Một câu hỏi nhỏ với Chú VUTHANGSI

Status
Không mở trả lời sau này.

ThaoPhuong

Ban điều hành
#1
Chú VUTHANGSI thân mến,
Con muốn tâm sự với Chú một điều nhỏ, là con rất thích đọc các bài viết tư vấn về di trú của Chú trên diễn đàn XUATNHAPCANH.COM. Con cám ơn Chú vì những điều tốt đẹp mà Chú, - với kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc về di trú và sự tận tâm, cần mẫn từng câu văn nét chữ - đã thương yêu, dành, và tặng cho các thành viên trên diễn đàn. Thật ý nghĩa và cảm động.
Nhờ những giải đáp kịp thời và chuyên sâu cho các hồ sơ di trú từ Chú, cộng với vốn tiếng anh ít ỏi của mình, qua một thời gian từ năm 2014 là năm cháu biết đến diễn đàn XUATNHAPCANH.COM, cũng là năm cháu học lớp 11, mà cháu đã hiểu thêm, cũng gọi là mức kha khá, về cách tiến hành một hồ sơ di trú và các lỗi thường gặp phải ở các hồ sơ. Nhờ đó mà cháu đã phụ giúp Chị rất nhiều trong việc tiến hành một hồ sơ diện CR1 (chồng quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ, là Chị cháu) bớt lo lắng, trầy trật, và đã có thư mời phỏng vấn tháng 2 năm 2016, tính từ ngày PD 27 April, 2015. Cháu xin cám ơn vì điều tốt đẹp Chú đã làm. Và xin cho cháu hỏi Chú một câu. Đó là,
Học trường Đại Học nào ở Việt Nam dạy về hồ sơ di trú để khi ra trường, ít là với bằng cấp đạt loại ưu, cộng với kinh nghiệm sau 5, 6 năm - hoặc có thể hơn - làm cho các công ty về di trú, hoặc có thể làm việc cho Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, ở “công việc sắp xếp hồ sơ lúc sơ vấn”, một công việc mà như các anh, chị hay chia sẻ trên diễn đàn XUATNHAPCANH.COM là trong buổi phỏng vấn thường gặp cô, chị sơ vấn người Việt rất xinh xắn, dễ thương, nhiệt tình hướng dẫn. Là con gái bước sang tuổi 19, - từ một làng quê miền biển, khi cất lại mơ ước nhập học nguyện vọng 1 với số điểm khá cao, Khoa Đông Phương học, Đại học Đà Lạt năm 2015 vừa rồi, vì Ba và Má không có tiền cho theo học một hành trình dài tới 4 năm, - cháu mong được vào làm công việc “công việc sắp xếp hồ sơ lúc sơ vấn”, cách riêng ở Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, để ít nhiều luôn “nở nụ cười” và “nhiệt tình” giúp đỡ các đương đơn xin visa, “giảm bớt những niềm lo lắng, thấp thỏm không biết lúc nào mới chấm dứt”, như lời của Chú VUTHANGSI.
Rất nhiều lần, sau khi đọc các câu hỏi của các thành viên viết lên, dựa trên kinh nghiệm làm hồ sơ cho Chị, cháu muốn được trả lời phụ giúp. Song nghĩ lại, với tuổi 19, tuổi còn nhỏ như vậy, lại chưa có bằng cấp về di trú, cháu không biết có được Ban điều hành cho phép trả lời hay không?
Vì là thành viên mới tham gia, với nội dung mến mộ Chú VUTHANGSI và câu hỏi như vậy, nên cháu không biết gửi bài ở chủ đề nào cho phù hợp. Sau nhiều ngày cân nhắc, sửa từng nét văn câu chữ, cháu xin đăng ở chủ đề GỬI LỜI CHO GIÓ VÀ NHẬT KÝ. Nếu có gì không đúng trong nội dung, vi phạm nội quy diễn đàn, xin Ban điều hành và Chú VUTHANGSI, và các cô, chú, anh chị thành viên bỏ qua cho cháu.
Xin cám ơn Ban điều hành và Chú VUTHANGSI
phương thảo
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#2
Mạn phép trả lời trước anh Vuthangsi.

Theo chủ quan của chú để làm được điều này cháu cần yếu tố căn bản thứ nhất là Anh Văn. Ở Việt Nam kg có trường nào dạy về vấn đề này còn tại US thì đa phần xuất thân từ luật sư. Cháu đã có ngoại ngữ tốt cháu sẽ tham khảo được rất nhiều trường hợp kg chỉ cho riêng VN . Cháu muốn làm tư vấn viên thì yêu cầu về giao tiếp kg phải nhỏ , nói năng lưu loát cho cả 2 ngôn ngữ đó là yêu cầu. Việc sắp sếp hồ sơ chỉ là chuyện rất nhỏ trong quá trình phỏng vấn tại LSQ . Cháu cần phải trang bị nhiều kiến thức hơn nữa.
Tại LSQ việt nam Cô Rena Bitter là Tổng LSQ Hoa Kỳ tại VN rất dễ thương , thân thiện với các bạn trẻ. LSQ cũng tổ chức rất nhiều buổi hội thảo về nhiều thứ cho thanh niên cháu có thể tìm hiểu thêm và tham gia. đây là FB của Cô Rena. https://www.facebook.com/consulgeneral.hcmc/?fref=ts chảu có thể trao đổi thêm .
 

vuthangsi

Ban điều hành
#3
Chú VUTHANGSI thân mến,
Con muốn tâm sự với Chú một điều nhỏ, là con rất thích đọc các bài viết tư vấn về di trú của Chú trên diễn đàn XUATNHAPCANH.COM. Con cám ơn Chú vì những điều tốt đẹp mà Chú, - với kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc về di trú và sự tận tâm, cần mẫn từng câu văn nét chữ - đã thương yêu, dành, và tặng cho các thành viên trên diễn đàn. Thật ý nghĩa và cảm động.
Nhờ những giải đáp kịp thời và chuyên sâu cho các hồ sơ di trú từ Chú, cộng với vốn tiếng anh ít ỏi của mình, qua một thời gian từ năm 2014 là năm cháu biết đến diễn đàn XUATNHAPCANH.COM, cũng là năm cháu học lớp 11, mà cháu đã hiểu thêm, cũng gọi là mức kha khá, về cách tiến hành một hồ sơ di trú và các lỗi thường gặp phải ở các hồ sơ. Nhờ đó mà cháu đã phụ giúp Chị rất nhiều trong việc tiến hành một hồ sơ diện CR1 (chồng quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ, là Chị cháu) bớt lo lắng, trầy trật, và đã có thư mời phỏng vấn tháng 2 năm 2016, tính từ ngày PD 27 April, 2015. Cháu xin cám ơn vì điều tốt đẹp Chú đã làm. Và xin cho cháu hỏi Chú một câu. Đó là,
Học trường Đại Học nào ở Việt Nam dạy về hồ sơ di trú để khi ra trường, ít là với bằng cấp đạt loại ưu, cộng với kinh nghiệm sau 5, 6 năm - hoặc có thể hơn - làm cho các công ty về di trú, hoặc có thể làm việc cho Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, ở “công việc sắp xếp hồ sơ lúc sơ vấn”, một công việc mà như các anh, chị hay chia sẻ trên diễn đàn XUATNHAPCANH.COM là trong buổi phỏng vấn thường gặp cô, chị sơ vấn người Việt rất xinh xắn, dễ thương, nhiệt tình hướng dẫn. Là con gái bước sang tuổi 19, - từ một làng quê miền biển, khi cất lại mơ ước nhập học nguyện vọng 1 với số điểm khá cao, Khoa Đông Phương học, Đại học Đà Lạt năm 2015 vừa rồi, vì Ba và Má không có tiền cho theo học một hành trình dài tới 4 năm, - cháu mong được vào làm công việc “công việc sắp xếp hồ sơ lúc sơ vấn”, cách riêng ở Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, để ít nhiều luôn “nở nụ cười” và “nhiệt tình” giúp đỡ các đương đơn xin visa, “giảm bớt những niềm lo lắng, thấp thỏm không biết lúc nào mới chấm dứt”, như lời của Chú VUTHANGSI.
Rất nhiều lần, sau khi đọc các câu hỏi của các thành viên viết lên, dựa trên kinh nghiệm làm hồ sơ cho Chị, cháu muốn được trả lời phụ giúp. Song nghĩ lại, với tuổi 19, tuổi còn nhỏ như vậy, lại chưa có bằng cấp về di trú, cháu không biết có được Ban điều hành cho phép trả lời hay không?
Vì là thành viên mới tham gia, với nội dung mến mộ Chú VUTHANGSI và câu hỏi như vậy, nên cháu không biết gửi bài ở chủ đề nào cho phù hợp. Sau nhiều ngày cân nhắc, sửa từng nét văn câu chữ, cháu xin đăng ở chủ đề GỬI LỜI CHO GIÓ VÀ NHẬT KÝ. Nếu có gì không đúng trong nội dung, vi phạm nội quy diễn đàn, xin Ban điều hành và Chú VUTHANGSI, và các cô, chú, anh chị thành viên bỏ qua cho cháu.
Xin cám ơn Ban điều hành và Chú VUTHANGSI
phương thảo

Chú VUTHANGSI thân mến,
Con muốn tâm sự với Chú một điều nhỏ, là con rất thích đọc các bài viết tư vấn về di trú của Chú trên diễn đàn XUATNHAPCANH.COM. Con cám ơn Chú vì những điều tốt đẹp mà Chú, - với kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc về di trú và sự tận tâm, cần mẫn từng câu văn nét chữ - đã thương yêu, dành, và tặng cho các thành viên trên diễn đàn. Thật ý nghĩa và cảm động.


Nhờ những giải đáp kịp thời và chuyên sâu cho các hồ sơ di trú từ Chú, cộng với vốn tiếng anh ít ỏi của mình, qua một thời gian từ năm 2014 là năm cháu biết đến diễn đàn XUATNHAPCANH.COM, cũng là năm cháu học lớp 11, mà cháu đã hiểu thêm, cũng gọi là mức kha khá, về cách tiến hành một hồ sơ di trú và các lỗi thường gặp phải ở các hồ sơ. Nhờ đó mà cháu đã phụ giúp Chị rất nhiều trong việc tiến hành một hồ sơ diện CR1 (chồng quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ, là Chị cháu) bớt lo lắng, trầy trật, và đã có thư mời phỏng vấn tháng 2 năm 2016, tính từ ngày PD 27 April, 2015. Cháu xin cám ơn vì điều tốt đẹp Chú đã làm.
CHÚC MỪNG ĐẾN GIA ĐÌNH CHÁU VÀ CHỊ CUẢ CHÁU .

Và xin cho cháu hỏi Chú một câu. Đó là,
Học trường Đại Học nào ở Việt Nam dạy về hồ sơ di trú để khi ra trường, ít là với bằng cấp đạt loại ưu, cộng với kinh nghiệm sau 5, 6 năm - hoặc có thể hơn - làm cho các công ty về di trú, hoặc có thể làm việc cho Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, ở “công việc sắp xếp hồ sơ lúc sơ vấn”, một công việc mà như các anh, chị hay chia sẻ trên diễn đàn XUATNHAPCANH.COM là trong buổi phỏng vấn thường gặp cô, chị sơ vấn người Việt rất xinh xắn, dễ thương, nhiệt tình hướng dẫn. Là con gái bước sang tuổi 19, - từ một làng quê miền biển, khi cất lại mơ ước nhập học nguyện vọng 1 với số điểm khá cao, Khoa Đông Phương học, Đại học Đà Lạt năm 2015 vừa rồi, vì Ba và Má không có tiền cho theo học một hành trình dài tới 4 năm, - cháu mong được vào làm công việc “công việc sắp xếp hồ sơ lúc sơ vấn”, cách riêng ở Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, để ít nhiều luôn “nở nụ cười” và “nhiệt tình” giúp đỡ các đương đơn xin visa, “giảm bớt những niềm lo lắng, thấp thỏm không biết lúc nào mới chấm dứt”, như lời của Chú VUTHANGSI.
Tại VIỆT NAM không có trường đại học nào có chuyên ngành về DI TRÚ ĐỊNH CƯ cả cháu ạ .
Nhưng nếu học 4 năm ở đại học mà khi ra trường chỉ để làm cái “công việc sắp xếp hồ sơ lúc sơ vấn” thì thật không đáng công sức , thời gian mà mình bỏ ra để học tập .
Nếu cháu muốn làm việc cho TỔNG LẢNH SỰ QUÁN HOA KỲ , điều căn bản đầu tiên là

1 BIẾT TIẾNG ANH .

BIẾT TIẾNG ANH Ở ĐÂY ĐƯỢC HIỂU LÀ NGHE /ĐỌC /NÓI/ VIẾT THÔNG THẠO ĐÚNG YÊU CẦU VÀ KHI CẦN THIẾT THÌ PHẢI BIẾT TRANH LUẬN TAY ĐÔI VỚI NGƯỜI MỶ .

2 PHẢI CÓ NHỮNG KỶ NĂNG ĐẶC BIỆT , ĐỂ GÂY SỰ CHÚ Ý , TẠO SỰ KHÁC BIỆT VỚI CÁC BẠN ĐỒNG LỨA CHUNG QUANH MÌNH .

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/yseali.html

3 PHẢI TỰ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO BẢN THÂN MÌNH CÓ DỊP TIẾP XÚC VỚI MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ XÃ HỘI , CÁCH THỨC LÀM VIỆC CUẢ NGƯỜI MỶ LÀ NHƯ THẾ NÀO .

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/achcmc.html

Cháu phải thường xuyên truy cập vào trang web của TỔNG LẢNH SỰ QUÁN HOA KỲ , để biết thời điểm nào họ có nhu cầu tuyển dụng nhân sư thì apply đơn vào .

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/

Rất nhiều lần, sau khi đọc các câu hỏi của các thành viên viết lên, dựa trên kinh nghiệm làm hồ sơ cho Chị, cháu muốn được trả lời phụ giúp. Song nghĩ lại, với tuổi 19, tuổi còn nhỏ như vậy, lại chưa có bằng cấp về di trú, cháu không biết có được Ban điều hành cho phép trả lời hay không?
Cháu cần biết điều này , tôn chỉ của diển đàn XUATNHAPCANH LÁ NGƯỜI ĐI TRƯỚC RƯỚC NGƯỜI ĐI SAU .

Khi trã lời các thắc mắc cho các thành viên trên diển đàn XNC , CHỈ CẦN CÓ LÒNG , CÓ TÂM MUỐN GIÚP MỘT AI ĐÓ MỘT CÁCH KỊP THỜI ĐÚNG LÚC , LÀ ĐÁNG QUÝ .

Diển đàn XNC không có sự phân biệt về tuổi tác còn trẻ hay già khi trã lời hướng dẫn trên diển đàn .

VÀ TRÊN DIỂN ĐÀN XNC KHÔNG AI CÓ BẰNG CẤP VỀ DI TRÚ CẢ .

Tất cả các hướng dẫn trã lời đều dựa vào :


1 CÁC TRANG WEB CHÍNH THỨC VỀ DI TRÚ ĐỊNH CƯ CUẢ CHÍNH PHỦ HOA KỲ .

A SỞ DI TRÚ NHẬP TỊCH HOA KỲ
https://www.uscis.gov/us-citizenship

B TRUNG TÂM CẤP CHIẾU KHÁN QUỐC GIA HOA KỲ .
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/nvc.html

C LÀNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI TP/HCM.
http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/

2 DỰA VÀO CÁC KINH NGHIỆM THỰC TIỂN TỪ CHÍNH CÁC THÀNH VIÊN ĐI TRƯỚC TRUYỀN ĐẠT LẠI .


Cũng cần nói để cháu biết việc này , một hồ sơ di trú định cư về nét cơ bản thì giống nhau , cũng trãi qua 3 giai đoạn nộp hồ sơ , hoàn tất hồ sơ và thực hiện phỏng vấn .

Nhưng khi đi sâu vào chi tiết cụ thể từng hò sơ một , thì cách thực hiện một hồ sơ di trú lại tuỳ thuộc vào từng hoản cảnh của mổi người , từng loại giấy tờ để đáp ứng theo yêu cầu của Luật Di Trú .

Chính vì ở chổ này mà lúc phỏng vấn , LSQ HOA KỲ sẽ có những câu hỏi , yêu cầu khác nhau về hồ sơ cho từng trường hợp .

CẦU CHÚC CHO CHÁU SẼ MAU CHÓNG THỰC HIỆN ĐƯỢC ƯỚC MƠ CUẢ MÌNH .

VUTHANGSI



 

admin

Administrator
#4
Ðề: Một câu hỏi nhỏ với Chú VUTHANGSI

Rất nhiều lần, sau khi đọc các câu hỏi của các thành viên viết lên, dựa trên kinh nghiệm làm hồ sơ cho Chị, cháu muốn được trả lời phụ giúp. Song nghĩ lại, với tuổi 19, tuổi còn nhỏ như vậy, lại chưa có bằng cấp về di trú, cháu không biết có được Ban điều hành cho phép trả lời hay không?
Trong các diễn đàn về di trú chủ yếu là do thành viên tích lũy kinh nghiệm từ những người đi trước, tất cả đều tìm hiểu đọc các thông báo chính thức từ các trang web của Lãnh sự quán - Sở di trú... Trong đó họ đã hướng dẫn đầy đủ tiến trình hồ sơ bảo lãnh dành cho các diện.

Diễn đàn xuatnhapcanh ra đời nhằm tạo ra nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm chung cho cộng đồng người Việt có ý định xuất cảnh sang Hoa kỳ. Định cư, du học, du lịch... Xuatnhapcanh.com là diễn đàn mở, nên chúng tôi cũng rất cần những thành viên có kinh nghiệm, hiểu biết về tiến trình hồ sơ cùng chung tay giúp sức, hướng dẫn cho những thành viên mới tham gia vào diễn đàn mau chóng hoàn thành hồ sơ của mình.

Qua thời gian cháu cũng đã có được ít nhiều kinh nghiệm trong việc tự làm hồ sơ, thì việc tiếp theo chỉ cần cháu dành chút ít thời gian tham gia vào Ban điều hành xuatnhapcanh.com, với khả năng và sức trẻ thì tôi nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn thì cháu cũng sẽ nắm bắt được hết tất cả kinh nghiệm như những Cô, Chú, Anh Chị đi trước mà thôi.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#6
Thưa chú thành, con có gửi một tin nhắn riêng cho chú. Con cám ơn chú ạ.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#7
Nhật ký của ThaoPhuong

Một trang nhật ký nhỏ…
Hôm nay, ngày 7/6/2016, là tròn 200 bài viết mà thảo phương chia sẻ trên diễn đàn http://xuatnhapcanh.com/forum. Cám ơn diễn đàn đã đón nhận và cho thảo phương có cơ hội được nói lên lời Cám Ơn, và bày tỏ lòng biết ơn bằng việc trả lời các câu hỏi của các thành viên. 200 bài viết, tuy còn rất khiêm tốn so với các Anh, Chị, Cô, Chú đi trước, nhất là so với Chú VUTHANGSI, song với thảo phương, được các Cô Chú Ban điều hành chỉnh sửa bài viết, góp ý, hướng dẫn thêm, lại được các thành viên đón nhận, và khích lệ, gửi lời cám ơn, chỉ dẫn cho, thảo phương thấy bản thân mình cần nỗ lực hơn để nâng cao tính chia sẻ qua các bài viết trả lời, ít nhất, như một tia lửa nhỏ tin yêu góp phần giúp nhau soi rọi cho mỗi bước của các thành viên trên hành trình đi tìm niềm hy vọng “American Dream”. Mong sao cho các thành viên trên diễn đàn cứ tiến bước về phía trước, tiến bước từng bước một, tiến bước trong niềm hy vọng “American Dream”.
Xin Cám Ơn các Anh, Chị, Cô, Chú và nhất là xin Cám Ơn Ban điều hành diễn đàn thật nhiều. Cám ơn Chú Thành, Chú VuThangSi, Bác PhuongChau, Chú ASM, Cô Kate... Cám ơn vì những điều tốt đẹp đã có và sẽ có nhiều hơn nữa trên diễn đàn này.
Và xin chia sẻ bài viết nhỏ trên internet như một lời chia sẻ, gửi gắm đến các thành viên đang làm hồ sơ, với lời nhắn nhỏ: tiếp tục tiến bước về phía trước, tiến bước từng bước một, tiến bước trong niềm hy vọng “American Dream”.

người em nhỏ của diễn đàn: thảo phương

****Những con dốc cuộc đời:

Khi bạn đạp xe lên một con dốc con, mồ hôi chảy ướt áo và bàn chân tưởng như mỏi nhừ thì bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời khi chiếc xe lăn nhanh xuống con dốc phía trước, những giọt mồ hôi bốc hơi, để lại cảm giác mát lạnh khiến bạn quên nhanh tất cả mệt mỏi…Cuộc sống cũng giống như một con đường rất dài. Dù có đang chạy trên những đoạn bằng phẳng, người ta vẫn không bao giờ quên sẽ có lúc phải đối diện với việc lên dốc và cả xuống dốc.
Rất nhiều khi trong nhịp sống gấp gáp này, nỗi mệt mỏi, sự chán chường, cảm giác thất vọng đã vắt kiệt sức lực; lấy đi niềm lạc quan. Bạn muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nếu bạn dừng lại và quay nhìn trở về điểm xuất phát, bạn sẽ biết cái cảm giác tuyệt vời khi nhìn những gì ta đã vượt qua. Có thời điểm bạn nhận ra mình đang đứng trên đỉnh dốc. Hít thật sâu và nhìn kỹ về phía trước, bạn không cần phải hét lên sung sướng. Và khi ấy, điều bạn tự nhắc mình sẽ là tìm thêm những đỉnh cao mới, không cho phép mình thả dốc quá nhanh.
Cuộc sống của chúng ta giống như những chuyến đi bởi lẽ, ta luôn có nhiều những lựa chọn nhưng không nên mất quá nhiều thời gian để tìm được kết quả mình muốn. Khi thật sự rã rời thân thể, bạn hãy dừng lại ven đường nghỉ ngơi đôi chút. Dừng lại và bước đi đúng là cách phục hồi năng lực nhanh chóng nhất.
Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Cảm giác của việc lao nhanh và phía trước tuyệt vời thật, nhưng biết đâu vực thẳm đâu đó mà bạn không kịp nhìn thấy, và biết đâu chiếc xe đã bị đứt thắng phanh. Có hàng trăm trở ngại, và bạn không bao giờ được tự mãn…
Đâu là con dốc của bạn?
Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải “lên dốc” trong hành trình của đời mình. Dĩ nhiên, lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì không phải bất hạnh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cuộc đời vốn là một chuyến đi, cái bạn cần là “để dành” sức lực và cảm hứng cho những chặng đường kế tiếp…
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#8
Chị trên diễn đàn mến,
Hôm nay, ngày 12.07.2016, qua âm thầm quan tâm tới hồ sơ của Chị, biết Chị đã tìm được niềm vui. Em nghĩ ngày này sẽ là ngày kỷ niệm đẹp và vui khi Chị đã hoàn thành tốt phần bổ sung và đã được cấp visa của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Xin chia sẻ niềm vui với Chị và người thân của Chị. Qua hồ sơ của Chị, và từ những nhược điểm hồ sơ của Chị, thảo phương biết nhiều điều về phần bổ sung sao cho đầy đủ, rõ ràng và thật thuyết phục trước Vị Tham tán Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Cám ơn Chị đã đến với diễn đàn vào tháng 3 năm 2016. Chúc gia đình Chị hạnh phúc và bản thân Chị tìm được một công việc tốt khi đến Hoa Kỳ, mau sớm ổn định cuộc sống ở đất nước Hoa Kỳ, Chị nhé. I will always miss you…
thảo phương
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#9
Ðề: Một câu hỏi nhỏ với Chú VUTHANGSI

Kỷ niệm ngày 12.07.2016
Chị trên diễn đàn thân mến,
Hôm nay, ngày 12.07.2016, qua âm thầm quan tâm tới hồ sơ của Chị, biết Chị đã tìm được niềm vui. Em nghĩ ngày này sẽ là ngày kỷ niệm đẹp và vui khi Chị đã hoàn thành tốt phần bổ sung và đã được cấp visa của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Xin chia sẻ niềm vui với Chị và người thân của Chị. Qua hồ sơ của Chị, và từ những nhược điểm hồ sơ của Chị, thảo phương biết nhiều điều về phần bổ sung sao cho đầy đủ, rõ ràng và thật thuyết phục trước Vị Tham tán Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Cám ơn Chị đã đến với diễn đàn vào tháng 3 năm 2016, diện CR1. Chúc gia đình Chị hạnh phúc và bản thân Chị tìm được một công việc tốt khi đến Hoa Kỳ, mau sớm ổn định cuộc sống ở đất nước Hoa Kỳ, Chị nhé. I will always miss you…
thảo phương
Kỷ niệm ngày 14.07.2016
Chị trên diễn đàn thân mến,
Xin chia sẻ niềm vui với Chị và người thân của Chị trong ngày hôm nay, ngày 14.07.2016. Qua hồ sơ của Chị, dựa vào phần chia sẻ khiêm tốn của em, bài tư vấn kỹ lưỡng của Chú VuThangSi cho các thành viên đi trước, sự nỗ lực của Chị, thảo phương biết biết Chị đã tìm được niềm vui trong lần bổ sung theo yêu cầu của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Em nghĩ ngày này sẽ là ngày kỷ niệm đẹp và vui khi Chị đã hoàn thành tốt phần bổ sung và đã được cấp visa của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Chỉ còn đợi nhận visa về nhà nữa thôi.
Cám ơn Chị đã đến với diễn đàn vào tháng 6 năm 2016, diện K1. Có thêm kinh nghiệm của Chị chia sẻ trên diễn đàn, em sẽ sớm tập hợp lại và hệ thống lại các bài viết đã có trên diễn đàn, để bổ sung cho diễn đàn phần Sau phỏng vấn, nhằm giúp các Anh, Chị, khi bị yêu cầu bổ sung giấy tờ, thì biết cách làm cho cho đầy đủ và chính xác, theo đúng yêu cầu của Viên chức lãnh sự quán, không dư, không thiếu…cách riêng cho các Anh, Chị, điều kiện còn khó khăn, không thuê luật sư được.
Một lần nữa, cám ơn Chị đã đến với diễn đàn. Chúc gia đình Chị hạnh phúc, có công ăn việc làm tốt ở Hoa Kỳ, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đó, Chị nhé.
I will always pray for you…
thảo phương
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#10
Ghi lại kỷ niệm trang nhật ký nhỏ…
Sáng hôm nay, ngày 28.07.2016, một thành viên của diễn đàn, diện CR1, tham gia diễn đàn tháng 11/2015, sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn xin visa tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Giờ này chắc Anh đang xếp hàng để vào cổng Tòa Lãnh sự....
Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Anh… I will always pray for You...
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#11
Nhật ký của ThaoPhuong

Một trang nhật ký nhỏ dành tặng gia đình mình trong ngày thay đổi hình Avatar:
Dòng sông vẫn lặng lẽ uốn khúc giữa dòng chảy như vô tình của thời gian…
Lúc thật tha thiết thầm thì, lúc mạnh mẽ ồn ào…Lúc phẳng lặng bồng bềnh dàn trải đôi bờ, lúc lại khép mình len lỏi qua từng ghềnh đá…
Có khi lấp lánh tươi cười dưới ánh trăng, khi lại đẫn đờ khóc thương dòng nước bạc…
Dòng sông vẫn chảy tưởng như vô tình, nhưng lại ghi đậm bao dấu ấn làm nên lịch sử của chính mình.
Tương tự dòng sông, cuộc đời thảo phương được kết dệt nên bởi bao điều giữa dòng chảy thời gian, nhiều khi xem ra rời rạc nhưng một lúc nào đó, khi quay nhìn lại, bản thân chợt nhận ra bao điều đó lại kết nối với nhau và thêu dệt nên cuộc đời mình một cách thật tài tình, rất nhẹ nhàng, đầy lắng sâu, nếu không nói là huyền nhiệm, trong bàn tay chở che đầy tình thương của gia đình mình, nơi có Ba Má và Anh Chị Em.
Cám ơn gia đình nhiều…
Kỷ niệm ngày 28.07.2016
thảo phương
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#12
Nhật ký của ThaoPhuong

Em được cấp visa rồi đó…

LTS.
Chỉ còn một ngày nữa là bước sang tháng 8 năm 2016. Một tháng sẽ có nhiều Anh Chị diện kết hôn vợ chồng CR1 sẽ có thư mời phỏng vấn hoặc hồ sơ ở giai đoạn chờ phỏng vấn. Đó cũng là một tháng đối với thảo phương thật quan trọng. Xin chúc các Anh Chị diện CR1 sẽ hoàn thành tốt buổi phỏng vấn của mình và mong điều tốt đẹp nho nhỏ sẽ đến với thảo phương.
Xin được chia sẻ một trang nhật ký ghi lại tâm trạng chuẩn bị hồ sơ tròn 6 năm trước của một Chị ở diễn đàn, cảm xúc giữa đêm khuya đợi ánh bình minh của buổi sáng ngày phỏng vấn, nét tâm tình tôn giáo phảng phất đâu đó, và cuối cùng là giọt nước khẽ rơi trên má khi nghe câu nói “em được cấp visa rồi đó”. Tất cả nhẹ nhàng hòa quyện, đan xen và tan biến những cung bậc cảm xúc. Xin trân trọng giới thiệu với các Anh Chị trên diễn đàn như một lời cám ơn và cầu chúc cho các Anh Chị trong tháng 8 này.

…Mình xin chia sẻ kinh nghiệm pv của mình .

Sắp xếp hồ sơ
1. Hình 5x5 (2 tấm)
2. Chứng minh nhân dân
3. Hộ chiếu
4. Sổ hộ khẩu
5. Thư mời PV
6. Hôn thú
7. Khai sinh của mình
8. Khai sinh của Chồng (người bảo lãnh)
9. Trang xác nhận DS-260
10. Lý lịch tư pháp
11. Thuế 2015 gồm:
- 1040A
- K40
- W-2
- Cùi lương 3 tháng gần nhất
- Giấy chứng nhận việc làm
- Bản copy Green Card ( của Chồng)
12. Hồ sơ khám sức khỏe.
Toàn bộ hồ sơ này mình copy thêm 1 bộ nữa.
Về hình ảnh, mình mang toàn bộ hình ảnh mình có đi (nhiều lắm), mình phân loại ra rồi cột dây thun sau đó dán miếng giấy nhỏ trên góc hình và ghi ngày tháng năm và sự kiện, lấy bút dạ quang bôi lên những chữ mình đã ghi đó để phòng gặp Viên chức phỏng vấn run quá mắt hoa lên cũng có thể đọc được chữ đó .
Bill phone mình lấy bút dạ quang bôi lên số điện thoại của mình mà chồng gọi cho mình, ngược lại mình cũng bôi lên số phone của chồng mà mình đã gọi, hóa đơn nhận và gửi tiền cũng thế mình bôi lên số tiền gửi và nhận và ngày tháng năm, dữ liệu chát yahoo, skype....Mỗi ngày gọi video call hay skype mình đều chụp màn hình sau đó rửa thành hình cột dây thun theo từng tháng, từng năm, cũng dán miếng giấy nhỏ trên đầu xấp ghi chú rồi bôi dạ quang. Vé máy bay và hình ảnh đưa tiễn kẹp chung.
Mình kéo theo 1 giỏ xách và một cái bịch nilon màu trắng toàn là hình ảnh, mình nhớ khi xếp hàng đi vào mình đứng gần đầu hàng quay lại nhìn thấy chỉ có 1 mình mình là kéo theo nhiều hình nhất ai cũng trầm trồ nhìn theo.
Mình dậy từ sớm, mà tính ra đêm lo lắng có ngủ nổi đâu vì hồi hộp, nhưng vẫn phải nằm để lấy sức, mình dậy sớm lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, cầu nguyện (mình theo Đạo Công giáo), sau đó tranh thủ ăn sáng và 5h30 AM khởi hành. Mình tới nơi lúc 6h AM chờ đến gần 7h và bước lẹ qua xếp hàng, mình cứ đi vào theo sự hướng dẫn của nhận viên an ninh, vào lăn tay, sau đó vào là mình được gọi sơ vấn ngay. Chị sơ vấn tóc ngắn làm việc rất nhanh tay nếu mình chậm chạp sẽ bị la. Mình đưa hồ sơ sức khỏe vào và đưa bộ hồ sơ chính và tiếp theo là bộ copy, nói chung là hồ sơ mình làm cũng dư nhiều thứ, cái gì dư chị ấy trả lại nhanh chóng. Sau đó hỏi mình là em có con chưa? mình trả lời là chưa, rồi chị ấy nói xong rồi, mình vội vàng trở về ghế ngồi chờ và sắp xếp lại giấy tờ trả lại và cho vào giỏ. Mình lấy hết bằng chứng ra, mình dùng cái loại túi nhựa màu trắng có nút, mình lấy hết các túi bằng chứng khỏi giỏ xách mình mở sẵn ra và ngồi chờ, mình được số gần đầu nhưng lại phỏng vấn gần cuối, ngồi chờ đến gần 11h30 người mệt gần như muốn xỉu luôn. Khi thấy tới số mình hiện trên bảng điện tử, mình vội vàng một tay kéo giỏ một tay vừa ôm bằng chứng và xách theo bịch hình ảnh tới ô cửa số 6. Anh người mỹ trắng nhìn mình cười nói em có rất nhiều bằng chứng và mình nói dạ.
Đầu tiên mình chào anh đó và anh đó cũng nói chào em, anh này rất thân thiện và dễ thương anh ấy nhìn hồ sơ của mình và bắt đầu hỏi.
Tại sao em quen chồng? Dạ do anh ruột của chồng và chị dâu của chồng giới thiệu.
Lúc đó chồng em đang ở Việt Nam hả?
Vậy lúc đó anh ruột và chị dâu của chồng đang ở Việt Nam hả?
Lần đầu tiên gặp chồng khi nào?
Tại sao chồng không thi quốc tịch?
Từ khi quen chồng về mấy lần?
Em có rất nhiều hình ảnh vậy em thích nhất tấm hình nào? mình lấy hình lúc cử hành lễ cuới ở nhà thờ có Cha xứ ra và mình nói đây là tấm hình mà em thích nhất, Anh ấy hỏi vì sao? mình nói tại vì cái ngày này là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em, anh ấy nói vậy hả ok.
Chồng làm nghề gì?
job gì?
Vậy những tấm hình đi chơi em thích nhất tấm nào? mình lấy tấm đi tắm biển Vũng Tàu chụp hai vợ chồng ôm nhau trong lúc tắm biển ra và nói em thích nhất tấm này, Anh ấy nói oh tấm này rất dễ thương.
Mình lấy túi bằng chứng vé máy bay và hình ảnh đưa tiễn ra và nói là em có vé máy bay và hình ảnh những lần chồng em về, anh làm ơn coi giúp em, nhưng Anh ấy nói không cần đâu, em được cấp visa rồi đó. Vậy sao anh, em cảm ơn anh rất nhiều, anh ấy cười, anh ấy trả lại hồ sơ và chỉ giữ lại hộ chiếu, anh ấy nói chúc mừng em nhé. Anh đưa cho mình 1 tờ EMS kêu ra đóng tiền và 1 tờ giấy trắng và dặn dò....
Mình nói cảm ơn anh và thu xếp hồ sơ giấy tờ và mình bật khóc, anh ấy nói tại sao em khóc, em có sao không? Mình nói dạ không sao, tại em mừng quá thôi…,em mong ngày đoàn tụ với chồng nhiều lắm… anh ấy cười.
Ra ngoài cổng, nhìn vội qua bên vệ đường, thấy ai cũng đang ngóng trông một điều gì đó nơi cổng Tòa Lãnh sự. Len lỏi trong dòng người bên đó là hình bóng Mẹ mình cũng đang ngóng trông mình. Dạ, con đậu rồi, nhưng con buồn – mình thưa với Mẹ. Vì sao con buồn – Mẹ ôm mình và hỏi khẽ.
Dạ, theo chồng định cư ở Hoa Kỳ, từ nay con sẽ xa Mẹ, xa mái nhà của mình, nơi có hình bóng Mẹ và Cha và các em…
Mẹ hiểu, Mẹ tin ở con gái của Mẹ…Gia đình vẫn ở mãi bên con, nơi tâm hồn của con…Mẹ chúc con hạnh phúc...
Cám Ơn Mẹ, con yêu Mẹ và gia đình mình...

Kỷ niệm nhỏ chiều thôn quê ngày 30/07/2016
Biên tập và hiệu đính: thảo phương
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#13
Nhật ký Kỷ niệm buồn ngày 02.08.2016 với diễn đàn xuatnhapcanh.com
Một ngày buồn trôi qua, chỉ nghĩ thầm, và chỉ thầm nghĩ, nên chăng, đã đến lúc Admin và Ban điều hành của diễn đàn xuatnhapcanh.com đưa ra lời “nhắc nhở” các thành viên về cách viết và hỏi những câu hỏi “lách luật” trong các hồ sơ di trú của mình. Việc này nếu cứ tiếp diễn thì gây nhiều tiền lệ thì không biết diễn đàn xuatnhapcanh.com sẽ như thế nào…Mong là Admin và Ban điều hành và các thành viên sáng suốt nhận ra và hiểu nỗi lòng nhỏ của mình…Mong là vậy...và cũng mong bản thân sẽ không bị khiển trách về vấn đề này từ bất kỳ thành viên trên diễn đàn...
Một ngày buồn lặng lẽ rồi sẽ trôi đi nhanh thôi....
Mong là vậy...
Chiều buồn lặng lẽ trôi, ngày 02.08.2016
thảo phương
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#14
Con có gửi cho Chú Thành một tin nhắn riêng trả lời. Nhưng gặp lỗi không gửi qua tin nhắn riêng của Chú được. Nội dung là lời Cám ơn Chú và chia sẻ công việc. Công việc thật vui, sử dụng giao tiếp tiếng Anh mỗi ngày. Cám ơn Chú thật nhiều, Chú nhen.
thảo phương
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#15
Con có gửi cho Chú Thành một tin nhắn riêng trả lời. Nhưng gặp lỗi không gửi qua tin nhắn riêng của Chú được. Nội dung là lời Cám ơn Chú và chia sẻ công việc. Công việc thật vui, sử dụng giao tiếp tiếng Anh mỗi ngày. Cám ơn Chú thật nhiều, Chú nhen.
thảo phương
Hộp tin nhắn của chú đã đầy và mới vừa được xoá bớt rồi! Thank you ThaoPhuong!
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#16
LTS: Khi phỏng vấn diện vợ chồng của công dân Hoa Kỳ, hay thường trú nhân bảo lãnh vợ, hay diện Hôn phu/Hôn thê của công dân Hoa Kỳ, Viên chức Lãnh sự thường đặt những câu hỏi, từ những câu hỏi chung chung, cho đến những câu hỏi riêng, và một vài câu hỏi mang tính cách “gài” đương đơn. Không bình tĩnh và thiếu sự nhất quán trong câu trả lời, vô tình đương đơn sẽ bị rơi vào câu hỏi bị gài của Nhân viên Lãnh sự. Tình huống sâu đây là một ví dụ đã có cách đây gần 5 năm (***). Trong hoàn cảnh của đương đươn dưới đây, các Bạn cũng dễ nhận ra sự nổ lực không ngừng của đương đơn khi bị Viên chức Lãnh sự từ chối cấp visa lần đầu, lần hai và yêu cầu về chờ. Tình yêu chân thật của hai vợ chồng và sự bình tĩnh xử lý tình huống của đương đơn trong lúc phỏng vẫn cũng là một nét đặc biệt trong bài viết này. Kết quả sau cùng là đương đơn đã được cấp visa và định cư ở Hoa Kỳ.
Sau khi hệ thống bài viết, biên tập câu văn, thấy cần thiết chia sẻ cho các Bạn bài viết này, thảo phương xin giới thiệu để các Bạn tham khảo cho buổi phỏng vấn sắp tới.

Bài viết có 2 phần:
Phần 1:
....
Tiếp theo đây mình xin chia sẻ tình hình về hồ sơ của mình để các bạn đang chờ đợi (hoặc sắp phỏng vấn) thêm tự tin và rút kinh nghiệm nhé.
Tụi mình tự mở hồ sơ (đầu tháng 06/2009) chứ không nhờ dịch vụ, đến đầu tháng 01/2010 mình phỏng vấn. Ngày lên phỏng vấn tụi mình có rất ít bằng chứng (ông xã chỉ về có 1 lần, thư tay không có, email thì được vài cái, chat thì cũng được một số ít vì ông xã và mình đi làm trái giờ, ông xã lại không thích chat nên càng hiếm hơn, bill điện thoại. Hình ảnh thì sau đám cưới đi chơi cũng nhiều nhưng mình lựa chọn những tấm mang ý nghĩa để rửa ra thôi, nói chung hình đám cưới + hình đi chơi + hình về đám tang ba chồng +... mình lựa mang đi phỏng vấn chỉ chưa tới 100 tấm). Ngày phỏng vấn mình bị quay khá nhiều, hỏi hơn 40 câu, từ vấn đề lớn đến vấn đề tế nhị nhưng mình đều trả lời suông sẻ (mình tự thấy như vậy). Sau đó mình bị yêu cầu bổ túc timeline, bổ túc xong lại chờ.

Tháng 4/2010 chồng mình có gửi 3 lá thư đến Thượng nghị sĩ và Thống đốc bang để nhờ can thiệp. Có 2 trong số 3 người (Thượng nghị sĩ) đã trả lời và liên lạc với Lãnh Sự quán ở Hồ Chí Minh, kết quả: hồ sơ đang chờ xem xét!

Khoảng tháng 08/2010, sau khi tham khảo ý kiến của anh chị trên diễn đàn, mình viết một lá thư kèm theo bill điện thoại để gửi thêm vào Lãnh Sự quán (dù không được yêu cầu), kết quả: cũng không thấy tin tức gì.

Nhiều người viết thư nhờ bạn bè xác nhận là đám cưới thật gì đó, v.v...vợ chồng mình cũng nghĩ đến nhưng thấy không khả thi nên không làm (vì bạn bè chỉ biết chồng mình cưới vợ ở Việt Nam chứ họ không biết gì về mình nhiều, sợ Lãnh Sự quán điều tra qua họ mà họ nói không chính xác thì nguy cho tụi mình, với lại họ cũng đều đi làm bận rộn nên chồng mình ngại làm phiền họ. Còn người thân bên Mĩ thì không có nên phương án nhờ người thân là không làm được rồi). Mọi thứ đều bất lợi cho hồ sơ của mình (bằng chứng không nhiều mà lâu rồi chồng mình lại không về Việt Nam được). Nhưng vợ chồng mình có một điều mà mình nghĩ là thế mạnh, đó là bill điện thoại. Tụi mình hầu như nói chuyện hằng ngày qua điện thoại (từ lúc quen đến giờ chỉ qua điện thoại là chủ yếu, không thư từ hay email, chat gì cả), mỗi tháng dịch vụ gửi cho mình một bill điện thoại (chính xác là gửi cho ông xã mình, vì chỉ toàn ông xã mình gọi về, mình cần gì là nháy máy qua, chồng sẽ gọi lại).

Đầu tháng 04/2011 chồng mình lại gửi tiếp lá thư nhờ người Thượng Nghị sĩ lần trước tiếp tục hỏi thăm và giúp đỡ về trường hợp của vợ chồng mình. Cùng thời điểm đó, mình gom một lần bill điện thoại nữa, viết một lá thư và tiếp tục gửi vào Lãnh Sự quán (mặc dù có thể hồ sơ bị trì hoãn do gửi thêm bằng chứng không được yêu cầu), đến tháng 05/2011 mình nhận được thư từ Lãnh Sự quán yêu cầu bổ sung lý lịch tư pháp và khám sức khỏe mới.

Ngày 15/06/2011 mình vào bổ sung (trước đó 3 ngày thì có nhận được phản hồi của Thượng Nghị sĩ kèm theo lá thư phúc đáp của Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cho Thượng Nghị sĩ về việc đã gửi thư yêu cầu mình bổ sung thêm giấy tờ).

Ngày 08/07/2011 mình phỏng vấn lần 2.
(Xin xem tiếp phần 2 ở bài sau).
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#17
(Tiếp theo phần 1…)
Phần 2:
Thấy ai phỏng vấn lần 2 cũng rất dễ dàng, có người không bị hỏi câu nào hoặc chỉ hỏi 2-3 câu thì được cấp giấy hồng, còn mình thì khá vất vả!

- “Ngày cuối cùng em gặp người bảo lãnh (NBL) là khi nào? (7/9/2009)”, mở đầu buổi phỏng vấn lại, viên chức Lãnh sự quán đặt câu hỏi với mình.

- Tại sao 3 năm rồi NBL không về thăm? (Lúc này mình mới giải thích là không phải 3 năm, Viên chức nói năm 2009-2010-2011 là 3 năm rồi, mình lại giải thích là từ 07/09/2009 và hôm nay mới đầu tháng 07/2011 thì chưa được 3 năm, Viên chức lại nhẩm nhẩm và nói: À còn 2 tháng nữa là 2 năm).

- Vì sao gần 2 năm rồi NBL không về? (Mình giải thích và Viên chức gật đầu).

- Ba của NBL sống ở đâu? Việt Nam hay nước ngoài? (ở Việt Nam nhưng sau đám cưới.... mới nói đến đó thì chị thông dịch ra hiệu không nói nữa).

- Ở tỉnh, thành phố nào? (TP.HCM).

- Ở quận, huyện nào? (mình đọc luôn địa chỉ nhà).

- Ba của NBL tên gì? (mình nói tên).

- Em có thường gặp ba chồng không? Gặp bằng cách nào? ( nghe đến câu này là mình biết nãy giờ Viên chức...gài mình, dẫn mình đi...sai đường...hic.hic.hic (Trước đám cưới cũng có gặp, sau đám cưới cũng có gặp. Nhưng sau đám cưới 4 tháng thì ba chồng mất - mình nói tiếp cái ý mà chị thông dịch không cho mình nói ở trên).

- Vậy sao lúc Viên chức hỏi ba của NBL sống ở đâu, em không nói ba của NBL mất, em nói sống ở thành phố đó nghĩa là người đó vẫn còn sống? (Người thông dịch nói với giọng bắt bẻ và hơi lớn tiếng! Xét theo văn phong tiếng anh thì mình...bị chết vì câu bắt bẻ này). Mình bình tĩnh giải thích: Lúc Viên chức hỏi ba chồng em sống ở đâu thì em nghĩ là Viên chức muốn biết địa chỉ nhà ba chồng em ở đâu (Viên chức và chị thông dịch cười).

- Ông xã ở thành phố, tiểu bang nào?

- Ở với ai?

- Tên người bạn đó là gì?

- Ông xã làm việc ở đâu?

- Làm công việc gì?

- Trình độ cao nhất của ông xã là gì?

- Tên trường đó là gì?

- Em có biết trường đó không? (Mình nói không).
- Ý Viên chức muốn hỏi là em có biết trường đó ở đâu không, ở Nha Trang, Đà Lạt,... (ở TP.HCM này).

- Ông xã tốt nghiệp năm nào? (1984).

- Tốt nghiệp năm 1994 hả? (không, 1984).

- Em có bằng chứng nào chứng minh từ năm 2009 đến giờ NBL vẫn còn liên lạc không? (Mình lại đưa sấp bill điện thoại vào).

- Có hình ảnh gì nữa không? Chị thông dịch lại nói tiếp "à quên, từ sau lần đó đến giờ NBL không về nên chắc không có hình ảnh gì mới". (Cũng may là mình in lại các bill điện thoại, kể cả những bill đã gửi vào Lãnh Sự quán, chứ nếu chủ quan nghĩ Lãnh Sự quán đã có tất cả các bill đó của mình mà mình không in lại thì hôm đó không có đâu mà đưa, đó là bằng chứng duy nhất).

- Em có thân nhân nào ở Mỹ không?

Xong Viên chức người Mĩ bỏ đi đâu đó, chị thông dịch thì bảo mình nhận lại giấy tờ, chị đưa ra hết (lúc chị đưa ra, mình cứ mong chị đừng chìa cái passport mình ra, sổ hộ khẩu, và passport để chung, chị lấy và đưa mình sổ hộ khẩu, passport giữ lại, lúc này Viên chức mới quay lại và ký giấy hồng, chị thông dịch bảo "Viên chức chấp nhận hồ sơ của em, ra quầy bưu điện đăng ký địa chỉ visa về nhà", mình cảm ơn và ôm đóng giấy tờ đi nhanh về ghế ngồi, tim vẫn còn chưa hết run!
(***) Trích nguồn từ internet. Qua đây cũng xin chân thành cám ơn tác giả viết bài đã để lại kinh nghiệm thực tiễn từ chính hoàn cảnh của tác giả. Một lần nữa xin chân thành cám ơn.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#18
Nên hay không nên ly hôn để chuyển diện F3 trở thành F1

Có một bạn đã viết, và hỏi Thảo Phương qua tin nhắn. Nội dung: Mẹ tôi có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh cho tôi, chồng và con theo diện visa F3 (Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi đã lập gia đình). Ngày nộp hồ sơ cho Sở Di trú là ngày là 15/06/2009. Do mâu thuẫn giữa tôi, và chồng không thể giải quyết được nên hai vợ chồng tôi sẽ quyết định ly hôn. Theo tôi được biết khi ly hôn, hồ sơ từ diện bảo lãnh visa F3 sẽ chuyển thành diện visa F1 (con trên 21 tuổi còn độc thân của công dân Mỹ và con của F1). Tôi có thắc mắc sau khi có giấy ly hôn thì thời gian xét duyệt hồ sơ chuyển diện có lâu không?
Hồ sơ do Mẹ có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho bạn thuộc diện visa F3 (Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi đã lập gia đình). Sau khi bạn ly hôn, và có giấy ly hôn do Tòa án cấp, hồ sơ của bạn tự động sẽ chuyển thành diện visa F1 (Con trên 21 tuổi còn độc thân của công dân Mỹ và con của F1). Tùy theo hồ sơ bảo lãnh đang ở Sở Di trú Hoa Kỳ USCIS, hay Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia NVC mà bạn gởi giấy ly hôn theo đúng địa chỉ.
Khi căn cứ vào lịch visa diện bảo lãnh F1 của tháng 12/2016 Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC, đang xem xét giải quyết cho những hồ sơ nộp trước ngày 01/12/2009, cộng với việc khi nộp giấy ly hôn cho Chính phủ Mỹ, hồ sơ của bạn được chuyển từ diện bảo lãnh diện visa F3 sang diện visa F1, và tất nhiên sẽ nhanh chóng được phỏng vấn sớm, vì ngày nộp hồ sơ của bạn là ngày 15/06/2009. Nhưng thực tế không như bạn suy nghĩ, mặc dù hoàn cảnh ly hôn của bạn là sự thật.
Khi đối diện cuộc phỏng vấn với Viên chức Lãnh sự quán Hoa Kỳ, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, chứ không phải cứ ly hôn, chuyển diện là được. Bạn ly hôn càng gần với ngày visa đến lượt, khả năng càng bị nghi ngờ ly hôn giả để đi sớm rất cao. Bạn phải đối mặt về tính trung thực của hồ sơ này khi trả lời tất cả các câu hỏi phỏng vấn của Viên chức Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Trên thực tế, có nhiều vụ ly hôn diện visa F3 là thật để chuyển diện visa F1 phỏng vấn sớm hơn, nhưng khi phỏng vấn cũng không thành công, vì không thuyết phục Viên chức Lãnh sự quán Hoa Kỳ về việc ly hôn này là thật.
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#19
Trả lời câu hỏi và thắc mắc của các bạn

Thảo Phương nhận được tin nhắn riêng của hai bạn có thắc mắc và câu hỏi cho Thảo Phương.
Câu hỏi về vấn đề du lịch, khi đã có hồ sơ bảo lãnh được 10 năm:
Vào năm 2006 tôi có hồ sơ xin định cư tại Mỹ theo diện anh chị em bảo lãnh. Hồ sơ còn chờ khoảng 2 năm nữa mới tới lượt xem xét. Tôi có thể xin visa vào Mỹ để du lịch thăm người thân được không? Khi kết thúc chuyến du lịch ở Mỹ tôi sẽ về Việt Nam vì còn nhiều việc cần phải hoàn thành trước khi đi định cư tại Mỹ.

Và câu hỏi về diện bảo lãnh Cha quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con. Đã ly dị nhưng vẫn còn chung hộ khẩu.
Ba ruột của tôi đã xuất ngoại sang Mỹ năm 2006 do em gái tôi bảo lãnh. Ba tôi mới có quốc tịch Mỹ tháng 11/2016 và muốn làm hồ sơ bảo lãnh cho tôi. Tôi sinh năm 1968, đã ly dị năm 2003. Tôi có 3 người con: người con lớn nhất sinh năm 1994, người con thứ 2 sinh năm 1996, người con thứ 3 sinh năm 2010.
Hai người con lớn sinh năm 1994 và năm 1996 được sinh trước khi tôi ly dị. Riêng người con sinh năm 2010 được sinh sau khi tôi ly dị năm 2003, tuy nhiên có làm khai sinh có tên cha và mẹ. Nhưng vợ chồng tôi không tái hôn với nhau. Vậy hồ sơ của tôi thuộc Diện bảo lãnh nào? Thời gian phải chờ để được đi Mỹ là bao lâu? Ba tôi có phải tốn kém nhiều tiền để bảo lãnh không? Người con sinh năm 2010 nếu đi theo tôi thì có cần thủ thêm thủ tục gì từ mẹ của bé nữa không? Vợ chồng tôi chia tay do không hợp nhưng vẫn có trách nhiệm chung, quan tâm đến con cái nên thường xuyên qua lại chăm sóc con cái. Điều đó có ảnh hường gì đến việc xét duyệt hồ sơ của chính phủ Mỹ không?

Thảo Phương sẽ dành thời gian trả lời cho hai bạn vào thời gian sớm nhất, xin lỗi vì việc trả lời trễ cho thắc mắc của hai bạn. Cám ơn hai bạn.
Thảo Phương
 

ThaoPhuong

Ban điều hành
#20
Trả lời câu hỏi cho bạn có nội dung về ly hôn nhưng chưa ly thân

Ba ruột của tôi đã xuất ngoại sang Mỹ năm 2006 do em gái tôi bảo lãnh. Ba tôi mới có quốc tịch Mỹ tháng 11/2016 và muốn làm hồ sơ bảo lãnh cho tôi. Tôi sinh năm 1968, đã ly dị năm 2003. Tôi có 3 người con: người con lớn nhất sinh năm 1994, người con thứ 2 sinh năm 1996, người con thứ 3 sinh năm 2010.
Hai người con lớn sinh năm 1994 và năm 1996 được sinh trước khi tôi ly dị. Riêng người con sinh năm 2010 được sinh sau khi tôi ly dị năm 2003, tuy nhiên có làm khai sinh có tên cha và mẹ. Nhưng vợ chồng tôi không tái hôn với nhau. Vậy hồ sơ của tôi thuộc Diện bảo lãnh nào? Thời gian phải chờ để được đi Mỹ là bao lâu? Ba tôi có phải tốn kém nhiều tiền để bảo lãnh không? Người con sinh năm 2010 nếu đi theo tôi thì có cần thủ thêm thủ tục gì từ mẹ của bé nữa không? Vợ chồng tôi chia tay do không hợp nhưng vẫn có trách nhiệm chung, quan tâm đến con cái nên thường xuyên qua lại chăm sóc con cái. Điều đó có ảnh hưởng gì đến việc xét duyệt hồ sơ của chính phủ Mỹ không?
Khi ly hôn năm 2003 bạn có giấy ly hôn của tòa án cấp cho bạn không? Chi tiết này rất quan trọng, vì liên quan tới diện bảo lãnh của bạn. Khi bạn có giấy ly hôn của tòa án thì hồ sơ của bạn thuộc diện bảo lãnh F1 (Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con ruột, độc thân trên 21 tuổi). Như vậy, Diện F1 này chỉ cho phép con độc thân dưới 21 tuổi được đi cùng người được bảo lãnh chính, mà không cho phép vợ của bạn đi theo. Thời gian phải chờ cho diện bảo lãnh F1 khoảng từ 7-8 năm.
Trường hợp của bạn là ly hôn nhưng không có ly thân. Khi Ba của bạn tiến hành mở hồ sơ, Sở Di Trú Mỹ chỉ dựa trên hồ sơ đã nộp và không biết việc bạn ly hôn với vợ nhưng vợ chồng bạn vẫn còn chung sống với nhau. Tuy nhiên khi hồ sơ chuyển về Lãnh sự quán Mỹ sau này, nếu trong hộ khẩu vẫn còn tên vợ của bạn, Viên Chức Lãnh Sự Mỹ sẽ đặt nghi vấn việc ly hôn này là thật hay chỉ vì mục đích để được đi nhanh hơn khi làm hồ sơ bảo lãnh.
Cũng cần nói thêm cho bạn là trên giấy khai sinh của người con thứ 3 sinh năm 2010 có cả tên ba và mẹ càng làm tăng sự nghi vấn về tính chân thực của hồ sơ này. Bạn cần chuẩn bị kỹ các chi tiết này.
Thảo Phương
 
Status
Không mở trả lời sau này.