Tìm người thất lạc chị tìm em trai

Phamhungaudio

Thành viên mới
#1
Tiểu sử vấn tắt : Anh Hiếu đi cùng mẹ ở ngã ba vũng tàu bán tượng ảnh lưu niệm và đột nhiên mẹ bị trúng gió và mất ngày 10/05/1991, sau đó em đi từ ngã 3 vũng tàu về phường Tân Hòa thuộc Biên Hòa, Đồng Nai tìm cậu Đỗ Văn Đoàn và mợ Nguyễn Thị Soi tại Giáo Xứ Ngọc Đồng để mang xác mẹ về và chôn cất mẹ tại nghĩa trang Giáo Xứ Ngọc Đồng.
HOÀN CẢNH THẤT LẠC
NĂM : 1993
Lý do thất lạc : Cha mẹ mất, bà ngoại già yếu không nuôi được nên gửi cháu vào Trung Tâm nuôi dạy trẻ em và khuyết tật Tỉnh Đồng Nai. Cháu còn chị gái ruột ở với cậu mợ. Sau đó có 1 gia đình đến Trung Tâm nhận cháu Hiếu làm con nuôi và đưa cháu qua Mỹ và đã mất liên lạc đến bây giờ đến bây giờ .
QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM
Ngày 20/10/1993 mợ Nguyễn Thị Soi vẫn lên Trung Tâm thăm cháu như thường lệ, nhưng được ông Huề Giám đốc Trung tâm cho biết Hiếu đã được một gia đình nước ngoài nhận làm con nuôi và đã đi trước đó hai ngày là ngày 18/10/1993, từ đó đến nay mợ Nguyễn Thị Soi có lên Trung tâm thì không còn nhận được thông tin về em Hiếu vì Hiếu đã đến tuổi trưởng thành Trung Tâm không còn liên lạc với Hiếu được nữa.
Email cua mình phamhungproduction@gmail.com