Than Thở & Thở Than!

vuthangsi

Ban điều hành
#61
Than Thở & Thở Than!
Gặp nhau mà chỉ vẩy chào .
Thà rằng không gặp ,vẩy chào mỏi tay.:21::21::21::21:
 

event42

Thành viên tích cực
#62
Ðề: Than Thở & Thở Than!

ở đâu cũng phải lao động,ở đây làm tháng đựơc 3 chai,xe hơi thì 50.000$ 1 chiếc,xăng thì bằng xăng mỹ,đường thì chật chội,làm 30 năm không ăn không uống đủ mua chiếc xe,tại sao cũng 1 chiếc xe mà vn thì mắc hơn mỹ?gấp 2 gấp 3?mà lương thì bằng 1/20 người ta?nếu có điều kiện cứ đi,không thích thì về mấy hồi coi như đi du lịch.nói chung ở vn nếu lương tháng 20 chai thì không nên đi
e nghĩ lương 3tr/tháng cũng là khá ở mình rồi cơ, lương trung bình hằng tháng ở mình còn chưa đến 2.5tr/người nữa mà. Em đi làm sống chung cùng gia đình, ko lo tiền điện nước mà còn ko có dư. Chắc ai sv mới ra trường chắc đều biết nhỉ. ^.^ ở đâu, sướng hay khổ phụ thuộc vào cách sống của mình thôi ạ. Nhưng theo em thì nếu đi làm và biết dành dụm ở bên đó thì hẳn ổn định hơn bên này rồi.

Ai sống sướng ở đây mà qua đó đi làm thì sẽ than khổ thôi, vì bên này có của để của dành từ ba mẹ mà, đi lên từ bàn tay trắng thì chưa hẳn vn sướng như mọi người vẫn nghĩ đâu nhỉ ^.^
 

vuthangsi

Ban điều hành
#63
Ðề: Than Thở & Thở Than!

Tháng trước đọc lịch visa .
Chuồn chuồn trước mặt,chẵng buồn xua đi.
Tháng này cũng lịch visa .
Chán hơn con gián ,buồn hơn chuồn chuồn .
Buồn vì một tháng/một tuần .
Visa như thử ,thách lòng người sao.?
Làm sao chẳng biết làm sao.
Thôi đành phải đợi, biết sao bây giờ .:2::2:
 
Chỉnh sửa cuối:
#64
Than Thở & Thở Than!
thời gian nhanh lắm ai ơi .
Nhanh cho đến nổi ,mình không kịp già .
Mười năm chờ đợi bao xa.
Cho nên phải ráng , kẽo không kịp già .:21::21::21:

Visa nhanh chậm, miễn có là được
Đi trước đi sau, đi được là được
Nên ráng chờ đợi, sớm muộn sẽ được
Cứ than vãn hoài, bực không chịu được

:24::24::24: