Rớt phỏng vấn visa F1 lần đầu

lucy_0511

Thành viên mới
#1
Gửi chú Vha08 và mọi người, mình tên là Huỳnh Tố Duyên, 18t, sinh viên năm nhất của trường ĐHKHXH&NV, khoa Ngữ văn anh, trưa hôm nay, 11:15am 18.12.2015 mình vừa phỏng vấn visa xong và không thành công. Nội dung như sau:
vì đã trưa rồi nên hình như chỉ còn có 4 ô là dùng để phỏng vấn thì phải, và trong đó có 1 ô của chú người Hàn, mình thấy chú ấy rất khó tính, đánh rớt liên tiếp nhiều người, mình cầu cho không trúng chú ấy, ai ngờ trúng thật, nhưng mình chuẩn bị rất kỹ nên không run lắm, nhưng lúc ấy bỗng dưng hậu đậu, rút hết hồ sơ ra tập cầm trên tay để lát đưa cho nhanh, thế là lúc bước lên bị rơi sổ hộ khẩu, mình cuối xuống nhặt , lúc đó Co đã hỏi rồi, mình nghe không kỹ và đứng lên hỏi lại, nội dung đại loại như sau:
-what do u study i'll study Nursing major in El Camino College in T orrance city....(Bị ngắt lời)
-what do ur parents do?
+my mother trading food and beverage service, my father has 10 rooms for rent, they also have 2 lands and a saving account of 1 billion dongs.
-is this the first time you’re interviewed?
+of course, this is my first time.
-Let me see your (giấy tờ gì ấy)
+(lục giấy tờ tài sản và học bạ) do u want to see my học bạ?
-yes. ( lật đúng 1 trang trên học bạ, trang thông tin, mà bảng điểm lại không coi trong khi điểm mình khá cao T^T)
- what do you do after graduated in US? (câu này mình nghe không rõ phải hỏi lại)
+of course I’ll come back to Vn to work in some big hospitals such as Hoan My general hospital, Cho Ray hospital to support the patients and doctors
-(hỏi 1 câu nữa mình nghe ko rõ, hỏi lại)
Thế là sau đó trả hồ sơ lại cho mình, bảo về, blab la, mình cố nán lại giải thích them

+ I can explain sir, cuz when I studied in secondary school, my form teacher wrote that my parent’s job is farmer, I didn’t know it till I receive my student report.
Chú lắc đầu và bảo nguyên nhân có trong tờ giấy, rồi bảo mình về. trong quá trình pv chú nói rất rất nhanh, và mình cũng vừa nói nhanh và nói to , rõ nên cuộc pv diễn ra chưa tới 1p đã xong, mình còn chưa kịp trình bày những điểm mạnh khác . huhu. Mong được mọi người giúp đỡ
 

mrbluem4v

Thành viên mới
#2
Gửi chú Vha08 và mọi người, mình tên là Huỳnh Tố Duyên, 18t, sinh viên năm nhất của trường ĐHKHXH&NV, khoa Ngữ văn anh, trưa hôm nay, 11:15am 18.12.2015 mình vừa phỏng vấn visa xong và không thành công. Nội dung như sau:
vì đã trưa rồi nên hình như chỉ còn có 4 ô là dùng để phỏng vấn thì phải, và trong đó có 1 ô của chú người Hàn, mình thấy chú ấy rất khó tính, đánh rớt liên tiếp nhiều người, mình cầu cho không trúng chú ấy, ai ngờ trúng thật, nhưng mình chuẩn bị rất kỹ nên không run lắm, nhưng lúc ấy bỗng dưng hậu đậu, rút hết hồ sơ ra tập cầm trên tay để lát đưa cho nhanh, thế là lúc bước lên bị rơi sổ hộ khẩu, mình cuối xuống nhặt , lúc đó Co đã hỏi rồi, mình nghe không kỹ và đứng lên hỏi lại, nội dung đại loại như sau:
-what do u study i'll study Nursing major in El Camino College in T orrance city....(Bị ngắt lời)
-what do ur parents do?
+my mother trading food and beverage service, my father has 10 rooms for rent, they also have 2 lands and a saving account of 1 billion dongs.
-is this the first time you’re interviewed?
+of course, this is my first time.
-Let me see your (giấy tờ gì ấy)
+(lục giấy tờ tài sản và học bạ) do u want to see my học bạ?
-yes. ( lật đúng 1 trang trên học bạ, trang thông tin, mà bảng điểm lại không coi trong khi điểm mình khá cao T^T)
- what do you do after graduated in US? (câu này mình nghe không rõ phải hỏi lại)
+of course I’ll come back to Vn to work in some big hospitals such as Hoan My general hospital, Cho Ray hospital to support the patients and doctors
-(hỏi 1 câu nữa mình nghe ko rõ, hỏi lại)
Thế là sau đó trả hồ sơ lại cho mình, bảo về, blab la, mình cố nán lại giải thích them

+ I can explain sir, cuz when I studied in secondary school, my form teacher wrote that my parent’s job is farmer, I didn’t know it till I receive my student report.
Chú lắc đầu và bảo nguyên nhân có trong tờ giấy, rồi bảo mình về. trong quá trình pv chú nói rất rất nhanh, và mình cũng vừa nói nhanh và nói to , rõ nên cuộc pv diễn ra chưa tới 1p đã xong, mình còn chưa kịp trình bày những điểm mạnh khác . huhu. Mong được mọi người giúp đỡ
Mình nghĩ là do điều kiện kinh tế.