Lang thang ký sự

ticon

Cựu Ban điều hành
#1
Hôm nay ticon vẩn còn đi bụi ở Florida... ,ráng làm vài tấm giúp vui mấy bác

lên đường rời Houston lúc sáng sớm


 
Chỉnh sửa cuối:

thanhnv

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Lang thang ký sự

Bức hình số 2 của bác thấy cây cầu có 2 lane mà sao rộng quá vậy bác? 4 chiếc xe Matiz (loại ô tô bé tí dung tích 0.8l) chạy song song cũng dư nữa nhe.
 

ticon

Cựu Ban điều hành
#3
Ðề: Lang thang ký sự

ở Texas cũng có ruộng lúa nước như VN mình



cảnh sát đang làm việc trên xa lộ



trên đường đi qua thành phố Beaumont, Texas



bắt đầu vào lảnh thổ tiểu bang Louisiana



trạm đầu tiên trên đất Louisiana






đây là trạm nghỉ để dân đi bụi ghé vào nghỉ xả hơi





cái hồ này khá đẹp nhưng nhìn cái bảng cấm bơi lội vì cá sấu



chưa hết lại còn cảnh cáo có rắn nửa mới phê chớ !

 

ticon

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Lang thang ký sự

Hôm nay thứ ba về lại Houston rồi, nghỉ xả hơi 1 ngày nhưng cũng phải xuống Toà làm nghỉa vụ công dân trước rồi mai mới phải đi làm sẳn trớn post tiếp hầu mấy bác...hehe

tại trạm dừng tại Louisiana
bên trong là quầy hướng dẩn , có đầy đủ ghế sopha để ngồi nghỉ và cung cấp cà phê và dỉ nhiên có máy lạnh đầy đủ, tấc cả đều miển phí



sau khi rửa mặt mát mẻ và vệ sinh cá nhân , nếu không muốn trong nhà thì ra ngoài cũng mát mẻ lắm





nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng rồi bắt đầu lại lên đường, còn đi xa lắm...

 
Chỉnh sửa cuối:

ticon

Cựu Ban điều hành
#5
Ðề: Lang thang ký sự

Bức hình số 2 của bác thấy cây cầu có 2 lane mà sao rộng quá vậy bác? 4 chiếc xe Matiz (loại ô tô bé tí dung tích 0.8l) chạy song song cũng dư nữa nhe.
à, cây cầu nầy vẩn đang xây dựng mới xong 1 chiều thôi nhưng phải ngăn lại làm hai cho xe chạy, lane làm rất rộng để sau này có thể nới thêm ra , bác để ý là đường bên Mỹ làm lúc nào cũng chừa hành lang lộ giới 2 bên đường rất rộng để tương lai cần mở thì xây thêm không cần đền bù ai hết rất nhanh mà không tốn kém nhiều, đoạn này là đi qua địa phận Port Athur, Texas
 

ticon

Cựu Ban điều hành
#6
Ðề: Lang thang ký sự

thẳng tiến đến Lake Charles, thành phố nổi tiếng về kỷ nghệ sòng bài của Louisiana



đố mấy bác chớ ai đang lái xe vi vu thế này: quý ông hay quý bà



nhà ở country tức miền quê giửa đồng không mông quạnh





1 phi trường nhỏ phục vụ cho các đại gia bay đến đánh bài ở Lake Charles



khác biệt giửa miền quê và thành thị chỉ là khung cảnh yên bình hơn ở nơi chỉ có rừng và những cáng đồng trải dài ngút mắt






rừng bạt ngàn hai bên đường





lâu lâu cũng thấy vài lảng tử cởi ngựa sắt rong rủi trên đường xa

 

ticon

Cựu Ban điều hành
#7
Ðề: Lang thang ký sự

kỷ nghệ vùng này đa số là lọc hoá dầu và đánh cá, 1 nhà máy dầu ven đường






1 khách sạn ở Lake Charles



khu vui chơi



và nhà ở



trưa nắng ghé vào 1 tiệm ăn dọc đường tại Baton Rouge





" trời nắng chang chang, người bắt người ..."
ba xe cảnh sát Baton Rouge bao vây 1 xe thì làm sao chạy thoát
nhìn từ trong quán ăn nhìn ra





đi qua thành phố Baton Rouge



cầu bắc qua sông Mississippi











thành phố Baton Rouge, LA



 

TaoDi

Thành viên mới
#9
Ðề: Lang thang ký sự

Đi đường xa chắc "phế như con dế" hỉ, bác ticon? :13::13::13:
 

ticon

Cựu Ban điều hành
#11
Ðề: Lang thang ký sự

hic hic phế gì mà phế, được đi như bác Ticon, cho mình đi suốt năm luôn cũng ok he :)
haha...bác thành không hiểu ý Binhminh ah ?
he muốn nói là " phê như con dê " nhưng thử bỏ dấu sắc để cho nhẹ bớt đó thôi...hehe nhưng làm con dê đực sướng thì thôi ah haha :24::24:

mấy hình nầy ticon chụp tốc hành lúc trên xe chạy nên hình bị reflection nhiều lắm , vả lại chỉ là cởi ngựa xem hoa thấy đâu chụp đó không bố cục, chủ đề thậm chí vớ vỉn lung tung quan trong hơn ticon không phải dân chụp pro mong các bạn lượng thứ và xem chơi cho vui...:41::41:
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#12
Ðề: Lang thang ký sự

hehehe dân pro cũng dậy ah bác Ticon ui, không phải dân pro là chộp đâu trúng đó đâu ah, vài ngàn tấm mới chọn được 1 tấm ưng ý mà bác, biết đâu trong số hình của bác cũng có ngày được 1 tấm để đời sao ? :100:
 

ticon

Cựu Ban điều hành
#13
Ðề: Lang thang ký sự

góc nhỏ đường phố Baton Rouge



ăn trưa xong bắt đầu lại lên đường, mới đi được khoảng 500 cây số còn hơn 900 cây nửa








chuẩn bị tiến vào khu đầm lầy vỉ đại của Louisiana





đây là khu đầm lầy ngập nước mênh mông không bờ bến với các loai cây đặc trưng chỉ sống được ở vùng đầm lầy


đây là 1 trong những cầu xuyên qua đầm lầy nhưng đây là cây cầu dài nhứt

cây cầu bắc qua đầm lầy thuộc loại dài nhứt thế giới với chiều dài là khoảng 35 cây số cho mổi chiều xe chạy tổng cộng nếu tính cả 2 cầu thì chiều dài cầu là 70 cây số ! tận mắt chứng kiến mới thấy trình độ và kỷ thuật cũng như không biết bao nhiêu tiền của để xây cây cầu nầy





trong đầm lầy thì vô số cá sấu. vô phúc nều bạn lang thang vào đầm
những hình này là của Kiểm lâm Louisiana - Wild life Enforcement Agent về khu đầm lầy





 

ticon

Cựu Ban điều hành
#14
Ðề: Lang thang ký sự

cã khu đầm lầy nầy trãi dài ra tới biển, vùng đất này ngang bằng và thấp với mực nước biển người ta dự đoán sau 100 năm nửa vùng này có thể biến mất vì nước biển dâng lên, vậy các bạn còn chần chừ gì nửa mà sao không đến nơi đây 1 lần ?



ra khỏi khu đầm lầy



nhà cửa bên đường



khu mua sắm





bắt đầu vào thành phố New Orlean




 

ticon

Cựu Ban điều hành
#15
Ðề: Lang thang ký sự



thành phố New Orlean





chung quanh thành phố vẩn còn ngổn ngang những nhà cửa sụp đổ từ sau cơn bảo Katrina 2005 đến bây giờ vẩn chưa được xây lại mặc dù Liên bang đã rót vào trên 60 tỷ Đôla tái thiết nhưng vẩn chưa thấm vào đâu, thậm chí nhiều dân biểu nghị sĩ liên bang phải đau lòng nóng ruột vì số tiền tb Louisiana đòi quá lớn đến độ họ phải thốt lên : chúng ta -người dân Mỹ - đang bị trấn lột !

1 khu nhà xây dựng sau bão Katrina


tiền cũa Liên bang đổ vào xây dưng mới cây cầu này xuyên qua eo biển, 1 cây cầu thuộc loại kỳ quan thế giới vẫn đang chưa hoàn thiện và vẩn đang tiếp tục xây dựng





những cây cầu bắt xuyên qua biển không biết dài bao nhiêu



điện kéo ra đảo xa


tầm nhìn bình thường là 10 km và ticon lấy ống dòm ra coi thì tầm nhìn tăng gấp đôi là hơn 20km nhưng vẩn chưa biết điểm dừng của hàng cột điện xuyên biển mêng mông !



 

ticon

Cựu Ban điều hành
#16
Ðề: Lang thang ký sự



chạy ào ào trên xa lộ nhưng không biết Cảnh Sát xuất hiện hồi nào



bảng ghi tốc độ- tính bằng mile -chạy nhanh hơn hay chậm hơn cũng bị hỏi thặm



đến Tiểu Bang Mississippi





trong trạm dừng tại Mississippi, nghỉ ngơi uống cà phê sửa thoải mái và cũng miển phí hoàn toàn








bên ngoài trạm nghĩ


ticon phải nhờ ông này chụp dùm vài tấm hình





nghĩ ngơi xong lên xe đi tiếp
 
Chỉnh sửa cuối:

ticon

Cựu Ban điều hành
#17
Ðề: Lang thang ký sự

cảnh vật dọc đường ở Mississippi cũng không có gì đặc sắc lắm, cũng đồng không mông quạnh dùng để chăn nuôi, rừng nối tiếp rừng cùng bãi sông bao la nước đầy





không hiểu xây nhà trong rừng ở như vầy có gì vui...làm bạn chỉ có 2 con chim đậu trên cành cây khô



thành phố Biloxi, Misissippi





phi trường sát bên đường



chui hầm qua sông Misissippi, nghe nói VN mình cũng đang xây hầm chui sông Saigon nhự vậy












1 chiến hạm trên sông Misissippi



 

TaoDi

Thành viên mới
#18
Ðề: Lang thang ký sự

Dạ, đúng vậy bác Ticon à .

Đường hầm chui xuống dòng sông Sài gòn có 4 đốt hầm và người ta vừa đặt xong đốt thứ 4 . Dự kiến đến Tết năm sau sẽ thông hầm. Từ Q.1, xe bắt từ đường Bến Chương Dương, đoạn ngay chân Cầu Mống, đổ dốc và chui xuống tunnel để sang Thủ Thiêm, Q.2 .

Hy vọng, trong tương lai, trên toàn cõi VN này, sẽ càng có nhiều cái đường hầm vượt sông như thế .

Chúc bác Ticon luôn khoẻ .
 

ticon

Cựu Ban điều hành
#19
Ðề: Lang thang ký sự





ghé sòng bài tại Biloxi thử thời vận coi có kiếm chút ít tiền xăng không





có anh bạn nhờ là ' mối " của sòng bài nầy nên lên phòng khách sạn ở tầng 16 nghỉ ngơi

 

ticon

Cựu Ban điều hành
#20
Ðề: Lang thang ký sự

toà nhà trước mặt là parking cho dân đánh bài đậu xe, nhiều em mê đỏ đen quá nên phải đậu tràn ra parking phía ngoài



phía xa xa là dòng sông Mississippi mênh mông



trong phòng, mê đánh bài quá trời tối không hay