãy làm điều này!
Lời mời gọi của Cha cấp bách, cấp bách, cấp bách, hỡi các con của Cha, cấp bách. Hãy làm việc này, hãy làm, hãy làm, vì nếu các con không làm, thế giới sẽ đau khổ tất với cả những gì Cha đã nói với các con. Hãy nhìn xem Ðức Mẹ và Cha than khóc, than khóc khi các con không muốn vâng lời, không nhận thức, hỡi các con của cha, nếu không làm những việc này, các con sẽ bị án phạt. Ðó là lời mời gọi của Ðức Mẹ ở Fatima, Mẹ đã nói: “Hãy vâng lời, hay thế giới sẽ đau khổ, và sự dữ sẽ lan truyền khắp nơi trên thế giới, trên toàn thế giới.” Và bởi vì không ai chú ý, các con thân mến, các con sẽ thấy thế giới như thế nào. Thế giới đang ở điểm chết trong tội lỗi, không ăn năn, thế giới đã lãng quên Thiên Chúa của họ.

Vì lý do đó, các con thân mến, Cha đến để làm lời mời gọi cuối cùng. Hãy hiểu rằngđây là lần cuối: “HÃY HIẾN DÂNG THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ÐỨC MẸ.”

Ôi Giáo Hội của Cha, vì nếu các con không làm, các con sẽ than khóc mãi mãi. Các con yêu dấu, các con linh mục của Cha, Cha yêu thương các con nhiều, đừng phản bội Cha. Hãy hiểu những gì Cha đòi hỏi các con. Hãy nhận thức rằng Cha vẫn còn đang ban cho các con tình yêu. Hãy nhận lấy tình yêu của Cha, bởi vì Cha vẫn yêu thương các con. Các con thân mến, hãy lắng nghe tiếng Cha. Hãy lắng nghe tiếng Ðức Mẹ, và vâng lời. Ðừng giữ thái độ khinh thường với Hai Trái Tim đang ban cho các con tình yêu và Lòng Thương Xót, bởi vì Cha muốn ban hạnh phúc vĩnh cữu cho các con. Mặc dầu vậy, nếu các con không vâng lời, các con sẽ không có hạnh phúc đời đời, vì các con sẽ bị án phạt, nếu các con không vâng lời mời gọi của Cha.

Hãy hiểu rằng thời gian thật ngắn ngủi, hãy hiểu rằng thời gian của mùa gặt đang đến gần, hãy hiểu rằng thời gian đã chín mùi cho Sự Trừng Phạt Vĩ Ðại, và thời gian bày tỏ Công Lý Lớn Lao của Cha.

Và các con, các con yêu dấu, khi các con đến đây, các con đã lau khô nước mắt của Ðức Mẹ và các con tỏ tình yêu mến mà Mẹ muốn trong các con của Mẹ. Mẹ rất hài lòng vì các con, nhưng các con phải truyền bá việc sùng kính này. Và thế giới phải được hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, và cho Thánh Tâm Cha nữa, vì đó là chìa khóa cho phép tình yêu Cha tuôn đổ cho thế giới. Ðừng quên điều này, và hãy vâng lời Cha. Và đừng sợ, vì Cha sẽ ở với các con, bởi vì Cha sẽ ở với Giáo Hội Cha cho đến tận thế. Cha đã hứa điều này, và Cha sẽ hoàn thành điều đó.

Bây giờ, các con yêu dấu, Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh để ban ơn phước, bảo vệ, cứu rỗi, và ban sức khỏe cho các con, và giúp cho các con liên đới với tình yêu mà Chúa và Ðức Mẹ ban cho thế giới. Cha chúc lành tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Và vì thế, các con yêu dấu của Cha, Cha muốn nói với các con với niềm vui rằng, khi ở đây, các con đã an ủi Thánh Tâm Cha, và cũng an ủi Trái Tim Ðức Mẹ. Các con an ủi, rửa sạch, lau khô nước mắt Mẹ, bởi vì Mẹ rất hài lòng vì các con. Hãy tiếp tục làm việc này, các con yêu dấu của Cha, hãy tiếp tục làm việc này bởi vì Mẹ rất yêu thương các con, và Cha cũng vậy. Cha và Ðức Mẹ chỉ đến trong thế giới để đòi hỏi tình yêu, và khi các con bày tỏ tình yêu, tình yêu mà Chúa và Mẹ không bao giờ thất bại khi ban tặng cho các con.
Các con thân mến, Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn ở đây, luôn luôn. Ðức Mẹ và Cha luôn luôn tiếp tục khuyên nhủ các con mỗi lần rằng thời gian ngắn ngủi. Cha và Ðức Mẹ sẽ nói với các con ở đây khi nào thời điểm ấy sẽ tới, và vì lý do đó, Chúa và Ðức mẹ muốn các con chuẩn bị tốt, Các con thân mến, chuẩn bị thật tốt.
Vì thế các con được giảng dạy về tất cả những điều này. Và các con của Cha khi biết tất cả những lời hứa này nên cho những người khác biết, để, bằng cách này, với dấu chỉ lớn lao này, dấu chỉ sẽ được để lại trong thời kỳ cuối, có thể được truyền bá.

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới, lúc đó Ðức Mẹ sẽ đến và nói với các con về một chủ đề quan trọng khác cho các con, cho linh hồn các con, và bằng cách này, Chúa và Ðức Mẹ sẽ hướng dẫn các con từng chút từng chút một đến đích, đến cùng. Và bằng cách đó, các con sẽ được hạnh phúc vĩnh cữu.

Các con thân mến, Cha chúc lành cho những lời nguyện này, và cho tất cả những việc làm đền tạ này mà các con dâng lên Cha và Ðức Mẹ trong lúc này. Ðức Mẹ và Cha rất hài lòng, bởi vì đây chính là những gì Chúa và Ðức Mẹ đòi hỏi, luôn luôn đòi hỏi qua nhiều thế kỷ, đó là các con dâng lên hãy Cha và Ðức Mẹ tình yêu, đền tạ vì những việc xúc phạm mà Chúa và Ðức Mẹ lãnh nhận từ các con những người không muốn đáp lại tình yêu của Cha và Ðức Mẹ.

Và giờ đây, các con thân mến, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì tình yêu, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn của các con. Và đừng quên, các con thân mến, đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi, vũ khí của thời kỳ này.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#35
Thông Điệp 16: KHIÊM NHƯỜNG

[h=3]Thông Điệp 16: KHIÊM NHƯỜNG[/h] Guatemala ngày 8 tháng 12 năm 1989 THÔNG ÐIỆP SỐ 16
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Các con thân mến, Mẹ đến lần nữa để nói với các con, để giúp đỡ các con, để lấy đi khỏi tâm trí các con sự lầm lẫn và bóng tối đang hiển trị trên thế giới. Vâng, các con thân mến, Mẹ đến đây lần nữa, như luôn luôn, để nói với các con về một chủ đề, một chủ đề quan trọng cho các con, cho linh hồn của các con, và cho ơn cứu rỗi của các con. Các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói về một chủ đề rất quan trọng mà thế giới đang nhầm lẫn, và đó SỰ KHIÊM NHƯỜNG.
Vâng, Các con thân mến, hôn may Mẹ sẽ nói với các con về sự khiêm nhường, mà nhiều người trong các con không có. Và bởi thế, ơn sủng không thấm nhuần trong họ, vì khiêm nhường là một nhân đức, các con thân mến, là nhân đức mang nhiều ơn sủng cho linh hồn. Nhiều con cái Mẹ không hiểu từ này. Họ không hiểu nó, vì thế giới đã làm cho nó lộn xộn. Hôm nay, các con thân mến, Mẹ sẽ nói với các con chủ đề này, để ý nghĩa thật của nhân đức khiêm nhường, vốn phát xuất từ Chúa, còn lại thật rõ ràng trong tâm trí và tâm hồn các con.
Vâng, các con thân mến, nhiều người tin rằng khiêm nhường là nghèo nàn, ăn uống kham khổ, ăn mặc nghèo nàn, và nghèo là khiêm nhường, Các con thân mến, đó không phải là khiêm nhường. Không phải, và Mẹ sẽ cho các con một ví dụ tại sao nghèo không phải là khiêm nhường.

Một người nghèo, một người không giàu có, một người sống trong tình trạng xấu có thể có nhiều tham vọng trong linh hồn và trong tâm hồn. Anh ta có thể ước ao có nhiều của cải, và muốn rời khỏi sự khốn khổ mà anh ta thấy mình trong tình trạng đó, anh ta ước ao những gì mà anh ta không có. Và người này, mặc dù nghèo, mặc dù ăn mặc khiêm hạ, nhưng không khiêm nhường, vì khiêm nhường , Mẹ lập lại, không bao gồm điều này.
Hôm nay Mẹ giải thích cho các con khiêm nhường bao gồm việc hiểu biết toàn diện linh hồn và tâm hồn mình. Một người khiêm nhường thật thì hiểu biết mình, biết được sự khốn cùng của mình, nhưng đó không phải là sự khốn cùng về vật chất, nhưng là sự khốn cùng về tinh thần. Ðó là sự khiêm nhường, là hiểu biết mọi sự đến từ Chúa, và biết rằng, tự mình, anh ta không thể làm gì được nếu Chúa không cho phép.

Nhiều người cho rằng sự an toàn là do họ, cho rằng họ có tất cả, sự giàu có, danh dự, địa vị, năng khiếu, trí thông minh, sự khôn ngoan. Và họ nói là họ sở hữu chúng, bởi vì họ tìm kiếm và đạt được chúng, và tự họ đã làm nên trên thế giới. Ðiều này có nghĩa là người đó tin rằng mình có thể tự làm được mọi sự, và anh ta không cần Chúa. Và đó, Các con thân mến, không phải là khiêm nhường, nhưng là kiêu ngạo, khi tin rằng nếu anh ta giàu có, nếu anh ta có năng khiếu, nếu anh ta có trí thông minh là do anh ta có chúng, nhưng không phải như vậy. Nếu anh có những thứ này, đó là do Chúa chấp nhận (concede) cho anh ta, bởi vì Chúa cho anh ta những thứ đó. Và đó là điều các con phải học hỏi, để biết chính mình, để biết, để hiểu biết rằng, không có Chúa, các con không thể làm được gì.

Khi môt người bắt đầu hiểu rằng, không có sư trợ giúp của Chúa, anh ta không làm được gì cả, thì sư khiêm nhường đã đến trong linh hồn anh ta.

Khiêm nhường là khi một người nhận thức rằng anh ta là một thụ tạo của Chúa, và tất cả những gì anh ta có trên thế giới, là do bởi Chúa, vì Lòng Thương Xót lớn lao của Ngài, đã ban cho anh ta. Chúa luôn luôn là Chúa, là Chủ và là Chúa tể vũ trụ. Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và vì lý do đó, Ngài muốn tất cả con cái Ngài cũng giống như vậy, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nhưng nhiều người lẫn lộn về từ này, và tin rằng khiêm nhường là nghèo, và không có tất cả những gì làm cho người ta hạnh phúc. Nhưng không, các con thân mến.

Khiêm nhường bao gồm sự hiểu biết rằng một thụ tạo là một thụ tạo do Chúa sáng tạo, và không có Ngài không có việc gì có thể hoàn thành được; và khi người ta có tất cả những gì họ mong muốn, đó không phải là vì họ đã làm ra tất cả một mình, nhưng vì Chúa đã ban (concede) cho họ. Họ đã được ban cho những thứ đó, để họ có thể thấy Chúa ban cho họ, để thấy nếu họ khiêm nhường, và nhận thức điều đó, bất cứ những gì họ có đều do Chúa ban cho họ. Nhưng nhiều người nói rằng: “Tôi đã làm cái nầy, tôi đã làm cái kia, bởi vì tôi rất thông minh, bởi vì tôi đã xử dụng trí thông minh của tôi, bởi vì tôi…” luôn luôn là tôi. Và anh ta quên đi Chúa với Lòng Thương Xót vĩ đại, đã ban tất cả những thứ đó cho họ, bởi vì, ngay cả khi con người có sự khôn ngoan lớn lao, anh ta cũng không thể, không thể so sánh mình với Chúa, và cho những gì mà chỉ có Chúa mới có thể cho, và đó là sự sống và không khí, để con người có thể thở và sống.

Chúa muốn con người nhận thức rằng Ngài đã cho họ tất cả mọi sự. Nếu có không khí, mặt trời, mưa nếu có tất cả những gì con người cần, thì đó là do sự tốt lành của Thiên Chúa, của Thiên Chúa Cha, của Chúa Thánh Thần, Ðấng ban cho thế giới tất cả những gì Ngài đã dựng nên. Và Ngài ban cho người tốt lẫn người xấu. Có người biết ơn, còn những người khác thì không. Nhưng Ngài đã cho tất cả vì sự tốt lành vô biên của Ngài, Ngài ban cho mọi người, cho tất cả mọi sinh vật.

Ngài làm chủ Sự Sống và Sự Chết. Nhưng con người kiêu hãnh, không muốn thừa nhận điều đó. Và họ cảm thấy xấu hổ, thấy xấu hổ vì Chúa, Ðấng ban cho họ sự sống, và cũng Ðấng một ngày kia cũng sẽ ban cho họ sự chết, mặc dù họ không muốn.

Các con thân mến, ngay cả quyền lực sự dữ, đang thống trị trên trái đất, thống trị, bởi vì Chúa cho phép nó, bởi vì Chúa cho nó sức mạnh, bởi vì chỉ có Chúa có quyền năng. Nhưng nhiều người không hiểu điều này, và tin rằng, nếu Ma Quỷ có quyền năng, là bởi vì hắn mạnh, mạnh hơn Chúa. Nhưng không, Chúa ban sức mạnh cho Ma Quỷ, nhưng đến một ngày Ngài sẽ lấy đi khỏi hắn, các con thân mến.

Ngài sẽ lấy đi khỏi hắn, để rồi các con sẽ thấy rằng Ngài, Ðấng ban phát mọi sự, là Một Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi, Chúa của Tình Yêu. Lúc này Ngài đang che dấu tất cả, để các con hiểu, để các con thấy rằng, nếu Ngài cho phép tất cả những việc này để các con thấy sự tốt lành của Ngài, để người ta thấy Lòng Thương Xót của Ngài. Nhưng nhiều người đã quên. Nên sự kiêu hãnh và tính tự phụ đã vào trong lòng họ, và họ đã đánh giá thấp Thiên Chúa thật. Họ khinh thường Ngài, bởi vì họ tin rằng Ngài không có quyền năng, và bởi vì Ngài không muốn biểu dương quyền năng của Ngài.

Các con thân mến, ngày ấy sẽ tới, ngày mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ biểu dương quyền lực và vinh quang của Ngài cho thế giới, để thế giới có thể thấy Ngài là Chủ của mọi sự, mọi sự.

Và khiêm nhường bao gồm, các con thân mến, việc nhận thức Chúa là Thiên Chúa, và Ngài có thể làm được mọi sự, và con người trước quyền năng vĩ đại của Ngài không là gì, không là gì, tuyệt đối không.

Và con người trở nên kiêu ngạo. Một số người còn xấu hổ khi Chúa tỏ tình yêu của Ngài, như nhiều người nói, bằng một cách thức điên rồ, là chết trên Thập Giá, chết một cách xấu xa và lạ lùng, bởi vì họ không hiểu, họ không hiểu. Và khi họ không khiêm nhường, họ không muốn nhận ra điều đó, để có thể hiếu được hành động của Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ trên Thánh Giá, họ phải khiêm nhường, họ phải hiểu thân phận thấp hèn của họ, tội lỗi của họ. Nhưng nhiều người không muốn làm như vậy. Và vì thế, nhân đức khiêm nhường không đến với họ.

Họ tin rằng khiêm nhường là, như Mẹ lập lại, là không có gì cả, là nghèo nàn, và một số người còn nói là không ước muốn được giàu sang hay danh dự. Nhưng không, các con thân mến. Sự khiêm nhường đích thực bao gồm việc hiểu biết rằng đàn ông và đàn bà là thụ tạo của Chúa, và không có Ngài, họ không thể làm gì được, không làm gì được.

Mặc dù nhiều người nói, nói và nói rằng Giáo Lý của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ ngớ ngẫn, nó không giúp cho con người về phương diện nào cả, bởi vì nó muốn con người có nhân đức, những nhân đức trái ngược với thế gian, không được làm cái này, không được làm cái kia, và mỗi người phải khiêm nhường , ăn năn, và ước muốn nghèo.

Và vì thế nhiều người bỏ chạy. Họ chạy đi tìm những tôn giáo khác, như họ nói, sẽ nâng cao tinh thần họ, và làm cho họ cảm thấy giống như người đàn ông hay đàn bà, và có phẩm giá như con người. Và họ bước đi với chiếc đầu đầy sự kiêu hãnh, sống một đời sống trọn vẹn, và quên đi tất cả những chuyện điên rồ là ước ao được nghèo khó, hoàn toàn rách rưới, tất cả đều nghèo nàn và buồn bả.

Con người với sự kiêu hãnh lớn lao, đã bóp méo từ ngữ này, các con thân mến. Họ đã bóp méo nó, bởi vì đó không phải à ý nghĩa của nó, các con thân mến, không phải.

Chúa ban cho con cái Ngài những gì họ cần, bánh ăn hằng ngày, và họ không ra ngoài mà không có quần áo, họ mặc quần áo, và có những gì cần thiết. Nhưng không vì lý do đó mà họ trở nên không khiêm nhường , không.
Người ta tin rằng khiêm nhường chỉ thuộc về người nghèo. Bởi vì họ ăn mặc nghèo nàn, bởi vì họ ăn uống nghèo nàn và vì họ sống nghèo, nên họ khiêm nhường. Nhưng không, bởi vì trong tâm trí họ có tham vọng giàu có, tham vọng tài năng, tham vọng trở nên người đứng đầu. Và họ còn nỗi giận khi không đạt được chúng. Và họ sống như vậy, ngay cả ước muốn mà không màng tới cái giá mà họ không có. Và nhiều, nhiều người đã có tất cả, có quyền lực, có của cải, có mọi sự Chúa ban cho, mà không cám ơn Chúa, Ðấng đã ban cho họ, nhưng nói rằng họ có chúng vì những cố gắng cá nhân. Và họ tin rằng họ khiêm nhường, họ rất đơn sơ. Và họ nói rằng họ có nhân đức khiêm nhường , bởi vì, mặc dù có mọi thứ, và trở nên một người lớn lao trong thế giới, đôi khi họ cũng mỉm cưới với người ta, đôi khi họ còn bố thí. Và điều này cũng vậy, không phải là khiêm nhường.

Ai có quyền lực, và tin rằng mình khiêm nhường, vì mình cười với người nghèo, với người cần họ, thì sai lầm bởi vì đó không phải là khiêm nhường .

Ai có quyền lực, và tin rằng anh ta khiêm nhường và đơn sơ, bởi vì anh ta thân thiện với người ta, ngay cả khi người ta nói rằng họ khốn khổ, nhưng anh ta, thật khiêm nhường, đã mỉm cười và nói đôi điều với họ, và vì thế anh ta nghĩ rằng mình khiêm nhường , và anh ta có nhân đức khiêm nhường . Nhưng không, Các con thân mến, như các con thấy, đây cũng không phải là khiêm nhường, không.

Vì lý do đó hôm nay Mẹ đến để giảng dạy các con, các con thân mến, để các con thật sự hiểu về nhân đức khiêm nhường. Khiêm nhường là hiểu biết linh hồn các con, hiểu biết chính các con. Khiêm nhường bao gồm việc hiểu biết đàn ông và đàn bà là thụ tạo do Chúa dựng nên, và không có Chúa họ không thể làm được gì, bởi vì một người có thể rất thông minh và khôn ngoan, nhưng anh ta vẫn không thể vận chuyển mặt trời, không thể làm cho tinh tú yên vị trong bẩu trời và thắp sáng ban đêm, anh ta không thể làm cho vầng trăng chiếu sáng ban đêm, anh ta không thể cho không khí mà con người cần để sống. Và để tin rằng anh ta có thể làm thì thật là cao ngạo.

Và nhiều người đang đi trên con đường này, các con thân mến. Nhiều khoa học gia, nhiều người khôn ngoan đã và đang đẩy Chúa sang một bên, bởi vì họ nói rằng họ không cần Chúa để làm gì cả, bởi vì họ rất thông minh và có tất cả, và họ có thể làm được tất cả. Nhưng các con thân mến, đó là kiêu ngạo, kiêu ngạo quá đáng, khi không nhận thức rằng mình chỉ là thụ tạo, người mà một ngày kia sẽ chết, khi Chúa ra lệnh, khi Chúa đòi hỏi. Và khi thời điểm đó tới, họ sẽ nhận ra rằng, trước mặt Chúa họ không là gì cả.

Các con thân mến, đó là lý do Mẹ muốn nói với các con điều này, bởi vì nhiều người lẫn lộn, các con thân mến, họ không hiểu đây là con đường họ nên theo. Vì mọi sự đã bị méo mó trong tâm trí họ.
Các con thân mến, Mẹ muốn các con hiểu rõ điều này, bởi vì thời gian tới, các con thân mến, chỉ có những người khiêm nhường mới nhận ra sự thật, nhận ra Thiên Chúa thật, và những người kiêu ngạo sẽ đi với tên ngụy Kitô, chính là vì họ kiêu ngạo. Vì lý do đó mà Mẹ đến để nói với các con về chủ đề này, Các con thân mến, bởi vì thật quan trọng khi các con hiểu rằng tất cả mọi sự, tất cả mọi sự tuyệt đối đến từ Chúa. Nếu Ngài cho phép sự dữ, đó là vì Ngài cho phép nó, bởi vì Ngài muốn cách thức đó, để các con thấy, để các con hiểu được Ngài có quyền năng, và chỉ có Ngài có quyền năng. Nếu bây giờ, Ma Quỷ được ban cho sức mạnh, thì ngay cả sức mạnh đó cũng đến từ Chúa, Chúa Ba Ngôi, bởi vì, như các con biết, Satan muốn được như Chúa, và qua tính kiêu căng, hắn tin rằng hắn có thể là Chúa. Chúa sẽ biểu dương cho thế giới rằng, nếu bây giờ Ma Quỷ có thể quấy rầy các con, là vì Ngài cho phép hắn, bởi vì Ngài muốn như vậy, để thế giới thấy rằng chỉ mình Ngài có quyền năng. Và nếu hôm nay sự dữ được du di, là để cho các con có thể học hỏi, để các con hiểu rằng quyền năng được ban cho Ma Quỷ sẽ bị cất đi, để tất cả những ai tin nơi tên ngụy Kitô hiểu được quyền năng của Chúa.

Thời điểm đó sẽ đến, các con thân mến, và vì lý do đó Mẹ muốn các con hiểu rằng nhân đức khiêm nhường dễ dàng có được, khi các con hiểu biết, khi các con bắt đầu hiểu được tầm quan trọng thật sự của chữ khiêm nhường. Và khi con người thấy tội lỗi của họ, khi con người thấy sự khốn cùng của họ, nhưng không phải là khốn cùng về vật chất, nhưng là khốn cùng về tinh thần, khi anh ta thấy sự vụng về của anh ta đối với Chúa Ðấng dựng nên mình.

Khiêm nhường thật là nhận thức được chỉ có một mình Chúa là Ðấng có thể làm được mọi sự, Ðấng làm chủ sự sống và sự chết, và Ðấng làm chủ mọi sự. Nếu không muốn nhận thức điều này, vì sự thiếu khiêm nhường, vì sự không hiểu biết rằng con người không có Chúa là hư không, và tin rằng anh ta có thể làm mọi sự không cần Chúa, là kiêu ngạo và tỏ ra là anh ta không khiêm nhường.

Vì lý do đó Mẹ đã đến để nói với các con, để giải thích từ này cho các con, để các con hiểu được rằng khiêm nhường không bao gồm việc đi vòng quanh tìm kiếm sự nghèo nàn, tỏ ra đứng đắn và nhiều điều khác nữa. Thật ra các con phải ăn mặc đứng đắn, ăn mặc đoan trang, đừng đi loanh quanh gây khủng hoảng quần chúng với quần áo quá đáng, vì đây chỉ là một bước hướng về sự khiêm nhường thật, khi nhận ra con người không là gì trước mặt Chúa, rằng con người chỉ là bụi và tro, con người là tội nhân. Và khi con người nhận thức tất cả những điều này, là vì sự khiêm nhường đã đến trong tâm hồn anh ta. Ðây là điều Mẹ muốn các con hiểu.

Và bây giờ Mẹ muốn các con có một cái nhìn mới về tất cả những việc này, vê ý nghĩa thật của nó. Khiêm nhường, đơn giản nghĩa là thật sự đáng tin cậy, thật sự có một cá tính, nhưng một cá tính thật, và hiểu biết rằng, nếu các con thông minh, nếu các con có được những nhân đức, nếu các con có tất cả những thứ các con cần, đó không phải là do sự cố gắng mà các con có chúng, nhưng vì Chúa ban cho các con. Và dĩ nhiên, sức mạnh của các con có được là do các con xin chúng, xin tất cả những gì các con cần với lòng khiêm nhường, mà không đòi hỏi, bởi vì nếu các con đòi hỏi, thì các con không khiêm nhường.

Chúa biết những gì các con cần, những gì các con cần trong đời sống, nhưng các con phải xin với lòng khiêm nhường, để Ngài ban cho các con. Nhưng hãy xin những gì thật sự không làm tổn hại đến ơn cứu rỗi của các con.
Ðây là những gì bây giờ Mẹ muốn các con học hỏi để biết xin như thế nào. Ngay cả việc này, các con cũng phải học, để biết phải xin như thế nào. Xin những ơn sủng mà các con cần với lòng khiêm nhường.

Chúa giúp những người khiêm nhường, và chống lại người kiêu ngạo, bởi vì Ngài khiêm nhường và hiền lành trong lòng. Và Ngài muốn con cái Ngài cũng giống như vậy, và các con học để xin với lòng khiêm nhường, và để các con hiểu biết rằng không có Ngài các con không thề làm gì được.

Ðó là những gì các con phải học, các con thân mến, và hiểu biết. Ðó là người ta đã lẫn lộn tất cả. Nhưng Mẹ đã đến để giảng dạy cho các con, để các con thật sự hiểu khiêm nhường là gì, và đó là một nhân đức quan trọng nhất giữa các nhân đức, bởi vì, nếu con người hiểu được điều này, không có Chúa anh ta không thể làm gì được, đó là bước đầu tiên anh ta làm để hướng về sự thánh hóa.

Ðó là những gì các con phải hiểu về những gì Mẹ đã giải thích cho các con trước đây, và để các con nhớ và thay đổi cách suy nghĩ của các con.

Các con phải thật đứng đắn trong cách ăn mặc, trong cách nói năng, nhưng với sự chân thành, theo cách thức để người ta không lầm sự khiêm nhường với đạo đức giả. Các con phải rất cẩn thận, các con thân mến, bởi vì nhiều người tin rằng họ khiêm nhường, nhưng họ không khiêm nhường nhưng đạo đức giả. Và điều này, các con thân mến, là sự dữ lớn lao. Và vì thế Mẹ không muốn các con nhầm lẫn từ này. Mẹ muốn các con hiểu rằng nhiều người tin rằng bằng cách làm những việc này, thì họ khiêm nhường. Nhưng không, bởi vì họ chỉ làm những việc sa vào đạo đức giả, vốn là sự dữ nghiêm trọng. Vì thế Mẹ kêu gọi các con hãy chú ý đến chủ đề này, đến từ ngữ này, để các con hiểu được tầm quan trọng thật sự của nó.

Bây giờ, các con thân mến, chúng ta đang ở trong thời kỳ khó khăn, trong thời gian mà tất cả những gì Chúa và Mẹ nói đến đã gần kề, Mẹ muốn các con phải thật khiêm nhường, vì không có sự khiêm nhường các con sẽ không chiến thắng, và các con sẽ đi theo sự lôi cuốn của thế giới.

Vì thế mà Mẹ đến để cảnh cáo các con, để các con hiểu được tầm quan trọng của từ này, và như thế Ma Quỷ sẽ không làm cho các con lẫn lộn, và làm cho các con tin rằng các con khiêm nhường. Và điều duy nhất các con làm là sa vào việc đạo đức giả. Bởi thế, các con thân mến, hãy cẩn thận, bởi vì đây là cạm bẩy của Ma Quỷ làm cho các con lẫn lộn.
Như thế, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng được ở đây với các con, để có thể nói với các con, để có thể giải thích với các con, để các con sẽ hiểu biết, và có thể bước trên con đường hẹp, con đường làm vui lòng Chúa.
Và bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng có thể giúp các con trong thời gian khó khăn, thời gian đang tới gần, để giúp các con có được sự khiêm nhường đích thực, là nhân đức chỉ đến từ Chúa. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh này, để chúng có thể được dùng để giúp đỡ các con, để ban ơn cứu rỗi cho các con, để bảo vệ các con và ban cho các con sự tốt lành, và giúp cho các con có được nhân đức khiêm nhường cách nhanh chóng. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Vậy, các con thân mến, Mẹ thật sung sướng khi có thể giải thích từ này cho các con. Ðừng giữ mãi sự kinh thường đối với đức khiêm nhường và đơn sơ thật đối với thế giới, bởi vì nếu các con coi thường chúng, các con sẽ rơi vào tội kiêu ngạo. Và đừng bao giờ nói: “Tôi không cần thứ này, bởi vì tôi không biết nó,” bởi vì ai nói như vậy thì không khiêm nhường. Ðiều đó giống như khi Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ đến trong thế giới lần thứ nhất, Ngài chữa người mù và nói: “Cha đến để những ai không thấy được nhìn thấy.” Nhưng những người kiêu ngạo nói rằng: “Chúng tôi không cần Ngài bởi vì chúng tôi có thể thấy.” Và Chúa phán: “Bởi vì các con nói rằng các con không mù, nên các con sẽ không thấy, và những ai nói rằng họ không thể thấy, thì sẽ thấy ánh sáng,” bởi vì họ khiêm nhường, bởi vì họ nhận ra sự yếu đuối của họ.

Ai nói rằng: “tôi không cần bất kỳ những thứ như vậy, bởi vì tôi có thể tự làm được, bởi vì tôi có thể làm điều đó,” sẽ ở lại trong sự cứng lòng, sẽ bị bỏ lại với tính kiêu hãnh của họ. Và như thế, họ sẽ dễ dàng là con mồi cho Ma Quỷ.
Và vì lý do đó, các con thân mến, nếu các con cảm thấy các con có nhu cầu học hỏi, tranh đấu, nhưng không với sức mình, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, là các con khiêm nhường, bởi vì các con hiểu rằng với sức mình các con không thể làm gì được, và vì thế Chúa và Mẹ sẽ giúp đỡ các con. Và Chúa và Mẹ sẽ luôn luôn nói với các con, để các con hiểu được tất cả những chủ đề này, để thế giới với tất cả những giáo lý sai lạc của nó sẽ không lừa dối được các con, và làm cho các con lạc mất con đường mà Chúa đã mở ra cho các con nhờ Máu và Cuộc Khổ Nạn của Ngài.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng khi có thể tiếp xúc với các con, để có thể nói với các con điều này, những điều từ đáy của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội , bởi vì nơi đây, nơi đáy Tim Mẹ, có sự khiêm nhường cho tất cả những ai xin ơn đó, và thật sự ước muốn nó.

Vậy, bây giờ đã gần đến Giáng Sinh, các con thân mến, Mẹ muốn tâm hồn các con thật sự là máng cỏ, nơi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sinh ra. Nhưng các con nên hiểu rõ ràng là Ngài chỉ sinh ra trong tâm hồn thật sự khiêm nhường và đơn sơ, trong tâm hồn thật sự yêu mến Ngài, và cảm thấy cần Ngài. Hãy chuẩn bị tâm hồn cho Giáng Sinh này, để Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sinh ra trong mỗi người các con. Nhưng các con phải làm sạch chúng khỏi tính kiêu ngạo, đạo đức giả, gian dối, và tất cả các tội lỗi làm hoen ố tâm hồn và linh hồn các con.

Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến để giải thích điều này cho các con, rằng khiêm nhường hàm chứa trong người đàn ông và đàn bà cảm thấy cần Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và cảm thấy cần Mẹ. Ðây là sự khiêm nhường đích thực, các con thân mến. Và đó là khi một người đàn ông và một người đàn bà hiểu rằng họ cần Chúa và Mẹ, và không có Chúa và Mẹ họ không thể làm gì được.

Vậy, các con thân mến, Mẹ muốn các con chuẩn bị cho Giáng Sinh này, bởi vì như Mẹ đã nói với các con, các con không biết giờ nào, lúc nào, và sự chết đến như kẻ trộm. Các con phải chuẩn bị tâm hồn, để Chúa sinh ra trong tâm hồn các con, và mang đến các con niềm vui Thiên Ðàng. Nhưng các con phải hiểu rằng, các con phải xin, các con phải thực hành tất cả những gì Mẹ khuyên, bởi vì, các con thân mến, mọi sự đang đến. Và tất cả những ai không chuẩn bị, khinh thường tất cả những giáo huấn mà Chúa và Mẹ ban cho, sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì, nếu họ để cho mình bị sự kiêu hãnh dẫn dắt mà cứ cứng lòng, thì Ma Quỷ sẽ chiến thắng trong họ.
Các con phải rất cẩn thận, rất cẩn thận, các con thân mến, rất cẩn thận. Và trên hết, hãy sống trong ơn sủng của Ðức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Ðấng ban cho các con cơ hội để có thể ăn năn. Và bằng cách đó, các con có thể cứu lấy mình.

Và bây giờ, các con thân mến, Mẹ hy vọng rằng tất cả các con, như Mẹ đã nói trong một thông điệp trước đây, có môt lễ Giáng Sinh Thánh Thiện, để được khiêm nhường.

Các con thân mến, tận đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu tồn tại trong lòng các con.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#36
Thông Điệp 17: GIÁO HỘI

[h=3]Thông Điệp 17: GIÁO HỘI[/h] Guatemala ngày 12 tháng 2 năm 1990 THÔNG ÐIỆP SỐ 17
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con.

Các con thân mến, Cha lại ở đây với các con một lần nữa, như luôn luôn, để nói với các con về một đề tài rất quan trọng đối với các con, và giúp các con tử bỏ bóng tối đang thống trị trên thế giới. Và vì thế, các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về GIÁO HỘI, chủ để hôm nay sẽ là GIÁO HỘI CỦA CHA.

Như các con đã biết, Cha đã đặt nền móng cho Giáo Hội ở đây trên trái đất vì lợi ích của các con. Và khi Cha đặt nền móng cho nó, Cha đã gieo hạt giống tốt, Cha đã gieo lúa mì; nhưng các con không biết cách chăm sóc chúng, và sự dữ đã gieo hạt giống của nó vào.

Các con thân mến, Cha muốn giải thích điều này cho các con, để các con hiểu, và nhờ thế không ai có thể lừa dối các con. Các con thân mến, khi Cha gieo hạt giống tốt, thì Kẻ Xấu Xa đã gieo hạt giống xấu, mà Cha đã nói trong Kinh Thánh, đó là cỏ dại.

Khi những người tôi tớ biết được về hạt giống xấu, họ nói: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, chúng con sẽ nhổ chúng đi.” Nhưng Cha phán: “Không, không, bởi vì khi các con nhổ cỏ dại, có thể các con sẽ nhổ cả lúa mì, bởi vì chúng chưa cứng cáp, và điều này nguy hiểm. Vì thế, các con phải chờ đến thời gian mùa gặt. Ðoạn, cỏ dại sẽ được nhổ đi, để rồi chúng sẽ bị thiêu đốt trong lửa đời đời, và lúa mì cũng sẽ được nhổ, để chúng sẽ được cất giữ trên Thiên Ðàng.”

Các con thân mến, điều này được đề cập trong Kinh Thánh, để khi thởi điểm ấy tới, các con sẽ hiểu rằng trong Giáo Hội đã có sự tốt lành và sự dữ ngay từ đầu, bởi vì những người tôi tớ của Cha, những người săn sóc cánh đồng này đã không chăm lo cho lúa mì, và ngủ say. Ma Quỷ lợi dụng lúc họ đang ngủ, và trong khi họ đang ngủ, hắn đã gieo hạt giống xấu, cỏ dại, như đã được nói dến trong Kinh Thánh.

Cha cho phép sự tốt lành và sự dữ lớn lên chung với nhau, để khi chúng mọc lên, khi chúng trưởng thành chúng có thể được nhổ lên mà không có vấn đề gì cả. Các con thân mến, thời gian ấy đã đến, thời gian lúa mì và cỏ đã trưởng thành, và sẵn sàng cho mùa gặt, cỏ dại để chúng được ném vào lửa đời đời, và lúa mì, cũng sẽ được cắt để cất giữ trên Thiên Ðàng.

Các con thân mến, Cha nói với các con điều này, để các con sẽ không ngạc nhiên, khi các con thấy tất cả những việc này xảy ra trong Giáo Hội. Các con có thể thấy Giáo Hội có nhiều sự dữ. Và đó là những hạt giống mà Ma Quy gieo, và chúng đã sinh sôi nẩy nở, bởi vì có thời gian, chúng đã trổ hoa, và cho quả. Và vì thế các con thấy Giáo Hội như vậy, bởi vì cỏ dại đang làm lúa chết ngạt, chúng đang làm lúa chết ngạt.

Nhiều, nhiều con cái Cha không muốn hiểu rằng có sự dữ trong Giáo Hội, bởi vì chúng được gieo bởi Ma Quỷ. Và những gì các con thấy ngày hôm nay là cỏ dại đã trổ hoa, và cho quả. Và chúng thịnh hành như các con biết, và làm hại cho các con của Cha nhiều. Chúng là những kẻ có những giáo lý sai lạc. Và đây là điều các con phải hiểu, để Ma Quỷ không lừa dối các con được.

Trong Giáo Hội của Cha, qua nhiều thời đại, luôn luôn có sự tốt lành lẫn sự dữ, bởi vì Cha đã gieo giống tốt, Cha gieo lúa mì; Nhưng Ma Quỷ, vì sự bất cẩn của các con, đã gieo cỏ dại, gieo sự dữ. Và cỏ dại là những người làm hại các con của Cha qua Giáo Hội.

Các con biết rằng, qua lịch sử, qua nhiều thời đại, điều này ở ngay trước mắt thế giới. Các con có thể thấy rằng quả của cỏ dại nay có thể nhìn thấy được, bởi vì cỏ dại đã trổ hoa, và đang phát tán trên toàn thế giới.
Và vì lý do đó, các con thân mến, Cha nói với các con điều này, Cha nói với các con sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật. Và các con phải biết sự thật, và đừng đau khổ, bởi vì sự thật là cỏ dại đã trổ hoa, và đang làm lúa mì chết ngạt.
Lúa mì là những người có Giáo Lý chân thật của Cha, và theo Cha, theo Chúa Kitô thật, Ðấng Thiên Sai thật. Nhưng một số người, mặc dù là lúa mì, họ không muốn chấp nhận bằng chứng rằng có sự dữ trong Giáo Hội. Họ không muốn hiểu rằng có cỏ dại trong Giáo Hội, có sự dữ. Và họ không muốn bảo vệ Giáo Lý của Cha. Họ sợ, họ nhút nhát, bởi vì họ không nói thật.

Các con thân mến, Cha nói với các con điều này, để các con có thể hiểu, và không ngạc nhiên vì lời Cha. Cha nói rằng Cha sẽ ở với Giáo Hội, với Giáo Hội của Cha, với Giáo Hội thật. Và nơi nào cha ở, thì có Giáo Hội, Giáo Hội mà Cha bảo vệ, giúp đỡ, để cỏ dại sẽ không đến với chất độc nham hiểm của nó.

Cha muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, rằng cỏ dại là một cây có chất độc, và tất cả những ai ăn loại cây này sẽ chết. Lúa mì, như các con biết, là một cây cho con người chất bổ dưỡng, nuôi dưỡng các con. Nhưng cỏ dại là một cây độc, các con thân mến, và tất cả những ai ăn cây này sẽ chết, bởi vì chất độc của nó, và chất độc của nó tai ác. Và vì thế, các con thân mến, tất cả những ai là cỏ dại thì làm nhiểm độc tâm hồn và linh hồn các con của Cha, và lấy đi nơi họ Giáo Lý thật của Cha, lấy đi khỏi họ Thiên Chúa thật. Và vì thế, các con thân mến, các con phải cảnh giác, và mở to mắt, mở to mắt, để các con có thể phân biệt ai là lúa mì, và ai là cỏ dại trong Giáo Hội, để cỏ dại không thể làm cho các con nhiễm chất độc của nó.

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này rõ ràng. Các con phải hiểu rằng trong Giáo Hội có cỏ dại, và những cỏ dại này đang làm cho lúc mì chết ngạt. Và chúng bị chết ngạt, bởi vì cỏ dại đã lớn lên, trổ hoa, và cho quả. Lúa mì cũng cho hạt. Bởi vì đây là thời gian mùa gặt đang đến.

Từ ban đầu, cỏ dại không thể được cắt, bởi vì nguy cơ lúa mì cũng sẽ bị mất đi. Bây giờ cả hai đã lớn lên, cả hai đã trưởng thành. Cái xấu và cái tốt đều chín mùi để cắt. Và như các con thấy, thời gian đang chỉ định đây là mùa gặt, thời gian mà các Thiên Thần đang chuẩn bị mùa gặt,, chuẩn bị cắt cỏ dại, và ném vào lửa đời đời, và cũng cắt lúa để cất giữ vào Thiên Ðàng.

Vâng, các con thân mến, bây giờ các con có thể thấy điều này trong Giáo Hội, bởi vì thời gian đã chín mùi, bởi vì thời gian đang chỉ định đây là mùa gặt. Cái tốt và cái xấu đã trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành cho mùa gặt.

Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu điều này, và không kinh ngạc, và nói rằng Giáo Hội, và các con của Cha không sai lầm. Không, các con thân mến, các con phải cảnh giác, và xử dụng ơn phân định, và nhận thức rằng không ai trên trái đất này hoàn hảo cả. Con người là một thụ tạo đối tượng của sự thay đổi, con người là thụ tạo tiến hóa, một thụ tạo thay đổi. Hôm nay nói không, và ngày mai nói có.
Ðiều này biểu thị cho các con rằng con người là một bản thể, là đối tượng của sự thay đổi, phạm sai lầm và phạm lỗi. Và vì thế, các con có thể thấy rằng, nếu một người xấu, nhưng quyết định thay đổi, và trở nên tốt, điều này chỉ định cho các con rằng con người là đối tượng hay thay đổi, bởi vì anh ta đã thay đổi từ xấu sang tốt. Cũng vậy, nếu một người tốt, nhưng vì nhiều ý kiến xấu và gương xấu của người ta làm cho anh ta trở nên xấu, điều này cũng biểu thị một sự thay đổi, rằng anh ta đã lầm, rằng anh ta làm đối tượng phạm lỗi.
Ðây là điều các con phải hiểu, các con thân mến, đó là con người là một thụ tạo đối tượng phạm lỗi, đối tượng thay đổi, và phạm sai lầm. Và vì thế, các con không nên nói rằng: “Ôi! Ðiều này không thể xảy ra, bởi vì Giáo Hội không thể sai lầm được.

Các con thân mến, Cha muốn cảnh cáo các con rằng Giáo Hội không sai lầm, khi nó mang trong mình lời Chúa Thánh Thần. Mặc dầu vậy, tất cả các con của Cha đã bỏ Chúa Thánh Thần và trở nên đối tượng của sự sai lầm.

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này, các con phải hiểu nó như vậy, bởi vì Cha không muốn các con nói rằng con người không phạm lỗi. Con người phạm lỗi và sai lầm. Và vì thế, bây giờ các con phải dùng ơn phân định. Hãy xin ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, để trong thời cỏ dại đang sinh sôi nảy nở, chúng đừng đụng chạm tới các con với nọc độc của chúng, và làm nhiễm độc linh hồn và tâm hồn các con.
Các con phải hiểu điều này, các con thân mến, các con phải hiểu rằng có cỏ dại trong Giáo Hội, và cỏ dại đang gây ra nhiều lộn xộn giữa con cái Cha.

Cha muốn các con thật cảnh giác, thật cảnh giác, các con thân mến, thật cảnh giác, để các con hiểu biết ai là lúa mì, và ai là cỏ dại, để các con đừng rơi vào sai lầm. Các con phải mở to mắt, và hiểu điều này, và hiểu rằng cỏ dại độc. Và nếu các con ăn cây này, các con sẽ chết. Và điều đó có thể nói rằng, nếu những người là cỏ dại thuyết phục các con chấp nhận giáo lý mới, và họ lấy đi đức tin thật, tình yêu thật hướng về Chúa kitô, hướng về Chúa thật, họ đang làm cho linh hồn và tâm hồn của các con nhiễm độc. Các con phải cẩn thận, Các con thân mến, thật cẩn thận, bởi vì thời gian đã trưởng thành, và cỏ dại đã trổ hoa, trổ hoa rất nhiều, và chúng đang gây nhiều thiệt hại cho các con Cha và cho toàn thế giới.

Các con phải thật cẩn thận, và hiểu rằng con người là một thụ tạo, là đối tượng thay đổi, và đối tượng phạm lỗi.
Cha hứa sẽ bảo vệ Giáo Hội của Cha, Giáo Hội thật của Cha. Và nơi đâu Cha và Ðức Mẹ ở, đó là Giáo Hội thật.
Các con phải biết điều này để các con đừng phạm sai lầm. Thời giờ đang đến, các con thân mến, khi chiên sẽ được tách rời khỏi dê, để thế giới có thể thấy cái nào tốt, và cái nào xấu. Chiên sẽ nghe tiếng Cha, bởi vì chúng biết Cha, và Cha biết chiên của Cha. Và chúng nghe tiếng Cha, và sẽ biết Giáo Hội ở đâu, Giáo Hội thật của Cha, bởi vì chúng sẽ nghe tiếng Cha. Thời giờ đang đến, các con thân mến, các con sẽ thấy tất cả những việc này, và rồi các con sẽ hiểu rằng có cỏ dại trong Giáo Hội.

Cha muốn các con hiểu điều này, Các con thân mến, hiểu rằng các con phải tự vệ, các con phải chiếm hữu sự thật, yêu mến sự thật, để cỏ dại không thể làm hại các con. Chiên Cha thìbiết tiếng Cha, và Cha biết chiên của Cha. Cha là đường, Cha là Sự Thật, Cha là cánh Cửa duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng. Các con không được quên điều này, Các con thân mến, các con không được quên điều này.

Cha muốn các con thật cảnh giác, và hiểu rằng cỏ dại đang lan tràn trên khắp thế giới. Bây giờ các con phải hiểu rằng có cỏ dại, và chúng gây tổn thất nặng nề cho các con của Cha.

Những người đã và đang thay đổi Giáo Lý của Cha, những người cho những ý kiến sai lầm đang làm nhiễm độc tâm hồn và linh hồn của các con. Các con phải nhận ra những người này, và đừng để ý đến chất độc của họ.
Tất cả những ai theo cỏ dại sẽ rơi vào tay tên ngụy Kitô. Và tất cả những ai theo hạt giống tốt, theo lúa mì mà Cha đã trồng trong Giáo Hội, sẽ được cứu.

Các con thân mến, các con phải hiểu rằng có cỏ dại, và có lúa, và suy gẫm trong lòng xem các con muốn làm lúa hay cỏ dại.
Các con phải hiểu tất cả những việc này, để các con đừng rơi vào tay tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, thời gian đã chín mùi. Mùa gặt đang tới, thời gian tất cả những gì xấu phải được tẩy xóa đi, và tất cả những gì tốt sẽ được giữ lại.

Các con phải hiểu lời Cha, nhưng đừng lo lắng. Hãy ngẫn đầu lên, bởi vì ơn cứu độ của các con đã đến gần. Và đừng đau buồn. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng của Ðức Mẹ. Hãy theo những lời khuyên mà Mẹ đã cho các con. Cha cũng muốn các con nhận được tất cả những ơn sủng mà Chúa và Mẹ đã ban cho thế giới, và trong Giáo Hội, qua nhiều thời đại, và đó là những việc làm sùng kính.

Các con phải ẩn náu trong Thánh Tâm Cha, trong Những Vết Thương Thánh của Cha, trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ.

Cha muốn các con chuẩn bị về mặt tinh thần, và rời bỏ tất cả những gì là cỏ dại, mọi tội lỗi, bởi vì, Các con thân mến, tội lỗi ngăn cản ơn sủng không thấm nhuần vào tâm hồn các con được. Các con phải tử bỏ tất cả những gì ngăn cản các con có được Ơn Sủng.

Các con thân mến, các con phải suy gẫm nhiều, và ẩn náu trong những Vết Thương Thánh của Cha. Cha muốn các con cầu nguyện nhiều. Và đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi.

Các con thân mến, các con phải hiểu rằng thời gian đã sẵn sàng cho mùa gặt, và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ chết. Và vì thế Cha đã đến, các con thân mến, lần nữa và lần nữa, để nói với các con, để các con chuẩn bị, và để Ma Quỷ không lừa dối các con.

Các con thân mến, Cha đến với sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, Cha là cánh Cửa dẫn đến Thiên Ðàng.

Các con thân mến, các con phải thay đổi thật, và chấm dứt tội lỗi, bởi vì tội lỗi, các con thân mến, ngăn cản ơn sủng đến trong tâm hồn các con. Các con phải nài xin ơn và hoa quả Chúa Thánh Thần, để chúng giúp đỡ cho các con trong thời gian rất khắc nghiệt đang đến.

Các con thân mến, Cha muốn các con thật cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con không bị lừa dối bởi chất độc của cỏ dại. Hãy nhìn xem, chất độc của chúng thật tai ác. Các con không được theo cỏ dại, bởi vì nếu các con theo cỏ dại, các con sẽ chết.

Các con phải tự vệ, các con thân mến. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng Ðức Mẹ và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, trong những Vết Thương Thánh của Cha, trong Thánh Tâm Cha. Và đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi.
Hãy cầu nguyện nhiều, nhiều, các con thân mến. Cầu nguyện nhiều, để cỏ dại không thấm nhuần trong tâm hồn các con. Hãy yêu mến sự thật, để sự thật cứu các con.

Vâng, các con thân mến, Cha muốn nói với các con điều này. Vì điều này, Cha đã đến, bởi vì Cha muốn các con biết sự thật, để cỏ dại không lừa dối các con với chất độc của chúng.

Vì thế, các con thân mến, các con phải cảnh giác, để các con đừng rơi vào tay tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, hãy chú ý tới lời Cha, bởi vì các thiên Thần đang chuẩn bị, Thiên Thần Hủy Diệt đang sẵn sàng cho mùa gặt, bởi vì thời gian đang chín mùi, rất chín mùi, các con không được quên điều này.

Các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để các con có được sự bảo vệ, ơn cứu rỗi, sức khỏe, và để cho cỏ dại không lừa dối các con với chất độc của nó. Cha chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Vậy, các con yêu dấu, như các con thấy, Cha rất sung sướng được ở đây với các con, và có thể nói với các con về những sự thật này, để các con chuẩn bị cho mùa gặt.

Các con thân mến, mùa gặt đang đến và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ rơi vào tay tên ngụy Kitô. Các con phải hiểu rằng thời gian đã đến gần, thời gian ở trước cửa. Và các con phải chuẩn bị về tinh thần, như Cha đã nói trước, hãy lìa xa tội lỗi. Hãy từ bỏ thật, hãy tẩy xóa tất cả những gì ngăn cản Ơn Sủng không thấm nhuần vào tâm hồn các con được.

Vâng, các con thân mến, Cha muốn các con hiểu tất cả những điều này, để cỏ dại không đụng chạm đến các con, để cỏ dại không giết chết các con với chất độc của chúng.

Vâng, các con thân mến,Cha rất sung sướng khi nói với các con tất cả những điều này, bởi vì các con phải hiểu tất cả những điều này, những gì đang xảy ra trong Giáo Hội, Và đừng nhắm mắt với những gì các con nhìn thấy.
Hãy quan sát và nhận ra ai là lúa mì, và ai là cỏ dại trong Giáo Hội. Hãy nhìn xem, và các con sẽ hiểu tất cả những gì Cha nói.

Cha đã nói điều này trong Kinh Thánh. Cha nói cái tốt và cái xấu sẽ lớn lên chung với nhau. Và chúng lớn lên với nhau. Các con đã và đang thấy qua nhiều thời đại, Giáo Hội đã và đang phạm sai lầm. Và bởi vì Giáo Hội không lắng nghe Chúa Thánh Thần. Và vì lý do đó, bên trong Giáo Hội có cái tốt lẫn cái xấu, bởi vì cả hai lúa mì và cỏ dại được trồng, và chúng lớn lên chung với nhau. Và bây giờ các con đã thấy quả, quả của cỏ dại, và hạt của bông lúa.

Các con thân mến, cây được sinh ra, lớn lên, sinh hoa, và chết. Con người cũng vậy. Chúng được trồng, sinh ra, lớn lên, sinh hoa và cho quả. Và như các con thấy, lúa được ăn để nuôi dưỡng. Lúa nuôi dưỡng con người. Lúa nuôi dưỡng, và giúp họ sống. Cỏ dại là chất độc giết người.

Các con thân mến, như vậy các con phải hiểu tất cả những điều này, và biết rằng thời gian mùa gặt đang đến để xóa sạch tất cả những việc này. Những gì là sự dữ Ma Quỷ đã trồng trong Giáo Hội, vì sự bất cẩn của các con của Cha, bởi vì các con ngủ, và Ma Quỷ đã lợi dụng lúc đó để gieo hạt giống xấu vào trong Giáo Hội. Và bây giờ chúng cho quả. Và các con có thể thấy chúng. Và họ là những người thay đổi mọi sự trong Giáo Hội. Họ là những người giới thiệu những giáo lý sai lạc, và đặt Giáo Lý của Cha sang một bên. Họ đã đặt Thiên Chúa thật sang một bên.

Các con thân mến, các con phải dùng ơn phân định, và thấy điều này, và hiểu rằng Chúa cho phép cái tốt và cái xấu lớn lên chung với nhau, để con người hiểu rằng họ là bản thể, là đối tượng cho sự thay đổi, là một thụ tạo, đối tượng phạm sai lầm, và anh ta không nên dính vào ý nghĩ sai lạc, không mang đến điều gì tốt cho linh hồn, nhưng nhiều sự dữ.

Vì thế, các con phải hiểu điều này, và biết rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, trong sự nguy hiểm lớn lao, nếu các con không biết phân biệt giữa cỏ dại và lúa mì trong Giáo Hội.

Cha muốn các con hiểu tất cả những việc này, các con thân mến, và biết lúa mì ở đâu, hay cỏ dại đang nói với các con, để các con không rơi vào sai lầm.

Các con thân mến, các con phải nhận ra lúa mì trong Giáo Hội, và cũng hiểu rằng, nếu các con thấy nhiều sự dữ, thì đó là vì thời gian đã chín mùi, và mùa gặt đang đến gần. Nó đang ở trước cửa. Cha muốn các con cảnh giác, thật cảnh giác, bởi vì các con không biết ngày, giờ. Và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm, và sẽ làm cho các con kinh ngạc. Và vì lý do đó, các con phải cảnh giác.

Cha nói: “Hãy quan sát và cầu nguyện, bởi vì các con không biết giờ hay ngày, và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm.” Và vì lý do đó, Các con thân mến, Cha muốn các con sẵn sàng. Cầu nguyện nhiều, thật nhiều.

Cha cũng nói: “Khi các con thấy tất cả những việc này, đừng mất can đảm, nhưng hãy ngẫn cao đầu, bởi vì thời gian cứu rỗi của các con đã đến gần,” bởi vì thời gian cứu rỗi của các con đã đến gần kề.

Mỗi người sẽ biết khi nào thời điểm ấy đến. Họ sẽ biết thời điểm ấy khi chiên sẽ được tách ra khỏi dê, lúa khỏi cỏ dại. Và đây là lý do, các con thân mến, khiến Cha muốn nói với tất cả các con những điều này. Ðể các con chuẩn bị, để không ai có thể lừa dối các con với giáo lý sai lạc, để không ai có thể lừa dối các con. Cha nói sự thật, để các con biết sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, bởi vì Cha là Sự Thật, bởi vì Cha là Ánh Sáng, bởi vì Cha là cánh Cửa duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng.

Vậy, các con thân mến, Cha sung sướng khi có thể nói với các con điều này, bởi vì Cha thích nói sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, và Cha muốn các con Cha ở trong Sự Thật, và yêu mến Sự Thật. Và bằng cách đó, Ma Quỷ không thể làm hại các con.

Các con thân mến, tận đáy Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu tồn tại trong lòng các con, và cỏ dại không thấm nhuần trong đó.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#37
Thông Điệp 18: KHÔN NGOAN

[h=3]Thông Điệp 18: KHÔN NGOAN[/h] Guatemala ngày 12 tháng 2 năm 1990 THÔNG ÐIỆP SỐ 18
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con.

Các con yêu dấu, Mẹ ở đây với các con một lần nữa, để nói với các con, như luôn luôn, về một vấn đề quan trọng, và cũng để lấy đi bóng tối, bây giờ đang hiển trị trong tâm hồn các con. Vì thế, các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói với các con một từ ngữ, mà nhiều người lẫn lộn, và không hiểu. Và đó là SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA. Hôm nay, Các con thân mến, Mẹ sẽ nói về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, không phải là sự khôn ngoan của thế gian.

Các con thân mến, nhiều con cái Mẹ tin rằng họ khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan đó là khôn ngoan của thế gian, và nó không giống như sựư Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Các con thân mến, Mẹ muốn các con hiểu điền này rõ ràng, bởi vì nhiều người lầm lẫn, và tin rằng sự khôn ngoan của thế gian giống như sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Nhưng không, Các con thân mến. Ðể các con hiểu được từ ngữ này là một điều thật quan trọng.
Sách Kinh Thánh nói rằng sự khôn ngoan bắt đầu từ ơn kính sợ Chúa, và không muốn phạm tội. Nhưng hôm nay, Mẹ sẽ giải thích đầy đủ về sự khôn ngoan này là hiểu biết Chúa cách trọn vẹn, là yêu mến Ngài như Ngài đáng được yêu mến. Ðó là sự khôn ngoan mà nhiều người muốn có được. Nhưng không đạt đến, bởi vì họ không hiểu rằng việc đầu tiên là không muốn phạm tội, để đừng làm phiền lòng Ngài. Và sự đầy đủ của sự khôn ngoan này là hiểu biết Chúa như chính Ngài là, Ngài muốn chúng ta hiểu biết và yêu mến Ngài như thế nào.
Nhiều người lẫn lộn về điều này, và tin rằng bất chấp những lời đơn giản của Chúa là cách tốt nhất nên làm, bởi vì chúng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả. Và họ thích những giáo lý đem lại cho họ nhiều vinh quang trần thế hơn.
Các con thân mến, các con phải hiểu rằng sự khôn ngoan của con người không giống như Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, vốn bao gồm sự hiểu biết, và yêu mến Chúa với trọn vẹn bản thể của Ngài.

Mẹ muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, rằng đây là điều mà bà Evà muốn, sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Bà muốn biết điều chưa được ban cho bà, bởi vì sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa thì vô giới hạn. Sự Khôn Ngoan vô biên. Người có sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa thì có tất cả, trọn vẹn sự hiểu biết, trọn vẹn tình yêu, mà mọi người khao khát, bởi vì Ma Quỷ không thể có sự khôn ngoan này.

Hãy nhớ rằng đây là hình phạt dành cho Ma Quỷ, hắn không thể có tất cả những gì làm cho hắn trở nên giống như Chúa. Và hắn đã sa ngã, bởi vì hắn không muốn hiểu rằng Chúa chỉ ban sự Khôn Ngoan cho những ai thật sự yêu mến Ngài.

Các con thân mến, đây là lý do mà thế giới vẫn không hiểu biết, và không hiểu rằng sự trọn vẹn của sự khôn ngoan là hiểu biết Chúa trọn vẹn.

Nếu Ngài nói với con cái Ngài, đó là để cho họ có thể học hỏi, để họ biết rằng có một Thiên Chúa Ðấng dựng nên họ. Ngài luôn luôn tỏ mình ra cho con cái của Ngài qua các tiên tri, qua các ngôn sứ, và Ngài đã và đang bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài. Ngài chỉ cho họ nên chọn con đường nào. Nhưng con người, vì kiêu ngạo. không muốn chấp nhận nó. Họ không muốn, bởi vì họ muốn những gì dễ dàng, và những gì khiến cho họ được khen ngợi. Và đó là sự ngăn trở cho nhiều người. Và nó không làm cho họ có được sự Khôn Ngoan đích thực của Chúa, có thể hiểu được rằng, nếu Chúa gọi các con, thì đó là vì Ngài yêu thương các con; và nếu Chúa cảnh cáo các con, thì đó là vì Ngài yêu thương các con; nếu Ngài muốn cứu các con, thì đó là vì Ngài yêu thương các con, và thông chia tất cả những Món Quà và Ơn Sủng cho tất cả con cái cầu xin Ngài.

Nhưng con người không muốn có nó, con người không chấp nhận sự khôn ngoan này. Họ không muốn vì họ không muốn thay đổi lối sống, và bởi vì họ không muốn hiểu. Và Chúa rất buồn, Ngài nói rằng: “Ôi! Dân Ta đang chết vì thiếu kiến thức, thiếu sự khôn ngoan!” Và đó là do các linh mục, người mà sự khôn ngoan này được ban cho, nhưng không muốn chấp nhận nó. Và các ngài từ chối nó để đón nhận những giáo lý mới, giáo lý sai lạc, vì sự khôn ngoan thế gian, vì sự khôn ngoan nay còn mai mất.Và vì lý do đó mà Chúa nỗi giận. Và vì thế Chúa sẽ đến sớm. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến để xét xử tất cả những ai không muốn có được sự Khôn Ngoan của Ngài, và truyền cho người khác.

Và vì lý do đó, các con thân mến, Chúa và Mẹ đã đến để giảng dạy các con, bởi vì các con linh mục của Mẹ, những người có trách nhiệm về việc này, không muốn giảng dạy cho dân chúng trong sự khôn ngoan đích thực, trong sự khôn ngoan đích thực của Chúa. Và vì thế mà dân chúng không hiểu biết tất cả những điều này, bởi vì những ai có sự khôn ngoan trong tay đã bỏ chúng sang một bên, để giảng dạy sự dối trá, để giảng dạy giáo lý sai lạc, và những lời ngu xuẩn (foolish).

Vâng, các con thân mến, dân chúng đang chết bởi vì thiếu kiến thức, bởi vì thiếu kiến thức về Chúa. Và nhiều người bị kết án, bởi vì họ đã chọn lầm đường, con đường dẫn họ tới sự hủy diệt. Các con biết rằng đây là thời gian rất lộn xộn, thời gian của sự tăm tối về tâm linh, bởi vì con người không nghĩ dến tâm linh, nhưng chỉ nghĩ tới thể xác, để cho thân xác lạc thú, cho nó tất cả những gì làm hài lòng nó, và cho nó sự nhàn hạ. Nhưng con người quên đi linh hồn, quên rằng họ phải có sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa để cứu rỗi họ, bởi vì tất cả những ai có sự Khôn Ngoan của Chúa, là sự thật, kiến thức thật về Chúa Kitô thật, Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ, sẽ được cứu rỗi, chỉ có họ, các con thân mến.

Mẹ đến, Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ cũng đến trên thế giới, để cảnh cáo các con về Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại, sẽ đến sớm, rất sớm. Và đó là vì thế giới đã quên đi Thiên Chúa thật. Các con linh mục của Mẹ đã có được những thói quen xấu. Các ngài không muốn nghĩ về Chúa, nhưng chỉ nghĩ đến việc làm sao để được vui vẽ (have a good time). Các ngài không còn bận rộn về con chiên nữa. Và những con chiên hư mất bởi vì chúng không có chủ chiên. Nhưng thời gian ấy sẽ tới khi Con Mẹ sẽ lấy đi những con chiên khỏi tay họ, để các ngài không còn làm hại cho tâm hồn và linh hồn của chúng nữa.

Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến với nhiều ưu phiền, bởi vì thời gian Chúa và Mẹ loan báo đã đến rất gần, và thế giới tiếp tục sống theo lối của họ mà không lắng nghe lời Mẹ hay lời Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. Và họ luôn luôn phạm tội, và không muốn thay đổi. Họ không muốn có một kiến thức thật về Chúa Giêsu Kitô, sự Khôn Ngoan đích thật. Họ không muốn những món quà, hay hoa quả của Thần Khí. Họ cười đùa và diễu cợt với những thông điệp . Họ cười những tiên tri loan báo những lời của Chúa và Mẹ. Nhưng, các con thân mến, khi Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đến, những ai không chuẩn bị sẽ chết. Nhưng trước tiên, Mẹ muốn nói với các con điều này, các con thân mến.
Trước khi Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đến, sẽ có một Sự Cảnh Báo (Warning), một Sự Thông Báo (Announcement), để những ai không tin sẽ tin, để những ai không muốn chuẩn bị có thể chuẩn bị. Nhưng trong thời gian Thông Báo này, Các con thân mến, nhiều người sẽ chết, nếu họ không sống trong ơn sủng Chúa.

Khi các con thấy những dấu hiệu sáng trên bầu trời, các con sẽ hiểu rằng mọi sự đang đến gần bởi vì dấu hiệu sáng có nghĩa là Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đang đến.

Các con thân mến, hãy chú ý nhiều, chú ý nhiều, khi các con thấy ánh sáng trên trời, bởi vì dấu hiệu sáng này có nghĩa là Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại gần đến. Nhưng Mẹ báo trước cho các con, các con thân mến, trong cuộc Cảnh Báo này nhiều người sẽ chết. Và đó là vì họ không vâng lời, bởi vì họ không muốn nghe lời từ Thiên Ðàng, vốn đến trực tiếp từ Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi vì bây giờ thế giới bất chấp lời Ngài, bất chấp sự Khôn Ngoan của Ngài, bất chấp Tình Yêu của Ngài. Nhưng rất sớm, những dấu hiệu sẽ đến, để các con thấy và hiểu được thời gian gần đến.

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đã nói với các con rằng Chúa và Mẹ sẽ nói với các con khi nào thời gian đến gần khi thời gian sắp xảy ra (time is at hand).

Và hôm nay, Mẹ nói với các con, các con thân mến, với nhiều ưu phiền: Khi các con thấy dấu hiệu này, hãy quỳ gối xuống và khóc cho tội lỗi của các con. Và hoán cải chính mình, nếu các con chưa làm như vậy, bởi vì, sau đó, sẽ không còn tời gian để làm gì cả.

Các con phải chuẩn bị, chuẩn bị kỹ cằng, với những Chuỗi Ảnh mà Mẹ đã ban cho các con, với tất cả những lời khuyên mà Chúa và Mẹ đã cho các con qua các cuộc hiện ra. Và nhớ trong đầu rằng thời gian đang ngắn dần, tời gian rất chín mùi cho mùa gặt.

Và đây là lý do, các con thân mến, tại sao Mẹ cảnh cáo các con, để xem bằng cách này, nhiều linh hồn hoán cải và thành công trong việc cứu lấy chính họ. Chúa và Mẹ đã và đang nhấn mạnh rằng các con phải biết Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì tinh thần lầm lạc đang tới, thần khí ma quỷ. Và tất cả những ai sai lầm thì đi theo chúng, và sẽ rơi vào cạm bẩy chết người, bởi vì họ sẽ không nhận ra rằng họ sai lầm.
Và vì lý do đó Chúa và Mẹ đã và đang nhấn mạnh nhiều về Giáo Lý thật, trong sự Khôn Ngoan đích thực. Và đó sự hiểu biết Thiên Chúa thật, trong tình yêu mến Chúa thật, để các con không mắc sai lầm.

Và đó là lý do khiến Chúa và Mẹ nhấn mạnh. Và đó là lý do mà Chúa và Mẹ nói với các con nhiều lần khiến cho các con kinh ngạc, nhưng đó là điều các con phải hiểu, để khi thần khí sai lầm lan rộng, và biểu lộ trên thế giới, các con sẽ không rơi vào cạm bẩy của nó, và nó sẽ là cạm bẩy nguy hiểm cho tất cả những ai không ở trong sự thật.
Và vì thế, Mẹ nói với các con rằng nhiều linh hồn sẽ hư mất, nếu họ không vâng lời Mẹ, và lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Các con muốn có Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa hay không? Hãy thực hành Mười Ðiều Răn. Nhưng hãy thực hành cách thành thật, và trên miệng không có lời gian dối, trên tay không vấy máu mà các con làm đổ ra, và chân các con không lấm bùn trần thế.

Nếu các con thật sự muốn có được sự hiểu biết Thiên Chúa, các con phải theo lời cố vấn của Mẹ, để Ma Quỷ không bắt được các con trong lưới của hắn.

Và đây là lý do mà Ma Quỷ đã và đến và chuẩn bị thế giới, để thế giới sẽ bị cầm giữ trong những chiếc lưới phỉnh gạt, gian dối, hay sai lầm, để các con luôn luôn từ chối sự thật. Và khi từ khước sự thật, các con luôn luôn thu được sự dữ.

Vì thế Mẹ luôn luôn giảng dạy cho các con trong những cuộc hiện ra rằng các con phải cầu nguyện, các con phải ăn năn, thay đổi lối sống, để khi thời gian khắc nghiệt tới, các con được chuẩn bị trong sự thật và trong sự tốt lành. Và tất cả những ai có sự thật trên môi miệng và trong tim sẽ không bị xáo trộn. Và tất cả những ai đặt hết lòng tin, tình yêu, và đức tin vào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ sẽ không bao giờ lẫn lộn nữa. Và Ma Quỷ không thể vồ lấy họ bằng móng vuốt của chúng.

Và vì thế mà Chúa va Mẹ nhấn mạnh về điểm này, rằng các con phải biết sự thật, và hiểu sự thật, bởi vì tinh thần lầm lạc bây giờ đang thống trị thế giới. Và các con phải dùng ơn phân định, để Ma Quỷ không giăng bắt các con, vì chưng, nếu các con không có sự thật, sự khôn ngoan, và kiến thức thật của Chúa trong tâm hồn và linh hồn của các con, các con sẽ dễ dàng làm mồi cho sự sai lầm, gian dối, lầm lạc và các con không thể thoát khỏi sau này.
Và vì thế mà Mẹ vẫn cảnh cáo các con. Nhưng các con của Mẹ không muốn vâng lời. Các con linh mục từ chối lời Mẹ và lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Các ngài bác bỏ chúng, bởi vì tinh thần lầm lạc thống trị trong các ngài. Một số linh mục còn ở trong sự thật, nhưng những người khác thì yêu sự giả dối, yêu lạc thú, yêu thế gian. Và các ngài đi giữa thế giới chứng mình họ như vậy. Và các ngài giảng dạy những giáo lý sai lạc cho dân chúng.
Hãy lắng nghe điều này thật kỹ càng, hỡi các con linh mục con của Mẹ, tất cả những ai có được kiến thức thật của Chúa, Giáo Lý thật của Chúa, sự thật của Ngài, mà không cho con cái của Mẹ biết, và cho dân Chúa biết, sẽ bị phạt nặng nề, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến thế gian như một Quan Tòa, và các con sẽ phải trả lời về việc này. Các con sẽ phải nói tại sao các con không rao giảng kiến thức này cho dân chúng. Và vì lý do đó, các con thân mến, Chúa sẽ âu sầu mà nói: “Dân Ta đang chết vì thiếu kiến thức,” bởi vì những người có trách nhiệm dạy dỗ họ đã không làm, và không làm. Và những người muốn làm thì không được phép, và bị bách hại, nhạo báng, xách nhiễu và buộc phải im lặng.

Các con thân mến, Mẹ muốn nhắc nhỡ cho các con một sự thật lớn lao. Các con chỉ là người quản lý Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, chúng con không phải là chủ của nó. Và các con sẽ phải thanh toán tất cả những việc này với Chúa. Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, nhắc nhở các con điều này. Và Mẹ nói với các con: Tất cả những ai che dấu sự thật, hay sợ phải nói sự thật, sẽ phải thanh toán trước Sự Thật, là chính Chúa, khi thời điểm ấy đến vì mỗi người sẽ bị xét xử tùy theo những việc họ đã làm trên thế giới, tuỳ theo những việc làm trong quãng thời gian ngắn ngủi trong đời sống.

Các con thân mến, đây là lý do mà hôm nay Mẹ đến để nói với các con điều này, và báo trước cho các con phải chuẩn bị, bởi vì Cánh Tay Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha sẵn sàng rơi xuống trên thế giới để thanh tẩy nó khỏi tội lỗi, để trừng phạt tội lỗi nhân loại, vì tội lỗi đòi hỏi sự trừng phạt. Nhưng trước đó, như Mẹ đã báo trước cho các con, sẽ có một cuộc Thông Báo, một Sự Cảnh Báo, để các con biết rằng thời gian tới gần, rằng thời gian đang ở trên đầu các con.
Vì thế, các con phải tin lời Mẹ. Tin và thực hành tất cả những lời cố vấn mà Mẹ, như một người Mẹ đầy yêu thương, đã ban cho các con, và đặt các con dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ, bởi vì sẽ có một thời gian khó khăn, thời gian cay đắng. Ðau Thương Vĩ Ðại đang đến cho Giáo Hội, và cũng cho các con của Mẹ, bởi vì vàng, như các con đã biết, phải được thử bằng lửa, và những người sống đẹp lòng Chúa sẽ chịu thử thách bởi sự đau khổ cam go.
Chúa pho phép điều này xảy ra để nhiều linh hồn có thể được cứu. Và vì thế, các con thân mến, khi những đau thương đến, đừng lăng mạ, nhưng quỳ gối, nài xin ơn tha thứ, nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Cha, của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và Mẹ, để Chúa và Mẹ có thể cứu các con, vì thời gian đang đến, các con thân mến, khi những đau thương sẽ không rời khỏi trái đất, cho đến khi Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đến. Và các con sẽ trãi qua hết đau thương này đến đau thương khác, đến thời điểm nghiêm trọng của CƠN THỊNH NỘ LỚN LAO CỦA CHÚA tới để thanh tẩy thế giới, và Chúa nói rằng Ngài sẽ thanh tẩy bởi nước và lửa. Và vì thế, Các con thân mến, mà Mẹ báo trước cho các con rằng các con sẽ bị thử thách bằng sự đau khổ. Nhưng các con sẽ chịu thử thách, để các con có thể thấy ai là con cái thật của Chúa Giêsu Kitô, và ai là con cái của tên ngụy Kitô.

Vì thế mà đau thương tiếp nối đau thương sẽ được gởi đến cho các con, để con cái Mẹ hiểu được rằng họ đã không chú ý đến những gì Mẹ đã nói ở Fatima. Và vì lý do đó, cuộc trừng phạt không thể trì hoản, và bây giờ các con sẽ thấy, các con thân mến, hết đau thương này tới đau thương khác, cho đến khi thời điểm lớn lao của đau thương cuối cùng đến. Và Giáo Hội sẽ đi qua Ðau Thương Lớn Lao, bởi vì họ không muốn nghe lời Mẹ, hay Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Họ sẽ khóc lóc và than van, nhưng sẽ quá trễ, quá trễ, các con thân mến, quá trễ.
Trong những cuộc hiện ra trước đây, khi nghe nói rằng cuộc trừng phạt sẽ đến, và cuộc trừng phạt đến. Nhiều người không tin, nhưng đến khi cuộc trừng phạt tới, và rồi họ quỳ gối, hoán cải vào lúc đó. Nhưng bây giờ, không giống như vậy, các con thân mến. Các con phải hiểu rằng, khi tất cả những việc này xảy tới, chỉ có những ngưởi chuẩn bị trước mới đứng vững được.

Và vì thế mà Chúa và Mẹ đã đến trái đất để cảnh cáo. Và làm cho con cái Mẹ hiểu được rằng thời gian ngắn ngủi, thời gian ngắn ngủi và rất nhanh chóng.

Các con phải hiểu và dùng ơn phân định, và hiểu biết rằng giờ tận cùng đã gần đến. Nhưng khi các con đang ở trong những đau thương nhỏ, chư Chúa và Mẹ nói, đừng lăng mạ, bởi vì những ai tội lỗi sẽ phạm thêm tội, những ai cứng lòng sẽ trở nên cứng lòng hơn. Chỉ có ơn sủng mới cứu được các con. Chỉ có Sự Khôn Ngoan đích thực của Thiên Chúa mời cứu rỗi các con.

Và vì thế, các con thân mến, bây giờ đã đến Mùa Gặt. Bây giờ mọi sự đến gần hơn. Và khi các con thấy những dấu hiệu này, hãy quỳ gối, và nài xin Lòng Thương Xót của Chúa.

Chỉ có những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ sẽ kháng cự, chỉ có những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ sẽ kháng cự. Và Mẹ lập lại, các con sẽ chịu đựng những đau thương, đau thương và thêm những đau thương, đau thương, đau thương đến cực điểm của ÐAU THƯƠNG LỚN LAO CỦA CƠN THỊNH NỘ LỚN LAO CỦA THIÊN CHÚA CHA HẰNG HỮU đến.

Và hãy nhớ rằng Ngài kiên nhẫn, và đã chờ đợi một thời gian dài. Nhưng đến thời điểm Cơn Thịnh Nộ sẽ rơi xuống bất chợt, và nó sẽ rơi từ đau thương này đến đau thương khác, cho đến khi Cuộc Trừng Phạt Lớn Lao đến. Nhưng trước khi điều này xảy ra, như Mẹ đã nói, các con thân mến, sẽ có một dấu hiệu Cảnh Báo để những ai chưa hoán cải, có thể hoán cải. Và hiến dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, vì các con hãy nhớ rằng Mẹ đã nói, sau những cuộc trừng phạt và đau thương, TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ SẼ CHIẾN THẮNG, và tất cả những ia ở dưới Aó Choàng bảo vệ của Mẹ sẽ khải hoàn. Ðừng quên điều này, Các con thân mến, đừng quên điều này.

Và vì thế, Các con thân mến, Mẹ đã đến để nói với các con điều này với nhiều hối tiếc và buồn bả. Nhưng Mẹ phải nói với các con sự thật, để các con không thể nói rằng các con không được báo trước kịp thời.
Mẹ không muốn làm cho các con hoảng sợ, nhưng các con phải lắng nghe lời Mẹ, và thực hành. Hãy xua đuổi tội lỗi khỏi các con, để các con sẵn sàng, khi tất cả những sự việc mà Chúa và Mẹ đã nói trước xảy đến.

Các con thân mến, ở FATIMA, Mẹ đòi hỏi các con phải cầu nguyện, cầu nguyện nhiều, và chấm dứt sự dữ khỏi lan tràn trên thế giới. Nhưng người ta không chú ý, người ta không cầu nguyện. Và bây giờ, các con thân mến, vì thiếu cầu nguyện con người không hoán cải, và thay đổi tư cách, bởi vì con người không hoán cải, và không từ bỏ tội lỗi, và bởi vì họ tiếp tục sống không trong sạch, với những lạc thú, với sự nhạo báng, Cuộc Trừng Phạt, các con thân mến, Cuộc Trừng Phạt đã được tiên báo không thề dừng lại được.

Cuộc Trừng Phạt sẽ đến trên thế giới để thanh tẩy trái đất, để thanh tẩy con người, qua những biến cố đau thương. Ðừng quên điều này. Và luôn luôn nhớ những gì Mẹ đã nói với các con. Chúa đang thanh tẩy con người bằng lửa, với những đau thương thử thách cam go, vì đó là cách duy nhất để làm cho họ hiểu. Họ không thể hiểu được bằng bất cứ cách thức nào khác. Và vì thế, Cuộc Trừng Phạt sẽ tới. Và Chúa và Mẹ sẽ làm để xem các con có thay đổi hay không, và tin rằng mọi sự mà Chúa và Mẹ đã nói đang ứng nhiệm, họ sẽ hiểu.

Và vì thế mà Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đã gởi tất cả những gì đã được tiên báo, để con người, và các con linh mục, và Giáo Hội hiểu rằng những điều đó không phải là những điều dối trá, nhưng là một SỰ THẬT LỚN LAO. Và sự thật lớn lao sẽ ứng nghiệm trong một thời gian ngắn.

Các con thân mến, Mẹ không đến để làm cho các con đau khổ, hay làm cho các con sợ hãi, nhưng để làm cho các con tỉnh thức, và bắt đầu chuẩn bị, bởi vì, khi thời điểm ấy tới, các con sẽ không còn thì giờ để làm tất cả những việc mà Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã nói các con làm, để các con có thể thấy ánh sáng, để các con có kiến thức thật của Thiên Chúa, vốn là Sự Khôn Ngoan của Ngài, và những gì đã được nói qua nhiều thời đại, và bây giờ, với lý do lớn lao hơn, bởi vì đây là thời kỳ cuối.

Bây giờ, Mẹ sẽ chúc lành cho những tất cả Chuỗi Ảnh, để các con được sự bảo vệ, ơn cứu rỗi, sức khỏe, và có được kiến thức thật của Chúa, vốn là sự Khôn Ngoan thật của Ngài, để Ma Quỷ không lừa dối các con được. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì các con hiểu được rằng ơn cứu chuộc đã gần kề, gần kề, gần kề. Và vì thế, các con thân mến, Mẹ đã đến như Mẹ Sầu Bi, như Người Mẹ Thống Khổ, bởi vì Mẹ thấy rằng các con của Mẹ sẽ đau khổ nhiều, sẽ khóc lóc và than vãn. Và chỉ có những ai thật lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ sẽ được cứu rỗi.

Vâng, các con thân mến, hôm nay như các con thấy, Mẹ không nói rằng Mẹ rất sung sướng khi được ở với các con. Không, các con thân mến, không. Hôm nay Mẹ đến như Người Mẹ Sầu Bi, như Người Mẹ của Sự Thống Khổ, bởi vì Mẹ than khóc, Mẹ than khóc, khi thấy rằng các con của Mẹ không chú ý tới lời Mẹ, và cũng không chú ý tới lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và Ðau Thương lớn Lao đang đến trên thế giới, như chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ, nhưng sẽ được thấy bằng chính đôi mắt của các con. Và các con sẽ khóc, bởi vì các con không vâng lời.

Vì thế, Các con thân mến, đừng quên những gì Mẹ nói. Và hãy nhìn lên tục lên bầu trời. Và khi các con thấy dấu hiệu sáng, hãy biết rằng thời gian gần kề, biết rằng tất cả sẽ đến bất thần như kẻ trộm trong đêm.

Các con thân mến, các con thật lòng yêu mến Mẹ, các con không phải đau khổ, bởi vì, Mẹ như một người Mẹ đầy yêu thương, sẽ ở bên cạnh các con, giúp đỡ các con, bảo vệ các con, và canh giữ các con. Nhưng các con phải từ bỏ tội lỗi, để ơn sủng có thể thấm nhuần trong tâm hồn các con.

Vậy, các con thân mến, Mẹ muốn báo trước cho các con điều này. Và, như Mẹ đã nói trong những thông điệp trước đây, Mẹ sẽ tiếp tục khuyên nhủ, Mẹ sẽ tiếp tục khuyên nhủ các con, và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng vậy. Và vì thế mà Mẹ sẽ cho các con một dấu chỉ nhất định. Hãy nhìn xem, và các con sẽ thấy dấu hiệu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Các con thân mến, hãy cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi thường xuyên, bởi vì đó là vũ khí sẽ giúp đỡ các con rất nhiều trong thời kỳ này. Hãy nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Hãy đặt mình vào trong những Vết Thương, trong Những Vết Thương Thánh và trong Thánh Tâm Ngài. Và đừng quên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, bởi vì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Ðức Chúa Cha đã nói như vậy. Và điều đó sẽ xảy ra như vậy.

Vậy, các con thân mến, Mẹ chào tạm biệt các con. Và Mẹ hy vọng rằng các con sẽ hiểu được lời Mẹ, và đem ra thực hành để linh hồn và thân xác của các con được lành mạnh. Và tự đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Các con yêu dấu, đừng quên Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðừng quên Hy Tế của Ngài trên Thập Giá. Luôn luôn nhớ rằng Ngài đã chết trên Thập Giá để cứu rỗi các con, và để cứu các con khỏi ai? Khỏi Ma Quỷ.

Và đừng quên rằng khi các con đang ở trong Những Ðau Thương Lớn Lao, khi những đau thương bắt đầu và như Mẹ đã nói với các con, nó sẽ đi từ đau thương này tới đau thương khác, đến biến cố đau thương Lớn Lao Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đến. Và đừng quên Máu của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, đã đổ để các con được sống và sống lành mạnh, và như thế các con có thể vào Thiên Ðàng. Ðừng quên Hy Tế của Ngài trên Thập Tự.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#38
Thông Điệp 19: NHỮNG LỜI TIÊN TRI

[h=3]Thông Điệp 19: NHỮNG LỜI TIÊN TRI[/h] Guatemala ngày 9 tháng 3 năm 1990 THÔNG ÐIỆP SỐ 19
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con.

Các con thân mến, Cha lại ở đây với các con để nói với các con, như Cha luôn luôn làm, để lấy đi từ tâm hồn và linh hồn các con bóng tối, và sự lẫn lộn đang hiển trị trên thế giới.

Vâng, các con thân mến, Cha ở đây một lần nữa, để cho các con nhiều tin tức, để các con có thể hiểu được tại sao Ðức Mẹ và Cha đến trên trái đất, để cố vấn cho các con, và để báo trước cho các con rằng các con đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Và vì thế Cha và Ðức Mẹ đến, vì thế Cha và Ðức Mẹ đã liên lạc với các con, và tuyên bố với các con về sự nguy hiểm mà tự thế giới sẽ nhìn thấy ngay bây giờ.

Như các con biết, mỗi khi đến, Cha nói với các con một chủ đề rất quan trọng, để các con chuẩn bị cho ngày lớn lao của Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, ngày lớn lao mà trái đất sẽ được thanh tẩy bởi nước và lửa.
Vì thế, các con thân mến, chủ đề ngày hôm nay là: NHỮNG LỜI TIÊN TRI CỦA CHÚA VÀ ÐỨC MẸ, TRINH NỮ MARIA.

Các con thân mến, các con đang sống trong thời mà những lời tiên tri được ứng nghiệm, và các con sẽ thấy sự ứng nghiệm của những việc khác mà Cha và Ðức Mẹ đã nói về chúng. Nhưng hôm nay, Cha sẽ nói với các con về những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, để các con thấy rằng thời gian gần kề, rất gần.

Hãy nhìn xem, khi các con, với bản thể con người, khi nhìn bầu trời đầy mây, các con có thể nói: “Trời sẽ mưa!” Bởi vì các con thấy trong bầu trời những dấu hiệu chắc chắn rằng trời sẽ mưa, và nó sẽ như vậy. Khi bầu trời đầy mây, nó sẽ mưa. Và các con biết dấu chỉ này. Và cũng một cách thức đó, các con thân mến, có những lời tiên tri mà Cha đã để lại qua nhiều thời đại. Chúa và Ðức Mẹ đã để lại những dấu chỉ trên thế giới, để khi các con thấy chúng, các con có thể nói: “Chúa gần đến, bởi vì Chúa đã để lại những dấu chỉ này.”

Vâng, các con thân mến, Cha đã để lại nhiều dấu chỉ trong Kinh Thánh. Và bây giờ chúng đã ứng nghiệm. Ðó là, trước khi Cha đến, các con thân mến, các con sẽ thấy sự Bội Giáo Nặng Nề trên thế giới, và các con đã thấy điều đó. Và các con đã bỏ Giáo Lý Thật của Cha để đi theo giáo lý sai lạc, vì giáo lý đó không phải của Cha, nhưng của con người.

Trong một thông điệp trước đây, các con thân mến, Cha đã giải thích về sự bội giáo. Ðó là việc các con của Cha đã rời khỏi những giáo huấn của Cha, Giáo Lý của Cha, Tình Yêu của Cha, và họ đã rời bỏ Cha, để đi theo những giáo lý sai lạc, và đi theo những giáo lý do con người sáng tạo ra.

Các con thân mến, bây giờ các con có thể thấy dấu chỉ này trên thế giới. Các con linh mục của Cha, các con gái nữ tu của Cha, tất cả các con của Cha đang phản Bội Giáo Lý của Cha Nặng Nề, và có những giáo lý sai lạc. Các con thấy rằng bây giờ một số con cái Cha vẫn giữ vững đức tin. Nhưng có rất ít, Các con thân mến, rất ít, bởi vì Cha đã nói với các con một vài lần rồi, đó là mọi sự thốt ra từ miệng Thiên Chúa sẽ được ứng nghiệm. Và điều này đã được ứng nghiệm, để thế giới thấy rằng những lòi tiên tri đang được ứng nghiệm.
Và bây giờ, tất cả những điều này đã được ứng nghiệm. Thế giới đang từ bỏ Thiên Chúa thật, và đi theo những giáo lý khác. Cha cũng nói rằng đây là thời của những tiên tri giả, và các con thấy điều này. Có bao nhiêu người Nhân Danh Cha mà nói, nhưng không phải là con cái của Cha? Cha muốn các con hiểu được điều này, rằng họ đến từ Giáo Hội nhưng không thuộc về Giáo Hội. Cha muốn các con hiểu được điều này rõ ràng.
Những tiên tri giả này đến từ Giáo Hội, nhưng họ không phải là con cái Cha, đừng quên điều này, để họ sẽ không thế lừa dối các con, và mang đến cho các con sự sai lầm.

Vâng, các con thân mến, tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm. Và Kinh Thánh cũng nói rằng sự bội giáo sẽ xảy đến, và rồi khi Con Người Tội Lỗi sẽ lên ngự trên ngai Cha. Các con biết rằng điều này đã được chép. Và bây giờ, Các con thân mến, Mầu Nhiệm của sự Suy Ðồi sẽ được hoàn thành.

Các con sẽ thấy Mầu Nhiệm Tội Lỗi (Mystery of Iniquity), có thể nói rằng, sẽ được hoàn thành, đoạn, các con sẽ thấy sự tỏ lộ của Con Người Tội Lỗi, đang đến trên thế giới. Ðây là những dấu hiệu chắc chắn của Lần Ðến Thứ Hai. vốn tới gần, bởi vì sự bội giáo đang ở đây. Các con biết điều đó, và các con cũng có thể thấy nó.

Các con cũng thấy có những tiên tri giả, những người Nhân Danh Cha mà nói để làm cho các con của Cha lẫn lộn. Nhưng họ không phải là con của Cha, họ không phải là con của Cha.

Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu điều này, để họ không lừa dối các con được. Cũng vậy, Các con thân mến, có những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, và một trong những điều đó là, trước khi Cha đến, Dân Do Thái bị phân tán sẽ hình thành một quốc gia riêng của họ. Và điều này, các con thân mến, như các con thấy, bây giờ họ đã có một quốc gia của họ. Tất cả những điều này cho các con thấy rằng những dấu chỉ mà Cha để lại để chứng tỏ đã được ứng nghiệm, để các con hấy rằng Mầu Nhiệm Tội Lỗi, có thể là Mầu Nhiệm của Sự Dữ, mà một số người không hiểu, mà Cha đã nói đến trong một thông điệp trước. Và Cha đã nói với các con rằng cỏ dại phải được ứng nghiệm. Và một khi Mầu Nhiệm Tội Lỗi, mà nhiều gười không hiểu nỗi, được hoàn tất, thì tên ngụy Kitô sẽ tự lộ diện.

Và vì thế mà Cha đến để nói với các con, các con thân mến, để các con hiểu rằng thời gian đã đến gần, rất gần, bởi vì tất cả những điều nàyđã ở trên trái đất. Mầu Nhiệm Tội Lỗi bây giờ hầu như đã hoàn tất, và tên ngụy Kitô sẽ lộ diện trên thế giới.

Và các con linh mục, các con gái nữ tu, tất cả các con của Cha đã bỏ Cha sẽ phải chết một cái chết thảm khốc.
Ðức Mẹ cũng đã nói ở La Salette một lời tiên tri nhất định: “Rôma sẽ mất đức tin. Rôma sẽ là ngai của tên ngụy Kitô.” Và điều này, các con thân mến, bây giờ các con sẽ thấy. Nhưng người ta không hiểu điều này, bởi vì họ nói, mọi sự vẫn luôn luôn tiếp diễn. Nhưng không, các con thân mến, không.

Nói rằng họ mất đức tin nghĩa là họ sẽ bỏ Giáo Lý đích thật của Cha mà theo những giáo lý sai lạc. Nhưng điều này được cho phép, các con thân mến, để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, bỏi vì tên ngụy Kitô sẽ ngự trên Ngai của Cha. Và các con biết rằng ngai của Cha ở Rôma, các con biết điều này. Và vì lý do đó, mọi sự sẵn sàng để hoàn tất, các con thân mến.

Cha đến để nói với các con sự thật, để các con sẽ hiểu biết tất cả những việc này. Và khi các con thấy những việc này xảy ra, các con sẽ hiểu lời Cha. Và đừng quên những gì Ðức Mẹ đã nói ở La Salette: “Rôma sẽ mất đức tin, và nhiều người sẽ mất đức tin.” Và điều này đang được ứng nghiệm, các con thân mến, bởi vì nhiều người đang bỏ Cha, và cả thế giới đang chuẩn bị để đón nhận tên ngụy Kitô, cả thế giới đang chuẩn bị cho sự dữ.

Và vì lý do này, các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đã đến thế giới trong suốt thời gian này, trong suốt những thời đại này, để tuyên bố sự dữ này, để cảnh tỉnh các con. Nhưng các con của Cha không muốn nghe lời Cha, họ không muốn hiểu lời Cha. Và bởi vì mọi sự bây giờ đang trên đường, các con thân mến, bây giờ Mầu Nhiệm Tội Lỗi không thể dừng lại được. Và điều này phải được ứng nghiệm, để rồi Cha sẽ Ðến Lần Thứ Hai để Xét Xử loài người tùy theo những việc làm trong quãng đời ngắn ngủi của họ trên trái đất, có thể được ứng nghiệm.
Vâng, các con thân mến, Ðức Mẹ đã nói với các con hãy nhìn lên bầu trời. Hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì bây giờ mọi sự đang đến, mọi sự đã gần hoàn thành. Bây gờ các con đã thấy sự bội giáo trong Giáo Hội. Không ai muốn Giáo Lý của Cha, không ai muốn những Giáo Huấn của Cha, không ai muốn trở về với Cha. Và những ai muốn trở về, các con linh mục con của Cha ngăn cản họ.

Ðây là Sự Bội Giáo Lớn Lao mà Cha đã nói trong Kinh Thánh, các con thân mến, Sự Bội Giáo Lớn Lao bây giờ đang ở trong thế giới. Và bây giờ chỉ còn thiếu một điều, Các con thân mến, là tên ngụy Kitô lộ diện, để các con thấy rằng những gì Cha nói là sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, bởi vì Cha là cánh Cửa duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng, chỉ có CHA.

Các con thân mến, Kinh Thánh cũng nói rằng khi thế giới làm thành những khối đồng minh, khi mọi người muốn liên kết lại, khi mọi người nói tới hòa bình, thì đó là lúc thời giờ đã điểm.

Hãy mở mắt và nhìn xem những việc này ở trước mắt các con, để các con thấy tất cả những lời tiên tri đã tiên báo, bây giờ các con thấy, và chúng đã được ứng nghiệm.

Ðức Mẹ đã nói ở La Salette: “Sẽ đến một thời trong Giáo Hội khi giám mục chống lại giám mục, linh mục chống lại linh mục, bởi vì các ngài đã trở nên thối nát, bởi vì sự dữ đã vào trong tâm hồn của họ.” Và điều này, các con thân mến, đã xảy ra. Các con thân mến, Cha đang báo trước cho các con rằng những nhà thờ sẽ bị đóng cửa, của Lễ Hy Sinh sẽ bị lấy đi, và bây giờ cũng đang được ứng nghiệm.

Cha muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, các con đang sống trong thời điểm khó khăn, rất khó khăn. Trong thời gian sắp tới, những ai muốn theo Cha, khi những ai thật sự yêu mến Cha, sẽ bị truy nã vì Danh Cha.
Các con thân mến, thời gian sắp tới, mẹ sẽ chống lại con trai, con trai sẽ chống lại mẹ, cha chống lại con gái, con gái chống lại cha, anh chống lại chị, chồng chống lại vợ, và vợ chống lại chồng, bởi vì sẽ đến thời chia rẽ khủng khiếp, các con thân mến. Ðó là thời điểm, các con thân mến, mà các con trở nên con cái Chúa hay con cái của Ma Quỷ, của tên ngụy Kitô.
Và vì lý do đó, sẽ có những đấu tranh gay gắt, vì sự chia rẽ này, các con thân mến, sự chia rẽ mà Thiên Thần đang làm. Các Ngài đang phân chia sự tốt lành và sự dữ.

Ðây là điều thế giới không hiểu được. Ðây là điều các linh mục không hiểu. Và họ không muốn thấy dấu chỉ của thời đại, sự Bội Giáo Lớn Lao. Và Ma Quỷ đang chuẩn bị các con của Cha, để đặt hắn lên ngai của Cha. Và tất cả những điều này được Chúa cho phép, Chúa Ba Ngôi, để các con thấy rằng những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, và cũng bởi vì Mầu Nhiệm Tội Lỗi phải được hoàn tất, để nó cá thể bị loại bỏ đi và ném vào Hỏa Ngục cùng với tất cả những ai giúp cho tên ngụy Kitô ngồi lên ngai của Cha. Tất cả những điều đó đang xảy đến, các con thân mến, tất cả những điều đó đang xảy đến, bởi vì bây giờ mọi sự đang đặt trong thế chuyển động.
Hãy nhìn xem, các con thân mến, giống như một người chuẩn bị cho một chuyến đi, và họ đi vào trong máy bay, xe lửa, hay xe hơi, và họ bắt đấu di chuyển, và họ sẽ không ngừng lại cho đến khi đến nơi. Những lời tiên tri cũng giống như vậy, chúng đang ở trên thế giới, các con thân mến, và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn tất, cho đến khi chúng đến nơi đã định.

Ðó là cách thức của sự việc này, những gì bắt đầu phải kết thúc, và sự đau đớn của nhân loại đã bắt đầu. Nhân loại rên xiết, khóc than, bởi vì sự đau đớn đã bắt đầu. Người đàn bà bắt đầu đau đớn, và không ngừng cho đến khi sinh con. Và đó là cách thức những sự việc này sẽ là, sự đau đớn của nhân loại đang bắt đầu và nó sẽ không chấm dứt cho đến khi hoàn tất. Và rồi, các con có thể thấy Cha sẽ Ðến Lần Thứ hai bằng chính đôi mắt của các con. Nhưng tất cả điều này sẽ xảy ra, trước khi thế giới chứng kiến Cha đến Lần Thứ Hai.
Như các con biết, Cha và Ðức Mẹ đang khuyên nhủ thế giới, để họ có thể chuẩn bị, để họ thấy mọi sự Chúa và Ðức Mẹ đang làm, đang lập lại tất cả những điều này để cứu họ, để họ chuẩn bị, để họ ở trong sự thật. Và rồi, khi Con Người Tội Lỗi ngồi trên ngai Cha, hắn sẽ không lừa dối các con được, và các con sẽ luôn luôn là con cái thật của Cha.

Vì thế, các con thân mến, các con nên cẩn thận, thật cẩn thận, và lắng nghe lời Cha, để các con không phạm sai lầm, để các con đừng đi theo những giáo lý sai lạc.

Các con thân mến, hãy mở to mắt, hãy mởi to mắt, bởi vì thời điểm ấy sẽ tới, các con thân mến, khi các con linh mục của Cha, để khỏi bị giết, sẽ chối bỏ rằng mình là linh mục. Các con có thấy không? Và đó là vì các ngài không vâng lời Cha, và bởi vì các ngài không muốn nghe lời Ðức Mẹ, nên những hình phạt dành cho các ngài sẽ tới.
Và những ai muốn theo Chúa Kitô thật sẽ bị truy nã. Nhưng đừng quên rằng vì lý do đó mà Cha và Ðức Mẹ đã đến đây, để đặt các con dưới Áo Choàng Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria.

Và vì lý do đó mà Cha và Ðức Mẹ đến trên thế giới lần nữa và lần nữa. Và để đặt các con dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, bởi vì những ai làm như vậy sẽ được cứu.

Hãy hiểu điều này, các con thân mến, hiểu điều này, bởi vì tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm. Như các con có thể thấy, những dấu chỉ mà Cha và Ðức Mẹ để lại bây giờ đã được ứng nghiệm, bây giờ đang ở trên thế giới, bây giờ các con có thể thấy tất cả những điều đó.

Ðiều duy nhất còn thiếu là chúng chưa tỏ mình ra toàn diện, nhưng chúng đang có mặt trên trái đất. Và vì lý do đó, các con thân mến, thế giới tối tăm. Và vì thế giới không chú ý tới Cha, bởi vì sự thật không ở trong lòng họ. Và họ từ chối sự thật, vì họ không muốn bị quở trách vì những việc làm gian ác của họ. Và khi hiểu được tất cả những điều này, vì họ đã không muốn nghe Cha, vì những linh mục và nữ tu trở nên thối nát, và làm cho những người khác cũng thối nát, sẽ không được tha thứ. Và vì họ, vì sai lầm của chính các con của Cha, Mầu Nhiệm Tội Lỗi sẽ được hoàn tất. Và cũng chính các ngài sẽ phối hợp để chiếm ngôi Cha. Nhưng đừng quên rằng Cha sẽ không bỏ Giáo Hội, Cha đã nói điều này, và hôm nay Cha lập lại một lần nữa: Nơi nào Cha và Ðức Mẹ ở, Giáo Hội Cha sẽ ở đó, Giáo Hội thật của Cha. Rồi các con sẽ hiểu tất cả những điều này, những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói. Rồi các con sẽ hiểu ai là tiên tri giả đã lừa dối các con, và tiếp tục lừa dối các con.

Rồi các con sẽ hiểu. Và vì lý do đó dấu chỉ soi sáng (luminous sign), dấu hiệu cảnh báo (Warning) mà Cha nói với các con trong một thông điệp trước đây sẽ tới, để các con ăn năn, và có thể thấy ánh sáng và từ bỏ những sai lầm mà các con linh mục của Cha, và các nữ tu, bấy giờ sẽ tự nhận xét.

Nếu Cha và Ðức Mẹ đến đây trên thế giới, Các con thân mến, là để cứu các con, là để giúp đỡ các con. Ðừng quên những Chuỗi Ảnh. Ðừng quên cầu nguyện. Ðừng quên cầu nguyện.

Hôm nay, các con thân mến, Cha đến để nói với các con với nhiều buồn phiền, bởi vì Mầu Nhiệm Tội Lỗi có thể ngưng lại được, nếu các con linh mục vâng lời Cha. Nhưng các ngài đã không muốn lắng nghe Cha. Và bây giờ mọi sự đã chuyển động, và không có gì có thể dừng lại được. Và các con sẽ thấy bằng chính mắt mình mọi sự mà Cha và Ðức Mẹ đã nói về nó sẽ được ứng nghiệm, sẽ được ứng nghiệm, sẽ được ứng nghiệm.
Bây giờ, trái đất sẽ bị trừng phạt. Và con người phải được thanh tẩy bởi máu và lửa. Và bây giờ mọi sự đang tới, các con thân mến. Và vì thế mà Cha nói với các con bằng cách này. Cha là Chúa, Thiên Chúa đã chết cho các con trên Thánh Giá, Thiên Chúa đã ban cho các con Sự Sống của Ngài vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi con cái tội lỗi đóng đinh Cha.

Và vì thế, các con thân mến, bây giờ Tuần Thánh đang Ðến, bây giờ khi những ngày này đang tới, và một số người nói rằng họ tưởng nhớ đến Cuộc Khổ Nạn của Cha. Ðây không phải là họ nhớ tới nó, Cha muốn các con hiểu rõ điều này, đó là, điều đó không đơn giản chỉ là việc tưởng nhớ. Cha sống Cuộc Khổ Nạn mỗi khi các con phạm tội, mỗi khi các con không lắng nghe lời Cha, Cha đang bị Ðóng Ðinh, các con thân mến. tất cả những ngày này khi các con phạm tội, khi các con không muốn lắng nghe lời Cha, khi các con không muốn chấp nhận sự thật, nhưng chấp nhận sự giả dối, thì các con lại đóng đinh Cha lần nữa. Và Cha đau khổ vì Cuộc Khổ Nạn một lần nữa, Cuộc Khổ Nạn mà nhiều người nói là chỉ xảy ra trong ngày ấy, và tất cả đã qua rồi, nhưng không, các con thân mến, không.

Hôm nay Cha đến như Chúa Kitô Khổ Hình, đẫm máu, và thống khổ, để cứu thế giới, để cứu nhân loại. Và trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, các con thân mến, Cha muốn các con hãy nhớ lời Cha.

Qua việc phối hợp chiếm ngôi Cha, các con sẽ đóng đinh Cha một lần nữa. Những ai rời khỏi Giáo ý của Cha, tất cả những ai rời khỏi những Giáo Huấn của Cha đang đóng đinh Cha tàn bạo một lần nữa. Và tất cả những ai quay lưng lại với Cha cũng đóng đinh Cha một lần nữa.

Cha trở lại để đau khổ, trở lại để vát Thánh Giá. Và vì lý do đó, các con thân mến, hãy lắng nghe Lời Cha. Hôm nay Cha đến như Chúa Kitô trên Thập Giá, chết cho các con, chết để cứu các con, chết, để Máu Cha sẽ bao phủ các con, và để các con thấy sự thật, và để Ma Quỷ không lừa dối các con được.

Hôm nay, Các con thân mến, Cha đến như Chúa Giêsu chịu Ðóng Ðinh, Chúa Giêsu Khổ Hình, Chúa Giêsu bị hủy diệt vì tội lỗi của con người, nhưng bị hủy diệt nhiều nhất bởi tội lỗi của chính các con linh mục của Cha, và các nữ tu sĩ. Các ngài đang đóng đinh Cha lần nữa, khi Cha thấy các ngài đắm chìm trong tội lỗi, khi Cha thấy họ làm cho mình vấy máu, làm cho mình nhuốm bùn nhơ của thế gian, khi các ngài nói với các con, và miệng lưỡi các ngài không nói sự thật. Các ngài đang đóng đinh Cha lần nữa và lần nữa, khi miệng lưỡi của các ngài, thay vì nói về Thánh Giá của Cha, thì nói về sự bình an giả tạo, nói về giết chóc, nói về cuộc sống, về sự hưởng thụ, nói về việc để Thánh Giá cho Chúa, để đi theo lạc thú thế gian. Các ngài đóng đinh Cha lên Thánh Giá, khi các con bé nhỏ của Cha, các con của Cha, các con bé nhỏ của Cha, không được ban cho Giáo Lý mà Cha đã dạy dỗ cho các ngài.

Cha than khóc, than khóc, khi thấy các con bé nhỏ đi lạc đường. Cha đau khổ hơn, khi thấy các con của Cha, các con linh mục, đã làm điều này, và khi các linh mục và nữ tu, những con cái của Cha muốn nói sự thật mà không được phép. Họ nhạo báng các con, truy nã các con, và họ làm cho các con phải im lặng.

Ôi! Các con thân mến! Khốn cho thế giới! Khốn cho những người con của Cha những linh mục, khi Công Lý Cha đến! Khi Cha lại đến trên thế gian một lần nữa để phán xét mỗi người, Lưỡi Gươm của Cha sẽ sẵn sàng để báo oán mỗi bất công các con đã làm cho các con bé nhỏ của Cha! Vâng, các con thân mến, Công Lý của Cha sẵn sàng đến, và Công Lý của Cha thì khủng khiếp. Nhưng trước khi Công Lý đến, Cha sẽ ban Lòng Thương Xót. Nhưng ai không nhận nó sẽ nhận lãnh Công Lý của Cha. Nhưng đối với ai đón nhận Lòng Thương Xót, Cha sẽ là Ðấng Cứu Chuộc ngọt ngào. Nhưng với những ai khinh chê Tình Yêu của Cha, Lòng Thương Xót của Cha, Cha sẽ là Thẩm Phán Công Minh của họ, và Cha sẽ phán xét mỗi người tùy theo những việc làm của họ, và Cha sẽ xét xử các linh mục. Và những linh mục với miệng lưỡi gian dối, và những nữ tu, và những con cái của Cha, những người mà miệng lưỡi là cỏ dại trong Giáo Hội, và những ai, vì miệng lưỡi họ, làm mất linh hồn người khác sẽ bị xét xử nghiêm khắc vì những linh hồn đó, đã hư mất vì miệng lưỡi gian dối của họ, và vì họ đã không rao giảng Giáo Lý Thật của Cha.

Vâng, các con thân mến, như các con có thể thấy, mọi sự đang trên đường. Hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì các con nói rằng, khi trời đầy mây, hôm nay sẽ có mưa. Cùng cách thức đó, hãy nhìn những dấu hiệu mà Cha để lại trên thế giới. Hãy nhìn tất cả những điều này, và nói: “Tất cả đều là sự thật, Chúa sẵn sàng đến.” Hãy nghe những gì Cha nói. Hãy đọc những dấu chỉ của thời đại, các con thân mến. Ðừng từ chối lời mà Cha đã để lại với các con. Hãy tin rằng Cha đã nói đều này, bởi vì Cha muốn cứu các con. Cha muốn cứu các con, và vì thế mà Cha đến trên trái đất, để người ta đóng đinh Cha một lần nữa.

Cha thấy nhiều tội lỗi, thật nhiều tội lỗi. Ðức Mẹ đau khổ vì điều đó, bởi vì các con không muốn lắng nghe. Và như Cha nói, đừng lẫn lộn, khi tên ngụy Kitô đến, và ngự trên ngai Cha, và nói rằng hắn là Ðấng Thiên Sai. Hãy ghi nhận những gì Cha nói. Hãy lắng nghe Cha cho rõ, để các con không phải chết, bởi vì những Thiên Thần đang chuẩn bị, các con thân mến, để thổi tiếng kèn cuối cùng. Và vì thế, đừng quên, các con thân mến, hãy lắng nghe lời Cha. Và vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, hãy suy niệm cuộc Thương Khó của Cha. Và suy niệm rằng Cha không chỉ đau khổ trong ngày đó, nhưng đau khổ mỗi ngày trong năm, khi nhìn thấy các con không muốn lắng nghe lời Cha, khi các con hư mất, và khi các con tìm cách phạm tội.

Và vì lý do đó, các con thân mến, hãy yêu mến sự thật, bởi vì chỉ có sự thật mới làm cho các con được tự do, chỉ có sự thật mới giải thoát các con khỏi rơi vào ách nô lệ của Ma Quỷ.

Vậy, Các con thân mến, Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh để các con hiểu được lời Cha, để các con biết cách đọc dấu chỉ của thời đại, để các con hiểu biết rằng những lời tiên tri đang được ứng nghiệm. Cha chúc lành tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để con cái Cha sẽ yêu mến sự thật, yêu mến Giáo Lý thật của Cha, yêu mến Sự Khôn Ngoan Thật của Cha, yêu mến Ánh Sáng của Cha, và rời khỏi bóng tối.
Vậy, các con biết rằng Cha đang đau khổ, than khóc, và giải thích cho các con rằng, mỗi lần phạm tội là các con đóng môt cây gai vào Cha, các con đóng đinh Cha một lần nữa lên Thánh Giá.

Bây giờ Cha đến như Chúa Kitô chịu Ðóng Ðinh, vì tội lỗi của con người. Vì thế, các con thân mến, hãy suy gẫm lời Cha, suy gẫm, và mở tâm hồn và linh hồn, để tình yêu của Cha và của Ðức Mẹ có thể thấm nhuần trong đó, và hãy để cho tình yêu đó cứu các con, để các con thấy sự thật, và như thế Ma Quỷ không lừa dối các con với sự dối trá của hắn, hay qua những tiên tri giả, là những tôi tớ của hắn.

Như Cha đã nói với các con, Cha sẽ luôn luôn đến để nói với các con mọi sự về những chủ đề này, để các con thấy, và hiều sự sai lầm ở đâu, và sự thật ở đâu. Cha muốn các con yêu mến sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật. Và đừng hoang mang, các con thân mến, khi các con nghe tất cả những sự việc về Cha, về Chúa, vì Cha đến trên thế giới lần thứ nhất để chết vì nói sự thật, để mang thế giới ra khỏi tối tăm, và đó là, giảng dạy Giáo Lý của Cha,và mở cửa Thiên Ðàng.
Hôm nay Cha đến, các con thân mến, để nhận những hoa quả, để thấy bao nhiêu người đã xử dụng, trong lúc còn thời gian, Máu mà Cha đã đổ ra trên Thánh Giá, để tha tội, để ban Lòng Thương Xót, để giúp đỡi các con, để ban cho các con Sự Sống. Nhưng lần này Cha đến để thu hoạch những hoa quả từ các con linh mục của Cha và các nữ tu, và từ tất cả những ai rao giảng Giáo Lý của Cha.

Họ đã làm những gì cho Cha? Hoa quả nào dành cho Chúa? Ðó là những gì đang đến bây giờ, Lần Ðến Thứ Hai. Nhưng trước tiên các con sẽ thấy Lòng Thương Xót, các con thân mến, Lòng Thương Xót của Cha. Hãy đến với Suối Nguồn Thương Xót, chính là Cha, bây giờ lúc còn thời gian, bởi vì khi tất cả những việc này, khi tên ngụy Kitô lộ diện trên thế giới, thì sẽ quá trể.

Hãy chú ý đến những gì Cha đang nói. Hãy lắng nghe lời Cha. Ðừng quên Thánh Giá Cha, đừng quên Thánh Giá của Cha, đừng quên những Vết Thương của Cha, đừng quên những Ðau Khổ của Cha, đừng quên rằng, để cứu rỗi các con Cha đã chết trên Thánh Giá.

Và vì thế, các con thân mến, Cha đòi hỏi các con hãy suy gẫm trong tất cả những ngày này, trong mùa Chay, và cũng trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, về Hy Tế của Cha trên Thập Giá, mà nhiều người, nếu họ không lắng nghe Cha, sẽ trở nên vô dụng, nhưng những ai lắng nghe Cha, sẽ được cứu rỗi.

Vì thế, đừng quên điều này và hãy đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, để Mẹ sẽ lo lắng cho các con, và giúp cho các con trong thời điểm nguy khốn, bởi vì, như Mẹ đã giải thích cho các con, sẽ có những đau thương này tiếp nối những đau thương khác. Và vì lý do đó, các con phải chuẩn bị, bởi vì sẽ đến những thời điểm, các con thân mến, những đau thương lớn lao đến nỗi các con không thế kết hiệp.

Lúc đó, hãy cầu nguyện ở nhà, cầu nguyện, và xin Lòng Thương Xót, và Cha sẽ đến. Ðức Mẹ và Cha sẽ đến nơi những ngôi nhà nài xin Lòng Thương Xót Cha. Và vì lý do đó, các con thân mến, các con phải nương náu trong tất cả những việc làm sùng kính mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con qua nhiều thời đại. Và đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi, Thánh Giá, Hy Sinh, những Vết Thương, sự Ðau Khổ, và sự Ðau buồn của Cha, để chúng sẽ cứu các con.

Vậy, các con thân mến, Cha đang đau buồn rất nhiều, bởi vì Ðau Thương Lớn Lao đang đến trên thế giới, như chưa bao giờ xảy ra như thế. Nhưng vì yêu mến những người được chọn, Cha sẽ rút ngắn thời gian này, bởi vì, nếu Cha không làm như vậy, thì sẽ không ai được cứu rỗi.

Và vì lý do đó, các con thân mến, Cha muốn các con chuẩn bị, chuẩn bị tốt, bởi vì Cha, vì yêu thương những người được chọn, và vì tình yêu thương các con, Cha sẽ rút ngắn thời gian khắc nghiệt, Cha sẽ rút ngắn những Ðau Thương Lớn Lao, để các con có thể được cứu rỗi.

Vì thế, các con thân mến, từ đáy Thánh Tâm Cha và Thánh Tâm đang rất Ðau Ðớn, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Các con thân mến, đừng khinh chê Máu Cha đã đổ ra cho các con trên Thập Giá, bởi vì Máu sẽ cứu độ các con.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#39
Thông Điệp 20: NGUỘI LẠNH

[h=3]Thông Điệp 20: NGUỘI LẠNH[/h] Guatemala ngày 8 tháng 6 năm 1990 THÔNG ÐIỆP SỐ 20
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con.

Các con thân mến, Mẹ ở đây với các con một lần nữa để giúp các con trong những lúc các con đau khổ, để lấy đi bóng tối đang hiển trị trên thế giới, và để lấy đi khỏi tâm hồn các con sự sai lầm mà Ma Quỷ đã và đang truyền bá trên thế giới.

Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến như người Mẹ Sầu Bi, như người Mẹ đau buồn và than khóc, bởi vì các con của Mẹ không muốn hiểu, bởi vì các con cuả Mẹ đã lạc mất trong những giáo thuyết trống rỗng và sai lầm.
Vâng, các con thân mến, Mẹ đến đây như người Mẹ Sầu Bi và Thống Khổ, khi thấy các con của Mẹ đã rút lui khỏi Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Vì thế mà Chúa và Mẹ đã đến trong thế giới để lấy đi bóng tối, để các con thấy ánh sáng, bởi vì Chúa và Mẹ muốn cứu rỗi các con, các con thân mến, bởi vì Chúa và Mẹ muốn ban cho các con ơn cứu rỗi. Vì thế mà Chúa và Mẹ đến trái đất, để liên lạc với các con.

Và chủ đề hôm nay, Các con thân mến, nói về một tội trọng, tội lỗi mà các con của Mẹ không đánh giá đúng tầm quan trọng, và đó là lý do khiến nhiều người hư mất. Chủ đề mà Mẹ sẽ giảng dạy hôm nay là SỰ NGUỘI LẠNH. Vì nhiều người nhầm lẫn về tầm quan trọng của từ này, các con thân mến. Và sự nguội lạnh trong tâm hồn là sự dữ lớn lao, vì các con hãy nhớ những gì Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã diễn tả trong Kinh Thánh: “ Các con biết những công việc của mình, và các con không lạnh không nóng. Chúa ban cho các con lạnh hay nóng, nhưng, bởi vì các con không nóng không lạnh. Cha sẽ mửa các con ra khỏi miệng Cha.” Mẹ muốn các con, các con thân mến, hiểu từ này, bởi vì khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ nói rằng Ngài sẽ mửa các con ra, có nghĩa là, Ngài sẽ cho các con xuống Hỏa Ngục, nếu các con không chấm dứt sự nguội lạnh.
Hãy nhìn xem, các con thân mến, Mẹ đang giải thích tầm quan trọng của sự nguội lạnh. Nguội lạnh là khi con người không muốn đi trên con đường Thập Giá, và tin rằng đi với Chúa Giêsu là chỉ có hoa hồng và sự tốt lành. Nhưng không, các con thân mến, không.

“Chúa ban cho các con lạnh hay nóng.” Nhưng sự nguội lạnh, các con thân mến, sự nguội lạnh là sự dữ lớn lao, bởi vì người nguội lạnh về đức tin, là một người không nhận thức được sự nguội lạnh về đức tin là một tội trọng.
Ðừng sợ hãi, các con thân mến, khi nghe những từ này, bởi vì nguội lạnh là tội trọng. Và Mẹ sẽ giải thích cho các con tại sao, để các con làm sáng tỏ cho các con, cho tâm hồn và tâm trí các con.

Vâng, các con thân mến, các con phạm tội, là do những người xung quanh cho các con cảm giác tốt lành, và không cho phép những gì không thuận tiện xảy ra với mình. Các con không muốn tranh đấu để đi vào con đường hoàn thiện, và các con bằng lòng với mọi sự dễ dàng.

Nhiều con cái Mẹ hướng về sự dữ, bởi vì họ nguội lạnh. Và, vì họ nguội lạnh, họ có được những giáo lý mới. Và họ chấp nhận chúng, bởi vì chúng dễ dàng theo, bởi vì chúng dễ hiểu.

Vâng, các con thân mến, thật đáng buồn khi nói với các con điều này. Nhưng có nhiều người, nhiều người phạm tội trọng, và nói ràng: “Tôi không ăn cắp, tôi không giết người, tôi không làm điều gì sai lầm.” Ðiều này tốt. nhưng vì họ không làm điều gì xấu, họ cũng không làm điều gì tốt. Và đó là vấn đề, bởi vì nếu không làm điều gì tốt cho sức khỏe của linh hồn và linh hồn của người lân cận, các con phạm tội thiếu xót, bởi vì tất cả những gì tốt các con có thể làm, mà các con lại không làm, các con không làm, bởi vì tất cả những gì các con nên làm vì sự tốt lành cho anh em, các con đã không làm. Và tại sao các con không làm? Bởi vì các con không muốn đau khổ, bởi vì các con không muốn thế gian cười các con. Và vì thế, vì không làm gì cả, họ phạm tội.

Nhiều linh hồn đã hư mất, vì họ nguội lạnh. Và khi nguội lạnh, họ không muốn nói, vì họ không muốn có vấn đề. Và họ không muốn nói sự thật, bởi vì họ sợ. Họ không muốn nói sự thật vào thời điểm linh hồn có thể được cứu rỗi, và vì thế, nó đã hư mất, và nhiều người cũng mất linh hồn, vì họ chẳng làm gì cả.
Các con thân mến, Mẹ muốn các con hiểu lời Mẹ rõ ràng, bởi vì nhiều người phạm sai lầm lớn lao này. Và họ tin rằng, khi họ không làm gì điều xấu, thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng nó không bao hàm như vậy, nhưng khi không làm tất cả những việc tốt để phục vụ cho sự tốt lành của linh hồn chính họ và linh hồn của người khác.
Bao nhiêu người đã hư mất và xuống Hỏa Ngục, bởi vì anh em đã không muốn giúp họ bằng cách nói về linh hồn họ, vì người ta không muốn nói sự thật, vì người ta không muốn họ thay đổi đường lối, nếu họ sống trong tội lỗi.
Có nhiều sự dữ trong những người nguội lạnh, các con thân mến, vì nó là con quái vật không để cho các con hành động. Và nó biến các con trở thành con người yếu đuối, nhút nhát, và nguội lạnh. Và Chúa nói Ngài sẽ mửa người nguội lạnh ra, Và tại sao? Bởi vì họ không làm điều tốt mà Chúa muốn họ làm, điều tốt để cứu các linh hồn, để giúp đỡ người khác, để họ không rơi xuống Hỏa Ngục.

Vâng, Các con thân mến, nguội lạnh là sự dữ lớn lao, bởi vì nó ngăn cản người ta hành động, bởi vì họ không muốn đau khổ, bởi vì họ không muốn hướng dẫn anh em trên con đường tốt. Và họ không lo lắng, nếu họ hư mất hay không, và nói ràng: “Ðây không phải là vấn đề của tôi, tôi là người tốt. Tôi làm tất cả những gì người ta đòi hỏi nơi tôi. Tôi đi nhà thờ, tôi Rước Lễ, và không làm điều gì xấu.” Và họ thu mình trong sự nguội lạnh không để cho mình hành động, và không để cho họ đi tới. Và các con của Mẹ, những ai biến đổi thành người nguội lạnh, là những người không lo lắng xem anh em mình có được cứu tỗi hay không.
Và họ bắt đầu có được tinh thần đạo đức giả lớn lao, sự đạo đức giả khiến cho họ cảm thấy là mình tốt. Và đây là điều duy nhất mà anh ta quan tâm, rằng mình là người tốt, và không làm hại ai cả. Họ thu mình trong những điều này, và trở thành người thật đạo đức giả trong đời sống tâm linh. Và vì đạo đức giả, Chúa sẽ mửa họ ra, vì người nguội lạnh không muốn làm điều gì tốt. Và vì không làm điều tốt, như Mẹ lập lại, là một tội trọng, vì sự nguội lạnh đi đôi với đạo đức giả, đạo đức giả, các con thân mến, là tỏ ra cho anh em mình sự tốt lành giả tạo, và bác ái giả tạo.

Các con thân mến, các con phải hiểu lời Mẹ thật rõ ràng, để các con đừng rơi vào sai lầm, bởi vì, khi thời điểm mà Chúa và Mẹ thường báo trước xảy đến, các con sẽ thật sự hiểu được vị trí của mình, các con lạnh hay các con nóng, hay chỉ đơn giản nguội lạnh. Và người nguội lạnh không tranh đấu, người nguội lạnh không cố gắng, người nguội lạnh không muốn có vấn đề. Và vì thế mà họ nguội lạnh. Và họ không muốn thay đổi lối sống, vì họ thấy thoải mái với cách sống của họ: Họ đi lễ, Rước Lễ, nhưng chỉ vậy thôi. Và nếu Chúa đòi hỏi nơi họ thêm, “Vâng,… tốt hơn là không, bởi vì con không muốn có vấn đề, bởi vì con không muốn bạn bè chê cười con, bởi vì con không muốn thay đổi đời sống bình an con đang có.”

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này rõ ràng, để khi đến giờ chết, các con không ngạc nhiên, và thấy mình ở tình trạng nguội lạnh chết người.

Ôi! các con thân mến! Mẹ thật đau khổ khi nhìn thấy các con như vậy, khi các con bị cầm giữ bởi sự nguội lạnh vốn dẫn dắt các con đến chỗ chết, nếu các con không giãi thoát mình khỏi nó! Các con thân mến, các con phải cố gắng để tranh đấu cho sự cứu rỗi của chính mình, và sự cứu rỗi của anh em các con, để họ cũng được cứu rỗi, để anh em cũng có được hạnh phúc trên Thiên Ðàng.

Các con thân mến, hãy hiểu rõ lời Mẹ, để Ma Quỷ không giăng bắt các con vào trong tình trạng này, để trở thành một người chỉ muốn hạnh phúc, và không muốn bận rộn về anh chị em các con. Hãy nhìn xem, Chúa nói: “Hãy yêu thương người lân cận,” như các con cần phải làm. Và cách thức các con phải làm là ước muốn họ được cứu rỗi. Và nếu họ được cứu rỗi, bởi vì các con nói sự thật, bởi vì các con học biết làm ánh sáng cho các linh hồn, đó là khi các con sẽ thật sự trở nên ánh sáng giữa bóng tối, đang bao phủ mặt trái đất.
Vâng, các con thân mến, làm ánh sáng khiến cho các con bị nhiều vấn đề, vì đã bao nhiêu lần các con đã không nói khi cần phải nói, khiến cho nhiều linh hồn đã hư mất? Ðã bao nhiêu lần, vì im lặng, Ma Quỷ đã thắng trận? Ðã bao nhiêu lần, vì không muốn nói, các con đã nhận chìm họ trong hố sâu tội lỗi?

Vì lý do đó, các con thân mến, các con phải hiểu rằng, để cứu rỗi linh hồn các con và những người khác, không chỉ bao gồm việc không làm những điều xấu, nhưng phải làm tất cả những việc tốt có lợi cho linh hồn của chính mình, và người khác, để được cứu rỗi.
Nó bao gồm việc im lặng khi các con nên nói, bởi vì, nếu các con, biết sự thật, mà che dấu ánh sáng, thì bóng tối sẽ tiếp diễn. Nếu các con giữ im lặng, thì sự lộn xộn sẽ tiếp tục. Và tất cả những ai không muốn chấp nhận sự thật và sự sống sẽ bị Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ từ chối, bởi vì người nguội lạnh nói: “Tôi không cần gì cả, tôi giàu có, tôi không cần thêm gì nữa.” Và Chúa nói với họ: “Con là kẻ bần cùng, kẻ bất hạnh, mù lòa và trần trụi. Vì thế Cha khuyên con hãy đi mua áo trắng để che đậy thân thể lỏa lồ và rửa sạch đôi mắt của các con. Và khi rửa mắt, các con có thể thấy. Hãy nhìn xem, Cha đến ở cửa, và Cha gọi. Tất cả những ai nghe tiếng Cha và mở cửa cho Cha, Cha sẽ vào và ăn uống với các con. Và các con sẽ ngồi ở ngai Cha, như Cha đã làm, bởi vì Cha đã chiến thắng thế gian. Và nếu Cha chiến thắng, thì các con cũng sẽ chiến thắng.”

Nhưng khi điều này xảy ra, các con phải lắng nghe tiếng Mẹ, và tiếng của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðấng chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi các con mở cửa, để Ngài có thể vào, và ăn uống với các con, và sống trong tâm hồn các con. Nhưng nếu các con không từ bỏ sự nguội lạnh, các con thân mến, các con sẽ không có can đảm mở cánh cửa ra cho Chúa.

Và đó là lý do mà sự nguội lạnh là sự dữ lớn lao, bởi vì nó không để cho các con hành động, không để cho các con phân định. Hãy nhìn xem, thời gian đang ngắn dần, thời gian đã chín mùi. Và tất cả những ai nguội lạnh sẽ bị Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ mửa ra, và bị từ chối, như Ngài đã nói trong Kinh Thánh. Nhưng các con phải luôn luôn cố gắng vươn cao hơn, luôn luôn đi trên đượng hoàn thiện, mặc dù nó khiến cho khiến cho các con khóc lóc và đau khổ.

Ðó là những gì các con phải hiểu, con đường Thánh Giá không dễ dàng, khi các con bị sa lưới của sự nguội lạnh. Ðối với nhiều người, nó rất khó khăn. Và vì thế họ nguội lạnh, họ không muốn vào cuộc, bởi vì họ thấy mọi sự khó khăn, và họ không muốn đau nỗi đau này.

Các con thân mến, Mẹ muốn các con luôn luôn nhìn ngắm gương mẫu hoàn hảo của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðấng đã chết cho các con. Ngài chết, để các con có được Thiên Ðàng. Và Ngài dạy các con rằng trước tiên Ngài phải chết trên Thập Giá để được vinh quang phục sinh sau này. Và bằng cách này, Ngài đã chiến thắng sự dữ. Các con cũng sẽ chiến thắng sự dữ, nếu các con từ bỏ sự nguội lạnh, nếu các con từ bỏ sự nguội lạnh chết người, gắn chặt các con với thế giới, với cái tôi, với những sự thế gian vốn làm hại cho linh hồn các con.

Và đây là nguyên nhân, Các con thân mến, khiến Mẹ đến để nói với các con một lần nữa, để các con hiểu tại sao Chúa và Mẹ luôn luôn đến trái đất, để nói với các con rằng các con phải thay đổi, các con phải từ bỏ tội lỗi, và cố gắng có được những nhân đức. Nhưng điều này, các con thân mến, rất khó khăn, khi các con bị sa lưới nguội lạnh, và các con không muốn đau khổ. Các con không muốn đi trên con đường Thập Giá, bởi vì các con hài lòng với những sự cỏn con, các con bằng lòng với những sự không gây ra vấn đề cho các con, khiến cho các con phải tranh đấu, vấn đề phải tiến lên dựa trên nước mắt và đau khổ của con đường Thập Tự.

Và đó là nguyên nhân, Các con thân mến, tại sao các con không được rơi vào tội nguội lạnh, bởi vì nguội lạnh sẽ dẫn các con đi trên con đường đạo đức giả, trên con đường kiêu hãnh, trên con đường của sự dữ, bởi vì các con nói rằng các con có tất cả, các con không cần thứ gì cả. Và khi các con nhận ra các con trần trụi, và các con thật sự không có gì cả, các con sẽ khóc lóc và than van. Nhưng sẽ quá muộn. Vì thế Mẹ đến để cảnh cáo các con từ bây giờ: Ðừng hài lòng với việc nói rằng các con tốt, và không làm hại ai cả. Vâng, điều đó rất tốt. Nhưng nếu các con không làm điều gì tốt, thì các con phạm tội, vì sự thiếu sót của các con đã khiến cho nhiều linh hồn hư mất.

Có bao nhiêu người trong các con, vì tội thiếu sót, vì tội không tự vệ, vì tội không nói đúng lúc, đã khiến cho người khác bị án phạt! Và các con để cho người ta chết trong tội lỗi! Vì các con không nói, vì các con không muốn người ta nỗi giận với các con, và nói rằng, đó không phải là việc của các con. Và nếu người đó phạm tội, thì “đó là chuyện của họ.” Và các con vẫn sống yên ổn và bình an. Nhưng các con đã phạm tội thiếu sót.
Các con thân mến, bây giờ Ma Quỷ đang thắng nhiều trận, nhiều trận, bởi vì có thật nhiều người nguội lạnh, không nhấc một ngón tay để cứu anh em họ. Và trong sự nguội lạnh, họ không nói. Và vì không nói, họ để Ma Quỷ tiếp tục tiếp tục gây lộn xộn và bóng tối trên thế giới.

Vâng, các con thân mến, bằng cách lánh xa tội lỗi, lánh xa sự dữ, lánh xa sự chết, họ phạm tội thiếu xót.
Vâng, các con thân mến, Mẹ đau khổ và than khóc, khi các con sợ bảo vệ đức tin, và sợ bảo vệ Giáo Lý, Giáo Lý Thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và các con lao vào sự nguội lạnh khinh khủng và các con không lánh xa tội lỗi, ngay cả khi các con thấy nó. Và ngay cả khi các con cảm thấy nó, các con không muốn thay đổi, các con không muốn đau khổ khi bị bạn bè hay gia đình chê cười.

Có bao nhiêu người trong các con đi tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, và rước Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, trong sự guội lạnh lớn lao đến nỗi sau một vài phút, họ quên đi rằng họ vừa mới Rước Chúa! Và khi về tới nhà, thì họ xúc phạm và đánh nhau. Và nếu có ai cần sự giúp đỡ, thì họ từ chối, bởi vì thật thuận tiện khi đừng tìm kiếm vấn đề, và thật thuận tiện khi đừng giúp đỡ cho những ai gặp khó khăn.

Họ không muốn người ta nói họ điên khùng, hay nói họ sai lầm khi bảo vệ sự thật và đức tin của họ. Họ không muốn trải qua bất cứ sự đau buồn hay nói bất cứ điều gì và người ta không muốn nghe và thấy.

Vâng, các con thân mến, đây là sự dữ lớn lao đang hiển trị trên trái đất, sự nguội lạnh của con cái Mẹ. Và bởi vì sự nguội lạnh, họ để cho sự dữ tiến lên, và giành được sức mạnh trong lòng con cái Mẹ.

Ôi! Các con thân mến! Mẹ đau đớn làm sao, bởi vì các con không vâng lời, bởi vì các con không muốn hiểu rằng con đường hoàn thiện thì đau khổ và cay đắng! Nhưng sau đó, các con sẽ chiến thắng, sau đó, các con sẽ ngồi trên ngai của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vì thế Mẹ đã đến và nói với các con, để các con sẽ hiểu rằng có nhiều cạm bẩy ma quỷ trong thế giới. Và thế gian rơi vào những cạm bẩy, trong những chiến lưới này, mà không nhận ra chúng. Và vì lý do đó Mẹ đến với các con bây giờ, để giải thích điều này cho các con, để các con hiểu được lầm lỗi của các con, và các con vẫn tiến bước, luôn luôn tiến về phía trước, lấy đi trên những chướng ngại là sự nguội lạnh trên con đường của các con. Và bằng cách này, các con có thể đi theo Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ trên Thánh Giá, như Ngài muốn các con hãy theo Ngài.

Vì thế, các con thân mến, các con phải hiểu điều này, và làm cho người khác hiểu, để họ cũng có thể từ bỏ khuyết điểm này, và bắt đầu làm việc, để giành được Nước Trời, và bằng cách đó, tránh đi sự đau khổ của Hỏa Ngục.
Thời gian thật khắc nghiệt đang đến, các con thân mến. Nhưng trận chiến lớn này, sẽ diễn ra trên thế giới, những người đầu tiên ngã quỵ trước tên ngụy Kitô sẽ là những người nguội lạnh và những người lạnh lùng, những người không muốn làm việc cho Chúa. Vậy, Mẹ đến để nói với các con điều này, để các con hiểu rằng đây là sự dữ lớn lao.

Bây giờ, các con thân mến, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để nếu các con của Mẹ nguội lạnh, họ có thể vượt qua được nó, và có thể bước đi trên con đường hoàn thiện, dẫn tới Thiên Ðàng. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh này, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để những Chuỗi Ảnh sẽ là vật trợ giúp cho các con, và giúp đỡ các con vượt qua sự nguội lạnh, vốn là sự dữ lớn lao.

Vì thế, các con thân mến, Mẹ đã và đang đến để nói với các con chủ đề quan trọng cho linh hồn và tâm hồn các con, bởi vì có nhiều, nhiều, rất nhiều sự dữ. Và đó là do sự nguội lạnh của con cái Mẹ ngăn cản họ không chiến đấu chống lại tội lỗi. Mẹ muốn điều này thật rõ ràng trong tâm trí và tâm hồn các con. Ðừng nói rằng: “Tôi tốt, tôi lành mạnh, bởi vì tôi không ăn cướp, không giết người, không làm hại ai.” Vâng, các con thân mến, nhưng các con bỏ sót nhiều việc tốt có thể làm. Các con không làm dịu người anh em đang đau khổ, các con không an ủi người đau buồn, các con không thúc giục người nhút nhát, các con không chữa người đau yếu, các con không giúp đỡ người anh em cần đến sự giúp đỡ của các con. Và các con không cho đi, bởi vì các con sợ, các con sợ phải nói, phải hành động. Và bằng việc này, các con để người anh em hư mất trong tội lỗi.
Vì thế, các con thân mến, khi không làm điều tốt cho người lân cận, các con cũng có tội, và đó là điều thế giới phải hiểu.
Các con thân mến, các con phải hiểu rằng bằng cách không nói cho người lân cận về ơn cứu rỗi cho linh hồn của anh ta, các con phạm tội trọng, bởi vì anh ta sẽ mất linh hồn, bởi vì không ai nói cho anh ta nghe sự thật, và bởi vì không có ai chỉ cho anh ta con đường anh ta nên đi.

Vì thế, các con thân mến, đừng chỉ nghĩ đến linh hồn các con, nhưng đến linh hồn của những người lân cận, vì thiếu kiến thức của Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ nên đã bi án phạt. Và khi anh ta bị án phạt, Trái Tim Mẹ như bị đâm thâu, bởi vì họ có thể được cứu rỗi, nếu các con bảo vệ sự thật đúng lúc đó, Giáo Lý thật, nếu các con của Mẹ cho họ ánh sáng mà họ cần cho linh hồn họ, để cứu rỗi họ, và để họ giành được Thiên Ðàng.

Ôi! Các con thân mến! Có nhiều sự dữ trên thế giới, bởi vì các con của Mẹ không muốn nói, khi họ cần phải nói, bởi vì các con đã không bảo vệ, khi các con cần phải bảo vệ, bởi vì các con đã không cất tiếng lên, khi các con cần phải gào thét, khi các con không vực dậy người anh em sa ngã, và để cho anh ta chết trong tội lỗi.

Ôi! Các con thân mến! Mẹ đau đớn nhiều, khi nhìn thấy tất cả những việc này, khi Mẹ thấy các con của Mẹ, vì sự nguội lạnh, đã không giúp đỡ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cứu các linh hồn! Thật đáng buồn, các con thân mến, thật đáng buồn, khi họ rút lui, với sự sợ hãi và khiếp đảm, khỏi những người cần đến họ! Và các con không giúp đỡ người ta những gì có thể cứu rỗi họ!

Ôi! Các con thân mến! Các con phải hiểu và giúp đỡ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ cứu các linh hồn, để đưa họ tới Thiên Ðàng, và để cứu họ khỏi tay Ma Quỷ. Nhưng các con phải làm việc đó không nao núng, và với sự can đảm. Nhưng để làm điều này, các con phải chấm dứt sự nguội lạnh, và tỏ bày sự thật cho mọi người, Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Các con thân mến, các con phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Ðừng sợ, bởi vì tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Thánh của Mẹ sẽ được cứu. Nhưng các con phải chấm dứt tội lỗi, và cũng phải vượt qua sự nguội lạnh, vốn là tội trọng. Các con phải chấm dứt sự nguội lạnh, có thể nói là sự lười biếng, hay miễn cưỡng đấu tranh với chính mình và cho người khác.

Vâng, các con thân mến, vì thế mà hôm nay Mẹ đến, để lấy đi khỏi tâm hồn và tâm trí các con sự dữ lớn lao này, đó là sự nguội lạnh, đó là sự nguội lạnh mà nhiều người bị án phạt. Ðừng quên lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, khi Ngài nói với thật nhiều buồn phiền: “Chúa ban cho các con nóng hay lạnh, nhưng vì các con không nóng không lạnh, nên Cha mửa các con ra khỏi miệng Cha.” Và điều này có nghĩa là, các con thân mến, là tất cả những ai nguội lạnh, những ai lơ là về việc cứu các linh hồn, trong việc cứu chính họ, trong việc đi theo Giáo Lý của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, sau hết mọi sự họ sẽ hiểu rằng họ trần trụi, trần trụi ơn sủng Chúa, và họ mù. Và chính vì họ mù nên họ đã không thấy được ánh sáng của Chúa. Và vì thế, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến để xét xử thế giới, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ Ðến Lần Thứ Hai trên trái đất, vì nguội lạnh, họ sẽ bị ném xuống Hỏa Ngục. Ðây là ý nghĩa của lời nói: “Cha sẽ mửa các con ra khỏi miệng Cha.”

Vì thế, các con thân mến, các con phải suy gẫm lời Mẹ, các con phải suy gẫm nhiều, để các con đừng sa ngã vào trong lỗi lầm này.

Hãy đọc kinh Mân Côi thường xuyên cho các con và cho người khác, để họ có thể thấy được ánh sáng, để họ cũng đón nhận sự thật và sự khôn ngoan, để họ có thể được cứu rỗi, và có thể rời khỏi bóng tối và sự lầm lẫn, đang làm mục nát thế giới, khởi đầu bởi Ma Quỷ, khiến cho các con không hiểu được những lời có thể cứu rỗi được các con.

Vì lý do đó, các con thân mến, Chúa và Mẹ luôn luôn đến để cảnh cáo các con, bởi vì khi cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại sắp tới, như các con biết, tất cả những ai còn nguội lạnh sẽ không được cứu rỗi.

Các con thân mến, hãy hiểu lời Mẹ và hoán cải. Hoán cải để các con được cứu rỗi. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ Mẹ. Cầu nguyện nhiều và quan sát, bởi vì các con không biết ngày và giờ. Và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm. Và vì thế, Các con thân mến, Mẹ đến như Mẹ Sầu Bi và Mẹ của sự Thống Khổ, bởi vì Mẹ thấy nhiều tội lỗi, nhiều tính tự phụ, nhiều sự nguội lạnh, nhiều sự kiêu hãnh giữa các con. Ðể được cứu rỗi, các con phải rời bỏ tất cả những thứ này.

Các con thân mến, từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và Sầu Bi, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con, để các con có thể xua đuổi sự dữ lớn lao này, là sự nguội lạnh. Và bằng cách này, các con sẽ đi theo Thập Giá Chúa Kitô, con đường hoàn hảo, với niềm vui và tình yêu.
 

tientricuoicung

Thành viên tích cực
#40
Thông Điệp 21: CHÚA THÁNH THẦN

[HR][/HR][h=3]Thông Điệp 21: CHÚA THÁNH THẦN[/h] Guatemala ngày 13 tháng 7 năm 1990 THÔNG ÐIỆP SỐ 21
NGÀY ÐẾN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NỮ TU GUADALUPE
Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân mến, Cha đến đây lần nữa để nói với các con về một chủ đề quan trọng, và để lấy đi bóng tối khỏi tâm hồn và tâm trí các con.

Vâng, các con thân mến, đây là lý do tại sao Ðức Mẹ và Cha đến trái đất để liên lạc với con người, để cho các con những Thông Ðiệp Yêu Thương và Cảnh Cáo, để các con đừng rơi vào cạm bẩy của Ma Quỷ, bây giờ đang chiếm ưu thế trên thế giới.

Vì thế, các con thân mến, Cha đến hôm nay để nói với các con một chút về CHÚA THÁNH THẦN. Hỡi các con, Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa không được biết đến, Thiên Chúa Tình Yêu. Các con của Cha không thật sự hiểu ý nghĩa của từ Chúa, Chúa Thánh Thần. Và Cha đến ngày hôm nay để giải thích những từ vốn đã được tuyên bố trong Kinh Thánh: “Mọi tội lỗi sẽ được tha, mọi sự báng bổ sẽ được tha thứ, nhưng sự báng bổ phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ được tha.”

Vâng, các con thân mến, vì lý do đó Cha đến ngày hôm nay, để giải thích những từ này cho các con, bởi vì nhiều con cái Cha không hiểu chúng, họ không hiểu tại sao Cha đã tuyên bố điều này trong Kinh Thánh.

Các con thân mến, đó là một sự xúc phạm lớn lao, mà con người không được tha thứ, bởi vì bằng cách nói chống lại Chúa Thánh Thần, xúc phạm đến Ngài, và khước từ Ngài, các con đã khước từ sự thật, tình yêu, và công lý của Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi. Và đó là lý do khiến các con phạm tội trọng, bởi vì nhiều người không nghe lời Chúa, họ không muốn lắng nghe lời Chúa, không muốn vâng lời Ngài. Và bằng cách đó, họ đặt chướng ngại thật lớn trên con đường hoán cải, bởi vì khi không muốn chấp nhận Chúa Thánh Thần, Ðấng nói với các con như thế này, các con đã coi thường công lý, và sự thật và tình yêu của Chúa. Và khi không chấp nhận các con đã đóng cánh cửa của sự hoán cải và những món quà mà Chúa Ba Ngôi muốn ban cho các con. Và vì thế họ sẽ không được tha thứ, bởi vì, bằng việc không chấp nhận lời Chúa họ đã không chấp nhận sự thật của Ngài, công lý của Ngài và tình yêu của Ngài.

Những ai không muốn thu góp với Chúa, có thể nói rằng, anh ta mất đi nhiều ơn sủng, và đôi khi anh ta mất chúng bởi vì thiếu đức tin, thiếu tình yêu, bởi vì có nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, nhiều sự dối trá. Và vì thế mà anh ta không được tha thứ, bởi vì khi khinh chê sự thật anh ta chọn sự dối trá, bởi vì khi khinh chê công lý anh ta chọn sự bất công, bởi vì khi khinh chê tình yêu anh ta đã chọn sự ghen ghét. Dối trá, bất công và ghen ghét không đến từ Chúa, nhưng từ Ma Quỷ.

Tình yêu, sự thật và công lý đến từ Chúa. Và vì lý do đó, bằng cách khinh chê những nhân đức này, Các con thân mến, các con khinh chê Chúa Thánh Thần, và đóng cánh cửa hoán cải. Và vì thế mà các con sẽ không được ơn tha thứ, bởi vì các con đã đổi ánh sáng lấy bóng tối, điều tốt lấy điều xấu.

Nhiều người trong các con đang nhầm lẫn về Chúa Thánh Thần. Và bây giờ sự nhầm lẫn lớn lao đến nỗi thần ô uế, đến từ Ma Quỷ, mà chúng gọi là Chúa Thánh Thần; và Chúa Thánh Thần đến từ Chúa từ Chúa Ba Ngôi, thì nhiều người trong các con gọi đó là thần ô uế. Và đây là sự báng bổ không thể tha thứ được. Tất cả những ai đi trên con đường này làm cho con cái Cha lẫn lộn và những người đáng lẽ phải cho người ta Thần Khí của Thiên Chúa, lại cho họ tà khí của Ma Quỷ.

Các con thân mến, các con phải cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con đừng rơi vào cạm bẩy của Ma Quỷ đặt trong Giáo Hội, và gây nhiều thiệt hại, rất nhiều thiệt hại cho các con của Cha.

Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, đã khóc khi thấy như thế nào các con của Mẹ đã biến đổi ánh sáng thành bóng tối, và sự thật thành sự dối trá, lừa dối, và sai lầm; như thế nào các con đã biến đối tình yêu với hận thù, công lý với bất công. Ðó là lý do khiến cho các con thấy trong Giáo Hội bây giờ, các con, các con thật của Cha, muốn sùng kính Cha, những ai thật lòng yêu mến Chúa Thánh Thần, thì bị nhạo báng, và bị từ khước, và đối xử bất công. Nếu các con đối xử như thế với anh em mình, thì đó là vì nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, rất nhiều sự dữ, bởi vì, nếu họ là con cái thật của Cha, họ sẽ cư xử với tình yêu, với tình yêu thật, họ phải có công lý trong lòng họ, và họ phải công bằng với người khác, và sẽ cho các con sự thật, chứ không phải sự giả dối.
Và đó là lý do mà các con phải cảnh giác, bởi vì bằng hoa quả của họ các con sẽ biết được họ, bằng hoa quả của họ.
Hãy nhìn xem và chú ý xem hoa quả mà họ cho các con. Ðó có phải là hoa quả sự thật, hoa quả của công lý, hoa quả tình yêu, hay họ cho các con hoa quả dối trá, bất công và thù hận, bởi vì những ai ghen ghét thì hành động xấu xa, bởi vì những ai không mang sự thật trong tâm hồn không muốn nghe sự thật, họ không muốn ánh sáng, bởi vì họ không muốn những công việc gian ác của họ bị nhìn thấy.

Các con thân mến, và đó là lý do mà Cha đến để cảnh cáo các con về việc này, để cỏ dại, bây giờ đang ở trong Giáo Hội, sẽ không làm cho các con bị lầm lẫn, bởi vì họ giảng dạy một Chúa Thánh Thần không phải là sự thật, và những người trong một lúc nào đó sẽ cho những hoa quả xấu xa, hoa quả bất hòa, và hoa quả bất công.
Các con sẽ thấy con cái thật của Cha bị đối xử bất công trong Giáo Hội, chỉ vì các ngài muốn dâng lên Cha lòng sùng kính như phải làm. Và điều này được làm bởi các con của Cha, bởi vì nhiều sự dữ trong lòng các ngài, và sự mâu thuẩn trong các ngài. Và các ngài giảng dạy tình yêu không phải là tình yêu thật, vì khi thời gian đến để tỏ bày tình yêu này, thì họ tỏ ra bất công và hận thù, bởi vì chỉ có những người thù hận mới không muốn cho ai những gì mà họ xứng đáng. Ðó là lý do những ngày sắp tới, các con thân mến, những ngày sắp tới khi Chúa Thánh Thần ở với các con, để Chúa Thánh Thần này, Chúa Thánh Thần mà các con của cha lẫn lộn, sẽ không làm cho các con hư hỏng. Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho các con. Do đó, trong những thông điệp trước đây, Ðức Mẹ và Cha nói rằng các con phải xin những ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, bởi vì chỉ có sự thật, công lý và tình yêu mới làm cho các con được tự do, tự do khỏi rơi vào lưới của Ma Quỷ, và tự do, không làm nô lệ cho sự dữ.

Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đến lần nữa và lần nữa để cảnh cáo các con, để giảng dạy các con sự thật. Và vì thế những ai từ chối lời Cha thì từ chối sự thật, công lý, và tình yêu, và từ chối Chúa Thánh Thần. Và vì thế mà Cha nói: “Tất cả tội lỗi đều được tha, tất cả sự xúc phạm mà con người nói ra, nhưng xúc phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ được tha.” Và họ báng bổ, khi các con cua Cha đánh lừa bằng chúa thánh thần giả, với chúa thánh thần không phải là chúa, nhưng là thần ô uế, chỉ mang tới hoa quả của sự hủy diệt.
Và đó là lý do mà các con phải chuẩn bị kỹ càng, và đấu tranh chống lại những cạm bẩy, mà cỏ dại đã chuẩn bị, chúng di chuyển rất nhanh trong Giáo Hội, và cũng lớn lên rất nhanh chóng, và làm hư hỏng các con thật của Cha.
Các con thân mến, Ðó là lý do mà các con phải phân định, các con phải hiểu biết rằng các con phải nhìn xa, rất xa, để đừng rơi vào những sai lầm mà nhiều người đã sa ngã.

Cha đến để cảnh cáo các con, bởi vì cạm bẩy ma quỷ đã lan tràn khắp thế giới, và đang bao phủ trái đất với bóng tối dày đặc, và nó che phủ tâm hồn và linh hồn các con của Cha.

Các con phải thật cẩn thận, các con thân mến, rất cẩn thận, bởi vì các con của cha đang giảng dạy một chúa thánh thần giả, để làm cho con cái của Cha lẫn lộn, khiến cho bóng tối thấm nhuần vào tâm hồn và linh hồn các con.
Và vì thế mà Cha đã đến để cảnh cáo các con, để các con trở nên cảnh giác, thật cảnh giác. Hãy nhìn xem hoa quả, bởi vì nhờ hoa quả các con sẽ biết chúng. Nếu họ đối xử với các con xấu xa, bất công, nếu có sự mâu thuẩn trong công việc của họ, nếu có sự thù hận trong hành động của họ, nếu sự dữ hiển trị trong lòng họ, đó là dấu hiệu của hoa quả sự dữ, và đó là hoa quả đến từ Ma Quỷ.

Cha muốn các con hiểu điều này thật rõ ràng, để sự nhầm lẫn rời khỏi các con, để ánh sáng chiếu soi trong tâm hồn các con, và sự sáng soi đó sẽ xóa tan bóng tối, đang được truyền bá trong thế giới.

Các con thân mến, Cha đã đến hôm nay để cảnh cáo các con về chúa thánh thần giả, đang túm lấy (corral) và hạn chế (bound) nhiều người trong các con bằng những hoa trái đáng ngại.

Và vì thế mà Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng họ không bao giờ được tha thứ, bởi vì họ đã lìa bỏ Chúa Thánh Thần và đón nhận tà khí của Ma Quỷ. Và vì thế, các con thân mến, vì thế, chính vì thế, mà họ không được tha, bởi vì họ đã nhận tất cả sự dữ của Ma Quỷ, và khinh chê sự tốt lành, công lý và sự thật của Thiên Chúa.
Một Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ đến và nói, Ngài sẽ đến và nói với các con Ngài, để các con nhận ra hoa quả của người này và hoa quả của người khác, để các con có thể thấy và phân định. Và trong lúc đó, các con thân mến, chiên sẽ được tách rời khỏi dê, lúa sẽ được tách rời khỏi cỏ dại, và sự tốt lành sẽ được phân chia khỏi sự xấu xa.

Cha và Ðức Mẹ đến và nói với các con về những chủ đề rất quan trọng, để chúng sẽ hướng dẫn các con trong thế giới đầy cạm bẩy ma quỷ mà các con của Cha đã truyền bá. Và đó là lý do mà Cha cảnh cáo các con, để các con sẽ không rơi vào những sai lầm này.

Và trong những thông điệp trước đây, Cha và Ðức Mẹ đã nói rằng các con phải đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, và xin ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, để những ơn sủng và hoa quả có thể hướng dẫn các con và soi sáng các con với sự thật, với công lý và tình yêu, bởi vì nhiều người có thể nói những điều chống lại Cha, nhưng lời Cha, sự thật của Cha và công lý của Cha, và tình yêu của Cha không ai nên từ chối, bởi vì ai tứ chối những điều này, tất cả những ai không tin nơi sự thật của Cha, tình yêu của Cha và công lý của cha sẽ bị án chết đời đời.

Và vì thế, các con thân mến, Cha muốn nói với các con điều này, để các con hiểu những gì đang xảy ra trên thế giới. Và bằng cách này, các con sẽ không bị nhầm lẫn, và các con có thể hiểu được rằng bóng tối đang bao phủ trái đất. Tất cả điều này được cho phép, để con cái thật của Cha có thể trở nên hiểu biết, để con cái thật của Cha tỏ ra cho thế giới như những người con thật của Cha. Và các con sẽ nhận ra họ bằng hoa quả của họ, bằng hoa quả, các con thân mến. Hãy nhìn xem, và phân định, để các con đừng phạm sai lầm.

Cây xấu không sinh quả tốt, và nó cho quả xấu. Và trong cùng cách thức đó, cây tốt không sinh quả xấu, nhưng cho quả tốt. Các con phải nắm lấy những dấu chỉ, để nhờ hoa quả của cái tốt và cái xấu, các con sẽ có thể nhận ra họ.
Các con thân mến, điều này sẽ cho các con một dấu chỉ chắc chắn, đó là cho các con Một Chúa, Chúa Ba Ngôi, để các con không đi lầm đường, để các con không phạm sai lầm về Giáo Lý của Ngài, để các con không phạm sai lầm Giáo Hội của Ngài, để các con không phạm sai lầm về hoa quả và những ơn Chúa Thánh Thần.
Các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho những Ảnh Tượng này, để chúng phục vụ các con như những vật hướng dẫn, bảo vệ và ban sức khỏe, và làm cho các con nhận ra cách chân thật hoa quả và những ơn sủng của Chúa Thánh Thần. Cha chúc lành những Ảnh Tượng Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần để chúng giúp đỡ các con tìm ra ánh sáng của Chúa Thánh Thần trong bóng tối dày đặc.

Các con thân mến, như các con biết, mỗi lần Cha và Ðức Mẹ đến với một chủ đề khác nhau, để các con có thể học hỏi, để các con hiểu rằng thời gian khó khăn, rất khó khăn,. Ở nhiều nơi, những đau thương đã bắt đầu. Và các con sẽ thấy thế giới rung động, và sẽ đau khổ từ những đau thương này đến đau thương khác, cho đến khi Ðau Thương uối Cùng đến, và làm cho các con hiểu được tất cả những điều này, và những lời mà Cha đã đến để giải thích cho các con, như một người Cha đầy yêu thương, Cha ở với các con, để các con đừng đi lầm đường. Các con phải học hỏi để đừng khinh chê lời Cha, đừng khinh chê sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, Cha là Sự Sống, bởi vì Cha là cánh Cửa Duy Nhất dẫn đến Thiên Ðàng.

Và vì thế, các con thân mến, Cha đã cho các con những dấu chỉ, đế các con hiểu được tất cả những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói qua nhiều thế kỷ, tất cả những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói qua các tiên tri và ngôn sứ.

Lần Thứ Nhất Cha Ðến trên trái đất, Cha đã để chết để khởi đầu sự thật vào trong thế giới, Cha chết trên Thánh Giá để ban phát tình yêu, công lý và đức tin trên thế giới, và niềm vui các con được trở nên con cái Chúa. Ðây là lý do tại sao Cha đã chết lần thứ nhất trên Thập Giá, để gieo những nhân đức vào trong con người, vào trong tâm hồn, và vào trong linh hồn các con, để các con biết được rằng các con là con cái Chúa.
Hãy quan sát người ta, các con thân mến, hãy quan sát họ, và thấy rằng ai có những ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, và ai có hoa quả và khuyết điểm của thần ô uế, của Ma Quỷ, và các con sẽ biết như thế nào để phân định.
Vâng, các con thân mến, thật là dễ dàng để bắt đầu từ đây, từ những bài giảng Cha ban cho các con. Nhưng đừng từ chối sự thật, đừng từ chối lời Cha, bởi vì làm như thế các con sẽ đóng cửa, và các con sẽ không vào được sau đó.
Các con thân mến, các con phải suy gẫm lời Cha, suy gẫm những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho thế giới, để chúng sẽ là ánh sáng và kim chỉ nam trong tâm hồn và linh hồn các con.

Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đến để liên lạc với các con, để giúp đỡ các con, để bảo vệ các con, và để canh giữ các con khỏi những sai lầm. Nhưng các con phải giúp đỡ bằng cách cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi thường xuyên, bởi vì, như Cha đã nói trong những thông điệp trước đây, chuỗi Kinh Mân Côi là vũ khí trong thời kỳ này. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng của Ðức Mẹ, và Mẹ sẽ đem đến cho các con Chúa Thánh Thần, và đem các con về Thiên Ðàng.

Ðây là lý do Cha muốn nói với các con về những lời mà Cha đã tuyên bố trong Kinh Thánh, vì nhiều người không hiểu chúng, nhiều người không biết tầm quan trọng của những lời này. Và họ không được tha thứ nghĩa là có thể nói rằng, khi họ từ chối sự thật, công lý, và tình yêu của Chúa; và chọn sự dối trá, thù hận và bất công. Và những điều này không đến từ Chúa, nhưng từ Ma Quỷ. Và điều này không được tha thứ bởi vì, khi làm như vậy, Ma Quỷ sẽ điều khiển những linh hồn này bởi vì họ yêu chuộng hắn vì sự bất công, gian dối, sự lừa đảo, sai lầm và bởi vì sự ghen ghét của họ.

Các con thân mến, như các con biết, thời gian đã đến gần, và công lý Cha đã gần kề trên thế giới. Cha sẽ xét xử thế gian, và Cha sẽ ban cho họ tuỳ theo những công việc họ đã làm, trong quảng thời gian ngắn ngủi trên trái đất. Khi Ðến Lần Thứ Hai, Cha sẽ tỏ cho thế giới thấy công lý của Cha, và Cha sẽ xét xử, và cho mỗi người tùy theo công việc của họ, trong quảng thời gian ngắn ngủi trên trái đất. Ta sẽ ban thưởng người tốt và trừng phạt người xấu. Ðó là những gì Cha sẽ làm trong Lần Ðến Thứ Hai.

Lần Thứ Nhất Cha đến để chết vào tay người đời, để chứng tỏ tình yêu của Cha, để chứng tỏ sự thật. Lần Thứ Hai là để chứng tỏ công lý của Cha và để xem hoa quả trong lòng con người, hoa quả là của Chúa hay của Ma Quỷ. Tất cả những việc này, Cha sẽ đến để thấy trong lần thứ hai. Và không ai, các con thân mến, không ai sẽ ngăn cản việc Cha xét xử, không ai thoát khỏi công lý của Cha. Cha sẽ đến để xét xử. Và Cha sẽ đền bù nhiều phần thưởng cho những ai tốt, những ai có hoa quả của Chúa Thánh Thần. Và sẽ trừng phạt tất cả những ai khinh thường hoa quả Chúa Thánh Thần và chọn hoa quả của Ma Quỷ.

Vì thế Cha sẽ đến, Các con thân mến, vì thế Cha và Ðức Mẹ đã nói trong những thông điệp trước rằng, trong những lúc khó khăn, khi tên ngụy Kitô lộ diện, chỉ có những người tốt mới được cứu, chỉ có những ai có hoa quả của Chúa Thánh Thần, có thể nói rằng, của Chúa Ba Ngôi, Một Thiên Chúa. Và những ai không có sẽ bị từ chối, bị kéo ra khỏi đất và ném vào lửa đời đời.

Ðó là lý do mà Cha đến để giảng dạy các con, các con thân mến, để khi những việc này xảy ra, các con sẽ không kinh ngạc, và bị bắt khi không cảnh giác, và các con sẽ có thể phân định.

Các con thân mến, Cha đến để nói với các con với nhiều buồn phiền. Cha đến, như các con biết, như Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh, như Chúa Kitô Chịu Lăng Nhục vì tội lỗi của nhân loại. Nhưng Cha sớm đến để tỏ Mình ra như Chúa Kitô để xét xử thế giới.

Các con yêu dấu, tận đáy Thánh Tâm Cực Thánh Cha và Trái Tim Ðau Buồn, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con. Và những ơn sủng và hoa quả của Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng các con trong thời buổi khắc nghiệt đang đến, và đem các con đến với Thiên Chúa thật, Ðấng Thiên Sai thật.