Kinh gởi anh Vha08!
Đọc được những bài viết của anh trên dđ XNC, lòng em đang rối bời chợt trở nên diu lại.Mẹ chồng em khi còn sống có nói:<<Cho bạc cho vàng không ai chỉ đàng đi buôn.>>Nhưng với anh thì ngược lai. Anh cho cả bạc lẫn vàng(thời gian) và anh chỉ luôn cả đàng đi buôn. Những con người được anh giúp đỡ đang cần định hướng một tương lai hoặc có khi gánh trên vai cả một GĐ. Em nghĩ cái đức anh để lại cho vợ con chắc đến đời cháu xài vẫn còn dư dả. Đây ko phải lời khen nịnh mà là những suy nghĩ, cảm kích chân thành muốn gởi đến người có TẤM LÒNG khi cảm nhận sự ân cần, kiên nhẫn trong các bài viết của anh.
Sorry anh! Anh sắp phải kiên nhẫn 1 chút nữa đấy.
Em 40t, chị bảo lãnh. Khoảng tháng 10 em sẽ qua Fountain Valley sống.
Chị em khuyên nên đi học tiếp, học kế toán thì chị ấy có thể giúp được.Vợ chồng chị ấy đều có bằng Masters và lam kế toán. Em thì ko thích những con số mấy, và chắc cũng ko khả thi với trình độ bản thân( qua, tiếng mỹ gần như em phải học lại từ đầu).
Những nghề em có thêm nhưng chỉ ở mức tương đối la Trang điểm cô dâu và Dựng phim cưới hỏi. (Kể ra để anh có đôi chút khái niêm về em để giúp em.)
Nay sắp qua mỹ em rất muốn học tiếp để kiếm 1 công việc ổn định có lương tương đối 1 chút ( học bán thời gian thôi, để còn kiếm việc làm thêm). Nhưng em phân vân nếu chọn ngành ko phù hợp (cao hơn khả năng bản thân) em sẽ đi ko trọn con đường.
Anh nghĩ em có cơ hội ko? NGHề phụ tá y tế, phụ tá điều dưỡng, Medical billing& coding có phù hợp với em ko? Có dễ xin việc ko? Có cơ hội nào cho trường hợp như em học lên cao hơn?
Em qua đó mướn nhà gần chị em chứ ko ở chung (chỉ cũng đồng ý) vì em sợ thêm gánh nặng và bất tiện cho vợ chồng chị gái. Em dự tính có thể cầm cự khoảng 1 năm.
Có công việc đầu tư nào nho nhỏ kiếm thêm thu nhập, anh có thể giúp em ko? (để em có thêm thời gian học).Nghề tiện, nữ có làm được ko anh ?.Nếu được thì cần học bao lâu mới xin được việc ? CHỉ cầu xin có sức khỏe thôi ,chứ em phải cố gắng hết sức vì con và cả vì em nữa, đúng ko anh !
Xin bỏ qua vì sự dài dòng luộm thuộm của em. Em trân trọng tất cả những lời tư vấn của anh.Cám ơn anh nhiều lắm! Chúc GĐ anh luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc.
Rất mong hồi âm từ anh.
Đọc được những bài viết của anh trên dđ XNC, lòng em đang rối bời chợt trở nên diu lại.Mẹ chồng em khi còn sống có nói:<<Cho bạc cho vàng không ai chỉ đàng đi buôn.>>Nhưng với anh thì ngược lai. Anh cho cả bạc lẫn vàng(thời gian) và anh chỉ luôn cả đàng đi buôn. Những con người được anh giúp đỡ đang cần định hướng một tương lai hoặc có khi gánh trên vai cả một GĐ. Em nghĩ cái đức anh để lại cho vợ con chắc đến đời cháu xài vẫn còn dư dả. Đây ko phải lời khen nịnh mà là những suy nghĩ, cảm kích chân thành muốn gởi đến người có TẤM LÒNG khi cảm nhận sự ân cần, kiên nhẫn trong các bài viết của anh.
Sorry anh! Anh sắp phải kiên nhẫn 1 chút nữa đấy.
Em 40t, chị bảo lãnh. Khoảng tháng 10 em sẽ qua Fountain Valley sống.
Chị em khuyên nên đi học tiếp, học kế toán thì chị ấy có thể giúp được.Vợ chồng chị ấy đều có bằng Masters và lam kế toán. Em thì ko thích những con số mấy, và chắc cũng ko khả thi với trình độ bản thân( qua, tiếng mỹ gần như em phải học lại từ đầu).
Những nghề em có thêm nhưng chỉ ở mức tương đối la Trang điểm cô dâu và Dựng phim cưới hỏi. (Kể ra để anh có đôi chút khái niêm về em để giúp em.)
Nay sắp qua mỹ em rất muốn học tiếp để kiếm 1 công việc ổn định có lương tương đối 1 chút ( học bán thời gian thôi, để còn kiếm việc làm thêm). Nhưng em phân vân nếu chọn ngành ko phù hợp (cao hơn khả năng bản thân) em sẽ đi ko trọn con đường.
Anh nghĩ em có cơ hội ko? NGHề phụ tá y tế, phụ tá điều dưỡng, Medical billing& coding có phù hợp với em ko? Có dễ xin việc ko? Có cơ hội nào cho trường hợp như em học lên cao hơn?
Em qua đó mướn nhà gần chị em chứ ko ở chung (chỉ cũng đồng ý) vì em sợ thêm gánh nặng và bất tiện cho vợ chồng chị gái. Em dự tính có thể cầm cự khoảng 1 năm.
Có công việc đầu tư nào nho nhỏ kiếm thêm thu nhập, anh có thể giúp em ko? (để em có thêm thời gian học).Nghề tiện, nữ có làm được ko anh ?.Nếu được thì cần học bao lâu mới xin được việc ? CHỉ cầu xin có sức khỏe thôi ,chứ em phải cố gắng hết sức vì con và cả vì em nữa, đúng ko anh !
Xin bỏ qua vì sự dài dòng luộm thuộm của em. Em trân trọng tất cả những lời tư vấn của anh.Cám ơn anh nhiều lắm! Chúc GĐ anh luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc.
Rất mong hồi âm từ anh.
Chỉnh sửa cuối: