Rớt Pv lần 1 nhưng cháu vẫn chưa biết được lý do :((

Minh Hằng

Thành viên mới
#1
Cháu vừa rớt pv lần đầu ngày 2/11 này, nhưng đến giờ cháu vẫn k hiểu lý do vì sao, tại vì cháu chưa có cơ hội đc trả lời trong khi cháu phản ứng khá nhanh chứ k phải ậm ừ để cho CO ngừoi Hàn cứ ngắt cháu roiif k cho cơ hội nói ạ. Cháu kể lại cuộc pv ngày hôm đó mong chú có thể cho cháu biết ch sai gì để cbi cho lần sau ạ. cháu cảm ơn chú nhiều ạ

chau chào goodmorning sir,
co : what your name ?
e : my name hằng, how ( CO k để cho cháu nói :( )
co : who will pay for your study ? ( Co nói nhỏ quá cháu nói nhắc lại 2 lần )
me : my parents will pay fee for me
co : What do your parents do ?
me : my farther is an owner... nói ngang đó bị cẮt ngnag
co : Cho xem học bạ
me : this is my transcrip, my goal education are good,i believe with my ability,i will study well in the us. e đưa học bạ vào mà k nhìn
c0o : What will you do in the us?
me : ( Cháu trả lời câu này bằng TV vì sợ lại bị cắt ngang ) E sẽ học 5 năm tại mỹ . những tháng đầu của năm đầu tiên e sẽ học tiếng anh. 2 tiếp theo e sẽ học tại trường cao đẳng cộng đồng santa ânna, 2 năm tiếp nữa e sẽ chon trường ĐH phù hợp vs ngành Qtri Kinh Doanh.Sau khi hoan tất khoá học e sẽ trở về VN tìm cho mình công việc tốt lương cao. Co gật gật

co :Hằng à , e k đủ đk ....
Me : here you could see again, i absolutely have ability to attend university in Us ,...( đưa giấy trắng ra , e hãy xem ở tờ giấy này )


Cháu đang là sv năm 3 tại trường Đh Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nhật, bảng điểm DH cháu khá. Học bạ cấp 3 cũng được ạ. Cháu muốn học ngành QTKD và đã xin I20 trường Santa anna community college, k đòi hỏi toelf và có dạy Esl . Những cái nay CO đều k hoi chau cung k them xem baất cứ giấy tờ gì chau đưa vào laàm cháu thấy ấm ức vì k biết vì sao mình rớt :(((( Cháu lần đầu tự tin như vậy mà k đc thì k biêt có đc cơ hội đến mỹ k nữa :