Ta sắp đi xa bạn biết không?
Thẫn thờ lấy bút viết đôi dòng
Bao nhiêu kỷ niệm còn ngơ ngẩn
Tâm sự sớm chiều chẳng tỏ xong
Ta sắp đi xa bạn biết không?
Quê hương yêu dấu ấp trong lòng
Đường đời, gia đạo còn canh cánh
Một dải đất trời mãi ngóng trông
Ta sắp đi xa bạn biết không?
Mai này xướng họa chớ chờ mong
Bao lần tri kỷ “nghìn chung thiếu”
Tao ngộ, duyên mình gởi núi sông
Ta sắp đi xa bạn biết không?
Cánh diều theo gió lớn mênh mông
Trăng tròn, trăng khuyết còn mơ mộng
Thả lá đề thơ có viễn vông?
Ta sắp đi xa bạn biết không?
Sài Gòn mưa nắng thoảng hương nồng
Đường xưa lối cũ còn in bóng
Ao ước cùng ai được ruổi rong
Ta sắp đi xa bạn biết không?
Nhớ thương tặng triệu đóa hoa hồng
Nhắn theo mây gió lời ly biệt
Da diết tình ai… ai biết không?! :8: :12:
Thẫn thờ lấy bút viết đôi dòng
Bao nhiêu kỷ niệm còn ngơ ngẩn
Tâm sự sớm chiều chẳng tỏ xong
Ta sắp đi xa bạn biết không?
Quê hương yêu dấu ấp trong lòng
Đường đời, gia đạo còn canh cánh
Một dải đất trời mãi ngóng trông
Ta sắp đi xa bạn biết không?
Mai này xướng họa chớ chờ mong
Bao lần tri kỷ “nghìn chung thiếu”
Tao ngộ, duyên mình gởi núi sông
Ta sắp đi xa bạn biết không?
Cánh diều theo gió lớn mênh mông
Trăng tròn, trăng khuyết còn mơ mộng
Thả lá đề thơ có viễn vông?
Ta sắp đi xa bạn biết không?
Sài Gòn mưa nắng thoảng hương nồng
Đường xưa lối cũ còn in bóng
Ao ước cùng ai được ruổi rong
Ta sắp đi xa bạn biết không?
Nhớ thương tặng triệu đóa hoa hồng
Nhắn theo mây gió lời ly biệt
Da diết tình ai… ai biết không?! :8: :12:
Chỉnh sửa cuối: