Giao mùa

quaidan

Cựu Ban điều hành
#1
Giao mùa vạn vật đắm ngàn hương
Hạt nắng chiều buông nhuộm tím đường
Ủ rũ hoa tàn lay trước gió
Âu sầu lá úa rụng trong sương
Mây vừa dệt được cơn mơ ảo
Tuyết đã vùi ngay giấc mộng thường
Hãy để cho thu đời lãng mạn
Đông đừng vội vã...chuốc buồn thương...


<thahuongvienxu>

Đâu đây phảng phất thoáng muôn hương
Lá đổ vàng hoe khắp cả đường
Nắng nhạt nhàn rơi hồn lộng gió
Mưa nhè nhẹ tỏa dạ mù sương
Hàng cây mải miết ru tình ái
Ghế đá miên man gọi giấc thường
Có phải thu về bên đó nhỉ ?!
Mơ màng mộng tưởng … những yêu thương …

<quaidan>


Vọng tưởng

Một kẻ âm thầm vọng cố hương
Bơ vơ chiếc bóng ở bên đường
Thương sao phận bạn đời mưa nắng
Tủi lắm thân mình kiếp gió sương
Kẻ chốn quê người say mộng ảo
Người nơi đất mẹ đắm mơ thường
Thu về lá đổ càng thêm nhớ
Khắc khoải tâm buồn gọi luyến thương

<thahuongvienxu>

Vẫn biết ai thầm dõi cố hương
Đơn côi lẻ bóng đứng bên đường
Thương thân cát bụi vùi mưa nắng
Cảm phận mây bèo đạp gió sương
Đất khách đâu chừng là mộng ảo (?!)
Quê nhà há chỉ giấc mơ thường (?!)
Thu sang ngắm cảnh lòng thêm nhớ
Dĩ vãng mơ màng những luyến thương !

<quaidan>

Thu vàng đượm thắm khắp quê hương
Khóm trúc hàng cây lá ngập đường
Gió hững hờ trôi mờ nhạt nắng
Mây thờ thẫn rụng tỏa hơi sương
Chiều sa ruộng lúa dòng thơ lạ
Tối phủ bờ ao khúc nhạc thường
Một mảnh tình riêng ai có biết?!
Bồi hồi thổn thức mấy yêu thương!

<quaidan>
 

langvuon

khoai nướng
#2
Ðề: Giao mùa

Buồn cái đời buôn phấn bán hương
Đêm đêm đợi khách đứng bên đường
Sống trên bạc nát thằng say xỉn
Sống bởi đồng keng kẻ hám sương
Nửa đời hương phấn tình sao trả
Một kiếp nhân sinh nợ khó thường
Mấy ai tưởng đến người kỹ nữ
Nhiều lắm là đôi chút xót thương


(Họa chút vui vui lẫn lộn chút buồn)
 
Chỉnh sửa cuối: