Ðề: Hồ sơ K1 - Kim Tran
Có mà Kim Tran, dãy số mười bốn số đó bạn.
Hi ..!! Cả nhà ơi.. Hôm nay mình phỏng vấn .Sau khi chờ đợi gọi số mình đã có cuộc phỏng vấn thành công. ( Mọi người lưu ý khi lấy số thứ tự ngồi chờ đến vòng sơ vấn hay phỏng vấn đều phải lắng nghe hoặc thừơng xuyên theo dõi trên bảng điện tử .vì số thứ tự không đc gọi theo trình tự đâu mọi người nhé.
- Phỏng vấn mình là một anh người mỹ rất khó tính . Nhưng C thông dịch viên rất dễ thương Chị nhìn mình cười suốt buổi phỏng vấn rất thân thiện. ( Hoa hậu thân thiện trong lòng mình vì lúc bước tới thấy mặt a kia là run rồi )
- Đây là Các câu hỏi VCLS đã hỏi mình :
1/ Hai người quen nhau khi nào ? Làm sao quen biết nhau
2/ Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đâu ?
3/ Lần đầu tiên Ox về việt nam khi nào ?
4 / Năm 2015 về bao nhiêu lần ? Hỏi 3 lần luôn
5/ Tại sao quen nhau năm 2014 mà đến 2015 mới làm bảo lãnh ?
6 / Chồng cũ hiện tại ở đâu ? ( chồng cũ của mình cũng ở mỹ ) mình trả lời : Dạ ở bang ....xxx.xx câu này VCLS hỏi mình 3 lần . Cũng tỏ vẽ ngạc nhiên nhưng mình biết trước là họ đã biết hết rồi
7/ Ông xã qua mỹ năm nào ? Ai là người bảo lãnh ? Đi theo diện gì ?
8/ Quay lại chồng cũ tiếp : E và chồng cũ cuộc hôn nhân kéo dài trong bao lâu ? Có con chung không ?
9/ Lại hỏi chuyện ox mình : Ông xã hiện đang sống với những ai ở Mỹ ?
10/ Lần đầu tiên hai người đi những đâu chơi ?
11 / Ai bảo lãnh chồng cũ ? Dạ...xxxx ? Chồng cũ qua mỹ năm nào ? Tới đây là mình lạnh gáy rồi..vì mình không quan tâm đến người cũ nữa Chỉ chăm chú hồ sơ hiện tại ... ( mình Dạ ...aaaaaa.! Dạ e không nhớ vì lâu qá ...)
12/ Hai người tổ chức tiệc đính hôn bao nhiêu bàn...? Khi nào ..? Khách mời những ai ...? Mình trả lời Dạ .. E và ox chưa tổ chức tiệc ..! Ox chỉ mới cầu hôn em thôi . Họ trợn mắt nhìn mình ..trong lòng lúc này hoang mang vô cùng ) Họ hỏi gày mình xem có trả lời thật không chứ thật sự họ cũng biết rồi ... Suốt lúc phỏng vấn mình bị anh ngừơi Mỹ lắc đầu liên tục . Nhưng trong lòng cứ giử vững sự thật là sự thật thôi.
13/ Ox ở bên Mỹ làm công việc gì ? Thành phố nào ?
14/ Hai người có chụp hình chung không ? Cho xem ! ( không biết các case khác thế nào nhưng mình xem hình rất qua loa ) .
15/ Em và người bão lãnh có con chung không ?
Cuối cùng là chị thông dịch đã nói VCLS chúc E có cuộc sống tốt đẹp ở Mỹ . ( tới đây còn chưa biết đậu nữa vì mình lo nhìn anh ấy viết viết cái gì vào tờ giấy ở vòng sơ vấn nghĩ là kêu bổ túc giấy tờ ) Chị ấy nói lại passpor của e sẽ được giữ lại để được cấp visa và đưa mình tờ giấy trắng + tờ giấy điền thông tin chyển visa về nhà ) Mình mừng quá chạy luôn tới điền thông tin bỏ quên túi đồ ở chổ phỏng vấn. Lúc sau quay lại lấy họ nhìn mình quá trời mình có nói mừng quá quên mất. Thank you Sir ! Và cám ơn C thông dịch họ nhìn mình gật đầu cười ..
( Chút ít kinh nghiệm gởi đến cả nhà .. Vì mình từng hiểu cảm giác lo lắng khi đi phỏng vấn như thế nào ..! Mong là giúp đc ACE theo knghiem bản thân. Chúc mọi người có cuộc phỏng vấn thành công ! Và sớm đc đoàn tụ với gd nhé )