Trong Mưa

Lucia

Thành viên tích cực
#1


Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như là hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gầy!

Anh có thầm nghe mưa bay ngoài đó...
Anh có buồn khi gió thổi đêm đêm...
Đứng trong mưa tâm hồn ai bão tố
Mưa rơi vào lòng... nghe giá buốt trong tim?

Em bước nhẹ! Những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi.


Lucia
 

Lucia

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Trong Mưa

TẠI SAO



Anh hỏi em tại sao
Mà biết làm thơ thế
Em làm sao có thể
Giải thích được hỡi anh

Mỗi góc khuất tâm can
Ấp đầy bao kỷ niệm
Chữ tình sao đong đếm
Để biết được bao nhiêu

Mong muốn dẫu thật nhiều
Yêu thương cùng nỗi nhớ
Vần thơ chỉ là cớ
Ủ mộng lành đan xen

Lucia

 

langvuon

khoai nướng
#3
Ðề: Trong Mưa

Giấc mộng lành đan xen
Ủ vần thơ thương nhớ
Dòng thư tình bỏ lỡ
Yêu biết được bao nhiêu

Kỷ niệm nhiều thật nhiều
Cũng chỉ là dĩ vãng
Chữ tình dù lãng mạn
Nhưng đốt trái tim đau

Anh không hiểu tại sao
Yêu thơ - em đến thế
Nhưng cũng do có lẽ
Yêu chỉ là yêu thôi
 

Lucia

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Trong Mưa

Cảm ơn Langvuon Khoai nuong đã họa thơ cùng. Chờ đợi giấy tờ lâu quá Lucia vô đây mần thơ tiếp :1:

Sài Gòn trong tôi

Những hoài niệm rớt qua ngày bỡ ngỡ
Giọt nắng mềm lay ngón nhớ không thôi
Sài Gòn đâu phải nơi dừng chân vội
Là quê hương nuôi dưỡng cõi tâm hồn

Ngày Nhỏ sinh, thành phố lắm bồn chồn
Cảnh chia ly, cảnh khốn cùng cuộc sống
Tấm lòng bao dung, trái tim khát bỏng
Người Sài Gòn vẫn nặng nghĩa tình thâm

Bên tách cà phê sóng sánh giọt trầm
Nhỏ hồi tưởng Sài Gòn trong tâm tưởng
Bến Chương Dương..đi dạo lạc quên đường
Người không quen đã ân cần chỉ lối

Sài Gòn đó bóng tàng cây vẫn thổi
Chỉ có Nhỏ rẽ lối bước đường xa
Dòng đời trôi mãi miết chốn không nhà
Thương nhớ lắm Sài Gòn xưa một thuở

Lucia

 

Lucia

Thành viên tích cực
#5
Ðề: Trong Mưa

PHỐ CŨ



Chiều nay về phố cũ
Vẫn nắng vàng mây bay
Em ngồi nhìn sông chảy
Như quên tháng quên ngày…

Xa dần rồi anh nhỉ
Ai sẽ nhớ, sẽ quên ?
Nghe trong từng hơi thở
Những giận hờn buồn tênh…

Chiều nay mình em đó
Phiêu diêu một góc trời
Em trên vai gánh nhớ
Biết khi nào cho vơi…

Chiều nay nhìn phố cũ
Bỗng thấy lòng chơi vơi
Nghe chừng còn lắng đọng
Bao thương nhớ không lời

Bây giờ lìa quá khứ
Xua những giấc mơ đi
Nghe trong lòng khắc khoải
Mối tình nào cuồng si...


Lucia


[MP3]https://dl.dropboxusercontent.com/u/160122385/nhac/file.mp3[/MP3]

 

ngonluanhaymua2006

Thành viên tích cực
#6
Ðề: Trong Mưa



Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như là hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gầy!

Anh có thầm nghe mưa bay ngoài đó...
Anh có buồn khi gió thổi đêm đêm...
Đứng trong mưa tâm hồn ai bão tố
Mưa rơi vào lòng... nghe giá buốt trong tim?

Em bước nhẹ! Những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi.


Lucia
Mùa Xoan

Triền xoan
tim tím
mùa đông
Thửơ hai đứa
Tập làm chồng vợ nhau
Rồi em quên
Thoáng tình đầu
Ta ru ta
Trắng nhánh sầu đông mưa !