Ðề: F1 phong van 2016 vô đây giao lưu trao đổi nhé
Em xin các anh chị ở diễn đàn giúp trường hợp của em với ah
Em năm nay 26 Tuổi , đã phỏng vấn lần 1 (15/9) , lần 2 (13/10)
Trường dự định học :Mercer university , Atlanta
I 20: sẽ học tiếng anh 6 tháng rồi nếu vượt qua kì thi Tiếng Anh sẽ tiếp tục học Master Businesss Addministration. Khóa học bắt đầu 18/10
Tốt nghiệp đại học tháng 12/ 2012 , ngành Công nghệ sinh học- môi trường
Hiện tại đang làm trái nghành : là nhân viên văn phòng bộ phận Logistic( phụ trách kho bãi , vận tải , hàng hóa ) của 1 công ty Nhật.
Gia đình , tài chính:
- Ba mẹ :có diện tích đất rộng nên Lsư nói em nên nói là có nông trại caphe , tiêu. thu nhập mỗi năm khoảng 600tr .VP Lsư làm thêm 1 sổ tkiem 600tr nữa
- 1 anh trai: hiện là phó giám đốc 1 cty TNHH, thu nhập 30-40 tr/ 1tháng
- 1 chị gái : hiện sính sống và nail tại Mỹ , đi theo diện kết hôn. nhưng kết hôn xong khi có con mới làm giấy tờ để đi Mỹ.
Phỏng vấn lần 1 : em gặp 1 CO nữ da den
+ em chào hỏi , CO chỉ cười và nói muốn xem học bạ , bảng điểm
CO xem bảng điểm đại học rất kĩ , và hỏi em học có điểm 5 , không có điểm 10 ah
vì lần đầu nên em rất run chỉ biết nói dạ và cười
CO hỏi tiếp ba mẹ làm nghề gì , e trả lời làm nông ---> fail
Lần này em rớt không chút oan uổng vì quá thụ động , trả lời ngu
Phỏng vấn lần 2: gặp CO nam da trắng.
em chào hỏi , CO chào hỏi lại , em nói là em hơi lo lắng nên mong ngài kiên nhẫn với em chút , vậy là CO cười tươi với em rồi nói ok không sao
nhìn CO cười bớt run hẳn , lần này CO hỏi rất nhiều .
- CO : em muốn học ngành gì
- em sẽ học Master Businesss Addministration , nhưng trước tiên em sẽ học tiếng anh 6 tháng để nâng cao trình độ tiếng anh , khi đáp ứng đủ ưu cầu về tiếng anh cho chương trình Master sẽ tiếp tục học Master tại trường này .
- CO: đây không phải lần đầu em đến đây phải không
- Em: Vâng, đây là lần 2 em đến đây. Hôm nay em có chuẩn bị kĩ hơn , mang theo đầy đầy đủ giấy tờ tài chính của ba mẹ và anh trai ( vì sợ lần 2 đến mà hồ sơ không có gì khác nên em nói đại , và lần 1 cũng suy nghĩ do tài chính nên em rớt lần 1)
- CO tiếp tục hỏi : Tại sao lại chọn Mỹ ( Nhưng em nghe lại nghĩ nhầm là tại sao lại chọn học ờ bang này ) nên trả lời sai
- Em : vì truờng em hoc ở bang này, khí hậu ở đâu cũng khá hợp với em vì không quá lạnh.
Lúc này CO nhìn em chằm chằm tỏ vẻ suy nghĩ
Biết mình nghe nhầm rồi nên em bắt đầu lo lắng dữ dội , CO nói em chú ý lắng nghe và em nói sorry Ngài , lúc nãy em nghe không được rõ . CO tiếp tục hỏi tiếp (Thật sự rất tiêc vì CO này rất dê mà em cũng không pass được)
CO đầu chuyển qua hỏi em bằng tiếng việt , e trả lời bằng tiếng anh
CO: em tốt nghiệp khi nào
Em: em tốt nghiệp đại học tháng 12/2012. Ngành Công nghệ sinh học môi trường nhưng do khi làm việc tại cty e cảm thấy thích và mình hợp với ngành kinh doanh hơn nên muốn tiếp tục việc học với nghành kinh doanh.
CO: vậy từ năm 2012 đến nay em rãnh ah
Em : không , em bắt đầu làm việc ở bộ phận Logistic từ năm 2014 đến nay
CO hỏi lại : Vậy em rãnh 1 năm ah
Em : Vâng, em rãnh 1 năm để nghỉ ngơi và xin việc ( vì thực tế thời gian đó e bị đau thoát vị đĩa đệm nên chữa tùm lum nơi, và ba mẹ cũng chạy việc cho em vào làm nhà nước nên em chỉ ở nhà )
CO: sau khi hoàn thành cttrinh em muốn làm gì
E: sau khi hoàn thành em sẽ quay về VN , và apply vào cty Unilever vì em rất muốn làm việc tại đây khi em còn học cấp 3 vì ở đây có môi trường làm việc rất tốt , chuyên nghiệp và mức lương cao.
CO: Em có người thân ở Mỹ không ,làm gì
Em: em có 1 chị gái ở Mỹ, đang sống ở bang Alabama, chị ấy đã có gd và có 2 con, chị làm nail .
CO:chị đi Mỹ theo cách nào
Em: Chị đi dạng kết hôn ( Câu này không biết trả lời bằng TA nên em trả lời tiếng việt)
Co: anh không cấp Visa cho em được , mặt buồn em cũng buồn theo nhưng cũng ráng hỏi vì sao nhưng Co nói anh không thể nói được L
Mong mọi người góp ý giúp em , em tính pvan lại vào tháng 1/2017