Phỏng vấn của Trí Nguyễn - VHA08

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#1
Phỏng vấn của Trí Nguyễn
Đầu tiên cháu xếp hàng ở trước cổng lãnh sự quán.
Hàng dài đến tận cuối của sân, cháu liền vào đứng cuối hàng nhưng hàng nhanh chóng được rút ngắn, có 1 số anh chị giấy hẹn 14h15 chiều nên được áo cam mời ra sau rồi xíu vào xếp hàng.
Tiến lên 1 xíu lại có mấy anh chị đứng trước hỏi em 14h hả, vậy lên trước đi.
Xếp hàng để kiểm tra giấy hẹn chị nhân viên đưa i20 ra bảo ký và điền ngày vào.
Đến xếp hàng lấy dấu vân tay xong tiếp tục vào hàng. Hàng tầm 20 người đứng đợi tầm 10 phút nhưng dần rồi cũng gần đến lượt mình. Trước là có 1 cô trạc tuổi xong lại đến 1 anh, anh cứ thúc cô tiến đến vị trí chờ phỏng vấn.
Lúc này CO to con da đen đang phỏng vấn và có 1 người chờ. Tiếp theo là CO girl da đen tóc xù. 2 cửa cuối cùng thì cháu chỉ thoáng nhìn được a Mỹ to cao đẹp trai và cuối là CO có râu quai nón. Anh đứng trước cứ thúc Cô lớn tuổi tiến đến a CO mỹ đẹp trai và CO có râu quai nón. Chợt nghĩ đến lượt mình rồi, CO nữ tóc vàng mới có 1 Chú đang phỏng vấn còn lại hàng chờ chưa có người. Mạnh dạng tiến đến trong đầu không suy nghĩ gì được. Đúng là ai vào đó rồi mà ko run thì hơi lạ. Cố trấn tỉnh bởi cũng hay nói chuyện với mấy anh nước ngoài nhiều, phần chị Tuyền và chị Tuyết cũng đã làm công tác tâm lý cho rồi, không có được run. Chú phỏng vấn ở trước xong đi ra tới lượt cháu bước tới
Me: Good Afternoon Ma’am. My Name Nguyen Dai Tri. How are you today Ma’am.
CO: I’m fine, Thank and You?
Me:I’m great. Thanks You Ma’am.
CO: Give me your paper.
Me: Yes here they are Ma’am. (Cháu đưa hết i20, học bạ, bảng điểm đại học)
CO: How old are you?
Me: I’m 26 years old Ma’am.
CO: What do you want to study in U.S?
Me: I will improve my ENG at Bellevue College then apply to Master of Digital Art in Digipen Institute Technology, Redmond, WA state Ma’am. CO bấm bấm gõ gõ rồi lại hỏi.
CO: What are your parent do?
Me: My Father is Principal and My Mother is teacher at Phan Tay Ho secondary School Ma’am.
CO: What are you working now?
Me: I’m working at Gameloft Company from July 2012 till now for 4 years Ma’am. Would you like to see my labor contract and Porfolio?
CO: Yes.
Me: Cháu đưa cái portfolio vào cho CO rồi mở tập hồ sơ rút cái hợp đồng và phụ lục hợp đồng ra. Yes, they are, Ma’am.
CO: CO nhìn vào cái Porfolio lật lật mấy trang đầu rồi nhìn vào tờ phụ lục hợp đồng và rồi nhìn vào tờ giấy trên tường, tiếp tục lật qua hợp đồng xong lại bấm bấm. Rồi đi vào trong, gọi chị nào ra cầm cái passport của cháu lên rồi quẹt. Xong tiếp tục hỏi, Do you have Family in U.S?
Me: Cháu nghe không rõ và nhờ CO nhắc lại
CO: Do you have Family in U.S?
Me: No, I don’t have Ma’am.
CO: What school after finish at Bellevue?
Me: Digipen Ma’am. Would you like to see any else Ma’am?
CO: Cười Cười rồi no no.
Me: Cháu rút study plan ra định đưa vào cho CO xem lun nhưng thấy no nên cháu Thanks you Ma’am.
CO: Bấm giấy hồng vào i20 xong kẹp với giấy xanh đưa ra ngoài và dặn. After finish study, please comeback Việt Nam.
Me: Yes Ma’am. You so beautiful. Thank you very much Ma’am và cháu gom hết hồ sơ cho vào expanding file đi ra. Ra tới ngoài trời mưa tầm tả nên đành đứng lại chờ ngớt mưa rồi phi ra sợ bị đòi lại =)).
Cháu xin cảm ơn Chú người đã dạy cháu đường đi và định hướng về trường học, ngành học. Cháu biết Chú không nói nhưng rất quan tâm lo lắng cho cháu.
Em cảm ơn Chị Tuyền đã giúp e rất nhiều và giải đáp cho e mọi thắc mắc.
Em cảm ơn Chị Tuyết vì đã có 1 buổi voice giúp em giải tỏa tâm lý, tiếp cho e cái tự tin khi đi phỏng vấn.
Cảm ơn chị Hương nhiều lắm lun và anh Định nữa đã thông cho e giúp e hiểu ra được rất nhiều.
Cảm ơn anh Đỉnh, Chị Diệp và mọi người trong room đã quan tâm em nhiều. Chúc mọi người thành công và may mắn cho buổi phỏng vấn của mình, luôn nhớ dựa vào câu chuyện của mình mà Chú đã chỉ dạy để có thể tự tin trả lời với CO. Tự tin nhận lấy VISA.