Con chào chú và mọi người.
Con tên là Hoàng Tùng, năm nay con 23 tuổi, con đã tốt nghiệp đại học Công nghệ thông tin.
Con xin kể trường hợp của con, con đang rất hoang mang, con mong chú và mọi người cứu giúp con.
Con đã làm giấy tờ tại dịch vụ, con không biết trước forum này, cũng như không biết trường hợp làm giả giấy tờ sẽ bị thế nào. Đây hoàn toàn là lỗi của con vì đã không tìm hiểu kỹ, nếu con biết bị cấm vĩnh viễn thì con sẽ không bao giờ làm giấy tờ du học cả, cho đến lúc con có khả năng, hoặc sau này cho con cái đi.
Họ làm giấy tờ cho con, giấy tờ tài chính là giả, còn học tập của con là thật. Lần phỏng vấn đầu thì con đã bị rớt. Đến lần phỏng vấn thứ hai vào tháng 5 thì con đã bị giữ toàn bộ giấy tờ. Con hỏi bên dịch vụ nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào, và đến lúc đó thì con mới biết sẽ vĩnh viễn bị cấm vào nước Mỹ.
Đến hôm qua thì LSQ đã gọi con lên trả giấy tờ, cùng với tờ quyết định cấm vĩnh viễn vào Mỹ. Họ trả giấy tờ học tập cho con và giữ lại giấy tờ tài chính. Con có yêu cầu trả lại nhưng họ không đồng ý.
Hôm qua tới giờ con rất lo lắng và hoang mang. Con mong chú và mọi người giúp con. Liệu những giấy tờ của con họ giữ lại để làm gì? Và liệu con còn cơ hội đến Mỹ không. Con làm giấy tờ du học thật sự là muốn qua học, người nhà của con bên Mỹ tài trợ cho con, ba mẹ con nghèo và đã li dị, nhưng con làm theo dịch vụ, nói là ba mẹ vẫn sống chung và lo tiền học cho con. Và người yêu con đã đi định cư ở Mỹ, tụi con rất thương nhau và mong muốn được sống cùng nhau. Nếu người yêu con về VN cưới con và có con thì con có được xem xét không? Hoặc có bất cứ cơ hội cứu xét nào không ạ?
Con xin lỗi, con viết trong lúc rất lo lắng nên lủng củng. Con cảm thấy rất có lỗi với gia đình, với những người thân của con. Con mong chú và mọi người giúp con. Con cám ơn chú và mọi người.
Con tên là Hoàng Tùng, năm nay con 23 tuổi, con đã tốt nghiệp đại học Công nghệ thông tin.
Con xin kể trường hợp của con, con đang rất hoang mang, con mong chú và mọi người cứu giúp con.
Con đã làm giấy tờ tại dịch vụ, con không biết trước forum này, cũng như không biết trường hợp làm giả giấy tờ sẽ bị thế nào. Đây hoàn toàn là lỗi của con vì đã không tìm hiểu kỹ, nếu con biết bị cấm vĩnh viễn thì con sẽ không bao giờ làm giấy tờ du học cả, cho đến lúc con có khả năng, hoặc sau này cho con cái đi.
Họ làm giấy tờ cho con, giấy tờ tài chính là giả, còn học tập của con là thật. Lần phỏng vấn đầu thì con đã bị rớt. Đến lần phỏng vấn thứ hai vào tháng 5 thì con đã bị giữ toàn bộ giấy tờ. Con hỏi bên dịch vụ nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào, và đến lúc đó thì con mới biết sẽ vĩnh viễn bị cấm vào nước Mỹ.
Đến hôm qua thì LSQ đã gọi con lên trả giấy tờ, cùng với tờ quyết định cấm vĩnh viễn vào Mỹ. Họ trả giấy tờ học tập cho con và giữ lại giấy tờ tài chính. Con có yêu cầu trả lại nhưng họ không đồng ý.
Hôm qua tới giờ con rất lo lắng và hoang mang. Con mong chú và mọi người giúp con. Liệu những giấy tờ của con họ giữ lại để làm gì? Và liệu con còn cơ hội đến Mỹ không. Con làm giấy tờ du học thật sự là muốn qua học, người nhà của con bên Mỹ tài trợ cho con, ba mẹ con nghèo và đã li dị, nhưng con làm theo dịch vụ, nói là ba mẹ vẫn sống chung và lo tiền học cho con. Và người yêu con đã đi định cư ở Mỹ, tụi con rất thương nhau và mong muốn được sống cùng nhau. Nếu người yêu con về VN cưới con và có con thì con có được xem xét không? Hoặc có bất cứ cơ hội cứu xét nào không ạ?
Con xin lỗi, con viết trong lúc rất lo lắng nên lủng củng. Con cảm thấy rất có lỗi với gia đình, với những người thân của con. Con mong chú và mọi người giúp con. Con cám ơn chú và mọi người.