Tham dự đám giỗ nhà bạn Tuandoan

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#21
Ðề: Tham dự đám giỗ nhà bạn Tuandoan

Cái gì hông biết , chứ thấy Dalena da dẽ hồng hào , cười rạng rở bên nhõ em con ông Bác là mình thấy vui rồi , ráng lên Dalena nhá , tháng 11 tôi về mình phãi oánh một chầu cho tê liệt luôn nha .
Ku Delena dep giai lại roài hén :6::6:
Dạ thưa các AC!hiện tại sức khoẻ của em tốt lên nhiều,em xin thành thật cám ơn sự quan tâm của các AC,......hiện tại thì chưa xức dầu được bác Lê ui:1: hẹn ngày bác về,mình làm Heo tộc 3 món cho hoành tráng bác he:6::6::6:
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#22
Ðề: Tham dự đám giỗ nhà bạn Tuandoan

Chào các anh chị.

Lâu ngày họp mặt xức dầu, vui thiệt là vui!

+ Tuandoan: anh Tám cũng thay mặt các anh chị, cám ơn em rất nhiều vì buổi tiệc hôm qua. Cười đến nỗi muốn đau ruột luôn. Sắp tới còn ngày nào giống zị nữa hem? :1:

+ anh le_bac49: tuy đứng ngoài cửa sổ nhưng em vẫn còn 1 vé zớt đó. Lần sau về gặp Delena, chỉ "tê" thôi chứ đừng "liệt" nghen anh. :24:

+ Asm: anh vừa mới về đến nhà thôi. Rất tiếc không gặp được gia đình nhỏ của em. :6:

Chúc sức khỏe đến cả nhà.
Chào thân mến.
 
#23
Ðề: Tham dự đám giỗ nhà bạn Tuandoan

Chị Đức trả cây nấm của Tuandoan cho Bexinh :24::24::24::24::24:cái đó tuandoan giao cho Bexinh giữ rồi mừ ,,, nhớ cất kỹ rồi sao mà chị Đức còn cầm được dzậy ta :24::24::24:
Bexinh ơi , cây nấm Cali ở gần nhà mà còn không giữ được, thì làm sao mà giữ được cây nấm cũa tuandoan nè:33::33::33::33:
Còn cây nấm le_duc cầm là của người ta đi xa gởi lại , nhờ săn sóc và giử kỹ , mai mốt về người ta nhận lại đó , đừng đứng xa xa mà nhìn Lầm là tai hại lắm nha:p:p:p:p
 
#24
Ðề: Món gì thế nhỉ ?



Cái tay mang kiếng trong hình , khi mới gia nhập XNC hắn trắng trẽo , béo tốt lắm , vậy mà từ khi được ACE trong bầu chọn là Trưỡng ban Ăn chơi XNC , chĩ qua một thời gian mà hắn trông thật thãm hại nè , mặt xuống sắc thấy rõ ( dầu nhìn qua Viển vọng kính bên Mỹ ) đen đúa , và có lẽ ở gần Cà Ná nên bị muối bám đầy tóc .
Trưỡng ban ơi ! Vì sao nông nỗi vậy nè , cho Lão ca hõi thăm vì sao và vì sao.....Đừng nói là vì ham mê thú vui săn bắn nha ? Hãy cố gắng bão trọng chờ Lão ca về rồi gỡi gắm địa chĩ...............
 
#25
Ðề: Tham dự đám giỗ nhà bạn Tuandoan

Dạ thưa các AC!hiện tại sức khoẻ của em tốt lên nhiều,em xin thành thật cám ơn sự quan tâm của các AC,......hiện tại thì chưa xức dầu được bác Lê ui:1: hẹn ngày bác về,mình làm Heo tộc 3 món cho hoành tráng bác he:6::6::6:
Chúc mừng em đã bình phục. Nhớ dưỡng sức và chuẩn bị để tiếp tục làm MC lần off kế tiếp nhe. :6::6::6::6:
 

langvuon

khoai nướng
#26
Ðề: Tham dự đám giỗ nhà bạn Tuandoan



Nấm của Tuandoan năm nay khá hơn nấm năm ngoái, mình mới xa Sài gòn có mấy tháng mà mọi chuyện đã khác nhiều rồi. Thiệt là lạc hậu quá xá :2:
 

Dungphuquoc

Photographer XNC
#27
Ðề: Món gì thế nhỉ ?



Ai kêu tui đó ? dungphuquoc ra coi tay nào đứng lấp ló ngoài cửa sổ vậy , hỏi chủ nhà coi có biết hắn là ai không nè ?
Chào Anh Cả !
Tay này hắn mới vượt ngục từ PR về để dự cho kịp. Nên chủ nhà chưa cho hắn vào chào sân sợ bị liên luỵ đến mấy ACE trong diễn đàn XNC, đang còn sắp xếp chỗ coi cho hắn ngồi ở đâu. Chiều đến tiệc tàn TD đã di lý phạm nhân trở về trại lại rồi đó Anh.

l001l001l001
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#28
Ðề: Món gì thế nhỉ ?



Cái tay mang kiếng trong hình , khi mới gia nhập XNC hắn trắng trẽo , béo tốt lắm , vậy mà từ khi được ACE trong bầu chọn là Trưỡng ban Ăn chơi XNC , chĩ qua một thời gian mà hắn trông thật thãm hại nè , mặt xuống sắc thấy rõ ( dầu nhìn qua Viển vọng kính bên Mỹ ) đen đúa , và có lẽ ở gần Cà Ná nên bị muối bám đầy tóc .
Trưỡng ban ơi ! Vì sao nông nỗi vậy nè , cho Lão ca hõi thăm vì sao và vì sao.....Đừng nói là vì ham mê thú vui săn bắn nha ? Hãy cố gắng bão trọng chờ Lão ca về rồi gỡi gắm địa chĩ...............
Hi sư huynh.

Em thì vẫn như cũ thôi. Chắc kính viễn vọng của anh...sắp hết pin đó. Hehe...
 

tamtuong

Trưởng Ban Ăn Chơi XNC
#29
Ðề: Món gì thế nhỉ ?

Chào Anh Cả !
Tay này hắn mới vượt ngục từ PR về để dự cho kịp. Nên chủ nhà chưa cho hắn vào chào sân sợ bị liên luỵ đến mấy ACE trong diễn đàn XNC, đang còn sắp xếp chỗ coi cho hắn ngồi ở đâu. Chiều đến tiệc tàn TD đã di lý phạm nhân trở về trại lại rồi đó Anh.

l001l001l001
Hehe...nhìn hén đứng sau song sắt mà thấy tội nghiệp ghê, bác Bảy hén!