ß°ß J hỏi- Học nghề nào mà không mất nhiều thời gian
Xin chào anh,
Em đọc các bài tư vấn của anh trên noname.com. Em rất cảm kích tấm lòng và sự đóng góp của anh đối với công đồng người Việt sống xa quê. Em xin tự giới thiệu về mình, em tên xxxxx sinh năm 1976 và hiện nay sống tại Bang xxxxx, Mỹ. Em sinh ra , lớn lên và đi học tại Campuchia đến năm 1993 thì chuyển sang Việt Nam sống. Năm 2007 em sang Mỹ diện đính hôn.
Tại Mỹ, lần đâu tiên đi xin việc tại hãng điện tử em may mắn được nhận ngay, tuy nghề này lương thấp $10.30 em đi làm cũng được khoảng 2 năm. Bên VN em làm về trang điểm và chăm sóc da mặt, nhưng sang Mỹ em lại làm nghề hoàn toàn trái ngược với hồi còn ở Việt Nam là nghề thợ hàn. Em rất tận tâm với nghề cho dù là nghề thợ hàn trong khi rất nhiều nhân viên làm lâu năm bị cho nghỉ việc thì em vẫn được trọng dụng cho đến khi hãng chuyển sang China. Hiện nay em đang học ESL do The Trade Adjustment Assistance (TAA) tài trợ.
Em xin phép kể lể dài dòng một chút để anh hiểu rõ hơn về em mà có lời khuyên và tư vấn giùm ạ. Hồi em sống bên Campuchia chỉ học đến lớp 9 xong là nghỉ học và chuyển về Việt Nam sống. Sang bên Mỹ vì một số lý do em không có cơ hội đến trường học Anh Văn. Mọi người nhận xét là em có khiếu về ngoại ngữ vì em nói và viết được tiếng Campuchia, Việt Nam và Thái. Trừ tiếng Campuchia do em học ở trường còn tiếng Việt và Thái em tự học. Đi làm được hơn 1 năm thì em bắt đầu tran thủ ngày đi làm ban đêm lên mạng tự học Anh Văn. Sau khi hãng đóng cửa chuyển sang China em đến PCC College (PCC) thi Placement Test để được vào học lớp Anh văn. Tuy tự học nhưng kết quả thi xếp lớp cũng không tệ lắm, em được nhận vào lớp reading 5, writing 5, communication 7. Sau vài học kỳ với kết quả A và B hiện nay em chuẩn bị hoàn tất lớp writing 7, reading 6, và kết thúc lớp cuối cùng của communication.
Em đang trong chương trình hổ trợ của The Trade Adjustment Assistance (TAA) nên em muốn tận dụng số tiền này để học ngành nghề nào đó giúp em tìm được việc làm khá tốt một chút. Với tuổi của em năm nay em cũng đã 35 tuổi và cũng muốn có con nhưng mấy học kỳ vừa qua em rất bận, em nghĩ có con không phải là quyết định sáng suốt trong thời gian này, em phải tự học thêm gấp đôi mới có thể theo kịp chương trình (vì tự học nên Anh văn của em không có căn bản, như là người biết đi chập chững mà bắt phải chạy vậy). Em định học ngành nghề nào mà không mất nhiếu thời gian quá vì em cũng cần đi làm để hỗ trợ về kinh tế cho gia đình.
Em nghe nói học certified nursing assistant (CNA) chỉ mất khoảng 12 tuần rồi thi đậu có thể đi làm. Sau khi tìm hiểu và đọc trên mạng em được biết là nghề này thu nhập không cao mà lại rất cực. Em không ngại cực vì bên Việt Nam em từng có kinh nghiệm chăm sóc mẹ em bệnh nằm một chỗ lo từ ăn uống vệ sinh trong suốt 7 năm trời, em không ngại việc như vậy. Em chỉ băn khăn là thu nhập thấp sẽ gây khó khăn cho kinh tế gia đình vì ông xã em thu nhập cũng không cao. Qua gia đình chồng em cũng biết có chị kia mới tốt nghiệp vài tháng nay bên medical billing tốn hết $9000, bây giờ tìm được việc làm tại bệnh viện với thu nhập khoảng $15-16/giờ ( chỉ nghe nói không biết thực hư thế nào).
Hiện nay em thật sự bối rối vì không biết nên chọn học ngành nghề gì ạ. Nếu nói về khó khăn thì em không ngại khó vì em nghĩ nhiều người làm được thì em cũng sẽ làm được, cùng lắm em sẽ cố gắng gấp đôi người ta thì sẽ ổn thôi. Trở ngại duy nhất khiến em đắn đo là thời gian, vì gia đình em rất cần sự hỗ trợ về kinh tế, và em cũng muốn mau chóng học xong đi làm rồi lên kế hoạch có con vì em cũng không còn trẻ lắm.
Em cũng ngại vì thời gian là vàng là bạc mà em kể lể dài dòng làm mất thời gian anh quá, có gì anh xí xóa bỏ qua giùm em ạ. Xin anh giúp tư vấn và khuyên em ngoài CNA và medical billing em nên chọn học gì ạ?
Em rất mong email hồi âm của anh. Em xin cám ơn anh trước.
Kính chúc anh và toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
xxxxx
Người hỏi đồng ý và cho phép đăng , với điều kiện xin được dấu tên
Xin chào anh,
Em đọc các bài tư vấn của anh trên noname.com. Em rất cảm kích tấm lòng và sự đóng góp của anh đối với công đồng người Việt sống xa quê. Em xin tự giới thiệu về mình, em tên xxxxx sinh năm 1976 và hiện nay sống tại Bang xxxxx, Mỹ. Em sinh ra , lớn lên và đi học tại Campuchia đến năm 1993 thì chuyển sang Việt Nam sống. Năm 2007 em sang Mỹ diện đính hôn.
Tại Mỹ, lần đâu tiên đi xin việc tại hãng điện tử em may mắn được nhận ngay, tuy nghề này lương thấp $10.30 em đi làm cũng được khoảng 2 năm. Bên VN em làm về trang điểm và chăm sóc da mặt, nhưng sang Mỹ em lại làm nghề hoàn toàn trái ngược với hồi còn ở Việt Nam là nghề thợ hàn. Em rất tận tâm với nghề cho dù là nghề thợ hàn trong khi rất nhiều nhân viên làm lâu năm bị cho nghỉ việc thì em vẫn được trọng dụng cho đến khi hãng chuyển sang China. Hiện nay em đang học ESL do The Trade Adjustment Assistance (TAA) tài trợ.
Em xin phép kể lể dài dòng một chút để anh hiểu rõ hơn về em mà có lời khuyên và tư vấn giùm ạ. Hồi em sống bên Campuchia chỉ học đến lớp 9 xong là nghỉ học và chuyển về Việt Nam sống. Sang bên Mỹ vì một số lý do em không có cơ hội đến trường học Anh Văn. Mọi người nhận xét là em có khiếu về ngoại ngữ vì em nói và viết được tiếng Campuchia, Việt Nam và Thái. Trừ tiếng Campuchia do em học ở trường còn tiếng Việt và Thái em tự học. Đi làm được hơn 1 năm thì em bắt đầu tran thủ ngày đi làm ban đêm lên mạng tự học Anh Văn. Sau khi hãng đóng cửa chuyển sang China em đến PCC College (PCC) thi Placement Test để được vào học lớp Anh văn. Tuy tự học nhưng kết quả thi xếp lớp cũng không tệ lắm, em được nhận vào lớp reading 5, writing 5, communication 7. Sau vài học kỳ với kết quả A và B hiện nay em chuẩn bị hoàn tất lớp writing 7, reading 6, và kết thúc lớp cuối cùng của communication.
Em đang trong chương trình hổ trợ của The Trade Adjustment Assistance (TAA) nên em muốn tận dụng số tiền này để học ngành nghề nào đó giúp em tìm được việc làm khá tốt một chút. Với tuổi của em năm nay em cũng đã 35 tuổi và cũng muốn có con nhưng mấy học kỳ vừa qua em rất bận, em nghĩ có con không phải là quyết định sáng suốt trong thời gian này, em phải tự học thêm gấp đôi mới có thể theo kịp chương trình (vì tự học nên Anh văn của em không có căn bản, như là người biết đi chập chững mà bắt phải chạy vậy). Em định học ngành nghề nào mà không mất nhiếu thời gian quá vì em cũng cần đi làm để hỗ trợ về kinh tế cho gia đình.
Em nghe nói học certified nursing assistant (CNA) chỉ mất khoảng 12 tuần rồi thi đậu có thể đi làm. Sau khi tìm hiểu và đọc trên mạng em được biết là nghề này thu nhập không cao mà lại rất cực. Em không ngại cực vì bên Việt Nam em từng có kinh nghiệm chăm sóc mẹ em bệnh nằm một chỗ lo từ ăn uống vệ sinh trong suốt 7 năm trời, em không ngại việc như vậy. Em chỉ băn khăn là thu nhập thấp sẽ gây khó khăn cho kinh tế gia đình vì ông xã em thu nhập cũng không cao. Qua gia đình chồng em cũng biết có chị kia mới tốt nghiệp vài tháng nay bên medical billing tốn hết $9000, bây giờ tìm được việc làm tại bệnh viện với thu nhập khoảng $15-16/giờ ( chỉ nghe nói không biết thực hư thế nào).
Hiện nay em thật sự bối rối vì không biết nên chọn học ngành nghề gì ạ. Nếu nói về khó khăn thì em không ngại khó vì em nghĩ nhiều người làm được thì em cũng sẽ làm được, cùng lắm em sẽ cố gắng gấp đôi người ta thì sẽ ổn thôi. Trở ngại duy nhất khiến em đắn đo là thời gian, vì gia đình em rất cần sự hỗ trợ về kinh tế, và em cũng muốn mau chóng học xong đi làm rồi lên kế hoạch có con vì em cũng không còn trẻ lắm.
Em cũng ngại vì thời gian là vàng là bạc mà em kể lể dài dòng làm mất thời gian anh quá, có gì anh xí xóa bỏ qua giùm em ạ. Xin anh giúp tư vấn và khuyên em ngoài CNA và medical billing em nên chọn học gì ạ?
Em rất mong email hồi âm của anh. Em xin cám ơn anh trước.
Kính chúc anh và toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
xxxxx
Người hỏi đồng ý và cho phép đăng , với điều kiện xin được dấu tên