Trường tiểu học kỳ đồng.

#1
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

Hoangmau nè ,Kg biết là có chính xác 100% hay Kg , nhưng nếu đầu óc còn tí nhớ thì Trường Tiểu Học Kỳ Đồng ngày xưa gọi là Trường Cứu Thế , nhưng khi đổi lại tên mới sau này thì tui Kg biết vì lúc ấy bận đi chinh chiến miền xa .
 

Dungphuquoc

Photographer XNC
#2
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

Hoangmau nè ,Kg biết là có chính xác 100% hay Kg , nhưng nếu đầu óc còn tí nhớ thì Trường Tiểu Học Kỳ Đồng ngày xưa gọi là Trường Cứu Thế , nhưng khi đổi lại tên mới sau này thì tui Kg biết vì lúc ấy bận đi chinh chiến miền xa .
Xin đính chính lại Trường Tiểu Học Kỳ Đồng ngày nay là Trường CỨU THẾ ngày xưa Bác ơi! :6::6::6:
 

hthaith

Thành viên tích cực
#3
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

Hoangmau nè ,Kg biết là có chính xác 100% hay Kg , nhưng nếu đầu óc còn tí nhớ thì Trường Tiểu Học Kỳ Đồng ngày xưa gọi là Trường Cứu Thế , nhưng khi đổi lại tên mới sau này thì tui Kg biết vì lúc ấy bận đi chinh chiến miền xa .

Thêm chút thông tin cùng bác Le_bac49, Trường Kỳ Đồng trước 1975 có tên đầy đủ gọi là "trường tiểu học dòng Chúa cứu thế", do các Cha dòng Cứu thế lập ra. Trường này nguyên thủy đầu tiên ở đối diện nhà thờ, chỉ vài mái nhà tranh gọi là lớp học, sau các Cha mới dời qua vị trí hiện nay. Xưa kia cả 1 vùng đất (bên Mỹ gọi là Block) gồm các trục đường Kỳ Đồng, Nguyễn thông, Trương định và đường gì nhỏ nhỏ, quên mất tên rùi (chỉ nhớ có quán...nhậu gần đầu đường) đều thuộc nhà dòng Cứu thế Sàigon.

Sau 1975, chánh phủ đổi tên trường Chúa cứu thế thành trường Kỳ đồng như ngày nay. Còn hiện nay tên gì thì....tui hổng biết.

Hthaith nhớ trường này vì khi còn nhỏ có người anh bà con làm thày "phe" dạy tại đây, mỗi lần ông Bố chở lên thăm đều thấy người anh đó tay lăm lăm cầm cái roi dài, nghe nói làm bằng đuôi con cá sấu!!! Những tên học trò nào cứng đầu cỡ hthaith đều bị...xử đẹp bằng cái roi ấy.


Bác Hoangmau mà hỏi thêm vài lần với những câu như vậy, em chắc thành nhà....."xử học" mất đó bác HM.
 

Thành

Thích đủ thứ ...
#4
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

Nhờ bác gu gồ nên có thông tin như sau:

Vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, quý cha, quý thầy Nhà Huế đã thành lập Trường tiểu học Việt Hương; quý cha, quý thầy Nhà Sài Gòn đã lập Trường trung học Cứu Thế, Trường trung học Tinh Thần và Trường tiểu học Isave; Tu Viện Thủ Đức thành lập Trường trung học Thủ Đức. Trừ Trường tiểu học Isave, bốn trường còn lại đều là những trường lớn với số học sinh khoảng 1000 học sinh mỗi trường. Những trường này chủ yếu phục vụ con em tại các khu vực Nhà Dòng coi sóc. Ngoài ra, Tỉnh Dòng còn có một số cha tham gia giảng dạy tại Đại Học Đà Lạt, Đại Học Huế và Đại Học Minh Đức. Đó là quý cha Phê-rô Đặng Văn Đào, Phao-lô Nguyễn Ngọc Lan, Henri Bạch Văn Lộc, Gio-an Nguyễn Văn Thính, I-nha-xi-ô Bùi Quang Diệm. Quý cha Henri Bạch Văn Lộc, Gio-an Nguyễn Văn Thính, I-nha-xi-ô Bùi Quang Diệm là những người đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và phát triển Đại Học Minh Đức.


Trường Trung Học Cứu Thế Sài Gòn, nay là Trường Kỳ Đồng

Toàn bộ các trường học do các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế thành lập đều đã được quốc hữu hóa từ năm 1954 tại miền Bắc và từ năm 1975 tại miền Nam. Các vị đã sớm phải giã từ bục giảng và giã từ công việc điều hành trường sở. Như thế, do hoàn cảnh lịch sử, mục vụ học đường đã không tồn tại lâu. Dầu sao, qua việc phục vụ tại các trường học, các linh mục – tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, trong chừng mực nào đó, cũng đã có những đóng góp tích cực và hữu hiệu trong việc phát triển văn hoá, thăng tiến con người. Đàng khác, nhờ lãnh vực mục vụ học đường, các ngài đã tìm thấy một phương thế hữu hiệu hỗ trợ công cuộc rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó.

Nguồn chính
* Như vậy có thể suy ra: Bác Hoàng Mẫu trong thời gian 1968 trở về trước, bác đang học ở một trường Tiểu Học trên đường Kỳ Đồng (không phải Trường trung học Cứu Thế) :1:
@ Trường Tiểu Học ngày đó chỉ từ lớp Nhất đến lớp Năm. (tương đương cấp I sau 75)
@ Trường Trung Học ngày đó chỉ từ Đệ Thất cho đến Đệ Nhất. (tương đương cấp II-III sau 75)

* Có thể vào thời gian đó cũng đã có một Trường Tiểu Học mang tên Kỳ Đồng, nằm trong khu vực đó !?! nhưng không nằm trong hệ thống của Dòng Chúa Cứu Thế.

Tất cả suy luận từ thông tin tìm được thôi nhe các bác, bác nào có thêm bằng chứng hoặc có tin gì về ngôi Trường Tiểu Học ngày xưa ở khu vực đó thì cho thêm tin tức.
 

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#5
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.


Thêm chút thông tin cùng bác Le_bac49, Trường Kỳ Đồng trước 1975 có tên đầy đủ gọi là "trường tiểu học dòng Chúa cứu thế", do các Cha dòng Cứu thế lập ra. Trường này nguyên thủy đầu tiên ở đối diện nhà thờ, chỉ vài mái nhà tranh gọi là lớp học, sau các Cha mới dời qua vị trí hiện nay. Xưa kia cả 1 vùng đất (bên Mỹ gọi là Block) gồm các trục đường Kỳ Đồng, Nguyễn thông, Trương định và đường gì nhỏ nhỏ, quên mất tên rùi (chỉ nhớ có quán...nhậu gần đầu đường) đều thuộc nhà dòng Cứu thế Sàigon.

Sau 1975, chánh phủ đổi tên trường Chúa cứu thế thành trường Kỳ đồng như ngày nay. Còn hiện nay tên gì thì....tui hổng biết.

Hthaith nhớ trường này vì khi còn nhỏ có người anh bà con làm thày "phe" dạy tại đây, mỗi lần ông Bố chở lên thăm đều thấy người anh đó tay lăm lăm cầm cái roi dài, nghe nói làm bằng đuôi con cá sấu!!! Những tên học trò nào cứng đầu cỡ hthaith đều bị...xử đẹp bằng cái roi ấy.


Bác Hoangmau mà hỏi thêm vài lần với những câu như vậy, em chắc thành nhà....."xử học" mất đó bác HM.
Hoang Mau này ác thiệt ,đang khi không nhắc lại kỷ niệm mà tôi muốn quên đi (ngày xưa cô bé mà tôi theo ''Em tan trường về...")
Trường Trung Tiểu học Cứu Thế là trường Trung Tiểu học Kỳ Đồng ngày nay .Con đường chính của trường là Kỳ đồng ,trường nằm cách nhà thờ Cứu thế bằng con đường Bà Huyện Thanh Quan ,tôi ở trọ ngay phía sau Trường học thuộc ngõ hẻm Bà Huyện Thanh Quan.Năm 1973 cô người yêu của tôi (lúc này 2 đứa đã chia tay ,tôi đã vào lính )lên nhảy bài Besame Mucho cùng với em gái của cô ấy tên là T.T.T.Hương đoạt giải nhất .
Trong năm này tôi lại quen một cô khác học lớp 10 của Trường Cứu thế ,đó cũng là biểu tượng Avatar mà có lúc tôi đã dùng .
Thời gian tôi học tại đây là có Cha Phạm Huy Lãm dạy Vạn Vật,thầy Lê Phổ dạy Lý Hoá,Cha Phạm văn Thính làm Hiệu Trưởng ,Thầy Vũ Sinh Hiên dạy Pháp Văn,dạy Công dân giáo dục là Hoàng Xuân Thiệu .v.v....
Trường học chỉ có một dẫy lầu 3 tầng và 2 gian nhà lợp tôn lụp xụp,lớp học bắt đầu từ 7 đến 12 h trưa,cạnh trường học có tư gia của một ông Tướng nào đó (nghe nói không biết có phải không ?)nhưng đối diện Trường là tư gia của Tổng Trưởng Kinh Tế chế độ cũ .Buổi chiều không có lớp học Trung Học,chỉ có những lớp Luyên thi Tú Tài 1 và 2 và Tiểu Học .Ngay tại cổng trường có Quán Phở ,cách xa đó có tiệm bán Tạp Hoá của chị em cô Huệ ,Lan.
Bao nhiêu năm thăng trầm ,hôm nay HM gợi nhớ lại cho tôi .Cảm ơn cuộc đời ,cảm ơn Hoàng Mâu.
 

langvuon

khoai nướng
#6
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

Đọc những dòng lưu luyến chuyện ngày xưa của anh Philboy1952 cũng thấy lòng xao xuyến lạ! Những chuyện tưởng chừng như xưa lắm, vu vơ lắm nhưng cũng đầy xúc cảm khi chợt nhớ về. Tự nhiên langvuon thấy cũng cảm theo rồi, nên cảm tác bài thơ này tặng anh Philboy nhé :p

Yêu xưa

Tà áo dài tha thướt
Một thoáng về ban trưa
Hai đứa giờ tan lớp
Bước chung đường trong mưa

Em âm thầm bước vội
Anh lại quá vụng về
Như một người có tội
Trái tim lòng đam mê

Từng buổi chiều vẫn thế
Hai đứa lúc tan trường
Về chung đường vắng vẻ
Vẫn âm thầm yêu thương

Thời gian qua thật lẹ
Hai đứa vắng nhau rồi
Con đường xưa lối rẽ
Biệt phương trời xa xôi

Một dáng ngày xưa ấy
Một chút tình như thơ
Còn khung trời ở lại
Trong trái tim dại khờ..
 
#7
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

Bác Hoangmau ác thật , đi vô nhà máy than hõi chuyện để rồi người thì thành sử gia các trường học ( Ác Thành ) người bị gợi nhớ lại những tình khúc cũ ( Philboy 1952 ) riêng già tui thì nổi nhớ nhẹ nhàng hơn , vì bởi năm 70 quen một em gái Hậu phương ở đó ( em gái nghiêm chỉnh vì bởi cô ấy Kg xinh ,đến bây giờ vẩn còn là em gái ) thi thoảng từ xa về sài gòn ghé nhà thăm , chỉ nhớ ngã ba Bà Huyện Thanh Quan + Kỳ Đồng rẽ vào bên tay trái là nhà thờ , con đường hẽm nhỏ nhưng xe hơi vô được quán phở , quán cóc hai bên và bên phải có một trường học ( Mình Kg bận tâm là trường ấy thế nào ) đi sâu vô chút con hẽm nhỏ hẹp dần dần , hai xe honda là coi chừng va chạm nhau , nếu Kg nhường nhau , hẽm hơi tối tăm nhiều nhà cất trên rạch ( kiểu nhà sàn thấp thấp bằng mặt đường hẽm )
Ở đó mình cũng được cô em gái nuôi ( dầu Kg tốn hạt gạo nào để nuôi ) giới thiệu cho vài cô bạn gái Bắc kỳ , học ở Trường Trung học Tinh Thần làm bạn ,để gọi là có Anh Tiền Tuyến , em Hậu phương í mà , trường Tinh Thần như bác Thành nói, là nằm gần Quân vụ Thị Trấn ngày xưa , bây giờ khu vực đó là CLB Lan anh .
Bây chừ già cã , đôi lúc đi ngang qua người xưa Không còn , cảnh cũ đổi thay,Trường Cứu Thế nay là Trường Kỳ Đồng hoành tráng ( thiên hạ tranh giành chức Hiệu trưởng )
nhà thờ thật là to , và con đường hẽm nhỏ lầy lội ngày xưa, nay là tiếp nối con đường Bà Huyện Thanh Quan rộng rải , to lớn hai bên vỉa hè lót gạch sạch sẽ.
Con hẽm nhỏ , con phố nhỏ lụp xụp ngày xưa, nay trở thành ký ức một thời để nhớ .
 
#8
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

Than quá đi chớ phuthohoa ,than thở cho những kỹ niệm ngày xưa , bây giờ có tìm lại được đâu nè ,bây giờ xài bếp gas , bếp điện từ gì gì đó ,lâu lâu nhớ than vào đây than cho đã , kg ai ngắt véo gì cã .
Vậy thì ta hãy than hãy nhớ, cho một thời than , cũi : Bệnh gì mà cử hả phutho hoa ??:114::114:
 

đành quên

Thành viên tích cực
#9
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

Bệnh gì???... nhiều Bệnh lắm do Homeless gây ra đó.

Hôm nào trời trở gió, bã mà biết nick của bác, bã vào xem thì có mà biến thành homeless ngay, tiền checks mỗi tuần lãnh về cũng bị chánh phủ cắt xén bớt, không trốn tránh khỏi đâu, nhớ con cũng chẳng thăm viếng được, 1 tháng chỉ 1 lần gặp mặt con thôi, còn bã hả: thoải mái, cặp kè, nhảy nhót mà còn được cung cấp phí tổn hàng tháng mới tức chứ. :mad::mad::mad:
ßởi thế mới mê Ameriken nè,nói thật khi qua nước Mỷ rồi cảm thấy đàn bà được quý trọng ghê,khi còn ở VN thèn chồng như Ông nội á,bây giờ qua dc Mỷ rồi chảnh không Çưng:36::36::36:

P/S Nói riêng về 0x mình nhé
 

hthaith

Thành viên tích cực
#10
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

Bệnh gì???... nhiều Bệnh lắm do Homeless gây ra đó.

Hôm nào trời trở gió, bã mà biết nick của bác, bã vào xem thì có mà biến thành homeless ngay, tiền checks mỗi tuần lãnh về cũng bị chánh phủ cắt xén bớt, không trốn tránh khỏi đâu, nhớ con cũng chẳng thăm viếng được, 1 tháng chỉ 1 lần gặp mặt con thôi, còn bã hả: thoải mái, cặp kè, nhảy nhót mà còn được cung cấp phí tổn hàng tháng mới tức chứ. :mad::mad::mad:

:24::24::24:

Chán cái nhà bác Phuthohoa này, khi không lại chỉ chỗ cho "Địch" tấn công phe ta nữa chứ. Mai này nhà tui có chuyện gì sẽ tới Bác ăn vạ đó..

Tui có kế này mấy Bác xem sao nếu lỡ có "phạm tội" cứ thành thực khai báo ngay, khai đầy đủ không bớt xén, không cần đến lúc "địch" phát hiện được rồi mới khai báo. Sau khi khai xong, chỉ nói thêm: Hic, giờ tui cảm thấy tui hổng xứng đáng làm.....liền ông ở đây nữa, cũng không đáng để được bỏ qua nữa, tui hối hận lắm, tui đi đây, ở lại bảo trọng nhe... 99% là "Địch" sẽ chạy tới kéo ta lại ngay.

Kế này gọi là "Gậy ông đập lưng ông" hay còn gọi là: Lấy mỡ "nó" rán "nó" đó mấy bác. Bác nào có cao kiến gì khác cho tui học hỏi thêm nhe.

Bị cái hồi nào giờ tui chỉ "phạm tội" như: nhậu nhiều, cười với "người lạ" nhiều, hay cãi lời "Địch" nhiều...... nên thấy chiêu này hiệu nghiệm lắm. Còn phạm "Trọng tội" thì tui chưa từng, nên Bác nào có thí nghiệm không thành công hổng đổ thừa cho tui nghen.
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#11
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

la la la la , Chim kiw , chim kiw nghe bùn thí m , chim coi chừng chết m nghe chim la la la mời các bác sang quán Chim rừng xéo với trường tiểu học để dự buổi cá độ trường tui , hehehe , mình ở giữa kèo trên dưới gì mình xơi tuốt hehe Về để chung độ chưa bác ui hahaha
 

onenainainai

Cựu Ban điều hành
#12
Ðề: Trường tiểu học kỳ đồng.

la la la la , Chim kiw , chim kiw nghe bùn thí m , chim coi chừng chết m nghe chim la la la mời các bác sang quán Chim rừng xéo với trường tiểu học để dự buổi cá độ trường tui , hehehe , mình ở giữa kèo trên dưới gì mình xơi tuốt hehe Về để chung độ chưa bác ui hahaha
Asm ơi! Bác Hoàng Mẫu đang túi bụi với đống hành lý, hổng biết có thời gian chung độ hông nữa. Chuyến trước có phu nhân lo hết, tối trước khi bay còn đi off được mà. Lần này thì bó tay, tự làm cho biết thay.Hê Hê!!:20::20:
Hổng ấy tui có ý kiến dzầy nè các bác, các bác cứ thư thả chút, để bác hoàng mẫu qua bển gởi chim Mẽo về xơi cho lạ miệng chút, hổng biết ý các bác thế nào? :24::24::24::24::24: