Mong moji người giúp đỡ con ngày 22/9 phỏng vấn rồi

Cô Chym Dũng Cảm

Thành viên mới
#1
Thưa chú Vha08 và mọi người
Con đã viết thông tin về con mong chú xem qua va cho con biết con còn thiều điểm nào để con bổ sung.

Thông tin cá nhân:
20 tuổi - sinh viên năm hai tại trường đại học quốc tế Sunderland(Phú Nhuận, Tp.HCM).
Đã hoàn thành xong chương trình tiếng anh tại trường đạt kết quả Pass( 53.5/100)
và bây giờ đang học về Business Management đã đậu 6 môn( kết quả đều Pass).
(hầu như các môn học ở trường con đều chấm điểm bằng cách Restudy, Redo,Pass, Merit, Distintion. Không có điểm phẩy.)
Con đang sống và học ở tp HCM (quê ở Đắk Lắc)
Ba đã đi du lịch các nước châu á
Thông tin gia đình
Ba 57 tuổi
Mẹ 55 tuổi
Không có người thân nào ở Mỹ
Có 1 chị gái có gia đình
và 1 em gái học cấp 3
Không có hồ sơ di trú
Thông tin về trường
GreenRiver Community College. (12401 SE 320[SUP]th[/SUP] Street, Auburn, WA 98092-3699, USA)
Kế hoạch học tập:
Ngành Business management
Thời gian học ở Mỹ 4 years


  • I will study Intensive English Program,
  • After that I wil get Business Degree at GRRCC at 2 years
  • And then I wil transfer to university

Trường bắt đầu vào tháng 10
Học phí $ 17,985,00
V Thông tin tài chính
Ba: Instructor được 30 năm, ngoài ra ba con có các lớp tutor 1 tháng kiếm thêm khoảng 30 triệu.
Mẹ: Business manager công ty khoáng sản (15 năm) 1 tháng 20 triệu.
Ngoài ra ba mẹ có shareholder kiếm thêm 80 triệu/1 tháng
Có cổ phiếu để chưng minh
Sổ tiết kiệm 1 tỷ hơn
Tài sản: 1 nhà ở Đắc Lắc, 2 nhà ở Phú Nhuận, Tp.HCM và 1 miếng đất ở Thủ Đức, Xe hơi.

COn xin trường thuật lại 3 lần pv.

Lần phỏng vấn 1: ( tháng 8)
Me: Gmorning sir!
Co: Gmorning
- Give me your học bạ ( Xem kỹ)
Do you have any relative in Us?
Me: No
- Have ever been you travel abroad?
Me: No, but my father has travel abroad
Co: Which country?
Me: Malaysia, Thailand, Singapore ..
Co: gật gật
- What is your parents job?
Me: My father is an instructor and my mother is business mamanager. (cà lăm)
Co: Which company
Me: Mineral Company
Co: xong quất 1 tràng kêu bây giờ chưa thể cấp VIsa nên trở lại và bổ xung thêm hồ sơ trả lại Passport
Me: Lần đâu k bít tưởng đâu thank you thank you đi ra ):
Fail.

Lần 2( cách lần 1 2 tuần)

Me: gmorning sir
Co: thk. Gmorning
- Give me your học bạ?
Have you ever interview before?
Me: Yes, It's the second time Im interview
Co: Do you have any relative in Us?
Me: No, I don't
Co: Give me your father Pasport
Me: Đưa
Co: lật lật đọc đọc
What is your parents job?
Me: nói gống lần một nhưng có thêm lương vào, tính nói thêm và đưa thêm cổ pphieeu này no cho Co xem nhưng sợ quá, k giám đưa.
Co: Do you have any relative in Us?
Me: No, I don't
Co: Ký giấy, fail
Nói nói thật không may chưa thể cấp Visa lúc này đc, nên bổ sung lần sau blah blah
Me: Can I know the reason why I get reject?
Co: nghĩ nghĩ, I think about you finance?
Me: Oh sir, you can see this is my parents saving card, it's about over 1 billion
Co: Cầm xem xem cười cười, but now many people make fake saving card
Me: No, sir, this is a real saving card, you can check it. cười :3
Co: Nhìn nhìn, But now I signature aldready.
Me: Oh, so thank you!

Lần 3 ( tháng 10) phải chời đến gần 11h mới đc pv
Me: gmorning sir
Co: gmorning
- What time you interview
Me: It's the third time I come here.
Co: Mặt hằm hằm, Do you think you come here 3 times you can get Visa?
- Who tell you come here? Who tell you come here?
Me: I want to .... ( ông Co mặt hung hăn lên Căt ngang.. Who tell you come here?)
I I Who tell you come here?
My fathertell me come here.
Co: He know you got reject 2 times but he still tell you come here?
Me: bực bực sợ sợ Yes
Co: Why you go to us for study why don't you still study in ur university?
Me: I want to study in US because this country have an education is the best in the world, where I can learn BM in best way.
Co: But why you don't study in VN ( mặt cộc cộc)
Me: Bực mình, cười cười nhéch mém I and you adready know that education in US is the best, It's is better so I choose to go to US
Co: What do you do when you study done in US?
Me: I will come back Vn and take a job in mineral company ( Cong ty mẹ)
Co: So why nơ you don't study and work in your mother company, you have money you can do it?
Me: tức điên, cười tiếp... You and Ialso know I can't work in my mother company without study so How can I do it?
Co: blah blah rớt rớt
Me: I want to know the reasons why I fail? Can you talk to me?
Co: The reasons everybody know, I know, You know and everyone here know.
Me: But I don't know, I don't know why
I have some thing bring here do you want to see?
Co: No
Can you give me some minutes ?
Co: No, I need to interview nexxt person.
Me: Thank you!


Con không biết lý do, có vẻ bề ngoài của con có vẻ sợ sệt, ốm yêu hay con ăn mặc k phù hợp lúc lần thứ 3 ong Co có liếc nhìn áo con.

2 Lần đầu váy đen áo sơ mi trắng, tóc tai gọn gàng
lần 3: quần đen, áo thun trường đen luôn. :)
 

vha08

Support
#2
Ðề: Mong moji người giúp đỡ con ngày 22/9 phỏng vấn rồi

1 - Cách tính điểm của tụi Anh nhiều người Mỹ không hiểu, vì vậy cháu nên mang học bạ đi giám định
(PASS grade đối với tụi Mỹ là = D - 53.5 point là FAIL vì Mỹ tính 70/100 mới là pass hay C = 2.0, trong khi 53.5 điểm của cháu bằng GPA=3.0 - 3.2). Cháu cũng có thể gởi học bạ tới Green River Community College, để họ chuyển sang tín chỉ cho cháu. Sunderland University là trường của Anh, cho nên những lớp Anh văn và các lớp của chương trình cao đẳng cháu đã học sẽ được tính tín chỉ chuyển tiếp ở GRCC.

2 - Cháu nên thi TOEFL hay IELTS để khỏi phiền với CO

3 - Nghề nghiệp và thu nhập của cha mẹ, cháu nên nói rõ ràng 1 chút

CO: What is your parent's job? what do you parent do?
Me: My father is college instructor he also own a tutor center. My mother is a director of the board and executive officer of (tên công ty)

*** Director of the board and executive officer Nghĩa là mẹ cháu nắm 1 số cổ phiếu của công ty đủ để có chân hay có quyền bầu hay tham gia trong hội đồng quản trị, và là nhân viên cao cấp trong ban điều hành công ty (manager chỉ là nhân viên hành chính/ quản trị làm ăn lương - Executive manager là nhân viên quản trị cao cấp và cũng có thể là thành viên trong hội đồng quản trị - ngoài tiên lương còn có nhiều quền lợi khác như: chia lời, hay phụ cấp
 

Cô Chym Dũng Cảm

Thành viên mới
#3
Ðề: Mong moji người giúp đỡ con ngày 22/9 phỏng vấn rồi

Con Cảm ơn chú vha08 nhiều. Con sẽ làm theo lời chú chỉ. Hy vọng sẽ đạt kết quả tốt :3
 

Cô Chym Dũng Cảm

Thành viên mới
#4
Ðề: Mong moji người giúp đỡ con ngày 22/9 phỏng vấn rồi

Và cháu đã được đánh rớt lần thứ 4, vì nói không có cải thiện gì mới. Chứng chỉ TOEFL thì là nội địa, CO đem vào xem tính điểm có lẽ là chê điểm thấp.

Cháu đang muốn luyện thi IELTS 6.0 mọi người có ai biết chỗ nào tốt chỉ giúp cháu với.
Cháu book lịch phỏng vấn lại vào tháng 1.
 

Cô Chym Dũng Cảm

Thành viên mới
#5
Thưa chú Vha qua những lần pv bị reject trước lần này cháu đã book lịch phỏng vấn vào ngày 21/4 sắp tới.

Cháu đã có những chuẩn bị sau, chú vha xem giúp cháu xem cháu cần thêm diều kiện gì không ạ?

Cháu đã học thêm các môn bên business ở trường và đều đạt kết quả tốt và loại ưu để hoàn thiện hơn trọng transcript hiện tại ở đại học VN.

Ngoài ra, thời gian vừa rồi cháu đã thì IELTS 5.5

Lần này cháu không apply vào college nữa mà cháu chuyển sang trường đại hoc Dallas Baptist ở Texas.
Trường này yêu cầu rất nhiều và còn làm essay cháu cũng đã làm và nhận I20 từ trường.

Lần này cháu sẽ đi phỏng vấn lần thứ 5. Mong chú vha và mọi người giúp cháu xem cháu còn thiếu xót gì và cho cháu thêm lời khuyên để tự tin trong lần này.

Carm ơn chú Vha và mọi người nhiều ạ.:New_icons_60:
 
#6
Ðề: Mong moji người giúp đỡ con ngày 22/9 phỏng vấn rồi

YIM vha08

Cháu vào yahoo chat với chú
 

Cô Chym Dũng Cảm

Thành viên mới
#8
Ðề: Mong moji người giúp đỡ con ngày 22/9 phỏng vấn rồi

Vi có một số bạn muốn mình thuật lại buổi phỏng vấn lần 5 của mình.
Sau đây mình xin trình bày và cũng cảm ơn mọi người cùng chú Vha đã ủng hộ và giúp đỡ. :)

Hôm mình đi phỏng vấn là ngày hôm qua 21/04/2014
Mình đi buổi chiều nên cũng không đông người và cũng không chờ lâu

Rút kinh nghiệm những lần trước lần này mình chuẩn bị hồ sơ thật kỹ cũng với cố gắng đạt kết quả cao ở trường + với IELTS là lợi thế.

Đây là buổi pv của mình:

Me: Good Afternoon sir - Em Chào Chị
Co: Nhíu mày Ok
Me: Mình đưa giấy hẹn và I20 với hộ chiều vào
Co: Nhìn liếc thấy IELTS, nói You have IELTS score? Let's me see it
Me: Đưa vô cười cười
Co: Liếc vào tập hồ sơ của mình nói "And give me your transcrip"
Me: Đưa, xong Co đang xem thì mình nói it is equal with GPA 3.2
Co: Gật gật ok
Co: So Why you choose this University?
Me: Firstly, I research many university and then my lecturer in university in Vietnam suggest me to choose Dallas Baptist University where he went there and graduate from this university. Besides that, My lecturer also support for me to prepare all the application form for me.
Co: Gật gật hỏi tiếp, What is you parents do?
Me: Yes, my father is an instrutor he is also a chemical expert and he own a tutor center one month he can earn over $ 1,000. My Mother is an excutive manager in Rado Company, one month she can earn over $4,000 with include the shareholder that she keeping. So that, my parents can afford for me for 5 years study in US.
Co: Ok, Do you have any relative in US?
Me: No, I don't have any relative in US

Sau đó CO quay vào đánh máy rất lâu vừa nhăn mặt vừa thở dài mình cơ đứng trân trân nhìn Co :D

Khoàng 3 phút sau Co Quay ra: I issue Visa for you

Mình mừng qua thank you sir, em cảm ơn chị, chạy ra ngoài liền ngay vào luôn :)


Thật ra mình cũng lo vì trc mình có mấy bạn bị đánh fail, nhưng các bạn cứ dành thời gian chuẩn bị hồ sơ, kiến thức, mình nghĩ có IELTS là một lợi thế cho các bạn khi pv. Và cũng không nên quá sợ sệt minh cứ có sao nói vậy vui vẻ là được.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm - Bây giờ thì mình đang chờ nhận Visa

Good luck to every one who have a dream to study abroad in US <3 <3 <3
 

huy.hoang711

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Mong moji người giúp đỡ con ngày 22/9 phỏng vấn rồi

Chúc mừng em, có lẽ sự kiên trì đã đem lại cho em tờ giấy thông hành vào nước Mỹ.
Tuy nhiên, đầy mới chỉ là sự khởi đầu của cả một quá trình đầy gian nan. Một năm, hai năm sau khi nhìn lại, em sẽ thấy visa là một cửa ải rất rất rất bình thường.

Anh thấy điểm tiếng anh của em chỉ có 53/100, mà theo anh, chương trình ESL ở Việt Nam rất nhẹ, không là gì khi so với chương trình ESL bên này. Vì vậy, trong thời gian này em nên chịu khó luyện tiếng Anh cho tốt, đặc biệt là tập trung vào phần speaking và writing. Ngoài ra, tập trung ôn lại các môn toán em đã học ở chương trình phổ thông ở VN.

Ở Mỹ, GPA của họ tính như sau:
Từ 90 tới 100 là xếp hạng A - 4 điểm GPA
Từ 80 tới 89 là xếp hạng B - 3 điểm GPA
Từ 70 tới 79 là xếp hạng C - 2 điểm GPA
Từ 60 tới 69 là xếp dạng D - 1 điểm GPA
còn dưới 60 là F - Fail.

Tuy nhiên, không phải em cứ pass là được, vì có một số major rất khó, có một số môn là prerequisite cho các môn khác, họ yêu cầu các prerequisite phải là trên 2.5 chẳng hạn. Hoặc là nếu em chọn Computer Science, thì các môn Math phải B trở lên. Nếu em không đạt được các yêu cầu đó, họ sẽ không cho em vào major.