Giúp em với

saturny

Thành viên mới
#1
Em sinh năm 91. 2 năm trước mẹ em kết hôn với cha dượng em và đã dc ông bảo lãnh định cư ở Mỹ, mẹ em đã bay vào chiều hôm qua, do lúc trước ko biết nên dượng em chỉ bảo lãnh cho mẹ em và con sau của dượng với mẹ em,còn em thì bị kẹt lại.

Cách đây 1 tháng, dượng em phone về và nói rằng dượng em bảo lãnh em dc, dượng đã làm hồ sơ cho em và đã dc NVC cho số hồ sơ gì đó.

Cho em hỏi trường hợp của em là như thế nào ạ, và khoảng bao lâu em mới dc đoàn tụ với mẹ và em của em?????? thực sự thì bây giờ em rất nhớ họ, hix......em và mẹ đã sống cùng nhau 19 năm qua, 2 năm vừa qua em cũng rất yêu quý cậu em trai của mình, mà giờ còn có mình em ở lại.......

Mong các anh chị chỉ bảo, em cám ơn nhiều lắm :12:​