Thơ muộn

lydao

Cựu Ban điều hành
#1
Tôi đây tính tuổi cũng sồn sồn
Gia đạo yên bề với chồng con
Tuổi xuân cũng thích làm thơ....thẩn
Vác bút dăm bài ...chạy lon ton

Nhưng rồi nghĩa vụ với chồng con
Cơm áo gạo tiền vẫn chưa tròn
Đành gác tình thơ vào tâm thất
Đến giờ tính đã chục năm tròn

Hôm nay chợt ghé thăm đàn diễn
Thấy bài '' Tự bạch'' quá véo von
Hồn thơ trong cõi lòng trỗi dậy
Tìm lại một thời đã sắt son

Thơ muộn nhưng tình thơ không muộn
Tình mãi theo ta suốt cuộc đời
Xin cho góp một vần thơ nhỏ
Vào dòng thơ.... thẩn vẫn đang trôi

:41::41::41::41::41::41::41::41
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Thơ muộn

Tôi đây tính tuổi cũng sồn sồn
Gia đạo yên bề với chồng con
Tuổi xuân cũng thích làm thơ....thẩn
Vác bút dăm bài ...chạy lon ton

Nhưng rồi nghĩa vụ với chồng con
Cơm áo gạo tiền vẫn chưa tròn
Đành gác tình thơ vào tâm thất
Đến giờ tính đã chục năm tròn

Hôm nay chợt ghé thăm đàn diễn
Thấy bài '' Tự bạch'' quá véo von
Hồn thơ trong cõi lòng trỗi dậy
Tìm lại một thời đã sắt son

Thơ muộn nhưng tình thơ không muộn
Tình mãi theo ta suốt cuộc đời
Xin cho góp một vần thơ nhỏ
Vào dòng thơ.... thẩn vẫn đang trôi

:41::41::41::41::41::41::41::41
Ai biết nàng thơ mấy tuổi rồi
Chỉ giùm tôi chẳng quản xa xôi
Xin nàng ít tuổi về để đó
Tuổi thơ... chẳng già! chỉ thơ thôi

:10:

Bài thơ hay lắm chị
 

lydao

Cựu Ban điều hành
#3
Ðề: Thơ muộn

Nàng thơ nay chẳng còn xuân nữa
Xin tuổi làm gì ....chỉ để chơi
Bi chừ hãy vui cùng thơ....thẩn
Có ngày ta cũng gặp nhau thôi
:13::13::13::13::13::13::13::13:

Xin cảm ơn lời khen của huynh
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Thơ muộn

Nàng thơ nay chẳng còn xuân nữa
Xin tuổi làm gì ....chỉ để chơi
Bi chừ hãy vui cùng thơ....thẩn
Có ngày ta cũng gặp nhau thôi
:13::13::13::13::13::13::13::13:

Xin cảm ơn lời khen của huynh
Bớ bớ nàng thơ xuân mãi còn
Vứt đi cái chuyện của "chồng con"
"Tình thơ không muộn" xuân đâu muộn?!
Theo tớ rong chơi nếu có ngon?! :111:
 

langvuon

khoai nướng
#5
Ðề: Thơ muộn

Ai biết nàng thơ mấy tuổi rồi
Chỉ giùm tôi chẳng quản xa xôi
Xin nàng ít tuổi về để đó
Tuổi thơ... chẳng già! chỉ thơ thôi
Nàng thơ nay chẳng còn xuân nữa
Xin tuổi làm gì ....chỉ để chơi
Bi chừ hãy vui cùng thơ....thẩn
Có ngày ta cũng gặp nhau thôi
:13::13::13::13::13::13::13::13:
Bớ bớ nàng thơ xuân mãi còn
Vứt đi cái chuyện của "chồng con"
"Tình thơ không muộn" xuân đâu muộn?!
Theo tớ rong chơi nếu có ngon?! :111:
Thơ càng thêm tuổi lại càng thơ
Xuân đến xuân đi vẫn dại khờ
Chợt thấy trong lòng xao xuyến lạ
Như dòng thơ muộn thoảng như mơ

Ai biết nàng thơ nay mấy xuân
Xuân qua chỉ nhớ đã bao lần
Thêm xuân, xuân nữa, rồi xuân nữa
Nàng vẫn còn thơ trong sắc xuân
 

lydao

Cựu Ban điều hành
#6
Ðề: Thơ muộn

Bớ bớ nàng thơ xuân mãi còn
Vứt đi cái chuyện của "chồng con"
"Tình thơ không muộn" xuân đâu muộn?!
Theo tớ rong chơi nếu có ngon?! :111:
Nguyên văn bởi Trunghai
Ai biết nàng thơ mấy tuổi rồi
Chỉ giùm tôi chẳng quản xa xôi
Xin nàng ít tuổi về để đó
Tuổi thơ... chẳng già! chỉ thơ thôi
Nguyên văn bởi langvuon
Thơ càng thêm tuổi lại càng thơ
Xuân đến xuân đi vẫn dại khờ
Chợt thấy trong lòng xao xuyến lạ
Như dòng thơ muộn thoảng như mơ

Ai biết nàng thơ nay mấy xuân
Xuân qua chỉ nhớ đã bao lần
Thêm xuân, xuân nữa, rồi xuân nữa
Nàng vẫn còn thơ trong sắc xuân
Dân chơi tớ chẳng sợ .... mưa rơi
Bao năm sóng gió của cuộc đời
Đau khổ buồn vui đều nếm trải
Bi chừ đến lúc được thảnh thơi

Theo bạn cùng thơ ta rong chơi
Cuộc sống quanh ta thật tuyệt vời
Có bạn cùng chia bùi sẻ ngọt
Chẳng còn khoảng trống của đơn côi

Tình bạn tình thơ như ánh trăng
Trăng kia soi rọi tận cõi lòng
Nàng thơ bỗng thấy mình trẻ lại
Xuân dù có muộn.....chẳng ngóng trông

Ơi bạn tình thơ hỡi bạn thơ
Tình thơ tình bạn thật vô bờ
Gởi lời cảm tạ theo cơn gió
Bay khắp muôn nơi tới......bạn thơ
:36::36::36::36::36::36::36::36:


Bi chừ ta lại là ta
Với trăng với gió với trà với thơ
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#7
Ðề: Thơ muộn

Bi chừ ta lại là ta
Với trăng với gió với trà với thơ

Bi chừ đã hết bơ vơ
Bên ta là bạn là thơ với trà
Bi chừ hổng cảm thấy già
Bởi gom trăng gió để mà vu vơ...

Bao giờ Dao đã hết mơ
Thì rủ quaidan bất ngờ... nhậu chơi :10:
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Thơ muộn

Bi chừ đã hết bơ vơ
Bên ta là bạn là thơ với trà
Bi chừ hổng cảm thấy già
Bởi gom trăng gió để mà vu vơ...

Bao giờ Dao đã hết mơ
Thì rủ quaidan bất ngờ... nhậu chơi :10:[/I]
Hai ông cứ rũ ... nhậu chơi
Còn tui lầm lũi mình khơi khơi ...buồn
Thấy buồn tính ... đứng đường luồn
Gió thổi lạnh quá.... ôm buồn nín khe ...:(:(:(
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Thơ muộn

Hai ông cứ rũ ... nhậu chơi
Còn tui lầm lũi mình khơi khơi ...buồn
Thấy buồn tính ... đứng đường luồn
Gió thổi lạnh quá.... ôm buồn nín khe ...:(:(:(
-------------------:111:

Mấy lần làm thơ...được tí thơ
Xếp trong trang tập gởi người mơ
Tập nàng không xem...đem xếp xó
Nên tình lẫn thơ...cứ phải chờ
 

langvuon

khoai nướng
#10
Ðề: Thơ muộn

Hai ông cứ rũ ... nhậu chơi
Còn tui lầm lũi mình khơi khơi ...buồn
Thấy buồn tính ... đứng đường luồn
Gió thổi lạnh quá.... ôm buồn nín khe ...:(:(:(
Ôm buồn độc tửu vài ve
Đừng ra trước gió hòng che nỗi buồn
Ở quê thích tắm ra .. truông (không có dấu huyền đâu)
Còn trên thành phố xuống đường lội mưa
Đông về cái rét về chưa?
Portland chiều đến chắc mưa mịt trời?
Mưa rơi thì mặc mưa rơi
Đừng nên ra tắm để rồi liệt.. giường
(chữ giường đọc nghe ngang ngang làm sao ấy :10:)
 

lydao

Cựu Ban điều hành
#11
Ðề: Thơ muộn

-------------------:111:

Mấy lần làm thơ...được tí thơ
Xếp trong trang tập gởi người mơ
Tập nàng không xem...đem xếp xó
Nên tình lẫn thơ...cứ phải chờ
Ơi bạn tình thơ hỡi bạn thơ
Để bạn trong mơ phải đợi chờ
Xin cho nhắn gởi lời tạ lỗi
Đến bạn tình thơ đến...người mơ:confused::confused::confused: