mong được sự giúp đỡ của mọi người.

Tolinh

Thành viên mới
#1
Xin chào chú, chào mọi người. em tên Linh, hiện tại đang là sinh viên măn 1 của trưởng Đh ngân hàng. em là con 1 trong nhà, cha mẹ kinh doanh, thu nhập hàng tháng là khoảng 4000$, có tài khoảng tiết kiệm khoảng 40.000$. Hôm nay e đi pv lần thứ 2 và lại rớt.
Lần 1: ( ngày 26/7)
Lãnh sự nói e chưa thuyết fuc được họ mặc dù ông ta nói : you are so energy. và kêu e về học tiếp tục. học thêm tiếng anh. mặc dù trong I-20 của e là đi học anh văn ở trung tâm ELS.
Lần 2: ( 01/08)
Ông ta chĩ hỏi có vài câu như:
-kêu e đưa học bạ.
-e từng đi du lịch nước ngoài chưa? e nói đã đi Malay với ba, còn mẹ thì ko, vì mẹ bận kinh doanh.
-mẹ kinh doanh gì? e kể:......thu nhập....sổ tiết kiệm
-e tự nói thêm là mình có nhân thêm 1 học bổng 40% từ ELS. rồi nói là học phí e sẽ trã sẽ thấp hơn trong I-20.
- ông ta xin lỗi và cho e rớt. ông ta nói là ông ta ko tin em quay trở về Việt nam rồi trả lại passport. e cãi lại quá chời, nói e là con 1, ba mẹ kinh doanh ở nhà, e muốn quay trờ về để tiếp ba mẹ. ( chỉ nói thôi. chứ lúc đó e rung quá òi. không có lấy giấy tờ gì cho họ xem cả ).
e có nên thử phỏng vấn lại vào tuần sao ko, xin cho e xin lời khuyên..cảm ơn mọi người nhiều.
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#2
Ðề: mong được sự giúp đỡ của mọi người.

bạn có thể cho biết cha mẹ bạn đang kinh doanh ngành nghề gì ? nguồn thu nhập hàng tháng từ những khoản nào? bạn có mối quan hệ nào ở ÚS hay không ?..............
tốt nhất bạn nên thuật rõ bạn đã nói gì với CO.