Thơ của tôi !!! khen chê vẫn vui ... vui là chính.

DucTran

Thành viên mới
#1
Góp vui buồn với ace 4room ... :p:p:p


Một Nơi Quê Nhà

Lên xe về thăm quê nhà,
Lòng vui như thể nhận quà người yêu.
Ngồi xe hai ngày buồn thiu,
Xuống xe ven lộ, gió chiều miên man.


Lang thang về trước đường làng,
Nhìn quanh, sóng lúa xếp hàng vẫy tôi.
Dòng thời gian - mãi cuốn trôi,
Ước gì, níu được khoảng trời ngây thơ.


Chiều vàng tựa cửa ngóng chờ,
Chợ tan, mẹ gánh đôi bờ vai thon.
Gói trong miếng lá chuối non,
Một vài chiếc bánh cho con làm quà.


Đêm nằm con giỡn với cha,
Bình yên giấc ngủ - trăng tà vào chơi.
Đất trời xa lắc mù khơi,
Một ngàn nơi chốn ! Một nơi quê nhà ! ./.

Đức Trần _ CHS-PCT-DNang


4- BUỒN VUI BÊN ĐỜI

Buồn vui đứng tựa bên đời,
Nghe Tâm động vọng, thấy Lời hư hao.
Cuộc đời bạc trắng thuở nào,
Mỏi mòn chờ đợi xanh xao kiếp người.
Âm thầm bên những cuộc vui,
Đêm về hiu hắt, ngày cười xót xa.
Âm nao lãng đãng thiết tha,
Tường thành rêu phủ, trăng tà dạo chơi.
Mai sau trời đất xa xôi,
Tay ôm bầu rượu, tay bồng hư vô.
Bây giờ trời thấp đất cao,
Vén mây dạo bước lạc vào cõi chơi.
Mưa giăng khuất nẻo mù khơi,
Gió sầu lạc hướng, thuyền rời bến quê.
Lang thang lối cũ ta về,
Ngõ sầu lau lách bốn bề chim ca.
Không gian dù có gần xa,
Thời gian lắng đọng vẫn là thiên thu. ./.

Đức Trần _ CHS-PCT -ĐNẵng.

____________o0o__________