Xuân tha hương

Trunghai

Thành viên tích cực
#1
XUÂN THA HƯƠNG

Nơi tha hương nhớ mùa xuân quê mẹ
Chẳng có chiều ba mươi têt rộn bước chân
Kẻ ly hương chân bước buồn thất thần
Lê bước lạnh... xuân về sao hiu quạnh
Ly rượu đầu xuân ngậm đắng môi
Hoa chẳng đâm chồi, cây không nảy lộc
Miếng kiệu chua nơi này sao khô khốc
Củ dưa hành không thắm vị quê hương
Người đống hương gặp nhau... chúc tết giữa đường
Những khuôn buồn vương xuân đất khách
Xuân đến rồi đi... buồn thương người ly biệt
Thê gian này chỉ có một nơi xuân
Và nơi ấy... đó là miền đất Mẹ
# # #
Xin Việt Nam một chút nắng một cụm mây
Một chút gió một nhành Mai ngày tết

Trunghai - Portland (mùng hai tết 2011}
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Xuân tha hương

Chuyện tình tôi viết trên Tuyết
Tình cô đơn lạnh giá một mùa đông
Tôi viết chuyện tình trên gió
Gió cuốn tình mãi mãi tình bay xa
Tôi viết chuyện tình trên mưa
Hạt mưa vỡ vụn tình trôi theo dòng nước
Tôi kể chuyện tình với biển
Sóng vụng về Cuộn tình tận khơi xa
Tôi viết chuyện tình lên trăng
Anh trăng nhạt nhòa... tình xa tầm tay với
Tôi viết chuyện tình lên Hoa
Rồi hoa tàn ... tình cũng tàn theo màu sắc úa
Tối khắc chuyện tình vào trái tim
Tim đau, chuyện tình làm tim rớm máu .

trunghai
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Xuân tha hương

Tiếng gió vi vu ngỡ tiếng đàn
Nguyệt cầm ai gẩy ngợ xuân sang
Hồn thơ theo sóng ngâm đêm vắng
Một ánh trăng treo nhuộm lá vàng

Mây ru em hát trăng soi bóng
Mộng ước khuê phòng còn bỏ không
Vườn xuân mấy độ nay còn cửa
Lữ khách giang hồ có biết không?

Đêm cạn hay chưa gà gáy sáng?
Mộng thầm nguyện ước gió xuân sang
Bóng người năm ấy về chốn cũ
Xuân tình chớp nở giữa hè sang

Tình lỡ đa đoan nặng kiếp mang
Giữa đời lận đận kiếp hồng nhan
Trách người tri kỹ năm xưa ấy
Bỏ ngõ vườn xuân héo chẳng màng.

trunghai
 

luckyseafood

Ban điều hành
#5
Ðề: Xuân tha hương

Có ve nào không mà khoái làm thơ vậy? Đọc nghe cũng bùi tai và đỡ nhớ... nhà.

Công việc lúc này ổn chứ trunghai? Còn gia đình cũng bình yên luôn nhỉ, hy vọng đời tha hương của trunghai sẽ có đoạn kết có hậu.

Bỏ thuốc lá chưa bạn? Thấy post hình ngồi nhậu với chulambi mà trên bàn có gạt tàn và gói con mèo nữa à. Ráng mà giã từ nàng tiên nâu (cigarette) để hưởng thọ đời tha hương lâu dài nhé.

Thân - Hongtran - Houston - San Diego - ...
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#6
Ðề: Xuân tha hương

Tiếng gió vi vu ngỡ tiếng đàn
Nguyệt cầm ai gẩy ngợ xuân sang
Hồn thơ theo sóng ngâm đêm vắng
Một ánh trăng treo nhuộm lá vàng

Mây ru em hát trăng soi bóng
Mộng ước khuê phòng còn bỏ không
Vườn xuân mấy độ nay còn cửa
Lữ khách giang hồ có biết không?

Đêm cạn hay chưa gà gáy sáng?
Mộng thầm nguyện ước gió xuân sang
Bóng người năm ấy về chốn cũ
Xuân tình chớp nở giữa hè sang

Tình lỡ đa đoan nặng kiếp mang
Giữa đời lận đận kiếp hồng nhan
Trách người tri kỹ năm xưa ấy
Bỏ ngõ vườn xuân héo chẳng màng.

trunghai
Ngồi buồn dọ phím, lạc cung đàn
Đông đã qua rồi, xuân chửa sang
Hồn muốn đi hoang, chiều chợt tắt
Ánh đèn đây đó hắt hiu vàng :20:

Một mình độc ẩm, nghiêng nghiêng bóng
Ao ước cùng ai có biết không
Ngày ấy tàn canh ta cạn chén
Giang hồ, lữ khách,… kể như không :10:

Tỉnh giấc mơ xưa, trời đã sáng
Nhẹ nhàng mượn gió nhắn tin sang
Hỏi người bạn cũ nay còn nhớ:
“Rượu nhạt” hâm chưa, hãy gửi sang?! :101:

Phận kiếp đa đoan, khéo khéo mang
Đèo bòng thêm nữa cái hồng nhan
Thân trai bến nước: mười hai cửa
Lỡ trót thì chơi, chớ chớ màng
:24::24::24:

quaidan
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#7
Ðề: Xuân tha hương

Có ve nào không mà khoái làm thơ vậy? Đọc nghe cũng bùi tai và đỡ nhớ... nhà.

Công việc lúc này ổn chứ trunghai? Còn gia đình cũng bình yên luôn nhỉ, hy vọng đời tha hương của trunghai sẽ có đoạn kết có hậu.

Bỏ thuốc lá chưa bạn? Thấy post hình ngồi nhậu với chulambi mà trên bàn có gạt tàn và gói con mèo nữa à. Ráng mà giã từ nàng tiên nâu (cigarette) để hưởng thọ đời tha hương lâu dài nhé.

Thân - Hongtran - Houston - San Diego - ...
Ha ha anh hongtran! sống lâu hay mau đều về thành cát bụi mà thôi, có người bỏ hết tất cả các thú vui của mình để sống lâu, không rượu không bia không thuốc lá, ăn uống kiêng cữ, gái đẹp không nhìn ... cuộc sống quả là vô vị, mấy người đó sống lâu vì : có chết được đâu? xuống dưới hay lên trời , diêm vương và ông trời cũng hỏi :"trên trần gian mày biết cái này không ? mày biết cái kia không ?...."
Trả lời :"không... "
- "Thằng ngu! cho mày sống dai dai cho mày biết thêm, mấy thằng biết hết rồi thì ...cho tụi nó mau về chầu "

He he vui một tí hén, anh vẫn khoẻ chứ, em cũng có việc làm rồi .. nhưng bên này buồn quá hà .

- Quaidan! dzia VN rồi hử quá đã hén, kỳ này tha hồ vắng bà Xã hic! ... không diễn tả nỗi, hôm qua anh hoangmau có phone cho mình và báo anh cũng về .... lân thấy pháo, rồng gặp nước rồi he he , chúc bạn khoẻ nhé .
 

funnyngo139

Thư ký nhà máy pháo! Ác Ôn...
#8
Ðề: Xuân tha hương

Tặng 2 Bác tha hương, vừa ngâm vừa hít hà cho đỡ nhớ nhà :1:
Gió thổi nhẹ qua khung trời mùa hạ.
Cơn mưa buồn vội vã lướt qua đây.
Chiều lặng thầm ta vui chén thơ say.
Cơn gió lạc đưa ai về chốn cũ.

Đêm đã đến vầng trăng như ấp ủ.
Nổi niềm riêng của một kẻ xa quê.
Tự hỏi lòng bao lâu nữa quay về.
Sương phủ lạnh hồn ai bên hiên vắng.

Rượu mỉm cười nuốt vào lòng trái đắng.
Góp nhặt mảnh lòng gửi mây trắng quê tôi.
Dù dòng đời cánh nhạn mãi ngược xuôi.
Vẳng bóng quê cũ một ngày ta trở lại.

Chôm chỉa :109:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#9
Ðề: Xuân tha hương

....- Quaidan! dzia VN rồi hử quá đã hén, kỳ này tha hồ vắng bà Xã hic! ... không diễn tả nỗi, hôm qua anh hoangmau có phone cho mình và báo anh cũng về .... lân thấy pháo, rồng gặp nước rồi he he , chúc bạn khoẻ nhé .
hehe, chưa dìa tới VN mà bị bạn bè tố rồi l001 đang gỏ ở sân bay Seoul, máy tính free, hỏng có dấu tiếng Việt, coi đở ghiền nghen :21:
 
Last edited by a moderator:

Thành

Thích đủ thứ ...
#10
Ðề: Xuân tha hương

hehe, chua dia toi VN ma bi ban be to roi l001 dang go o san bay Seoul, may tinh free, hong co dau tieng Viet, coi do ghien nghen :21:
Uả Linda cũng đang ngồi ở sân bay Seoul, tìm quaidan hoài mà không thấy đâu kià :21:
 

langvuon

khoai nướng
#11
Ðề: Xuân tha hương


Phận kiếp đa đoan, khéo khéo mang
Đèo bòng thêm nữa cái hồng nhan
Thân trai bến nước: mười hai cửa
Lỡ trót thì chơi, chớ chớ màng
:24::24::24:
Hảo tửu khi về có nhớ mang?
Nhâm nhi hàng ngoại thoảng hương nhang
Trai già tới bến: hai mươi bốn
Loại két mười hai, tớ chẳng màng
 

Trunghai

Thành viên tích cực
#12
Ðề: Xuân tha hương

Hảo tửu khi về có nhớ mang?
Nhâm nhi hàng ngoại thoảng hương nhang
Trai già tới bến: hai mươi bốn
Loại két mười hai, tớ chẳng màng
Ké bài của langvuon nhe..

Hảo tửu hạng sang nhớ nhớ mang
Đi về "không vợ" tớ xin can
Vài ve vui vẻ ... coi chừng té
Mưa trời không có .... cũng nhớ mang (trời không mưa ... cũng bận áo mưa he he )



Một chút thôi

Tôi chỉ gặp em một chút thôi
Để rồi vương vấn nhớ xa xôi
Tương tư không ngủ mong trời sáng
Chỉ để gặp em một chút thôi

Tôi chỉ yêu em một chút thôi
Ít như lá úa thu buồn trôi
Chiều thu bao lá bao thương nhớ
Chỉ biết là yêu một chút thôi

Tôi chỉ xa em một chút thôi
Biết nhưng mãi mãi đã xa rồi
Chiều thu không có lá vàng úa
Tôi chỉ nhớ em .... một chút thôi .

...... một chút thôi

trunghai