Hạ Buồn

Status
Không mở trả lời sau này.
#21
Ðề: Hạ Buồn

Cali nhạt nắng thu buồn
Niềm xa thương nhớ càng vương vấn lòng
Sài Gòn đã chuyển sang đông
Hỏi người còn giữ trong lòng chút thu?

Gió gọi thu về lá nhẹ bay
Lãng du mây nước, mắt nồng cay
Hương xưa phảng phất, còn ai nhớ?
Xin chớ vội vàng... hãy cứ say!
Đông se sắt về theo áng mây
Hương xưa ngày cũ vẫn tràn đầy
Thoảng nghe trong gió hồn thu thảo
Tiếng buồn rơi rụng cuối chân mây!
 

langvuon

khoai nướng
#22
Ðề: Hạ Buồn

Đông se sắt về theo áng mây
Hương xưa ngày cũ vẫn tràn đầy
Thoảng nghe trong gió hồn thu thảo
Tiếng buồn rơi rụng cuối chân mây!
Đã bước vào Đông có phải không?
Hay đang e ấp ở trong lòng
Hay đang hờ hững trên mi cỏ
Còn đọng giọt Thu trong gió Đông
 
#23
Ðề: Hạ Buồn


Đã bước vào Đông có phải không?
Hay đang e ấp ở trong lòng
Hay đang hờ hững trên mi cỏ
Còn đọng giọt Thu trong gió Đông
Đông sầu

Đông đã về đây một sớm mai
Với mây, với gió, nắng vàng phai
Với giọt sương rơi trên mi cỏ
Ươm cả hồn thu trong dáng ai

Đàn chiều âm khúc bỗng ngân dài
Như nhớ như thương hạt nắng phai
Và trong sâu lắng muôn trùng gió
Nghe tiếng Đông sầu, nhung nhớ ai!
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
#24
Ðề: Hạ Buồn

Nhặt Sương

Ừ nhỉ! Mùa Đông đã đến rồi
Thế mà cứ ngỡ vẫn Thu thôi
Hạt sương còn đọng bờ mi cỏ
Giữa phố Ca Li ngập nắng rơi

Thầm tưởng ai vừa gửi đến nơi
Cất vào góc nửa một ngăn đời
Hạt sương Đông sớm đang còn giữ
Hơi ấm bàn tay.. một khoảnh trời ..
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#25
Ðề: Hạ Buồn

Ngẩn ngơ

Thu vẫn âm thầm, đông chớm sang
Hiu hiu gió lạnh, lá rơi vàng
Đường xa hun hút, đồi thông vắng
Quạnh quẽ chân trời, sương trắng tan...

Bỗng dưng gió lạnh lại đi hoang
Để lá mùa thu cứ ngỡ ngàng
Để giọt sương đông còn mộng mị
Giang hồ lữ khách mãi... lang thang...
 

PhuongChau

Diễn đàn XNC
#26
Ðề: Hạ Buồn

Nhớ Xưa

Hạ đến lâu rồi em biết không
Tiếng ve đang lắng đọng trong lòng
Nỉ non ve khóc sầu đêm vắng
Hạ ấy xa rồi em nhớ không
Hoài niệm

Hạ đã xa rồi em biết không?
Để cho nhung nhớ ngập trong lòng
Còn đâu một thoáng sân trường cũ
Bỗng thấy trong tôi cánh phượng buồn...!


Chúc vui!:2:
 

langvuon

khoai nướng
#27
Ðề: Hạ Buồn


THÁNG CHÍN VỀ

Tháng chín về trời sao vẫn xanh trong
Ngày Cali phủ mây hồng ươm nắng
Những hạt sương sớm mai hoài đi vắng
Và mỗi chiều, mong đợi những cơn mưa

Tháng chín về hờn cơn gió đong đưa
Thoảng heo may chuyển mùa sao chẳng thấy
Hạt mưa bay bay hoài phương xa ấy
Để bên này đợi mãi sắc màu thu

Tháng chín về chiều loang tím hoang vu
Nghe ray rứt lời ru trong ký ức
Sao trong lòng thấy như đang rạo rực
Cùng bạn bè ngoài sân trước đùa vui

Tháng chín về, tháng chín lại đi thôi
Như tháng chín qua rồi bao năm cũ
Và tháng chín, những vui buồn chưa đủ
Tháng chín về... tháng chín.. yêu thương..
 
Status
Không mở trả lời sau này.