Tàn Thu

langvuon

khoai nướng
#1
Tàn Thu

Mưa chiều se lạnh sang tiết Đông
Lúa non xỏa tóc mượt trên đồng
Bến sông vài mái chèo khua động
Đưa tiễn Thu tàn theo sắc Đông

Có còn đâu nữa ngọn Thu phong
Còn đâu dáng ngọc chốn khuê phòng
Còn đâu hình bóng cho tim phỏng
Thư cũ đâu rồi, chẳng một phong

Nhặt lá vàng rơi trong gió Đông
Ngẩn ngơ tiếng vạc gọi vang đồng
Lá rơi rơi mãi còn vun đống
Thu vẫn chưa tàn sao đã Đông

10: pm 10/10/10
 

langvuon

khoai nướng
#2
Ðề: Tàn Thu

Đông sang

Một ánh trăng vàng rơi xuống ao
Đêm vắng rung rinh ngọn gió ào
Ta ngỡ mùa đông vừa thay áo
Vứt cả thu vàng nơi đáy ao

Cái rét mùa đông đến rồi sao?
Thuyền nan se lạnh cả thân sào
Đêm mưa tí tách hòa âm sáo
Che khuất đâu rồi muôn ánh sao

Một thoáng đông về dạ nao nao
Ngỡ như vương vấn chốn xa nào
Đêm đông sầu lắng lòng nghe não
Chợt nhớ nhung về nơi xứ nao


HĐ, 09: am 11/10/10
 

langvuon

khoai nướng
#3
Ðề: Tàn Thu

Sợ quá bác langvuon ơi, qua mùa thu quét lá vàng bỏ rác mệt lắm, cây cổ thụ sang đông trụi lủi nhìn như cây khô không lá, bao nhiêu lá của cây mà mình gôm lại cũng điên luôn.:mad::mad::mad:
Tốn công tốn sức rồi sẽ được hưởng thụ thôi mà.
hết ngồi nhặt lá vàng rơi, bây giờ đã đến lúc ngồi nhâm nhi ngắm mầm xanh rồi đấy :43:
 

langvuon

khoai nướng
#4
Ðề: Tàn Thu

Còn đâu

Ngày ấy xa rồi.. khi có nhau
Hình trong lưu bút, mấy trang nhàu
Nét duyên xưa đó còn nhanh nhảu
Tay nắm tay về, chung với nhau

Một nụ hôn đầu xưa trót trao
Tưởng như yêu dấu đã dâng trào
Chiều mưa bên gốc dừa trơ tráo
Thiệp báo tin hồng, em nỡ trao

Mỗi lúc thu tàn mây vắng đâu
Xót xa nhung nhớ mối duyên đầu
Bến xưa ngày ấy thuyền chưa đậu
Giờ đã xa rồi không thấy đâu


10: pm 11/10/10
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
#5
Ðề: Tàn Thu

Ngày xưa

Tôi về thăm lại phố Cần Thơ
Góc sân yêu dấu cuối nhà thờ
Dưới chân tượng Thánh Giuse thợ
Nhớ lại ngày xưa đến thẫn thờ

Ngày ấy nhìn em yêu lắm cơ
Lặng im em đứng dưới cột cờ
Vân vê tà áo vì mắc cỡ
Mà em cũng làm kiêu lắm cơ

Tôi hỏi gì em cũng ngó lơ
Mặc cho tôi cứ mãi lượn lờ
Hụt chân chợt té vì bước lỡ
Trên chiếc cầu thang ngã quay lơ

Một nụ cười duyên quá đơn sơ
Nắm tay, em ngượng đến sững sờ
Phớt hôn trên má làm em sợ
Ngày ấy em hiền như ma sơ.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#6
Ðề: Tàn Thu

Ngày xưa

Tôi về thăm lại phố Cần Thơ
Góc sân yêu dấu cuối nhà thờ
Dưới chân tượng Thánh Giuse thợ
Nhớ lại ngày xưa đến thẫn thờ

Ngày ấy nhìn em yêu lắm cơ
Lặng im em đứng dưới cột cờ
Vân vê tà áo vì mắc cỡ
Mà em cũng làm kiêu lắm cơ

Tôi hỏi gì em cũng ngó lơ
Mặc cho tôi cứ mãi lượn lờ
Hụt chân chợt té vì bước lỡ
Trên chiếc cầu thang ngã quay lơ

Một nụ cười duyên quá đơn sơ
Nắm tay, em ngượng đến sững sờ
Phớt hôn trên má làm em sợ
Ngày ấy em hiền như ma sơ.
Hehe,

Liếc mắt xem qua thấy sững sờ
Nắm tay mà nắm ngay… ma sơ
Rồi hun lên má cho em sợ
Đã vậy, ngó thôi, lại… muốn sờ

Gan chi gan rứa ngay nhà thờ
Người lớn lập lờ cái tuổi thơ
Tượng Thánh Giuse đành nín thở
Khen rằng quê bác ở Cần Thơ

Nếu mà được ngắm, ngó vu vơ
Người đẹp xin thưa chẳng dám vờ
Quaidan chắc quên luôn chị vợ
Bi giờ có lẽ đã... bơ vơ

Cái bác Langvuon cứ mộng mơ
Chân run, gối lỏng, mắt thì mờ
Hai con, một vợ... còn đòi mợ
Yên phận cho rồi, chớ có mơ… :24::24::24:
 
Chỉnh sửa cuối:

langvuon

khoai nướng
#7
Ðề: Tàn Thu

Hạt nắng vừa vương lên tóc mây
Ngẩn ngơ hương gió xõa vai gầy
Sắc lam chiều tím làm tim đã
Say..
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#8
Ðề: Tàn Thu

Hạt nắng vừa vương lên tóc mây
Ngẩn ngơ hương gió xõa vai gầy
Sắc lam chiều tím làm tim đã
Say... đắm tình ta trong phút giây

Trăng lọt rèm thưa chiếu ánh vàng
Sương khuya nhè nhẹ vuốt cung đàn
Hồn ai thơ thẩn lang thang đấy?!
Có...


:105:
 

langvuon

khoai nướng
#9
Ðề: Tàn Thu



Trăng lọt rèm thưa chiếu ánh vàng
Sương khuya nhè nhẹ vuốt cung đàn
Hồn ai thơ thẩn lang thang đấy?!
Có...
phải quên đường ra nghĩa trang:13:

:105:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#10
Ðề: Tàn Thu


.....
Hồn ai thơ thẩn lang thang đấy?!
Có...
phải quên đường ra nghĩa trang:13:
:105:
Hehe, gì mà gấp vậy bác Langvuon,

Tui tính tuổi tui tới tuổi tàn
Thôi thì thong thả thảnh thơi thân
Thể thao, thi thoảng thêm thơ thẩn
Tâm tịnh, tuyệt tình… tức tưởi tan :21:
 

langvuon

khoai nướng
#11
Ðề: Tàn Thu

Tuổi Thìn, tuổi Tỵ tính thử thôi
Tuổi Thân tuổi Tý tự thiên thời
Trách than tại tuổi, tàn thân thế
Trời thích, trời thương, ta thảnh thơi

Thôi thì ta thỏa thích tung tăng
Tiệc trưa, tiệc tối thết trăm thằng
Thì trong tháng tới thành tay trắng
Thiếu tiền trang trải, thế thì… thăng
 

langvuon

khoai nướng
#12
Thu xa

Thu vẫn còn đây buổi sáng qua
Sương đêm đọng lại trước hiên nhà
Gió mơn man ngọn bằng lăng tím
Cho nắng đi tìm những cánh hoa

Thu vẳng lời ru tiếng võng xa
Ngân nga khúc nhạc buổi giao hoà
Yêu màu phượng vĩ hè chưa hết
Giấu lại trong lòng một nhánh hoa

Thu đã về đây rồi lại xa
Miên man mỏi cánh chim đa đa
Để tim nhung nhớ mưa thu ấy
Rồi mãi âm thầm khi nắng qua