Hướng nghiệp

vha08

Support
#1
Chào Anh ...

Em tên kim Nga ,,,, nick VDT la embuon8088,có lẽ Anh cũng đọc qua được những bài viết của em , hôm nay cố tìm được Mail của anh qua mấy người bạn,7 năm trời phỏng vấn rớt lên rớt xuống bây giờ qua được đến đất Mỹ thì đã già 44 tuổi rồi , 2 VC em ở pennsylvania được vài tháng ,thì qua ở luôn bên sanjose CA 6 tháng nay, em đã thi được bằng lái xe ,hiện giờ công việc thì khó khăn quá Ox em thì đã xin được việc làm 4 tháng nay him làm CNC Machinist Programmer cho 1 hãng Mỹ him làm nghề này cũng hon 20 năm có kinh nghiem nên họ cũng nhận ,

Mục đích chính của embuon hom nay muốn nhờ Anh giúp em lời khuyên hay 1 chỉ dẫn nào để em có được tinh thần để sống tiếp và hòa nhập nơi xứ người, dù đã chuẩn bị tinh thần nhiều lắm nhưng qua đây vẫn bị sốc qua Anh a.chán nản quá chừng luôn , ở VN thì EB đi dạy mẫu giáo 20 năm với trường mầm non thôi, khá nhiều kinh nghiệm, có bằng sư phạm Mầm non nhưng quá đây đâu co ich gì ,sinh ngữ thì kém cõi học mãi chẳng vào ,vì 2 VC chân ướt chân ráo qua sanjose nên cũng chưa biết gì nhiều ,thôi không kể khổ nữa ,

Anh giúp em tìm 1 trường nào học ESL mà không phải trả phí ,ở san jose không thì chổ khác xa chút cũng được ,buổi tối càng hay ,vì em đang dự định học nail , anh thấy nghề này bây giờ ở CaLi có thể theo đuổi được không anh ? hay làm gì tốt với tuổi của em, thật sự là suy nghĩ mãi không biết làm gì bây giờ, bản thân em thì muốn làm hãng lắm như thế sẽ bình yên hơn , nhưng không quen biết ai hết nen khó có thể xin được việc gì ,EB co thể phụ việc hay trông trẻ ở những trường mầm non thì tốt ,vì đúng nghề cua EB và cũng rất thích trẻ con , suc khỏe cua EB rất tốt nhanh nhẹn, lanh lợi , trách nhiệm và kỷ luật , thật thà không vướng bận gì, có thể làm bất cứ giờ nào ,chịu cực tốt ,giao tiếp cũng tốt anh ạ, chỉ mỗi tội tiếng anh kém quá ,nên khó khăn giờ phải rang học thôi ,

Nhờ Anh tư vấn giúp em chỉ bảo cho , hoặc Anh quen biết nhiều có thể giói thiệu em với hãng xưởng nào đó ,Anh cứ coi em như đứa em gái giúp đỡ em nhé ,đừng trách em sao nói nhiều và yêu sách quá ,khi chẳng biết gì về anh mà kể lể nhiều quá mất thời gian của anh ,vì em đang buồn quá à đi không được ở không xong,về lại VN thì OX em phải làm sao ,mà ở đây em rối quá anh chắc khùng mất thôi ,nếu mail này có làm phiền anh cho em xin lỗi nhé ,lý do em không muốn nói trên diễn đàn sợ mọi người chê trách em vô dụng quá nên mới mạo muội Email cho anh mong anh thương cảm hiểu cho em , số phone em ,,,,408 xxx-xxxx ,nếu anh cần chửi gì em thì phone này là của em đó , cảm ơn anh nhiều , chúc anh và gia đình vui khỏe bye bye anh
 

vha08

Support
#2
Em ở San Jose, CA và biêt lái xe rồi thì tới nhà thờ Saint Maria Goretti nằm trên đường Senter tham gia các công tác xã hội của nhà thờ (Đây là nhà thờ của cộng đồng người Việt tai San Jose). Tôi bảo đảm không quá 2 tuần em sẽ có việc làm chăm sóc và dạy dỗ mấy chú nhi đồng.
 

embuon808

Thành viên mới
#3
cảm ơn anh

Em ở San Jose, CA và biêt lái xe rồi thì tới nhà thờ Saint Maria Goretti nằm trên đường Senter tham gia các công tác xã hội của nhà thờ (Đây là nhà thờ của cộng đồng người Việt tai San Jose). Tôi bảo đảm không quá 2 tuần em sẽ có việc làm chăm sóc và dạy dỗ mấy chú nhi đồng.
chào ACE trên diễn đàn
Xin lỗi vì mấy hôm rồi em không check mail , em sẽ ra nhà thờ ấy để tham gia sinh hoạt của cộng đồng cảm ơn anh đã mách bảo
chúc anh và gia đinh luôn vui khoe ,
Thân
 

suoi xanh

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Hướng nghiệp

Chào Anh ...

Em tên kim Nga ,,,, nick VDT la embuon8088,có lẽ Anh cũng đọc qua được những bài viết của em , hôm nay cố tìm được Mail của anh qua mấy người bạn,7 năm trời phỏng vấn rớt lên rớt xuống bây giờ qua được đến đất Mỹ thì đã già 44 tuổi rồi , 2 VC em ở pennsylvania được vài tháng ,thì qua ở luôn bên sanjose CA 6 tháng nay, em đã thi được bằng lái xe ,hiện giờ công việc thì khó khăn quá Ox em thì đã xin được việc làm 4 tháng nay him làm CNC Machinist Programmer cho 1 hãng Mỹ him làm nghề này cũng hon 20 năm có kinh nghiem nên họ cũng nhận ,

Mục đích chính của embuon hom nay muốn nhờ Anh giúp em lời khuyên hay 1 chỉ dẫn nào để em có được tinh thần để sống tiếp và hòa nhập nơi xứ người, dù đã chuẩn bị tinh thần nhiều lắm nhưng qua đây vẫn bị sốc qua Anh a.chán nản quá chừng luôn , ở VN thì EB đi dạy mẫu giáo 20 năm với trường mầm non thôi, khá nhiều kinh nghiệm, có bằng sư phạm Mầm non nhưng quá đây đâu co ich gì ,sinh ngữ thì kém cõi học mãi chẳng vào ,vì 2 VC chân ướt chân ráo qua sanjose nên cũng chưa biết gì nhiều ,thôi không kể khổ nữa ,

Anh giúp em tìm 1 trường nào học ESL mà không phải trả phí ,ở san jose không thì chổ khác xa chút cũng được ,buổi tối càng hay ,vì em đang dự định học nail , anh thấy nghề này bây giờ ở CaLi có thể theo đuổi được không anh ? hay làm gì tốt với tuổi của em, thật sự là suy nghĩ mãi không biết làm gì bây giờ, bản thân em thì muốn làm hãng lắm như thế sẽ bình yên hơn , nhưng không quen biết ai hết nen khó có thể xin được việc gì ,EB co thể phụ việc hay trông trẻ ở những trường mầm non thì tốt ,vì đúng nghề cua EB và cũng rất thích trẻ con , suc khỏe cua EB rất tốt nhanh nhẹn, lanh lợi , trách nhiệm và kỷ luật , thật thà không vướng bận gì, có thể làm bất cứ giờ nào ,chịu cực tốt ,giao tiếp cũng tốt anh ạ, chỉ mỗi tội tiếng anh kém quá ,nên khó khăn giờ phải rang học thôi ,

Nhờ Anh tư vấn giúp em chỉ bảo cho , hoặc Anh quen biết nhiều có thể giói thiệu em với hãng xưởng nào đó ,Anh cứ coi em như đứa em gái giúp đỡ em nhé ,đừng trách em sao nói nhiều và yêu sách quá ,khi chẳng biết gì về anh mà kể lể nhiều quá mất thời gian của anh ,vì em đang buồn quá à đi không được ở không xong,về lại VN thì OX em phải làm sao ,mà ở đây em rối quá anh chắc khùng mất thôi ,nếu mail này có làm phiền anh cho em xin lỗi nhé ,lý do em không muốn nói trên diễn đàn sợ mọi người chê trách em vô dụng quá nên mới mạo muội Email cho anh mong anh thương cảm hiểu cho em , số phone em ,,,,408 xxx-xxxx ,nếu anh cần chửi gì em thì phone này là của em đó , cảm ơn anh nhiều , chúc anh và gia đình vui khỏe bye bye anh
Cuộc sống với muôn vàn khó khăn, nhưng bao giờ cũng phải có 1 lối thoát.Cố lên chị nhé! moi việc rồi sẽ tốt lên thôi:41::41::41: