Hành trình Sài Gòn - Châu Đốc

CDLE

Thành viên tích cực
#1
Các bác đi Long Xuyên, đừng bỏ qua Châu Đốc, từ Long Xuyên - Châu Đốc khoảng 50km nữa, ghé núi Sam viếng miếu Bà Chúa Xứ, và các chùa lân cận, thăm chùa Miên,… khi trở về đừng quên ghé qua chợ Châu Đốc mua mắm (đặc sản ở đây) về làm quà nhé! Mắm ở đây ngon, nhưng nhớ là phải mặc cả chút ít, không là bị mua mắc đấy! Đồng Tháp thì có nem.
Không dấu gì các Bác tuần rồi thứ 7 ngày 4 tháng 6 tôi làm 1 cuộc hành trình 1 mình bằng xe máy Sài Gòn đi Châu Đốc, cả đi lẫn về, dạo thăm 1 một số nơi cũng hết 600 km. Xuất phát từ quận 7 lúc 10giờ trưa vừa đi vừa nghỉ (dọc đường có rất nhiều quán cà phê võng). Trước khi qua Cầu Mỹ Thuận rẽ phải sang quốc lộ 30 cứ thế mà đi sang tỉnh Đồng Tháp, coi chừng đoạn đường này mấy bác CSGT tỉnh Đồng Tháp hay bắn tốc độ, khúc gần tới thành phố cao Lãnh khoảng 7-8 km, tôi không để ý biển báo hạn chế tốc độ, đừơng như vậy mà cho chạy có 30km/h, thấy mấy bác tải, khách cứ bò chậm chạp như con rùa, tôi cứ ung dung như chẳng có việc gì bóp còi qua mặt. Chao ôi! vừa vượt qua khỏi chiếc Innova chậm chạp tôi gặp phải 1 chốt cảnh CSGT bên trái đường, 1 bác cầm máy bắn tốc tộ chỉa vào mình, thôi rồi, liếc đồng hồ thấy tốc độ khoảng 60km/h, tôi đạp phanh giảm nhanh tốc độ, nhưng không thoát, 1 bác lăm lăm dùi cui chạy ra chận đầu xe, tấp vô lề cho kiểm tra giấy tờ. Anh chạy quá tốc độ quy định, yêu cầu anh ký biên bản đóng phạt - Bác công an thông cảm em đi đường này lần đầu nên không để ý biển báo tốc độ, thôi cho em đóng phạt tại chỗ, tại vì nhà em ở xa quá ..., không được! 8G sáng thứ 2 sang trụ sở CSGT số 1086 QL30 làm việc,hôm nay là thứ 7, đành ngậm ngùi! cho em xem lại đoạn ghi hình vi phạm, ôi thở phào nhẹ nhõm, lúc 1g37, tốc độ 46. lúc bắn tôi đã hãm phanh gấp nên chỉ còn 46km/h. Vậy là vượt tốc độ trong khung hình phạt quá từ 10 đến 20km/h, mức phạt 300.000đồng. Tiếp tục hành trình xuôi theo QL 30 về thành phố Cao Lãnh, qua phà Cao Lãnh rẽ phải chạy theo quốc lộ 848, quốc lộ này chạy dọc theo con sông nên khá mát mẻ, đến 1 ngả 3 lớn, có cây xăng bên phải rẽ trái sang, đó là QL 944 cứ chạy hết đường là ra tới bến phà An Hòa qua Long Xuyên, trước khí qua Phà An Hòa chừng 1km, lúc này là khoang 4g kém, tôi thấy có nhà nghỉ dân giã xung quanh là ruộng, hồ yên tĩnh và mát mẻ, phòng ốc mới tinh, có nệm, tivi, máy lạnh, tủ lạnh, nước nóng lạnh đầy đủ, tôi quyết định dừng chân ở đây 1 đêm rồi sáng mai lên đường, quả thật tránh xa thành phố bon chen chật chọi, xô bồ, nghỉ qua đêm ở đây yên tĩnh, đêm nghe tiếng ếch nhái râm rang, lâu lâu nghe tiếng đớp móng của con cá lớn ở hồ nước đằng sau phòng ( phòng có cửa sổ hướng ra cánh đồng , hồ nước), thật là tuyệt! Tôi tắm qua nước nóng, thấy buồn ngủ rủ rợi đánh 1 giấc tới 7tối, dậy cái bụng nó cồn cào, lấy xe đảo 1 vòng nhưng thấy hủ tíu, phở, cơm,… không có đặc sản sao? Thôi mấy món đó ngán lắm, quyết định qua phà An Hòa tới Tp Long Xuyên (qua bên kia phà la Long Xuyen rồi) tà tà dạo phố, ở đây mới 8g mà đường phố vắng lặng rồi, không náo nhiệt, chạy 1 vòng thấy có quán nhậu bình dân tấp vào, nghe thằng bạn rỉ tai, về Miền Tây ăn món chuột đồng nướng ngon lắm! tôi lật menu 1 lượt rồi dừng lại, cho 1 dĩa chuột nướng. ôi tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi thưởng thức món ăn này, trước đây tôi nghe tới chuột là đã rùng mình rồi chứ nói chi đến ăn, vì tưởng tượng tới con chuột cống hôi hám ở SG , …, nhưng không đây là chuột đồng, mùa lúa gặt xong chuột nhiều lắm, người ta bắt lên làm món nhậu đặc sản đấy, ăn với xoài bầm nước mắm ngon tuyệt! Nó gần giống như thịt gà vậy, nạt không à, thơm phức, xong món đầu tiên kêu thêm 1 vài món nữa cho no bụng, lai rai mấy chai SG đỏ cũng đã 11g đêm, Phà ở đây chạy suốt đêm nên không sợ giờ giấc, chỉ đợi phà và thời gian đi phà hơi lâu. Sáng hôm sau, trả phòng qua Long Xuyên ăn cơm tấm và tà tà đi Châu Đốc….. Khi về tôi phải tranh thủ dậy sớm để về Cao Lãnh đóng phạt và lấy giấy tờ xe ra vào sáng thứ 2. Hành trình của tôi chỉ mất 3 ngày, nhưng tôi muốn đi tới đâu tôi đi, mệt ở đâu nghỉ đó, chi phí thấp mà chơi được nhiều, thấy cũng thú vị, nhưng có điều cần phải có sức khỏe tốt để chạy xe máy đường xa và mùa này Miền Nam hay mưa về chiều. Trước khi đi tôi chuẩn bị tập thể hình trước 1 tháng đó các bác, về mưa tầm tã từ Đồng Tháp tới Sài Gòn.
Các bác nào muốn ngao du bằng xe máy xuyên tỉnh cần nghiên cứu kỹ trước bản đồ khu vực mình cần đến qua google map, rất chi tiết các bác ạ, rồi in ra từng vùng chi tiết trước khi đi, không cần đến nơi tìm chỗ đi mua bản đồ đâu, Lên mạng tìm hiểu phong tục tập quán nơi cần đến, cũng như món ăn đặc sản vùng miền, nơi nào cần tham quan,…Lưu ý 1 điều không nên chạy quá nhanh, chú ý biển báo tốc độ quy định để tránh phiền phức CSGT tạm giữ giấy phép lái xe và bằng lái, hẹn ngày đến lấy, vừa tốn công vừa tốn của.
Mến chào và hẹn hành trình kế tiếp!
 

kyhanhuyen

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Hành trình Sài Gòn - Châu Đốc

Vậy chúng ta nên tổ chức 1 cuộc hành trình trên đất phù sa bằng xe máy ,qua đó sẽ khám phá được nhiều thú vị trên mỗi vùng đất thân yêu của Tổ quốc ta.Và cuộc hành trình theo tôi sẽ được mang tên :"Về lại miền Tây"
Rất mong nhiều ý kiến đóng góp chân thành của toàn thể ACE diễn đàn!
Xin chân thành cảm ơn!
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Hành trình Sài Gòn - Châu Đốc

Vậy chúng ta nên tổ chức 1 cuộc hành trình trên đất phù sa bằng xe máy ,qua đó sẽ khám phá được nhiều thú vị trên mỗi vùng đất thân yêu của Tổ quốc ta.Và cuộc hành trình theo tôi sẽ được mang tên :"Về lại miền Tây"
Rất mong nhiều ý kiến đóng góp chân thành của toàn thể ACE diễn đàn!
Xin chân thành cảm ơn!
Bác đề nghị thì bác là trưởng đoàn,rồi lỡ bác không đi thì sao nè???
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#4
Ðề: Hành trình Sài Gòn - Châu Đốc

Bác đề nghị thì bác là trưởng đoàn,rồi lỡ bác không đi thì sao nè???
"ký hành ươn..g"hứa thật nhiều mà thất hứa cũng nhiều nhiều.....thôi hẹn các bác khi nào sông Vàm Cỏ hết nước thì sẽ có mặt "ký hành ươn..g"vậy nhe các bác!:40::40::40:
 

kyhanhuyen

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Hành trình Sài Gòn - Châu Đốc

"ký hành ươn..g"hứa thật nhiều mà thất hứa cũng nhiều nhiều.....thôi hẹn các bác khi nào sông Vàm Cỏ hết nước thì sẽ có mặt "ký hành ươn..g"vậy nhe các bác!:40::40::40:
trời ui! kỳ này sẽ ra quân cho delen nà xem nè sẽ có 1 ngày...., rồi có 1 ngày......