Hạ Buồn

Status
Không mở trả lời sau này.

langvuon

khoai nướng
#1
Chiều sẫm màu, mang hạ đến rồi sao?
Gió xuân đang lao xao đùa mây trắng
Trời vẫn còn long lanh từng hạt nắng
Mà tiếng ve sầu.. nghe vẳng.. xa xa

Khúc nhạc buồn, chiều sang hạ ngân nga
Giọt nhớ không tên, sa vào mi mắt
Thoáng trong tim, một nỗi sầu hiu hắt
Chiều nắng dỗi hờn.. lác đác.. rơi mưa

Mùa hạ về, xuân đã đi chưa?
Xác cánh mai rơi, như vừa còn đó
Bạn thăm nhà, như mới chào trước ngõ
Mà tiếng ve chiều.. trong gió.. xa xa

Thời gian nào, sao vội vã đi qua?
Cho úa xuân xanh, cho già hạ trắng
Ngày tháng nào như đi vào quên lãng
Và những tâm hồn.. sâu lắng.. trong nhau
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#2
Ðề: Hạ Buồn

Chiều sẫm màu, mang hạ đến rồi sao?
Gió xuân đang lao xao đùa mây trắng
Trời vẫn còn long lanh từng hạt nắng
Mà tiếng ve sầu.. nghe vẳng.. xa xa

Khúc nhạc buồn, chiều sang hạ ngân nga
Giọt nhớ không tên, sa vào mi mắt
Thoáng trong tim, một nỗi sầu hiu hắt
Chiều nắng dỗi hờn.. lác đác.. rơi mưa

Mùa hạ về, xuân đã đi chưa?
Xác cánh mai rơi, như vừa còn đó
Bạn thăm nhà, như mới chào trước ngõ
Mà tiếng ve chiều.. trong gió.. xa xa

Thời gian nào, sao vội vã đi qua?
Cho úa xuân xanh, cho già hạ trắng
Ngày tháng nào như đi vào quên lãng
Và những tâm hồn.. sâu lắng.. trong nhau
Xuân nhớ

Chiều sẫm màu, bên ấy hạ đến sao ?
Sáng nơi đây, xuân trong veo vừa tới
Đông đã tàn, biết bao điều mong đợi
Vẫn nhớ hoài năm ấy, xuân xa xăm …

Khúc nhạc buồn , xuân rỉ rả âm thầm
Dẫu ngoài trời chim líu lo ríu rít
Mà trong lòng nghe tối tăm mù mịt
Nắng có hờn biết mấy nỗi nguôi ngoai

Mùa hạ về, lặng lẽ bước chân ai
Xuân lại sang, để hồn lang thang nhớ
Nhánh mai vàng đâu đó còn bỡ ngỡ
Cành thông buồn run rẩy nơi phương xa

Thời gian ơi, xin chớ vội trôi qua
Để hạ trắng, xuân xanh thêm lãng mạn
Để trước ngõ vẫn có ta và bạn
Cạn chén rồi... ta mãi mãi bên nhau...
 

langvuon

khoai nướng
#3
Ðề: Hạ Buồn

Hạ sớm

Chiều hạ vàng, trong gió lang thang
Gom nắng nơi đây, gửi về bên đấy
Hương sắc quê hương.. bốn mùa vẫn vậy
Chia nắng cho người.. nơi ấy.. phương xa

Hạ vẫn chưa về, xuân vẫn chưa qua
Nhưng tiếng ve ve, bên hè trầm lắng
Chiều mưa rơi, đan xen vài hạt nắng
Lòng ngỡ như màu.. hạ trắng.. đâu đây

Hạ đến, xuân tàn, chia lá trên cây
Trong áng mây bay, đong đầy nỗi nhớ
Bạn tôi ơi! Phương xa còn bỡ ngỡ
Nặng trĩu tâm hồn.. nhung nhớ.. hương xưa..
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Hạ Buồn

Hạ sớm

Chiều hạ vàng, trong gió lang thang
Gom nắng nơi đây, gửi về bên đấy
Hương sắc quê hương.. bốn mùa vẫn vậy
Chia nắng cho người.. nơi ấy.. phương xa

Hạ vẫn chưa về, xuân vẫn chưa qua
Nhưng tiếng ve ve, bên hè trầm lắng
Chiều mưa rơi, đan xen vài hạt nắng
Lòng ngỡ như màu.. hạ trắng.. đâu đây

Hạ đến, xuân tàn, chia lá trên cây
Trong áng mây bay, đong đầy nỗi nhớ
Bạn tôi ơi! Phương xa còn bỡ ngỡ
Nặng trĩu tâm hồn.. nhung nhớ.. hương xưa..
Xuân vội

Xuân đã về trong giá lạnh miên man
Mượn gió đi hoang, bay về ngắm hạ
Nhặt phút giao mùa, món quà dân dã
Gửi tặng bạn hiền.. thổi mát.. hạ kia

Tuyết vẫn chưa tan, đông vẫn còn kìa
Nhưng nắng vừa lên, chồi non đã nhú
Đàn chim vỗ cánh lượn lờ trú ngụ
Thổn thức, rộn ràng.. xuân mới chớm sang

Xuân về… Hạ đến… sao quá vội vàng
Nắng, gió, đó, đây… thênh thang nỗi nhớ
Và bạn ơi, đếm từng trong hơi thở
Có một ngày.. gặp lại.. cố nhân xưa..
 

langvuon

khoai nướng
#5
Ðề: Hạ Buồn

Nhớ Xưa

Hạ đến lâu rồi em biết không
Tiếng ve đang lắng đọng trong lòng
Nỉ non ve khóc sầu đêm vắng
Hạ ấy xa rồi em nhớ không

Lời ước thề xưa khi biết nhau
Đã như lâu lắm thuở ban đầu
Chẳng ai còn nhớ thời gian nữa
Là sẽ muôn đời ta có nhau

Nhớ lại ngày xưa khi biết yêu
Cũng trong mùa hạ có mưa nhiều
Tóc ai hờ hững bay trong gió
Một kẻ làm thinh nghe tiếng yêu

Màu mắt em buồn trong sắc mưa
Thoáng bên song cửa mới như vừa
Để ai say đắm rồi nhung nhớ
Từ đấy yêu hoài đôi mắt xưa
 

lydao

Cựu Ban điều hành
#6
Ðề: Hạ Buồn

THU VỀ


Hạ sắp qua và mùa thu lại tới
Nắng hạ vàng phảng phất gió thu mây
Mùa thu về trên phiến lá ngọn cây
Từng chiếc lá rơi buồn trong mắt hạ

Mùa thu này bạn ta lại đi xa
Từng gương mặt vẫy tay chào tiễn biệt
Gió thu về nhẹ cay trong khoé mắt
Bởi thu buồn hay trống vắng hồn ta

Dẫu biết rằng thời gian sẽ phôi pha
Vết thương nào cũng có ngày lành lại
Nhưng thu về khiến lòng ta khắc khoải
Mưa thu rơi nghe lạnh giá tâm hồn

Chiều thu về thầm lặng nỗi cô đơn
Lá thu vàng có lấp đầy nỗi nhớ
Kỷ niệm xưa với từng con phố nhỏ
Và thu này ta xa bạn từ đây.....
 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#7
Vào Hè..!

THU VỀ


Hạ sắp qua và mùa thu lại tới
Nắng hạ vàng phảng phất gió thu mây
Mùa thu về trên phiến lá ngọn cây
Từng chiếc lá rơi buồn trong mắt hạ

Mùa thu này bạn ta lại đi xa
Từng gương mặt vẫy tay chào tiễn biệt
Gió thu về nhẹ cay trong khoé mắt
Bởi thu buồn hay trống vắng hồn ta

Dẫu biết rằng thời gian sẽ phôi pha
Vết thương nào cũng có ngày lành lại
Nhưng thu về khiến lòng ta khắc khoải
Mưa thu rơi nghe lạnh giá tâm hồn

Chiều thu về thầm lặng nỗi cô đơn
Lá thu vàng có lấp đầy nỗi nhớ
Kỷ niệm xưa với từng con phố nhỏ
Và thu này ta xa bạn từ đây.....

Vào Hè ..!

Tiếng ve kêu trên hàng cây phượng vĩ
Cái nắng ong ong chạy suốt buổi học trò
Hương đồng nội lang xa
Giữa phố phường nghe có mùi hoa sen , hoa bưởi
Vào Hè..!
Những cơn giông đến và đi bất chợt
Trời thoắt xanh , thoắt đen thẳm màu chì
Mới thả diều lại đùa vui bóng nước
Ôi mùa hè xin ở lại đừng đi
Vào Hè..!
Má em hồng hơn , tiếng cười em trong hơn
Tuổi thơ trôi qua lúc nào không nhớ
Có phải tình yêu như quả xoài chín đỏ
Trong nắng hè anh muốn ghé môi hôn...


Nguyễn tấn tài -0- Hè - 2011
 

langvuon

khoai nướng
#8
Hạ Nhớ

Hạ Nhớ

Mưa tháng tám mỗi chiều rơi vội vã
Chẳng lẽ là đã hết hạ rồi sao ?
Thu hững hờ về trong gió lao xao
Như nuối tiếc hạ đi vào nỗi nhớ

Dư âm những cuộc vui đầy bỡ ngỡ
Những nụ cười còn rạng rỡ trên môi
Phải trong lòng nhớ hạ lắm mưa rơi!
Hay ta đã nhớ người trong hạ đó ?

Hạ vắng rồi! những hạt mưa vụn vỡ
Người vắng rồi! còn nỗi nhớ trong ta
Mùa thu về sao lại lắm chia xa
Cho chiếc lá vàng rơi qua dĩ vãng

Trời tháng tám mây chiều bay lãng đãng
Muốn đi tìm một khoảnh khắc yêu thương
Biết bao giờ cho hết những vấn vương?
Tạm biệt nhé! Thân thương mùa hạ nhớ!
 

langvuon

khoai nướng
#9
Ðề: Hạ Buồn

Những phút vu vơ

Hạt nắng nào đang khẽ lung linh
Như chợt tưởng còn nghiêng mình trước hạ
Hạt nắng nào rơi vào thu vàng lá
Để âm thầm vội vã chuyển sang đông

Hạt nắng nào rơi nhẹ trên sông
Cho ấm áp vào giữa giòng băng giá
Hạt nắng nào đã quen dù rất lạ
Hạt nắng nào mang tất cả hương xuân
 

langvuon

khoai nướng
#10
Ðề: Hạ Buồn

Say

Cũng mây cũng gió cũng mưa bay
Cũng đất cũng trời cũng rượu cay
Cũng sáng cũng chiều sao trống trải
Bạn hiền vắng cả, chẳng buồn say
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#11
Ðề: Hạ Buồn

Say

Cũng mây cũng gió cũng mưa bay
Cũng đất cũng trời cũng rượu cay
Cũng sáng cũng chiều sao trống trải
Bạn hiền vắng cả, chẳng buồn say
Bởi mây bởi gió bởi mưa bay
Bởi đất bởi trời bởi rượu cay
Bởi sáng bởi chiều trên đất khách
Bạn hiền xa vắng, nỡ đâu say
:6:
 

langvuon

khoai nướng
#12
Ðề: Hạ Buồn

:33:
Bởi mây bởi gió bởi mưa bay
Bởi đất bởi trời bởi rượu cay
Bởi sáng bởi chiều trên đất khách
Bạn hiền xa vắng, nỡ đâu say
:6:
Tại sáng trời trong mây trắng bay
Tại chiều chưa thấm giọt môi cay
Tại vu vơ nỗi niềm xa ấy
Tại nắm bàn tay ngây ngất say :33:
 
#13
Ðề: Hạ Buồn

:33:

Tại sáng trời trong mây trắng bay
Tại chiều chưa thấm giọt môi cay
Tại vu vơ nỗi niềm xa ấy
Tại nắm bàn tay ngây ngất say. :33:
Dầu xanh không nắm, nắm bàn tay
Có khảo anh đâu, sao tự khai :1:
Để cho nỗi niềm vu vơ mãi
Để cho hồn anh ngây ngất say...
 

hthaith

Thành viên tích cực
#14
Ðề: Hạ Buồn

Mầy bác này làm thơ cũng...hồn thiệt đó, đọc xong đến...tớ cũng còn nhớ Việt nam nữa là....Lại liên tửơng đến những tối hôm nào ngồi nghe Bùi Hiến ngâm thơ bên quán 1 Mạc đỉnh Chi nữa chứ....Nhớ..
 

langvuon

khoai nướng
#15
Ðề: Hạ Buồn

Làm thơ nghe .. hết hồn hả??
Nhớ VN thì bay về nhậu vài bữa rồi qua cày tiếp, hehe. :1:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#16
Ðề: Hạ Buồn

Gió gọi thu về lá nhẹ bay
Lãng du mây nước, mắt nồng cay
Hương xưa phảng phất, còn ai nhớ ?
Xin chớ vội vàng... hãy cứ say !
 

langvuon

khoai nướng
#17
Ðề: Hạ Buồn

Tuổi thơ

Nhớ chiều rượt bắt cánh chuồn bay
Nhớ trái xoài chua muối ớt cay
Nhớ buổi trưa về tan lớp học
Đầu quên đội mũ nắng hè say

Nhớ cánh diều chao theo gió bay
Con đường rợp mát lá trầu cay
Ban trưa chái nhỏ nằm bên võng
Nghe tiếng ơi hò ru giấc say
 

hthaith

Thành viên tích cực
#18
Ðề: Hạ Buồn

Tuổi thơ

Nhớ chiều rượt bắt cánh chuồn bay
Nhớ trái xoài chua muối ớt cay
Nhớ buổi trưa về tan lớp học
Đầu quên đội mũ nắng hè say

Nhớ cánh diều chao theo gió bay
Con đường rợp mát lá trầu cay
Ban trưa chái nhỏ nằm bên võng
Nghe tiếng ơi hò ru giấc say
Đọc thơ xong nghe buồn và nhớ VN quá bác Langvuon.

Nhớ VN thì bay về nhậu vài bữa rồi qua cày tiếp, hehe

Cũng muốn lắm rồi, nhưng...."Cái đứa lớn" chưa cho về, chịu!!
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#20
Ðề: Hạ Buồn

Tuổi thơ

Nhớ chiều rượt bắt cánh chuồn bay
Nhớ trái xoài chua muối ớt cay
Nhớ buổi trưa về tan lớp học
Đầu quên đội mũ nắng hè say

Nhớ cánh diều chao theo gió bay
Con đường rợp mát lá trầu cay
Ban trưa chái nhỏ nằm bên võng
Nghe tiếng ơi hò ru giấc say
Tuổi soòn soòn

Nhớ chiều điện hú… xách xe bay
Mưa gió tốc hành, mắt mủi cay
Tụ tập năm ba tay tán dóc
Gật gù… nhưng uống mãi hông say

Nhớ suốt thâu đêm hồn phách bay
Mấy cha xa vợ thích đưa cay
Hát hò, thơ thẩn… rồi nghe nhạc
Trắng cả năm canh… chửa thấy say :10:
 
Status
Không mở trả lời sau này.