Rớt visa phỏng vấn lần 1
Có ai có kinh nghiệm đi phỏng vấn nhiều lần thì chỉ ra xem lỗi của mình ở đâu được không?
Đây là nội dung cuộc nói chuyện của mình với CO
Me: good morning.(mình đưa giấy I-20,..cho CO)
CO: Cho tôi xem bảng điểm và học bạ (nói tiếng việt luôn)
*mình đưa bảng điểm đại học và bằng tốt nghiệp tạm thời (GPA của mình là 2.98/4.0)
CO: what major you study in U.S?
CO: What are you doing now?
Me: I just finish my study in university, and I'm waiting for my graduation in this December.
CO: Do you have any relativé in U.S?
Me: I have an Aunt live in Boston, and a relative in louisiana.
CO: What relative in louisiana?
Me: Can I speak to vietnamese?
CO: okay.
Me: đó là một bác họ hàng của tôi.
CO: What is your aunt và Bác Họ job ?
Me: My aunt doing nail, Bác họ của tôi, he work like dentist, he make teeth.
*CO gật đầu và gỏ máy tính vài cái.
CO: what do your parent do?
Me: My father work in Norway every 6 month each year (nghĩa 6 tháng 1 năm,mìnhh dùng từ ko đúng thì phải), my mother work in Norway too, but now she stop, she has her own work.
*chưa nói hết thì CO chặn lại hỏi
CO: What job your father do?
Me: my father work as a capenter.
*CO nghe ko nghe rõ hỏi lại capenter là gì, nên mình nói tiếng việt
Me: thợ mộc
.Lúc này CO gõ vài cái rồi nhìn màn hình một vài giây rồi trả giấy tờ của mình rồi đưa tờ giấy trắng bảo mình là không thể cấp visa cho mình được.
Mình có hỏi its about my fiance or something thì CO ko nói gì kêu về đọc.
-Mình suy nghĩ không biết do mình khai cô mình làm nail nên mới bị hay là CO nghĩ mình ko đủ tài chính.nhiều người bảo là do mình xin pv sớm quá, trong khi mình nhập học là 8/1.nên LSQ muốn ăn tiền.Mình tính giữa tháng 11 hay đầu tháng 12 thì xin phỏng vấn lại.
-Về tài chính của mình thì ba mẹ mình có tài khoản tiết kiệm là 110.000 usd, ba mình sẽ trích ra 1 khoản để cho mình học.mình học tiếng anh 2 năm thôi(nên chi phí học tập + ăn ở = 41.000 USD), trường mình đăng ký học là Delgado community college(tại học tiếng anh thôi nên mình chọn nó).Ba mẹ mình có 3 căn nhà cho thuê thì tổng là 30tr/ tháng.[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]- Về người thân bên đó thì hồi đó cô ruột của ba mình có bảo lãnh ba mẹ mình nhưng mà ba mẹ mình chưa đi pv lần nào, mà mình thì lớn rồi thì chắc vấn đề này ko liên quan tới mình.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]-Bạn bè mình bảo là đợt pv lần sau chỉ nên khai 1 người bác họ mà mình đã khai trong DS-160 thôi, ko nên khai cô của mình làm nail ở boston ra.Tại Mỹ nó ghét nail, nó sợ mình qua đó làm nail, mà mình thì học bên New Orleans, LA, thậm chí ko ở chung với Bác họ của mình nữa.Mà mình khai vậy có nên không khi mình lỡ khai cô mình lúc pv lần 1, mình sợ nó ghi thông tin hết.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Ai có kinh nghiệm phỏng vấn hướng dẫn giúp mình với.Mình cũng muốn liên lạc với chú Vha08 để xin kinh nghiệm cho lần sau mà không biết giờ chú còn xuất hiện trên diễn đàn nữa không.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Xin cám ơn! [/FONT]