Nơi tụ họp của những người sống hơi lâu, nhưng tánh vẫn còn thanh niên

hthaith

Thành viên tích cực
#1
:New_icons_10:

Hi everybody,

Chuyến rồi về VN chơi, nổi hứng muốn ghé thăm ông bạn xưa đang sống tại miệt sông nước Việtnam. Chờ mãi mới đón được chiếc xe đò để...khỏi phải đi bộ, chưa kịp mừng vì đón được xe, vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, bỗng một giọng nữ của một em gái nhỏ (Chắc là người nhà của chủ xe) cất lên lanh lảnh: Ê, lấy cho...ÔNG GIÀ cái vé tụi bay!!!

Trời cao đất dày ơi! Da mặt mình vẫn còn căng như gái 18, tóc thì bới tung cả đầu mới tìm được 1,2 sợi trắng, tuổi thì chưa thọ đến 50 mà chúng nó lại kêu mình là Ông già, hỏi còn gì...uất nghẹn không chứ. Sau chuyến đi đó, về đến nhà bịnh mất cả tuần lễ nghĩ lại thấy mình...sống cũng hơi lâu, chỉ tại cái tánh vẫn còn thanh niên thôi.

.....Hôm qua, weekend mấy anh em sống gần nhà í ới gọi nhau làm vài ve giải sầu. Xách xe chạy vào chợ Mỹ mua 1 pack beer để góp gió thành bão với anh em. Ra tới quầy tính tiền, gặp 1 em Cashier Mễ trắng khoảng 30tuổi đứng quầy. Nhìn mình và thùng Beer, em thỏ thẻ lên tiếng: Show me your ID sir, Please.

Oh my God, cuộc đời sao quá hạnh phúc, chuẩn bị bước vào hàng 5 rồi, mà khi mua beer vẫn còn được người đẹp hỏi ID, còn hạnh phúc nào hơn nữa. Nghĩ lại thấy mình vẫn còn Thanh niên, chỉ tại sống hơi lâu mà thôi.

Mang tâm trạng hạnh phúc, hthaith lập ra Topic này, kính mong tất cả Nam phụ lão, đang ở Mỹ cũng như còn tại VN, cùng nhau hô to: TA VẪN CÒN THANH NIÊN, CHỈ TẠI SỐNG HƠI LÂU MÀ THÔI. Hthaith thân mời.
 
Last edited by a moderator:

hthaith

Thành viên tích cực
#2
Đàn ông quả thật phức tạp

Đàn ông quả thật phức tạp ???


- Chàng nào đàng hoàng thì lại xí trai .

- Chàng nào đẹp trai thì lại không đàng hoàng .

- Chàng nào không đẹp trai nhưng đàng hoàng thì lại ... nghèo .

- Chàng nào vừa đàng hoàng , vừa đẹp trai thì lại ... pê đê .

- Chàng nào đàng hoàng , đẹp trai và không pê đê , thì lại đã có vợ con rồi .

- Chàng nào không đẹp trai nhưng đàng hoàng và giàu có thì lại cho là phụ nữ đến với hắn chỉ vì ...TIỀN của hắn .

- Chàng nào đẹp trai , nghèo , đến với ta thì lại chỉ vì ...TIỀN của ta .

- Chàng nào đẹp trai , tương đối đàng hoàng và không pê đê thì lại cho là người phụ nữ đến với hắn không được đẹp lắm .

- Chàng nào khá đàng hoàng , không pê dê , giàu có , và thấy ta đẹp thì lại chỉ là đồ ... con heo !!!

- Chàng nào khá đẹp trai , khá đàng hoàng , khá giàu có và (đội ơn Trời) không pê đê thì lại quá nhút nhát , không dám tỏ tình trước .

- Và chàng nào mà không bao giờ dám tỏ tình trước thì lại không muốn gặp lại ta nữa nếu ta mạnh dạn ... tỏ tình trước.

Như vậy , xin hỏi các bà , các cô :

CÓ AI HIỂU NỔI ĐÀN ÔNG KHÔNG ???
 

hthaith

Thành viên tích cực
#3
Cuộc thi Người chồng của năm??????...

Người chồng của năm??????...

Hthaith mạo muội đứng ra tổ chức cuộc thi ảnh chủ đề: NGƯỜI CHỒNG CỦA NĂM 2011, dành cho tất cả mọi Nam phụ lão VN, những người cảm thấy mình: Vẫn còn là thanh niên, chỉ tại sống hơi lâu thôi. Giải đặc biệt sẽ được công bố vào ngày.......


Còn đây là Kết quả của cuộc thi ảnh trên toàn thế giới năm 2010 gần đây cho người chồng của năm do báo International Internet tổ chức.

Vị trí thứ 3: Greece





Vị trí thứ nhì: Serbia





Và chiến thắng cho người chồng của năm là: Ireland



Oh, Người chồng Ireland thật là lãng mạn!
Ít nhất anh ta cũng nắm tay vợ mình.
 
Last edited by a moderator:

quách hồ linh

Thành viên tích cực
#4
Ðề: nơi tụ họp những người sống hơi lâu nhưng tánh vẫn còn thanh niên

còn đây là kết quả cuối cùng
hết đường binh rồi các bác ơi
 

hthaith

Thành viên tích cực
#5
Ðề: nơi tụ họp những người sống hơi lâu nhưng tánh vẫn còn thanh niên

còn đây là kết quả cuối cùng
hết đường binh rồi các bác ơi


Ôi Trời! Đàn ông Việtnam đâu hết rồi, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao?
 

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
#6
Ðề: nơi tụ họp những người sống hơi lâu nhưng tánh vẫn còn thanh niên

chào bác hthaith tại bác về vn mà bác đi xe đò làm chi. ngày đó bác gặp cô con của chủ xe ,chứ bác gặp vợ của chủ xe chắc bả cũng gọi bác như vậy thôi.bửa nào bác về vn đi, tui dẩn bác vô chổ này bảo đãm mấy cô 18,20 gọi bác là anh ngọt xớt .
cho dù bác có là u 70 nhưng vô đó bác vẩn là các chàng trai....
 

hthaith

Thành viên tích cực
#7
Ðề: nơi tụ họp những người sống hơi lâu nhưng tánh vẫn còn thanh niên

chào bác hthaith tại bác về vn mà bác đi xe đò làm chi. ngày đó bác gặp cô con của chủ xe ,chứ bác gặp vợ của chủ xe chắc bả cũng gọi bác như vậy thôi.bửa nào bác về vn đi, tui dẩn bác vô chổ này bảo đãm mấy cô 18,20 gọi bác là anh ngọt xớt .
cho dù bác có là u 70 nhưng vô đó bác vẩn là các chàng trai....

Thanks Nguyenchauanh,

Rất vui khi nguyenchauanh đã có thành ý, ở VN hiện nay từ Cà mau ra tới Quảng Trị, tới đâu hthaith cũng có...chiến hữu cả. Còn riêng tại Saigon, hthaith hồi đó cũng có đứa em gái bà con vừa tròn 19năm 07 tháng (Bà con của người ta đó nhe). Giờ nghĩ lại, thấy mình sống cũng hơi lâu chỉ tại tánh vẫn còn thanh niên thôi.

Qua tới Mỹ rồi mới thấy lại đúng là mình vẫn còn Thanh niên chỉ tại sống hơi lâu mà thôi.

Dẫu sao cũng Thanks again Nguyenchauanh.
 
#8
Ðề: Nơi tụ họp của những người sống hơi lâu, nhưng tánh vẫn còn thanh niên

nè,bạn hthaith bạn đc gọi là ông già nhưng có đc ưu tiên gì Kg .có lẽ tại tóc bạc còn xanh nên chỉ đc gọi vậy thôi , còn tôi thì đc gọi là cụ , dầu rằng thời điểm ấy chỉ là U50 thôi ,đi du lịch năm đó bên Trung quốc được HDV sắp xếp nằm giường dưới khi đi xe lửa , còn hai cô đàn bà gần U70 mà đc nằm giường trên phải leo trèo mệt xĩu ,chỉ vì hai cô đàn bà đó tóc bị đen mướt ,hóa ra tóc trắng cũng có lợi lắm nè , còn vấn đề vào mấy chổ tối tăm mà gọi tui bằng Chú thì Kg có tiền Booo , đùa chút thôi để lãng quên đời sao mà lô cốt mọc nhiều vậy nè