Tờ tường trình timeline

vuthangsi

Ban điều hành
#21
Ðề: Tờ tường trình timeline

VTS : yêu hoa hồng không phải vì hoa.Mà vì đang yêu 2 em HOA và HỒNG!
PHƯƠNG XA , VỢ MỚI GỌI VỀ DẶN
.
PHẦN 2 DÀNH CHO XPRO_123 .

MỘT đừng thấy phở mà mê .
Bột ngọt loét dạ , lại chê cơm nhà .
HAI đừng hò hát KARA ......OKE.
Thã hồn tiếng nhạc , tiếp viên hớp hồn .
BA đừng dạo bước hoàng hôn .
Công viên hoa lá cô hồn rủ rê
BỐN đừng ghé rạp xi nê
Tivi nhà có , ở nhà coi phim .
NĂM đừng mơ mộng Thơ - Trăng
Thã hồn thi sĩ , mần răng làm gì ?
SÁU đừng giữ ống phone lâu
Tiếng hoa õng ẹo , ghẹo đầu dây kia.
BẢY đừng ....
TÁM đừng .....
CHÍN đừng ......
MỘT TRĂM lần đừng .....
Rõ chưa? (vợ hét trong phone )
Đừng hòng tưởng bở, như chim sổ lồng .
Bây giờ nhắc lại cho thông .
Nếu không , quyết để lên dàn nướng than .

XPRO_123 nghe xong lời VỢ dặn DẠ AAAAAA........:20::20::20::20:
 

anhmap78

Thành viên tích cực
#22
Ðề: Tờ tường trình timeline

TIMELINE CỦA ANHMAP78.
Em kính chào bà con cô bác , anh chị em trên diển đàn XNC .

Đọc xong 2 tờ timeline ở trên , bổng dưng em lại cám cảnh cho cái hoàn cảnh của em .
Em hiện nay đã định cư ở HUÊ KỲ rồi .
Những cứ tưỡng sang Mỷ rồi thì sướng lắm .
Nhưng thực tế thì không như những gì mình đã nghĩ .

CỰC THẤY BÀ CỐ LUÔN VẬY ĐÓ , BÀ CON CÔ BÁC ƠI :20::20::20:

Nhớ ngày em bước lên máy bay xuất cảnh , em lầm lủi bước đi một nước , không dám ngó lại phía sau lưng mình .
:20::20::20:
Người ta hay ca tụng tình yêu của Romeo dành cho Juliet , Lương Sơn Bá dành cho Chúc Anh Đài .
Nhưng nếu so sánh với lòng thương nhớ của em , dành cho VỢ/CON em , THÌ CHẴNG LÀ CÁI ĐINH GÌ HẾT .

Nếu ai đã từng xem phim hồng kông thì sẽ thấy , mổi khi gặp phải điều gì khó khăn trắc trỡ , nhân vật chính thường hay chạy lên một ngọn núi cao , đứng ngữa mặt lên trời , rồi hét lên TẠI SAOOOOOOOOOOOO.....???

Em thì không chạy lên ngọn núi cao (vì rất tốn xăng ,mà hơi đâu làm như vậy )nên mổi khi đi làm về HOME ,nhớ đến VỢ/CON , em đóng cữa vào phòng , rồi nhìn lên trần la phông ,ngó con thằn lằn bò, rồi EM cũng hét lên TẠI SAOOOOOOOOO.....??
Sau đó úp mặt vào gối khóc nức nỡ , khóc như chưa từng bao giờ được khóc vậy .:20::20::20:

Em làm hồ sơ bảo lảnh cho VỢ/CON và để tiết kiệm chút tiền còm , hồ sơ bào lảnh em đều tự tay làm hết .
Tiết kiệm tiền để mua sữa cho con .hic hic ...và để uống .....BIA .

Cái gì không biết thì post lên hỏi trên diển đàn , và được hướng dẫn trã lời .
Em cảm nhận tấm chân tình của diển đàn dành cho em .

Tuy vậy , em thấy trên diển đàn này , những câu hỏi của em , có người biết , NHƯNG KHÔNG CHỊU TRÃ LỜI NGAY ,mà cứ để em phải ngóng cổ trông đợi .để đến vài ba bữa rồi mới trã lời chơi vậy hà .sao mà ác vậy hén ??

Nay em làm tờ time line naỳ , kêu gọi ai đó ,( không biết nữa), sau này em có gì thắc mắc , xin trã lời ngay hộ cho em .
Em muôn vàn cảm tạ .l001l001l001.

Như CONCHUOT đã nói , cùng kiếp F2A như nhau , sao có người thì khỏe re , mà sao EM và CONCHUOT lại khổ đến nhường này .
Có cái khổ nào giống cái khổ nào đâu .

Thôi em có chút tâm tư muốn giải bày , gởi đến bà con cô bác .
Nói ra được thì cảm thấy nhẹ lòng đi một chút ,
Cho khỏi ấm ức , cho khỏi nức nỡ
Bà con cô bác ạ .
(Timeline này được viết trong 1 đêm buồn nhớ VỢ ):2::2::2:
EM ANHMAP78.
Thật là cảm phục anh Vũ...sex..xy luôn, làm như đi guốc trong bụng em vậy chòi! Thân trai dặm trường... vợ còn chưa hiểu em đươc như anh Si, có kiếp sau em xin làm người tình trong mộng của anh :24:

NGHE XONG MUỐN NỔI DA GÀ ....
 
Last edited by a moderator:

tony.8910

Thành viên tích cực
#26
Ðề: Tờ tường trình timeline

t
Thân gởi bác vuthangsi,Sen nầy mà nấu trà thì ngon lắm ne!!
 
Chỉnh sửa cuối: