Gửi lời cho gió

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
Ðề: Gửi lời cho gió

hê hê.chuyện thâm cung bí sự ai lại đi kể trên đây, bữa nào có dịp gặp ở ngoài đi, Funny kể cho chị Linda nghe tườm tận luôn nha :p
Kể ra luôn đi hẻm ai biết đâu..............:21::21::21:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

À ơi… anh ngủ đi thôi
Lời ru thăm thẳm… mắt môi đợi chờ
Nghiêng đầu bên gối hững hờ
Đêm dài thổn thức bơ vơ một mình

À ơi… men đã say tình
Ánh đèn mờ ảo lung linh dáng trần
Với tay chạm phải thiên thần
Rụt rè ngơ ngẩn lâng lâng cõi bồng

À ơi… ru giấc mơ hồng
Nguy nga ẩn giữa bóng lồng trăng rơi
Gió sương nhẹ lướt chơi vơi
Mây mờ mưa phủ tả tơi thiên đường

À ơi… một nữa chiếu giường
Địa cầu một nữa nhớ thương một người
Chiêm bao mỉm nữa nụ cười
Anh ơi hãy ngủ, em hời… ru xa…
 

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

anh ơi! à ngủ đi thôi
chờ ru thăm thẳm đợi lời mắt môi
hửng hờ đầu gối nghiêng bên
một mình thổn thức đêm dài bơ vơ

tình say à ơi men đã
giáng trần mờ ảo ánh đèn lung linh

anh này nhớ vợ quá rồi
làm sao cho ảnh bớt lời thơ rên

hi . mượn đở của Quaidan 6 câu thơ :24:
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

Hôhôhô, có sao nói dzậy người ơi...chứ giấu làm chi cho người đọc théc méc:1::1::1:
Kể ra luôn đi hẻm ai biết đâu..............:21::21::21:
Ô! lá là la
Xì căng đan quá
Nhưng chuyện hôm qua
Kể nhau nghe đã

Ngố giận anh xã
Đá bụi tre già
Tre già không ngã
Chân Ngố trầy da

Hắn bỏ đi xa
Mấy ngày cho đã
Bỏ Ngố ở nhà
Tha hồ thích nhá

Ai dè mệt quá
Thức cả đêm qua
Đứng ngồi vật vã
Tại Ngố sợ ma

Biết Quái ở nhà
Cũng đồng cảnh cả
Mang điện thoại ra
Nhắn tin loạn xạ

Đến khi khuya quá
Mở mắt không ra
Thức hai mắc cá
Ô! lá là la
 

langvuon

khoai nướng
Ðề: Gửi lời cho gió

À ơi… một nữa chiếu giường
Địa cầu một nữa nhớ thương một người
Chiêm bao mỉm nữa nụ cười
Anh ơi hãy ngủ, em hời… ru xa…​
Trăng mờ soi bóng mình ta
Ru buồn theo bước mây là là trôi
Thương em cả một khoảng trời
Tưởng vừa tay với nhưng vời vợi xa
Đợi nhau.. đợi ánh trăng tà
Chợt trong đêm vắng dáng tha thướt về
Tìm nhau.. tìm giữa cơn mê
Mắt môi đã ướt giọt lê thê buồn
Ngoài trời..
khuya..
vẫn mưa tuôn..
 

linda

Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

À ơi… anh ngủ đi thôi
Lời ru thăm thẳm… mắt môi đợi chờ
Nghiêng đầu bên gối hững hờ
Đêm dài thổn thức bơ vơ một mình

À ơi… men đã say tình
Ánh đèn mờ ảo lung linh dáng trần
Với tay chạm phải thiên thần
Rụt rè ngơ ngẩn lâng lâng cõi bồng

À ơi… ru giấc mơ hồng
Nguy nga ẩn giữa bóng lồng trăng rơi
Gió sương nhẹ lướt chơi vơi
Mây mờ mưa phủ tả tơi thiên đường

À ơi… một nữa chiếu giường
Địa cầu một nữa nhớ thương một người
Chiêm bao mỉm nữa nụ cười
Anh ơi hãy ngủ, em hời… ru xa…
Hic hic hic,
đọc thơ của Quái mà nước mắt Linda nó lưng tròng
Nhớ thương quá độ nên Quái thở than
Lily nơi ấy cũng tan nát lòng
Người ta xa vắng hơn nữa năm ròng
Đêm nằm thao thức
Ngày buồn nhớ mong
Mà đâu có dám than van...

Thật tình cái topic này toàn là "thơ tình" nên Linda không thể comment vào đây hoài được nên phải xuất khẩu thành cái chi chi miễn nó có vần giống như thơ để không phá bầu không khí lãng mạn của các nhà thơ trong topic này.:1::1::1:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

...
anh này nhớ vợ quá rồi
làm sao cho ảnh bớt lời thơ rên
Hic hic hic,
đọc thơ của Quái mà nước mắt Linda nó lưng tròng
Nhớ thương quá độ nên Quái thở than
Lily nơi ấy cũng tan nát lòng
Người ta xa vắng hơn nữa năm ròng
Đêm nằm thao thức
Ngày buồn nhớ mong
Mà đâu có dám than van...
Than thở chi đâu… các bác ơi
Lời thơ thương nhớ… cứ chơi vơi
Từng đêm thao thức… thầm mong đợi
Tình ái mặn nồng… chớ lả lơi…:20:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Trời mưa... rỉ rả con tim
Nụ hôn ngây ngất... đắm chìm đôi môi

Tóc mây... thổn thức bồi hồi
Hai tay quyến rũ... một đời yêu nhau

Giật mình... cứ ngỡ chiêm bao
Lãng du nỗi nhớ... đêm nào bên em
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
Ðề: Gửi lời cho gió

Đêm nay quanh quẩn bên hè
Ngó qua ngó lại kiếm bè con thơ
Con thơ bên ấy đợi chờ
Bố ơi bố hỡi bao giờ về đây.

Bố thì thương nhớ mẹ thôi
Bỏ bầy con nhỏ ôi ơi đợi chờ
Đêm nay bố vẫn một mình
Đêm nay mẹ vẫn cứ nhìn xa xăm

Xa xăm bên ấy làm gì
Bên đây em cũng muốn dìa cùng anh
Vài ngày em sẽ đợi mong
Nhiều ngày anh sẽ nát mông anh à
 

linda

Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Trời mưa... rỉ rả con tim
Nụ hôn ngây ngất... đắm chìm đôi môi

Tóc mây... thổn thức bồi hồi
Hai tay quyến rũ... một đời yêu nhau

Giật mình... cứ ngỡ chiêm bao
Lãng du nỗi nhớ... đêm nào bên em
Hic hic hic...

Trời mưa từng hạt rơi rơi
Quái ngồi trên ghế chơi vơi một mình
Giọt mưa chạy thấu tâm can
Tưởng như em đã thì thầm trong tim
Nhìn xa xăm, vẫn lặng căm
Biết em nơi ấy giờ này ra sao
Có sao anh cũng pó tay
Chờ anh hai tháng chưa dài
Thêm vài tháng nữa anh về bên em
Ngày anh về, ta là la lá...:1::1::1:

Cười người hôm trước:21:, hichic , người tức :mad:, hôm sau người cười :21:, thì mình khóc:20::20::20:
 

thuykb

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Mưa...
...Có còn nhớ buổi chia tay...
...Cơn mưa rào...
...Ào đến lại ào bay.
Mưa...
...Như khóc...
...Lời hẹn ngày che chở...
...Ươm tình thơ...
...Giữ duyên nợ trần ai.
Mưa...
 
Chỉnh sửa cuối:

TheKingNT

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Mưa...
...Có còn nhớ buổi chia tay...
...Cơn mưa rào...
...Ào đến lại ào bay.
Mưa...
...Như khóc...
...Lời hẹn ngày che chở...
...Ươm tình thơ...
...Giữ duyên nợ trần ai.
Mưa...
 

luckyseafood

Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Cám ơn TheKingNT vì những bức ảnh quá đẹp và đầy ý nghĩa.

Ráng thường xuyên ghé thăm diễn đàn nhe.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Mưa...
...Có còn nhớ buổi chia tay...
...Cơn mưa rào...
...Ào đến lại ào bay.
Mưa...
...Như khóc...
...Lời hẹn ngày che chở...
...Ươm tình thơ...
...Giữ duyên nợ trần ai.
Mưa...
"Tôi là ai? là ai? là ai?"
Như...
"Cơn mưa rào...
Ào đến lại ào bay
" :1:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Mưa...
...Có còn nhớ buổi chia tay...
...Cơn mưa rào...
...Ào đến lại ào bay.
Mưa...
...Như khóc...
...Lời hẹn ngày che chở...
...Ươm tình thơ...
...Giữ duyên nợ trần ai.
Mưa...
Mưa...
như vấn...
như vương...
mùi hương ngây ngất...
nhớ thương... nhớ thương...

Mưa...
như nức nở...
giận hờn...
ghét ai... nhớ ai...

Mưa...
 

thuykb

Thành viên tích cực
Ðề: Gửi lời cho gió

Mưa...
...Có còn nhớ buổi chia tay...
...Cơn mưa rào...
...Ào đến lại ào bay.
Mưa...
...Như trách...
...Thời gian, Người phản bội...
...Môi đắng mềm...
...Người cùng lỗi, không gian.
Mưa...
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
Ðề: Gửi lời cho gió

Mưa...
như nức nở...
giận hờn...
ghét ai... nhớ ai...

Mưa...
như len lén...
hẹn hò...
đắm say... trái tim...

Mưa...