Ðề: Hồ sơ F2a đã approved, cần tư vấn
Hồi xưa người ta con ẵm ngửa, chèo xuồng đi Mỹ được:24:mà bạn không đủ sức khỏe đi máy trời. Bạn lo lắng thái quá. Bạn tuy không biết gì nhưng còn chồng bạn và những người xung quanh bạn đâu? Bạn không biết tiếng anh đi nữa thì khi di khám thai hay khám sức khỏe đều có phiên dịch hết mà. Còn nếu lo lắng như bạn, hết việc này đến việc kia thì chờ đến 10 năm sau cũng chưa ready để đi đâu. Họ đã cấp visa rồi thì lo cho quần áo vào bịch và leo lên máy bay thôi, còn lăn tăn gì nữa. Đi được thì đi liền đi bạn .Nếu không lỡ có chuyện gì thì hối hận cả đời đó. Con sinh ở Mỹ thì nhất rồi. Có cơ hột cho nó tranh cử ... tổng thống.... đánh TQ dùm VN mình. Và một điều quan trọng nữa để thêm lý do sinh con ở Mỹ là ở Mỹ bói không ra sữa Made in Hồ Cẩm Đào , uống vào đầu to ( não úng thủy) đít túm. Mình nói hết lời rồi . Quyết định là của bạn.
Cám ơn dannynguyen4891 nhiều. Vấn đề là mình sợ nhất sức khoẻ không đảm bảo phải di chuyển xa và ở bên đó lạ nnước, lạ cái, mình hổng biết gì hết trơn...hic